Bậc Thầy Thẻ Sao – 321

Việc Tạ Minh Triết và Dụ Kha thua trong ván thứ hai cũng nằm trong dự đoán của nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Người ngoài xem náo nhiệt, còn người trong nghề nhìn ra bản chất. Ai nấy đều hiểu rõ, thực lực tổng hợp hiện tại của cặp đôi Tạ-Dụ không thể sánh bằng Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc.

Ván đầu tiên thắng được là nhờ hai yếu tố: thứ nhất, Tạ Minh Triết đã tận dụng ưu thế sân nhà “Thủy Yêm Hạ Phì” và màn bộc phát bất ngờ nhờ sự hồi sinh của Yến Thanh vào phút chót, khiến đối thủ không kịp trở tay; thứ hai, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc đã xem thường khả năng hỗ trợ của Dụ Kha, dẫn đến sai lầm trong chiến lược ngay từ đầu. Chỉ cần Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc bình tĩnh lại, tìm ra đấu pháp tốt nhất để nhắm vào Dụ Kha, Tạ Minh Triết sẽ rất khó có thể dựa vào bài ẩn để tạo nên kỳ tích một lần nữa. Một khi Dụ Kha bị đánh sụp, thế trận sẽ như chiếc thùng gỗ được ghép bởi hai mảnh ván bị khuyết đi một nửa, Tạ Minh Triết dù tài giỏi đến đâu cũng không thể một mình chống lại gọng kìm của hai người Quy-Lưu. Thua là tất yếu, gần như không có khả năng chiến thắng.

Ván thứ ba có lẽ sẽ lặp lại kịch bản của ván thứ hai – đó là suy nghĩ của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hôm nay Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam cũng đến xem trận đấu, cả hai đã chắc suất vào vòng tám đội mạnh nhất, nên việc theo dõi các tuyển thủ khác thi đấu cũng coi như là để biết người biết ta. Sơn Lam ghé sát vào tai sư phụ, thì thầm hỏi: “Sư phụ thấy ván thứ ba Tạ Minh Triết còn cơ hội thắng không ạ?”

Nhiếp Viễn Đạo lắc đầu, đáp: “Nhìn bề ngoài thì không có, nhưng Tạ Minh Triết là một tuyển thủ khó đoán. Nói không chừng cậu ta sẽ tung ra chiêu độc gì đó trong ván quyết định, cũng không thể dễ dàng kết luận được.”

Sơn Lam thầm nghĩ, miệng quạ đen của sư phụ trước nay vẫn luôn linh nghiệm, nhưng hôm nay anh lại không nói rõ Tạ Minh Triết sẽ thắng hay thua, nên việc dựa vào kỹ năng “Nhà Tiên Tri” của sư phụ để đoán kết quả là không đáng tin cậy.

Sơn Lam nghiêm túc nói: “Thực ra em lại hy vọng Tạ Minh Triết thắng hơn.”

Nhiếp Viễn Đạo cau mày nhìn lại anh ta: “Tại sao? Em thích Tạ Minh Triết hơn à?”

“Em chỉ là không thích phong cách bài quỷ của Quy Tư Duệ thôi.” Sơn Lam nhỏ giọng phàn nàn: “Tiếng khóc của con Quỷ Anh ban nãy biến thái quá.”

Sơn Lam là một người có suy nghĩ rất đơn giản, lý do thích hay không thích một tuyển thủ nào đó đều vô cùng thẳng thắn. Nhiếp Viễn Đạo đôi khi cảm thấy, đồ đệ của mình đã trưởng thành, đã là nam thần dịu dàng, thân thiện trong miệng người hâm mộ ; nhưng đôi khi lại thấy, Tiểu Lam vẫn là cậu bé hàng xóm trong ký ức, tâm tư đơn thuần, lúc vui lên sẽ cười híp cả mắt.

Nhiếp Viễn Đạo nghe anh ta nhỏ giọng oán trách Quy Tư Duệ, nhớ lại dáng vẻ mặt mày tái mét của anh ta khi nghe thấy tiếng Quỷ Anh khóc lúc nãy, khóe miệng hiếm khi nở một nụ cười, nói: “Bài quỷ của Tiểu Quy đúng là có hơi đáng sợ. Em cũng không cần lo lắng, bất kể ai thắng ai thua, trận đấu tiếp theo của chúng ta cũng không phải đối đầu với Quy Tư Duệ.”

Lịch thi đấu vòng tứ kết đã được công bố, đối thủ tiếp theo của cặp đôi Nhiếp-Lam là người chiến thắng trong cặp đấu giữa bảng B và G, Chân Mạn và Thẩm An. Đối đầu với hai người này, Nhiếp Viễn Đạo có trăm phần trăm tự tin, nên tâm trạng của anh cũng vô cùng thoải mái.

Dáng vẻ tự tin của người đàn ông đặc biệt có sức hút, Sơn Lam bị sư phụ ảnh hưởng, cũng cảm thấy tự tin gấp bội. Anh ta nghĩ, có sư phụ ở đây, hai người rất có hy vọng giành thêm một chức vô địch trong mùa giải này. Việc Tạ Minh Triết và Dụ Kha chung đội thực ra có chút đáng tiếc, theo Sơn Lam thấy, nếu Tạ Minh Triết bắt cặp với Trần Tiêu, có lẽ họ sẽ tiến xa hơn, thậm chí có khả năng tranh huy chương.

Trần Tiêu đang ngồi ngay bên cạnh, Sơn Lam liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh đang nhỏ giọng trò chuyện với Trần Thiên Lâm và Đường Mục Châu, thỉnh thoảng nghe được vài từ rời rạc như “A Triết”, “có được không”. Ba người họ rõ ràng cũng đang thảo luận về tình hình ván quyết định. Họ là những người thân thiết nhất với Tạ Minh Triết, trong lòng chắc chắn sẽ nghiêng về phía cậu, nhưng những tuyển thủ khác tại hiện trường lại không mấy lạc quan về Tạ Minh Triết. Dù Sơn Lam không thích bài quỷ của Quy Tư Duệ, cũng không thể không thừa nhận rằng, so với Dụ Kha, Quy Tư Duệ mới là Quỷ Vương thật sự, kỹ thuật điều khiển và ý thức về bài quỷ của cậu ta bỏ xa Dụ Kha mấy con phố.

Nếu Dụ Kha lại bị nhắm đến, ván thứ ba phải làm sao đây?

Các fan lúc này cũng rất lo lắng. Về mặt lý trí, họ biết việc A Triết và Tiểu Kha không thắng được tổ hợp Quy-Lưu là một kết quả bình thường, nhưng về mặt tình cảm, họ vẫn hy vọng hai người có thể tiến thêm một bước nữa – dù chỉ là vào vòng tám đội cũng được , còn hơn là bị loại ngay từ vòng mười sáu! Nhưng điều duy nhất các fan có thể làm lúc này là thầm cầu nguyện, hy vọng bản đồ ngẫu nhiên của ván thứ ba sẽ có lợi hơn cho A Triết.

Thời gian nghỉ ngơi trước ván quyết định dài hơn các ván nhỏ bình thường 3 phút. Sau một loạt quảng cáo, trên màn hình lớn chiếu lại trạng thái trực tiếp của các tuyển thủ. Điều bất ngờ là, vẻ mặt của Tạ Minh Triết rất thoải mái, dường như không có chút áp lực nào. Cậu đã tháo mũ giáp, vừa cười vừa nói với Dụ Kha để bàn bạc chiến thuật tiếp theo. Ngược lại, bên phía Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc, sắc mặt lại có chút nghiêm túc. Đương nhiên, bản thân Lưu Kinh Húc là một người cuồng nghiên cứu và rất nghiêm túc, không thích nói đùa trước trận đấu là phong cách cá nhân của anh ta. Vẻ mặt nghiêm nghị của hai người cũng cho thấy họ rất xem trọng ván thứ ba, tuyệt đối sẽ không để Tạ Minh Triết có cơ hội lách luật nữa.

Tạ Minh Triết nói: “Cửu Vĩ Yêu Hồ ở ván thứ hai đã gây ra cho chúng ta rất nhiều phiền phức, ván thứ ba Lưu Kinh Húc có thể sẽ tiếp tục mang nó ra. Thời gian hồi chiêu kỹ năng của nó quá ngắn, 10 giây một lần choáng đơn mục tiêu, cho dù để Mạnh Bà quên đi kỹ năng cũng chỉ giải quyết được một lần nguy cơ, tiếp theo vẫn rất khó đối phó. Tớ muốn liều một phen, trực tiếp dùng bài tử vong tức thời để cường sát nó.”

Dụ Kha trừng lớn mắt: “Cậu nói là, trực tiếp tung Sa Tăng ra sao?”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Dùng Hàng Yêu Bảo Trượng cường sát Cửu Vĩ Yêu Hồ, trước tiên giải quyết lá bài khống chế đơn phiền phức này đã.”

Dụ Kha cảm thấy rất có lý – dù sao A Triết nói gì cậu ta cũng thấy có lý, thế là cậu ta không chút do dự đáp: “Được, vậy tớ sẽ mang Sa Tăng ra, đợi Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức.”

“Còn một điểm nữa.” Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Lưu Kinh Húc chắc chắn sẽ giữ lại kỹ năng để chuyên nhắm vào bài ẩn của tớ, chỉ giết Cửu Vĩ Yêu Hồ thôi là chưa đủ. Những lá bài Yêu tộc trong tay anh ta như Miêu Nữ Lang, Hổ Yêu, Hoa Yêu, Xà Yêu đều có kỹ năng khống chế, cho nên bắt buộc phải mang theo một lá bài miễn nhiễm khống chế để đảm bảo bài ẩn của tớ có thể xuất hiện thuận lợi. Cậu làm được không?”

Tạ Minh Triết ghé vào tai cậu ta nói tên vài lá bài, Dụ Kha gật đầu lia lịa: “Mấy lá này tớ đều đã luyện qua rồi, chỉ là…” không có nhiều tự tin, dù sao mình cũng bị nhắm đến quá thảm, phản ứng lại chậm hơn đối phương không phẩy mấy giây, lỡ như không tung ra được kỹ năng thì sao?

“Tớ tin cậu có thể làm được.” Tạ Minh Triết đoán được sự lo lắng của Tiểu Kha, mỉm cười khích lệ: “Cứ liều một lần đi.”

“Được!” A Triết đã nói vậy, Dụ Kha đương nhiên sẽ không lùi bước, cùng lắm thì thua thôi, đến lúc đó cư dân mạng muốn mắng cứ nhắm vào mình… Nhìn A Triết đưa tay về phía mình, Dụ Kha vô cùng cảm động, hốc mắt hơi nóng lên. Cậu ta đặt tay vào lòng bàn tay Tạ Minh Triết, siết chặt lấy, cùng nhau cổ vũ tinh thần.

Gặp được một người đồng đội như Tạ Minh Triết là may mắn lớn nhất của cậu ta. Chuẩn bị lâu như vậy, lại phải dừng bước ở đây, sao có thể cam tâm được?! Dụ Kha siết chặt nắm tay, nhanh chóng lướt qua trong đầu những lá bài mới mà Tạ Minh Triết vừa nhắc đến. Ván này, cậu ta nhất định phải trở thành hậu phương vững chắc nhất cho Tạ Minh Triết.

Ván quyết định bắt đầu, trong phòng bình luận, giọng của Ngô Nguyệt rõ ràng có chút kích động: “Hai ván trước, hai bên đều đã có những màn thể hiện xuất sắc. Ván thứ ba sẽ quyết định ai vào vòng tám đội, còn bên kia chỉ có thể tiếc nuối rời đi! Ván quyết định sắp bắt đầu rồi, các bạn fan hâm mộ tại hiện trường, hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để cổ vũ cho bốn vị tuyển thủ của chúng ta!”

Ngô Nguyệt vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên những tràng pháo tay và tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Không ít fan hâm mộ hô “cố lên” đến khàn cả giọng, những tấm biểu ngữ, poster trên khán đài cũng lần lượt được giơ lên. Dù đã đeo mũ giáp cách âm, bốn vị tuyển thủ vẫn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả.

Trận đấu bắt đầu, trên màn hình lớn xuất hiện khung chọn bản đồ của hệ thống. Hai ván đầu, hai bên mỗi người có một lần sân nhà, ván thứ ba sẽ do hệ thống chọn bản đồ ngẫu nhiên.

Để đảm bảo công bằng, Liên minh năm nay đã thêm một quy tắc mới – bắt đầu từ vòng loại trực tiếp, nếu đánh đến ván quyết định và cần hệ thống chọn bản đồ, hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên ba bản đồ từ kho bản đồ của giải đấu trước, sau đó hai bên tuyển thủ có thể cấm một trong số đó, cuối cùng để lại một bản đồ làm sàn đấu chung kết. Điều này cũng đã loại bỏ tối đa ảnh hưởng của “yếu tố may mắn”. Một khi ngẫu nhiên chọn phải bản đồ có lợi cho đối thủ, hoàn toàn có thể cấm nó đi. Cả hai bên đều có quyền cấm, nên bản đồ cuối cùng được giữ lại, chắc chắn sẽ là một sân đấu công bằng cho cả hai.

Các fan hâm mộ căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Trong ba khung chọn bản đồ, những hình ảnh thu nhỏ của các sân đấu trong kho bản đồ liên tục nhảy lên, tốc độ ngày càng nhanh, cho đến khi đột nhiên dừng lại, ba bản đồ được hệ thống rút trúng đã được phóng to trên màn hình –

Ảo Ảnh Trong Mơ, Rừng Ma Kính, Mật Thất Binh Khí.

Kết quả chọn bản đồ này, có thể nói là chế độ ác mộng – cả ba bản đồ đều siêu cấp khó đánh!

Ngô Nguyệt không dám tin nói: “Hệ thống hôm nay có hơi quá đáng, lại chọn ra ba bản đồ đại diện biến thái nhất của ba câu lạc bộ – Ảo Ảnh Trong Mơ là bản đồ sân nhà của chiến đội Ám Ảnh, toàn bộ bản đồ là những bong bóng sặc sỡ, không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn của tuyển thủ, mà bong bóng nổ định kỳ còn gây ra một lượng lớn sát thương toàn sân; Rừng Ma Kính là tác phẩm của câu lạc bộ Phong Hoa, dưới tác dụng của gương, hư thật khó phân biệt; Mật Thất Binh Khí là bản đồ cơ quan của Chúng Thần Điện, tôi chỉ nhớ là toàn sân bay đầy tên nhọn, trên mặt đất cắm đầy dao găm…”

Lưu Sâm cảm thán: “Cả ba bản đồ đều rất khó đánh, chỉ xem hai bên sẽ giữ lại bản đồ nào.”

Hai bên bốc thăm để quyết định thứ tự cấm chọn, Quy Tư Duệ bốc được cấm trước, cậu ta không chút do dự cấm “Rừng Ma Kính”. Một là vì trong các trận đấu đồng đội nửa đầu năm, Niết Bàn đã từng đấu với Phong Hoa trên bản đồ này, Tạ Minh Triết rất quen thuộc với nó ; hai là, Đường Mục Châu là sư huynh của Tạ Minh Triết, thi đấu trên sân nhà của Phong Hoa, nói không chừng sẽ được buff từ sư huynh.

Đến lượt Tạ Minh Triết, cậu không nghĩ nhiều mà cấm “Ảo Ảnh Trong Mơ”. Bản đồ này lúc trước khi đấu với chiến đội Ám Ảnh đã rất khó đánh, vì những bong bóng đầy mặt đất rất thích hợp để mai phục ám sát, mà phong cách của Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc lại vừa hay am hiểu ám sát, đương nhiên không thể để lại bản đồ có lợi cho đối phương.

Kết quả, bản đồ cuối cùng được giữ lại là – Mật Thất Binh Khí.

Đây là bản đồ của Chúng Thần Điện. Trong giai đoạn giải đấu thường niên, Tạ Minh Triết chưa từng thi đấu trên bản đồ này, Quy Tư Duệ cũng vậy, nhưng cả hai đều đã xem các trận đấu của Chúng Thần Điện với các câu lạc bộ khác trên bản đồ này, trong lòng cũng đã có ấn tượng đại khái. Giữ lại bản đồ này làm sàn đấu chung kết, đối với cả hai bên cũng coi như công bằng.

Lăng Kinh Đường đang xem trận đấu ở hậu trường khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói với người đồng đội Hứa Hàng đang ngồi bên cạnh: “Lối đánh của Mật Thất Binh Khí yêu cầu rất nhiều sự di chuyển, đòi hỏi thao tác của tuyển thủ cực cao. Nhịp độ của ván đấu thứ ba, rất có thể sẽ nhanh hơn cả hai ván trước.”

– Mật Thất Binh Khí, đây là một bản đồ cơ quan kinh điển do Lăng Kinh Đường thiết kế.

Tất cả các thẻ bài sẽ vào một mật thất hình vuông kín rộng 100 mét vuông, trong mật thất đầy rẫy cơ quan. Cứ sau 30 giây, bốn phía sẽ bắn ra mưa tên, không thể né tránh, cưỡng chế gây ra một lần sát thương bằng 5% máu cơ bản cho tất cả các thẻ bài trên sân; cứ sau 10 giây, trong phòng sẽ có một khu vực ngẫu nhiên ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc xuất hiện một vùng đao trận lớn. Trước khi xuất hiện sẽ có 2 giây cảnh báo, có thể dựa vào di chuyển để né tránh, nhưng một khi không né được, những lưỡi dao sắc bén sẽ cộng dồn một tầng xuất huyết cho thẻ bài bị trúng, mỗi giây mất 1% máu, sau khi cộng dồn nhiều tầng, lượng máu mất sẽ vô cùng đáng sợ.

Đao trận ngẫu nhiên 10 giây một lần có nghĩa là tuyển thủ phải luôn quan sát bản đồ và nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Việc một lượng lớn thẻ bài di chuyển sẽ làm cho nhịp độ của trận đấu trong Mật Thất Binh Khí nhanh hơn, đây cũng là một trong mười bản đồ có nhịp độ nhanh nhất toàn liên minh. Nếu không mang theo bài trị liệu để chống đỡ sát thương, không cẩn thận bị đối thủ khống chế đúng lúc trúng đao trận, đó quả thực là một bi kịch.

Bản đồ ngẫu nhiên này nằm ngoài dự đoán của Tạ Minh Triết, nhưng bất kể là bản đồ gì, bộ bài cậu phối hợp đều có thể đánh được, vì cậu đã giữ lại vài lá bài có thể thay đổi để tùy thời điều chỉnh. Gặp Mật Thất Binh Khí, cùng lắm thì mang thêm một lá bài trị liệu. Hệ thống trị liệu của Ngụy Chinh và Đỗ Lệ Nương có nhịp độ hơi chậm, nhưng khả năng hồi máu diện rộng của Đỗ Lệ Nương rất mạnh, lại thêm chế độ thưởng phạt của Ngụy Chinh, phần thưởng có thể cho phe ta thêm một lần hồi máu diện rộng, còn hình phạt có thể khiến thẻ bài chỉ định của đối thủ miễn nhiễm trị liệu, mang ra trong ván này sẽ rất hữu dụng.

Vì ván thứ hai hệ thống Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương đã bị nhắm đến, cho nên ván này Tạ Minh Triết đã để Tiểu Kha mang thêm một lá bài trị liệu là Hoa Đà. Hoa Đà là lá bài trị liệu đơn mục tiêu có khả năng cấp cứu xuất sắc nhất trong số những lá Tạ Minh Triết đã làm, lại thêm sự tồn tại của kỹ năng phòng ngự “Ngũ Cầm Hí”, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc muốn cường sát Hoa Đà sẽ không dễ dàng như vậy.

Đội hình hai người trị liệu, cậu giết một lá của tôi thì tôi vẫn còn một lá khác, lúc cần thiết có thể hồi máu cho nhau, khiến đối thủ rất khó để tiêu diệt một trong hai người ngay lập tức, đây là ý tưởng mà Tạ Minh Triết đã sớm xác định. Lá bài còn lại, cậu mang theo Họa Bì – Họa Bì có thể sao chép thẻ bài của đối thủ, đến lúc đó sao chép một lá bài khống chế quan trọng, sẽ giảm bớt áp lực khống chế cho phe ta. Sao chép bài tấn công, cũng có thể bù đắp sự thiếu hụt về sức tấn công, vô cùng linh hoạt.

30 giây sau khi bản đồ được công bố, bộ bài của hai bên đồng thời được công bố.

Khán giả bất ngờ phát hiện, trong 8 lá bài công khai của cặp đôi Tạ-Dụ, ngoài hệ thống hồi máu diện rộng quen thuộc của Ngụy Chinh và Đỗ Lệ Nương, các thẻ bài khác toàn bộ đều đã được thay đổi – Họa Bì, Hoa Đà đều là những lá bài đã từng thấy trước đây, bốn lá bài nhân vật còn lại đều là những lá bài hệ Thủy.

Vương Hi Phượng, Giả Tham Xuân, Tần Khả Khanh, Lý Hoàn.

Bộ bài Hồng Lâu đã lâu không gặp lại một lần nữa xuất hiện, khiến mọi người tức khắc có cảm giác như đã trở về các trận đấu đồng đội nửa đầu năm.

Ba vị bình luận viên cũng sững người, nhất thời không theo kịp tư duy của Tạ Minh Triết.

Tô Dương là người phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng phân tích ưu và nhược điểm của bộ bài này: “Vương Hi Phượng mọi người ấn tượng rất sâu, tiếng cười ha ha ha tấn công diện rộng; Giả Tham Xuân là lá bài thích khách đơn mục tiêu; Tần Khả Khanh là bài vong ngữ; Lý Hoàn là lá bài hỗ trợ miễn nhiễm và giải trừ khống chế diện rộng – đây là bị khống chế đến sợ rồi sao? Tạ Minh Triết mang theo Lý Hoàn để trực tiếp miễn nhiễm khống chế cũng rất hợp lý! Hệ thống hai người trị liệu Đỗ Lệ Nương, Hoa Đà, cùng với chế độ thưởng phạt của Ngụy Chinh, có thể đảm bảo khả năng duy trì của cả đội.”

Lưu Sâm nói: “Nhưng bộ bài này cũng có một khuyết điểm rất rõ ràng – sức tấn công quá ít. Hiện tại xem ra chỉ có song tấn công là Vương Hi Phượng và Giả Tham Xuân. Tần Khả Khanh chỉ có thể cưỡng chế những thẻ bài có lượng máu dưới 30% phải treo cổ, được coi là một lá bài tấn công chức năng. Rất có thể hỏa lực sẽ không đủ để giết chết đối thủ?”

Ngô Nguyệt nói: “Bộ bài này có khả năng phòng thủ cực mạnh, sức tấn công lại hơi yếu. Có lẽ, cậu ta muốn dựa vào mưa tên và đao trận của cảnh quan để bù đắp sự thiếu hụt về sức tấn công? Nhưng bản đồ cảnh quan là ngẫu nhiên, trước trận đấu không thể nào đoán được hệ thống sẽ chọn ra loại bản đồ mất máu này. Tôi thấy việc tạm thời đổi bộ bài là không thể nào, Tạ Minh Triết rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

Tạ Minh Triết đang nghĩ gì, Đường Mục Châu cũng rất tò mò, anh hỏi sư phụ: “Bộ bài Vương Hi Phượng này của cậu ấy đã sớm bị các tuyển thủ nghiên cứu thấu rồi, mang ra có phải là quá mạo hiểm không? Bài ẩn chẳng lẽ lại mang theo Xảo Thư để hồi sinh Vương Hi Phượng à?”

Giọng của Trần Thiên Lâm rất bình tĩnh: “Bộ bài này thực ra còn một lá bài mà sư đệ của cậu chưa từng dùng qua, lát nữa sẽ biết.”

Sư phụ vừa nói vậy, Đường Mục Châu càng thêm tò mò, như có điều suy nghĩ mà nhìn màn hình.

Bộ bài của Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc rất nhanh cũng đã được công bố. Hệ thống liên kết Cương Thi Tân Nương và Quỷ Anh ván trước đã thể hiện rất xuất sắc, ván này không có lý do gì lại không mang theo; Khô Lâu Tướng Quân trên bản đồ “Mật Thất Binh Khí” sẽ rất hữu dụng, triệu hồi lính xương để vây giết đối thủ, cho dù lính xương bị tên nhọn bắn chết cũng có thể tiếp tục triệu hồi ; lá bài tấn công còn lại cậu ta đã đổi thành Quỷ Treo Cổ, tấn công từ xa, điều chỉnh vị trí sẽ tiện hơn.

Bài của Lưu Kinh Húc không có nhiều thay đổi, Hoa Yêu, Hổ Yêu, Xà Yêu, Cửu Vĩ Yêu Hồ vẫn xuất hiện. Chủ yếu là vì hệ thống này anh ta và Quy Tư Duệ phối hợp rất ăn ý, nhắm vào Dụ Kha cũng rất dễ đánh, không cần thiết phải tạm thời thay đổi đội hình.

Bài ẩn của hai bên hiện tại vẫn chưa rõ, chỉ xét về bài công khai, Tạ Minh Triết và Dụ Kha là đội hình hai người trị liệu có khả năng sống sót rất mạnh, còn Quy-Lưu vẫn chủ yếu là khống chế và bùng nổ, chỉ có Hoa Yêu là bài trị liệu. Khán giả nhìn thấy đến đây đều không mấy lạc quan về Tạ Minh Triết, dù sao ván thứ hai Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc đã phối hợp một bộ để tiêu diệt Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương, ván này nếu lại lặp lại, Tiểu Kha chẳng phải sẽ sụp đổ sao?

Trong phòng livestream, rất nhiều khán giả đang bình luận –

“Có cần phải cứng đầu như vậy không? Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương ra sân liền ba ván?”

“Tôi thấy là những lá bài hỗ trợ mà Tiểu Kha có thể luyện thành thạo trong thời gian ngắn vốn không nhiều, không thể nào yêu cầu cậu ta phải nắm vững toàn bộ bài hỗ trợ như Tần Hiên được? Ra sân liền ba ván, chỉ có thể nói là hai lá bài này cậu ta dùng quen tay nhất.”

“Ván thứ hai bị nhắm đến thảm như vậy, còn gọi là quen tay à? Tôi thấy hai người họ cũng chỉ đến đây thôi, vào vòng tám đội là không thể nào.”

“Có lẽ A Triết có cách đối phó khác, đừng vội kết luận!”

“Bộ bài này thật hài hước, 3 lá tấn công, Tần Khả Khanh lại còn là một lá tấn công vong ngữ? Đối phương trực tiếp tập trung hỏa lực vào bài tấn công của cậu, cậu có thể dựa vào hỗ trợ để kéo dài bao lâu?”

Trong phòng livestream luôn tràn ngập những cuộc tranh cãi. Những fan hâm mộ yêu thích Tạ Minh Triết rất muốn lên tiếng bênh vực cậu, đương nhiên cũng có nhiều người cho rằng thực lực của cậu chỉ đến vòng mười sáu là hết. Chỉ có Trần Tiêu và Trần Thiên Lâm đang xem trận đấu ở hậu trường là có vẻ mặt bình thản, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Bởi vì họ tin rằng, Tạ Minh Triết, là một tuyển thủ có thể tạo ra kỳ tích.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi