Chương 394: Cuộc đối đầu nghẹt thở
Trận đấu bắt đầu, hai bên đồng thời triệu hồi thẻ bài.
Chế độ Vô Tận không giới hạn số lượng thẻ, vì vậy đợt đối đầu đầu tiên, cả hai bên đều sẽ không quá keo kiệt. Số lượng thẻ bài sẽ được giữ ở mức 8-15 thẻ. Quá nhiều sẽ dễ loạn, quá ít sẽ dễ bị tiêu diệt toàn bộ. Đây cũng là một con số khá hợp lý.
Điều khiến khán giả bất ngờ là, bên Niết Bàn đợt đầu tiên đã tung ra trực tiếp mười thẻ Nhân vật.
Lý Hoàn, Xảo Thư do Tần Hiên điều khiển; Giả Tham Xuân, Sử Tương Vân, Vương Hy Phượng do Dụ Kha điều khiển; Giả Nguyên Xuân, Giả Nghênh Xuân, Giả Tích Xuân do Trần Tiêu điều khiển; và Giả Bảo Ngọc do Tạ Minh Triết điều khiển.
Ngô Nguyệt tròn mắt: “Bộ bài hệ Thủy này đã từng xuất hiện trước đây, được mệnh danh là trận địa trâu bò đánh không chết. Nhưng trước đây đều là Tần Hiên điều khiển các thẻ hỗ trợ, hôm nay, các thẻ bài của bốn người cũng đã có sự điều chỉnh lớn, Giả Bảo Ngọc lại do Tạ Minh Triết điều khiển.”
Tô Dương lại nhanh chóng nhìn ra mấu chốt: “Bởi vì Tạ Minh Triết phải chỉ huy! Chỉ huy trong chế độ Vô Tận phức tạp hơn chế độ Bài Ẩn rất nhiều. Không chỉ phải chú ý đến thẻ bài của đồng đội, thẻ bài của đối thủ, mà còn phải liên tục bày binh bố trận, điều động các bộ bài. Đối với kho thẻ của mình, những thẻ nào có thể dùng, những thẻ nào không thể, vào thời khắc then chốt nên tung ra thẻ nào, đều phải có một tư duy rõ ràng.”
Lưu Sâm tán thành: “Đúng vậy, lượng thông tin trong đầu của người chỉ huy ở chế độ Vô Tận quá lớn, vì vậy ván này Tạ Minh Triết không thể điều khiển quá nhiều thẻ bài phức tạp, sẽ không xoay xở kịp!”
Tương tự, bên phía Phong Hoa, Đường Mục Châu cũng giao phần lớn các thẻ tấn công vào tay Từ Trường Phong, còn mình thì điều khiển các thẻ khống chế.
Bộ bài hệ Thủy này của Niết Bàn rất khó đối phó, chủ yếu ở hai điểm: một là Giả Bảo Ngọc quá trâu bò, hai là Giả Nghênh Xuân là thẻ vong ngữ loại khiêu khích, giống như một con nhím đầy gai, đánh chết cô ta còn bị phản khống chế.
Đường Mục Châu vô cùng quyết đoán — Hoa Ăn Thịt Người, tử vong tức thời, mục tiêu là Giả Nghênh Xuân!
Thao tác này khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Dù sao thì thẻ tử vong tức thời mỗi trận chỉ có thể dùng một lần, tiêu diệt Giả Bảo Ngọc không phải sẽ tốt hơn sao?
Tô Dương nhanh chóng giải thích: “Cách làm của Đường Mục Châu vô cùng thông minh. Giả Nghênh Xuân tử trận sẽ kích hoạt hiệu ứng câm lặng diện rộng và tăng cường lượng hồi máu cho phe mình. Nhưng nếu tử trận ngay từ đầu, hiệu quả tăng cường hồi máu coi như vô dụng, vì lúc này toàn đội Niết Bàn đều đang đầy máu! Hơn nữa, dùng thẻ tử vong tức thời để tiêu diệt Giả Nghênh Xuân, trong tình huống bất ngờ như vậy kích hoạt kỹ năng vong ngữ, nhịp độ của Niết Bàn sẽ bị rối loạn!”
Đối với các thẻ vong ngữ, Phương Vũ là người có tiếng nói nhất. Nghe vậy, anh không khỏi gật đầu tán thành.
Thao tác của các thẻ vong ngữ, quyền chủ động phải nằm trong tay mình — tôi muốn nó chết lúc nào thì nó chết lúc đó, như vậy mới có thể phối hợp với đồng đội.
Còn một khi thẻ vong ngữ bất ngờ tử trận, rất có thể hiệu ứng vong ngữ đã kích hoạt nhưng đồng đội lại không phản ứng kịp, không theo kịp nhịp độ.
Đây chính là “chiến thuật làm rối loạn nhịp độ” khi đối đầu với lối đánh vong ngữ. Đường Mục Châu mở màn tiêu diệt ngay Giả Nghênh Xuân, quả thực đã mang đến một vài rắc rối cho Niết Bàn.
Nhưng không sao cả. Chế độ Vô Tận có quá nhiều thẻ, chết một thẻ không phải là tổn thất lớn. Hơn nữa, hiệu ứng câm lặng diện rộng của Giả Nghênh Xuân cũng đã cho Niết Bàn cơ hội. Tạ Minh Triết phản ứng cực nhanh, lập tức nói qua kênh thoại: “Tiểu Kha, tấn công theo sau!”
Dụ Kha rất nhanh đã hoàn hồn lại. Tiếng cười ha hả của Vương Hy Phượng vang lên, Giả Tham Xuân một cái tát đã quất về phía con rắn nhỏ đang lén lút đến gần của Chân Mạn — kể từ ván thứ hai bị chị Mạn thả rắn cắn chết, Dụ Kha vẫn luôn để mắt đến những con rắn của cô, không dám lơ là nữa.
Mở màn, hai bên đối đầu một đợt, mỗi bên tử trận một thẻ.
Lúc này mọi người phát hiện cục diện rơi vào bế tắc, bởi vì Giả Bảo Ngọc có khiêu khích bị động, Lâm Đại Ngọc hồi máu cho cậu ta, Tiết Bảo Thoa buff khiên, vốn đã rất khó giết. Nay lại thêm Lý Hoàn bất tử, Xảo Thư và Diệu Ngọc hồi máu, Sử Tương Vân và Giả Tích Xuân khống chế nhóm, Giả Nguyên Xuân buff tăng tấn công còn có thể giảm thời gian hồi chiêu cho toàn đội…
Đội hình hệ Thủy kéo nhịp độ mạnh nhất!
Niết Bàn dựa vào bộ bài này đã kéo dài trận đấu đến 2 phút mà không có một thẻ nào tử trận.
Tương tự, bên phía Phong Hoa sau khi bị giết 1 thẻ từ đầu, Đường Mục Châu đã điều động các thẻ hồi máu để bảo vệ. Niết Bàn phòng thủ mạnh nhưng tấn công lại yếu, chỉ dựa vào tiếng cười của Vương Hy Phượng và những cái tát của Giả Tham Xuân, rất khó để tiêu diệt các thẻ bài của đối phương.
Khán giả tại hiện trường xem hai bên đánh qua đánh lại mà không có thẻ mới nào tử trận, nhất thời có chút hoang mang: “Đây là chế độ Vô Tận à?”, “Hai bên rơi vào bế tắc, không triệu hồi thẻ mới?”, “Giả Bảo Ngọc do Triết nhây nhây điều khiển đúng là con gián đánh không chết!”, “Mang theo hai cô vệ sĩ, Giả Bảo Ngọc chắc chắn là thẻ khiêu khích hạnh phúc nhất!”, “Tại sao Đường Thần không tung thẻ mới ra để tập trung hỏa lực tiêu diệt Giả Bảo Ngọc?”
Khán giả rất không hiểu.
Nhưng lý do Đường Mục Châu không triệu hồi thẻ mới rất đơn giản — anh triệu hồi thẻ mới, Tạ Minh Triết chắc chắn cũng sẽ triệu hồi thẻ mới để đối phó. Giả Bảo Ngọc có dễ giết đến thế sao? Giả Bảo Ngọc phòng ngự cao như vậy, tập trung hỏa lực vào cậu ta cần rất nhiều thời gian. Khó khăn lắm mới đánh tàn máu, Tạ Minh Triết triệu hồi Hoa Đà lại đến một màn cạo xương trị thương hồi đầy máu? Đánh chết rồi, Xảo Thư lại hồi sinh? Chẳng phải lại công cốc sao!
Thực ra, cốt lõi tấn công của hệ thống Giả Bảo Ngọc này không nằm ở chính cậu ta.
Đường Mục Châu sớm đã nhìn thấu ý đồ của sư đệ — dùng Giả Bảo Ngọc để câu giờ.
Chế độ Vô Tận giới hạn 10 phút, một bộ bài có thể câu giờ càng lâu, các bộ bài sau sẽ càng thoải mái. Nếu tập trung vào Giả Bảo Ngọc, cứ thế này, bộ bài hệ Thủy của Niết Bàn sẽ ngày càng khó bị giết. Phải nắm bắt thời cơ để tạo ra một đợt tấn công lớn, phá vỡ hệ thống Giả Bảo Ngọc trong một hơi.
Đường Mục Châu rất nhanh đã chớp được thời cơ.
Giả Tham Xuân là thẻ tấn công cận chiến. Lúc này, Phong Hoa có một thẻ đang tàn máu, Dụ Kha cho Giả Tham Xuân qua tát một cái. Khoảng cách giữa cô và Giả Bảo Ngọc khoảng 20 mét. Đường Mục Châu triệu hồi ngay Lục Đằng, một cú trói buộc đã kéo thẳng Giả Tham Xuân về hậu phương của Phong Hoa, khiến khoảng cách giữa cô và Giả Bảo Ngọc vượt quá 35 mét. Giả Bảo Ngọc không kịp bảo vệ, Tham Xuân đã bị tiêu diệt nhanh chóng!
Giả Bảo Ngọc có thể bảo vệ đồng đội, nhưng một khi đã ra khỏi phạm vi thì sao? Giả Bảo Ngọc cũng đành bó tay!
Lão Trịnh ở hậu trường không nhịn được mà đập đùi một cái: “Đẹp mắt! Để đối phó với hệ thống đánh không chết này của Niết Bàn, Bảo Ngọc không phải là mấu chốt. Nên bỏ qua Bảo Ngọc, kéo các thẻ bài khác đi, tiêu diệt từng người một!”
Quy Tư Duệ ngồi bên cạnh bị vỗ một cái vào đùi: “…”
Mẹ kiếp, đau quá! Sư phụ, anh có thể nhẹ tay hơn một chút được không?
Cái chết của Giả Tham Xuân cuối cùng đã xé toạc một điểm đột phá trong đội hình.
Phong Hoa nhanh chóng triệu hồi bộ bài dây leo, dùng lối đánh trói buộc để kéo từng thẻ hệ Thủy ra khỏi phạm vi bảo vệ của Giả Bảo Ngọc rồi tiêu diệt. Phạm vi khiêu khích của Giả Bảo Ngọc là 30 mét, đồng đội bị dây leo cưỡng chế kéo đi, cậu ta sẽ không thể bảo vệ được. Trong nháy mắt, Niết Bàn tử trận 3 thẻ. Tỷ lệ tử trận của hai bên từ con số 1:1 không đổi từ đầu trận đã nhanh chóng biến thành 1:4.
Tô Dương kích động nói: “Đường Mục Châu đã nắm được mấu chốt, bắt đầu phản công toàn diện. Hệ thống Giả Bảo Ngọc mang theo dàn mỹ nhân hệ Thủy cực kỳ khó chịu của Niết Bàn đã bị phá vỡ, không biết Niết Bàn… Đệt, Niết Bàn đột nhiên tung ra hệ Hỏa!”
Ngô Nguyệt: “…”
Đại thần, sao ngài lại văng tục trên sóng trực tiếp vậy đại thần?
Tô Dương cũng là nhất thời không kiểm soát được, vì anh hoàn toàn không ngờ Tạ Minh Triết lại dứt khoát đến thế.
Sau khi Niết Bàn tử trận 3 thẻ, cậu đã trực tiếp triệu hồi hàng loạt thẻ hệ Hỏa!
Đây là bộ bài mà Tạ Minh Triết ban đầu dùng để leo rank Đại Sư Tinh Thẻ ở Đấu trường: Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn, Lữ Mông, Hoàng Cái, Đại Tiểu Kiều…
Sư huynh không phải dùng dây leo trói mấy cô em hệ Thủy của em đi sao?
Dây leo vừa xuất hiện, chính là thiên hạ của Chu Du và Lục Tốn!
Chu Du một chiêu Thiết Tác Liên Hoàn, men theo dây leo nối một mạch qua, trong nháy mắt đã nối phần lớn các thẻ bài của Phong Hoa lại với nhau. Hoàng Cái trực tiếp tự nổ để buff đầy tấn công cho Chu Du. Tiểu Kiều một chiêu câm lặng nhóm khiến đối phương không thể hồi máu. Ngay sau đó, Chu Du và Lục Tốn liên thủ — Hỏa Thiêu Xích Bích, Hỏa Thiêu Liên Doanh!
Lửa lớn bùng lên trong nháy mắt, các thẻ thực vật bị trói lại của Phong Hoa máu tụt không phanh, quả thực là vỡ đê!
Tần Khả Khanh xuất hiện, ăn vạ tử trận.
Hiệu ứng tăng tấn công được buff cho Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng của Tiểu Kha lập tức ha ha ha một tràng cười điên cuồng. Ngay sau đó, Tần Khả Khanh “khuyên” Lục Đằng treo cổ tự tử. Trần Tiêu triệu hồi Tôn Thượng Hương, đại tiểu thư Đông Ngô một tràng tên lửa liên hoàn, toàn bộ bắn về phía trận địa dây leo tàn máu — trong chớp mắt, Niết Bàn liên tiếp tiêu diệt 5 thẻ!
Ngô Nguyệt lúc này cũng muốn hét lên một tiếng: Đệt.
Mở đầu thì câu giờ từ từ, kéo dài đến phút thứ hai, Đường Mục Châu chớp thời cơ dùng lối đánh “kéo đi tiêu diệt” để phá vỡ hệ thống Giả Bảo Ngọc của Niết Bàn. Ai ngờ, Tạ Minh Triết đã tính đến việc sư huynh sẽ nhắm vào hệ thống Bảo Ngọc như vậy, không nói hai lời đã trực tiếp dùng hỏa công!
Một đợt hỏa công đánh xuống, số thẻ tử trận của hai bên từ 4:1 lập tức biến thành 4:6!
Tần Khả Khanh giết 1 thẻ, Tôn Thượng Hương giết 4 thẻ. Chưa đầy 3 giây đã liên tiếp tiêu diệt 5 thẻ.
Khán giả tim muốn rớt ra ngoài — xem thật sự quá kích thích.
Đường Mục Châu phát hiện mình đã trúng kế, rất nhanh đã ổn định lại nhịp độ: “Dùng hoa gây hỗn loạn!”
Bạch Anh Túc xuất hiện, gây hỗn loạn hàng loạt—
Nhưng ngay sau đó, bên phía Tần Hiên đã kịp thời triệu hồi Lưu Bị — giải khống chế toàn đội!
