Bậc Thầy Thẻ Sao – 382

Thấy Tê Giác Đen Một Sừng và Ngưu Ma Vương không bên nào chiếm được ưu thế, Trần Tiêu và Sơn Lam dứt khoát ra tay tương trợ.

Trần Tiêu bất ngờ triệu hồi Hoa Dơi trên đám mây mà Tài Quyết đang chiếm giữ, đơn thương độc mã thâm nhập vào lòng địch!

Vừa rồi vì Ngưu Ma Vương chiếm giữ đám mây lớn, sợ bị nó hất văng xuống, các thẻ bài của Niết Bàn không dám đến đám mây này. Nhưng lúc này, Ngưu Ma Vương và Tê Giác Đen đang kìm chân nhau, vừa hay tạo cơ hội cho Trần Tiêu đưa Bông Hoa Dơi đến gần Ngưu Ma Vương.

Đánh trên bản đồ không chiến tuyệt sát, thẻ bài Hoa Dơi này thực sự quá hữu dụng. Nó có thể tung ra những sợi râu trắng trên cánh hoa, chỉ định tối đa một vài mục tiêu trong phạm vi và cưỡng chế kéo chúng đến trước mặt mình.

Trần Tiêu trực tiếp chỉ định Tê Giác Đen Một Sừng, cùng với Sư Tử, Sói Trắng, hai thẻ cận chiến hệ thú trên đám mây lớn—

Ba thẻ này, vừa hay đều là thẻ của Nhiếp Viễn Đạo!

Trần Tiêu để Hoa Dơi chủ động đi ra mép đám mây, vừa nhảy xuống vừa vung những sợi râu dài ra kéo một loạt. Hành động này dường như đang nói: “Tôi tự sát đây, các người cùng đi theo chôn cùng đi!”

Khán giả dở khóc dở cười phát hiện, Trần Tiêu để Hoa Dơi nhảy khỏi đám mây tự sát, đồng thời kéo theo cả ba thẻ thú của Nhiếp Thần xuống cùng.

Một đổi ba, vô cùng dứt khoát!

Tô Dương cười tủm tỉm: “Rất hay, Hoa Dơi tự sát, kéo theo ba con thú của đối phương cùng tuẫn tình.”

Khán giả: “…”

Màn tuẫn tình này có hơi thảm liệt quá không?

Trong phòng livestream, bình luận thi nhau xuất hiện: “Con sư tử hôm nay đáng thương thật, ván đầu bị Tần Khả Khanh khuyên treo cổ, ván hai bị Hoa Dơi kéo xuống mây tuẫn tình, vua của muôn loài đáng thương đã hoàn toàn mất hết tôn nghiêm!”, “Cái gì gọi là ăn vạ? Tần Khả Khanh chết rồi khuyên đối thủ treo cổ chưa là gì, Hoa Dơi của Trần Tiêu tự mình nhảy xuống tự sát, còn kéo theo ba thẻ cùng xuống nước, đây mới là cảnh giới cao nhất của ăn vạ!”

Nhìn từ dưới lên, cảnh tượng vừa rồi giống như một đóa hoa xinh đẹp dắt theo ba con mãnh thú, cùng nhau rơi xuống từ trên cao, hoành tráng như đang thả bánh chẻo.

Lưu Sâm khẽ thở dài: “Tôi không biết phải bình luận thế nào cho phải.”

Tô Dương cười nói: “Trần Tiêu rất dứt khoát, một đổi ba rất lời. Trên bản đồ tuyệt sát, lối đánh này rất có kỹ thuật. Tuy nhiên, 20 thẻ bài không thể nào toàn là thẻ khống chế dịch chuyển được. Nhiếp Tiểu Thiến và Hoa Dơi đã tử trận, Ngưu Ma Vương vẫn đang húc nhau với Tê Giác Đen, kỹ năng của Thiết Phiến Công Chúa còn lại đang hồi… Tiếp theo vẫn phải dùng lối đánh thông thường.”

Trên bản đồ tuyệt sát, các thẻ khống chế dịch chuyển chỉ cần tiêu diệt các thẻ then chốt của đối phương là đủ.

Trần Tiêu thực ra muốn kéo các thẻ chim bay của Sơn Lam xuống hơn, nhưng khoảng cách quá xa, anh không với tới, đành phải theo nguyên tắc gần nhất, giết mấy thẻ của Nhiếp Viễn Đạo trước đã.

Sau khi tiêu diệt ba thẻ chủ lực tấn công của Nhiếp Viễn Đạo, Trần Tiêu liền tung ra các thẻ tấn công tầm xa. Cách đó không xa, Tạ Minh Triết cũng triệu hồi các thẻ tấn công tầm xa trên đám mây lớn, một đợt tấn công nhóm diện rộng đồng loạt giáng xuống. Tiểu Kha theo sát phía sau triệu hồi Thái Sơn Vương, đặt một chảo dầu trên đám mây, bắt con nai sừng tấm do Thiệu Đông Dương điều khiển ở khu vực trung tâm ném thẳng vào chảo dầu—

Chiến lược của Niết Bàn rất rõ ràng: trước hết tiêu diệt hết các thẻ bài ở vòng trong của khu vực hình chữ “Hồi”, sau đó giải quyết các thẻ bài ở các đám mây nhỏ bên ngoài, mở ra điểm đột phá từ trong ra ngoài.

Lối đánh “từ trong ra ngoài” này quả thực đã có hiệu quả.

Trong nháy mắt, các thẻ bài trên đám mây lớn của Tài Quyết đã bị các thẻ của Niết Bàn bao vây tứ phía, số thẻ tử trận ngày càng nhiều!

Nhưng cùng lúc đó, Sơn Lam cũng không hề rảnh rỗi.

Tốc độ di chuyển của các thẻ chim bay của anh ta là nhanh nhất toàn liên minh, bay lượn trên không, một vòng quanh bản đồ chỉ mất vài giây.

Sau khi Kim Điêu bị Thiết Phiến Công Chúa phản sát, anh ta liền triệu hồi Kền Kền—

Sức tấn công của loài chim săn mồi này khá mạnh, cơ chế kỹ năng cũng rất đặc biệt. Nó có thể dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để tóm lấy mục tiêu đã khóa, bay lên không trung. Mục tiêu vì sợ độ cao mà bị choáng 3 giây, đồng thời mỗi giây mất 5% máu. Sau 3 giây, mục tiêu bị ném xuống mặt đất, mất thêm 15% máu.

Trên các bản đồ thông thường, Kền Kền sẽ gây 30% sát thương máu lên một mục tiêu và gây choáng 3 giây, thường được dùng để khống chế các thẻ chủ lực của đối phương. Nhưng bây giờ là bản đồ không chiến.

Rơi xuống mặt đất? Ở đây, rơi xuống mặt đất chính là chết chắc.

Sơn Lam điều khiển Kền Kền vô cùng linh hoạt, bay thẳng qua tóm lấy Thái Sơn Vương của Dụ Kha đang đặt ở vòng ngoài, sau khi lượn vòng 3 giây trên không, nó ném Thái Sơn Vương vào khoảng trống giữa các đám mây — Thái Sơn Vương rơi khỏi đám mây, tử trận ngay lập tức!

Ngay sau đó, các thẻ chim bay Ưng Săn, Cò Trắng của Sơn Lam đồng loạt xuất hiện.

Ưng Săn cũng là thẻ tấn công đơn, lao xuống tấn công, đẩy lùi mục tiêu 2 mét và móng vuốt cộng dồn hiệu ứng chảy máu. Sơn Lam chuyên chọn các thẻ bài trên các đám mây nhỏ để đẩy lùi, như vậy, khoảng cách 2 mét là đủ để đối phương rơi khỏi đám mây. Cò Trắng và Kền Kền tương tự nhau, chỉ khác là Kền Kền khống chế mạnh 3 giây, còn Cò Trắng sẽ khiến đối thủ bay lên tại chỗ trong 5 giây và mất máu.

Dưới sự phối hợp của các thẻ chim bay này, các thẻ bài của Niết Bàn ở các đám mây nhỏ bên ngoài cũng tổn thất nặng nề.

Đường Mục Châu thấy vậy không khỏi cau mày: “Bản đồ này có bố cục hình chữ ‘Hồi’. Niết Bàn đánh từ trong ra ngoài, Tài Quyết đánh từ ngoài vào trong. Số thẻ của hai bên hiện tại có vẻ tương đương, quan trọng là ai sẽ tiêu diệt hết đối phương trước.”

Trên đám mây trung tâm là lực lượng chủ lực, trên các đám mây xung quanh là lính lẻ.

Tiêu diệt lực lượng chủ lực, chênh lệch số thẻ sẽ được kéo dãn, tạo ra ưu thế lớn. Vì vậy, chiến lược đánh từ trong ra ngoài của Niết Bàn rất hợp lý. Nhưng lính lẻ ở vòng ngoài thường là các thẻ có khả năng tác chiến đơn lẻ và cơ động rất mạnh. Dù đội chủ lực ở giữa bị tiêu diệt hoàn toàn, nói không chừng vẫn có thể dựa vào tác chiến đơn lẻ để tạo ra kỳ tích!

Tư duy chiến thuật của cả hai bên đều rất rõ ràng.

Trận đấu này vô cùng nghẹt thở, thỉnh thoảng lại có thẻ bài bị Kền Kền của Sơn Lam ném xuống khỏi đám mây, hoặc bị Thiết Phiến Công Chúa của Tạ Minh Triết thổi bay. Do pha xử lý một đổi ba của Trần Tiêu đã tạo ra chênh lệch 2 thẻ, các kỹ năng tấn công của các thẻ chim bay bên Sơn Lam có thời gian hồi chiêu giới hạn, khi trận đấu trôi qua được 3 phút, số thẻ còn lại của cả hai bên đều chỉ còn 10 thẻ!

10:10, một nửa số thẻ đã tử trận.

Ván đấu trước đánh đến 5 phút cả hai bên cộng lại chỉ có một thẻ tử trận. Ván này mới 3 phút đã tử trận 20 thẻ, có thể thấy nhịp độ của các bản đồ không chiến tuyệt sát nhanh đến mức nào!

Dù bạn phòng ngự cao, máu dày đến đâu, sảy chân rơi khỏi đám mây là chết chắc.

Khán giả tinh ý cũng phát hiện ra, các thẻ bài trên đám mây trung tâm của Tài Quyết đã bị tiêu diệt hoàn toàn. 10 thẻ còn sống sót rải rác khắp nơi. Niết Bàn còn lại 5 thẻ ở khu vực trung tâm, 5 thẻ ở xung quanh, dường như chiếm được ưu thế về đội hình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Sơn Lam đột nhiên triệu hồi thẻ chim bay — Hồng Hạc!

Đây là một loài động vật sống theo bầy, một thẻ Hồng Hạc có thể triệu hồi ra năm con hồng hạc nhỏ, mỗi con kế thừa 20% thuộc tính của thẻ chính và gây sát thương hệ Hỏa liên tục lên mục tiêu bám theo.

Ý tưởng thiết kế của Hồng Hạc tham khảo từ các thẻ triệu hồi của Thiệu Đông Dương. Sơn Lam để thẻ chính ở xa ngoài tầm với của đối thủ, năm con chim nhỏ triệu hồi ra sẽ bám theo đối thủ gây sát thương thiêu đốt liên tục.

Tạ Minh Triết thấy Hồng Hạc xuất hiện để bổ sung sát thương, biết rằng kéo dài không phải là cách, nhân lúc Kền Kền đang tàn máu, dứt khoát triệu hồi Hậu Nghệ, chín mũi tên liên hoàn, bắn chết thẳng Kền Kền của Sơn Lam.

Nếu để Kền Kền sống sót, liên tục tóm các thẻ bài lên rồi ném chết, Niết Bàn chắc chắn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Cái chết của Kền Kền giúp Niết Bàn tạm thời không phải lo lắng về việc bị Sơn Lam khống chế dịch chuyển. Ưng Săn và Cò Trắng tuy cũng có khống chế dịch chuyển, nhưng cú đẩy lùi của Ưng Săn chỉ có 2 mét, chỉ cần thẻ bài ở trên đám mây có đường kính hơn 4 mét, Ưng Săn sẽ không thể đẩy thẻ bài xuống được. Cò Trắng khiến thẻ bài bay lên tại chỗ, sau khi bay lên vẫn ở tọa độ cũ, dù hiệu ứng kéo dài rất đáng sợ, nhưng ít nhất không có nguy cơ bị rơi xuống.

Cái chết của Kền Kền khiến cục diện của Tài Quyết càng thêm bất lợi.

Tuy nhiên, dần dần, Tô Dương đã phát hiện ra điều không ổn: “Khoan đã… cách di chuyển này của Tài Quyết?”

Ngô Nguyệt nhìn toàn cảnh từ góc nhìn trên cao cũng nhận ra, giọng điệu lập tức trở nên kích động: “Tài Quyết định phản bao vây sao?!”

Ván này, Thiệu Đông Dương đánh hỗ trợ. Niết Bàn ưu tiên xử lý các thẻ mãnh thú tấn công cao của Nhiếp Viễn Đạo và các thẻ chim bay khống chế dịch chuyển phiền phức của Sơn Lam. Do đó, các động vật nhỏ của tân binh Lý Cửu tạm thời bị bỏ qua.

Một là, tiêu diệt các động vật nhỏ quá tốn sức. Có thời gian đi bắt những con vật nhỏ chạy lung tung, thà tập trung hỏa lực vào các thẻ bài khác còn hơn. Hai là, mối đe dọa lớn nhất đối với Niết Bàn là các thẻ bài của thầy trò Nhiếp-Lam, giao tranh tổng tự nhiên phải giải quyết mối đe dọa lớn nhất trước.

Tư duy này không có lỗi sai rõ ràng, nhưng đánh đến lúc này, Tạ Minh Triết cũng đã nhận ra điều không ổn.

Dù cậu không thể nhìn bản đồ từ trên cao để thấy toàn bộ bố cục của Tài Quyết, nhưng sự nhạy bén trên sân đấu đang mách bảo cậu — các động vật nhỏ của Lý Cửu đột nhiên bắt đầu di chuyển nhanh chóng, đây tuyệt đối không phải là điềm lành!

Tạ Minh Triết cảnh giác ra lệnh: “Tản ra!”

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chậm một bước.

Lúc này, số thẻ của hai bên đã trở thành 9:9. Kền Kền của Sơn Lam bị Hậu Nghệ bắn chết, một thẻ tàn máu của Niết Bàn cũng bị Hồng Hạc bao vây giết chết. Niết Bàn có 5 thẻ tập trung ở khu vực trung tâm của hình chữ “Hồi”, vì đám mây này có diện tích 10 mét vuông, cú đẩy lùi 2 mét của Ưng Săn bên Sơn Lam không thể khiến thẻ bài rơi xuống, tương đối an toàn hơn.

Nhưng chính cách đứng này đã cho Tài Quyết cơ hội—

Những con chuột hamster từ bốn phương tám hướng bao vây lại, đồng thời tung kỹ năng, trói chân trong phạm vi, không thể di chuyển trong 5 giây!

Những chú thỏ trắng linh hoạt đột nhiên nhảy lên đám mây lớn, dùng đôi chân lông xù của mình đập vào đối thủ, gây sát thương thường liên tục. Chó Teddy nhỏ theo sát phía sau, con chó Teddy nhỏ bé nhưng sức chiến đấu dũng mãnh, hoàn toàn không quan tâm đối thủ trước mặt to hơn mình cả chục lần, trong trạng thái cuồng nộ, gặp ai cắn nấy, đòn nào đòn nấy đều bạo kích!

Và Sơn Lam ngay sau đó đã triệu hồi thẻ bài cuối cùng — Bạch Hạc.

Loài chim xinh đẹp, dang rộng đôi cánh trắng như tuyết, từ từ bay qua không trung.

Tất cả các mục tiêu đồng minh trên đường bay của Bạch Hạc đều nhận được lời chúc phúc, trên người xuất hiện một lớp khiên hệ Hỏa, có thể chống lại một lần khống chế bất kỳ loại nào và liên tục tăng sức tấn công. Nếu đang ở trạng thái tấn công thường, mỗi giây sẽ được tăng thêm 10% tốc độ đánh.

Tạ Minh Triết: “…”

Cậu đã bị Lão Nhiếp lừa rồi!

Ván đầu tiên, Niết Bàn mở màn rất chậm, cuối cùng thay đổi phong cách, một đợt combo đánh sập đối thủ.

Ván thứ hai, Nhiếp Thần lại làm ngược lại, mở màn cực nhanh, vài pha xử lý, trên trời liên tục “thả bánh chẻo”, không ít thẻ bài bị hất văng khỏi đám mây, rơi thẳng xuống thành “tương thẻ bài”. 3 phút tử trận 20 thẻ, nhịp độ nhanh đến kinh người. Nhưng đến tàn cuộc, Tài Quyết lại đột nhiên ổn định lại. Sơn Lam không ngờ lại mang ra một thẻ chim bay hỗ trợ siêu cấp là Bạch Hạc. Ván này anh ta mang theo tới 6 thẻ chim bay!

Tạ Minh Triết đánh từ trong ra ngoài, sau khi tiêu diệt hết lực lượng chủ lực ở trung tâm sẽ tiêu diệt từng thẻ một ở vòng ngoài.

Còn Tài Quyết thì đánh từ ngoài vào trong. Khi các thẻ bài ở vòng ngoài của Niết Bàn gần như tử trận hết, Tài Quyết đột nhiên lợi dụng sự linh hoạt của các động vật nhỏ, thực hiện một đợt “vòng vây ngược”!

Trên bản đồ chiến đấu hình chữ Hồi, Sơn Lam và Lý Cửu mới là chủ lực thực sự.

Các động vật nhỏ của Lý Cửu xuất hiện ở tàn cuộc, phối hợp với Sơn Lam đánh bào mòn — thỏ trắng, chuột hamster, chó Teddy, trông con nào cũng đáng yêu, nhưng sức chiến đấu lại con nào con nấy đều hung hãn!

Các thẻ bài ở khu vực trung tâm của Niết Bàn cuối cùng đã bị bào mòn đến chết. Dù Tạ Minh Triết đã nhanh chóng giải quyết các thẻ chim bay của Sơn Lam, nhưng ba thẻ động vật nhỏ của Lý Cửu quá linh hoạt, rất khó giết chết, cuối cùng đã kiên cường sống sót đến cuối cùng.

— Ai có thể ngờ rằng, một tân binh không mấy nổi bật lại là mấu chốt của ván đấu này.

Chiến thuật vòng vây ngược của Nhiếp Viễn Đạo hoàn toàn khác biệt với lối đánh áp chế bạo lực trên các bản đồ tuyệt sát trước đây. Tạ Minh Triết thua tâm phục khẩu phục.

Tuy Niết Bàn đã chuẩn bị rất kỹ cho các bản đồ không chiến trước trận, nhưng không chiến của Tài Quyết vẫn rất mạnh.

Muốn thắng họ trên bản đồ không chiến, có lẽ phải đợi đến mùa giải sau.

Khi Tiểu Kha nhìn thấy chữ “Thất bại”, trong lòng vô cùng áy náy, cúi đầu nói: “Nếu không phải Nhiếp Tiểu Thiến của tớ bị tiêu diệt ngay từ đầu, ván này có lẽ chúng ta đã thắng rồi.”

Tạ Minh Triết bình tĩnh nói: “Không sao, không thể hoàn toàn trách cậu được. Chiến thuật của họ trong ván này đã được xác định từ trước rồi. Về mặt chỉ huy, tớ cũng có sai sót. Ván này anh Trần đánh rất tốt, ba chúng ta đều có vấn đề.”

Trần Tiêu cười nói: “Thắng là công của mọi người, thua là trách nhiệm của mọi người, không cần phải trách ai cả — mới 1:1 thôi, cứ coi như bắt đầu lại từ đầu.”

Là tuyển thủ lớn tuổi nhất trong đội, anh Trần vào thời khắc then chốt quả thực có tác dụng ổn định lòng quân.

Nghe anh nói vậy, Tiểu Kha và Tần Hiên đều vực dậy tinh thần. Tạ Minh Triết cũng mỉm cười, vỗ vai hai đồng đội, nói: “Ván thứ ba là sân nhà của chúng ta, mọi người cố lên, giành lấy điểm quyết định!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi