Chương 364: Hoàng hôn của các vị thần
Trận đấu bắt đầu, ánh sáng của bản đồ cảnh quan chính là vào lúc hoàng hôn, ánh nắng vàng chiếu khắp mặt đất, tầm nhìn toàn sân rõ ràng, xung quanh cũng không có bất kỳ NPC nào gây nhiễu cho các tuyển thủ.
Ở chính giữa cảnh quan là Cây Thế Giới, một con rồng độc quấn quanh nó, đang không ngừng gặm nhấm rễ cây.
Bên phía Niết Bàn, ngay từ đầu đã không ngần ngại tấn công phủ đầu.
Trần Tiêu, Tạ Minh Triết, Dụ Kha và Tần Hiên đồng thời triệu hồi thẻ bài, số lượng thẻ bài trên sân tức khắc vượt quá 10 lá. Mà lúc này, Chúng Thần Điện chỉ triệu hồi ra 5 lá thẻ bài, bao gồm 2 thần, 3 vũ khí.
Tần Hiên quyết đoán tung ra kỹ năng hỗn loạn diện rộng của Phục Hy, Trần Tiêu và Tạ Minh Triết liên thủ tấn công diện rộng để đè thấp lượng máu của đối phương xuống dưới 50%, Trần Tiêu tung ra Hắc Anh Vũ để giảm phòng ngự của lá bài còn ít máu của đối phương, Dụ Kha lập tức theo sau bằng bài quỷ, bốn con quỷ đồng thời xuất động, tức khắc đã tiêu diệt ngay Thần Biển của đối phương!
Thần Biển, kỹ năng của lá bài này là triệu hồi nước biển để giảm phòng ngự diện rộng, cộng dồn trạng thái tiêu cực diện rộng, kết quả ngay cả kỹ năng cũng chưa kịp tung ra đã bị tiêu diệt ngay lập tức, đợt tấn công nhanh này của Niết Bàn đánh quá quyết đoán, Chúng Thần Điện nhất thời không phản ứng lại kịp, đã tử trận một lá bài trước.
Nhưng Diệp Túc Thiên rất nhanh đã ổn định được cục diện –
Nữ thần tình yêu Frigg xuất hiện. Nữ thần có dung mạo xinh đẹp, mái tóc xoăn lớn màu vàng xen lẫn những chiếc lông vũ trắng như tuyết, thân mặc một chiếc áo choàng dài trắng như tuyết, eo thắt một chiếc đai lưng màu vàng, trên đai lưng có treo một chuỗi chìa khóa, trông vô cùng thánh khiết.
Frigg kích hoạt kỹ năng “Khiên Tình Yêu”, nhanh chóng tạo một lớp khiên “miễn nhiễm sát thương” cho Vô Song Kiếm của Lăng Kinh Đường.
Vốn là một thẻ vũ khí chủ lực mỏng manh, Vô Song Kiếm sau khi hứng chịu đợt bùng nổ của Niết Bàn chỉ còn lại một tia máu cuối cùng. Bài quỷ của Dụ Kha chỉ cần qua đó tung một đòn tấn công thường là có thể thu đi nó, Diệp Túc Thiên nhanh tay lẹ mắt đã bảo vệ được Vô Song Kiếm, đồng thời triệu hồi ra Odin!
Odin với tư cách là chúa tể của các vị thần, chính mình không tham gia chiến đấu, nhưng dưới chân ông ta có hai con sói, lần lượt tên là “Tham Lam” và “Dục Vọng”, con trước có thể tham lam hấp thụ 30% sức tấn công của thẻ bài chỉ định, và chuyển cho đồng đội chỉ định, con sau thì lại có thể hấp thụ 30% máu của thẻ bài chỉ định để chuyển cho đồng đội.
Chỉ thấy hai con sói mà Odin mang theo đồng thời hành động!
Tham Lam trực tiếp hút đi một nửa sức tấn công từ lá bài tấn công chủ lực của Dụ Kha là “Liên Thành” để giao cho Vô Song Kiếm, Dục Vọng thì lại hút đi một nửa lượng máu của lá bài trị liệu mà Tần Hiên đang điều khiển là Thần Nông, để chuyển cho Vô Song Kiếm!
Lượng máu của Thần Nông gần như gấp đôi Vô Song Kiếm, bị hút như vậy, Vô Song Kiếm vốn chỉ còn một giọt máu dưới sự hỗ trợ từ hai con thú cưng của Odin, lượng máu tức khắc hồi đầy không nói, mà sức tấn công còn được tăng thêm!
Tô Dương không nhịn được nói: “Triệu hồi Frigg để tạo khiên, triệu hồi hai con sói của Odin để bảo vệ, thật sự là quá kịp thời!”
Ngô Nguyệt cũng nói: “Chỉ cần chậm 0.1 giây, bài quỷ của Tiểu Kha có thể giết được Vô Song Kiếm, đợt tấn công nhanh đầu tiên của Niết Bàn đã dùng hết rất nhiều kỹ năng, nhưng lại chỉ giết được một lá bài của đối phương, có chút không đáng.”
Cũng may 5 lá bài xuất hiện lúc đầu của Chúng Thần Điện lúc này đều đang ở trong trạng thái hỗn loạn, Niết Bàn còn có thể tiếp tục tấn công.
Bài quỷ của Dụ Kha bị hút đi một nửa sức tấn công, nhưng vẫn còn Trần Tiêu.
Trần Tiêu không còn để ý đến Vô Song Kiếm đã được cộng thêm khiên, chuyển hỏa lực sang đánh Frigg – lá bài thần hỗ trợ này cũng đặc biệt phiền, kỹ năng cộng khiên miễn nhiễm sát thương có thời gian hồi chiêu cực ngắn, có cô ta ở đó, các thẻ bài khác rất khó bị tiêu diệt.
Dưới sự bùng nổ liên thủ của Trần Tiêu và Dụ Kha, Frigg rất nhanh đã tử trận.
3 giây hỗn loạn kết thúc, Lăng Kinh Đường lập tức bắt đầu hành động!
Với tư cách là một tay tấn công nhanh nổi tiếng của liên minh chuyên nghiệp, bài vũ khí của Lăng Kinh Đường đã khiến vô số đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ thấy anh ta liên tiếp triệu hồi 5 lá bài vũ khí, cộng thêm Vô Song Kiếm, 6 lá bài vũ khí đồng thời lao về phía bài trị liệu của Niết Bàn –
Trận pháp trị liệu của Thần Nông quá kéo nhịp độ, do đó, Lăng Kinh Đường quyết định giết bài trị liệu Thần Nông trước.
Đúng lúc này, Tạ Minh Triết đột nhiên triệu hồi ra Gia Cát Lượng – Thuyền Cỏ Mượn Tên!
Lúc trước khi thiết kế Gia Cát Lượng đã từng có ý tưởng nhắm vào bài vũ khí, ván này trong bài ẩn mang theo Gia Cát Lượng cũng là vì cân nhắc đến việc một khi Lăng thần bùng nổ, bài hỗ trợ của Niết Bàn rất khó chống đỡ, dùng thuyền cỏ mượn tên để chặn một đợt sát thương, có thể cho các đồng đội thời gian để điều chỉnh.
Nhưng điều khiến Tạ Minh Triết bất ngờ là, ngay vào khoảnh khắc Gia Cát Lượng xuất hiện, Lăng Kinh Đường đột nhiên ngừng tấn công.
Rõ ràng bài vũ khí của anh ta đang lao về phía trước, nhưng lại đột ngột phanh gấp, giống như biết phía trước sẽ có nguy hiểm.
Tạ Minh Triết sững người, kỹ năng thuyền cỏ mượn tên có thể mượn sát thương loại vũ khí, bắn súng, và phản lại, kết quả lần này Lăng Kinh Đường đột nhiên dừng tay, thuyền cỏ đặt ở đó, không mượn được gì cả?
Tô Dương cười nói: “Phản ứng của Lăng Kinh Đường quá nhanh. Đợt tấn công vũ bão này của anh ta chỉ là đòn gió, để lừa đối phương tung chiêu cuối thôi, cú phanh gấp vào thời khắc mấu chốt được thực hiện vô cùng dứt khoát.”
Ngô Nguyệt kích động nói: “Gia Cát Lượng đã tung hỗn loạn diện rộng… Nhưng Athena đã xuất hiện, giải trừ khống chế toàn đội, một pha hóa giải tuyệt vời!”
Sau khi Tạ Minh Triết tung thuyền cỏ mượn tên vô ích, đã lập tức tung ra khẩu chiến quần nho của Gia Cát Lượng, hỗn loạn diện rộng.
Nhưng Diệp Túc Thiên lại vào khoảnh khắc này tức khắc triệu hồi Athena, thánh quang bao phủ, giải trừ khống chế diện rộng –
Giải trừ ngay lập tức, tương đương với việc đối phương vừa tung xong kỹ năng khống chế, khi kỹ năng khống chế còn chưa kịp có hiệu lực đã trực tiếp giải trừ, ý thức dự đoán và tốc độ thao tác của Diệp Túc Thiên thật sự khiến khán giả phải mở rộng tầm mắt. Nếu không phải Ngô Nguyệt tinh mắt phát hiện ra điểm này, mọi người đều không nhìn rõ anh ta đã làm gì.
Ngoài việc giải trừ khống chế ra, Athena còn có thể để toàn đội trong một khoảng thời gian tiếp theo miễn nhiễm với khống chế và sát thương chí mạng. Lá bài thần bảo vệ này được triệu hồi vô cùng kịp thời.
Lưu Sâm nói: “Không ngờ phản ứng của Diệp Túc Thiên lại nhanh như vậy, Niết Bàn định đánh một đợt, kết quả hai lần đều bị anh ta phòng thủ được!”
Lần đầu tiên tức khắc triệu hồi Frigg, bảo vệ lá bài Vô Song Kiếm chỉ còn một giọt máu của Lăng Kinh Đường; lần thứ hai tức khắc triệu hồi Athena, toàn đội giải trừ khống chế và miễn nhiễm tử vong, phòng thủ được đợt bùng nổ của đối thủ – bài thần mà Diệp Túc Thiên điều khiển, chủ yếu là để hỗ trợ đồng đội, nhưng lại liên tiếp hai lần phá hủy kế hoạch tấn công của Niết Bàn.
Lăng Kinh Đường nhìn thấy cảnh này, khóe môi không khỏi nở một nụ cười. Diệp Túc Thiên vẫn bình tĩnh như trong ấn tượng, nếu không phải anh ta đã kịp thời chống đỡ được hai đợt tấn công mạnh mẽ này, Chúng Thần Điện rất có thể sẽ bị Niết Bàn áp chế ngay từ đầu.
Phòng thủ được là tốt rồi.
Lăng Kinh Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chuẩn bị phản công!”
Trận đấu tiến hành đến bây giờ, bản đồ cảnh quan cuối cùng cũng đã xảy ra thay đổi.
Con rồng độc quấn quanh cây Cây Thế Giới, đã gặm nhấm hết rễ của cây Cây Thế Giới.
Cây Cây Thế Giới ở chính giữa cảnh quan ầm ầm sụp đổ!
Đồng thời, trời đất biến sắc, bầu trời vốn có màu vàng đột nhiên trở nên tối tăm, toàn bộ cảnh quan gió lớn gào thét, các NPC cảnh quan có đủ loại trạng thái tiêu cực cũng lần lượt tỉnh dậy!
Đầu tiên là con gái của Loki, con rắn lớn “Jormungandr” múa lượn thân hình khổng lồ của mình, triệu hồi một lượng lớn nước biển nhấn chìm toàn bộ cảnh quan, tất cả các thẻ bài trên sân phải chịu sát thương bạo kích của nước biển, đồng thời tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công toàn diện giảm xuống!
Sau đó lại là con sói khổng lồ nuốt chửng mặt trời mặt trăng, toàn bộ cảnh quan trở nên một mảng đen.
Tạ Minh Triết cảnh giác nói: “Rút!”
Lúc này, thẻ bài của hai bên là 20-18, Niết Bàn toàn bộ còn sống, Chúng Thần Điện có hai lá bài thần bị tiêu diệt, Niết Bàn chiếm ưu thế nhất định về số lượng bài, nhưng dưới cảnh quan tối đen, Chúng Thần Điện chắc chắn sẽ phát động phản công toàn diện, vẫn là nên phòng thủ trước.
Niết Bàn toàn bộ rút lui, Tần Hiên lập tức tung ra Bàn Cổ – 5 giây ngừng chiến.
Để Bàn Cổ ngưng chiến 5 giây là để phòng Lăng Kinh Đường bùng nổ một đợt đánh thủng bộ bài của Niết Bàn.
Tuy nhiên, ngưng chiến chỉ là thẻ bài ngưng chiến, hiệu ứng cảnh quan không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của thẻ bài. Đòn tấn công diện rộng toàn sân của mãng xà và sói khổng lồ vẫn có hiệu lực, lượng máu của các thẻ bài hai bên toàn bộ đều giảm xuống dưới một nửa, Tần Hiên quyết đoán mở trận pháp trị liệu của Thần Nông.
Tô Dương khen: “Phản ứng của Niết Bàn rất nhanh, Thần Nông của Tần Hiên đã rút lui ra ngoài rìa của trận chiến, và đã bày ra trận pháp hồi máu, có trận hồi máu này, lượng máu của các thẻ bài của Niết Bàn đã nhanh chóng hồi đầy!”
Ngô Nguyệt nói: “Hiện tại toàn bộ cảnh quan hoàn toàn tối đen, cả hai bên đều sẽ không nhìn thấy vị trí của đối thủ. Niết Bàn rõ ràng là đang tạm thời tránh giao tranh, Chúng Thần Điện tiếp theo sẽ thao tác thế nào?”
Lúc này, khán giả ở góc nhìn toàn cảnh có thể phát hiện, Chúng Thần Điện vì bị Niết Bàn đánh một đợt bùng nổ, lại thêm tấn công diện rộng của cảnh quan, 6 lá bài vũ khí của Lăng Kinh Đường lượng máu đều chỉ còn khoảng 30%.
Nhưng trong tình huống như vậy, Lăng Kinh Đường lại vẫn có thể điều khiển bài vũ khí nhanh chóng tiếp cận Niết Bàn.
– Bởi vì, anh tin tưởng vào đồng đội phía sau, sẽ cho anh sự bảo vệ tốt nhất.
Quả nhiên, Diệp Túc Thiên nhanh chóng cộng thêm khiên cho các lá bài còn ít máu của anh, và triệu hồi ra nữ thần gió để tăng tốc diện rộng. Bài vũ khí của Lăng Kinh Đường, với tốc độ nhanh nhất, đã lén lút vòng ra rìa của cảnh quan trong bóng tối.
5 giây ngừng chiến đã hết, những lá bài vũ khí mang theo khiên vàng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đã xuất hiện ở phía sau của Niết Bàn!
Trong bản đồ hoàn toàn tối tăm, khả năng ghi nhớ phương vị của Lăng Kinh Đường là số một. Anh đã sớm nhắm vào vị trí lá bài Thần Nông của Tần Hiên, và suy đoán ra được lộ trình rút lui của Niết Bàn – sau khi Bàn Cổ ngưng chiến, Niết Bàn chắc chắn sẽ rút lui theo hướng ngược lại với con đường mà Bàn Cổ đã chém ra, còn bài hỗ trợ của Tần Hiên để bảo vệ đồng đội, tự nhiên sẽ rút lui ra xa nhất.
Nhưng, xa đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi rìa của cảnh quan.
Tần Hiên đã làm rất tốt, Thần Nông của cậu ta đã rời xa chiến trường, cách vị trí vừa rồi của các thẻ bài Chúng Thần Điện hơn 50 mét. Ai có thể ngờ rằng, Lăng Kinh Đường lại đoán được hướng di chuyển của cậu ta, dựa vào sự tăng tốc của Nữ Thần Gió, lợi dụng 5 giây ngưng chiến để vòng ra sau trong bóng tối!
Ánh sáng lạnh lẽo đột ngột lóe lên từ trong bóng tối, chính xác trúng vào Thần Nông!
Thần Nông tức khắc đã bị đánh xuống dưới 20% máu, vừa hay lúc này NPC cảnh quan Loki xuất hiện – NPC Loki có dung mạo tuấn mỹ mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, hắn mở hiệu ứng cảnh quan “sức mạnh tà ác”, trực tiếp nuốt chửng lá bài còn ít máu vào trong bóng tối!
Thần Nông bị hố đen hút đi, biến mất không còn tăm hơi.
Khán giả tại hiện trường vô cùng kinh ngạc, Tô Dương xem mà cũng kinh hồn bạt vía: “Lăng Kinh Đường đã tính toán chính xác sát thương, một đợt bùng nổ, vừa hay đánh cho lá bài Thần Nông xuống dưới 20% máu, hiệu ứng cảnh quan được kích hoạt, Thần Nông đã bị nuốt vào không gian bóng tối!”
Ngô Nguyệt nhắc nhở: “Các thẻ bài bị bóng tối nuốt chửng, tương đương với việc bị trục xuất khỏi sân đấu, không thể nào hồi sinh!”
Lưu Sâm nói: “Xem ra lối đánh của Chúng Thần Điện là muốn tận dụng triệt để hiệu ứng nuốt chửng của cảnh quan, không ngừng đánh các thẻ bài của Niết Bàn xuống dưới 20% máu, sau đó để bóng tối nuốt chửng?”
Tô Dương gật đầu: “Xem ra là vậy. Hoàng Hôn Của Các Vị Thần, hiệu ứng nuốt chửng bóng tối của bản đồ này là 10 giây kích hoạt một lần, Lăng Kinh Đường đã giành được điểm thời gian này trước, để bài trị liệu của Niết Bàn bị nuốt vào không gian bóng tối, vậy thì các lá bài còn ít máu của chính anh ta sẽ không cần phải sợ, ít nhất trong 10 giây sẽ không kích hoạt lại hiệu ứng nuốt chửng.”
Đây cũng là lý do tại sao Lăng Kinh Đường dám mạnh dạn suy đoán đường đi của đối thủ, điều khiển 6 lá bài còn ít máu để cường công – anh có lòng tin trong thời gian ngắn nhất sẽ đánh cho Thần Nông xuống dưới 20% máu.
Nhưng bốn người của Niết Bàn không ngốc, khi nhìn thấy bản đồ, Tạ Minh Triết đã biết chiến lược của Chúng Thần Điện, chỉ là, thao tác vòng ra sau để cường sát bài trị liệu của Tần Hiên trong bóng tối của Lăng Kinh Đường đã đánh cho mọi người không kịp trở tay.
Tạ Minh Triết lập tức tung ra đòn tấn công diện rộng của ba lá bài Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, xoay người bắt đầu phản công.
Trên bầu trời tối tăm sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, mưa to như trút, như thể tận thế đã đến!
Các lá bài vũ khí vòng ra sau của Lăng Kinh Đường bị đợt tấn công diện rộng này trúng phải, tập thể biến thành một tia máu, Trần Tiêu lập tức theo sau bằng kỹ năng thu hoạch của Bí Mật Đêm Khuya để giết các lá bài vũ khí của Lăng Kinh Đường!
Vô Song Kiếm tử trận!
Phệ Hồn Kiếm bị đánh cho chỉ còn một giọt máu!
Mắt thấy Trần Tiêu sắp một đường thu hoạch, đúng lúc này, Diệp Túc Thiên lại một lần nữa triệu hồi thẻ bài – Thần Rừng.
Xuân Về Trên Đất, Vạn Vật Hồi Sinh!
Hai kỹ năng đồng thời được tung ra, Frigg bị cường sát trước đó đã được kỹ năng “xuân về trên đất” hồi sinh, chiêu cuối trị liệu diện rộng “vạn vật hồi sinh” đã nâng lượng máu của lá bài được hồi sinh và các lá bài vũ khí còn ít máu khác lên trên 50%.
Trần Tiêu không thể nào tiếp tục thu hoạch, Lăng Kinh Đường quyết đoán phản công, mục tiêu nhắm đến vẫn là bài trị liệu của Niết Bàn!
Lúc này, tân binh của Chúng Thần Điện là Chu Tinh Thần, người hỗ trợ Hứa Hàng cũng đã theo kịp, Hứa Hàng tung ra kỹ năng làm tàn phế diện rộng của Toái Cốt Kiếm khiến sức tấn công, phòng ngự của đối thủ giảm 50%; Tu La Đao gây choáng váng diện rộng 3 giây.
Chu Tinh Thần theo sau bằng các lá bài vũ khí loại tấn công diện rộng, ở bên cạnh hỗ trợ Lăng Kinh Đường tấn công.
Lăng Kinh Đường với tốc độ cực nhanh đã bùng nổ tấn công mạnh mẽ!
Thủy tổ của hệ Kim có sức bùng nổ kinh người, năm lá bài vũ khí dưới sự điều khiển của anh vô cùng sắc bén, ép cho Niết Bàn đành phải tung ra kỹ năng “không thành kế” của Gia Cát Lượng để ẩn thân toàn đội bảo toàn tính mạng.
Nhưng thời gian ẩn thân diện rộng có hạn, Diệp Túc Thiên đã sử dụng Thần Ánh Sáng để chiếu sáng toàn bộ cảnh quan, vừa hay căn đúng khoảnh khắc ẩn thân kết thúc.
Lăng Kinh Đường nhanh chóng tìm được vị trí các thẻ bài của Niết Bàn, dịch chuyển tức thời qua đó bùng nổ một đợt đánh cho Vũ Sư xuống dưới 20% máu.
Vừa hay 10 giây đã hết, NPC cảnh quan Tà Thần Loki lại một lần nữa xuất hiện – bóng tối nuốt chửng!
Vũ Sư còn ít máu tức khắc bốc hơi khỏi sân đấu.
Khán giả: “…”
Bóng tối nuốt chửng, hiệu ứng cảnh quan này thật đáng sợ!
Gửi phản hồi