Bậc Thầy Thẻ Sao – 375

Phòng livestream ngập tràn những lời châm chọc, ai nấy đều cho rằng Tạ Minh Triết quá đáng ghét. Đang yên đang lành xem thi đấu, bị bắt ép nghe hòa nhạc đã đành, nể tình tiếng hát của Lam Thái Hòa, tiếng tiêu của Hàn Tương Tử đều rất hay nên có thể tha thứ. Nhưng ép mọi người xem thẻ bài hẹn hò thì có hơi quá đáng rồi, làm như vậy rất tổn thương trái tim của hội “cẩu độc thân” đấy!

Bình luận viên Tô Dương dở khóc dở cười: “Tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi, ở chế độ đấu đội, Tạ Minh Triết dù có nghịch ngợm đến đâu cũng chỉ có thể triệu hồi 20 thẻ bài, số lượng có hạn. Nhưng ở chế độ Vô Tận, sự nghịch ngợm của Tạ Minh Triết cũng có thể là vô tận — nghe hòa nhạc, xem thẻ bài hẹn hò, lại thêm một màn thẻ bài yêu đương rồi mang thai sinh con nữa, thì cuộc đời của một thẻ bài xem như viên mãn rồi nhỉ!”

Lời vừa dứt, Tạ Minh Triết bên này quả nhiên đã triệu hồi ra Nguyệt Lão, Quan Âm Tống Tử (Quan Âm tặng con) và Thường Nga.

Tô Dương: “…”

Tạ Minh Triết, cậu đúng là biết nể mặt bình luận viên thật!

Vừa rồi, tuy Tạ Minh Triết đã kịp thời dùng Ngưu Lang – Chức Nữ để chặn đứng đợt bùng nổ cướp nhịp độ của Chúng Thần Điện, nhưng dù sao đợt tấn công nhóm trước đó quá khủng khiếp, phe Niết Bàn cũng có không ít thẻ bài đang tàn máu. Vì vậy, tận dụng 7 giây hẹn hò của Ngưu Lang – Chức Nữ để hồi máu là một quyết định vô cùng hợp lý.

Thường Nga ở trên không, có thể dùng cú nhảy của Thỏ Ngọc để nhanh chóng hồi máu cho đồng đội. Sau khi triệu hồi Hậu Nghệ để liên kết, Thường Nga đáp xuống mặt đất, tiếp tục hồi máu cho các thẻ Thực vật và thẻ Quỷ.

Nguyệt Lão kết nối các đồng đội lại để chia sẻ lượng máu. Tần Hiên rất thông minh khi chọn Liên Thành và Kiều Sinh của Tiểu Kha, vì Liên Thành phụ trách tấn công thường liên tục, cần cận chiến để gây sát thương nên dễ bị trúng đòn nhóm, lượng máu rất thấp; Kiều Sinh có lượng máu cao hơn Liên Thành, có thể giúp cô gánh bớt một phần sát thương.

Cùng lúc đó, Quan Âm Tống Tử tặng cho Liên Thành của Tiểu Kha một “bé cưng”, và cũng tặng cho Chức Nữ một “bé cưng”.

“Bé cưng” của Liên Thành sẽ kế thừa đặc tính của thẻ mẹ, trở thành một thẻ tấn công thường với sức tấn công giảm đi một nửa nhưng khả năng liên kích vẫn rất mạnh mẽ; “bé cưng” của Chức Nữ sẽ kế thừa kỹ năng khiên Cẩm Tú Thiên Y của Chức Nữ, giúp đồng đội phản lại sát thương.

Như vậy, Liên Thành và “bé cưng” Liên Thành có thể cùng lúc tấn công thường để gây sát thương liên tục, Chức Nữ và “bé cưng” Chức Nữ tạo ra hàng loạt Cẩm Tú Thiên Y, khoác lên người các thẻ tấn công. Chúng Thần Điện sau đó sẽ rất khó để tiêu diệt thẻ bài phe ta.

Khán giả chứng kiến cảnh này, ai nấy đều bình luận: “Cặp vợ chồng quỷ Liên Thành và Kiều Sinh đều có con rồi, mà tôi còn chưa có bạn trai!”, “Ngưu Lang và Chức Nữ hẹn hò xong, Chức Nữ có một đứa con, ừm, rất viên mãn.”, “Tốc độ có hơi nhanh không… Thẻ bài Tạ Minh Triết thiết kế, không chút e thẹn nào cả.”, “Chúng ta vừa phải xem thẻ bài yêu đương, giờ còn phải xem thẻ bài sinh con nữa à?”

Trong thời gian Ngưu Lang và Chức Nữ hẹn hò, toàn sân đình chiến 7 giây. “Bé cưng” của Quan Âm Tống Tử chỉ 9 giây là có thể ra đời. Cơ hội tốt như vậy, không dùng thì thật lãng phí.

Chúng Thần Điện bị ép đình chiến 7 giây, cũng chỉ có thể âm thầm hồi máu.

Dàn thẻ Nữ Thần bay lơ lửng trên không, trông khí thế ngút trời, đáng tiếc, lúc này họ cũng chỉ có thể lặng lẽ xem Ngưu Lang và Chức Nữ hẹn hò, sinh con.

Vào khoảnh khắc này, Diệp Túc Thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người lại muốn đánh chết Tạ Minh Triết đến vậy.

Trước đây, khi đứng ở góc độ người ngoài cuộc, anh ta chỉ phân tích kỹ năng của thẻ bài. Nhưng khi vào thực chiến, rõ ràng có cả đống kỹ năng trong tay mà không thể tung ra, chỉ có thể lặng lẽ xem thẻ bài đối phương hẹn hò?

Đánh một trận đấu mà khiến đối thủ sinh ra cảm xúc bực bội, muốn đập vỡ cả mũ giáp, Tạ Minh Triết tuyệt đối là người số một liên minh!

7 giây trôi qua dài như cả năm!

Khó khăn lắm mới đợi được liên kết của Ngưu Lang – Chức Nữ kết thúc, Chúng Thần Điện cuối cùng cũng tìm được cơ hội!

Vào khoảnh khắc này, tất cả các thẻ Thần đồng loạt bùng nổ, giống như cơn uất ức kìm nén quá lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Hỏa lực của Chúng Thần Điện hung hãn đến đáng sợ, các thẻ Đao của Lăng Kinh Đường còn sắc bén đến mức vung đao nào là trúng đao đó, thậm chí bất chấp cả hiệu ứng phản sát thương mà Chức Nữ buff cho đồng đội, anh cũng phải quyết giết bằng được Chức Nữ!

Trong phòng livestream: “Giết cặp đôi đó đi!”, “Ngưu Lang – Chức Nữ đáng ghét quá, mau xử lý họ đi!”, “Lăng Thần cố lên!”

Người qua đường đồng loạt quay sang ủng hộ Chúng Thần Điện, ai nấy đều giơ đuốc lên, muốn thiêu chết cặp đôi công khai thể hiện tình cảm kia.

Sức bùng nổ của Lăng Kinh Đường quả thực rất mạnh, Ngưu Lang, Chức Nữ, Hậu Nghệ, Thường Nga nhanh chóng bỏ mạng dưới lưỡi đao của anh—

Nhưng ngay sau đó, Thất Tiên Nữ và Đổng Vĩnh lại tay trong tay xuất hiện, Đổng Vĩnh quỳ xuống giữa sân bắt đầu màn “bán thân chôn cha”.

Lăng Kinh Đường: “…”

Hết màn này đến màn khác, Tạ Minh Triết cậu không có hồi kết à?

Sự thật chứng minh, Tạ Minh Triết quả thực không có hồi kết!

Đợt tấn công phủ đầu của Chúng Thần Điện sau 7 giây đình chiến có sức bùng nổ vô cùng đáng sợ, nhanh chóng san bằng chênh lệch số thẻ lúc nãy. Thế nhưng, sự xuất hiện của series thẻ bài Bạch Xà Truyện tiếp theo lại mang đến rắc rối cực lớn cho Chúng Thần Điện!

Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Pháp Hải liên kết, Thủy Mạn Kim Sơn tấn công nhóm quy mô lớn, Hứa Tiên hồi máu, Tiểu Thanh trộm buff tăng cường, pháp ấn của Pháp Hải còn có thể phong ấn kỹ năng của đối thủ!

Tứ Quân Tử của Trần Tiêu lúc này đã tử trận, nhưng anh lại triệu hồi ra hàng loạt thẻ Thực vật tấn công đơn, phối hợp với các thẻ Diêm Vương tấn công của Tiểu Kha. Niết Bàn nhanh chóng tìm lại nhịp độ, một đợt phản công lại kéo dãn cách biệt về số thẻ!

Chúng Thần Điện mất đi tiên cơ, rơi vào thế bị động, chỉ có thể chạy theo đuổi bắt đối thủ.

Chiều hướng thảo luận trong phòng livestream lại hoàn toàn thay đổi: “Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên yêu nhau như vậy, sao Pháp Hải lại ngăn cản?”, “Tình yêu giữa yêu quái và con người, nghe thật bi thương, ai đó làm phim truyền hình về câu chuyện này đi, tôi nhất định sẽ xem!”, “Bạch Tố Trinh bị đè dưới tháp Lôi Phong đáng thương quá, Pháp Hải thật nhiều chuyện!”

Người qua đường: “…”

Đây là trận đấu Tinh Thẻ, không phải hội thảo phân tích phim truyền hình.

Trên sân đấu, cuộc đối đầu của hai bên vẫn diễn ra quyết liệt. Tô Dương cười tủm tỉm: “Ngưu Lang – Chức Nữ, Thất Tiên Nữ – Đổng Vĩnh, Thường Nga, series Bạch Xà, series Bát Tiên, series Phong Vũ Lôi Điện — hôm nay không hổ là thần tiên đánh nhau, Niết Bàn đã tung ra hàng loạt thẻ Tiên, cho chúng ta thưởng thức những câu chuyện tình yêu cảm động và cuộc sống nhàn nhã trên thiên giới của các vị tiên!”

Ngô Nguyệt dở khóc dở cười: “Tính đến hiện tại, tổng số thẻ Tiên mà Niết Bàn đã tung ra gần 20 thẻ, cộng thêm thẻ Thực vật và thẻ Quỷ, tổng số là hơn 40 thẻ. Trận đấu đã bước vào giai đoạn cuối cùng!”

Lưu Sâm nói: “Số thẻ Thần mà Chúng Thần Điện đã tung ra cũng hơn 20 thẻ, thẻ Vũ Khí 20 thẻ, lượng thẻ ra sân của hai bên gần như tương đương, nhưng số thẻ tử trận vẫn còn chênh lệch. Hiện tại Niết Bàn đang dẫn trước, số thẻ tử trận của Chúng Thần Điện nhiều hơn Niết Bàn… 4 thẻ!”

Thời gian thi đấu đã điểm 9 phút 30 giây. Trần Tiêu báo cáo: “22-18, phe ta ít hơn đối phương 4 thẻ tử trận.”

Tạ Minh Triết lập tức ra lệnh: “Chuyển từ công sang thủ, toàn bộ rút lui!”

Chỉ còn lại nửa phút cuối cùng. Chúng Thần Điện muốn thắng, phải đảm bảo mình không mất thêm thẻ nào, đồng thời phải tiêu diệt hơn 4 thẻ của Niết Bàn. Lúc này, Niết Bàn phòng thủ là quyết định lý trí nhất. Nếu tiếp tục đọ sức tấn công, lỡ như có sai sót bị đối thủ lật kèo một đợt thì công sức trước đó đổ sông đổ biển.

Tần Hiên dứt khoát triệu hồi Lý Hoàn, tạo hiệu ứng bất tử toàn đội trong 5 giây.

Sau Lý Hoàn lại là Tôn Sách, khiêu khích nhóm.

Sau Tôn Sách, theo sát là Lư Tuấn Nghĩa, Tống Giang, Trần Tiêu cũng tung ra Dây Leo Hút Máu để hồi máu toàn đội…

Hàng loạt thẻ khiêu khích, bảo vệ, hồi máu xuất hiện, gắng gượng kéo dài nốt nửa phút cuối cùng.

— Trận đấu kết thúc.

— Tổng kết số thẻ tử trận của hai bên: Chúng Thần Điện tử trận 22 thẻ, Niết Bàn tử trận 18 thẻ. Niết Bàn thắng!

Chứng kiến cảnh này, toàn bộ khán giả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay điên cuồng cho Niết Bàn.

Trận đấu này quả thực rất đặc sắc. Từng đợt từng đợt thẻ Thần, thẻ Tiên nối tiếp nhau ra sân, kỹ năng đối đầu, khống chế, phản khống chế, hai bên đánh qua lại, chênh lệch số thẻ cuối cùng cũng chỉ có 4 thẻ.

Là màn ra mắt của chế độ Vô Tận trong mùa giải này, chế độ này đã mang đến cho mọi người đủ sự bất ngờ!

Đợt trước Chúng Thần Điện còn đang chiếm ưu thế, kết quả Niết Bàn đột nhiên dùng bộ bài Bát Tiên để khống chế nhịp độ, lập tức lật ngược tình thế; chưa đầy vài giây, Chúng Thần Điện tung ra bộ bài Đao, phản khống chế lại cục diện! Sau đó Niết Bàn lại dùng series thẻ bài tình yêu để nới rộng ưu thế.

Hai bên rượt đuổi nhau, số thẻ tử trận luôn bám rất sát. Cuối cùng Chúng Thần Điện thua, chỉ có thể nói, sự chuẩn bị của Niết Bàn cho chế độ Vô Tận kỹ lưỡng hơn Chúng Thần Điện, sự phối hợp của bốn người cũng ăn ý hơn. Mấu chốt vẫn là A Triết chỉ huy tốt, nhiều lần nắm bắt nhịp độ đều do cậu quyết định.

Số thẻ Tiên Tạ Minh Triết thiết kế là 43 thẻ, hôm nay ra sân chỉ mới một nửa. Chỉ với một nửa số thẻ Tiên này đã đủ khiến khán giả tại hiện trường phải chấn động!

Ngô Nguyệt dõng dạc nói: “Chúc mừng Niết Bàn đã giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu hôm nay! Đương nhiên, cũng cảm ơn đối thủ Chúng Thần Điện. Trận ‘thần tiên đánh nhau’ hôm nay, tôi tin chắc đã khiến khán giả tại hiện trường được một phen mãn nhãn, quá đặc sắc! Cuộc đối đầu giữa thẻ Thần và thẻ Tiên, cùng với sự trợ giúp của thẻ Vũ Khí, thẻ Thực vật, thẻ Quỷ, lượng thẻ ra sân của cả hai bên đều vượt quá 40 thẻ, tử trận hơn 20 thẻ. Cuộc đối đầu kịch tính của chế độ Vô Tận sẽ phức tạp hơn chế độ Bài Ẩn rất nhiều, và cũng đặc sắc hơn rất nhiều!”

Ở hậu trường, các tuyển thủ chuyên nghiệp theo dõi với vẻ mặt phức tạp.

Từ góc độ người ngoài cuộc, mấu chốt thất bại của Chúng Thần Điện trong trận này nằm ở đợt khống chế nhịp độ của Bát Tiên.

Lăng Kinh Đường đã nghĩ ra cách phá giải “Giấc Mộng Hoàng Lương” của Lữ Động Tân, nhưng Âm Dương Trận của Tào Quốc Cữu thật sự là kỹ năng phiền phức nhất trong tất cả các kỹ năng — đánh một trận đấu còn phải tính cả toán học, tính xem bên nào nhiều thẻ hơn, bên nào ít thẻ hơn?!

Đợt đó Chúng Thần Điện tính toán không tốt, kết quả để Âm Dương Trận của Tào Quốc Cữu gây ra lượng lớn sát thương, cộng thêm bươm bướm của Thung Lũng Bươm Bướm cũng liên tục gây áp lực, kết quả đã khiến Niết Bàn tiêu diệt gọn 7 thẻ, kéo dãn cách biệt.

Giai đoạn sau dù Lăng Kinh Đường đã vùng lên đuổi theo, nhưng chênh lệch 7 thẻ không dễ gì san bằng.

Hơn nữa, sau đợt khống chế lớn của Bát Tiên, series thẻ bài hẹn hò, yêu đương, sinh con xuất hiện ngay sau đó đã hoàn toàn làm rối loạn nhịp độ của Chúng Thần Điện.

Tạ Minh Triết quả thực rất nghịch ngợm, dùng đủ loại kỹ năng tức chết người để hành hạ tinh thần đối thủ.

Nhưng trong sự nghịch ngợm đó lại có sự tỉ mỉ, cậu sắp xếp thứ tự các bộ bài vô cùng hợp lý.

Đợt nào ra trước, đợt nào ra sau, dùng những thẻ bài nào để chuyển tiếp, cậu đều sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng cậu đã nghiên cứu rất sâu về chế độ Vô Tận.

Chế độ Vô Tận mới được thêm vào mùa giải này, vốn tưởng rằng Niết Bàn sẽ rất khó đánh vì kho thẻ còn nông. Ai ngờ, Tạ Minh Triết bỏ thi đấu cá nhân để chuyên tâm làm thẻ, kết quả ngược lại đã biến Niết Bàn thành người hưởng lợi lớn nhất?

Niết Bàn hiện tại, kho thẻ sâu không lường được.

Trận đấu ở chế độ Vô Tận này cũng khiến các tuyển thủ của các câu lạc bộ khác trong lòng vô cùng chấn động.

Cho đến lúc này, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra, chiến đội Niết Bàn ở chế độ Vô Tận mới là đáng sợ nhất — trùm cuối thực sự!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi