Chương 384: Thị Trấn Vong Linh
Ván thứ tư, sân nhà của Tài Quyết.
Do Niết Bàn đã giành được điểm quyết định trước, nếu ván này Niết Bàn thắng, trận đấu hôm nay sẽ kết thúc với tỷ số 3:1. Nếu Tài Quyết gỡ hòa, hai bên sẽ bước vào ván quyết định.
Tô Dương cười nói: “Nói vậy có thể sẽ khiến fan của Niết Bàn không vui, nhưng cá nhân tôi vẫn hy vọng ván này Lão Nhiếp có thể gỡ hòa. Tôi muốn xem chế độ Vô Tận ở ván quyết định.”
Người hâm mộ Niết Bàn: “…”
Thực ra, chúng tôi cũng muốn xem chế độ Vô Tận.
Nếu Niết Bàn kết thúc trận đấu với tỷ số 3:1, mọi người tự nhiên sẽ rất vui. Trong trường hợp có thể kết thúc trận đấu, không ai muốn kéo dài thêm. Kéo đến chế độ Vô Tận nói không chừng bị Tài Quyết lật kèo, sẽ mất nhiều hơn được. Tâm trạng của người hâm mộ rất mâu thuẫn, vừa muốn xem chế độ Vô Tận, vừa sợ Niết Bàn thua trong chế độ đó. Mọi người vẫn hy vọng có thể thắng luôn ở ván thứ tư, tránh đêm dài lắm mộng.
Tạ Minh Triết cũng nghĩ vậy, ván thứ tư có thể thắng luôn tự nhiên là tốt nhất.
Nhưng ván thứ tư là sân nhà của Tài Quyết, cậu không biết Lão Nhiếp có lại dùng bản đồ không chiến tuyệt sát lần nữa không.
Sự thật chứng minh, cùng một chiêu trò, Tài Quyết cũng sẽ không dùng lại lần thứ hai.
Ván thứ tư, bản đồ Tài Quyết chọn tên là “Đại Thảo Nguyên”, người thiết kế là Nhiếp Viễn Đạo. Tên bản đồ rất phù hợp với phong cách gọn gàng, dứt khoát của một người đàn ông. Nhiếp Viễn Đạo rất không thích những cái tên hoa mỹ như “Ảo Ảnh Trong Mơ”.
Bản đồ này là bản đồ có tầm nhìn rộng nhất toàn liên minh, một thảo nguyên mênh mông không có chướng ngại vật, phía xa là phông nền núi tuyết. Bầu trời xanh, mây trắng, thảo nguyên, núi tuyết, khiến người ta cảm thấy thư thái, sảng khoái.
Hiệu ứng của Đại Thảo Nguyên rất đơn giản — toàn bộ thẻ bài trên sân được tăng 500% tốc độ di chuyển, 100% tốc độ tấn công.
Hầu hết các thẻ buff tăng tốc độ tấn công đều ở mức 50%, tăng trực tiếp 100% tương đương với việc tăng tối đa tốc độ tấn công ngay lập tức. Tốc độ di chuyển gấp năm lần cũng là tốc độ tối đa theo quy định của liên minh, bằng với tốc độ của các thẻ chim bay bên Sơn Lam. Tăng 500% tốc độ di chuyển, điều này có nghĩa là tất cả các thẻ bài đều sẽ được trải nghiệm cảm giác “bay lượn”.
Tốc độ di chuyển gấp năm, chẳng khác nào mở một con đường cao tốc toàn sân. Bất kể là dã thú, thực vật, quỷ hay người, trên bản đồ này đều có thể tăng hết tốc lực, thỏa sức phi nước đại!
Bùi Cảnh Sơn ở hậu trường không khỏi cảm thán: “Đây là bản đồ cổ xưa nhất của liên minh rồi nhỉ? Tôi nhớ mùa giải đầu tiên đã xuất hiện, đến giờ vẫn không lỗi thời — một bản đồ rất đơn giản, cũng rất kinh điển.”
Đường Mục Châu nói: “Hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển không có tác dụng với các thẻ chim bay của Sơn Lam, bản thân chúng đã có tốc độ 500% rồi. Để chiều Tiểu Lam, Lão Nhiếp bình thường ít khi dùng bản đồ này, không ngờ hôm nay lại chọn.”
Hiệu ứng tăng cường của bản đồ và của thẻ bài cộng lại không thể vượt quá giá trị quy định. Ví dụ, tốc độ di chuyển của thẻ bài bạn vốn đã là 500%, bản đồ tăng thêm 500%, không thể cộng lại thành 1000%, như vậy gần như là dịch chuyển tức thời, thẻ bài sẽ không thể kiểm soát được. Tốc độ tấn công cũng vậy, giá trị tối đa theo quy định chính thức là tăng 100% gấp đôi, vượt quá nữa sẽ mất cân bằng.
Bản đồ này không có hiệu quả tăng cường rõ rệt với các thẻ chim bay của Sơn Lam, nhưng các thẻ mãnh thú của Nhiếp Viễn Đạo lại cực kỳ yêu thích Đại Thảo Nguyên — sư tử, hổ, bầy sói, chạy trên thảo nguyên không chút trở ngại, tốc độ và uy lực tấn công của chúng sẽ khiến đối thủ phải kinh hồn bạt vía!
Cùng với sự xuất hiện của vô số bản đồ mới lạ, trong kho bản đồ của liên minh, những bản đồ cổ xưa như Đại Thảo Nguyên gần như bị xếp xó. Không ngờ trong trận đấu hôm nay, Nhiếp Viễn Đạo lại mang ra bản đồ từ mùa giải đầu tiên. Đây rõ ràng là một lối đánh hoài cổ.
