Chương 335: Thẻ bài liên kết mới
Sau khi làm xong hai lá bài “Thủy Thần Cộng Công” và “Hỏa Thần Chúc Dung”, Tạ Minh Triết không vội nộp để xét duyệt ngay. Cậu định làm xong toàn bộ các lá bài tiên mình muốn rồi mới nộp một lần – để ban tổ chức vừa xét duyệt thẻ bài, vừa tiện xem xét việc thành lập một phân loại Tiên tộc riêng cho lô thẻ bài này.
Cậu cẩn thận suy nghĩ trong đầu một phen, lại xác định thêm vài tư liệu cho các lá bài tiên.
Mấy ngày tiếp theo, Tạ Minh Triết vẫn luôn thiết kế hình ảnh và kỹ năng thẻ bài trên giấy nháp, viết đầy cả một cuốn sổ. Tần Hiên thì giúp cậu hoàn thiện hiệu ứng kỹ năng cho hai lá bài Thủy Thần Cộng Công và Hỏa Thần Chúc Dung. Hiệu ứng của “Sóng Gió Động Trời” và “Lửa Cháy Lan Rộng” trong tay Tần Hiên trở nên vô cùng bắt mắt, Tạ Minh Triết xem xong cũng rất hài lòng.
Trong nháy mắt đã đến ngày 1 tháng 9, giải cá nhân chính thức khai mạc.
Hôm nay sắp xếp các trận đấu của bảng A đến D, mỗi bảng một trận. Bảng A, Tiểu Kha đối đầu với Trịnh Phong, bị nghiền ép 2-0, thua có hơi thảm. May mà tâm thái cậu ta không tồi, sau khi thi đấu xong liền ngồi ở hậu trường nghiêm túc quan sát.
Bảng B, Trần Tiêu gặp phải Chân Mạn. Chị Mạn cũng là tuyển thủ từng giành á quân giải cá nhân, thực lực rất mạnh, một tay điều khiển bài rắn xuất thần nhập hóa. Khán giả đều cho rằng Trần Tiêu sẽ thua, dù sao anh cũng đã rời khỏi liên minh nhiều năm…
Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc là, khả năng chịu áp lực của Trần Tiêu rất mạnh. Trong tình huống bị dẫn trước 0-1, anh đã kiên cường chống đỡ được vòng vây của bầy rắn của Chân Mạn, dựa vào Dây Leo Hút Máu để kéo dài nhịp độ, lật ngược tình thế thắng liền hai ván, chuyển bại thành thắng!
Tạ Minh Triết ở hậu trường kích động vỗ tay cho anh Trần, quay đầu lại nói với sư phụ: “Anh Trần tiến bộ thật nhanh, nửa đầu năm lúc tuyển chọn còn chưa bình tĩnh như vậy, hôm nay đánh quá đẹp.”
Trần Thiên Lâm nói: “Có lẽ là sau khi em bỏ quyền, tiểu Trần đã buông bỏ hết mọi áp lực, chuyên tâm chuẩn bị cho trận đấu.”
Việc Tạ Minh Triết bỏ quyền khiến Trần Tiêu rất có áp lực, đồng thời cũng rất có động lực. A Triết vì đội tuyển đã làm đến mức này, anh ở giải cá nhân đương nhiên không thể làm mất mặt Niết Bàn! Tạ Minh Triết cũng hy vọng anh Trần có thể đại diện cho Niết Bàn đi tiếp ở hạng mục giải cá nhân. Bảng B ngoài Chân Mạn còn có hai đối thủ là Lưu Kinh Húc, Kiều Khê, muốn giành suất đi tiếp không dễ dàng, nhưng cậu tin rằng anh Trần nhất định sẽ dốc hết sức mình.
Bảng C là trận đấu của Bạch Húc và Diệp Trúc, hai cậu nhóc ngày thường quan hệ tốt, trên sân đấu ai cũng không khách sáo, cuối cùng Diệp Trúc đã thắng.
Đến lượt bảng D, trận đấu còn chưa bắt đầu, Ngô Nguyệt đã giải thích: “Bảng D vốn có bốn vị tuyển thủ là Phương Vũ, Lăng Kinh Đường, Thẩm An và Tạ Minh Triết, nhưng vì Tạ Minh Triết đã xin bỏ quyền trước trận đấu, nên bảng này hiện tại chỉ còn lại ba vị tuyển thủ.”
Lưu Sâm nói: “Trong khoảng thời gian này, chuyện A Triết bỏ quyền ồn ào huyên náo, tôi nghĩ khán giả hẳn là đều đã biết rồi phải không?”
Ngô Nguyệt nói: “Giải cá nhân không thấy được A Triết, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy chắc chắn có lý do phải làm như vậy, chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của tuyển thủ.”
Tạ Minh Triết ngồi ở hậu trường mặt mày mỉm cười, đối với việc bình luận viên nhắc đến chuyện cậu bỏ quyền không hề để tâm.
Các trận đấu cá nhân của bốn bảng nhỏ đều đánh rất đặc sắc, Tạ Minh Triết chỉ có thể làm khán giả, quả thực có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, cậu vừa hay có thể dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để xem xét kỹ lưỡng trình độ của các tuyển thủ hàng đầu trong liên minh.
Tĩnh tâm quan sát trận đấu cũng sẽ có thu hoạch rất lớn, cậu một chút cũng không hối hận.
Sau khi trở về câu lạc bộ, Tạ Minh Triết mở máy tính quang học, tạo một bản ghi nhớ mới, viết xuống những phân tích của cậu về mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp đã quan sát được trong trận đấu hôm nay – đây sẽ là tài liệu quan trọng để cậu chuẩn bị cho giải đồng đội ở vòng playoffs.
Ngày hôm sau không có lịch thi đấu, Tạ Minh Triết tiếp tục an tâm thiết kế thẻ bài.
Cậu định sẽ làm những nhân vật chính trong các câu chuyện thần thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian thành thẻ bài.
Đầu tiên là “Ngưu Lang” và “Chức Nữ”.
Chức Nữ vốn là tiên nữ trên trời, am hiểu việc dệt mây ngũ sắc và quần áo cho các tiên nữ, vì cuộc sống quá nhàm chán, nàng đã lén xuống trần gian, vừa hay gặp được Ngưu Lang, kết thành vợ chồng, trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. Sau này, vì kết hợp với người phàm mà nàng bị Vương Mẫu Nương Nương áp giải về Thiên Đình, Ngưu Lang theo đuổi không bỏ, Vương Mẫu Nương Nương đã vạch ra một dải ngân hà để ngăn cách họ, hai người cách sông nhìn nhau khóc thút thít, cảm động đến những con chim khách trên trời, vô số chim khách bay đến dùng thân mình để bắc thành một cây cầu Ô Thước vượt qua thiên hà, để Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau trên thiên hà.
Từ đó về sau, mỗi năm vào ngày bảy tháng bảy, trên ngân hà sẽ xuất hiện cầu Ô Thước, để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, “Thất Tịch” cũng trở thành “Lễ Tình Nhân” để các cặp đôi gặp gỡ.
Lá bài “Vương Mẫu Nương Nương” mà Tạ Minh Triết làm trước đây, một trong những kỹ năng chính là vạch ra ngân hà, tác dụng là cách ly chiến trường, trên ngân hà sẽ sinh ra một cây cầu Ô Thước để thẻ bài đi qua. Lúc đó cậu còn chưa làm bài Ngưu Lang, Chức Nữ, bây giờ vừa hay có thể bổ sung hoàn chỉnh câu chuyện này.
Theo thiết lập, Ngưu Lang là bài nhân vật, Chức Nữ là bài tiên, nhưng thẻ bài của các chủng tộc khác nhau vẫn có thể liên kết, chỉ cần làm cho thuộc tính của thẻ bài đều giống với “hệ Mộc” của Vương Mẫu Nương Nương là được.
Ngưu Lang (Hệ Mộc)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 1600, Tấn công 600, Phòng ngự 1600, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 20%
Kỹ năng bổ sung: Chăn Trâu (Người phàm Ngưu Lang sống cùng anh trai và chị dâu, chàng không có tên, vì ngày nào cũng bị đuổi đi chăn trâu, mới được gọi là “Ngưu Lang”, khi xuất hiện chàng sẽ triệu hồi một con trâu già, trâu già sao chép 20% thuộc tính cơ bản của Ngưu Lang, miễn nhiễm với mọi kỹ năng khống chế, và xông lên phía trước nhất của chiến trường, thay thế các mục tiêu phe ta phía sau để chống đỡ mọi sát thương; khi trâu tử trận, Ngưu Lang cũng mất 20% máu, 15 giây sau có thể triệu hồi lại)
Kỹ năng bổ sung: Ly Biệt (Ngưu Lang và Chức Nữ vốn là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, vì một người là nhân loại, một người là Tiên tộc, tình yêu của họ không được Tiên giới công nhận, bất đắc dĩ phải chia lìa; vì không thể gặp được vợ, Ngưu Lang đã cất tiếng khóc thút thít, cảm động đến những con chim khách trên trời, một lượng lớn chim khách xuất hiện sẽ khiến các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét mất đi tầm nhìn; thời gian hồi chiêu 35 giây)
Việc Ngưu Lang chăn trâu có thể giúp cả đội chống đỡ sát thương, tuy rằng con trâu chỉ kế thừa 20% máu của chàng, nhưng thời gian hồi chiêu chỉ có 15 giây, tương đương với một lần khiêu khích toàn đội mỗi 15 giây, sẽ khiến đối thủ phiền không chịu nổi. Kỹ năng thứ hai triệu hồi chim khách, thì lại tương tự như khống chế sân đấu bằng mù diện rộng.
Chức Nữ (Hệ Mộc)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 1600, Tấn công 600, Phòng ngự 1600, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng bổ sung: Mây Ngũ Sắc (Chức Nữ là tiên nữ trên trời, nàng có thể dùng khung cửi trong tay để dệt thành những đám mây ngũ sắc – Chức Nữ tạo ra một dải mây ngũ sắc dài 20 mét, rộng 5 mét, trải trên bầu trời chỉ định, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dưới ánh sáng đó, các đồng minh của phe ta được mây bao phủ, sức tấn công, tốc độ tấn công, sát thương bạo kích toàn diện tăng 30%, khi rời khỏi phạm vi mây, hiệu ứng tăng cường sẽ mất hiệu lực; mây sẽ luôn tồn tại, sau 35 giây hồi chiêu, Chức Nữ có thể lại một lần nữa dệt ra mây ngũ sắc)
Kỹ năng bổ sung: Áo Gấm Trời Ban (Chức Nữ dùng khung cửi của mình để dệt ra một chiếc áo gấm, tặng cho mục tiêu phe ta chỉ định mặc vào, chiếc áo mềm mại như được làm từ những sợi tơ trong suốt, nhưng vì trên đó có pháp lực của Chức Nữ, sau khi mặc vào có thể phản lại mọi sát thương, kéo dài 10 giây; sau 35 giây hồi chiêu, Chức Nữ có thể tiếp tục làm áo gấm)
Chức Nữ là một lá bài hỗ trợ vô cùng linh hoạt, kỹ năng tăng cường sức tấn công của nàng không giống với các lá bài hỗ trợ buff thông thường, phần lớn các lá bài hỗ trợ buff đều là các đồng minh trong phạm vi 30 mét của bản thân nhận được tăng cường, sức tấn công/tốc độ tấn công tăng 50% trong một khoảng thời gian, Chức Nữ thì lại là dệt mây trên trời, các mục tiêu phe ta được mây bao phủ sẽ nhận được tăng cường, tuy rằng chỉ có 30%, nhưng lại không có giới hạn thời gian liên tục, chỉ có giới hạn vị trí.
Nói cách khác, trong thực chiến nàng còn có tác dụng ép đối thủ di chuyển – nhìn thấy mây xuất hiện, đối thủ chắc chắn sẽ không giao tranh với phe ta trong phạm vi của mây, bắt buộc phải nhanh chóng rút lui, mà các lá bài từ xa của phe ta hoàn toàn có thể đứng dưới mây mang theo buff tăng cường để tiếp tục đánh, các lá bài cận chiến cho dù tạm thời thoát khỏi phạm vi của mây không nhận được thuộc tính tăng cường, nhưng 35 giây sau Chức Nữ còn có thể tiếp tục dệt mây.
Một khi thời gian thi đấu kéo dài đến vài phút sau, rất có thể mây của Chức Nữ sẽ dệt kín cả bầu trời. Lúc này, trên bầu trời phủ đầy mây ngũ sắc, tất cả các thẻ bài của phe ta đều sẽ nhận được hiệu quả tăng cường vĩnh viễn 30% cho sức tấn công, tốc độ tấn công, bạo kích.
Khả năng hỗ trợ của Chức Nữ, càng về cuối trận sẽ càng mạnh.
Vào ngày bầu trời phủ đầy mây ngũ sắc, cũng chính là lúc đối thủ sắp xong đời.
Ngoài ra, chiếc áo gấm nàng dệt có thể cho một mục tiêu đơn phản lại sát thương, khi đối phương tập trung hỏa lực vào lá bài chủ chốt của phe ta, Chức Nữ cho đồng đội mặc một chiếc áo, không chỉ có thể bảo vệ đồng đội không chết, mà còn có thể phản lại toàn bộ sát thương, hữu dụng hơn so với các kỹ năng bảo vệ đơn thuần.
Sau khi làm xong kỹ năng đơn của Ngưu Lang và Chức Nữ, tiếp theo chính là kỹ năng liên kết.
Vì sự liên kết “Cầu Ô Thước gặp gỡ” còn liên quan đến người thứ ba là “Vương Mẫu Nương Nương”, Tạ Minh Triết dứt khoát lấy thẻ bài của Vương Mẫu Nương Nương ra để cùng nhau sửa đổi, cuối cùng đổi liên kết của ba lá bài thành một sự kiện động được kích hoạt đồng thời.
Thất Tịch Gặp Gỡ – Kỹ năng liên kết, khi Vương Mẫu Nương Nương, Ngưu Lang, Chức Nữ đồng thời có mặt trên sân, trong thời gian tính giờ của trận đấu xuất hiện bất kỳ số “7” nào, ba lá thẻ bài có thể lựa chọn mở kỹ năng liên kết. Vương Mẫu Nương Nương lập tức làm mới lại kỹ năng ngân hà, ở vị trí chỉ định vạch ra một dải ngân hà, trên sông xuất hiện cầu Ô Thước, Ngưu Lang, Chức Nữ sẽ nhanh chóng di chuyển đến cầu Ô Thước để gặp nhau. Trong thời gian các cặp đôi hẹn hò, không nên bị quấy rầy, do đó, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ miễn nhiễm với bất kỳ kỹ năng khống chế và sát thương nào, kéo dài 7 giây. Các mục tiêu địch, phe ta trong phạm vi 23 mét xung quanh đều vì cảm nhận được “vẻ đẹp của tình yêu” mà tại chỗ im lặng, trong 7 giây tất cả các thẻ bài trên sân ngừng tấn công, quan sát quá trình hẹn hò ngọt ngào của Ngưu Lang, Chức Nữ. Một trận đấu chỉ có thể liên kết một lần.
Thiết kế kỹ năng liên kết của ba lá thẻ bài này, thực ra có chút giống với kỹ năng “Huynh Đệ Tương Tàn” của Tào Phi, Tào Thực, Tào Phi lựa chọn giết Tào Thực hoặc không giết Tào Thực, đều sẽ biến thành một sự kiện động gây ảnh hưởng đến xung quanh. Mà Vương Mẫu Nương Nương cũng có thể lựa chọn hiện tại có phải là Thất Tịch hay không, có để cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau hay không.
Mỗi khi gặp số 7, ví dụ như 7 giây, 17 giây, 37 giây, 7 phút, ba lá thẻ bài liền có thể mở liên kết, điều này vô hình trung cũng tạo ra áp lực tinh thần cực lớn cho người chỉ huy của đối phương – rốt cuộc khi nào mới mở liên kết? Gặp số 7 là phải đề phòng Ngưu Lang và Chức Nữ hẹn hò?
Kỹ năng liên kết quá mạnh, việc xét duyệt chính thức không dễ dàng thông qua, cho nên Tạ Minh Triết dứt khoát thiết kế thành 7 giây cấm túc tại chỗ cho tất cả các thẻ bài trên sân.
Ngưu Lang và Chức Nữ Thất Tịch gặp gỡ, mọi người mau đến xem!
Toàn thể thẻ bài trố mắt kinh ngạc, lẳng lặng xem họ hẹn hò trên cầu Ô Thước.
Nhưng mà, ngừng tấn công không có nghĩa là ngừng tung ra các kỹ năng khác. Thực ra thiết kế liên kết cầu Ô Thước của Ngưu Lang, Chức Nữ và Vương Mẫu Nương Nương, tư thế mở ra chính xác hẳn là khi phe ta đang ở thế yếu cực đoan, bị đối phương đuổi đánh, rất nhiều thẻ bài còn ít máu, mở kỹ năng liên kết để kích hoạt sự kiện động, toàn bản đồ ngừng tấn công 7 giây… thời gian đệm dài đến 7 giây, còn không đủ để bài trị liệu hồi máu sao?
Một bên xem Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hò, một bên hồi máu hồi phục trạng thái, quả thực vô cùng thoải mái.
Đương nhiên, đối thủ có thể sẽ tức điên.
Tạ Minh Triết lại bắt đầu đạo diễn phim tình yêu thẻ bài, các tuyển thủ chuyên nghiệp chính mình đều là những người đàn ông độc thân, vốn đã rất buồn bực, đánh một trận đấu còn phải im lặng tại chỗ xem thẻ bài hẹn hò???
Gửi phản hồi