Bậc Thầy Thẻ Sao – 057

Làm thẻ bài Đại Kiều và Tiểu Kiều, không thể nào để họ theo chồng đi phóng hỏa được, Tạ Minh Triết muốn làm cho họ những kỹ năng thuộc loại hỗ trợ, trị liệu. Nhưng việc thiết lập thuộc tính thẻ bài khiến Tạ Minh Triết vô cùng phân vân.

Đấu trường có một quy tắc, nếu trong bộ thẻ của người chơi có năm thẻ bài cùng thuộc tính, sẽ nhận được hiệu ứng buff bộ thẻ “Sự Bảo Hộ Của Chủ Tinh”, ví dụ như tăng toàn bộ tấn công, phòng thủ, tăng toàn bộ lượng máu v.v…, người chơi có thể tùy theo sở thích mà lựa chọn, số liệu cộng thêm cũng khá đáng kể.

Hiện tại, bộ thẻ của cậu gồm Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn và Lã Mông, cả bốn thẻ đều là hệ Hỏa. Nếu thiết kế Đại Kiều và Tiểu Kiều thành hệ Hỏa, lượng trị liệu sẽ rất thấp. Nhưng nếu Đại Kiều, Tiểu Kiều không làm hệ Hỏa, bộ thẻ hệ Hỏa của cậu sẽ không đủ năm thẻ…

Trần Thiên Lâm thấy cậu cúi đầu suy nghĩ, bèn lên tiếng hỏi: “Có gì không hiểu à? Có thể nói cho tôi biết.”

Tạ Minh Triết lập tức nói cho sư phụ biết suy nghĩ của mình: “Sư phụ, con đã hình dung ra hai thẻ nhân vật, muốn làm thành thẻ bài loại hỗ trợ, trị liệu, nhưng nếu làm trị liệu hệ Hỏa, lượng trị liệu có quá thấp không ạ? Con nhớ trong quyển sổ tay kia của người có viết, hệ Hỏa rất ít khi được làm thành thẻ trị liệu, đa số đều là làm thẻ tấn công.”

Trần Thiên Lâm gật đầu: “Các chỉ số của thẻ bài ngũ hành đều có một phạm vi nhất định, lượng trị liệu của hệ Hỏa quả thực rất thấp. Trong bộ thẻ của đa số cao thủ, thẻ trị liệu thuần túy thường là hệ Mộc, hệ Thủy hoặc hệ Kim. Thẻ hệ Mộc có lượng trị liệu cơ bản cao nhất; trị liệu hệ Thủy tốc độ chậm, nhưng hồi máu ổn định, thường làm buff hồi máu; thẻ hệ Kim thì đi theo hướng trị liệu bạo kích, thích hợp để tăng tỷ lệ bạo kích.”

Trần Thiên Lâm dứt khoát tìm trong kho tư liệu ra vài tấm thẻ trị liệu điển hình, chụp màn hình gửi cho Tạ Minh Triết quan sát kỹ.

Trước mặt hiện ra ba tấm hình, tấm thứ nhất là hệ Mộc, thẻ bài Thảo Mộc của Đường Mục Châu, có kỹ năng hồi máu nhóm, lượng trị liệu cơ bản lên đến 35.000, hồi máu cho cả đội 35.000, lượng trị liệu khá ấn tượng.

Thẻ hệ Thủy là một thẻ bài sinh vật biển của tuyển thủ Kiều Khê thuộc Lưu Sương Thành, sẽ cộng dồn một buff trị liệu hệ Thủy cho toàn bộ đồng đội, mỗi giây hồi 3% máu, kéo dài 10 giây, tổng cộng hồi 30% máu, tương tự như kỹ năng hồi máu dạng HoT (Heal over Time) liên tục nhảy số trong các game online, kỹ năng không có thời gian hồi chiêu, có thể sử dụng liên tục, thích hợp cho các trận chiến tiêu hao kéo dài.

Thẻ hệ Kim là một thẻ vũ khí trị liệu của Chúng Thần Điện, lượng trị liệu cơ bản chỉ có 15.000, nhưng tỷ lệ bạo kích được tăng rất cao, kích hoạt bạo kích cũng có thể đạt đến khoảng 30.000 hồi máu nhóm.

