Chương 373: Chế độ Vô Tận
Chế độ Vô Tận, một chế độ mới được thêm vào mùa giải này, chỉ xuất hiện trong vòng loại trực tiếp.
Trong 10 phút, không giới hạn số lượng thẻ bài, hai bên có thể thỏa sức triệu hồi. Kết quả thắng thua cuối cùng được quyết định dựa trên số lượng thẻ bài tiêu diệt được.
Trong chế độ này, kho thẻ của cả hai bên đều rất sâu, gần như không thể đoán được đối thủ sẽ sử dụng những thẻ bài nào, việc sắp xếp chiến thuật từ trước là rất khó. Chế độ Vô Tận thử thách khả năng ứng biến của tuyển thủ nhiều hơn, cũng như đặt ra một bài toán lớn hơn về trình độ bày binh bố trận của người chỉ huy.
Thời gian nghỉ trước ván quyết định là 5 phút. Trần Thiên Lâm lại một lần nữa bước lên sân khấu lớn.
Kho thẻ của Chúng Thần Điện rất nhiều, bản đồ lại là ngẫu nhiên, khó có thể đoán trước được điều gì. Nhưng Trần Thiên Lâm vẫn đưa ra một vài gợi ý: “Cứ theo như lúc huấn luyện, Trần Tiêu sẽ phụ trách việc đếm bài.”
Tạ Minh Triết và Trần Tiêu nhìn nhau, thấy được sự tự tin trong mắt đối phương.
Để chuẩn bị cho chế độ Vô Tận, Niết Bàn đã chế tạo quá nhiều thẻ bài. Hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc chúng được ra sân!
Trong 10 phút, không nhất thiết phải tung ra toàn bộ hàng trăm thẻ bài của Niết Bàn. Theo nhịp độ thi đấu thông thường, một trận đấu đội với 20 thẻ bài để tiêu diệt hoàn toàn đối phương cũng mất ít nhất khoảng 5 phút. Thẻ bài không đứng yên chịu đòn, còn có sự bảo vệ của các thẻ hồi máu và hỗ trợ. Do đó, chế độ Vô Tận nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế, lượng thẻ bài sử dụng trong một trận đấu có lẽ chỉ khoảng 40 thẻ, nhiều hơn nữa cũng không thể điều khiển xuể.
Tạ Minh Triết mỉm cười nói: “Nếu hôm nay đã là ‘thần tiên đánh nhau’, vậy thì trong trận cuối cùng ở chế độ Vô Tận này, em và Tần Hiên sẽ điều khiển các thẻ Tiên tộc. Anh Trần và Tiểu Kha cứ chọn thẻ bài theo sở trường của mình.”
Chế độ Vô Tận không cần công bố bộ bài từ trước, kho thẻ của câu lạc bộ sẽ được chia sẻ chung.
Nói cách khác, sau khi trận đấu bắt đầu, kho bài của mỗi tuyển thủ sẽ chứa toàn bộ thẻ bài của câu lạc bộ mình. Bạn có thể tùy ý chọn một thẻ ra sân, và thẻ đó các đồng đội khác sẽ không thể sử dụng lại.
Việc chọn bài sao cho không xung đột với đồng đội, đồng thời phải tạo được sự phối hợp, là một thử thách lớn đối với sự ăn ý của cả đội.
Để chuẩn bị cho chế độ Vô Tận, Trần Thiên Lâm đã bí mật tổ chức cho bốn tuyển thủ luyện tập chọn bài rất nhiều lần. Cả bốn người đều đã luyện tập thành thạo tất cả các thẻ bài do A Triết chế tạo về sau — Tần Hiên, Tiểu Kha và Trần Tiêu cũng có thể điều khiển các thẻ Tiên tộc, thẻ Nhân vật của Tạ Minh Triết. Trong điều kiện chia sẻ kho thẻ, đây là điều bắt buộc phải làm được.
Trong trận đấu, việc chọn bài tùy ý, nếu các thành viên không có sự ăn ý tuyệt đối, rất có thể sẽ xảy ra sai lầm. Ví dụ, thẻ bài Tiểu Kha chọn và thẻ bài Trần Tiêu chọn không thể phối hợp kỹ năng với nhau; hoặc Tần Hiên chọn mất thẻ bài mà Tạ Minh Triết muốn lấy, gây ra tình huống dở khóc dở cười.
