Bậc Thầy Thẻ Sao – 334

Có lẽ là vì đã buông bỏ gánh nặng trên vai, Tạ Minh Triết cả người đều nhẹ nhõm không ít. Sau khi trở về ký túc xá, cậu nằm trên giường cẩn thận suy nghĩ về bộ bài của giải đồng đội, cảm hứng làm bài mới cũng dần dần ùa về trong đầu.

Sáng sớm hôm sau, cậu đã đeo mũ giáp đăng nhập vào game, đến phòng trưng bày thẻ bài quen thuộc.

Từ khi vào vòng mười sáu đội của giải đôi đối đầu với tổ hợp Quy-Lưu đến nay, cậu đã tạm dừng việc làm thẻ, phòng trưng bày này đã rất lâu không đến, bây giờ trở lại trước bàn điều khiển thẻ bài, cảm giác thật là vừa quen thuộc vừa thân thiết.

Cậu lấy một chồng giấy Tinh Vân cấp tối đa, nhắm mắt lại nghiêm túc suy nghĩ.

Làm xong bộ bài Bát Tiên, Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư, lại thêm những lá bài thần tiên đã làm trước đó, còn thiếu bảy lá, cậu có thể độc lập ra một loại “bài Tiên”.

Nhưng Tạ Minh Triết không muốn chỉ làm bảy lá là dừng lại, 30 lá là điều kiện cơ bản để bài tiên độc lập thành một loại, không phải là giới hạn trên, cậu có thể tiếp tục làm bài tiên, hơn nữa cậu cảm thấy, số lượng thẻ bài càng nhiều thì càng dễ dàng thông qua việc xét duyệt loại – lý do rất đơn giản, anh xem tôi đã làm ra nhiều lá bài tiên có đặc trưng tương tự như vậy rồi, không độc lập một loại, có giống lời nói không?

Tạ Minh Triết định sẽ làm thêm một ít, rồi mới nộp đơn xin xét duyệt loại lớn.

Trước đây khi làm các lá bài thần tiên thượng cổ, cậu đã làm Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hy và Thần Nông, bộ bài này thực ra vẫn chưa đầy đủ, vì cùng thời với họ, còn có hai vị thần tiên có danh tiếng cực lớn – Hỏa thần Chúc Dung, Thủy thần Cộng Công.

Với tư cách là những vị thần thượng cổ cai quản hai nguyên tố tự nhiên là nước và lửa, trong dân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về họ, trong đó có một đoạn được nhiều người biết đến, đó là trận đại chiến có một không hai giữa Hỏa thần Chúc Dung và Thủy thần Cộng Công.

Nghe nói Thủy thần và Hỏa thần luôn không hòa hợp, có một ngày mâu thuẫn trở nên gay gắt, Cộng Công dẫn bộ hạ dập tắt ngọn lửa thần hàng năm không tắt của Chúc Dung, Chúc Dung nổi giận, cưỡi rồng lửa ra nghênh chiến, dùng lửa cháy thiêu đốt Cộng Công đến mức mặt xám mày tro, Cộng Công trốn về biển lớn, không ngờ Chúc Dung lại truy đuổi với tốc độ tối đa, rồng lửa đi đến đâu, nước biển dâng lên những con sóng nhiệt cuồn cuộn sang hai bên, mở ra một con đường lớn, Cộng Công chật vật chạy về phía chân trời, chạy mãi đến núi Bất Chu, truy binh sắp đến, ông ta đành phải một đầu đâm vào sườn núi, núi Bất Chu bị đâm gãy ngang, dẫn đến trụ trời sụp đổ, hồng thủy tràn lan, nhân loại suýt nữa thì bị diệt vong, sau này Nữ Oa luyện Ngũ Sắc Thạch để vá trời, mặt đất mới trở lại bình thường.

Đoạn chuyện xưa này, cũng là một truyền thuyết kinh điển trong rất nhiều game tu tiên, tiểu thuyết tiên hiệp, thành ngữ “như nước với lửa” cũng bắt nguồn từ đây.