Sau khi thấy bản đồ, Tạ Minh Triết đã đoán được chiến lược của Tài Quyết.
Lúc này cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục lấy bạo trị bạo, đọ tốc độ, đọ sức tấn công với Tài Quyết, tốc chiến tốc thắng. Thứ hai, mang thêm nhiều thẻ phòng thủ để hóa giải các đợt tấn công của Tài Quyết, sau đó tìm kiếm cơ hội.
Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát, quyết định chọn chiến lược thứ hai.
— Trên bản đồ Đại Thảo Nguyên mà đi đọ sức với các mãnh thú của Lão Nhiếp, ai mà đọ lại? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!
Niết Bàn chỉ có thể phòng thủ.
Do đó, bộ bài Niết Bàn mang ra ở ván thứ tư có số lượng thẻ hỗ trợ vượt quá mười hai thẻ. Không chỉ Tần Hiên mang bốn thẻ hồi máu, một thẻ hồi sinh, mà Tiểu Kha cũng mang theo hệ thống hồi máu Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương, Mạnh Bà khống chế đơn, Tần Quảng Vương phản sát thương, Sở Giang Vương Hàn Băng Địa Ngục giảm tấn công. Trần Tiêu và Tạ Minh Triết mỗi người mang một thẻ khiêu khích, 8 thẻ tấn công còn lại đều là thẻ bùng nổ đơn mục tiêu.
Tư duy của Tạ Minh Triết rất rõ ràng: dùng hàng loạt thẻ hồi máu để bảo toàn tính mạng, các thẻ tấn công giết đơn lẻ, từ từ tạo ra chênh lệch số thẻ.
Các thẻ mãnh thú của Lão Nhiếp đều là thẻ tấn công thường, khả năng gây sát thương liên tục rất mạnh. Nhưng một số thẻ chim bay của Sơn Lam, bầy thú của Thiệu Đông Dương và các động vật nhỏ của Lý Cửu cũng có không ít thẻ dựa vào kỹ năng. Kỹ năng luôn có thời gian hồi, sức tấn công của Tài Quyết không thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy được.
Sau khi chống đỡ được hai đợt tấn công, cố gắng canh thời gian hồi chiêu của họ để phản công, dùng 8 thẻ bùng nổ đơn mục tiêu để tiêu diệt các mãnh thú của Lão Nhiếp.
Chiến lược “phòng thủ trước, tấn công sau” cũng là một lối đánh thường thấy khi đối đầu với Tài Quyết.
Nhưng khi vào thực chiến, Tạ Minh Triết mới phát hiện, Tài Quyết trên bản đồ Đại Thảo Nguyên thật sự quá đáng sợ—
Những con sư tử, báo đen được cộng hưởng 5 lần tốc độ di chuyển, hành động nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt các thẻ bài của Niết Bàn!
Vuốt của sư tử tấn công dữ dội, khi số lần liên kích đạt bội số của năm sẽ gây thêm sát thương. Đòn cắn xé của báo đen sau khi cộng dồn năm tầng sẽ gây hiệu ứng xé rách khiến mục tiêu chảy máu liên tục. Sói trắng có tỷ lệ bạo kích cao nhất, sau khi được tăng tốc độ tấn công, sát thương gây ra quả thực kinh người.
Bầy linh dương, bầy hươu, bầy ngựa hoang của Thiệu Đông Dương gây sát thương nhóm diện rộng. Các động vật nhỏ của Lý Cửu sau khi được tăng tốc độ di chuyển, nhảy nhót khắp nơi, vô cùng linh hoạt. Các thẻ chim bay của Sơn Lam hỗ trợ trên không, chuyên nhắm vào các thẻ tàn máu của Niết Bàn, lao xuống gây bạo kích—
Trên thảo nguyên, hàng đàn động vật đang phi nước đại.
Trên bầu trời, những loài chim săn mồi như ưng săn, kim điêu lượn vòng lăm le.
Và các thẻ bài của Niết Bàn, trong mắt bầy thú lúc này, chính là con mồi ngon lành nhất.
Tạ Minh Triết muốn phòng thủ, nhưng sức tấn công của các mãnh thú được tăng tốc độ quả thực quá mạnh. Tần Hiên hồi máu dần trở nên vất vả, phòng tuyến cũng bị bầy thú xé toạc một lỗ hổng. Cùng với sự tử trận của thẻ hồi máu đầu tiên, giống như “hiệu ứng domino” được kích hoạt, hết thẻ hỗ trợ này đến thẻ hỗ trợ khác lần lượt ngã xuống.
Niết Bàn tuy dựa vào một đợt phản công của các thẻ tấn công đơn để gỡ lại một chút chênh lệch, nhưng cuối cùng vẫn thua 4 thẻ.
Tài Quyết tốc chiến tốc thắng, kết thúc trận đấu ở phút thứ 8.
Tô Dương cảm thán: “Tôi cứ tưởng mình đang xem chương trình Thế giới Động vật.”
Ngô Nguyệt dở khóc dở cười: “Uy lực của các mãnh thú bên Lão Nhiếp trên bản đồ Đại Thảo Nguyên đúng là không hề suy giảm theo năm tháng!”
Mười năm trước, trận đấu làm nên tên tuổi của Nhiếp Viễn Đạo ở mùa giải đầu tiên chính là trên bản đồ Đại Thảo Nguyên. Anh đã dùng bầy thú hung hãn liên tiếp cắn chết các bộ bài hệ Mộc, Thủy, Kim và Thổ, giành chức vô địch giải Cá nhân. Lối đánh hung hãn đó đã thu hút vô số người hâm mộ, bộ bài hệ Hỏa của anh cũng từ đó có một vị thế vững như bàn thạch trong liên minh.