Tần Hiên triệu hồi Lưu Bị vô cùng kịp thời. Hỗn loạn của Bạch Anh Túc vốn là khống chế 3 giây, kết quả chưa đến 0.5 giây đã bị giải. Nhưng các thẻ hỗn loạn của Phong Hoa không chỉ có một. Ngay sau đó, Từ Trường Phong theo sát triệu hồi Sinh Thạch Hoa — lại một đợt hỗn loạn nhóm nữa!
Tuy nhiên, bên Niết Bàn cũng không ngồi yên chờ chết. Tần Hiên lại triệu hồi Gia Cát Lượng — khẩu chiến quần nho, chúng tôi hỗn loạn thì các người cũng phải hỗn loạn!
Khán giả: “…”
Thế là mọi người chết lặng nhìn các thẻ bài của cả hai bên đồng loạt bị hỗn loạn, chạy tán loạn trên sân như những con ruồi không đầu.
Tô Dương không nhịn được cười: “Tần Hiên phản ứng cực nhanh. Cậu ấy rõ ràng đã đặc biệt canh chừng các thẻ khống chế của Phong Hoa, giải khống, phản khống đều rất kịp thời. Bên Phong Hoa muốn dựa vào hỗn loạn để khống chế đánh một đợt, lại bị Niết Bàn hóa giải.”
Thế nhưng, các thẻ khống chế của Phong Hoa thật sự quá nhiều.
3 giây hỗn loạn kết thúc lại đến ảo giác, ảo giác xong lại là cứng đờ, cứng đờ xong lại tiếp đến tê liệt…
Chiến thuật khống chế liên hoàn của Phong Hoa rất đau đầu. Các thẻ giải khống của Tần Hiên có hạn, không thể lần nào cũng hóa giải được. Hơn nữa, các thẻ giải khống cậu ta không thể dùng hết, nếu không ván sau không có gì để đánh!
Đường Mục Châu đã giành lại được thế chủ động, nhân một đợt khống chế đã liên tiếp tiêu diệt 5 thẻ của đối phương.
Chu Du, Lục Tốn, Vương Hy Phượng và các thẻ tấn công khác đều ngã xuống. Thẻ khống chế Sử Tương Vân bị giết. Tôn Sách xông lên phía trước cũng không chống đỡ nổi. Chỉ có Tôn Thượng Hương được Đại Kiều kịp thời thu hồi.
Đợt tấn công này đã lập tức kéo lại chênh lệch số thẻ, 9:6. Niết Bàn tử trận 9 thẻ, Phong Hoa 6 thẻ.
Nhưng Tôn Thượng Hương rất nhanh lại xuất hiện, liên tiếp tiêu diệt 2 thẻ — số thẻ tàn máu của đối phương không nhiều, Tôn Thượng Hương bắn tên ngẫu nhiên chỉ đến mũi tên thứ ba là bị gián đoạn. Dù cô cũng rất nhanh bị đối phương tiêu diệt, nhưng với tư cách là một thẻ thu hoạch, Tôn Thượng Hương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
10:8!
Tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng Tạ Minh Triết không hề căng thẳng chút nào.
Tôn Thượng Hương vừa chết, cậu lập tức nói: “Kỵ binh đoàn lên!”
Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã xuất hiện, cùng với họ còn có kỵ binh đoàn Thục Quốc hùng hậu.
Gia Cát Lượng tàng hình nhóm, Mã Siêu tăng tốc nhóm. Dưới sự điều khiển của anh Trần và Tiểu Kha, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân không nói hai lời đã lao về phía đối phương. Hoàng Trung ở lại hậu phương bắn tên từ xa. Hoàng Nguyệt Anh với liên nỏ cơ quan được Tạ Minh Triết đặt ở chính giữa sân để bắn quét. Lưu Thiện được chế tạo sau này, bị Tạ Minh Triết cho ra hậu phương của Phong Hoa.
Lưu Thiện sau khi ra sân đã trực tiếp đến hậu phương của Phong Hoa đầu hàng.
Khán giả: “???” “Đệt, có cần vô liêm sỉ vậy không, còn có trò đầu hàng nữa à?”, “Nhân phẩm của A Triết đã vỡ nát rồi, tung một thẻ ra để đầu hàng, cái quái gì vậy!”
Lưu Thiện đầu hàng, Lưu Thiện nói “ở đây vui quá, không còn nhớ Thục nữa”, hy vọng các thẻ bài của Phong Hoa nộp sức tấn công cho mình.
Thẻ bài đầu hàng một cách khó hiểu này đã khiến sức tấn công của Phong Hoa giảm mạnh. Đường Mục Châu đau đầu muốn chết, lập tức để đồng đội xử lý Lưu Thiện.
Nhưng ở chính diện, một đợt tàng hình nhóm của Gia Cát Lượng đã giúp Niết Bàn nhanh chóng bố trí đội hình. Quan Vũ, Trương Phi, những thẻ bạo kích hệ Kim này dưới sự điều khiển của Trần Tiêu vô cùng hung tàn. Tiểu Kha cũng rất quen thuộc với thẻ Triệu Vân, Thất Xuất Thất Nhập liên tục quấy rối. Hoàng Trung trong tay Tạ Minh Triết từ xa bắn lén. Cộng thêm Gia Cát Lượng bật Thuyền Cỏ Mượn Tên, các cây ăn quả của Thẩm An căn bản không dám bắn bừa.
Trong chốc lát, chính diện của Phong Hoa lại bị Niết Bàn áp chế!
11:14, Niết Bàn dựa vào liên kết của Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi liên tiếp tiêu diệt 6 thẻ. Phong Hoa lại chỉ xử lý được Lưu Thiện đã đầu hàng.
Đường Mục Châu cau mày: “Lui, chuẩn bị trận cây!”
Ngay sau đó, anh liền triệu hồi Cây Đa Lớn, một vòng phòng ngự màu xanh lá cây diện rộng bao phủ toàn bộ đội hình Phong Hoa. Ba đồng đội rút lui rất kịp thời, toàn bộ đều rút vào dưới sự bảo vệ của vòng phòng ngự.
Phong Hoa cần điều chỉnh lại nhịp độ. Trong phạm vi bất tử của Cây Đa, tất cả các thẻ bài đồng minh sẽ không bị ảnh hưởng bởi khống chế và tấn công. Đường Mục Châu nhân cơ hội này lại tung ra một đợt lối đánh bạo kích của bộ bài cây cối—
Tơ liễu bay tán loạn, những sợi tơ trắng bay ra từ cây liễu bao trùm khắp nơi, gây ra sát thương chí mạng diện rộng hệ Mộc!
Các cây ăn quả của Thẩm An cuối cùng cũng đợi được Thuyền Cỏ biến mất, không chút kiêng dè bắn quét một tràng!
Thần Thụ Ngàn Năm, tử vong siết chặt!
Sự áp chế bạo lực của hàng loạt đòn tấn công nhóm, phối hợp với bạo kích đơn mục tiêu của các thẻ hoa tầm xa, các thẻ như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu toàn bộ bị giết. Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh cũng không thể thoát khỏi. Đội hình tấn công chủ lực của Niết Bàn nhanh chóng bị tan rã.
Phong Hoa dùng lối đánh nghiền ép bằng việc triệu hồi liên tiếp 10 thẻ để giết sạch các thẻ hệ Kim của Niết Bàn!
Tuy đợt tấn công này trông có vẻ rất đẹp mắt, nhưng cái giá mà Phong Hoa phải trả cũng rất lớn — vì họ đã dùng quá nhiều thẻ cây cối, một khi bước vào ván thứ năm, về mặt bộ bài sẽ rơi vào thế bất lợi.
Tạ Minh Triết hoàn toàn không hoảng.
Chế độ Vô Tận, anh một hơi giết tôi 10 thẻ tôi cũng không sợ, chỉ cần đợt sau tôi có thể giết lại là được!
Lúc này, tỷ số tử trận của hai bên là 18:14, Phong Hoa một hơi tiêu diệt 7 thẻ. Có thể từ thế bị dẫn trước lật ngược lại, chính là nhờ chiến lược áp chế mạnh của Đường Mục Châu đã có hiệu quả. Nhưng ngay sau đó, bên Niết Bàn lại tung ra một đội hình mới.
Lư Tuấn Nghĩa xuất hiện, triệu hồi tiểu binh bảo vệ đồng đội. Tống Giang, Lý Sư Sư đồng thời ra sân hồi máu. Đới Tông lại một lần nữa tăng tốc nhóm. Thuốc mê của quân sư Ngô Dụng khiến đối phương choáng váng hàng loạt. Năm thẻ tấn công Lỗ Trí Thâm, Yến Thanh, Hoa Vinh, Lâm Xung, Lý Quỳ mạnh mẽ xung kích vào đội hình đối phương!
Lỗ Trí Thâm không chút do dự nhổ bật Cây Đa Lớn lên, nhân lúc hiệu ứng bất tử của Cây Đa kết thúc, trực tiếp nhổ lên để nó khô héo mà chết! Lỗ Trí Thâm vác Cây Đa chạy loạn khắp nơi quả thực không thể cản được.
Khán đài vang lên một tràng cười. Người hâm mộ của Tạ Minh Triết không nhịn được mà châm chọc: “Lại nữa rồi!”, “Thương sư huynh…”, “Sư huynh said: Nhổ cây gì chứ anh quen rồi, có giỏi thì nhổ thêm cây nữa đi, sư huynh còn nhiều cây lắm!”
Lúc này, đột nhiên có khán giả bình luận trên màn hình: “Mọi người có phát hiện ra ván này Niết Bàn không hề tung ra một thẻ Quỷ nào không?”, “Toàn là nhân vật à?”
Không biết ai đã nêu ra điểm này, phòng livestream lập tức bùng nổ!
Còn ở phòng bình luận, Tô Dương cũng mỉm cười chỉ ra mấu chốt: “Nếu tôi không đoán sai, ván thứ tư này, Niết Bàn sẽ dùng toàn bộ là thẻ Nhân vật để đánh chế độ Vô Tận. Có lẽ đây chính là con bài tẩy mà Tạ Minh Triết đã chuẩn bị từ rất lâu — chiến thuật biển người!”
Các đại thần ở hậu trường vẻ mặt rất phức tạp.
Chiến thuật biển người, đúng là chiến thuật biển người!
Chết một đợt lên một đợt, chết đợt thứ hai lại lên đợt thứ ba. Hiện tại, Niết Bàn đã tung ra bộ bài hệ Thủy của hệ thống Bảo Ngọc, bộ bài hệ Hỏa Chu Du – Lục Tốn, các thẻ hệ Thổ như Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa và các thẻ tấn công như Yến Thanh, Hoa Vinh.
Vẫn còn hàng loạt thẻ Nhân vật chưa dùng!
Lúc này khán giả mới phản ứng lại — lo lắng Niết Bàn đánh chế độ Vô Tận ở ván thứ tư, ván thứ năm sẽ không có gì để đánh?
Đùa à!
Niết Bàn chỉ riêng thẻ Nhân vật đã đủ để đánh ván thứ tư, còn hàng loạt thẻ Quỷ, Tiên, Thực vật, ván thứ năm tuyệt đối đủ dùng!
Người hâm mộ vẻ mặt phức tạp: Không ngờ đội tuyển mình hâm mộ lại đỉnh đến vậy?
Ván thứ tư trực tiếp chơi luôn chiến thuật biển người!
Gửi phản hồi