Để ngăn chặn tình trạng này, Trần Thiên Lâm đã nghĩ ra một phương pháp — chuẩn bị sẵn một vài đội hình cho chế độ Vô Tận, phân nhóm đánh số Tổ hợp 1, Tổ hợp 2… Khi thi đấu, tổng chỉ huy Tạ Minh Triết sẽ chỉ định bộ bài cần dùng.
Phương pháp này được mọi người đồng tình. Tạ Minh Triết sợ rằng các tổ hợp 1, 2, 3 khó nhớ, nên đã đổi tên chúng.
Ví dụ, Tổ hợp Tình Yêu (gồm hàng loạt thẻ Tiên, Yêu, Người có bối cảnh là các câu chuyện tình yêu), Tổ hợp Thầy Trò (lấy thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không làm nòng cốt cho lối đánh khống chế, kết hợp thêm Thiết Phiến Công Chúa, Ngưu Ma Vương và các thẻ khống chế dịch chuyển như Hoa Dơi của Trần Tiêu, Nhiếp Tiểu Thiến của Tiểu Kha), Tổ hợp Anh Em (hệ thống liên kết Tào Phi, Tào Thực, Quách Gia bùng nổ vong ngữ, Giả Hủ, Tuân Úc và các thẻ khống chế đặc biệt khác)…
Tạ Minh Triết đã đặt cho mỗi bộ bài những cái tên dễ nhớ, và cả Tiểu Kha, Tần Hiên lẫn Trần Tiêu đều thuộc nằm lòng — dù trong thâm tâm rất muốn châm chọc phong cách đặt tên của A Triết, nhưng không thể phủ nhận rằng cách đặt tên này quả thực dễ nhớ hơn nhiều so với “Tổ hợp 1”, “Tổ hợp 2”!
Lúc này nghe sư phụ nhắc nhở, Tạ Minh Triết dứt khoát gật đầu: “Con hiểu rồi, con sẽ điều chỉnh bộ bài tùy theo tình hình.”
Trần Thiên Lâm đưa tay ra: “Anh tin rằng thời gian huấn luyện vừa qua sẽ không uổng phí. Mọi người cố lên.”
Bốn người đặt tay phải lên nhau, đồng thanh hô: “Cố lên!”
Sau khi Trần Tiêu kết thúc giải Cá nhân, cả bốn người đã có một khoảng thời gian tập huấn tập trung cho chế độ Vô Tận. Trần Thiên Lâm sẽ ngẫu nhiên chọn thẻ bài từ kho thẻ của các câu lạc bộ khác, yêu cầu bốn người nhanh chóng chọn ra thẻ bài khắc chế. Việc luyện tập như vậy chắc chắn không hề uổng phí. Hôm nay cuối cùng cũng được mang ra thực chiến trên sân đấu, tâm trạng của cả bốn người đều có chút phấn khích.
Năm phút nhanh chóng trôi qua, trận đấu chính thức bắt đầu.
“Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại! Ván đấu quyết định giữa Niết Bàn và Chúng Thần Điện sắp sửa bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên chế độ Vô Tận xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp năm nay. Tiếp theo sẽ là bản đồ ngẫu nhiên, chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình lớn—”
Các biểu tượng nhỏ trên màn hình liên tục nhảy múa, cuối cùng dừng lại.
Bản đồ được hệ thống chọn ngẫu nhiên hôm nay bao gồm “Cánh Đồng Tuyết Vô Tận” của Lưu Sương Thành, một cánh đồng tuyết trắng xóa rộng lớn sẽ làm chậm tất cả thẻ bài trên sân; “Mật Thất Kinh Hoàng” đến từ Quỷ Ngục, cứ mỗi phút, quỷ linh sẽ lượn lờ ngoài cửa sổ kính, gây ra hiệu ứng Hoảng Sợ toàn sân kéo dài 5 giây; và “Thung Lũng Bươm Bướm” của Ám Dạ Chi Đô, khắp nơi đều là bướm, những con bướm bay lượn sẽ tự động truy đuổi các thẻ bài trên sân và gây sát thương liên tục.
Cả ba bản đồ đều không quá khó. Sau khi cân nhắc, Lăng Kinh Đường cấm ” Cánh Đồng Tuyết Vô Tận “. Các thẻ Vũ Khí hệ Kim của anh có nhiều thẻ dựa vào tấn công thường và bạo kích để gây sát thương, nếu bị làm chậm sẽ rất khó chiếm ưu thế. Tạ Minh Triết ngay lập tức cấm “Mật Thất Kinh Hoàng”. Cứ cách một khoảng thời gian, hồn ma lại lơ lửng khắp nơi, vừa phải canh nhịp độ vừa phải đếm bài, đánh chế độ Vô Tận trên bản đồ này quá phiền phức.
Cuối cùng, bản đồ còn lại là Thung Lũng Bươm Bướm.
Diệp Trúc suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì phấn khích: “Là bản đồ tôi yêu thích nhất a a a!”
Phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, Diệp Trúc đỏ mặt, lập tức ngồi lại ngay ngắn, giả vờ nghiêm túc: “Tạ Minh Triết quả nhiên có mắt nhìn, đã để lại bản đồ này. Đánh chế độ Vô Tận, vẫn là Thung Lũng Bươm Bướm của chúng tôi dễ dùng hơn.”
Mọi người: “…”
Này anti-fan kia ơi, cậu không cảm thấy mình ngày càng giống fan cuồng của Tạ Minh Triết sao?
Trận đấu bắt đầu, bản đồ Thung Lũng Bươm Bướm được tải.
Nỗi ám ảnh với bươm bướm của Diệp Trúc được thể hiện đầy đủ trong thiết kế của bản đồ này. Trong thung lũng thanh tĩnh, đâu đâu cũng là những cánh bướm bay lượn dập dìu. Những con bướm đủ màu sắc đẹp lộng lẫy, quả thực như một thế giới cổ tích.
Lũ bướm cho rằng những kẻ ngoại lai đã làm phiền cuộc sống yên tĩnh của chúng. Do đó, chỉ cần có thẻ bài xuất hiện trong Thung Lũng Bươm Bướm, sẽ có một con bướm lập tức bám vào người thẻ bài đó khiến đối phương mất máu liên tục — hiệu ứng bướm bám thuộc về hiệu ứng của bản đồ, không thể bị giải trừ.
Cả hai bên cùng mất máu rất công bằng, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc thao tác trong chế độ Vô Tận.
Ngay khi bản đồ vừa tải xong, thẻ bài của Chúng Thần Điện và Niết Bàn đã xuất hiện dày đặc trong thung lũng.
Lăng Kinh Đường không chút khách sáo, bắt đầu tấn công phủ đầu. Thẻ bài đầu tiên chính là Toái Cốt Kiếm do Hứa Hàng điều khiển!
Gây hiệu ứng Tàn Phế trên diện rộng, giảm 50% phòng ngự, giảm 50% tấn công.
Cùng lúc đó, Diệp Túc Thiên tung ra thẻ Thần — Tử Thần Giáng Lâm, gây Hoảng Sợ hàng loạt!
Lăng Kinh Đường và Chu Tinh Thần theo sát phía sau để tấn công, nhưng ngay giây tiếp theo, đã thấy Tần Hiên dứt khoát triệu hồi Quan Âm Bồ Tát — cành dương liễu trong tay Quan Âm nhẹ nhàng phất qua, ban mưa lành, xóa bỏ hiệu ứng bất lợi trên diện rộng!
Sau đó lại là Thần Nông xuất hiện, mở ra trận pháp hồi máu.
Đợt phòng thủ đầu tiên của Niết Bàn vô cùng kịp thời. Chúng Thần Điện muốn tấn công phủ đầu, nhưng vì sự tồn tại của hai thẻ Thần hồi máu là Thần Nông và Quan Âm, dàn thẻ Vũ Khí của Lăng Kinh Đường đã không tạo ra được hiệu quả như mong đợi.
Ngay sau đó, Tạ Minh Triết nói qua kênh thoại: “Nguyên Tố Trận!”
Lời vừa dứt, các đồng đội lập tức chọn ra những thẻ bài tương ứng từ kho thẻ.
“Nguyên Tố Trận” mà Tạ Minh Triết nói đến là một tổ hợp bao gồm sáu thẻ Tiên tộc lấy các nguyên tố tự nhiên làm phương thức tấn công: Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư, Thủy Thần, Hỏa Thần, cùng với hai thẻ giải khống chế và hồi máu là Quan Âm Bồ Tát, Thần Nông, thẻ khống chế Phục Hy và thẻ hồi sinh Nữ Oa.
Cậu và Tần Hiên điều khiển các thẻ Tiên, còn Tiểu Kha và Trần Tiêu sẽ mang theo các thẻ tấn công sở trường của mình.
Trong phút chốc, cả Thung Lũng Bươm Bướm nổi gió gào thét, mưa trút xối xả!
Dàn thẻ Tiên này đồng loạt xuất trận, hiệu ứng sấm chớp vang trời mà chúng tạo ra khiến toàn bộ khán giả phải kinh hồn bạt vía.
Hơn nữa, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh của các thẻ bài đều được xử lý chuyên nghiệp. Bên tai là tiếng sấm nổ ầm ầm, trên trời là những tia chớp lóe lên loẹt xoẹt, xen lẫn tiếng gió, tiếng mưa, vang dội khắp nhà thi đấu.
Khán giả trong phòng livestream không nhịn được mà bình luận dồn dập: “Sau này xem thi đấu nhớ mang theo ô nhé.” “Thương cho các thẻ bài của Chúng Thần Điện ghê, vừa sấm chớp vừa gió mưa, đáng sợ thật!” “Hiệu ứng kỹ năng ngầu quá, thẻ Tiên của Niết Bàn có hiệu ứng đặc biệt riêng à?”
Lối đánh Nguyên Tố Trận của Niết Bàn chính là tấn công nhóm quy mô lớn để áp đảo, trông vô cùng bá đạo!
Ngoài việc Tạ Minh Triết điều khiển Lôi, Điện, Phong, Vũ, Thủy, Hỏa đồng loạt tấn công diện rộng, Hắc Mân Côi và Hắc Pháp Sư của Trần Tiêu cũng theo sát phía sau — cơn mưa xối xả xen lẫn những cánh hoa đen tuyền, dưới sự trợ giúp của cuồng phong, ào ạt quét qua các thẻ bài của Chúng Thần Điện. Dụ Kha trong hệ thống này mang theo bộ bài Ngưu Đầu Mã Diện. Ba người cùng lúc ra tay tấn công nhóm áp chế, ngay lập tức tạo ra hàng tấn sát thương!
Hàng loạt thẻ bài của Chúng Thần Điện đều rơi vào trạng thái tàn máu, suýt chút nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn!
May mà Hứa Hàng phản ứng đủ nhanh, trực tiếp kích hoạt chiêu cuối hồi máu nhóm, mạo hiểm kéo lại vạch máu.
Nhưng do hỏa lực tấn công nhóm của Niết Bàn quá mạnh, Chúng Thần Điện có 5 thẻ phòng ngự yếu, đã bị một loạt kỹ năng tấn công nhóm đánh chết thẳng.
Trên màn hình lớn, số lượng thẻ bài tử trận của Chúng Thần Điện và Niết Bàn đã thay đổi — 5:0.
Khán giả đều có thể thấy con số này, nhưng các tuyển thủ trên sân đều ở góc nhìn thứ nhất, không thấy được bộ đếm. May mà Trần Tiêu và Tạ Minh Triết phân công nhau chú ý số lượng thẻ tử trận. Trần Tiêu lập tức báo cáo qua kênh thoại: “Năm thẻ.”
Tạ Minh Triết nói: “Tiếp tục áp đảo, thích khách xuất động!”
Các thẻ thích khách tấn công đơn của Tiểu Kha và Trần Tiêu đồng loạt xuất kích, tập trung hỏa lực vào các thẻ tàn máu của đối phương.
Nhưng Chúng Thần Điện không ngồi yên chờ chết. Đợt tấn công nhóm sấm chớp đan xen vừa rồi của Niết Bàn gây ra sát thương quá cao, Hứa Hàng bất đắc dĩ phải dùng chiêu cuối hồi máu, toàn bộ thẻ bài được hồi phục, Diệp Túc Thiên đồng thời kích hoạt khiên nhóm của Athena.
Lăng Kinh Đường lập tức phản công — cho dù Niết Bàn có Quan Âm Bồ Tát và Thần Nông hồi máu, cũng không thể cản được Lăng Kinh Đường dốc toàn lực bùng nổ.
Mục tiêu anh nhắm đến không phải Thần Nông, cũng không phải Quan Âm, mà là các thẻ Quỷ tấn công mỏng manh của Dụ Kha. Sáu thẻ Vũ Khí đồng thời tập trung hỏa lực vào cùng một mục tiêu, Nhiếp Tiểu Thiến của Tiểu Kha gần như ngã gục ngay lập tức, không kịp cả hồi máu…
Trong nháy mắt, số thẻ tử trận của hai bên đã san bằng thành 5:5.
Tạ Minh Triết lướt nhìn tình hình trên sân, nói tiếp: “Lên Bát Tiên!”
Các thẻ Tiên nguyên tố của Niết Bàn đã dùng hết chiêu cuối. Hàng loạt kỹ năng tấn công nhóm được tung ra cùng lúc, vốn dĩ đợt áp đảo này có thể tiêu diệt được 7 thẻ, nhưng vừa rồi chỉ giết được 5 thẻ của đối phương, lại còn bị Lăng Kinh Đường phản ứng cực nhanh gỡ hòa — Hứa Hàng hồi máu quá kịp thời, điều này nằm ngoài dự đoán của Tạ Minh Triết. Cậu phải bổ sung những thẻ bài mạnh hơn để nhanh chóng tạo ra ưu thế về chênh lệch số thẻ.
Chỉ thấy các thẻ Tiên Lôi Công, Điện Mẫu của Niết Bàn đột ngột rút lui, ngay sau đó, bộ bài Bát Tiên đồng loạt xuất hiện!
Lữ Động Tân, Hàn Tương Tử, Hà Tiên Cô, Hán Chung Ly, Tào Quốc Cữu do Tạ Minh Triết điều khiển; Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Thiết Quải Lý do Tần Hiên điều khiển. Trần Tiêu theo sát phía sau triệu hồi Tứ Quân Tử Mai, Lan, Trúc, Cúc, Tiểu Kha triệu hồi bốn thẻ Quỷ tấn công hỗ trợ.
Số lượng thẻ bài của Niết Bàn trên sân nhiều đến hoa cả mắt.
Chúng Thần Điện không chịu yếu thế, lập tức triệu hồi series bộ bài Nữ Thần trong kho thẻ Thần của mình.
Nữ thần Ánh trăng, Nữ thần Báo thù, Nữ thần Trầm tư, Nữ thần Hủy diệt, Nữ thần Chiến thắng, Nữ thần Tinh tú, Nữ thần Ký ức, Nữ thần Đất mẹ… Tám thẻ Nữ thần, xếp thành hàng ngay ngắn trên không trung. Các nữ thần khoác trên mình những bộ áo choàng thánh khiết, tay cầm pháp trượng đủ màu sắc, mái tóc chủ yếu là màu vàng, đỏ và xanh lá, một số nữ thần còn có đôi cánh sau lưng.
Còn các thẻ Tiên của Niết Bàn, ai nấy đều áo bay phấp phới, ngự kiếm phi hành, hoặc chân đạp mây mù. Lữ Động Tân, Hàn Tương Tử đều là những mỹ nam có ngoại hình xuất chúng, Hà Tiên Cô trong bộ váy dài màu hồng, tay cầm hoa sen, cũng đẹp đến nao lòng.
Hai phong cách thẻ Tiên và thẻ Thần hoàn toàn khác biệt, tạo thành thế đối đầu trực diện trên không trung, tựa như trận chiến cuối cùng trong phim điện ảnh sắp bùng nổ!
Khán giả tại hiện trường nhìn khung cảnh hoa lệ trên màn hình, trong lòng không khỏi chấn động — đây chính là chế độ Vô Tận ư?
Không cần quan tâm đến được mất nhất thời, vì đối thủ và chính mình đều có vô số thẻ bài để sử dụng.
Một đợt chết đi, lại lên một đợt khác. Chỉ cần tiêu diệt được nhiều thẻ bài hơn, là có thể giành được chiến thắng cuối cùng!
Sự xuất hiện của bộ bài Bát Tiên là một nhịp tấn công lớn của Niết Bàn.
Và sự xuất hiện của bộ bài Nữ Thần cũng chứng tỏ, Chúng Thần Điện cuối cùng đã thổi vang tiếng “tù và” hiệu lệnh cho cuộc tổng tiến công!
Gửi phản hồi