Nhiều năm trôi qua, phong độ của tuyển thủ kỳ cựu này vẫn không hề suy giảm.
Trong lòng Tạ Minh Triết cũng vô cùng khâm phục. Nhiếp Thần tấn công mạnh mẽ trên một bản đồ không có chướng ngại vật, quả thực rất khó chống đỡ.
Giành được điểm quyết định nhưng lại không thể kết thúc trận đấu, điều này sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của cả đội. Nhưng không sao, Niết Bàn ở chế độ Vô Tận cũng rất mạnh. Tạ Minh Triết vô cùng tự tin vào ván đấu quyết định sắp tới.
Ván vừa rồi, đòn tấn công của các mãnh thú quá đáng sợ. Tiểu Kha cả người có chút choáng váng. Hiệu ứng thế giới ảo quá chân thực, bị một con sư tử tăng tốc đuổi theo suốt cả chặng đường, đổi lại là người có tâm lý không vững, có lẽ đã tè ra quần rồi.
Tạ Minh Triết cũng tim đập thình thịch. Cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói: “Mọi người đừng hoảng, chế độ Vô Tận chúng ta không phải chưa từng đánh. Lát nữa chú ý nghe chỉ huy, đừng chọn nhầm bộ bài là được.”
Trong phòng bình luận, Tô Dương cười tủm tỉm: “Đánh đủ năm ván xem ra là thông lệ của Niết Bàn rồi. Chế độ Vô Tận, cuộc đối đầu quyết liệt giữa bộ bài động vật phong phú và các tộc Người, Quỷ, Thực vật, Tiên của Niết Bàn, chúng ta hãy cùng chờ xem!”
Bộ bài động vật, tuy chỉ là một loại lớn trong thế giới Tinh Thẻ, nhưng độ phong phú của kho thẻ này thuộc hàng đầu trong toàn liên minh. Mãnh thú, chim bay, động vật nhỏ… vô số động vật trong thế giới tự nhiên đều được Tài Quyết thiết kế ra những những kỹ năng đặc biệt. Kho thẻ của Tài Quyết còn sâu hơn cả Niết Bàn. Mười năm tích lũy đã khiến số lượng thẻ bài của Tài Quyết sớm đã vượt qua con số 200.
Trước ván quyết định, cả hai bên đồng thời gọi tạm dừng, thời gian nghỉ được kéo dài đến 10 phút. Trần Thiên Lâm cũng bước lên sân khấu lớn để động viên bốn tuyển thủ. Anh bình tĩnh nói: “Kho thẻ của Tài Quyết, các thẻ tấn công chiếm hơn ba phần tư. Lối đánh của họ trong chế độ Vô Tận vẫn sẽ chủ yếu là tấn công nhanh. Mọi người cứ theo sự sắp xếp chiến thuật trước đó, phòng thủ hai đợt, tấn công một đợt, cố gắng giảm thiểu số thẻ tử trận. Chỉ cần phòng thủ được vài đợt rồi phản công, chúng ta sẽ có thể tạo ra ưu thế về số lượng thẻ.”
Chế độ Vô Tận so kè không phải ai đánh hung hãn hơn, mà là ai chết ít hơn.
Tấn công mạnh mẽ tuy đáng sợ, nhưng một khi không phòng thủ tốt, số thẻ tử trận của phe mình vượt quá đối phương, thì sẽ thua.
Nhiếp Viễn Đạo luôn theo đuổi triết lý “tấn công là cách phòng thủ tốt nhất”, phong cách của Tài Quyết cũng là như vậy. Họ rất ít khi dùng thẻ khiêu khích, thẻ hồi máu để kéo dài thời gian đánh bào mòn. Tấn công nhanh bạo lực chính là đặc trưng của đội tuyển này.
Phòng thủ chặt chẽ, có thể số thẻ bạn tử trận sẽ rất ít, nhưng số thẻ đối thủ bạn có thể tiêu diệt cũng rất hạn chế.
Tấn công hung hãn, có lẽ số thẻ tử trận sẽ rất nhiều, nhưng số thẻ bạn có thể tiêu diệt cũng sẽ rất nhiều.
Làm thế nào để tìm được sự cân bằng giữa hai yếu tố này mới là điều khó nhất.
Điều này giống như mối quan hệ giữa “giáo” và “khiên”. Rốt cuộc là ngọn giáo sắc bén đâm thủng chiếc khiên, hay chiếc khiên kiên cố chặn được đòn tấn công của ngọn giáo, hoàn toàn phụ thuộc vào sự ứng biến tại chỗ của tuyển thủ. Áp lực lớn nhất của chế độ Vô Tận chính là ở điểm này. Bạn hoàn toàn không thể dự đoán được đợt tiếp theo đối thủ sẽ triệu hồi bộ bài nào. Nói không chừng trước đó đã có chênh lệch 4-5 thẻ, kết quả một đợt giao tranh tổng thua, lập tức bị lật kèo.
Cho đến phút cuối, không ai có thể chắc chắn được kết quả của trận đấu.
Mười phút nghỉ kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu.
Ba bản đồ hệ thống chọn ngẫu nhiên cho ván quyết định là “Thị Trấn Vong Linh” của Quỷ Ngục, “Hang Nhện” của Ám Dạ Chi Đô, và “Thủy Cung” của Lưu Sương Thành.