Thẻ hệ Thổ thường hồi máu bằng khiên, tốc độ hiệu quả rất chậm, khi mất máu nhiều sẽ rất yếu thế; còn thẻ bài hệ Hỏa thì thích hợp làm thẻ gây sát thương hơn, nếu làm thẻ loại hồi phục thì thường cũng là hồi phục tinh thần lực, lượng hồi phục máu thấp đến đáng thương.

Số liệu của thẻ bài ngũ hành mỗi hệ đều có điểm mạnh riêng, hệ Hỏa rõ ràng không thích hợp để làm thẻ trị liệu.

Tạ Minh Triết gãi đầu nói: “Hai thẻ trị liệu này của con chi bằng làm thành hệ Kim đi ạ, còn thiếu một thẻ hệ Hỏa nữa là đủ bộ thẻ.”

Trần Thiên Lâm nói: “Vấn đề thuộc tính không cần quá lo lắng. Đấu trường cho phép mang bảy thẻ, ngoài việc tìm năm thẻ cùng hệ để tạo thành bộ thẻ ra, thuộc tính của hai thẻ bài còn lại có thể tùy ý. 5+2, đây là cách phối hợp bộ thẻ phổ biến nhất, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phối hợp như vậy, ví dụ như Nhiếp Viễn Đạo là 5 thẻ hệ Hỏa, 2 thẻ hệ Mộc. Cậu làm bộ thẻ thành 5 Hỏa, 2 Kim cũng được.”

Tạ Minh Triết lại đau đầu: “Còn thiếu một thẻ hệ Hỏa, sư phụ thấy con nên làm loại thẻ nào thì tốt hơn ạ? Hay là cứ trực tiếp điều chỉnh Hoàng Cái thành hệ Hỏa?”

Trần Thiên Lâm đề nghị: “Hoàng Cái vẫn nên là thẻ hệ Thổ thì tốt hơn, lượng máu cao. Nếu điều chỉnh thành hệ Hỏa, lượng máu quá thấp, lớp khiên tạo ra dựa theo tỷ lệ phần trăm máu sẽ không phát huy tác dụng. Cậu có thể thay thẻ hệ Thổ này ra, Hoàng Cái đánh đấu trường không hợp lắm với bộ thẻ hiện tại của cậu, ông ấy thích hợp hơn với lối đánh phòng thủ phản công, hoặc lối đánh Vong Ngữ. Chu Du, Lục Tốn đều là sát thương diện rộng hệ Hỏa, chi bằng làm thêm một thẻ tấn công đơn mục tiêu hệ Hỏa để phối hợp với họ.”

Tạ Minh Triết gật đầu, cảm thấy lời sư phụ nói rất có lý!

Hỏa Thiêu Xích Bích, Hỏa Thiêu Liên Doanh, hai kỹ năng sát thương diện rộng của Chu Du và Lục Tốn đánh xuống, lỡ như không đánh chết người, thì sẽ rất khó xử. Thời gian hồi chiêu kỹ năng sát thương diện rộng của cả hai đều khá dài, không thể nào đánh xong một đợt, không đánh chết người rồi lại đứng ngây ra đó được phải không?

Bắt buộc phải có một thẻ bài, có thể dựa trên nền tảng hỏa công của Chu Du, Lục Tốn, để bổ sung sát thương kết liễu những mục tiêu còn ít máu. Thẻ bài như vậy, sức tấn công đơn mục tiêu bùng nổ nhất định phải cao, đảm bảo vừa ra tay là có thể tiêu diệt ngay thẻ bài chủ chốt của đối phương.

Đơn mục tiêu hệ Hỏa, tấn công bùng nổ, nên làm ai đây?

Tạ Minh Triết cẩn thận suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra nước Ngô còn có một người phụ nữ rất nổi tiếng.

— Đó chính là em gái của Tôn Sách, Tôn Quyền, quận chúa Đông Ngô Tôn Thượng Hương.

Thời trận Xích Bích, để củng cố liên minh giữa hai thế lực Tôn Quyền và Lưu Bị, theo đề nghị của Chu Du, Tôn Quyền đã gả em gái mình là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị.

Lúc đó Lưu Bị chưa có chính thất, Tôn Thượng Hương gả qua chính là vợ cả cưới hỏi đàng hoàng của ông. Tuy hai người chênh lệch tuổi tác có hơi lớn, nhưng Lưu Bị dù sao cũng là một đại anh hùng danh tiếng lẫy lừng. Mẹ của Tôn Thượng Hương là Ngô quốc thái rất tán thành cuộc hôn nhân này, đã thuyết phục con gái gả cho Lưu Bị, hai nhà cũng vì thế mà kết thành thông gia.

Do Tôn Thượng Hương tính tình cương liệt, từ nhỏ đã thích múa đao luyện thương, ngay cả thị tỳ bên cạnh cũng mang theo đao bên người. Sau khi kết hôn với Lưu Bị vẫn không sửa được tính tiểu thư, vô cùng ngang bướng, các thị nữ bên cạnh ngày nào cũng mang đao theo hầu bà. Dân chúng gọi vị phu nhân mạnh mẽ, dũng mãnh này là “Kiêu Cơ nương nương”, nghe nói đời sau còn có người lập miếu thờ bà gọi là “Kiêu Cơ Từ”.

Sự kết hợp của hai người là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị giữa Tôn Quyền và Lưu Bị nhằm chống lại Tào Tháo. Tình cảm vợ chồng sau hôn nhân ra sao, lịch sử cũng không ghi chép chi tiết, chỉ nói rằng Lưu Bị khá sợ Tôn Thượng Hương, dù sao cũng là một vị phu nhân ngày nào cũng mang đao phòng thân, vào phòng bà có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Thuộc hạ vì thế còn đặc biệt nhắc nhở Lưu Bị: Chủ công ngài nên tránh xa Tôn phu nhân một chút, giữ khoảng cách để tránh bị bà ấy vô ý làm bị thương.

Sau khi kết hôn khoảng ba năm, Lưu Bị dự định rời Kinh Châu đến đất Thục, liên minh Tôn-Lưu xuất hiện rạn nứt. Tôn Quyền nhận thấy điều này, lập tức cử thuyền lớn đến đón em gái trở về. Tôn Thượng Hương trở lại quê nhà Đông Ngô, cuộc hôn nhân chính trị ngắn ngủi với Lưu Bị cũng hoàn toàn kết thúc.

Một cô gái tính tình cương liệt như vậy, làm thẻ bạo kích đơn mục tiêu, chắc chắn sức tấn công sẽ bùng nổ!

Tạ Minh Triết nhanh chóng phác họa hình tượng Tôn Thượng Hương trong đầu.

Chu Du, Lục Tốn đều là mỹ nam cổ trang, để thống nhất phong cách, Tôn Thượng Hương tự nhiên cũng phải mặc cổ trang thời Tam Quốc. Vị tiểu thư nước Ngô này, nổi tiếng là “không yêu hồng trang yêu vũ trang”, trang phục bà mặc đương nhiên không phải là quần áo của tiểu thư khuê các dịu dàng, hiền thục. Tạ Minh Triết dự định thiết kế cho bà một bộ nhung trang gọn gàng, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng trên đỉnh đầu, mũ đội đầu không thua kém cánh mày râu.

Trên lưng Tôn Thượng Hương thường đeo một cây cung, được người nước Ngô gọi là “Cung Yêu Cơ”, cung tên chính là vũ khí của bà.

Nếu vẽ vũ khí bằng kim loại, sẽ phải xếp vào thẻ hệ Kim. Tạ Minh Triết quyết định sửa lại thiết kế một chút – một cây cung dài bằng gỗ, rồi dùng gỗ đẽo một mũi tên sắc bén, đốt cháy đầu mũi tên, như vậy sẽ không liên quan đến kim loại, ngược lại còn biến thành “sát thương hệ Hỏa”, vừa hay có thể cùng Chu Du bốn người tạo thành bộ thẻ hệ Hỏa.

Đội Phóng Hỏa Giang Đông, từ nay sẽ có thêm một cô gái tay cầm cung dài.

Sau khi hình dung xong thiết kế trong đầu, Tạ Minh Triết liền dùng tinh thần lực kết nối với hệ thống chế tạo thẻ, chế tạo thẻ bài [Tôn Thượng Hương].

Có lẽ do thiết kế “mũi tên gỗ đốt lửa” này khá mới lạ, lần này rất dễ dàng qua được xét duyệt của hệ thống.

Trên mặt trước thẻ bài xuất hiện một người phụ nữ anh tư hiên ngang. Bà mặc một bộ nhung trang gọn gàng, tóc buộc cao, phóng khoáng như nam nhi, một tay vững vàng cầm cây cung dài, tay kia kéo căng mũi tên gỗ đã được đốt cháy. Đôi mắt sáng của bà nhìn thẳng về phía trước, mũi tên đang bốc cháy, sẵn sàng bắn ra, dường như ai dám chọc giận bà, tiểu thư nước Ngô có thể một mũi tên bắn chết đối phương!

Tôn Thượng Hương (Hệ Hỏa)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, Tấn công 700, Phòng thủ 200, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 30%

Kỹ năng kèm theo: Cung Yêu Cơ (Tôn Thượng Hương kéo căng cung dài, bắn mũi tên lửa về phía mục tiêu chỉ định trong phạm vi 23 mét, gây 200% sát thương đơn mục tiêu thuộc tính Hỏa. Nếu tiêu diệt thành công mục tiêu, sẽ ngẫu nhiên bắn thêm một lần sát thương về phía mục tiêu địch khác; Thời gian hồi chiêu 30 giây)

Kỹ năng kèm theo: Hồi Quy Cố Lý (Tôn Thượng Hương được anh trai đón về quê nhà, có thể bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế trong vòng 3 giây sau khi kích hoạt kỹ năng, dịch chuyển tức thời đến bên cạnh đồng đội chỉ định; Thời gian hồi chiêu 30 giây)

Kỹ năng thứ nhất không cần phải nói nhiều, là một kỹ năng gây sát thương đơn mục tiêu bùng nổ điển hình. Nếu một chiêu tiêu diệt được mục tiêu còn ít máu của đối phương, còn có thể tiếp tục tấn công thêm. Nếu lúc tấn công thêm lại tiêu diệt được một mục tiêu nữa, thì lại tiếp tục tấn công thêm. Nếu toàn bộ đối phương đều bị Chu Du, Lục Tốn đánh cho tàn máu, lúc này tung Thượng Hương ra, sẽ tạo ra hiệu quả “thu hoạch” kinh khủng – tiểu thư một mũi tên bắn chết một người, tất cả đều không thể sống sót!

Thiết kế của kỹ năng thứ hai, chủ yếu là để đảm bảo sự linh hoạt cũng như khả năng sống sót của Tôn Thượng Hương. Loại thẻ bài có sức tấn công đơn mục tiêu bùng nổ này rất dễ bị đối phương đặc biệt “chăm sóc”. Thượng Hương vốn đã phòng thủ thấp, lỡ như bị khống chế, rất có thể sẽ bị tập trung hỏa lực tiêu diệt ngay. Mà khi có kỹ năng dịch chuyển tức thời “Hồi Quy Cố Lý”, lúc đối phương định khống chế bà, bà có thể lập tức chạy thoát, trở về bên cạnh những đồng đội như Chu Du, Lục Tốn.

Như vậy, sát thương diện rộng hệ Hỏa của Chu Du, Lục Tốn, cộng thêm mũi tên lửa đơn mục tiêu của Tôn Thượng Hương…

Đội Phóng Hỏa Giang Đông, đi đến đâu, thiêu đến đó, còn sợ không thiêu chết được đối phương sao?

Đương nhiên, lý tưởng thì rất đẹp đẽ, nhưng thực tế chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Lỡ như tay chậm mất 0.5 giây, bị đối phương khống chế nhóm, Chu Du, Lục Tốn, Tôn Thượng Hương đều rất mỏng manh, nếu cả đội bị đánh gục thì gay go.

Trong lúc thiết kế thẻ gây sát thương mạnh mẽ, thẻ hỗ trợ mang tính bảo vệ cũng bắt buộc phải theo kịp nhịp độ.

Ý tưởng thiết kế Đại Kiều, Tiểu Kiều, dần dần hiện lên trong đầu Tạ Minh Triết.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi