Bậc Thầy Thẻ Sao – 396

Không biết từ lúc nào, trận đấu đã bước vào giai đoạn cuối.

Do Tào Phi tập quyền kích hoạt chiêu cuối, Phong Hoa lại tử trận thêm vài thẻ. Nhưng Đường Mục Châu rõ ràng cũng đang cướp nhịp độ, sau khi kỹ năng bức tường lá tung hụt, anh nhanh chóng điều chỉnh lại, dựa vào kho thẻ của Phong Hoa đủ sâu, liên tục triệu hồi thẻ mới để tạo ra thế áp đảo về số lượng—

32:28!

34:30!

Số thẻ của hai bên bám đuổi rất sát. Hỏa lực của Phong Hoa quá mạnh, tạm thời chiếm ưu thế 4 thẻ.

Lúc này, Quách Gia đột nhiên ngã xuống — anh ta cố tình lao vào một đòn tấn công nhóm để tử trận sớm.

Thời điểm tử trận của thẻ vong ngữ phải nằm trong tay mình. Tạ Minh Triết rõ ràng biết được tinh túy của việc điều khiển thẻ vong ngữ. Trước khi Quách Gia ăn vạ tự sát, Niết Bàn đã triệu hồi ra hàng loạt thẻ bài.

Trương Giác, Đổng Trác, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Lưu Hiệp, Thái Văn Cơ, Viên Thiệu!

Quách Gia tử trận, không phải là để phối hợp với Tào Phi.

Ván này, người mà Quách Gia thật sự chờ đợi — chính là Trương Giác và Lữ Bố!

Cho đến lúc này, các đại thần ở khu vực quan sát mới phản ứng lại. Tạ Minh Triết đã lợi dụng “tư duy theo thói quen”.

Bởi vì trong các trận đấu trước, Quách Gia đều phối hợp với Tào Phi, Tư Mã Ý để quét sạch sân đấu. Nên khi Quách Gia, Tào Phi, Tư Mã Ý cùng xuất hiện, đối thủ sẽ theo thói quen mà nghĩ rằng, Quách Gia tử trận sẽ phối hợp với Tư Mã Ý, Tào Phi để bùng nổ.

Đường Mục Châu nhanh chóng giải quyết Tư Mã Ý và kích hoạt phòng thủ của Cây Tổ Kiến Lá Lớn trước khi Quách Gia tử trận, chính là minh chứng.

Không thể nói Đường Mục Châu đã làm sai. Đổi lại là bất kỳ chỉ huy nào, khi thấy Quách Gia chắc chắn sẽ phải giết Tư Mã Ý, nếu không Tư Mã Ý tích đủ chiêu cuối sẽ quá đáng sợ.

Tuy nhiên, Tạ Minh Triết lại làm ngược lại — ai nói Quách Gia bắt buộc phải đi cùng Tào Phi và Tư Mã Ý?

Ván này, Quách Gia sẽ phối hợp với Trương Giác và Lữ Bố.

— Khởi nghĩa Khăn Vàng!

Hiệu ứng tăng sức mạnh nhóm của Trương Giác, cộng thêm hiệu ứng tăng sức mạnh nhóm của Quách Gia, trong nháy mắt đã đẩy sức bùng nổ của toàn đội Niết Bàn lên mức cao nhất.

— Điêu Thuyền Bái Nguyệt!

Các thẻ bài trong phạm vi bị vẻ đẹp của Điêu Thuyền ảnh hưởng, không nỡ so bì sắc đẹp với cô, do đó đối thủ trong vòng 3 giây sẽ không được phép triệu hồi thẻ bài mới.

Sự xuất hiện của thẻ khống chế mạnh này của Điêu Thuyền đã trực tiếp làm đứt nhịp độ của Phong Hoa.

Các kỹ năng khống chế khác như choáng, đóng băng đều có thể giải. Nhưng khống chế của Điêu Thuyền Bái Nguyệt lại là bá đạo nhất — 3 giây không thể triệu hồi thẻ bài!

Lối đánh dựa vào số lượng thẻ để áp chế của Đường Mục Châu không thể tiếp tục, vì họ trong 3 giây không thể triệu hồi thẻ mới.

Lữ Bố, sau khi nhận được buff tăng ích kép, sức tấn công lúc này đáng sợ đến mức nào?

Tạ Minh Triết điều khiển chiến thần Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa Kích, lao vào giữa bầy thực vật thu hoạch một mạch! Lữ Bố trong lúc thu hoạch còn bắt Lưu Hiệp làm vua bù nhìn, để Lưu Hiệp từ xa hiệp chiến.

Một mạng, hai mạng, ba mạng, bốn mạng!

Lữ Bố khi tiêu diệt thẻ bài sẽ làm mới kỹ năng, căn bản không thể dừng lại!

Phan Kim Liên của Trần Tiêu cũng kịp thời xuất hiện vào lúc này, nhắm vào những thẻ thực vật có lượng máu cực thấp. Âm thanh “Đại Lang, uống thuốc nào” vang lên khắp nhà thi đấu, Phan Kim Liên cũng bắt đầu điên cuồng thu hoạch.

Hai thẻ thu hoạch đơn mục tiêu cùng xuất hiện, trong nháy mắt đã nắm giữ cục diện trong tay Niết Bàn—

35:40!

Đợt này của Niết Bàn lại liên tiếp tiêu diệt tới 6 thẻ của Phong Hoa!

3 giây “không được triệu hồi” của Điêu Thuyền Bái Nguyệt kết thúc, trận đấu đã bước vào mười mấy giây cuối cùng. Đường Mục Châu không còn cách nào khác, đành phải cưỡng chế triệu hồi thêm nhiều thẻ bài để bạo kích.

Nhưng sự tồn tại của Đổng Trác đã gắng gượng chống đỡ được đợt bùng nổ này.

Đổng Trác mình mang khiên, cưỡng chế hấp thụ sát thương. Khi sắp tử trận, Điêu Thuyền kích hoạt liên kết. Sau khi Đổng Trác chặn được sát thương then chốt, Lữ Bố không chút khách sáo tiêu diệt Đổng Trác, lại một lần nữa kích hoạt cơ chế làm mới kỹ năng—

Hóa thân thành chiến thần, sức tấn công của Lữ Bố vô cùng kinh khủng.

Tuy Lữ Bố, Phan Kim Liên đều là các thẻ thu hoạch đơn mục tiêu, tốc độ không bằng hỏa lực tập trung của Phong Hoa, nhưng ưu thế mà Niết Bàn tạo ra trong đợt tấn công lớn sau khi Quách Gia tử trận quá lớn.

Huống chi còn có Lưu Hiệp hỗ trợ, Thái Văn Cơ hồi máu…

Trận đấu còn lại 10 giây cuối!

Tỷ số tử trận của hai bên đã vọt lên 40:42, Niết Bàn chỉ có ưu thế 2 thẻ. Nhưng Đường Mục Châu ngay sau đó một đợt bùng nổ tập trung hỏa lực tiêu diệt Lữ Bố, 42:42 nhanh chóng gỡ hòa—

Khán giả đều căng thẳng nín thở, ngay cả khu vực quan sát hậu trường cũng im phăng phắc.

Ngay khi Đường Mục Châu và Từ Trường Phong tung ra một đợt tấn công diện rộng của hệ Hoa, đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên — Thái Văn Cơ — Cầm Âm, liên tục giảm sức tấn công của các mục tiêu địch trong phạm vi, kéo dài 10 giây; Đoạn Huyền, giảm 50% phòng ngự toàn đội!

Tần Hiên đã ra tay!

Thái Văn Cơ, Cầm Âm và Đoạn Huyền đồng thời phát động, vào thời khắc then chốt giảm tấn công và phòng ngự của đối phương!

Tôn Quyền — Đại Chế Hành, trực tiếp gom các thẻ bài tàn máu của phe ta và thẻ tấn công của đối phương vào cùng một khu vực, cưỡng chế san bằng lượng máu trong phạm vi—

Các thẻ hồi máu của Niết Bàn lúc này kỹ năng đều đã hồi xong. Thế nhưng, Đại Chế Hành của Tôn Quyền lại khiến các thẻ tàn máu của Niết Bàn lập tức được kéo lên mức an toàn.

Đòn bùng nổ tấn công nhóm liên hoàn của Đường Mục Châu và Từ Trường Phong với hàng loạt thẻ thực vật đã bị giảm hiệu quả đáng kể. Vốn có thể tiêu diệt ít nhất 5 thẻ của Niết Bàn, kết quả chỉ giết được 3 thẻ có lượng máu thấp nhất.

Và lúc này, phục binh của Viên Thiệu đột nhiên xuất hiện.

Viên Thiệu trong cục diện hỗn loạn của chế độ Vô Tận thực ra rất hữu dụng, vì Niết Bàn có quá nhiều thẻ bài đáng ghét. Lữ Bố liên tục dùng Phương Thiên Họa Kích thu hoạch, đối phương chắc chắn sẽ ưu tiên tiêu diệt Lữ Bố. Viên Thiệu có thể nhân cơ hội bố trí phục binh.

Ông ta đã bố trí ba đợt phục binh. Lúc này, tất cả phục binh đồng loạt xuất hiện, một đợt mưa tên bắn ra—

Vô số mũi tên từ trên trời rơi xuống. Bị Thái Văn Cơ giảm phòng ngự, bị Tôn Quyền kéo bằng máu, các thẻ bài của Phong Hoa hứng chịu ba đợt mưa tên, trong nháy mắt đã tử trận 6 thẻ—

44:48!

Đếm ngược trận đấu về 0. Niết Bàn với chênh lệch 4 thẻ đã giành chiến thắng ở ván thứ tư!

Tiếng vỗ tay tại hiện trường như sấm dậy, khán giả rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại — Tạ Minh Triết chỉ huy quá hay. Từng đợt từng đợt thẻ Nhân vật xuất hiện, mỗi một đợt đều có tác dụng riêng.

Mở màn để các thẻ hệ Thủy Hồng Lâu câu giờ. Ngay sau đó, các thẻ hệ Hỏa Đông Ngô Chu Du, Lục Tốn, Tôn Thượng Hương kéo dãn chênh lệch. Các thẻ hệ Kim Gia Cát Lượng – Hoàng Nguyệt Anh, liên kết Lưu-Quan-Trương tạo ra một đợt bùng nổ. Sau đó nữa, các thẻ Thủy Hử xuất hiện, dựa vào sự linh hoạt để ổn định cục diện. Các thẻ hệ Mộc theo sát phía sau, Quách Gia thu hút sự chú ý để tạo ra sai lầm cho đối phương, ép họ phải giết Tư Mã Ý. Tào Phi một đợt bạo kích đặt nền móng, và sau khi Quách Gia tử trận chính là đợt thu hoạch lớn của Niết Bàn.

Sự xuất hiện của các nhân vật mới như Trương Giác, Lữ Bố đã hoàn toàn mở ra cục diện!

3 giây khống chế mạnh của Điêu Thuyền Bái Nguyệt quá then chốt. Khả năng khống chế không cho phép triệu hồi thẻ mới đã làm đứt nhịp độ của Phong Hoa ngay lập tức. Lữ Bố được buff kép gần như không thể cản được, phối hợp với sự thu hoạch của Lưu Hiệp, Phan Kim Liên, hoàn toàn kéo dãn chênh lệch.

Thời khắc cuối cùng Phong Hoa sẽ phản công, nhưng sự khống chế của Thái Văn Cơ, khả năng kéo bằng máu của Tôn Quyền đã gắng gượng chống đỡ được.

Ngược lại còn để phục binh đã được Viên Thiệu bố trí từ trước trực tiếp giành lấy chiến thắng ở ván thứ tư!

Chiến thuật biển người của Niết Bàn thật sự đáng sợ!

Tô Dương không ngớt lời khen ngợi: “Khả năng nắm bắt từng thẻ bài nhân vật của Tạ Minh Triết đã đạt đến trình độ điêu luyện, lúc nào triệu hồi thẻ nào, cậu ấy thực sự làm một cách dễ như trở bàn tay… Cậu ấy chính là chỉ huy đáng sợ nhất trong chế độ Vô tận!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi