Chương 273: Quỷ trong Liêu Trai
Thiết kế thành công của Công Tôn Cửu Nương đã mở ra một hướng đi mới cho Tạ Minh Triết.
Trong Liêu Trai, còn có vài con quỷ rất nổi tiếng – ví dụ như cặp vợ chồng quỷ có kết cục tốt đẹp nhất: Kiều Sinh và Liên Thành.
Kiều Sinh là một thư sinh rất tài hoa, tuy nghèo khó nhưng lại là người trượng nghĩa, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, do đó rất được các văn nhân tôn trọng. Thời đó có một cử nhân họ Sử, trong nhà có một cô con gái tên là Liên Thành, tinh thông thêu thùa, hiểu biết lễ nghĩa, ông ta muốn tìm cho con gái một mối hôn sự tốt, bèn lấy tác phẩm thêu của con gái để cho các thư sinh trẻ tuổi xem tranh làm thơ.
Bài thơ của Kiều Sinh có văn tài nhất, rất được Liên Thành yêu thích. Biết Kiều Sinh nghèo, nàng đã lén gửi cho Kiều Sinh rất nhiều bạc, để chàng yên tâm học hành, Kiều Sinh vô cùng cảm kích, hai người qua lại, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đã sớm coi đối phương là tri kỷ.
Tuy nhiên, người cha lại chê Kiều Sinh quá nghèo, không chịu gả con gái cho anh ta, ngược lại còn hứa gả nàng cho con trai của một phú thương.
Sau khi đính hôn, Liên Thành đột nhiên mắc bệnh nặng, có một nhà sư bói cho nàng, nói rằng phải dùng dao cắt thịt ở ngực nghiền nát làm thuốc mới có thể chữa khỏi bệnh. Vị hôn phu của nàng nghe xong đã mắng chửi một trận rồi đuổi nhà sư đi, cha của Liên Thành công khai tuyên bố: Ai có thể cứu được con gái ta, ta sẽ gả con gái cho người đó. Kiều Sinh si tình nghe tin, không chút do dự chạy đến, dùng dao cắt một miếng thịt ở ngực để chữa bệnh cho nàng, bệnh quả nhiên đã khỏi.
Tuy nhiên, cha của Liên Thành vì e ngại quyền thế của phú thương, không dám từ hôn, chỉ cho Kiều Sinh một ngàn lượng bạc để tạ ơn, không chịu gả con gái cho anh ta. Kiều Sinh một xu cũng không nhận, để lại một câu “Ta cứu nàng không phải vì tiền, chỉ vì nàng là tri kỷ của ta”, rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Sau khi Liên Thành nghe được chuyện này, lại một lần nữa bệnh nặng không dậy nổi, lần này trực tiếp bệnh chết. Kiều Sinh nghe tin đến viếng, kết quả cũng vì quá đau buồn mà chết. Hai người không thể thành đôi ở nhân gian, nhưng lại gặp nhau ở âm phủ, giãi bày tâm sự, và tự mình quyết định, kết hôn ở cõi âm.
So với những câu chuyện bi thảm của các nữ quỷ khác trong “Liêu Trai”, Kiều Sinh và Liên Thành được coi là một cặp đôi có kết cục tương đối hạnh phúc. Mấu chốt nằm ở chỗ, cả hai đều rất si tình với nhau, coi nhau là tri kỷ. Nam chính của câu chuyện này, Kiều Sinh, là một trong những nhân vật có tính cách quyết đoán nhất trong “Liêu Trai”, thịt ở ngực nói cắt là cắt, người mình yêu chết, bản thân cũng không muốn sống một mình trên đời, khi thành hôn ở âm phủ cũng đặc biệt dứt khoát.
Về mặt dung mạo, theo miêu tả trong sách, hai người này hẳn là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Tạ Minh Triết đã thiết kế Kiều Sinh trong trang phục thư sinh truyền thống, mày kiếm mắt sáng, tóc được buộc gọn, tay cầm sách, khí chất nho nhã; Liên Thành thì lại là một tiểu thư khuê các, một cô gái thanh tú dịu dàng, tay cầm chiếc khăn tay trắng và chỉ thêu màu sắc, trên khăn tay có những họa tiết tinh xảo do chính tay cô thêu.
Tạ Minh Triết đã thiết kế cả hai nhân vật Kiều Sinh và Liên Thành thành thẻ bài quỷ, và làm kỹ năng liên kết cho cả hai.
Kiều Sinh (Hệ Thổ)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 1000, Tấn công 1200, Phòng ngự 1000, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 20%
Kỹ năng bổ sung: Cắt Thịt (Cô gái mình yêu bị bệnh, phải dùng thịt trên ngực người làm thuốc dẫn mới có thể chữa khỏi, Kiều Sinh không hề do dự, quyết định cắt thịt trên ngực mình để cứu cô – mỗi lần Kiều Sinh cắt thịt sẽ mất 50% máu của bản thân, tăng vĩnh viễn 50% tốc độ tấn công cho mục tiêu chỉ định; giới hạn một lần mỗi trận)
Kỹ năng bổ sung: Tuẫn Tình (Nghe tin người mình yêu đã chết, Kiều Sinh đau đớn tột cùng, cũng theo đó mà tuẫn tình. Sau khi Kiều Sinh kích hoạt kỹ năng có thể lập tức tự sát để biến thành thẻ bài quỷ. Là một con quỷ, Kiều Sinh đi khắp nơi trong cõi âm để tìm kiếm bóng dáng người yêu, trong quá trình tìm kiếm sẽ gây 50% sát thương diện rộng hệ Thổ cho các mục tiêu địch trên đường đi thẳng. Khi tìm thấy người yêu Liên Thành, việc tìm kiếm sẽ kết thúc, và gây thêm 200% sát thương bạo kích cho mục tiêu mà Liên Thành đang tấn công; thời gian hồi chiêu 35 giây)
Kỹ năng bổ sung: Tương Tri Tương Hứa (Kỹ năng liên kết) (Kiều Sinh và Liên Thành yêu thương nhau, nhưng vì sự ngăn cản của người cha mà không thể thành hôn ở nhân gian, sau khi biến thành quỷ mới cuối cùng được ở bên nhau. Nếu Kiều Sinh, Liên Thành biến thành thẻ bài quỷ và cùng có mặt trên sân, tốc độ di chuyển của Kiều Sinh khi hướng về phía Liên Thành sẽ tự động tăng 500%)
Liên Thành (Hệ Thổ)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 500, Tấn công 1500, Phòng ngự 500, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng bổ sung: Thợ Thêu (Liên Thành từ nhỏ đã học thêu, những họa tiết thêu ra vô cùng tinh xảo, nàng có thể sử dụng một lượng lớn chỉ thêu màu sắc để tấn công đối thủ từ xa, gây 200% sát thương diện rộng hệ Thổ cho các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét; thời gian hồi chiêu 30 giây)
Kỹ năng bổ sung: Oán Quỷ (Liên Thành vì bị cha ngăn cản kết hôn với người mình yêu mà bệnh chết, nàng có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ chỉ thêu để biến thành oán quỷ. Sau khi biến thành quỷ, nàng tràn đầy oán hận, tăng 50% tốc độ tấn công của bản thân, dịch chuyển tức thời đến sau lưng mục tiêu địch đã khóa, dùng móng vuốt sắc bén để tấn công, mỗi đòn tấn công thường gây 10% sát thương cơ bản hệ Thổ, khi số lần liên kích đạt đến bội số của 5 như 5/10/15, sẽ gây thêm một lần sát thương bạo kích; kỹ năng tấn công thường không có thời gian hồi chiêu, liên kích có hiệu lực trong 1 giây, sau khi bị ngắt quãng sẽ tính lại từ đầu)
Kỹ năng bổ sung: Tương Tri Tương Hứa (Kỹ năng liên kết) (Khi Kiều Sinh biến thành thẻ bài quỷ, và tìm được mình, Liên Thành vì cảm động, lập tức đi vào trạng thái cuồng bạo, tăng 50% sức tấn công cơ bản, 50% sát thương bạo kích trong 5 giây)
Thiết kế của hai lá bài này, Tạ Minh Triết đã sử dụng một ý tưởng hoàn toàn mới – hai chế độ người và quỷ, hai công dụng khác nhau.
Quỷ không phải tự nhiên mà sinh ra, mỗi một con quỷ khi còn sống đều là người, điều này trong thiết kế hoàn toàn có thể giải thích được.
Sự biến hình của thẻ bài Yêu tộc, là sự thay đổi hoàn toàn về dữ liệu, hình thái, giống như là hai lá bài. Kiều Sinh và Liên Thành bất kể là người hay quỷ, về ngoại hình không hề có bất kỳ thay đổi nào, dữ liệu cũng không có sự biến động lớn, cho nên không cần phải bắt buộc xếp vào thẻ bài Yêu tộc, có thể hiểu là kỹ năng ở các giai đoạn thời gian khác nhau.
Liên Thành ở giai đoạn con người, là một lá bài tấn công diện rộng mạnh mẽ, dựa vào kỹ năng tấn công diện rộng bằng chỉ thêu để gây ra một lần sát thương diện rộng. Khi ở dạng quỷ, nàng lại là một lá bài tấn công thường siêu mạnh, 50% tốc độ tấn công cộng thêm từ Kiều Sinh, 50% tốc độ tấn công cộng thêm khi tự mình biến thành quỷ, vừa hay đã đẩy tốc độ tấn công của cô lên mức cao nhất là 100%.
Mỗi đòn tấn công thường gây ra sát thương chỉ có 10%, trông rất thấp, nhưng một khi đã cộng dồn được tốc độ tấn công, khoảng cách giữa mỗi lần tấn công cực ngắn, trong 1 giây có thể đánh ra 2 đến 3 lần liên kích, nhiều lần liên kích còn có thêm sát thương bạo kích, chỉ cần nàng còn sống, là còn có sức tấn công, lượng sát thương tích lũy trong một thời gian dài hoàn toàn không thua kém những chiêu cuối của các thẻ bài dựa vào kỹ năng để kiếm cơm!
Sự liên kết của hai lá bài này cũng rất thú vị, khi Kiều Sinh di chuyển về phía Liên Thành sẽ nhận được 500% tốc độ di chuyển cộng thêm, tốc độ này gần như có thể sánh ngang với thẻ bài chim bay của Sơn Lam. Tốc độ nhanh như bay, có thể giúp Kiều Sinh kịp thời hỗ trợ Liên Thành, không những có thể gây sát thương diện rộng cho kẻ địch trên đường đi, mà còn có thể thực hiện một đòn bạo kích bổ sung vào mục tiêu mà Liên Thành đang tấn công.
Nếu Liên Thành di chuyển trong khoảng thời gian này, Kiều Sinh cũng có thể di chuyển theo nàng, kích hoạt nhiều lần sát thương đường thẳng của kỹ năng 2.
Hai lá bài tương trợ lẫn nhau, muốn tấn công diện rộng có tấn công diện rộng, muốn tấn công đơn mục tiêu còn có thể cùng nhau thu hoạch, gần như là một nhịp điệu trừng ai người đó chết!
Sự gia nhập của hai lá bài liên kết linh hoạt này, có thể nâng cao đáng kể sức chiến đấu bộ bài quỷ của Dụ Kha.
Với tốc độ phản ứng của Tiểu Kha, đồng thời điều khiển bốn lá bài quỷ Nhiếp Tiểu Thiến, Công Tôn Cửu Nương, Kiều Sinh, Liên Thành để tập trung hỏa lực tiêu diệt người – gần như không có lá bài nào cậu ta không thể tiêu diệt được.
Những lá bài tấn công này rất đa năng, phù hợp với bất kỳ đội hình nào, còn có thể dùng làm thích khách có sức bộc phát cực mạnh trong các trận đấu đồng đội sau này, chọn đúng thời cơ để thu hoạch những lá bài còn ít máu, luôn đe dọa lá bài cốt lõi của đối thủ, khiến đối thủ không dám lơ là.
Tiểu Kha nhìn thấy những lá bài mới này, chắc chắn sẽ rất vui phải không?
Tạ Minh Triết mỉm cười cất đi mấy lá bài quỷ, ngay sau đó làm một lá bài chức năng đã muốn làm từ lâu.
Lá bài này tên là “Họa Bì”, cũng là một nữ quỷ rất nổi tiếng trong Liêu Trai, danh tiếng và sức ảnh hưởng không hề thua kém Nhiếp Tiểu Thiến, sau này còn được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình nhiều lần, có thể nói là nhà nhà đều biết.
Điển cố của Họa Bì cũng xuất phát từ “Liêu Trai”, kể về một người phụ nữ có số phận bi thảm, chết trong uất hận, hóa thành lệ quỷ, nhưng lại khoác lên mình lớp da người đẹp nhất, giả làm một mỹ nữ tuyệt sắc, chuyên đi quyến rũ những kẻ háo sắc.
Khi những người đàn ông háo sắc mê mẩn vì cô, cô sẽ moi tim của đối phương, và lột lớp da người trên người mình, hiện ra bộ mặt thật của lệ quỷ… thật sự vô cùng máu me và đáng sợ.
Với lá bài này, Tạ Minh Triết đã nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị, nguồn cảm hứng đến từ sự ngụy trang bằng da người của quỷ Họa Bì.
Cô ta có thể khoác lên mình lớp da của một mỹ nhân, tự biến mình thành một cô gái xinh đẹp, đương nhiên cũng có thể khoác lên mình những lớp da khác, để biến thành đủ loại người – da người đối với cô ta, chỉ là một chiếc mặt nạ để ngụy trang, hình ảnh thực sự của cô ta là gì, không một ai biết.
Cho nên khi thiết kế hình ảnh, Tạ Minh Triết đã trực tiếp vẽ một nữ quỷ có thân hình quyến rũ, không có khuôn mặt. Hoặc có thể nói, cô ta thực ra có một khuôn mặt, chỉ là trên mặt không có lông mày, mắt và các ngũ quan rõ ràng, chỉ còn lại một mảng thịt máu mờ ảo, trông đặc biệt đáng sợ.
Quần áo thì vẽ thành một chiếc váy dài màu trắng bay bổng, như một linh hồn có thể bị gió thổi bay.
Họa Bì Quỷ (Hệ Thổ)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 800, Tấn công 800, Phòng ngự 800, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng bổ sung: Vẻ Đẹp Quyến Rũ (Họa Bì Quỷ căm ghét những kẻ háo sắc, cô có thể dùng vẻ đẹp ngụy trang của mình để quyến rũ mục tiêu chỉ định. Khi kích hoạt kỹ năng, sẽ cưỡng chế mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét chấp nhận sự quyến rũ, đi đến trước mặt mình, và gây ra một đòn tấn công bạo kích đơn mục tiêu 300%; thời gian hồi chiêu 60 giây)
Kỹ năng bổ sung: Ngụy Trang Da Người (Họa Bì Quỷ có thể lột da của người khác, đắp lên mặt mình, và ngụy trang thành dáng vẻ của đối phương – khi sử dụng kỹ năng, Họa Bì Quỷ có thể ngụy trang thành hình ảnh của một lá bài chỉ định đang có mặt trên sân, và lập tức kế thừa một trong các kỹ năng của lá bài đó, trừ các lá bài tử vong tức thời; kỹ năng giới hạn, một trận đấu chỉ có thể kích hoạt một lần)
Kỹ năng bổ sung: Lột Da (Họa Bì Quỷ có thể chủ động lột bỏ lớp da trên người mình, khôi phục lại bộ mặt thật. Do bộ mặt thật của cô ta quá đáng sợ, khi lột mặt nạ da người sẽ gây ra hiệu ứng Sợ Hãi diện rộng cho các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét, kéo dài 5 giây; kỹ năng Lột Da phải được kích hoạt sau khi đã ngụy trang, giới hạn một lần mỗi trận)
Theo cốt truyện của nguyên tác, sau khi Họa Bì dụ dỗ những người đàn ông háo sắc đó đến, sẽ moi tim của đối phương.
Chỉ có điều, nếu đưa thiết lập moi tim này vào mô tả kỹ năng của thẻ bài, có chút quá máu me. Con hổ của Nhiếp Thần, con voi của lão Trịnh, không thể nào để Họa Bì moi tim ra được phải không? Vậy những thứ không có tim… ví dụ như bài thực vật của sư huynh thì sao? Đào rễ cây ra à?
Trò chơi này có rất nhiều trẻ em đang chơi, ban tổ chức chắc chắn sẽ không thông qua việc xét duyệt kỹ năng “moi tim”.
Cho nên, Tạ Minh Triết đã trực tiếp loại bỏ những mô tả quá máu me, chỉ giữ lại sát thương bạo kích 300% sau khi đã dụ được người đến, câu chuyện moi tim có thể được đặt trong phần bách khoa của thẻ bài, làm phần giới thiệu bổ sung.
Kỹ năng đầu tiên của lá bài Họa Bì là khống chế đơn mục tiêu, Vẻ Đẹp Quyến Rũ có thể cưỡng chế lá bài chỉ định đi đến trước mặt mình, dùng để khóa lá bài cốt lõi của đối thủ rồi kéo qua để tiêu diệt, nhưng kỹ năng di chuyển cưỡng chế này không hiếm, không được coi là quá xuất sắc.
Điểm mạnh nhất của Họa Bì thực ra là kỹ năng thứ hai: Ngụy Trang Da Người.
– Ngụy trang thành bất kỳ lá bài nào, và lập tức kế thừa kỹ năng của nó.
Ví dụ như khi đấu với Quỷ Ngục, đợi đến khi Thực Thi Quỷ xuất hiện, Họa Bì có thể ngụy trang thành Thực Thi Quỷ; khi đấu với Chúng Thần Điện, Lucifer xuất hiện, Họa Bì cũng có thể tạm thời đóng giả Lucifer. Nếu bài của đối thủ không có lá nào quá hữu dụng, Họa Bì cũng có thể chọn người phe mình để ngụy trang, ví dụ như đóng giả Tào Phi, Tôn Thượng Hương và các lá bài thu hoạch khác, để hỗ trợ đồng đội gây ra sát thương bùng nổ.
Trong thời gian ngụy trang chỉ có thể chọn một kỹ năng để kế thừa, lại thêm sức tấn công của bản thân không cao, về mặt dữ liệu không được coi là quá bá đạo.
Về bản chất, cô ta cũng gần giống như “Con Rối Sư” của Quỷ Ngục, việc lựa chọn đối tượng ngụy trang có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của cô ta, là một lá bài chức năng “gặp mạnh thì mạnh”.
Lá bài này có khả năng tùy biến cực mạnh, cũng như khả năng điều khiển vô cùng linh hoạt. Cụ thể khi nào ngụy trang, khi nào lột da để dọa người, rất thử thách người chơi về khả năng bao quát cục diện và nắm bắt nhịp độ trận đấu.
Dữ liệu cơ bản của Họa Bì Quỷ rất kém, trông có vẻ là một con quỷ không mấy nổi bật trong bộ bài quỷ.
Nhưng kỹ năng của cô ta, lại quyết định cô ta có vô hạn khả năng.
Trong một trận đấu thực sự, chỉ cần Họa Bì có thể vào thời khắc mấu chốt chọn đúng đối tượng để ngụy trang, chọn đúng thời điểm để lột da, Tạ Minh Triết tin rằng, lá bài quỷ có chức năng này tuyệt đối có thể tạo ra kỳ tích!
Gửi phản hồi