Chương 58: Giang Đông Nhị Kiều
Đại Kiều, Tiểu Kiều là những mỹ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Hai chị em rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng lời đồn rằng những ai từng gặp qua họ đều kinh ngạc như thấy tiên nữ. Ngay cả Tào Tháo ở tận Lạc Dương xa xôi cũng từng nghe qua về vẻ đẹp của Nhị Kiều, đủ thấy danh tiếng của hai chị em lúc bấy giờ lớn đến mức nào.
Sau khi Tôn Sách dẫn quân chiếm được Hoãn Thành, tình cờ nghe nói Đại Kiều và Tiểu Kiều sống ở ngoại ô Hoãn Thành, ông liền cùng Chu Du tìm đến bái phỏng vì ngưỡng mộ danh tiếng. Ông còn nói đùa với Chu Du rằng, hai người con gái của Kiều Công tuy có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng ta cưới chị, cậu cưới em, có được những người chồng tài mạo song toàn như chúng ta, các cô ấy cũng coi như rất may mắn rồi!
Sau này, Tôn Sách quả nhiên cưới Đại Kiều, Chu Du cưới Tiểu Kiều.
Cả hai cặp đều tình cảm vợ chồng sâu đậm, đáng tiếc là sự ân ái của cả hai cặp đều không thể kéo dài.
Đại Kiều kết hôn với Tôn Sách được một năm thì Tôn Sách bị thích khách đâm trọng thương. Bà thức trắng đêm chăm sóc, nhưng cuối cùng Tôn Sách vẫn không qua khỏi, qua đời ở tuổi 26. Đại Kiều đau đớn tột cùng, suýt nữa thì gieo mình xuống sông tự vẫn, nhưng được người ta cản lại. Bà nhớ đến lời Tôn Sách dặn dò trước lúc lâm chung, nhờ bà chăm sóc em trai Tôn Quyền, lúc này mới từ bỏ ý định tuẫn tiết, dốc lòng dốc sức phò tá Tôn Quyền, mãi cho đến khi Tôn Quyền lên ngôi hoàng đế mới một mình rời đi ẩn cư.
Tiểu Kiều có phần may mắn hơn chị gái, được cùng Chu Du ân ái mặn nồng mười một năm. Nhưng Chu Du cũng không sống thọ, qua đời ở tuổi 36, Tiểu Kiều lúc đó cũng mới ngoài ba mươi. Bà không tuẫn tiết như chị gái, nhưng trong lòng chắc chắn cũng vô cùng đau buồn, thống khổ.
Hai chị em tuy có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng đều còn rất trẻ đã phải chịu cảnh góa bụa. Gả cho những đại anh hùng như Tôn Sách, Chu Du, không biết là may mắn hay bất hạnh.
Trong ấn tượng của Tạ Minh Triết, Đại Kiều là một người phụ nữ đoan trang, dịu dàng, làm việc cũng tương đối cẩn trọng. Do bà là vợ góa của Tôn Sách, các tướng quân nước Ngô đều khá kính trọng bà, ngay cả Ngô chủ Tôn Quyền khi gặp bà cũng phải kính cẩn gọi một tiếng chị dâu; Tiểu Kiều thì hoạt bát, đáng yêu hơn một chút, lanh lợi, tinh nghịch, ánh mắt ánh lên vẻ lanh lợi.
Về thiết kế hình tượng nhân vật thẻ bài, Tạ Minh Triết dự định vẽ Đại Kiều thành một mỹ nhân đoan trang, còn Tiểu Kiều thì vẽ thành một cô gái lanh lợi, hoạt bát. Cả hai chị em đều có nhan sắc rất cao, nhưng khí chất lại có sự khác biệt rõ ràng.
Tạ Minh Triết nhớ lại một phân cảnh rất đẹp trong bộ phim truyền hình Tam Quốc mà cậu từng xem, ngày Tôn Sách, Chu Du và Đại Kiều, Tiểu Kiều gặp nhau lần đầu, hai chị em ngồi giữa núi rừng, cùng nhau gảy đàn. Tiếng đàn du dương như nước chảy truyền đến tai Tôn Sách và Chu Du, tựa như tiếng nhạc trời.
Đại Kiều và Tiểu Kiều đều rất tinh thông âm luật.
Vậy thì vũ khí của hai chị em có thể thiết lập là nhạc cụ “cổ cầm”, kỹ năng hỗ trợ sẽ dùng tiếng đàn để kích hoạt.
Cậu muốn làm Đại Kiều và Tiểu Kiều thành những thẻ hỗ trợ phối hợp với nhau. Hai chị em một người trị liệu đơn mục tiêu, một người trị liệu nhóm, rồi mỗi người lại mang theo một kỹ năng khống chế đơn mục tiêu và một kỹ năng khống chế nhóm, sau đó thêm vào một thiết kế “kỹ năng liên kết”. Như vậy, không chỉ đội phóng hỏa Đông Ngô có thể dùng Đại Kiều, Tiểu Kiều làm hỗ trợ, mà sau này nếu làm bộ thẻ nước Ngụy, nước Thục, lúc thiếu người trị liệu, cũng có thể trực tiếp điều Đại Kiều, Tiểu Kiều qua.
Tổ hợp chị em hỗ trợ như vậy có thể nói là linh hoạt, bất kỳ bộ thẻ nào cũng có thể lựa chọn.
Chu Du là sát thương diện rộng, Tạ Minh Triết dự định làm Tiểu Kiều thành thẻ bài trị liệu nhóm.
Kỹ năng dùng đàn để kích hoạt. Kỹ năng thứ nhất là tiếng đàn mang hiệu ứng buff, hồi phục máu cho toàn bộ đồng đội trong phạm vi, là kỹ năng hồi máu nhóm tức thời, có thể giữ vững vạch máu của cả đội trong những thời khắc quan trọng; kỹ năng thứ hai là tiếng đàn tương đối không thân thiện, khiến các mục tiêu địch trong phạm vi rơi vào trạng thái bị khống chế.
Tiểu Kiều sẽ đàn bản nhạc nào? Đương nhiên là “Trường Hà Ngâm” do chính phu quân Chu Du sáng tác cả nhạc lẫn lời rồi.
Chu Du ngoài việc là một nhà quân sự, còn là một nhạc sĩ.
Nghe nói ông từ nhỏ đã tinh thông âm luật, dù có say rượu, người khác đàn sai một nốt nhạc ông cũng có thể nghe ra, còn quay lại nhìn người ta một cái, ý là “cậu đàn sai rồi”, vì vậy mới có lời đồn “Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố” (Khúc nhạc có sai sót, Chu Lang sẽ ngoảnh lại nhìn).
Những bản nhạc do chính ông sáng tác chắc hẳn có rất nhiều, nhưng lưu truyền đến đời sau thì chỉ còn lại “Trường Hà Ngâm”. Tạ Minh Triết vì rất thích nhân vật Chu Du, lúc đó còn lên mạng tìm kiếm tài liệu liên quan. Nghe nói, sau khi Chu Du và Tiểu Kiều kết hôn thường cùng Tiểu Kiều đàn hát “Trường Hà Ngâm” bên bờ sông. Chủ đề của bản nhạc này là cảm thán cuộc đời ngắn ngủi, chí lớn chưa thành, giai điệu bi thương, ai oán.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng cũng từng đàn bản nhạc này, chủ yếu là để chọc tức Chu Du.
Đáng tiếc hệ thống của thế giới Tinh Thẻ không thể nào tái hiện được bản nhạc gốc của Chu Du, Tạ Minh Triết cũng không có bản lĩnh phổ lại được bản nhạc của Chu Du. Lúc Tiểu Kiều tung kỹ năng, hệ thống chắc chắn sẽ tùy tiện tạo ra tiếng đàn, nhưng phần mô tả kỹ năng có thể đầu tư thêm một chút.
Sau khi suy nghĩ xong mọi thiết lập, Tạ Minh Triết liền kết nối với hệ thống chế tạo thẻ để làm thẻ bài Tiểu Kiều.
Theo dòng tinh thần lực rót vào, trên mặt thẻ dần dần hiện ra một tiểu mỹ nhân thân hình thướt tha, ánh mắt ánh lên vẻ lanh lợi. Nàng có mái tóc dài, hai tay ôm một cây cổ cầm, khóe miệng cong cong, lúc cười lên má còn có lúm đồng tiền đáng yêu.
Tiểu Kiều (Hệ Kim)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 700, Tấn công 400, Phòng thủ 200, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 30%
Kỹ năng kèm theo: Sơ Giá (Tiểu Kiều gảy cổ cầm tấu lên giai điệu vui tươi, tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi 23 mét xung quanh được tiếng đàn cổ vũ, hồi phục nhóm một lượng máu bằng 100% sức tấn công cơ bản của Tiểu Kiều, cộng thêm bạo kích 200%; Thời gian hồi chiêu 30 giây)
Kỹ năng kèm theo: Trường Hà Ngâm (Tiểu Kiều cảm thán phu quân mệnh bạc, chí lớn chưa thành, tiếng đàn bi thương tột cùng, các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét xung quanh sau khi nghe thấy tiếng đàn sẽ đồng loạt rơi vào trạng thái câm lặng, không thể tung kỹ năng, duy trì 3 giây; Thời gian hồi chiêu 30 giây)
Xác suất trùng lặp kỹ năng của thẻ trị liệu là cực lớn. Nhưng vì mỗi tuyển thủ đều cần thẻ trị liệu, nếu hệ thống quá khắt khe thì đấu trường hoàn toàn không thể đánh được, vì vậy đối với thẻ bài loại trị liệu, hỗ trợ, hệ thống xét duyệt không nghiêm ngặt như các loại thẻ bài khác. Thiết kế dùng tiếng đàn để trị liệu ở thế giới này chắc chắn không nhiều, việc xét duyệt Tiểu Kiều cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hai kỹ năng, những tiếng đàn khác nhau, phản ánh tâm trạng của Tiểu Kiều ở những thời kỳ khác nhau.
“Nhớ Công Cẩn năm xưa, Tiểu Kiều vừa mới gả về, anh hùng tư thế hiên ngang” – đây là một bài từ của Tô Thức tưởng nhớ trận Xích Bích. Tiểu Kiều vừa mới lấy chồng lòng vô cùng vui sướng, tiếng đàn có thể hồi máu cho toàn bộ đồng đội. Còn Tiểu Kiều sau khi phu quân qua đời, tâm trạng bi thương tột cùng, tưởng nhớ “Trường Hà Ngâm” do Chu Du sáng tác, tiếng đàn bi ai khiến kẻ địch toàn bộ rơi vào trạng thái câm lặng, để tưởng nhớ sự ra đi khi tuổi đời còn trẻ của Công Cẩn.
Thẻ Tiểu Kiều này, là một thẻ hỗ trợ hồi máu nhóm + khống chế nhóm điển hình, có thể sử dụng trong bất kỳ bộ thẻ nào.
Tiếp theo chỉ còn lại một tấm cuối cùng là Đại Kiều.
Em gái là hồi máu nhóm + khống chế nhóm, vậy thì chị gái cứ làm hồi máu đơn + khống chế đơn đi!
Kỹ năng hồi máu đơn mạnh mẽ có thể cứu sống đồng đội còn ít máu trong những tình huống nguy cấp. Kỹ năng trị liệu rất dễ thiết kế, chỉ cần hồi máu cho mục tiêu chỉ định là được. Thẻ bài hệ Kim hồi máu theo công thức sức tấn công × tỷ lệ bạo kích cộng thêm, sau khi tăng tối đa tỷ lệ bạo kích thì mỗi lần trị liệu gần như đều có thể kích hoạt bạo kích, vì vậy trong mô tả kỹ năng vẫn phải ghi rõ mục “cộng thêm bạo kích”.
Mấu chốt là kỹ năng khống chế đơn mục tiêu nên làm thế nào?
Khống chế mù nhóm, giảm phòng thủ nhóm của Lã Mông, câm lặng nhóm của Tiểu Kiều, hai kỹ năng khống chế nhóm lớn có thể tạo đủ thời gian cho phe ta, để Chu Du, Lục Tốn và Tôn Thượng Hương liên thủ tiêu diệt đối phương.
Đại Kiều nếu lại làm những kỹ năng khống chế đơn mục tiêu trùng lặp như câm lặng, choáng, thì hoàn toàn không cần thiết.
Chi bằng thử một vài chiêu thức mới mẻ.
Cậu nhớ đến một lời đồn, Đại Kiều vì Tôn Sách trước khi qua đời đã dặn bà “chăm sóc em út”, nên vẫn luôn dốc lòng dốc sức giúp đỡ Tôn Quyền. Sau khi thấy Tôn Quyền lên ngôi hoàng đế, bà cho rằng mình đã hoàn thành di nguyện của Tôn Sách, bên cạnh Tôn Quyền có rất nhiều nhân tài, không cần bà tiếp tục giúp đỡ nữa, thế là bà một mình rời đi, ẩn cư, nghe nói từ đó bầu bạn với ngọn đèn xanh và tượng Phật, sống đến cuối đời.
— Khiến một thẻ bài nào đó rời khỏi chiến trường, kỹ năng này rất giống với “Tào Xung Cân Voi” đã làm trước đó, là một loại kỹ năng trục xuất.
Nhưng trục xuất đơn mục tiêu cũng giống như tử vong tức thời đơn mục tiêu, đều bị xếp vào phạm trù “thẻ chiến thuật”, mỗi trận đấu giới hạn mang theo một tấm. Đại Kiều làm trị liệu đơn mục tiêu thì không thể làm thêm kỹ năng trục xuất nữa, bắt buộc phải sửa lại thiết kế.
Khiến thẻ bài đối phương ẩn cư, tương đương với việc trục xuất thẻ của đối phương. Vậy thì đổi một hướng suy nghĩ khác, để thẻ bài phe ta ẩn cư thì sao?
Tự mình thu hồi thẻ bài không được coi là trục xuất chứ?
Nghĩ đến đây, hai mắt Tạ Minh Triết chợt sáng lên – nếu kỹ năng này có thể qua được xét duyệt, vậy thì lúc một thẻ bài nào đó của phe ta còn ít máu sắp chết, Đại Kiều tung một chiêu ẩn cư, thu hồi thẻ bài đó lại, đối phương vất vả lắm mới đánh cho tàn máu lại phát hiện tấm thẻ đó biến mất, chẳng phải sẽ tức chết sao?
Cậu kích động kết nối với hệ thống chế tạo thẻ để vẽ Đại Kiều.
Dần dần, trên tờ giấy Tinh Vân xuất hiện một người phụ nữ đoan trang, dịu dàng, mặc trang phục chị em với Tiểu Kiều, tay cũng ôm một cây cổ cầm làm vũ khí.
Đại Kiều (Hệ Kim)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 700, Tấn công 400, Phòng thủ 200, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 30%
Kỹ năng kèm theo: Hiền Trợ (Đại Kiều tuân theo di nguyện của phu quân phò tá em út, gảy cổ cầm tấu lên giai điệu dịu dàng, hồi phục cho mục tiêu chỉ định một lượng máu bằng 150% sức tấn công cơ bản của Đại Kiều, cộng thêm bạo kích 200%; Thời gian hồi chiêu 15 giây)
Kỹ năng kèm theo: Ẩn Cư (Đại Kiều chán ghét chiến tranh, chỉ định một thẻ bài bất kỳ của phe ta rút lui khỏi chiến trường, thu hồi thẻ bài về tay người điều khiển; Thời gian hồi chiêu 30 giây)
Sau khi thiết kế hoàn tất, Tạ Minh Triết lòng thấp thỏm cho Đại Kiều kết nối với cơ sở dữ liệu để xét duyệt.
Vừa rồi Tiểu Kiều chỉ mất ba phút là xét duyệt xong, nhưng thời gian xét duyệt Đại Kiều lại rất lâu, kéo dài đến mười phút.
Tạ Minh Triết cứ ngỡ hệ thống sắp báo “xin lỗi”, kết quả đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy âm báo của hệ thống vang lên bên tai: “Chào Chú Béo thân mến, thẻ bài [Đại Kiều] do bạn thiết kế đã qua xét duyệt. Kỹ năng [Ẩn Cư] tương tự như kỹ năng hồi sinh thẻ bài, thời gian hồi chiêu của kỹ năng hồi sinh trong game bắt buộc phải khống chế trên 600 giây, hệ thống đã thay bạn sửa đổi thời gian hồi chiêu.”
Tạ Minh Triết ngẩn người, nhìn kỹ lại, quả nhiên thời gian hồi chiêu của kỹ năng thứ hai của Đại Kiều đã bị hệ thống ép buộc sửa thành 600 giây – đây là kỹ năng có thời gian hồi chiêu dài nhất mà cậu từng thấy, 10 phút mới có thể tung một lần, tương đương với việc mỗi trận đấu tối đa chỉ có thể tung một lần.
Trần Thiên Lâm đứng bên cạnh, cũng nghe thấy thông báo của hệ thống, có chút nghi hoặc bước tới xem tấm thẻ mới mà Tạ Minh Triết làm ra.
Tiểu Kiều, coi như là một thẻ hỗ trợ tương đối thông thường, hồi máu nhóm + khống chế nhóm.
Kỹ năng của Đại Kiều rất kỳ lạ, kỹ năng Ẩn Cư này nhắm vào thẻ bài phe mình, thu hồi thẻ bài của mình về tay… như vậy có hơi ăn gian rồi. Ví dụ, đối phương vất vả lắm mới đánh Chu Du còn 1 giọt máu, mắt thấy sắp có thể tiêu diệt, lại bị Đại Kiều tung một chiêu Ẩn Cư, Chu Du còn ít máu trực tiếp rời khỏi chiến trường trở về tay người điều khiển, một lát sau triệu hồi ra lại là một hảo hán.
Đây được coi là kỹ năng hồi sinh, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến số lần sử dụng thẻ bài.
Kỹ năng hồi sinh thông thường trong đấu trường, đều là sau khi thẻ bài chết rồi mới hồi sinh, nhưng kỹ năng “Ẩn Cư” của Đại Kiều, là khi thẻ bài chưa chết, chỉ còn một chút máu là có thể kích hoạt. Thu hồi thẻ bài đợi lát nữa lại triệu hồi, bớt chết một lần, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền sửa chữa.
Trần Thiên Lâm vô cùng tán thưởng thiết kế mới lạ này, giọng nói cũng hiếm khi dịu dàng hơn một chút, hỏi: “Tiểu Tạ, cậu bây giờ đã đủ bảy thẻ rồi phải không?”
Tạ Minh Triết hào hứng nói: “Vâng! Còn thiếu bước cuối cùng, kỹ năng liên kết của Đại Kiều, Tiểu Kiều!”
Kỹ năng liên kết của Chu Du và Tôn Sách gọi là “Giang Đông Nhị Kiệt”, vậy thì kỹ năng liên kết của hai vị phu nhân cứ gọi là “Quốc Sắc Thiên Hương” đi, dù sao hai chị em này cũng là những đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương.
Thiết kế kỹ năng liên kết không khó, Tạ Minh Triết rất nhanh đã thêm kỹ năng liên kết vào những thẻ bài đã qua xét duyệt –
Đại Kiều, kỹ năng Quốc Sắc Thiên Hương (Kỹ năng liên kết): Nếu em gái Tiểu Kiều có mặt trên sân, hai chị em hợp tấu, tiếng đàn tăng 20% sức tấn công cho toàn bộ đồng đội phe ta, duy trì 10 giây; Thời gian hồi chiêu 60 giây.
Tiểu Kiều, kỹ năng Quốc Sắc Thiên Hương (Kỹ năng liên kết): Nếu chị gái Đại Kiều có mặt trên sân, hai chị em hợp tấu, tiếng đàn tăng 20% lực phòng thủ cho toàn bộ đồng đội phe ta, duy trì 10 giây; Thời gian hồi chiêu 60 giây.
Hai chị em cùng nhau hợp tấu, toàn bộ đồng đội được tăng tấn công, tăng phòng thủ, coi như có thêm một thẻ hỗ trợ trạng thái.
Thực ra Tạ Minh Triết rất muốn liên kết Tiểu Kiều với Chu Du, Đại Kiều với Tôn Sách, đáng tiếc thuộc tính thẻ bài khác nhau. Sách, Du đều là hệ Hỏa, Nhị Kiều vì liên quan đến đàn nên biến thành thẻ hệ Kim, thẻ khác hệ không thể tạo liên kết.
Sau khi làm xong kỹ năng liên kết Sách-Du, cậu đã đặc biệt đi tra quy tắc liên kết thẻ bài – bảy thẻ trong đấu trường, tối đa năm thẻ có thể tạo kỹ năng liên kết, nếu liên kết quá nhiều, việc tính toán số liệu của hệ thống sẽ bị rối loạn.
Bộ thẻ này của cậu, Sách-Du liên kết, Nhị Kiều liên kết, hiệu ứng đã đủ nhiều rồi. Cũng không cần thêm nữa, đến lúc đó đầu óc cậu rối loạn, nhiều kỹ năng như vậy có lẽ sẽ không điều khiển nổi.
Tạ Minh Triết hài lòng hít sâu một hơi, đem bảy tấm thẻ đã qua xét duyệt toàn bộ giao cho sư phụ, hào hứng nói: “Sư phụ, bộ thẻ đầu tiên của con dùng bảy tấm này được không ạ? Người xem còn chỗ nào cần sửa đổi không?”
Trần Thiên Lâm nhìn bộ thẻ bài ngay ngắn, chỉnh tề trong tay.
Toàn bộ đều là thẻ nhân vật có trang phục đặc biệt, một bộ thẻ rất bắt mắt – Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn, Lã Mông, những chàng trai tuấn tú với phong cách khác nhau; Tôn Thượng Hương, Đại Kiều, Tiểu Kiều, những mỹ nữ với khí chất riêng biệt.
Coi như là một bộ thẻ nhân vật có nhan sắc tương đối cao.
Tôn Sách hiện tại nếu đặt trong toàn Liên Minh cũng không phải là một thẻ khiêu khích tệ, cưỡi ngựa được cộng thêm tốc độ di chuyển, chạy đặc biệt nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất khiêu khích đối thủ ép buộc hút sát thương diện rộng, vào thời khắc quan trọng chống đỡ hỏa lực bảo vệ đồng đội phía sau.
Chu Du, Lục Tốn, hai kỹ năng sát thương diện rộng hệ Hỏa phạm vi lớn, phối hợp với nhau đánh xuống, có thể làm giảm đáng kể lượng máu của đối phương.
Tôn Thượng Hương, thẻ kết liễu đơn mục tiêu, sát thương bạo kích đơn mục tiêu cực cao, nhắm vào đối thủ còn ít máu là có thể liên tục bắn tên – giết một người, tấn công thêm, lại giết một người nữa tiếp tục tấn công thêm, tạo ra hiệu quả thu hoạch bằng những phát bắn liên tục kinh khủng!
Lã Mông gây mù nhóm + giảm phòng thủ nhóm, Tiểu Kiều hồi máu nhóm cho phe ta + câm lặng nhóm kẻ địch, Đại Kiều hồi máu đơn mục tiêu + hồi sinh thẻ bài đồng minh bằng cách cho ẩn cư.
Trần Thiên Lâm hoàn toàn không ngờ rằng, Tạ Minh Triết vậy mà lại có thể làm ra một bộ thẻ hoàn thiện đến vậy!
Bộ thẻ này, đừng nói là mang đi đánh xếp hạng cấp thấp ở đấu trường, mà ngay cả mang đi đánh “Giải Mời Đại Sư Toàn Quốc” cũng sẽ khiến khán giả phải sáng mắt.
Toàn bộ đội hình công thủ toàn diện, gặp bất kỳ bộ thẻ nào cũng có tỷ lệ thắng không nhỏ.
Mấu chốt hiện tại chính là điều chỉnh số liệu bộ thẻ, để Tạ Minh Triết nhanh chóng làm quen với tất cả các kỹ năng, thời gian hồi chiêu, tốc độ ra tay của thẻ bài.
Không phải cứ làm ra một bộ thẻ tốt là chắc chắn có thể đánh lên bậc xếp hạng cao, người chơi còn phải vô cùng quen thuộc với quy trình thao tác của bộ thẻ, nếu tốc độ phản ứng không theo kịp, thì tất cả đều vô ích, gặp cao thủ có lẽ ngay cả kỹ năng cũng không tung ra nổi.
Những ngón tay thon dài của Trần Thiên Lâm cầm lấy bảy tấm thẻ bài, xếp chúng thành một hàng trên bàn điều khiển, nói: “Bộ thẻ này, cậu muốn đánh nhanh thắng nhanh, một đợt đánh sập đối phương, hay là đánh chậm rãi tiêu hao về sau?”
Tạ Minh Triết nói: “Đương nhiên là đánh nhanh thắng nhanh ạ!” Một đợt tiêu diệt đối phương, cảm giác sẽ sảng khoái hơn nhiều.
Trần Thiên Lâm gật đầu, nói: “Vậy thì cậu dựa theo thứ tự tôi nói để điều chỉnh lại chỉ số nhanh nhẹn của bộ thẻ, từ cao xuống thấp, lần lượt là Lã Mông, Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, Đại Kiều.”
Tạ Minh Triết cẩn thận ngẫm nghĩ thứ tự bộ thẻ mà sư phụ sắp xếp, như vậy, sẽ là Lã Mông ra tay trước trực tiếp tung Bạch Y Độ Giang + Binh Bất Huyết Nhẫn, khiến đối phương bị mù nhóm + giảm phòng thủ.
Tôn Sách đứng ở hàng trước sẵn sàng kéo thù hận, Chu Du, Lục Tốn liên thủ hỏa công. Lúc sát thương diện rộng vừa tung ra xong, đối phương cũng vừa hết bị mù, toàn bộ đều còn ít máu. Để tránh đối phương ép buộc hồi máu, Tiểu Kiều lập tức theo sau khống chế nhóm, tiếng đàn Trường Hà Ngâm khiến cả đội đối phương câm lặng.
Tôn Thượng Hương ngay sau đó sẽ ra tay kết liễu những mục tiêu còn ít máu. Đại Kiều đặt ở cuối cùng, có thể tăng khả năng chịu lỗi, bảo vệ thẻ bài còn ít máu của phe ta.
Một chuỗi khống chế và gây sát thương vô cùng hoàn hảo!
Ý thức của sư phụ quả nhiên lợi hại, phối hợp như vậy, đầu óc Tạ Minh Triết cũng lập tức trở nên minh mẫn hơn. Bảy tấm thẻ này nếu chuỗi khống chế, chuỗi gây sát thương có thể kết nối tốt, đối phương gần như không có cơ hội ra tay, trực tiếp bị đè xuống đất mà hành!
Tuy nhiên, Tạ Minh Triết còn chưa kịp vui mừng xong, đã nghe Trần Thiên Lâm rất bình thản nói: “Chuỗi thao tác khống chế dày đặc như vậy, đòi hỏi rất cao về tinh thần lực và ý thức trên sân đấu của người điều khiển. Sư huynh của cậu có lẽ làm được, cậu hiện tại vẫn chưa làm được đâu.”
Tạ Minh Triết: “…………”
Biết đại đệ tử của người lợi hại rồi, không thể động viên tiểu đệ tử một chút sao?
Trần Thiên Lâm ngay sau đó liền động viên: “Không sao, ngày mai bắt đầu đi đánh đấu trường, từ từ luyện tập là được. Tiếp theo cậu lại dựa theo lời tôi nói, tinh chỉnh lại một chút số liệu tấn công, phòng thủ của mấy tấm thẻ mới làm, bộ thẻ này là có thể mang đi đánh xếp hạng rồi.”
Tạ Minh Triết cười toe toét: “Vâng ạ, sư phụ!”
Cậu thật sự rất nóng lòng, bây giờ chỉ muốn đến ngay đấu trường để thử uy lực của bộ thẻ [Đông Ngô Khống Chế Toàn Diện, Hỏa Thiêu Chớp Nhoáng] thôi!
Lời tác giả:
Về vấn đề nhân vật chính làm thẻ quá nhanh, vì giai đoạn sau của truyện này sẽ là những trận đấu kịch tính, rất nhiều câu lạc bộ đang chờ nhân vật chính đến thử thách. Nếu tôi viết theo kiểu dài dòng của một số truyện trên mạng, một tấm thẻ bài viết mấy chương, thu thập cảm hứng, đánh phó bản, rồi người qua đường lại xúm vào hóng hớt, thì chỉ riêng bộ thẻ Đông Ngô cũng có thể viết cả tháng, cuốn sách này của tôi viết ba năm cũng không xong mất!
Nhịp độ hiện tại là như vậy, giai đoạn đầu nhân vật chính nhanh chóng làm thẻ + tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường, giai đoạn sau sẽ đi thử thách các cao thủ của các câu lạc bộ lớn.
Ngô Vương Tôn Quyền sẽ xuất hiện sau, hy vọng mọi người thích bộ thẻ Đông Ngô này, moah moah 🙂
Gửi phản hồi