Nhiếp Viễn Đạo ưu tiên cấm “Thủy Cung”, anh ghét nhất là hiệu ứng làm chậm toàn bản đồ.
Quyền lựa chọn tiếp theo tự nhiên thuộc về Tạ Minh Triết.
Hang Nhện là bản đồ do Bùi Cảnh Sơn chế tạo, hiệu ứng vô cùng phức tạp. Cùng với diễn biến của trận đấu, sẽ có các loại nhện khác nhau liên tục xuất hiện từ sâu trong hang. Các loại nhện khác nhau sẽ mang theo các hiệu ứng bất lợi khác nhau. Ví dụ, nhện đen là hoảng sợ toàn sân, nhện độc là trúng độc toàn sân, nhện hoa là ảo giác toàn sân…
Bùi Cảnh Sơn vô cùng yêu thích bản đồ này, nhưng Tạ Minh Triết lại không thích chút nào.
Chế độ Vô Tận vốn đã có hàng loạt thẻ bài, còn phải chú ý đến thẻ bài và số thẻ tử trận của đối thủ, người chỉ huy vốn đã không xoay xở kịp, nay lại thêm những con nhện liên tục quấy rối, đánh về sau chắc chắn sẽ rối loạn.
Do đó, Tạ Minh Triết không chút do dự cấm Hang Nhện, để lại bản đồ quyết định cuối cùng — Thị Trấn Vong Linh.
Hiệu ứng của Thị Trấn Vong Linh tương đối đơn giản hơn. Bối cảnh được thiết lập là một thị trấn vốn sầm uất, yên bình, vì một biến cố mà toàn bộ cư dân đều chết và biến thành vong linh. Các vong linh lượn lờ xung quanh thị trấn, sẽ áp đặt lên các thẻ bài tiến vào thị trấn một buff “Lời nguyền của Vong linh”. Hiệu ứng lời nguyền: toàn bộ thẻ bài trên sân mỗi giây giảm 1% phòng ngự, 1% tấn công — nói cách khác, sau khi thẻ bài được triệu hồi 100 giây, nó sẽ trở thành một thẻ phế liệu không tấn công, không phòng ngự.
Hiệu ứng của bản đồ không thể giải trừ. Bất kể thẻ bài mạnh đến đâu, bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của bản đồ, sau 100 giây tấn công, phòng ngự chắc chắn sẽ giảm về 0.
Bản đồ này do cứ mỗi 100 giây sẽ có một loạt thẻ bài bị vô hiệu hóa, lượng thẻ bài cần tiêu hao sẽ nhiều hơn các bản đồ thông thường, cũng rất phù hợp để đánh chế độ Vô Tận. Rõ ràng, việc Quỷ Ngục làm ra bản đồ này trong mùa giải năm nay chính là để chuẩn bị cho chế độ Vô Tận của vòng loại trực tiếp.
Đáng tiếc, Quỷ Ngục hôm qua đã thua Phong Hoa, không có cơ hội dùng bản đồ này. Bản đồ họ thiết kế ngược lại lại xuất hiện trong trận quyết định giữa Tài Quyết và Niết Bàn, cũng là một sự trùng hợp.
Lão Trịnh cười ha hả: “Đây là một bản đồ hoàn toàn so kè độ sâu kho thẻ và tốc độ phản ứng. 100 giây vô hiệu hóa một loạt thẻ bài, cách bày binh bố trận rất quan trọng, nhịp độ của trận đấu phải được nắm bắt tốt. Nếu mở màn dùng quá nhiều thẻ bài lợi hại, giai đoạn sau có thể sẽ bị đối thủ lật kèo.”
Thẻ bài lợi hại đến đâu cũng không thoát được lời nguyền của bản đồ. Vì vậy, khi sắp xếp bộ bài, người chỉ huy cần phải cân nhắc tổng thể nhịp độ tấn công, phòng thủ trong 10 phút, không thể tung hết các thẻ bài chủ lực ra ở giai đoạn đầu.
Quy Tư Duệ nhìn bản đồ do mình thiết kế cảm thấy vô cùng thân thuộc, xoa cằm nói: “Sư phụ nghiêng về ai hơn?”
Trịnh Phong nói: “Anh nghiêng về phía Tài Quyết. Thầy trò Nhiếp-Lam kinh nghiệm thi đấu phong phú, khả năng ứng biến chắc sẽ mạnh hơn Tạ Minh Triết.”
Trên thực tế, khi bản đồ này xuất hiện, đa số các tuyển thủ chuyên nghiệp đều nghiêng về phía Tài Quyết hơn.
Dù sao thì thiết lập 100 giây vô hiệu hóa một loạt thẻ yêu cầu tuyển thủ phải thường xuyên bổ sung/thay đổi đội hình. Hiệu ứng bản đồ tuy đơn giản, nhưng lại có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. Một khi không bắt kịp nhịp độ, hoặc triệu hồi thẻ bài không đúng thời điểm, rất có thể sẽ bị đối thủ phản công.
Ứng biến — đây mới chính là chủ đề thực sự của Thị Trấn Vong Linh.
…
Trận đấu bắt đầu, bản đồ được tải.
Thị trấn hẻo lánh đã sớm hoang vắng không một bóng người. Mọi sinh vật sống tiến vào thị trấn, dù được đèn đường chiếu rọi, cũng không thấy bất kỳ cái bóng nào đổ xuống mặt đất. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Ven đường có không ít thi thể đã thối rữa, một số thi thể há miệng cười một cách kỳ dị, một số thi thể tay chân không còn nguyên vẹn, một số thi thể thậm chí còn bị chặt mất đầu…
Quy Tư Duệ có khẩu vị khá nặng, bản đồ cậu ta thiết kế cũng đã tạo ra một bầu không khí kinh dị đến cực điểm.
Ở trung tâm thị trấn có một quảng trường, bốn góc quảng trường có bốn ngọn đèn đường lúc sáng lúc tắt. Xung quanh có một vài bóng ảo thỉnh thoảng lượn lờ, đó chính là những vong linh do cư dân trong thị trấn sau khi chết hóa thành.
Quảng trường trung tâm là nơi diễn ra trận chiến, tầm nhìn tương đối rộng rãi — nếu bỏ qua những bóng ma lượn lờ và ánh đèn âm u, bản đồ này thực ra cũng giống như hầu hết các bản đồ quảng trường khác, hành động của các thẻ bài sẽ không bị cản trở.
Chỉ là, hiệu ứng lời nguyền của vong linh sẽ khiến các tuyển thủ vô cùng đau đầu.
Ván quyết định, mọi người chỉ biết là chế độ Vô Tận, nhưng bản đồ là được chọn ngẫu nhiên tại chỗ, không ai có thể thần thông quảng đại đến mức đoán trúng được. Vì vậy, sự chuẩn bị chiến thuật trước trận của Niết Bàn chủ yếu là sắp xếp các bộ bài.
Sau khi thấy bản đồ này, Tạ Minh Triết lập tức dùng 30 giây phát lại bản đồ để bình tĩnh suy nghĩ — những sự sắp xếp chiến thuật trước đó, có lẽ không thể sử dụng trăm phần trăm, phải tạm thời điều chỉnh và linh hoạt thay đổi.
Vốn dĩ Niết Bàn đánh chế độ Vô Tận sẽ tung ra một đợt 10 đến 15 thẻ bài để áp đảo. Mỗi tuyển thủ điều khiển 3 đến 4 thẻ, áp lực không lớn, cũng có thể tạo ra sự phối hợp ăn ý. Nhưng bản đồ này do 100 giây sẽ vô hiệu hóa sức chiến đấu của một loạt thẻ bài, thẻ bài của bạn triệu hồi càng sớm, tốc độ bị vô hiệu hóa sẽ càng nhanh. Giai đoạn đầu triệu hồi quá nhiều thẻ, rất có thể sẽ khiến giai đoạn sau rơi vào tình thế khó khăn.
Vì vậy, Tạ Minh Triết quyết định giảm bớt số lượng thẻ bài. Cậu cẩn thận cân nhắc rồi nói qua kênh thoại: “Mở đầu mỗi người chỉ tung ra hai thẻ. Tần Hiên mang theo thẻ bất tử và khiêu khích để phòng thủ một đợt, trước tiên xem thử lối đánh của Tài Quyết đã.”
Tần Hiên rất quen thuộc với bộ bài của Niết Bàn, nghe vậy lập tức nghĩ ra phải mang thẻ nào — Tôn Sách, khiêu khích diện rộng, bản thân bất tử; Lý Hoàn, miễn nhiễm khống chế và sát thương diện rộng. Hai thẻ này cộng lại có thể đảm bảo các thẻ bài khác của Niết Bàn không bị bất kỳ sát thương nào trong 10 giây.
Nhưng khác với sự cẩn trọng của Tạ Minh Triết, bên Tài Quyết mở màn đã đánh vô cùng hung hãn.
Trận đấu vừa bắt đầu, Tài Quyết đã dứt khoát triệu hồi 12 thẻ bài, mỗi người 3 thẻ, không nói hai lời đã lao về phía Niết Bàn!
Tần Hiên phản ứng cực nhanh, vội vàng kích hoạt combo kỹ năng của Tôn Sách — Sách Mã Dương Tiên (Thúc Ngựa Vung Roi), hấp thụ sát thương diện rộng, đồng thời dùng kỹ năng Tiểu Bá Vương Giang Đông để tự buff bất tử. Toàn bộ đòn tấn công của Tài Quyết đều đánh vào Tôn Sách, mà Tôn Sách do đang bất tử, nên tấn công vô hiệu.
Tô Dương nói: “Niết Bàn chỉ triệu hồi 8 thẻ bài, rõ ràng mở màn chủ yếu là để thăm dò. Tài Quyết có 12 thẻ, chênh lệch 4 thẻ, trông có vẻ ưu thế rất lớn, nhưng Tần Hiên rất bình tĩnh, phòng thủ vô cùng chắc chắn, nên Tài Quyết tạm thời cũng không chiếm được nhiều lợi thế.”
Sau Tôn Sách còn có Lý Hoàn, bất tử toàn đội.
Tạ Minh Triết thấy đối phương triệu hồi 12 thẻ, rất nhanh đã hiểu ra chiến lược của Nhiếp Thần — Nhiếp Thần dựa vào việc kho thẻ của Tài Quyết đủ sâu, hoàn toàn không sợ triệu hồi quá nhiều thẻ sẽ bị bản đồ vô hiệu hóa. Đợt đầu tiên anh ta triệu hồi 12 thẻ, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt được nhiều thẻ của Niết Bàn hơn là họ có thể thắng.
— Dùng kho thẻ để đè chết bạn, nhiều thẻ chính là quyền lực như vậy.
10 giây bất tử liên hoàn của Tần Hiên khiến Tài Quyết tạm thời không thể gây sát thương.
Tạ Minh Triết nhanh chóng nói: “Tần Hiên câu giờ, tiếp tục tung thẻ bảo vệ, kết nối kỹ năng không kẽ hở!”
Tần Hiên hiểu ý. Ngay khoảnh khắc hiệu ứng bất tử của Lý Hoàn kết thúc, cậu ta lập tức triệu hồi Bàn Cổ — cưỡng chế đình chiến 5 giây!
Sau đó nữa, Lưu Bị xuất hiện, buff khiên miễn tử hệ Kim cho toàn đội…
Niết Bàn trâu bò đến mức nào, chỉ cần nhìn những thẻ bảo vệ toàn đội mà Tần Hiên tung ra hết thẻ này đến thẻ khác là có thể chứng minh.
Ngô Nguyệt nghi ngờ: “Lối đánh mở màn của Niết Bàn rất kỳ lạ. Ba người còn lại chỉ tấn công những con thú đến gần mình, không hề chủ động tấn công, cứ đứng xung quanh các thẻ bài của Tần Hiên. Tần Hiên thì phòng thủ câu giờ… Tuy mở màn phòng thủ là lối đánh thông thường, nhưng các thẻ phòng thủ toàn đội của Niết Bàn dù sao cũng có hạn, giai đoạn đầu dùng hết nhiều thẻ phòng thủ như vậy, giai đoạn sau thì phải làm sao?”
Một chiến đội không có quá nhiều thẻ khiêu khích. Niết Bàn là đội mới, các thẻ khiêu khích và bảo vệ bất tử lại càng có hạn. Giai đoạn đầu dùng hết loại thẻ này, giai đoạn sau chẳng phải là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết sao?
Tô Dương cười nói: “Cứ xem tiếp đi, tôi nghĩ tư duy của Niết Bàn không đơn giản như vậy đâu.”
— Kéo dài, cố gắng kéo dài hết mức.
Đây là mệnh lệnh của Tạ Minh Triết, các đồng đội cũng đang ăn ý tuân theo chỉ huy của cậu.
Cùng với diễn biến của trận đấu, việc phòng thủ của Tần Hiên dần trở nên vất vả.
Tuy các thẻ bài của Tài Quyết do bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của vong linh, sức tấn công liên tục bị suy giảm, nhưng Nhiếp Viễn Đạo hoàn toàn không sợ. Tài Quyết nhiều thẻ, tấn công bị suy giảm thì cứ tiếp tục triệu hồi thẻ mới, tấn công của thẻ mới là 100% trạng thái đầy đủ.
Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tài Quyết, các thẻ bài của Niết Bàn nhanh chóng tử trận 4 thẻ, bao gồm ba thẻ phòng thủ toàn đội ra sân từ đầu là Tôn Sách, Lý Hoàn, Lư Tuấn Nghĩa, và thẻ giải khống chế, miễn tử nhóm Lưu Bị.
Thời gian trên sân đã điểm 60 giây. Gần một phút mà tiêu diệt được 4 thẻ của đối thủ, nhịp độ này đối với lối đánh tấn công mạnh của Tài Quyết đã được coi là chậm — vì Tần Hiên bên kia quá biết câu giờ, các loại thẻ bảo vệ thay nhau sử dụng kỹ năng, kết nối không kẽ hở. Tài Quyết là nhân một đợt phản khống chế của Sơn Lam mới tìm được cơ hội.
Lúc này, số thẻ tử trận của hai bên là 0:4, Niết Bàn rơi vào thế yếu, vẫn đang bị động phòng thủ.
Thẻ bài Tiểu Kha triệu hồi là Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương, liên tục hồi máu cho cả đội. Thẻ bài Trần Tiêu triệu hồi là Hấp Huyết Đằng, Mỹ Nhân Tiêu, chai mặt dựa vào hút máu để sống sót. Thẻ bài Tạ Minh Triết triệu hồi là Yến Thanh có kỹ năng dịch chuyển đa dạng và Hoa Vinh, thẻ tấn công có hút máu. Một người linh hoạt khó bị giết, người kia tấn công hồi máu nhiều, tạm thời cũng không giết được.
Trong phòng livestream, khán giả bàn tán sôi nổi: “Niết Bàn cứ kéo dài thế này không phải là cách, các thẻ khiêu khích của họ sắp dùng hết rồi phải không?”, “Hình như chỉ còn lại Tào Tháo?”, “Giai đoạn đầu dùng hết thẻ khiêu khích, giai đoạn sau sẽ bị đối phương đập cho tơi tả, nghĩ gì vậy?”, “Là muốn triệu hồi ít thẻ để giảm thiểu số thẻ tử trận à? Nhưng sức tấn công của Tài Quyết quá mạnh, Niết Bàn không triệu hồi thẻ mới nữa, loạt thẻ này rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!”
Số lượng thẻ bài của Niết Bàn dừng lại ở con số 8, trong khi Tài Quyết lại liên tục bổ sung thẻ mới để tạo thế áp đảo trên sân.
Nếu không tìm cách, loạt thẻ này của Niết Bàn thật sự có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng khó trách người hâm mộ lo sốt vó.
Đồng hồ trên sân chỉ 90 giây.
Lúc này, các thẻ bài được triệu hồi đầu tiên của cả hai bên, sức tấn công, phòng ngự đã bị giảm 90%. Một vuốt của con hổ bên Lão Nhiếp vốn có thể gây 10.000 sát thương, giờ chỉ còn 1.000. Vài giây nữa, con hổ sẽ biến thành con mèo bệnh, không gây được một giọt sát thương nào.
Loạt thẻ này có thể công thành thân thoái rồi.
Nhiếp Viễn Đạo nói qua kênh thoại: “Loạt thẻ đầu tiên rút lui toàn bộ!”
Số lượng thẻ bài hiện tại trên sân của Tài Quyết là 18 thẻ, ngoài 12 thẻ đầu tiên, sau đó còn bổ sung thêm 6 thẻ tấn công nhóm để đảm bảo tính liên tục của sức tấn công.
Nhưng ngay khoảnh khắc Tài Quyết chuẩn bị rút loạt thẻ này khỏi chiến trường, Niết Bàn đột nhiên hành động!
Dụ Kha triệu hồi Công Tôn Cửu Nương, vẽ ra một khu vực rộng 30 mét vuông ở trung tâm giao tranh — Minh Hôn, các thẻ bài trong khu vực bị cách ly!
Công Tôn Cửu Nương bình thường đều dùng quỷ hỏa để gây sát thương, cô nổi tiếng cũng nhờ khả năng bùng nổ của chín luồng quỷ hỏa. Kỹ năng “Minh Hôn” này, Dụ Kha gần như chưa từng dùng, do đó người hâm mộ cũng không mấy chú ý. Nhưng dùng ra vào lúc này, lại vừa hay cách ly được 8 thẻ cận chiến của Tài Quyết và khoảng 3 thẻ nhân vật của phe ta vào một chỗ.
Kỹ năng cách ly chiến trường, là một kỹ năng khống chế chi phối mạnh hơn cả trói chân, định thân. Đối thủ không thể giải khống chế!
Sau khi Dụ Kha tung Minh Hôn, Trần Tiêu đồng thời triệu hồi Hắc Mân Côi, Tạ Minh Triết triệu hồi Tôn Nhị Nương—
Cánh hoa của Hắc Mân Côi bay lả tả khắp trời, vừa hay trúng vào các thẻ bài trong khu vực Minh Hôn!
Tôn Nhị Nương hào sảng trong chiếc tạp dề, ngay sau đó vẽ ra một khu vực Hắc Điếm cực lớn ở trung tâm giao tranh, vừa hay trùng khớp với khu vực Minh Hôn của Dụ Kha.
— Hắc Mân Côi của Trần Tiêu, tấn công nhóm hệ Mộc diện rộng 30 mét vuông!
— Hắc Điếm của Tôn Nhị Nương, gây 200% sát thương bạo kích hệ Thổ lên mục tiêu trong phạm vi Hắc Điếm!
Lúc này, Hắc Mân Côi, Tôn Nhị Nương đều vừa mới ra sân, chỉ số tấn công chưa bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của bản đồ.
Còn các thẻ bài bị cách ly trong khu vực Minh Hôn, bao gồm 8 thẻ động vật của Tài Quyết và 3 thẻ nhân vật của Niết Bàn, vừa hay đều là loạt thẻ ra sân đầu tiên, đã bị lời nguyền giảm tấn công, phòng ngự xuống còn khoảng 10%, trở thành thẻ phế liệu.
100.000 phòng ngự, lúc này chỉ còn 10.000. Hắc Mân Côi một chiêu bạo kích xuống, các thẻ bài trong khu vực Minh Hôn lập tức bị đánh tàn máu. Tôn Nhị Nương theo sát phía sau một chiêu Hắc Điếm bạo kích, tiêu diệt toàn bộ thẻ bài trong khu vực Minh Hôn!
— Số thẻ tử trận của hai bên, từ 0:4 đột nhiên biến thành 8:7. Tài Quyết chết ngay 8 thẻ, còn Niết Bàn cũng có 3 thẻ bị ảnh hưởng bởi Minh Hôn, không ngờ bị Tôn Nhị Nương không chút khách sáo tiêu diệt.
Trong phòng livestream: “…” “Tôn Nhị Nương thật biến thái, nổi điên lên đến cả đồng đội cũng giết!”, “Tào Phi nổi điên chỉ giết em trai mình, Tôn Nhị Nương nổi điên thì không phân biệt địch ta, gặp ai giết nấy!”, “Đệt, Tôn Nhị Nương giết đồng đội không chút lưu tình, cô ta trực tiếp tiêu diệt 8 đối thủ và 3 đồng đội!”
Là Dụ Kha sai lầm sao? Lúc tung kỹ năng Minh Hôn, cậu ta đã khoanh cả 3 thẻ phe mình vào trong.
Nếu khu vực Minh Hôn lùi về phía trước 1 mét, đồng đội đã không bị khoanh vào.
Khán giả đều vô cùng thắc mắc.
Nhưng ngay sau đó, Tôn Nhị Nương đã cho mọi người câu trả lời—
Giết đồng đội ư? Chỉ là để làm bánh bao nhân thịt người mà thôi.
Dù sao thì Tài Quyết đánh cả buổi trời, phe Niết Bàn chúng ta mới chết có 4 nhân vật, nhân bánh căn bản là không đủ dùng. Ta giết thêm 3 thẻ nhân vật ‘phế liệu’ này, dùng thi thể của chúng làm bánh bao chẳng phải là tốt hơn sao?
Khi Tôn Nhị Nương làm ra những chiếc bánh bao nhân thịt người, cả khán đài như chết lặng—
Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!
Giết đồng đội chỉ để làm bánh bao, đây quả thực là sự băng hoại của nhân tính, sự suy đồi của đạo đức trong giới Tinh Thẻ!
Bánh bao nhân thịt người của Tôn Nhị Nương là tấn công tầm xa. Sau khi tiêu diệt ba đồng đội để làm ra bảy phần bánh bao thịt — bảy phần chính là giới hạn tối đa theo quy định của kỹ năng, Tôn Nhị Nương đột nhiên ném những chiếc bánh bao trong tay về phía hậu phương của Tài Quyết—
Bánh bao bay đầy trời giáng xuống, tiêu diệt toàn bộ các thẻ bài của Tài Quyết có phòng ngự giảm xuống chưa đến 10%!
Số thẻ tử trận của hai bên, lập tức biến thành 14:7.
Kỹ năng thu hoạch chính là đáng sợ như vậy!
Khán giả: “…”
Kỹ năng của Tôn Nhị Nương rất biến thái, tấn công của Tôn Nhị Nương rất hung hãn!
Lúc này mọi người mới biết, Tôn Nhị Nương trong chế độ Bài Ẩn không phải là mạnh nhất, vì chế độ Bài Ẩn có quá nhiều hạn chế. Giai đoạn cuối khi đồng đội đã tử trận quá nhiều mới tung Tôn Nhị Nương ra, lỡ như không giết được đối phương, rất có thể sẽ bị lật kèo.
Mà chế độ Vô Tận mới là sân khấu thực sự để Tôn Nhị Nương linh hoạt phát huy — cô ta có thể tùy theo số lượng đồng đội đã tử trận, bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn có nên giết đồng đội để làm bánh bao hay không. Chế độ Vô Tận chết vài thẻ không ảnh hưởng lớn, đặc biệt là trong trận đấu này, những thẻ phế liệu có tấn công, phòng ngự bị giảm xuống 10%, giết đi còn có thể tận dụng phế liệu!
Vừa rồi Niết Bàn tử trận 4 thẻ, Tôn Nhị Nương ra sân thu hoạch thêm 3 đồng đội có phòng ngự, tấn công bị giảm xuống 10%. 7 thi thể toàn bộ được làm thành bánh bao, vừa hay đã đẩy sức tấn công của bánh bao nhân thịt người lên mức tối đa ngay lập tức.
Tô Dương tròn xoe mắt, một lúc lâu sau mới vô cùng kích động nói: “A Triết thật sự quá thông minh! Mở đầu kéo dài thời gian không đánh, chính là để chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ván này cậu ấy đã nắm chuẩn đặc tính của bản đồ — chuyên dọn dẹp ‘thẻ phế liệu’, đây mới chính là chiến thuật cốt lõi của Niết Bàn!”
Thẻ phế liệu, tấn công, phòng ngự sẽ bị giảm về 0, nhưng chỉ cần chúng còn sống, sẽ không được tính vào số thẻ tử trận quyết định thắng thua.
Loạt thẻ bài đầu tiên của Nhiếp Viễn Đạo, sau khi đánh xong một đợt tấn công chắc chắn sẽ rút lui. Tạ Minh Triết chờ đợi chính là thời cơ này. Chỉ cần Tài Quyết vừa rút lui, đó chính là lúc Niết Bàn phát động tấn công mạnh mẽ!
Tần Hiên triệu hồi Quan Âm Bồ Tát từ trước để sẵn sàng, phòng đối phương khống chế mạnh; Tiểu Kha triệu hồi Công Tôn Cửu Nương, Minh Hôn cách ly chiến trường; Trần Tiêu triệu hồi Hắc Mân Côi, đánh đợt tấn công nhóm đầu tiên làm nền; Tạ Minh Triết triệu hồi Tôn Nhị Nương, dùng Hắc Điếm giết đồng đội, làm bánh bao, rồi dùng bánh bao giết tiếp đối thủ!
Số thẻ tử trận của hai bên từ 0:4 biến thành 14:7, chỉ trong vài giây ngắn ngủi—
Đường Mục Châu ở hậu trường không nhịn được phải ngồi thẳng người dậy. Anh phát hiện, khả năng điều chỉnh chiến thuật của tiểu sư đệ khi gặp bản đồ mới quả thực vô cùng thông minh. Nắm bắt thời cơ, tiêu diệt thẻ phế liệu, tạo ra chênh lệch số thẻ, đây chính là chiến thuật cốt lõi của Tạ Minh Triết. Tài Quyết dù có bạo lực đến đâu, muốn gỡ lại chênh lệch 7 thẻ này chắc chắn sẽ phải đầu tư một lượng lớn thẻ bài. Mà Tài Quyết đầu tư càng nhiều thẻ, số thẻ bị ảnh hưởng bởi bản đồ sẽ càng nhiều.
Thẻ bài có phòng ngự giảm xuống dưới 30% dễ giết đến mức nào?
Pha giao tranh vừa rồi chính là minh chứng.
Điểm bình tĩnh nhất của Tạ Minh Triết là, cậu không đợi đến khi phòng ngự của đối phương giảm về 0, vì Nhiếp Viễn Đạo không ngốc, không thể nào cứ dùng thẻ bài cho đến khi chỉ số phòng ngự, tấn công bằng 0 mới rút lui. Vì vậy, thời điểm Nhiếp Viễn Đạo rút lui, chính là thời điểm Tạ Minh Triết ra tay — địch vừa động, Niết Bàn lập tức phản ứng cực nhanh bám theo. Bốn người phối hợp ăn ý, đánh cho Tài Quyết một đòn bất ngờ!
Kho thẻ của Tài Quyết sâu, nên họ triệu hồi nhiều thẻ, điều này ngược lại đã trở thành điểm yếu lớn nhất của họ.
Biến ưu thế của đối thủ thành điểm yếu chỉ trong nháy mắt, với tư cách là một chỉ huy chiến thuật, khả năng ứng biến nhanh nhạy của Tạ Minh Triết vào lúc này, không còn bất kỳ ai dám nghi ngờ nữa!
Gửi phản hồi