Bậc Thầy Thẻ Sao – 272

Làm cho Dụ Kha một bộ bài quỷ hoàn chỉnh, đây là điều Tạ Minh Triết đã hứa từ lâu. Chỉ là, nửa đầu năm của giải đấu thường niên mọi người vẫn luôn bận rộn rèn luyện đội hình đồng đội, lại thêm việc Tạ Minh Triết dành phần lớn năng lượng vào việc hoàn thiện các thẻ bài nhân vật của năm hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nên phía Dụ Kha nhất thời không thể nào lo tới được.

Sau khi họp xong, Tạ Minh Triết trở về phòng huấn luyện, cùng Dụ Kha sắp xếp lại những lá bài quỷ hiện có.

Đầu Trâu, Mặt Ngựa là những lá bài tấn công diện rộng có kỹ năng liên kết; Hắc Vô Thường là lá bài tấn công thường có sức bộc phát cao, thiết lập nhận được dấu ấn âm dương sau khi tiêu diệt kẻ địch khiến nó có khả năng thu hoạch cuối trận cực mạnh; Bạch Vô Thường thì lại là lá bài hỗ trợ tính toán sát thương trì hoãn, cung cấp buff tăng cường, phải xuất hiện cùng với Hắc Vô Thường, mới có thể dựa vào liên kết để gây ra sát thương cao.

Ngoài ra, kỹ năng quên lãng của Mạnh Bà là một lá bài khống chế mạnh vạn năng, có thể dùng để đối phó với lá bài chủ chốt của đối phương. Khi Nhiếp Tiểu Thiến kích hoạt kỹ năng “Thiến Nữ U Hồn”, sẽ có khả năng dịch chuyển tức thời nhiều lần, là một lá bài loại thích khách đơn mục tiêu có tính linh hoạt cực cao.

Bốn vị phán quan còn lại, Thôi Phán Quan là lá bài tấn công đơn có sát thương cao; Chung Quỳ là lá bài phán định tử vong ngay lập tức, Lục Chi Đạo khắc chế khả năng bắt quỷ của Chung Quỳ; thiết lập ban thưởng của Ngụy Chinh và khả năng trị liệu của Đỗ Lệ Nương có thể phối hợp sử dụng, nhưng trong các trận đấu đồng đội trước đây, Tiểu Kha chủ yếu phụ trách ám sát lá bài chủ chốt của đối phương, cho nên những lá bài hỗ trợ loại này như Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương trong giải đấu thường niên vẫn luôn bị xếp xó.

Những lá bài quỷ Dụ Kha thường dùng có Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, Thôi Phán Quan và Nhiếp Tiểu Thiến.

Ban đầu khi tung ra bộ đội hình này, rất dễ dàng lợi dụng Hắc Vô Thường để thu hoạch cuối trận giành chiến thắng, nhưng số lần sử dụng một khi đã nhiều, các đại thần khác trong liên minh chuyên nghiệp cũng không ngốc, nhìn thấy Hắc Vô Thường của Tiểu Kha xuất hiện, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đối phó.

Hoặc là làm cho Hắc Vô Thường không thể nào cộng dồn được dấu ấn âm dương, hoặc là dự đoán thời điểm hắn kích nổ dấu ấn, sớm kích hoạt bất tử để chặn sát thương, hoặc sớm chuẩn bị kỹ năng trị liệu diện rộng để hồi máu, Hắc Vô Thường căn bản không thể nào dọn sạch sân.

Lá bài Hắc Vô Thường này về lý thuyết là lá bài cuối trận càng đánh càng mạnh, nhưng, so với Thực Thi Quỷ của Quy Tư Duệ, Nữ Hoàng Nhện của Bùi Cảnh Sơn và Chủy Thủ Hút Máu của Lăng Kinh Đường, nó có quá nhiều yếu tố không ổn định – việc cộng dồn dấu ấn cần có điều kiện tiên quyết, trong một trận đấu đồng đội hỗn loạn rất khó để đạt được. Hắc Vô Thường quả thực là một lá bài mạnh, nhưng nó cần sự phối hợp toàn lực của các đồng đội, chỉ có một lá bài mạnh này, rất dễ bị nhắm đến, kho thẻ chắc chắn cần phải được mở rộng thêm.

Tạ Minh Triết trước tiên cẩn thận nghiên cứu bộ bài quỷ của Quy Tư Duệ.

Quy Tư Duệ là một tuyển thủ rất có ý tưởng, sự phối hợp kỹ năng của bộ bài quỷ vô cùng hợp lý, tấn công diện rộng, khống chế sân đấu, trạng thái tiêu cực, bài quỷ loại tấn công đơn mục tiêu đều có đủ, có thể dựa vào các đối thủ khác nhau để phối hợp ra những phương án khác nhau, lại thêm lá bài dọn sạch sân cuối trận “Thực Thi Quỷ”, khả năng một mình đấu của Quy Tư Duệ tuyệt đối là hàng đầu.

Sự di chuyển linh hoạt nhiều giai đoạn, sự ám sát sau lưng xuất quỷ nhập thần, đây là ưu thế của bài quỷ, đương nhiên phải tiếp tục duy trì. Dụ Kha cũng thích ám sát, cho nên trong việc thiết kế bài quỷ tiếp theo, Tạ Minh Triết muốn làm thêm cho Tiểu Kha một vài lá bài tấn công có khả năng điều khiển tương đối linh hoạt.

Đương nhiên, trong lúc xem xét bộ bài cá nhân của Tiểu Kha, cũng phải kết hợp với bộ bài hiện có của Niết Bàn, làm một vài lá bài quỷ có tính hỗ trợ, chức năng, để sử dụng trong các trận đấu đồng đội trong tương lai.

Những lá bài quỷ Tạ Minh Triết làm trước đây, chất liệu phần lớn lấy từ các truyền thuyết dân gian cũng như cuốn tiểu thuyết “Liêu Trai Chí Dị”.

Là một người mê tiểu thuyết, thời trung học cậu đã dùng thời gian rảnh rỗi để đọc rất nhiều tiểu thuyết, “Liêu Trai Chí Dị” tuy không đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng câu chuyện về vài nữ quỷ nổi tiếng trong đó cậu vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc.

Ngoài ra, lúc trước sau khi đọc xong “Liêu Trai”, cậu còn tìm kiếm không ít tài liệu về âm tào địa phủ, nữ quỷ trong Liêu Trai được coi là tiểu quỷ dân gian, còn những con quỷ trong địa phủ, chính là “công chức” của giới quỷ – ví dụ như Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Tứ Đại Phán Quan và Mạnh Bà, cậu đã hoàn thành toàn bộ thiết kế thẻ bài, nhưng những quan chức cao cấp hơn của giới quỷ như Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Đại Diêm Vương, vẫn chưa kịp làm.

Tính kỹ lại, những chất liệu cậu có thể làm bài quỷ cho Tiểu Kha vẫn còn rất nhiều!

Điều này khiến trong lòng Tạ Minh Triết có chút nhẹ nhõm.

Không lo lắng không có thẻ để làm, mấu chốt vẫn là làm thế nào để thiết kế ra những kỹ năng hợp lý và hữu dụng.

Cậu sắp xếp lại tất cả những chất liệu có thể làm bài quỷ trong đầu một lần, lập một bảng trên máy tính quang học, trước tiên chọn ra vài lá bài quỷ có thể làm bài tấn công, lại tham khảo thiết kế bài tấn công của các câu lạc bộ khác, sau đó viết ra một vài ý tưởng trên bản nháp.

Sau bao nhiêu lần làm thẻ, Tạ Minh Triết dần dần đã nắm bắt được quy tắc xét duyệt của cơ sở dữ liệu, cậu phát hiện, kỹ năng của bài tấn công chỉ cần thêm vào một chút sáng tạo của riêng mình, ban tổ chức thông thường đều sẽ thông qua. Nếu không, tuyển thủ đầu tiên thiết kế ra bài tấn công thường, những người khác sẽ không thể nào làm bài tấn công thường nữa, điều này hoàn toàn trái với tôn chỉ “khuyến khích sáng tạo, làm phong phú kho thẻ” của ban tổ chức.

Ban tổ chức sẽ không để một nhà thiết kế nào đó độc quyền thiết kế một loại thẻ bài, chỉ cần không phải là trực tiếp sao chép cơ chế kỹ năng của người khác, mà là có sự sáng tạo của riêng mình ở trong đó, đều có thể thuận lợi thông qua xét duyệt.

Những lá bài tấn công dựa vào kỹ năng, sát thương rất cao, có thể phối hợp với đồng đội để tạo ra một đợt bộc phát siêu mạnh tức thời.

Còn những lá bài tấn công dựa vào tấn công thường, ưu thế nằm ở khả năng duy trì mạnh mẽ, chỉ cần không tử trận, là có thể liên tục tấn công, cho dù trong thời gian ngắn sức tấn công thấp hơn, nhưng tích lũy trong một thời gian dài cũng vô cùng đáng sợ.

Tạ Minh Triết định làm cho Tiểu Kha vài lá bài kỹ năng, lại làm thêm một lá bài tấn công thường để phối hợp sử dụng.

Về bài kỹ năng, cậu trước tiên nghĩ đến một nữ quỷ tương đối nổi tiếng trong Liêu Trai – Công Tôn Cửu Nương.

Câu chuyện của Công Tôn Cửu Nương vô cùng đặc biệt, nàng vốn là một tiểu thư khuê các, rất có học thức văn chương, vì gia tộc bị liên lụy trong một vụ án oan, nàng bị chôn ở một nơi hoang vắng, trở thành một hồn ma cô độc.

Sau này có một người đàn ông tên Lai Dương Sinh đi làm mai cho cháu gái của mình, tình cờ gặp được Công Tôn Cửu Nương, đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, một người một quỷ dưới sự tác hợp của người cháu gái đã kết thành vợ chồng. Lai Dương Sinh đối xử với nàng rất tốt, cũng không hề chê nàng là một nữ quỷ, mỗi khi trời tối mới cùng nàng gặp mặt, trải qua một khoảng thời gian ân ái.

Nhưng nhân gian dù sao cũng không phải là nơi nữ quỷ có thể ở lại lâu dài, Công Tôn Cửu Nương lo lắng chồng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi quỷ khí của mình, vì để mối nhân duyên người-quỷ này có thể kéo dài, nàng hy vọng chồng mình có thể tìm được hài cốt của nàng để an táng lại trong mộ tổ, như vậy linh hồn lang thang của nàng sẽ có nơi nương tựa.

Trước khi đi, nàng đã để lại cho chồng một đôi vớ lụa, và dặn dò chàng ta tìm kiếm hài cốt của nàng, Lai Dương Sinh cũng đã đồng ý.

Đáng tiếc năm tháng đã xa, lại thêm mấy năm nay những người dân bị chết oan quá nhiều, đâu đâu cũng là những ngôi mộ hoang, chàng ta không thể nào tìm lại được hài cốt của vợ. Mãi cho đến nửa năm sau khi trở lại chốn cũ, Lai Dương Sinh ở một nơi hoang vắng nhìn thấy một linh hồn rất giống vợ mình, chàng ta vội vàng tiến lên đuổi theo, nhưng nữ quỷ đó lại tan biến như mây khói, đôi vớ để lại cho chàng ta cũng theo gió mà tan nát, chỉ còn lại những ngọn lửa ma trơi âm u đáng sợ xung quanh.

Đôi vợ chồng ân ái từ đó người quỷ hai ngả, không bao giờ còn được gặp lại.

Câu chuyện này không có quá nhiều trắc trở, chỉ là lúc trước sau khi đọc xong đã khiến Tạ Minh Triết có chút buồn bã, cho nên ấn tượng tương đối sâu sắc.

Người đàn ông Công Tôn Cửu Nương gặp được là một người tốt, không màng đến những định kiến thế gian, sẵn sàng kết hôn với một nữ quỷ như nàng, sau khi kết hôn đối xử với nàng cũng rất tốt, nàng là một trong số ít những nữ quỷ kết hôn với con người. Đáng tiếc cuối cùng lại do duyên phận trớ trêu, tình yêu của người và quỷ vẫn không thể nào kéo dài.

Về mặt thiết kế kỹ năng, Tạ Minh Triết quyết định cho nàng một chiêu cuối “Minh Hôn”, có thể thay đổi môi trường xung quanh, lại thêm một đòn tấn công diện rộng điều khiển lửa ma, như vậy bất kể là các trận đấu hạng mục nhỏ hay các trận đấu đồng đội lớn sau này, Công Tôn Cửu Nương đều sẽ có tác dụng rất lớn.

Công Tôn Cửu Nương (Hệ Thổ)

Cấp bậc: 1

Cấp sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 500, Tấn công 1500, Phòng ngự 500, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng bổ sung: Minh Hôn (Công Tôn Cửu Nương là một nữ quỷ, lại yêu một người đàn ông trần thế, quyết định kết hôn với chàng ta. Cuộc hôn nhân giữa một người một quỷ không thể nào nhận được sự chúc phúc của thế gian, cho nên họ phải cử hành hôn lễ trong đêm tối – khi Công Tôn Cửu Nương kích hoạt kỹ năng Minh Hôn, khu vực được chỉ định trong phạm vi 23×23 mét sẽ hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, để tiện cho người và quỷ tiến hành hôn lễ. Hôn lễ cần phải được giữ bí mật, phạm vi bị bóng tối bao phủ sẽ bị cách ly với bên ngoài, cấm các thẻ bài địch tiến vào trong 10 giây; kỹ năng giới hạn, một trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần)

Kỹ năng bổ sung: Lửa Ma (Công Tôn Cửu Nương có thể điều khiển lửa ma, khi kích hoạt kỹ năng, nàng có thể tức thời triệu hồi 9 ngọn lửa ma, mỗi ngọn lửa ma gây 30% sát thương bạo kích hệ Thổ cho các mục tiêu địch trong phạm vi chỉ định. Nếu có từ ba ngọn lửa ma trở lên tấn công cùng một mục tiêu, sẽ gây thêm 10% sát thương bạo kích hệ Thổ và kèm theo hiệu ứng tiêu cực Sợ Hãi trong 1 giây, sát thương này có thể cộng dồn; thời gian hồi chiêu 30 giây)

Để hệ thống dễ dàng tạo ra hiệu ứng đặc biệt cho “lửa ma”, Tạ Minh Triết khi vẽ hình ảnh thẻ bài cũng rất dụng tâm.

Công Tôn Cửu Nương là một tiểu thư khuê các, có thể khiến người đàn ông trần thế Lai Dương Sinh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy nàng rất xinh đẹp.

Tạ Minh Triết đã vẽ nàng thành một mỹ nhân rực rỡ, nước da mang màu trắng bệch đặc trưng của nữ quỷ, đôi môi cũng đỏ thắm hơn một chút.

Nếu đã muốn kết hôn, tự nhiên phải để nàng mặc áo cưới màu đỏ thẫm của thời cổ đại, trên đầu cũng đội mũ phượng của cô dâu, xung quanh nàng lại vẽ thêm chín ngọn lửa ma màu xanh lam âm u đáng sợ, khi kích hoạt kỹ năng 2, có thể dùng lửa ma để tấn công pháp thuật.

Lá bài này hoàn toàn là được thiết kế riêng cho Dụ Kha.

Phạm vi khống chế của lá bài ở cấp tối đa là 30×30 mét, việc bóng tối bao phủ trên diện rộng tương đương với việc khoanh vùng ra một khu vực minh hôn, ngăn cản các thẻ bài địch tiến vào, cũng có thể khiến các thẻ bài của đối thủ bị vây trong phạm vi hoàn toàn mất đi sự hỗ trợ của đồng đội.

Điều này tương đương với một kỹ năng cách ly chiến trường, vừa hay tiện cho Dụ Kha điều khiển các lá bài quỷ khác vào sân để ám sát, đối thủ sẽ khó lòng phòng bị.

Thao tác của Công Tôn Cửu Nương cũng vô cùng linh hoạt, do chỉ thiết kế hai kỹ năng, sức tấn công cơ bản của nàng có thể được cộng dồn rất cao. 9 ngọn lửa ma cụ thể đánh như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào sự ứng biến tại trận của Dụ Kha.

Lá bài này tương đương với một pháp sư đứng yên tấn công từ xa, 9 ngọn lửa ma tập trung đánh một lá bài, sát thương cao tích lũy kèm theo hiệu ứng bạo kích, có thể trực tiếp tiêu diệt lá bài chủ chốt của đối thủ; nếu tấn công riêng lẻ các lá bài còn ít máu, thì có thể giành được cú đúp, cú ba. Khi cần thiết, cũng có thể dùng 9 ngọn lửa ma tấn công diện rộng để mở đường, tạo cơ hội cho đồng đội.

Lá bài này thao tác linh hoạt, nhưng độ khó thao tác cũng rất lớn, muốn dùng tốt, chắc chắn cần phải thực hành rất nhiều.

Dữ liệu sát thương khi 3, 6, và 9 ngọn lửa ma tập trung hoặc phân tán tấn công, Dụ Kha phải nắm rất rõ mới được, nếu không rất có thể khiến sát thương bị dư thừa, hoặc thiếu một chút sẽ không thể nào giết được đối thủ.

Đây là việc Dụ Kha cần phải lo liệu.

Tạ Minh Triết chỉ phụ trách thiết kế, cậu tin rằng với sự thông minh của Tiểu Kha, chắc chắn có thể nắm vững lá bài quỷ mới trước khi trận đấu bắt đầu.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi