Bậc Thầy Thẻ Sao – 374

Uy lực của các thẻ Thần, dưới sự điều khiển của Diệp Túc Thiên, đã được phát huy đến cực điểm.

Trong bộ bài Nữ Thần, sức tấn công của Nữ thần Báo thù vô cùng đáng sợ, sát thương truy kích hiệp chiến của Nữ thần Chiến thắng bùng nổ, hiệu ứng buff nhóm của Nữ thần Trầm tư, sát thương duy trì từ mưa sao băng của Nữ thần Tinh tú, Tái Hiện Ký Ức của Nữ thần Ký ức, tăng tốc toàn đội và hồi máu nhóm của Nữ thần Gió, khống chế nhóm của Nữ thần Băng giá…

Bộ bài này có cả tấn công, khống chế, hỗ trợ, hồi máu, là một hệ thống hoàn chỉnh có thể trực tiếp mang đi đấu đội.

Bộ bài Nữ Thần kinh điển của Chúng Thần Điện cũng là một thiết kế mà Tạ Minh Triết vô cùng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Tạ Minh Triết có Bát Tiên!

Dùng Bát Tiên đấu với dàn Nữ Thần của các người, hoàn toàn không ngán.

Ngay khoảnh khắc bộ bài Nữ Thần của Chúng Thần Điện xuất hiện, Tạ Minh Triết đã kích hoạt kỹ năng “Giấc Mộng Hoàng Lương” của Lữ Động Tân — 3 giây sau, thời gian quay ngược. Dù Chúng Thần Điện có gây ra bao nhiêu sát thương trong 3 giây đó, vào khoảnh khắc thời gian quay ngược, lượng máu của tất cả thẻ bài sẽ hồi phục về trạng thái 3 giây trước.

Lăng Kinh Đường thấy Lữ Động Tân kích hoạt kỹ năng, đầu đau như búa bổ.

Lại nữa rồi!

Đời người như một giấc mộng lớn, tỉnh mộng lại quay về 3 giây trước.

Cùng một chiêu mà cậu nghĩ tôi sẽ mắc bẫy lần nữa sao?

Lăng Kinh Đường thầm nghĩ, tôi sẽ khiến cậu có tỉnh mộng cũng không thể quay về 3 giây trước được—

Để đối phó với lối đánh quay ngược thời gian của Lữ Động Tân, có hai cách. Một là, khi Lữ Động Tân kích hoạt Giấc Mộng Hoàng Lương thì lập tức dừng tay, không lãng phí kỹ năng tấn công đối phương, đợi hắn tỉnh mộng rồi mới đánh tiếp. Hai là, trước khi Lữ Động Tân tỉnh mộng, phải tập trung toàn bộ hỏa lực để tiêu diệt đồng đội của hắn. Phải sau 3 giây thì thời gian mới quay ngược, và nếu tiêu diệt được thẻ bài của đối phương trong vòng 3 giây đó, hiệu ứng quay ngược sẽ không thể hồi sinh chúng.

Lăng Kinh Đường đã chọn cách thứ hai.

Anh vốn thích lối đánh bạo kích gọn gàng, dứt khoát, không muốn dây dưa kéo nhịp với Tạ Minh Triết. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, anh không chút do dự ra chỉ thị “Tấn công” trong kênh thoại—

Mười thẻ Nữ Thần do Diệp Túc Thiên, Hứa Hàng và Chu Tinh Thần chia nhau điều khiển. Hứa Hàng kích hoạt kỹ năng miễn nhiễm khống chế diện rộng, đảm bảo đồng đội không bị các kỹ năng như hỗn loạn khống chế. Diệp Túc Thiên kích hoạt buff tăng lợi ích toàn đội, đồng thời buff thêm sát thương truy kích cho thẻ Vũ Khí của Lăng Kinh Đường. Chu Tinh Thần kích hoạt các kỹ năng bùng nổ của những thẻ tấn công như Nữ thần Báo thù, Nữ thần Hủy diệt. Còn Lăng Kinh Đường thì tập trung toàn bộ thẻ Vũ Khí, dồn hỏa lực tiêu diệt Thần Nông và Nữ Oa!

Ván thứ ba chính vì không giết được Thần Nông mà đã để Niết Bàn có cơ hội phản công. Ván này, Lăng Kinh Đường rút kinh nghiệm, hỏa lực tập trung cao độ. Dù khả năng hồi máu của Tần Hiên có mạnh đến đâu, đối mặt với 6 thẻ Vũ Khí tập trung hỏa lực và hàng loạt đòn tấn công nhóm, cậu ta có muốn bơm máu cũng thật sự không bơm nổi…

Một giây hồi 50.000, đối phương có thể gây ra 150.000 sát thương, thế này thì hồi máu kiểu gì!

Chúng Thần Điện tung một đợt oanh tạc kỹ năng, số thẻ trên màn hình biến thành 8:5. Lăng Kinh Đường liên tiếp tiêu diệt ba thẻ, trường kiếm khí thế ngút trời.

Tuy nhiên…

Ngay khoảnh khắc Tạ Minh Triết kích hoạt “Giấc Mộng Hoàng Lương” của Lữ Động Tân, cậu đã biết Lăng Kinh Đường sẽ chọn lối đánh “tốc chiến tốc thắng”, cố gắng tiêu diệt thẻ bài của Niết Bàn trước khi Lữ Động Tân tỉnh mộng.

Chế độ Vô Tận khác với chế độ Bài Ẩn. Ở chế độ Bài Ẩn, mỗi bên chỉ có 20 thẻ, cần phải cân nhắc việc hy sinh thẻ này để đổi lấy thẻ kia của đối phương có đáng hay không. Nhưng ở chế độ Vô Tận, hoàn toàn không cần lo lắng điều đó. Dù có hy sinh 3 thẻ không quan trọng để đổi lấy thẻ then chốt của đối phương, thì cũng rất đáng — vì thẻ bài có thể triệu hồi vô hạn, đợt sau gỡ lại chênh lệch là được.

Trong tình huống này, Lăng Kinh Đường không còn gì phải lo ngại. Sáu thẻ Vũ Khí của anh liều mạng lao lên gánh chịu sát thương để tiêu diệt thẻ của Tần Hiên. Tần Hiên không chống đỡ nổi cũng là chuyện bình thường — Thần Nông, Nữ Oa, Phục Hy toàn bộ tử trận, tỷ số thẻ bài trên màn hình biến thành 5:8.

Lữ Động Tân tỉnh mộng, lượng máu của toàn bộ thẻ bài quay ngược về 3 giây trước, những thẻ chưa chết của Niết Bàn đều hồi máu về mức an toàn.

Đúng lúc này, con số trên màn hình lại thay đổi — 8:8!

Bởi vì Lăng Kinh Đường tấn công quá quyết liệt, toàn bộ thẻ Vũ Khí đều áp sát. Trần Tiêu và Dụ Kha không ngốc, không thể trơ mắt nhìn Lăng Kinh Đường tấn công Tần Hiên mà không làm gì — trong lúc Lăng Kinh Đường tấn công Tần Hiên, Tiểu Kha và Trần Tiêu cũng nhanh chóng lui về phòng thủ, tấn công các thẻ Vũ Khí của anh ta. Tứ Quân Tử và Tứ Quỷ liên thủ, nhanh chóng tiêu diệt ba thẻ Vũ Khí mỏng manh của Lăng Kinh Đường, một lần nữa san bằng số thẻ tử trận của hai bên.

Tô Dương không kìm được cảm thán: “Thật sự quá kịch tính, số thẻ của hai bên bám đuổi rất sát, hiện tại mỗi bên đều đã tử trận 8 thẻ.”

Ngô Nguyệt nói: “Cứ đánh thế này, số thẻ tử trận của trận đấu này có lẽ sẽ vượt quá 20 thẻ. Từng đợt từng đợt bộ bài đối đầu, đánh về sau có thể sẽ không nhớ nổi mình đã mất bao nhiêu thẻ. Hơn nữa, trong cục diện hỗn loạn thế này, việc chọn bài, điều chỉnh chiến thuật, đếm bài, đều là thử thách cực lớn đối với người chỉ huy!”

Tạ Minh Triết cần bao quát toàn cục, tùy thời điều chỉnh bộ bài. Một mình cậu ghi nhớ toàn bộ là không thể. Trần Thiên Lâm sớm đã liệu được điều này, nên mới để Trần Tiêu làm phó chỉ huy, chuyên ghi nhớ số lượng thẻ tử trận để tránh đưa ra quyết định sai lầm.

Trần Tiêu báo cáo trong kênh thoại: “8:8, các chiêu tấn công nhóm của thẻ Thần đều đang hồi.”

Để tiêu diệt được thẻ hồi máu của Tần Hiên trước khi Lữ Động Tân tỉnh mộng, Chúng Thần Điện cũng đã tung ra hàng loạt chiêu tấn công nhóm của các thẻ Nữ Thần để làm nền, giúp Lăng Kinh Đường nhanh chóng bùng nổ tiêu diệt thẻ đối thủ. Hiệu ứng quay ngược thời gian của Lữ Động Tân không cứu được những thẻ đã chết, nhưng đổi lại, sau khi hàng loạt kỹ năng của thẻ Thần bên Chúng Thần Điện đã hồi, họ buộc phải tiếp tục điều động bộ bài mới, nếu không sẽ bị Niết Bàn khống chế.

Quả nhiên, ngay sau đó, Lăng Kinh Đường lại điều động hàng loạt thẻ Vũ Khí.

— Series bộ bài Danh Kiếm.

Đây là bộ bài hệ Kim bạo kích do Lăng Kinh Đường thiết kế từ những năm đầu, bao gồm Vô Song Kiếm, Kinh Lôi Kiếm, Băng Phách Kiếm, Đoạn Hồn Kiếm, Tử Vân Kiếm, Bích Đàm Kiếm… Cả bộ có tổng cộng mười hai thanh, lần này xuất hiện cùng lúc là sáu thanh.

Và sáu thanh này, toàn bộ là thẻ hồi máu, hỗ trợ.

Chiến lược của Lăng Kinh Đường rất rõ ràng — dùng thẻ Vũ Khí để phòng thủ, bảo vệ các thẻ Thần đang hồi kỹ năng không bị tiêu diệt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khán giả lại thấy Tạ Minh Triết để Tào Quốc Cữu tung kỹ năng: Âm Dương Bản.

Tào Quốc Cữu dùng Âm Dương Bản vạch ra trên sân hai khu vực, màu xanh là Âm, màu đỏ là Dương. Để đạt được sự hòa hợp Âm Dương, số lượng thẻ bài trong hai khu vực phải bằng nhau. Một khi khu vực nào có nhiều thẻ hơn, tất cả thẻ bài trong khu vực đó sẽ phải chịu sát thương phép thuật liên tục. Khu vực Âm Dương sẽ tồn tại vĩnh viễn và liên tục di chuyển xoay vòng trên sân theo quy luật một vòng theo chiều kim đồng hồ, một vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Hai vòng tròn lớn màu xanh và đỏ đồng thời xuất hiện. Tạ Minh Triết cố tình đặt vòng tròn xanh ở nơi tập trung các thẻ Thần của đối phương, vòng tròn đỏ ở nơi tập trung các thẻ Tiên phe mình — lúc này, số lượng thẻ Thần của đối phương nhiều hơn hẳn thẻ Tiên phe ta, do đó các thẻ Thần trong phạm vi sẽ phải chịu sát thương liên tục.

Trên bản đồ Thung Lũng Bươm Bướm, tất cả thẻ bài vừa xuất hiện đã bị một con bướm truy đuổi, vốn dĩ đã mất máu liên tục, nay lại cộng thêm sát thương từ vòng Âm Dương của Tào Quốc Cữu, các thẻ bài của Chúng Thần Điện bắt đầu mất máu ồ ạt như vỡ đê.

Khán giả tại hiện trường chết lặng: “Đây là kỹ năng gì vậy? Hai vòng tròn lớn còn di chuyển liên tục nữa?” “Tôi thấy rồi, Âm Dương hòa hợp! Tư tưởng của Tạ Minh Triết ngày càng không trong sáng rồi!” “Cậu ta có trong sáng bao giờ đâu?” “Cậu ta trong sáng á? Trừ khi ngày đêm đảo lộn, hành tinh hủy diệt.” “A Triết của chúng ta từ trước đến giờ có biết ‘trong sáng’ viết thế nào đâu.” “A Triết gian xảo muốn chết, cậu ta làm ra cái kỹ năng Âm Dương Đại Pháp Trận quái đản này, tôi thật sự không ngạc nhiên chút nào.”

Người qua đường: “…”

Fan của Tạ Minh Triết, sao ai nấy đều giống anti-fan vậy?

Mọi người trong phòng livestream đã không còn sức để châm chọc nữa.

Âm Dương Trận Pháp của Tào Quốc Cữu là một kỹ năng “trận pháp động” chưa từng thấy. Trận pháp này vừa xuất hiện, phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi của nó. Do Âm Dương Trận liên tục di chuyển, sẽ luôn có thẻ bài không thể tránh khỏi mà va vào trong trận, bị trừ một lượng máu lớn.

Còn về phía Niết Bàn, do Tạ Minh Triết đã luyện tập điều khiển Tào Quốc Cữu rất nhiều lần, trong đầu cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện, có thể tính toán ngay lập tức số lượng thẻ bài trong hai trận Âm Dương. Chỉ cần đảm bảo số thẻ trong trận Dương phe mình ít hơn trận Âm của đối phương, thì phe mình sẽ không mất máu.

Tạ Minh Triết không hổ là dân chuyên tự nhiên kiếp trước, khả năng tính toán thuộc hàng thượng thừa. Cậu chỉ cần di chuyển tối thiểu hai thẻ Tiên ra ngoài là đã đảm bảo số thẻ phe mình trong trận Âm Dương ít hơn đối thủ. Phe mình không mất máu, còn thẻ bài của Chúng Thần Điện thì liên tục mất máu không ngừng.

Lăng Kinh Đường: “…”

Mẹ kiếp, đánh một trận đấu, lúc thì ‘đời người như mộng’, tư duy triết học; lúc thì ‘Âm Dương song trận’, còn phải tính cả toán học!

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp dễ lắm sao? Tạ Minh Triết cậu có thể buông tha cho mọi người được không!

Lăng Kinh Đường cố nén xúc động muốn ném phăng cái mũ giáp, nói qua kênh thoại: “Tính toán phiền phức quá, toàn bộ thẻ trong trận rút lui, lùi về sau mười mét!” Anh thà chết chứ không thừa nhận, là một dân chuyên xã hội, môn toán của anh hiếm khi đạt điểm trung bình…

Lùi lại, điều đó có nghĩa là Chúng Thần Điện không thể tiếp tục tấn công.

Đây chính là cơ hội tuyệt vời của Niết Bàn.

Tạ Minh Triết ngay lập tức kích hoạt kỹ năng thứ hai của Tào Quốc Cữu, Tiên Bản Thần Minh. Phách ngọc của Tào Quốc Cữu phát ra tiếng gõ trong trẻo, du dương. Xung quanh vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gõ phách của ông. Ngay khoảnh khắc kẻ địch nghe thấy tiếng phách, toàn bộ đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Lúc này, cả sân đấu đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Kỹ năng của Tào Quốc Cữu tương đương với việc cách ly âm thanh của các thẻ bài khác, chỉ phát ra âm thanh của chính mình.

Vì vậy, khán giả cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng ông gõ phách — cạch, cạch, cạch!

Trong nhà thi đấu rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gõ phách ngọc, âm thanh trong trẻo được micro khuếch đại lên vô hạn.

Khán giả ngơ ngác.

Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên yên tĩnh thế, chỉ nghe được một loại âm thanh?

Tô Dương, người đã xem trước mô tả của bộ thẻ Bát Tiên, không nhịn được mà châm chọc: “Ừm, ‘buổi hòa nhạc Bát Tiên’ sắp bắt đầu rồi, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.”

Quả nhiên, sau khi Tào Quốc Cữu gõ phách xong, các thẻ bài đang rút lui của Chúng Thần Điện bị hoảng sợ hàng loạt. Hứa Hàng phản ứng rất nhanh, Thánh Quang Bao Phủ của Athena lập tức giải trừ trạng thái bất lợi. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi người lại nghe thấy một tiếng hát du dương—

Lam Thái Hòa, say sưa cất tiếng ca.

Tất cả mục tiêu địch trong phạm vi, vì muốn chăm chú nghe ông hát, sẽ ngừng mọi hành động tấn công, đứng yên tại chỗ lắng nghe và không thể di chuyển trong 3 giây. Giọng hát này là do bạn của sư phụ, một vị giáo viên đã sản xuất rất nhiều album âm nhạc, đặc biệt thu âm.

Giọng hát phiêu diêu, tựa như từ trời cao vọng lại, ngân nga những câu từ mà mọi người không hiểu. Hay nói đúng hơn, bài hát của Lam Thái Hòa hoàn toàn không có lời, chỉ là một khúc ngâm nga cổ xưa, âm thanh dường như có thể xuyên thấu lòng người.

Toàn bộ khán giả chết lặng, không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại!

Nghe cũng hay phết nhỉ?

Tiếng hát hay như tiếng trời khiến toàn bộ thẻ bài của Chúng Thần Điện không thể di chuyển. Hàn Tương Tử lập tức ra tay.

Ông nâng cây tiêu vàng trong tay, thổi lên những giai điệu du dương, êm tai — Tiên nhạc phiêu vân ngoại, Hàn Tương Tử thổi tiêu khúc, gây sát thương âm luật liên tục lên mục tiêu địch trong phạm vi. Kim tiêu hội long nữ, khi thổi tiêu khúc sẽ triệu hồi một vị long nữ hỗ trợ ông tác chiến!

Tiếng hát của Lam Thái Hòa, tiếng phách của Tào Quốc Cữu, tiếng tiêu của Hàn Tương Tử, vào khoảnh khắc này đã hòa quyện vào nhau.

Bộ bài Bát Tiên rất khó điều khiển, nhưng mấy người Niết Bàn, để phát huy được uy lực của bộ bài này, đã luyện tập rất nhiều lần. Khi nhịp độ của các thẻ bài được kết nối chặt chẽ, có thể khống chế đối thủ tới 5 giây và gây ra sát thương bùng nổ!

Tiếng phách của Tào Quốc Cữu và tiếng hát của Lam Thái Hòa phải được sử dụng xen kẽ, như vậy sẽ không bị đối phương giải khống chế một lần là hết.

Tiếng tiêu của Hàn Tương Tử đã chính thức mở màn cho cuộc tấn công của bộ bài Bát Tiên!

Phi kiếm của Lữ Động Tân từ trên trời giáng xuống, hiệu ứng kiếm trận diện rộng vô cùng hoa lệ.

Hoa sen của Hà Tiên Cô bay lả tả trên không, gây sát thương tức thời và tạo ra một hồ sen trên mặt đất, khiến thẻ bài rơi vào hồ sen sẽ mất máu mỗi giây và chết đuối sau 10 giây.

Thỏi vàng của Hán Chung Ly từ trên trời rơi xuống, những thỏi vàng lấp lánh đập vào người thẻ bài, gây một lần sát thương bạo kích. Đồng thời, Hán Chung Ly còn có thể điểm đá thành vàng, khiến thẻ bài của đối phương bị kim loại hóa.

Trương Quả Lão ăn mất khiên của đối thủ, Thiết Quải Lý dùng thuốc trong hồ lô để hồi máu—

Tám vị tiên vượt biển, mỗi người thể hiện một tài năng riêng.

Kỹ năng liên kết được kích hoạt, sức tấn công của các thẻ tấn công được gia tăng thêm một bậc!

Đợt tấn công lớn này của Niết Bàn với bộ bài Bát Tiên không chỉ có hiệu ứng hình ảnh vô cùng hoa lệ, mà hiệu ứng âm thanh cũng đặc biệt mới lạ.

Các thẻ bài của Chúng Thần Điện bị Âm Dương Trận di động của Tào Quốc Cữu làm cho phiền không chịu nổi, lại còn phải nghe Lam Thái Hòa hát, nghe Tào Quốc Cữu gõ phách, nghe Hàn Tương Tử thổi tiêu…

Dù Hứa Hàng có kinh nghiệm thi đấu phong phú đến đâu, vào lúc này cũng rất đau đầu!

Giải khống chế không xuể!

Tào Quốc Cữu và Lam Thái Hòa không phải là khống chế liên tục, mà là Lam Thái Hòa khống chế 3 giây, Tào Quốc Cữu xen vào 1 giây hoảng sợ, rồi Hán Chung Ly lại xen vào hiệu ứng kim loại hóa. Đối phương đã khéo léo tạo ra một chuỗi khống chế liên hoàn kéo dài 5 giây. Một đợt tấn công lớn, tiêu diệt gọn 7 thẻ bài của Chúng Thần Điện!

Số thẻ trên màn hình lớn biến thành 15:8, hiện trường vang lên một tràng pháo tay như sấm!

Trong phòng livestream, người hâm mộ cũng kích động gào thét: “Lúc công bố bộ bài Bát Tiên tôi đã thấy thiết kế rất ngầu rồi, không ngờ lại thú vị đến thế!” “Đúng là một buổi hòa nhạc của giới Tinh Thẻ!” “A Triết cho chúng ta biết, đánh thi đấu phải thi triết học, thi toán học, còn phải thi cả âm nhạc nữa!” “Cho nên nói, gặp phải con quỷ Tạ Minh Triết này, làm một cái thẻ bài có dễ dàng không?”

Lăng Kinh Đường đã đánh biết bao nhiêu trận đấu, nhưng đây là trận khiến anh đau đầu nhất.

Anh biết trong chế độ Vô Tận không giới hạn số lượng thẻ, hai bên đều là từng đợt từng đợt đối đầu. Đợt này không đánh lại, thì thay đợt khác đánh tiếp.

Nhưng đợt khống chế nhịp độ này của bộ bài Bát Tiên, quả thực khiến Chúng Thần Điện rất khó đối phó!

Lăng Kinh Đường bất đắc dĩ, đành phải triệu hồi series bộ bài Danh Đao một lần nữa.

Các thẻ Vũ Khí anh chế tạo bao gồm series Kiếm, series Đao, series Thương, và các loại vũ khí lặt vặt khác. Series Kiếm có năng lực tổng hợp toàn diện nhất, series Đao đa phần là cận chiến trọng kích, sức bùng nổ mạnh nhất.

Cùng với sự xuất hiện của hàng loạt thẻ Đao, Chu Tinh Thần, Diệp Túc Thiên và Hứa Hàng cũng triệu hồi các thẻ Thần phối hợp.

Những bóng hình quen thuộc như Lucifer, Michael lại xuất hiện, đồng thời còn có series mười hai vị thần Titan của Chúng Thần Điện. Bộ bài này đến từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp, kỹ năng chủ yếu là tấn công nhóm diện rộng, sức bùng nổ không hề yếu hơn liên kết của các thẻ Thần như Lucifer, Michael.

Chúng Thần Điện muốn tìm lại nhịp độ, khung cảnh các thẻ Thần áp đảo cũng khiến người xem chấn động!

Tuy nhiên, Tạ Minh Triết sẽ không để Lăng Kinh Đường nhanh chóng tìm lại nhịp độ như vậy.

Niết Bàn lập tức lui về phòng thủ toàn diện. Lần này, thẻ bài Tạ Minh Triết sử dụng rất độc đáo — Ngưu Lang, Chức Nữ, chúng ta hẹn gặp nhau trên cầu Ô Thước nhé!

Gần như ngay khoảnh khắc Chúng Thần Điện triệu hồi thẻ bài mới, Tạ Minh Triết đã cưỡng chế triệu hồi Ngưu Lang, Chức Nữ và Vương Mẫu Nương Nương, để Vương Mẫu Nương Nương tạo ra cầu Ô Thước, Ngưu Lang và Chức Nữ dịch chuyển tức thời lên cầu.

— Do Ngưu Lang và Chức Nữ đang gặp nhau trên cầu Ô Thước, các mục tiêu địch và đồng minh xung quanh, đều vì cảm nhận được “vẻ đẹp của tình yêu” mà đứng yên tại chỗ. Trong vòng 7 giây, toàn bộ thẻ bài trên sân phải ngừng tấn công để theo dõi quá trình hẹn hò ngọt ngào của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Lăng Kinh Đường: “…”

Tạ Minh Triết cậu qua đây ngay, để tôi tiễn cậu một đoạn cho nhanh gọn!

Khán giả: “…”

Nghe xong buổi hòa nhạc, giờ lại phải xem Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hò? Bọn tôi còn đang là chó độc thân, ai thèm xem hai cái thẻ bài hẹn hò ngọt ngào chứ? Tạ Minh Triết cậu qua đây, để bọn tôi hội đồng cậu!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi