Chương 322: Kỳ tích
Đúng như khán giả đã suy đoán, khi một bên có sức tấn công không đủ nghiêm trọng, đối thủ hoàn toàn có thể nhanh chóng tập trung hỏa lực để cường sát bài tấn công của bạn. Bạn còn lại bao nhiêu bài hỗ trợ, không có bất kỳ khả năng tấn công nào, tự nhiên không thể nào kéo đến chiến thắng – đó chẳng qua chỉ là một cái chết từ từ mà thôi.
Trong liên minh, việc có quá ít bài tấn công là điều tối kỵ khi bố trí đội hình.
Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc sau khi nhìn thấy bộ bài của đối phương đã im lặng một lúc. Theo lý thuyết, trong cục diện như vậy, việc cường sát bài tấn công của Tạ Minh Triết là chiến lược tốt nhất. Nhưng họ không dám xem thường Tạ Minh Triết, vì vị tuyển thủ này luôn có những chiến thuật bất ngờ. Việc cường sát bài của cậu ta khi không biết bài ẩn là gì, ván đầu tiên chính là một bài học xương máu.
Quy Tư Duệ rất nhanh đã đưa ra quyết định: “Vẫn là bắt đầu từ Dụ Kha đi, trước tiên giết Hoa Đà.”
Đội hình hai người trị liệu Hoa Đà, Đỗ Lệ Nương, rõ ràng là muốn kéo dài đến cuối trận. Nếu giết Đỗ Lệ Nương trước, Hoa Đà có thể hồi máu cho Đỗ Lệ Nương. Nhưng nếu giết Hoa Đà trước, Đỗ Lệ Nương chỉ có một chiêu cuối hồi máu diện rộng, không thể nào hồi máu cho Hoa Đà.
Chỉ là phòng ngự của Hoa Đà rất mạnh, muốn giết được ông ta cần một lượng lớn hỏa lực, cho nên ván này Quy Tư Duệ đã mang theo một lá bài tấn công đơn mục tiêu cực mạnh trong bài ẩn – Quỷ Đồng Tử.
Đây là lá bài cậu ta chuyên dùng để đối phó với những lá bài tanker – có thể bám vào sau lưng mục tiêu đã khóa, phớt lờ phòng ngự của đối phương, gây ra sát thương thực, cho dù phòng ngự của Hoa Đà có cao đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Trận đấu vừa mới bắt đầu, mục tiêu của Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc đã rất rõ ràng.
Lưu Kinh Húc để Xà Nữ khống chế đơn Hoa Đà, bài quỷ của Quy Tư Duệ tập thể xuất động, bài ẩn cũng không giấu giếm. Trong nháy mắt, Cương Thi Tân Nương, Quỷ Anh, Khô Lâu Tướng Quân, Quỷ Treo Cổ, Quỷ Đồng Tử, tất cả hỏa lực toàn bộ đều tập trung vào Hoa Đà. Cho dù phòng ngự của Hoa Đà có cao đến đâu, bị “sát thương thực phớt lờ phòng ngự” của Quỷ Đồng Tử trúng phải, lượng máu cũng “rào” một tiếng mà tức thời cạn đáy!
Khán đài vang lên một tràng kinh hô, Ngô Nguyệt cũng kinh ngạc nói: “Quy Tư Duệ hành động vô cùng quyết đoán, đây là muốn mở đầu đã trực tiếp cường sát Hoa Đà!”
Mắt thấy Hoa Đà bị đánh cho chỉ còn một tia máu, Dụ Kha không chút do dự triệu hồi ra Lý Hoàn – Hải Đường Thi Xã, miễn nhiễm khống chế trong phạm vi, giải trừ kỹ năng loại khống chế diện rộng!
Trực tiếp tung chiêu cuối để cứu Hoa Đà, lần này cậu ta không do dự, vì Hoa Đà là lá bài mấu chốt để kéo dài đến cuối trận, một khi Hoa Đà tử trận, khả năng phòng ngự của bộ bài này sẽ giảm đi rất nhiều.
Hoa Đà sau khi được giải trừ khống chế lập tức ném cho mình mấy bình “Ma Phí Tán”. Ma Phí Tán có tác dụng giảm đau, có thể khiến người dùng phớt lờ sự đau đớn, đây là một kỹ năng giảm sát thương vô cùng mạnh mẽ, dùng một lọ Ma Phí Tán có thể giảm 20% sát thương; đồng thời cậu ta lại mở “Ngũ Cầm Hí” để tăng 100% phòng ngự cho Hoa Đà; sau đó là “Cạo Xương Chữa Thương”, khi máu của mục tiêu dưới 20% sẽ tức thời hồi đầy, đồng thời làm mới lại kỹ năng!
Pha thao tác này của Dụ Kha tốc độ cực nhanh, dưới sự bảo vệ của “Hải Đường Thi Xã miễn nhiễm khống chế diện rộng” của Lý Hoàn, khả năng cấp cứu của Hoa Đà đã được phát huy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Ba kỹ năng đồng thời được mở ra, mạo hiểm kéo mình trở về từ lằn ranh sinh tử!
Một đợt bùng nổ của Quy Tư Duệ không thể nào giết chết được Hoa Đà, các fan hâm mộ nhìn thấy đến đây đều cảm thấy rất tiếc nuối.
Sát thương vẫn còn thiếu một chút, nhưng không sao, ván này Quy Tư Duệ mang theo bài quỷ có sức tấn công bùng nổ, đợi 10 giây sau khi phòng ngự của Hoa Đà giảm xuống, lúc đó giết ông ta cũng không muộn!
Thấy phòng ngự của Hoa Đà tăng gấp đôi, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc lập tức ăn ý thay đổi suy nghĩ, đồng thời tấn công Đỗ Lệ Nương –
Kỹ năng của Hoa Đà rơi vào trạng thái hồi chiêu, chỉ còn lại Ma Phí Tán giảm 20% sát thương mỗi 6 giây, cũng không thể nào chống đỡ nổi đòn tấn công mãnh liệt của bài quỷ. Dụ Kha bất đắc dĩ, trực tiếp tung hồi máu diện rộng của Đỗ Lệ Nương, Ngụy Chinh mở thời gian ban thưởng để điên cuồng bảo vệ Đỗ Lệ Nương.
Khán giả nhìn thấy đến đây, đều cảm thấy kịch bản của ván trước lại sắp tái diễn.
Một khi Đỗ Lệ Nương không chống đỡ nổi hỏa lực mà tử trận, Dụ Kha và Tạ Minh Triết sẽ lại một lần nữa rơi vào thế bị động!
Bạo kích từ bài quỷ của Quy Tư Duệ thật sự rất đáng sợ, cho dù Đỗ Lệ Nương tung chiêu cuối để hồi máu cho mình, cũng rất khó để sống sót dưới sự tập trung hỏa lực của năm lá bài quỷ. Khán giả nghe thấy hiện trường truyền đến tiếng khóc quen thuộc – hu hu hu, đó là tiếng khóc nỉ non của Quỷ Anh, và cùng với tiếng khóc đáng sợ vang lên, Đỗ Lệ Nương theo đó mà ngã xuống đất!
Ngô Nguyệt rất tiếc nuối nói: “Vẫn không chống đỡ nổi, năm lá bài tấn công của Quy Tư Duệ đồng thời tập trung hỏa lực, sức bùng nổ thật sự quá đáng sợ!”
Lưu Sâm nói: “Sau khi Đỗ Lệ Nương tử trận, bộ đội hình này của Dụ Kha và A Triết sẽ càng khó đánh hơn…”
Lúc này, hiệu ứng cảnh quan đầu tiên của Mật Thất Binh Khí được kích hoạt, đao trận xuất hiện ở một phương vị ngẫu nhiên. Hai bên lập tức nhanh chóng di chuyển để né tránh, khả năng phản ứng của các tuyển thủ chuyên nghiệp khiến khán giả tại hiện trường xem vô cùng đã mắt, tất cả các thẻ bài đều hữu kinh vô hiểm mà tránh được đòn tấn công của đao trận.
Lăng Kinh Đường nhìn thấy đến đây nói: “Trong tình huống không bị khống chế, việc né tránh đao trận cũng không khó, trừ phi rất xui xẻo gặp phải đao trận xuất hiện ngay giữa tất cả các thẻ bài.”
Lão Trịnh ngồi bên cạnh nói: “Khống chế diện rộng của Đỗ Lệ Nương chưa tung ra đã tử trận, quá thiệt. Nhưng vừa rồi Kinh Húc cũng không tung ra khống chế diện rộng của Hoa Yêu, bản đồ này nhịp độ quá nhanh, 10 giây đã xuất hiện một lần đao trận, quả thực rất khó để lo liệu được mọi phương diện.”
Đang nói, hiện trường đột nhiên vang lên tiếng cười quen thuộc – ha ha ha ha!
Không cần phải nói nhiều, Vương Hy Phượng đã xuất hiện.
Tiếng cười ma quái này khán giả thật đúng là ký ức còn mới mẻ, chưa thấy người đã nghe tiếng, đòn tấn công sóng âm của Vương Hy Phượng gây ra sát thương trên diện rộng, nhưng so với lượng máu mất đi, âm thanh này đối với mọi người là một đòn tấn công tinh thần mạnh hơn – dọa cho mọi người một phen hú vía.
Vốn dĩ Quỷ Anh vừa rồi còn đang hu hu khóc, vừa mới khóc xong, Vương Hy Phượng đã bắt đầu cười ha ha, khán giả mặt mày đau khổ, lần lượt che tai lại.
Tô Dương dở khóc dở cười nói: “Đòn tấn công bằng âm thanh của Vương Hy Phượng, một lần gây ra sát thương không cao, nhưng tần suất nhanh, rất phiền phức, mười mấy giây sẽ cười một lần, thời gian dài, sát thương tích lũy cũng rất đáng kể.”
Lưu Sâm nhạy bén nói: “Họa Bì đã xuất hiện! Nhưng… chúng ta thấy Họa Bì lại có thể là do Tạ Minh Triết điều khiển!”
Thực ra, các tuyển thủ chuyên nghiệp ở hậu trường đã sớm phát hiện ra điều không ổn – Lý Hoàn là do Dụ Kha điều khiển, cộng thêm Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương, Hoa Đà, Họa Bì và lá bài quỷ ẩn có thể tồn tại, Dụ Kha không thể nào đồng thời điều khiển 6 lá bài, cho nên chắc chắn có một lá bài là do Tạ Minh Triết điều khiển.
Lúc này mọi người cuối cùng cũng đã hiểu ra – chính là Họa Bì!
Ván này Họa Bì đã được giao cho Tạ Minh Triết, cậu ấy muốn sao chép ai?
Đáp án rất nhanh đã được công bố, chỉ thấy Họa Bì đột nhiên nhắm vào Quỷ Anh, sao chép khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh trong tã lót lên mặt mình. Thế là, Họa Bì cũng biến thành một con quỷ sơ sinh, sau khi Vương Hy Phượng “ha ha ha” cười xong, con quỷ sơ sinh do Tạ Minh Triết sao chép “hu hu hu” mà khóc lên, nhắm thẳng vào Cương Thi Tân Nương của Quy Tư Duệ!
Khán giả trố mắt kinh ngạc – thao tác này cũng quá đỉnh rồi.
Gậy ông đập lưng ông, một bên khóc một bên cười, Tạ Minh Triết cậu thật biết cách gây sự!
Điều gây sự hơn còn ở phía sau, vào khoảnh khắc Họa Bì sao chép xong Quỷ Anh, Dụ Kha đã triệu hồi ra lá bài ẩn đầu tiên của trận đấu này.
Sa Tăng.
Thẻ bài hệ Thổ, một trong những lá bài tử vong tức thời Tạ Minh Triết làm lúc đầu, tay cầm Hàng Yêu Bảo Trượng, có thể kích hoạt tử vong tức thời đối với thẻ bài Yêu tộc chỉ định.
Cho dù thao tác của Dụ Kha có chậm đến đâu, nhưng bài tử vong tức thời đều là kỹ năng tức thời, đối thủ khó lòng phòng bị, chỉ cần nhắm vào mục tiêu là có thể làm được việc phải giết. Lưu Kinh Húc cũng không ngờ ván này đối phương lại có thể mang bài tử vong tức thời để tiêu diệt Cửu Vĩ Yêu Hồ của anh ta.
Bảo trượng của Sa Tăng vừa được tung ra, Cửu Vĩ Yêu Hồ có khả năng khống chế cực mạnh tức khắc ngã xuống đất. Đương nhiên phòng ngự của chính Sa Tăng rất yếu, bị lính xương khô chạm vào hai cái cũng toi mạng, xuất hiện một đổi một, hoàn toàn không lỗ!
Lúc này, tổ hợp Tạ-Dụ đã tử trận Đỗ Lệ Nương, Sa Tăng, còn lại 8 lá bài.
Bên phía Quy-Lưu, Cửu Vĩ Yêu Hồ bị bài tử vong tức thời cường sát, còn lại 9 lá bài. Nhưng vì con quỷ sơ sinh do Tạ Minh Triết ngụy trang bằng Họa Bì một đòn bạo kích đánh trúng Cương Thi Tân Nương, lại thêm đòn tấn công sóng âm ha ha của Vương Hy Phượng, và cái tát của Giả Tham Xuân xuất hiện ngay sau đó, lượng máu của Cương Thi Tân Nương nhanh chóng giảm xuống!
Lưu Kinh Húc nhận ra không ổn, muốn tung Hoa Yêu để hồi máu, nhưng đúng lúc này, sự kiện cảnh quan lại được kích hoạt.
Một lượng lớn mưa tên từ bốn phía bắn tới khiến hai bên đều không thể nào né tránh, Cương Thi Tân Nương bị mũi tên sắc bén trúng phải, lượng máu giảm xuống còn 25%, Hoa Yêu đồng thời tung kỹ năng hồi máu, tuy nhiên – hồi máu mất hiệu lực!
Thì ra là Ngụy Chinh đã mở thời gian trừng phạt, chỉ định mục tiêu miễn nhiễm với bất kỳ hiệu ứng tăng cường nào.
Cương Thi Tân Nương bị trừng phạt, không thể nào nhận được sự trị liệu của đồng đội!
Tần Khả Khanh xuất hiện, một lá bài vong ngữ chủ động ăn vạ, vừa xuất hiện đã tự mình toi mạng, đồng thời mở kỹ năng vong ngữ – lâm chung báo mộng cho Vương Hy Phượng, để sức tấn công của Vương Hy Phượng tăng 50%; sau khi chết hiển linh xúi giục người khác treo cổ!
Cương Thi Tân Nương đáng thương bị Tần Khả Khanh chỉ định, trực tiếp cầm một sợi dây thừng để tự mình thắt cổ chết.
Quy Tư Duệ: “………………”
Bài quỷ vốn đã chết, còn treo cổ tự sát, điều này có khoa học không?
Cương Thi Tân Nương bị treo cổ trông vô cùng thê thảm, mà cô ta vừa chết, sự liên kết với Quỷ Anh tự nhiên sẽ bị phá giải, khả năng tấn công của Quy Tư Duệ giảm đi rất nhiều.
Đòn tấn công tự sát của Tần Khả Khanh đổi lấy Cương Thi Tân Nương, lại một lần nữa một đổi một, thẻ bài của hai bên biến thành 7-8.
Quy Tư Duệ đột nhiên có một dự cảm không lành, chẳng lẽ Tạ Minh Triết định dùng lối đánh liều mạng một đổi một sao? Nhưng tình hình chiến đấu rất kịch liệt, cậu ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức nói: “Giết Vương Hy Phượng!”
Đỗ Lệ Nương đã chết, Hoa Đà đầy máu, phòng ngự tăng gấp đôi không dễ giết, hơn nữa kỹ năng của Hoa Đà toàn bộ đều đã được làm mới lại, nếu đánh cho tàn phế rồi lại Cạo Xương Chữa Thương để hồi cho mình một ngụm, Quy Tư Duệ đều muốn hộc máu.
Tương đối mà nói, sức tấn công của Vương Hy Phượng rất cao, phòng ngự yếu, sẽ tương đối dễ giết hơn một chút.
Lưu Kinh Húc hiểu ý, lúc này thời gian miễn nhiễm khống chế của Lý Hoàn đã kết thúc, anh ta lập tức dùng Hổ Yêu để khống chế sân đấu bằng sợ hãi diện rộng, tạo điều kiện cho Quy Tư Duệ cường sát. Bốn lá bài tấn công còn lại của Quy Tư Duệ tập trung hỏa lực vào Vương Hy Phượng, nhưng…
Ngay vào khoảnh khắc lượng máu của Vương Hy Phượng biến thành tàn phế, đột nhiên có một lá bài ẩn xuất hiện.
Đó là một chàng công tử nhà giàu được trang điểm rất tinh xảo, trên đầu đội một chiếc kim quan buộc tóc, thân mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rực, chân đi một đôi giày nhỏ, mặt như ngọc quan, mày như núi xa, mắt như sao trời.
Khán giả kinh ngạc cảm thán: “Thật là một tiểu soái ca!”
– Bài ẩn, Giả Bảo Ngọc.
Tạ Minh Triết vừa hay căn đúng thời điểm Lưu Kinh Húc tung xong khống chế diện rộng để tung ra Giả Bảo Ngọc, hơn nữa tốc độ thao tác của cậu nhanh hơn Dụ Kha rất nhiều, Giả Bảo Ngọc xuất hiện đã lập tức tung kỹ năng, Lưu Kinh Húc muốn cường khống cũng không kịp.
Chỉ thấy Giả Bảo Ngọc vung mạnh chiếc ngọc bội trên cổ, hét lên: “Ta không cần ngọc này nữa!” Sau đó, các mục tiêu địch trong phạm vi 30 mét bị hỗn loạn diện rộng, tất cả các thẻ bài phải đi tìm ngọc cho cậu ta.
Quy Tư Duệ: “?????”
Cậu không cần ngọc thì liên quan gì đến tôi, bắt chúng tôi đi tìm ngọc cho cậu là sao?
Sau khi bị hỗn loạn, đòn tấn công của bài quỷ toàn bộ đều đánh vào người nhà mình, Quy Tư Duệ vốn định để bốn lá bài tấn công cường sát Vương Hy Phượng, kết quả ngược lại đã đánh cho Hoa Yêu của Lưu Kinh Húc thành tàn phế.
Tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ, kỹ năng thứ hai của Giả Bảo Ngọc mới thật sự khiến người ta đau đầu – nam nhân là đất, nữ nhân là nước. Khi máu của thẻ bài nữ hệ Thủy của phe ta dưới 30%, Giả Bảo Ngọc sẽ đứng ra, chủ động hấp thụ toàn bộ sát thương, và tạo cho đồng đội một chiếc khiên hệ Thổ bằng 10% máu cơ bản của Giả Bảo Ngọc.
Vương Hy Phượng là lá bài nữ hệ Thủy, lúc này lượng máu dưới 30%, trên người được Giả Bảo Ngọc tạo một chiếc khiên, Giả Bảo Ngọc lại là một lá bài hệ Thổ có lượng máu siêu cao, chiếc khiên 10% máu quả thực dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng!
Đồng thời, Giả Bảo Ngọc mở kỹ năng 3, triệu hồi ra Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa để hỗ trợ tác chiến.
Khán giả rất nghi hoặc: “Hai cô em gái này triệu hồi ra là để tấn công à?”
“Trời đất, Tiết Bảo Thoa và Lâm Đại Ngọc không phải là bài tử vong tức thời sao? Sao lại bị Giả Bảo Ngọc triệu hồi!?”
“Không lẽ triệu hồi ra còn có thể tử vong tức thời, không đúng, tử vong tức thời hoa cỏ và tử vong tức thời hệ bướm đối với Quy Tư Duệ cũng vô dụng mà??”
“Không phải tử vong tức thời, là triệu hồi tùy tùng hỗ trợ!”
“Tôi phục rồi, Giả Bảo Ngọc là một con trâu máu cuối cùng sao? Các người xem khiên của cậu ta kìa!”
Tiết Bảo Thoa cứ sau 10 giây lại mỉm cười một lần, tạo cho Giả Bảo Ngọc một chiếc khiên hệ Thổ bằng 5% máu cơ bản; Lâm Đại Ngọc cứ sau 10 giây lại che mặt khóc thút thít, hồi phục 10% máu cho Giả Bảo Ngọc, nếu trị liệu bị dư thừa, thì lượng máu hồi phục sẽ tự động chuyển sang thẻ bài có lượng máu thấp nhất của phe ta.
Lúc này Giả Bảo Ngọc đầy máu, trị liệu của Lâm Đại Ngọc bị dư thừa đã chuyển cho Vương Hy Phượng.
Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc lúc này thật sự hỗn loạn – đầu óc hỗn loạn!
Vương Hy Phượng ha ha ha tấn công sóng âm, Quỷ Anh hu hu hu tấn công tiếng khóc, Tiết Bảo Thoa mỉm cười, Lâm Đại Ngọc khóc thút thít, vừa khóc vừa cười quả thực là một vở kịch lớn đặc sắc!
Ba vị bình luận viên trố mắt kinh ngạc, Tô Dương cũng không biết phải nói gì mới phải.
Đạo diễn Tạ Minh Triết lại sắp bắt đầu biểu diễn, hôm nay là phim gia đình luân lý? Hay là phim tình cảm bi kịch thẻ bài?
Ở hậu trường quan sát, Đường Mục Châu bất đắc dĩ đỡ trán, tiểu sư đệ thật biết cách gây sự, lá bài đáng ghét như vậy am ấy đã thiết kế ra thế nào? Triệu hồi tùy tùng hỗ trợ để tự mình tạo khiên, hồi máu, bản thân lượng máu đã rất cao, đây thật sự là một con trâu máu đánh không chết. Nhưng ngay sau đó, Đường Mục Châu liền khẽ mỉm cười, nói: “Lá bài Giả Bảo Ngọc này rất khó xử lý, ván này A Triết có hy vọng lật kèo rồi.”
Nhiếp Viễn Đạo sau khi nghe thấy sắc mặt nghiêm túc nói: “Tạ Minh Triết luôn ngoài dự đoán của mọi người, Giả Bảo Ngọc là một trong những lá bài khiêu khích có phòng ngự hàng đầu, phối hợp với các thẻ bài hệ Thủy như Vương Hy Phượng, Giả Tham Xuân, sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tạ Minh Triết ở nửa đầu năm của giải đấu thường niên vẫn luôn không dùng đến, lúc này mới mang ra, thật đúng là giấu đủ sâu.”
Trong mắt Sơn Lam tràn đầy sự tán thưởng: “Khi máu của bài hệ Thủy dưới 30%, cậu ta sẽ chủ động thay thế các lá bài nữ để gánh chịu sát thương, chỉ cần Giả Bảo Ngọc không chết, hai lá bài tấn công hệ Thủy Vương Hy Phượng, Giả Tham Xuân rất khó chết, trừ phi bạo kích của đối phương có thể một lần đánh mất hơn 30% máu. Nhưng Cương Thi Tân Nương đã bị giết, bạo kích của Quỷ Anh không thể nào đánh cao như vậy, Quỷ Đồng Tử phớt lờ phòng ngự và khiên thì có thể gây ra sát thương cao, nhưng Hoa Đà còn có thể hồi máu và giảm sát thương, không chắc có thể tiêu diệt được Vương Hy Phượng…”
Đây là một vòng lặp chết.
Cho đến bây giờ Quy Tư Duệ mới ý thức được, chiến thuật Tạ Minh Triết sắp xếp trong ván quyết định là muốn dùng lá bài Giả Bảo Ngọc này để kéo chết họ.
Khoảnh khắc Tạ Minh Triết tung ra Giả Bảo Ngọc vừa hay là lúc đao trận của Mật Thất Binh Khí xuất hiện, vì bị cậu ta ném ngọc gây hỗn loạn, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc không thể nào điều chỉnh vị trí của thẻ bài, vài lá thẻ bài bị đao trận cắt trúng, trên người cộng dồn hiệu ứng tiêu cực xuất huyết.
Điều này không nghi ngờ gì là dậu đổ bìm leo.
Kế hoạch tiêu diệt Vương Hy Phượng thất bại, sự tồn tại của Giả Bảo Ngọc khiến họ rất khó để cường sát các lá bài nữ hệ Thủy, mà cảnh quan không ngừng bắn ra những mũi tên sắc bén và những đao trận ngẫu nhiên xuất hiện trên mặt đất, thẻ bài mất máu sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng.
Tuy rằng bài tấn công của Tạ Minh Triết không nhiều, nhưng, Vương Hy Phượng và Giả Tham Xuân, dưới sự bảo vệ của Giả Bảo Ngọc đã sống sót đến cuối cùng!
Ha ha ha ha!
Tiếng cười ma quái của Vương Hy Phượng lại một lần nữa vang lên, Giả Tham Xuân một cái tát đã tát chết con Quỷ Anh đang hu hu khóc nỉ non của Quy Tư Duệ.
Khán giả: “………………”
Đau đầu, đau tai, bệnh tim sắp tái phát rồi, chúng ta xem một trận đấu có dễ dàng không?
Trong phòng bình luận, ba người sắc mặt phức tạp, Tô Dương cuối cùng bất đắc dĩ đưa ra kết luận: “Lá bài MVP của trận đấu này, không nghi ngờ gì là Giả Bảo Ngọc, cậu ta đã cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ nhất cho đồng đội. Quy-Lưu hai người muốn cường sát Vương Hy Phượng, Giả Tham Xuân, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giết chết. Hoa Đà cộng thêm Giả Bảo Ngọc, còn có Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa hai tùy tùng hỗ trợ, thật sự là siêu cấp khó giết. Tôi cũng không ngờ, ván thứ ba Tạ Minh Triết lại có thể dùng chiến lược ‘kéo chết đối phương’.”
Ngô Nguyệt dở khóc dở cười: “Ván thứ nhất và ván thứ hai cậu ta đều điều khiển bài tấn công để đánh bùng nổ, kết quả ván thứ ba phong cách đột biến, bắt đầu chơi xấu kéo dài đến cuối trận, thật sự là đã dùng Giả Bảo Ngọc để kéo chết đối phương! Xem ra, sau này đấu với Tạ Minh Triết nhất định phải mang theo Hoa Ăn Thịt Người, trực tiếp tiêu diệt lá bài nhân vật khó xử lý của cậu ta!”
Nghe đến đây Trần Thiên Lâm thầm nghĩ, các người nghĩ quá đơn giản rồi, A Triết đang khai sáng thẻ bài Tiên tộc, trận đấu đồng đội các người mang Hoa Ăn Thịt Người đi tiêu diệt bài nhân vật của em ấy, bài tiên, bài quỷ và bài yêu của em ấy vẫn rất khó xử lý.
Lưu Sâm không biết nói gì, đành phải rất chính thức nói: “Chúng ta hãy chúc mừng tổ hợp Tạ Minh Triết, Dụ Kha đã chiến thắng tổ hợp Quy Tư Duệ, Lưu Kinh Húc với tỷ số 2-1, thành công tiến vào vòng tám đội!”
Khán giả trong phòng livestream đều không muốn spam “666”, lần này thống nhất spam “ha ha ha” và “hu hu hu”.
Đây thật sự là một trận đấu khiến người ta “dở khóc dở cười”!
Gửi phản hồi