Hình tượng của Cộng Công là mặt người thân rắn, có một mái tóc dài màu đỏ, tính tình táo bạo. Dưới trướng ông ta có hai vị thần ác danh rõ ràng, một là “Tương Liễu”, toàn thân màu xanh lam, tính tình tàn khốc tham lam, lấy việc giết chóc làm thú vui; một người khác là “Phù Du” hung thần ác sát, nghe nói nó có thể nhìn thấu tâm tư của con người, từ đó dùng lời mê hoặc để lừa gạt.

Hai vị tiểu tùy tùng này, Tạ Minh Triết định sẽ thiết kế thành những vật triệu hồi.

Thiết kế của lá bài Cộng Công này có liên quan đến nước, tấn công diện rộng hệ Thủy trên diện rộng có thể dùng để khống chế sân đấu, cũng có thể gây ra sát thương hệ Thủy diện rộng.

Cộng Công (Hệ Thủy)

Cấp bậc: 1

Cấp sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 700, Tấn công 1600, Phòng ngự 700, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng bổ sung: Sóng Gió Động Trời (Cộng Công có thể điều khiển “nước” của tự nhiên, được gọi là “Thủy thần”, ông ta có thể tạo ra một con sóng lớn rộng khoảng 10 mét, lao về hướng chỉ định, đánh bay tất cả các mục tiêu địch trên đường thẳng đi 5 mét; thời gian hồi chiêu 20 giây)

Kỹ năng bổ sung: Phù Du Tương Liễu (Cộng Công có hai thuộc hạ vô cùng trung thành với ông ta, Tương Liễu và Phù Du.

Tương Liễu: Có kỹ năng “Tham Lam Giết Chóc”, có thể tấn công mục tiêu đơn chỉ định từ khoảng cách 23 mét, gây 150% sát thương đơn mục tiêu hệ Thủy, khi giết được mục tiêu sẽ lập tức làm mới lại kỹ năng và đi vào trạng thái tham lam, tăng 50% sức tấn công, hồi chiêu 20 giây;

Phù Du: Có kỹ năng “Đọc Tâm”, có thể nhìn thấu tâm tư của đối thủ, và gây mê hoặc. Chỉ định một lá thẻ bài của đối phương, khiến nó trong 5 giây tiếp theo không tung ra bất kỳ kỹ năng nào đối với phe ta, hồi chiêu 30 giây)

Kỹ năng bổ sung: Giận Đâm Núi Bất Chu (Cộng Công đâm sập núi Bất Chu, dẫn đến hồng thủy lan tràn, nhân loại suýt nữa thì bị diệt vong. Khi Cộng Công xuất hiện, bên cạnh sân đấu sẽ tự động sinh ra núi Bất Chu, một khi Cộng Công đâm sập núi Bất Chu, thì trời sụp đất nứt, toàn bộ cảnh quan bị hồng thủy bao phủ, các thẻ bài của cả hai bên địch ta đều rơi vào trong hồng thủy, toàn bộ bị giảm 70% tốc độ, và mỗi giây mất 5% máu trong 20 giây; kỹ năng giới hạn, một trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần)

Sau khi thiết kế xong lá bài Cộng Công này, tiếp theo chính là kẻ thù không đội trời chung của ông ta, Hỏa thần Chúc Dung.

Các thẻ bài loại hỏa công, Tạ Minh Triết trước đây đã làm Chu Du và Lục Tốn, dựa vào xích sắt liên hoàn, lửa cháy lan rộng để gây sát thương, nhưng ở trận đấu đôi trước đối đầu với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết cũng đã phát hiện ra khuyết điểm của thiết kế như vậy – khi trong thực chiến các thẻ bài của đối phương đứng phân tán, xích sắt không nối lại được, sát thương do hỏa công của Chu Du và Lục Tốn gây ra cũng không lý tưởng. Hơn nữa xích sắt không có kỹ năng định thân, các thẻ bài bị nối lại cũng có thể nhanh chóng chạy đi.

Chu Du, Lục Tốn trong các trận đấu đồng đội hỗn loạn có hơn 20 lá bài thì uy lực lớn, trong các trận đấu đồng đội dưới 10 lá bài rất khó phát huy tác dụng.

Cho nên, trong thiết kế của lá bài Chúc Dung này, Tạ Minh Triết định sẽ bù đắp khuyết điểm này, để Chúc Dung trong các trận đấu đồng đội quy mô nhỏ cũng có thể gây ra sát thương không tầm thường, phán định kỹ năng không cần quá phức tạp, làm đủ sát thương, một đợt đi xuống là đủ để đối thủ đau đầu.

Nghe nói Chúc Dung là một cao thủ quản lý lửa, dùng lửa, nếu đã là Hỏa thần, thiết kế kỹ năng đều phải có liên quan đến lửa, phương diện hình ảnh nhân vật cũng có phong cách giống như Thủy thần Cộng Công, nhưng, Cộng Công toàn thân lưu động hơi nước màu xanh lam, cơ thể của Chúc Dung thì lại được bao bọc bởi những ngọn lửa cháy hừng hực.

Chúc Dung (Hệ Hỏa)

Cấp bậc: 1

Cấp sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 700, Tấn công 1600, Phòng ngự 700, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng bổ sung: Lửa Thần Bất Diệt (Chúc Dung là một cao thủ dùng lửa, có thể tùy ý điều khiển nguyên tố lửa, được gọi là “Hỏa thần”. Ông ta có thể tạo ra lửa thần bất diệt, vĩnh viễn không tắt, mang lại ánh sáng vĩnh cửu cho nhân loại – Chúc Dung ở vị trí chỉ định đốt lên lửa thần bất diệt, chiếu sáng toàn bộ bản đồ cảnh quan, và trong phạm vi 23×23 mét gần lửa thần, các mục tiêu ẩn thân sẽ tự động hiện hình; kỹ năng giới hạn, một trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần)

Kỹ năng bổ sung: Lửa Cháy Lan Rộng (Chúc Dung điều khiển những ngọn lửa cháy hừng hực, tức khắc gây ra một lần 300% sát thương bạo kích diện rộng hệ Hỏa cho các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét phía trước, và gây thêm một lần 80% sát thương hệ Hỏa cho đơn vị có lượng máu thấp nhất trong đó; thời gian hồi chiêu 35 giây)

Kỹ năng bổ sung: Lửa Cháy Bỏng Rát (Chúc Dung tung ra một đợt lửa cháy bỏng rát cho các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét, khiến tất cả các mục tiêu trên người tự động cộng dồn trạng thái tiêu cực “bỏng cháy”, mỗi giây giảm 10% sức tấn công và 10% phòng ngự, kéo dài 5 giây, và vào lúc trạng thái bỏng cháy biến mất, sẽ gây ra một lần choáng váng diện rộng 2 giây hệ Hỏa; thời gian hồi chiêu 30 giây)

Khống chế của Lửa Cháy Bỏng Rát, là gây ra khống chế vào lúc trạng thái tiêu cực kết thúc.

Thiết kế này sẽ khiến đối thủ vô cùng đau đầu, nếu dùng kỹ năng loại giải trừ khống chế để giải trừ bỏng cháy, vậy cũng tương đương với “trạng thái bỏng cháy biến mất”, vẫn sẽ gây ra 2 giây choáng váng diện rộng; nhưng nếu mặc kệ nó, mỗi giây giảm 10%, 5 giây sau tấn công-phòng thủ đều giảm 50% cũng rất phiền phức.

Liên chiêu lớn Lửa Cháy Bỏng Rát + Lửa Cháy Lan Rộng, sức bùng nổ tức thời tuyệt đối là trình độ mà lá bài tấn công diện rộng mạnh nhất hệ Hỏa nên có.

Vì “như nước với lửa”, thuộc tính của hai lá bài Thủy thần Cộng Công và Hỏa thần Chúc Dung một nước một lửa, không thể nào làm thành bài liên kết, chỉ có thể làm bài đơn. Ở chế độ bình thường, hai lá bài không thể nào đồng thời xuất hiện, kỹ năng sẽ mâu thuẫn với nhau, hồng thủy của Thủy thần có khả năng dập tắt lửa cháy của Hỏa thần. Nhưng ở chế độ vô tận, họ có thể dựa vào tình hình, lần lượt xuất hiện.

Lúc thì hồng thủy tràn lan, lúc thì lửa cháy lan rộng, lại phối hợp với bốn vị thần tiên sấm sét, tia chớp, gió, mưa, các thẻ bài thật đúng là không có chỗ nào để trốn!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi