Bậc Thầy Thẻ Sao – 318

Trận đấu này ngay từ đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng, diễn ra vô cùng quyết liệt.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng sau khi Phan Kim Liên bị giết, Tạ Minh Triết và Dụ Kha sẽ bị Thủy Quỷ của Quy Tư Duệ bắt nạt đến mức bị tiêu diệt toàn đội, kết quả Tạ Minh Triết vào thời khắc mấu chốt đã trực tiếp tiêu diệt Thủy Quỷ, phá giải được thế khó.

Lúc này, Lâm Xung, Phan Kim Liên đã tử trận, tổ hợp Tạ-Dụ còn lại 8 lá bài.

Còn bên phía Quy Tư Duệ, Lưu Kinh Húc, Quỷ Treo Cổ và Thủy Quỷ đã tử trận, cũng còn lại 8 lá bài.

Xét về số lượng thẻ bài, 8:8 tương đối cân bằng, nhưng xét về mặt bài, tổ hợp Quy-Lưu cơ hội thắng vẫn lớn hơn, vì trong bộ bài của Tạ Minh Triết, bài tấn công quá ít, lá bài ẩn mang ra là Đái Tông, lại là một lá bài chức năng tăng tốc thuần túy không có bất kỳ khả năng tấn công nào.

Chỉ cần đối phương giết thêm một lá bài tấn công của Tạ Minh Triết, Tạ Minh Triết sẽ rơi vào tình thế khó xử là không đủ sức tấn công để giết chết đối phương.

Hoa Vinh, Yến Thanh, nên giết ai?

Quy Tư Duệ quyết định giết Hoa Vinh, vì Yến Thanh sau khi “Ẩn Dật Rừng Sâu” đã chạy đến một nơi rất xa để tự mình chơi, căn bản không thể nào với tới, ngược lại Hoa Vinh còn ở lại tiền tuyến. Tuy có sự tăng tốc của Đái Tông không dễ bắt, nhưng Hoa Vinh là bài cận chiến, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc hoàn toàn có thể dựa vào các kỹ năng tấn công từ xa để từ từ làm hao mòn lượng máu của ông ta.

Tuy nhiên, lá bài Hoa Vinh này có thể chuyển hóa một tỷ lệ nhất định từ sức tấn công của chính mình thành máu – là một lá bài cận chiến hút máu điển hình.

Sát thương kỹ năng của ông ta rất cao, sát thương tấn công thường cũng rất cao, vất vả lắm mới đánh mất nửa thanh máu của ông ta, tung một chiêu cuối lại hút đầy, nhất thời cũng không dễ giết như vậy!

Cục diện rơi vào thế giằng co, Quy Tư Duệ bình tĩnh nói: “Tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài nữa.”

Cảnh tượng Yến Thanh bất ngờ tiêu diệt Thủy Quỷ vừa rồi khiến cậu ta cảnh giác, Lâm Xung chết quá dễ dàng, cậu ta luôn cảm thấy Tạ Minh Triết sẽ không dễ dàng từ bỏ một lá bài tấn công như vậy, chắc chắn còn có chiêu sau, cho nên không thể kéo dài với đối phương.

Lưu Kinh Húc cũng rất tán thành, nói: “Tôi chuẩn bị triệu hồi Yêu Vương.”

Quy Tư Duệ gật đầu: “Được, tôi phối hợp với anh!”

Vừa dứt lời, Lưu Kinh Húc đã triệu hồi ra lá bài ẩn mang theo trong trận đấu này – Yêu Vương.

Yêu Vương là vua của vạn yêu, sự xuất hiện của ông ta sẽ khiến tất cả các bài yêu đồng thời biến hình và lập tức làm mới lại kỹ năng biến hình, điều này cũng có nghĩa là, tiếp theo các lá bài yêu của Lưu Kinh Húc tương đương với việc một lá bài có hai công dụng, công thủ tùy thời chuyển đổi.

Ví dụ như, Miêu Nữ Lang có thể biến trở lại thành Miêu Yêu có sức tấn công cao, sau khi đánh một bộ tấn công lại biến trở lại thành Miêu Nữ Lang có phòng ngự cao; Hồ Yêu có thể biến trở lại thành thiếu niên hồ ly có đuôi, tung ra kỹ năng khống chế sân đấu diện rộng; Hổ Yêu biến thành dạng người, khiêu khích hấp thụ sát thương của đối phương, ngay sau đó lại biến thành dạng hổ dùng Hổ Gầm để gây Sợ Hãi toàn sân; Hoa Yêu biến thành một cô gái xinh đẹp để tăng cường hiệu ứng cho đồng đội, biến thành dạng hoa lại tung một đợt ảo giác tập thể!

Đồng thời, Yêu Vương chính mình cũng sẽ triệu hồi bốn tiểu yêu tấn công thường để nhắm vào đối thủ.

Độ biến thái của lá bài Yêu Vương này, tuyệt đối không thua kém các lá bài thu hoạch giai đoạn cuối.

Các lá bài thu hoạch của các tuyển thủ khác, xuất hiện là để thu hoạch mạng người; còn lá bài Yêu Vương này là một lá bài tăng cường cho cả đội, vào khoảnh khắc xuất hiện, chính là nhịp độ lớn của Lưu Kinh Húc! Tất cả các Yêu tộc lập tức biến hình, và làm mới lại kỹ năng biến hình, trong thời gian ngắn, anh ta tương đương với việc làm mới lại thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng của thẻ bài, khống chế, tấn công, phòng ngự, một đợt đánh xuống đối thủ rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ.

Những tuyển thủ bị lối đánh biến hình của Yêu tộc từ Lưu Kinh Húc đánh tan tác, nhiều đến mức có thể xếp hàng vòng quanh trụ sở liên minh một vòng.

Nhưng hôm nay, anh ta lại tính sai –

Dụ Kha căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, nhưng giờ khắc này, Dụ Kha thông minh đã làm một thao tác khiến toàn thể khán giả vỗ tay như sấm.

– Tần Quảng Vương, Nghiệt Kính Đài, toàn bộ khống chế, sát thương đều bị phản lại!

Ngay vào khoảnh khắc Lưu Kinh Húc triệu hồi Yêu Vương, Dụ Kha đã tung ra kỹ năng mà mình vẫn luôn giữ lại.

Cậu ta vừa rồi không cứu Lâm Xung, chính là để giữ lại kỹ năng để phòng đối phương đánh một đợt. Lúc này tung ra, quả thực chính là “đưa than sưởi ấm ngày tuyết”, trong nháy mắt đã hóa giải nguy cơ bị tiêu diệt toàn đội của Niết Bàn.

Ngay cả Đường Mục Châu đang xem trận đấu ở hậu trường cũng không nhịn được mà mỉm cười, nói: “Tiểu Kha giữ lại kỹ năng này rất hay.”

Nhịp độ lớn từ việc biến hình từ bài yêu của Lưu Kinh Húc bị cưỡng chế ngắt quãng, chỉ có thể đợi đến khi thời gian của Nghiệt Kính Đài kết thúc rồi mới nghĩ cách.

Nhưng, đối phương còn có Quy Tư Duệ.

Lá bài ẩn Quy Tư Duệ mang theo hôm nay cũng vô cùng mạnh – Bác Sĩ Quỷ, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng bạc, mặc áo khoác trắng, trên cổ treo một chiếc ống nghe, một bộ dạng bác sĩ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, là lá bài quỷ có dung mạo bình thường hiếm có do Quy Tư Duệ làm ra.

Kỹ năng của Bác Sĩ Quỷ vô cùng bá đạo – Vi Khuẩn Ăn Mòn, khiến tất cả các kỹ năng loại khiên phòng ngự, tường phản đòn của đối thủ mất đi hiệu quả; Virus Khuếch Tán, trong phạm vi 30 mét gieo rắc một lượng lớn virus, khiến các mục tiêu địch đồng loạt bị virus lây nhiễm, phòng ngự giảm 50%, và phải chịu 300% sát thương bạo kích diện rộng hệ Thổ!

Sự xuất hiện của lá bài này được đặt sau Yêu Vương, rõ ràng là một sự phối hợp ăn ý của Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc.

Yêu Vương xuất hiện, Dụ Kha chắc chắn sẽ phòng thủ, lúc này Bác Sĩ Quỷ xuất hiện để phá giải phòng thủ, và một đợt “Virus Khuếch Tán” làm giảm phòng ngự diện rộng, Lưu Kinh Húc có thể ngay sau đó tiếp nối bằng sự bùng nổ tấn công của bài yêu biến hình.

Tô Dương không nhịn được mà khen ngợi: “Sự phối hợp này thật sự đẹp mắt!”

Ngô Nguyệt nói: “Bác Sĩ Quỷ hẳn là do Quy Tư Duệ nhìn thấy Dụ Kha mang theo Tần Quảng Vương, nên đã cố ý đặt vào trong bài ẩn để khắc chế, Vi Khuẩn Ăn Mòn, có thể phá giải tất cả các kỹ năng loại khiên, tường, tất cả các khiên bất tử đều có thể bị ăn mòn.”

Lưu Sâm nói: “Đợt tấn công toàn diện này, chỉ xem Tiểu Kha và A Triết có thể chống đỡ được không!”

Cùng với việc hai lá bài mạnh mẽ Bác Sĩ Quỷ và Yêu Vương xuất hiện, cặp đôi Hồng Bạch Nữ Quỷ của Quy Tư Duệ lại một lần nữa mở ra liên kết, theo đó là tấn công diện rộng; bốn lá bài yêu của Lưu Kinh Húc, lá khống chế thì khống chế, lá tấn công thì tấn công, trong một thoáng, Tạ Minh Triết và Dụ Kha bị đối thủ hoàn toàn áp chế, toàn đội còn ít máu!

– Du Viên Kinh Mộng! Xuân Sắc Như Hứa!

Dụ Kha quyết đoán để hai chiêu cuối của Đỗ Lệ Nương đồng thời được tung ra, Ngụy Chinh cũng kịp thời mở ra thời gian ban thưởng.

Chỉ thấy các lá bài Hoa Vinh, Mạnh Bà, Tần Quảng Vương, vào khoảnh khắc còn chưa đến 1.000 điểm máu, đã được bảo vệ một cách mạo hiểm, trị liệu diện rộng của Đỗ Lệ Nương nhanh chóng hồi lại lượng máu cho cả đội.

Suýt chút nữa thì bị tiêu diệt toàn đội!

Tim của Dụ Kha gần như sắp nhảy ra ngoài, đấu với cao thủ, áp lực thật sự rất lớn.

Nếu không phải Tần Hiên nhắc nhở cậu ta phải chú ý giữ lại kỹ năng, đợt này căn bản không thể nào chống đỡ được.

Tạ Minh Triết nhìn thấy đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm – Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc rõ ràng là định đánh một đợt, cũng may Tiểu Kha thông minh giữ lại kỹ năng, có kinh nhưng không có hiểm mà tránh được việc bị tiêu diệt toàn đội.

Hai lá bài quỷ của Quy Tư Duệ đã bị giết, thời gian hồi chiêu của Hồng Bạch Nữ Quỷ tương đối lâu, chỉ dựa vào bài yêu của Lưu Kinh Húc, tiếp theo muốn một hơi giết sạch các lá bài của Niết Bàn sẽ không dễ dàng như vậy.

Lưu Kinh Húc dù sao cũng là một tuyển thủ hàng đầu, kỹ thuật thao tác cực mạnh, anh ta cứng rắn đỉnh trị liệu của Đỗ Lệ Nương để tiêu diệt mạnh Hoa Vinh. Đương nhiên, Hoa Vinh cũng không ngồi yên, Tạ Minh Triết để Mạnh Bà đút canh cho Hoa Yêu để quên đi kỹ năng, Tạ Minh Triết nhân cơ hội để Hoa Vinh đến gần để thu hoạch Hoa Yêu.

Vẫn là một đổi một, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, Hoa Yêu của đối phương chết là một lá bài hỗ trợ, Hoa Vinh của Tạ Minh Triết tử trận là một lá bài tấn công.

Khán giả đều có chút lo lắng: “Bài tấn công của A Triết chỉ còn lại một lá Yến Thanh phải không?”, “Phan Kim Liên, Lâm Xung, Hoa Vinh lần lượt tử trận, còn tưởng rằng bài ẩn của cậu ta mang theo là bài thu hoạch, kết quả lại là một lá Đái Tông tăng tốc, sau này không đủ sức tấn công thì làm sao?”, “Chỉ dựa vào Yến Thanh, rất khó để lật kèo phải không?”

Tuy nhiên, ngay sau đó, khán giả đã cảm nhận được mùi vị bị vả mặt tập thể.

Do kỹ năng của Yến Thanh đã hồi lại, thời gian hồi chiêu của Đái Tông tăng tốc còn nhanh hơn cả Yến Thanh.

Lúc này, lượng nước trong thành Hạ Phì đã vượt quá 80cm, tất cả các lá bài trên toàn sân bị giảm tốc độ 80%, gần như không thể di chuyển.

Yến Thanh có ba kỹ năng dịch chuyển tức thời, lại thêm sự tăng tốc của Đái Tông, hắn từ một vị trí siêu xa đột nhiên bay qua, nhắm vào chính là Hồ Yêu vừa mới biến thành dạng hồ ly mỏng manh của Lưu Kinh Húc – giống như vừa rồi, Tiếng Sáo Mờ Mịt cộng dồn dấu ấn, Lãng Tử Quay Đầu kích nổ dấu ấn, Ẩn Dật Rừng Sâu dịch chuyển tức thời đến một nơi xa.

– Đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió. Tiếng sáo tan biến, Hồ Yêu theo đó mà tử trận!

Khán giả: “………………”

Ngô Nguyệt trừng lớn mắt nói: “A Triết đây là định dùng Yến Thanh để thu hoạch mạng người từng lá một sao?”

Lưu Sâm cũng không dám tin: “Hình như là vậy… vì lượng nước trong thành Hạ Phì đã đạt đến 80cm, tất cả các lá bài trên toàn sân bị giảm tốc độ 80%, lúc này Đái Tông và Yến Thanh phối hợp, gần như là một sự tồn tại bất khả chiến bại, các lá bài tấn công từ xa của đối thủ sẽ… không thể nào với tới họ.”

Tô Dương sờ mũi, khẽ cười: “Tạ Minh Triết quả thực thông minh, khoảng cách tấn công từ xa của các lá bài là 30 mét, cậu ta để Yến Thanh ở ngoài 35 mét, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc quả thực không đánh được cậu ta, còn Yến Thanh lại có thể dựa vào tăng tốc và dịch chuyển tức thời để đến thu hoạch.”

Đây là sự khác biệt giữa “tay dài” và “tay ngắn”.

Mãi cho đến lúc này, khán giả mới cuối cùng hiểu ra, tư duy của Tạ Minh Triết khi chọn bản đồ “Thủy Yêm Hạ Phì”, và mang theo Đái Tông, Yến Thanh xuất hiện. Họ cuối cùng cũng biết, tại sao cậu lại muốn tiêu diệt mạnh Thủy Quỷ – vì chỉ có Thủy Quỷ mới có thể gây ra mối đe dọa cho Yến Thanh!

Thủy Quỷ vừa chết, các lá bài tấn công từ xa của Quỷ Ngục đều không đánh được Yến Thanh.

Huống chi còn có Mạnh Bà, cho dù Yến Thanh dịch chuyển tức thời qua để giết đối thủ bị đối phương khống chế mạnh, Mạnh Bà một bát canh đút xuống, trong 5 giây quên đi tất cả khống chế, sát thương, tương đương với bất tử.

Yến Thanh rất khó xử lý, nên làm thế nào đây? Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc đều đã nhận ra điểm này.

Nếu không đánh được Yến Thanh và Đái Tông, vậy thì trước tiên hãy xử lý các lá bài khác. Đợi đến khi cuối cùng chỉ còn lại Yến Thanh và Đái Tông, lấy nhiều đánh ít, trực tiếp tạo thành vòng vây, bản đồ thi đấu chỉ có vậy, xem họ chạy đi đâu!

Sau khi hai người đưa ra quyết định, lập tức ăn ý chuyển hỏa lực –

Mấy chục giây tiếp theo, hai bên rơi vào cuộc chiến kịch liệt. Tần Quảng Vương tử trận, Ngụy Chinh tử trận, Mạnh Bà tử trận, Đỗ Lệ Nương cũng không thể nào chống đỡ được sự tập trung hỏa lực của Quy-Lưu! Mà Yến Thanh cũng dựa vào sự tăng tốc của Đái Tông, qua lại dịch chuyển tức thời để giết chết Miêu Yêu và Hổ Yêu của Lưu Kinh Húc.

Các lá bài còn lại của hai bên không nhiều, Bác Sĩ Quỷ, Yêu Vương, Tân Nương Áo Đỏ, Nữ Quỷ Tóc Trắng đấu với Yến Thanh, Đái Tông.

Trông có vẻ các lá bài của Quy-Lưu nhiều hơn, nhưng bốn lá này đều là bài tấn công diện rộng, mà tất cả các kỹ năng bắt buộc phải đồng thời đánh trúng Yến Thanh và Đái Tông mới có thể tiêu diệt được hai lá bài này. Khoảng cách dịch chuyển tức thời của Yến Thanh là 30 mét, lại thêm sự tăng tốc của Đái Tông có thể đạt đến 35 mét, vượt qua khoảng cách tấn công xa nhất.

Nhưng Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc đều không ngốc, họ đã sớm nhìn ra lối đánh căn khoảng cách thả diều của Tạ Minh Triết. Không biết từ lúc nào, vị trí đứng của các lá bài từ hai người đã có sự thay đổi, bốn lá bài đứng thành một hàng, chặn Yến Thanh, Hoa Vinh ở góc đông nam của thành Hạ Phì. Yến Thanh không thể nào vòng qua được, muốn qua đánh họ, bắt buộc phải đối mặt với bi kịch bị bốn lá bài tung kỹ năng cùng một lúc.

Yến Thanh dù sao cũng là một lá bài tấn công có phòng ngự rất thấp, trong tình huống các lá bài hỗ trợ đã chết hết không có ai bảo vệ, các kỹ năng tấn công diện rộng toàn bộ đều trúng, hắn chắc chắn sẽ chết. Nếu hắn không qua đánh đối phương, đối phương cũng có thể tiếp tục đến gần.

Lượng nước trong thành Hạ Phì đã đạt đến 90cm, toàn bộ bản đồ giảm tốc độ 90%, nhưng giảm tốc độ không có nghĩa là định thân, các lá bài vẫn có thể di chuyển chậm chạp. Bốn lá bài còn lại của hai người Quy-Lưu từng bước một tiến về phía trước, mắt thấy khoảng cách với Yến Thanh từ 35 mét dần dần rút ngắn xuống còn 34 mét… 32 mét…

Khán giả đều nín thở.

Yến Thanh dựa lưng vào góc tường, muốn dịch chuyển tức thời, cũng chỉ có thể dịch chuyển tức thời về phía đối thủ, không thể nào tránh được việc bị các kỹ năng tấn công diện rộng đánh một trận. Đái Tông không có khả năng bảo vệ, tăng tốc lúc này vô dụng.

Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết?

Ngô Nguyệt lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình: “Tiếc quá, giai đoạn đầu A Triết đánh thật sự rất tốt, nhưng, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc cũng quả thực rất lợi hại, không động thanh sắc mà ép vị trí, lại có thể ép Yến Thanh vào góc chết!”

Lưu Sâm nói: “Yến Thanh di chuyển rồi! Xem ra A Triết định liều một phen cuối cùng sao?”

Trong hình ảnh, Đái Tông lại một lần nữa mở kỹ năng tăng tốc “Thần Hành Thái Bảo”, Yến Thanh bay nhanh qua thổi ra tiếng sáo!

Lần này, hắn không đi tiêu diệt một lá bài đơn, mà là dịch chuyển qua lại tức thời theo đường thẳng.

Đợt thao tác này quả thực hoa lệ, khán giả chỉ nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi thân nhẹ như én, trên sân đấu vẽ một hình chữ Z tiêu chuẩn, hai lần “Lãng Tử Quay Đầu” vừa hay đánh trúng vào bốn lá bài trên đường đi, cộng dồn dấu ấn âm luật lên người tất cả các lá bài của đối phương – dấu ấn vừa phát nổ, bốn lá bài của đối phương đồng loạt còn ít máu!

Nhưng Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc không hoảng, đâu vào đấy mà tung tấn công diện rộng để tiêu diệt mạnh Yến Thanh và Đái Tông.

Chẳng lẽ vẫn là thất bại trong gang tấc sao?

Các fan hâm mộ của Tạ Minh Triết tiếc nuối nghĩ.

Nhưng, sân đấu không hề hiển thị trận đấu kết thúc, ở phần số lượng thẻ bài của hai bên, hiển thị là 1:4.

– Đúng rồi, Dụ Kha và Tạ Minh Triết còn một lá bài ẩn chưa triệu hồi?!

Khi Quy Tư Duệ nhận ra điểm này, đã không còn kịp nữa.

Bài ẩn xuất hiện, là Dụ Kha đang điều khiển – Diêm La Vương!

Kỹ năng “Hoàn Dương Thân Oan”, lá bài đã tử trận được chọn của phe ta lập tức hồi sinh, sức tấn công tăng 50%, và làm mới lại toàn bộ kỹ năng để báo thù, 5 giây sau khi báo thù kết thúc, lá bài tử trận, không thể nhận thêm bất kỳ kỹ năng hồi sinh nào khác.

Yến Thanh vừa mới tử trận lại có thể sống lại?!

Các fan hâm mộ của Quỷ Ngục vào khoảnh khắc này rất muốn văng tục tập thể!

Yến Thanh sau khi hồi sinh sức tấn công tăng mạnh, kỹ năng toàn bộ được làm mới lại, tiếng sáo quen thuộc lại một lần nữa vang lên, di chuyển linh hoạt phiêu dật theo hình chữ Z, Yến Thanh đến không hình, đi không bóng để tất cả các dấu ấn âm luật không sót một cái nào mà đánh vào người bốn lá bài còn ít máu –

Chỉ nghe một tiếng hiệu ứng âm thanh giòn tan – các dấu ấn toàn bộ phát nổ, bốn bài toàn diệt!

Yến Thanh tiêu diệt bốn lá bài còn ít máu, 5 giây sau tử trận.

Hiện trường chỉ còn sống duy nhất một lá bài, Diêm La Vương.

Dụ Kha và Tạ Minh Triết giành chiến thắng.

Khán giả: “………………”

Lại là một vị Vương!

Quả thực là vào thời khắc cuối cùng tung ra một con át chủ bài!

Trận đấu này, Tạ Minh Triết và Dụ Kha thắng vô cùng mạo hiểm, nhưng khán giả không thể không thừa nhận, thao tác của A Triết quá đẹp trai quá bùng nổ có được không? Hôm nay chính là sân nhà của Yến Thanh, trong tình huống các lá bài khác bị giảm tốc độ diện rộng, Yến Thanh lại có thể không ngừng bay lượn tới lui.

Thích khách tiêu sái, phiêu dật, đến không hình, đi không bóng, ở trong tay Tạ Minh Triết đã phát huy được 200% sức mạnh đáng sợ!

Tạ Minh Triết dường như đang dùng ván đấu này để nói cho mọi người biết.

Cậu không chỉ có bố cục chiến thuật rất đáng ghét.

Thao tác của cậu đối với loại bài thích khách linh hoạt này… sẽ càng đáng ghét hơn nữa!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi