Bậc Thầy Thẻ Sao – 316

Bộ bài hai bên nộp rất nhanh đã được phóng to trên màn hình.

Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc đương nhiên đã hiểu ý của bản đồ “Thủy Yêm Hạ Phì”, trong bộ bài đã loại bỏ toàn bộ các lá bài cận chiến.

Quy Tư Duệ tung ra cặp đôi tấn công diện rộng từ xa liên kết “Tân Nương Áo Đỏ”, “Nữ Quỷ Tóc Trắng”, lá bài tấn công đơn từ xa “Quỷ Treo Cổ”, “Thủy Quỷ” khi gặp nước có thể ẩn nấp dưới nước và tăng tốc độ di chuyển, rất thích hợp để đánh trên những bản đồ có nước như thế này.

Lưu Kinh Húc thì lại mang ra Miêu Yêu, Hồ Yêu, Hổ Yêu, Hoa Yêu.

Ngô Nguyệt hưng phấn nói: “Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc quả nhiên không mang một lá bài cận chiến nào, chúng ta hãy xem bộ bài của A Triết và Tiểu Kha, Tiểu Kha có phải đã mang theo Công Tôn…”

Hai chữ “Cửu Nương” còn chưa kịp nói ra, lời của Ngô Nguyệt đã nghẹn lại trong cổ họng.

Dụ Kha không mang Công Tôn Cửu Nương, cũng không mang Nhiếp Tiểu Thiến có khả năng di chuyển linh hoạt, càng không mang Phán Quan có khả năng tấn công chỉ định từ xa.

Cô ngay cả một lá cũng không đoán trúng!

Tám lá bài công khai được công bố hôm nay, bài quỷ bao gồm Mạnh Bà, Ngụy Chinh, Đỗ Lệ Nương, Tần Quảng Vương – toàn bộ đều là những lá bài quỷ mà mọi người đã từng thấy trước đây. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bốn lá bài quỷ lại có thể toàn bộ đều là bài hỗ trợ?!

Bốn lá bài nhân vật còn lại, Lâm Xung, Yến Thanh, Hoa Vinh, Phan Kim Liên, lại có thể toàn bộ đều là bài tấn công?

Ngô Nguyệt: “????”

Đã nói là mang Công Tôn Cửu Nương cơ mà? Đừng vả vào mặt bình luận viên như vậy có được không?

Khán giả cũng mặt mày ngơ ngác – bộ bài này tình huống gì vậy? Bài quỷ toàn hỗ trợ, bài nhân vật toàn tấn công, cho nên ván này là Dụ Kha điều khiển bài nhân vật, Tạ Minh Triết điều khiển bài quỷ? Hay là Dụ Kha đánh hỗ trợ, Tạ Minh Triết đánh tấn công?

Trên sân khấu, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc nhìn nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

Quy Tư Duệ nói: “Xem ra họ đã hoàn toàn thay đổi lối đánh?”

Lưu Kinh Húc nghiêm túc nói: “Bất kể những lá bài này là ai đang điều khiển, lát nữa cứ giết bài tấn công trước đi.”

Quy Tư Duệ tán thành: “Được.”

Bản đồ được tải vào, trận đấu chính thức bắt đầu.

Ở giai đoạn công bố bộ bài, khán giả không thể nào nhìn thấy ai điều khiển lá bài nào, nhưng sau khi vào sân đấu, tất cả những điều này sẽ trở nên vô cùng rõ ràng – tất cả khán giả đều nhìn thấy, Dụ Kha điều khiển bài quỷ, Tạ Minh Triết điều khiển bài nhân vật.

Nói cách khác, ván đấu này Dụ Kha đảm nhận vai trò hỗ trợ, Tạ Minh Triết làm chủ lực tấn công!

Các fan hâm mộ của Niết Bàn cũng không dám tin – từ khi quen biết Tiểu Kha đến nay, Tiểu Kha vẫn luôn đánh ở vị trí tấn công. Nửa đầu năm của các trận đấu đồng đội, cậu ta chủ yếu phụ trách đột kích ám sát; nửa cuối năm của giải đôi vòng bảng, cậu ta dùng bài quỷ để tấn công, Tạ Minh Triết hỗ trợ cậu ta.

Liên tiếp năm trận vòng bảng đều như vậy, cho nên các fan cũng cho rằng: Tiểu Kha chỉ am hiểu tấn công.

Kết quả hôm nay đột nhiên thay đổi lối đánh – Dụ Kha làm hỗ trợ?!

Cậu nhóc này trông không đáng tin cậy chút nào!

Trong phòng livestream tức khắc phát ra một lượng lớn sự nghi ngờ –

“Tiểu Kha có thể hỗ trợ tốt không?”

“Hỗ trợ rất thử thách cái nhìn bao quát, không chỉ phải chú ý đến thẻ bài của đối thủ, mà còn phải luôn quan tâm đến thẻ bài của đồng đội, lỡ như tung kỹ năng khống chế sân đấu sai, hồi máu không kịp thời, đều có khả năng trực tiếp sụp đổ!”

“Hỗ trợ không phải ai cũng có thể chơi, tính cách này của Tiểu Kha có thể bình tĩnh được mới lạ!”

“Không mấy lạc quan về việc Dụ Kha làm hỗ trợ, tôi vẫn thấy A Triết đánh khống chế sân đấu lợi hại hơn!”

“Bài tấn công của A Triết cũng rất khó hiểu, Yến Thanh, Lâm Xung tuy là bài cận chiến, nhưng đều có kỹ năng dịch chuyển tức thời, mang theo Hoa Vinh làm gì? Hoa Vinh là bài cận chiến thuần túy, trên một bản đồ thủy chiến như thế này, cậu ta có thể đến gần để tấn công đối phương không?”

“Chẳng lẽ lại là hệ thống thu hoạch của Phan Kim Liên? Cùng một lối đánh chơi hai lần, Quy Tư Duệ không thể nào mắc bẫy chứ.”

Mọi người đều có ấn tượng sâu sắc với lá bài Phan Kim Liên, dù sao bà ta đã dùng “Đại Lang uống thuốc nào” để liên tiếp thu hoạch tám lá bài. Nhưng một lá bài như vậy chỉ cần xuất hiện một lần, đối thủ sẽ có sự phòng bị, giữ lại kỹ năng khống chế đơn để chuyên đối phó với bà ta, bà ta sẽ không thể nào thu hoạch liên tục được.

Ý thức của Quy Tư Duệ, cao hơn hai tân binh Lưu Nhiên, Chu Tiểu Kỳ không biết bao nhiêu lần, muốn dựa vào Phan Kim Liên để thu hoạch cả sân quả thực là một giấc mơ, cậu ta chắc chắn sẽ giữ lại kỹ năng để phản sát Phan Kim Liên của bạn, hoặc vào khoảnh khắc Phan Kim Liên xuất hiện sẽ cưỡng chế khống chế bà ta.

Khán giả đều có chút không hiểu lối đánh của Tạ Minh Triết.

Mãi cho đến khi trận đấu chính thức bắt đầu.

Hào bảo vệ thành ngoài thành Hạ Phì xuất hiện những chỗ vỡ, nước không ngừng chảy vào, lại thêm mưa dầm liên miên trên bầu trời, trên mặt đất dần dần xuất hiện nước ngập, hệ thống nhắc nhở “tất cả các thẻ bài trên toàn sân giảm tốc độ 10%”. Chút giảm tốc độ này không gây ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng cùng với việc nước ngập tăng lên, hiệu ứng giảm tốc độ cũng sẽ ngày càng cao.

Nhân lúc hiệu ứng giảm tốc độ chưa cộng dồn lên, hai bên nhanh chóng điều khiển thẻ bài di chuyển và tấn công thăm dò.

Khi số lượng thẻ bài của đối phương tăng lên 5 lá, Lưu Kinh Húc đột nhiên tung ra Hổ Yêu – Hổ Gầm, Sợ Hãi diện rộng!

Đây là một lá bài khống chế mạnh, tiếng gầm ở dạng hổ có thể gây ra hiệu ứng Sợ Hãi diện rộng trong phạm vi, còn Hổ Yêu ở dạng người lại là một lá chắn thịt có thân hình vạm vỡ, giúp đồng đội hấp thụ toàn bộ sát thương.

Lúc này bài yêu còn chưa biến hình, tiếng gầm đinh tai nhức óc của Hổ Yêu, đã hoàn toàn thổi lên tiếng kèn tấn công của hai người!

Cặp đôi liên kết Tân Nương Áo Đỏ, Nữ Quỷ Tóc Trắng của Quy Tư Duệ, một đợt tóc rậm rạp từ xa quấn tới, hai lá bài quỷ bạo kích tấn công diện rộng gây ra một lượng lớn sát thương, các lá bài của Tạ Minh Triết và Dụ Kha điên cuồng mất máu.

Ngay sau đó, Quỷ Treo Cổ ở phía xa dùng dây thừng siết lấy lá bài tấn công Phan Kim Liên, gây ra một đòn bạo kích đơn mục tiêu.

Sau đó, Hồ Yêu, Miêu Yêu của Lưu Kinh Húc cũng theo đó mà xuất động, khả năng di chuyển linh hoạt ở dạng yêu giúp chúng nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Phan Kim Liên, đuôi cáo quét ngang, móng mèo liên tục cào mặt, trong chớp mắt Phan Kim Liên đã bị tập trung hỏa lực biến thành trạng thái nguy hiểm 500 điểm máu!

Khán giả không nhịn được mà châm chọc: “Giá trị thù hận của Phan Kim Liên lớn đến vậy sao?”, “Không hiểu A Triết triệu hồi Phan Kim Liên sớm như vậy làm gì, dùng mặt để kéo thù hận à?”, “Ha ha, Phan Kim Liên chính là lá bài dùng mặt để kéo thù hận! Bà ta không chết, để lại đến giai đoạn cuối quả thực rất phiền.”

Tạ Minh Triết triệu hồi Phan Kim Liên sớm như vậy, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ở hậu trường cũng có chút nghi hoặc – theo lý thuyết, loại bài thu hoạch giai đoạn cuối này có thể giữ lại trong tay, đợi đến khi đối phương còn ít máu rồi mới triệu hồi, triệu hồi sớm như vậy có cần thiết không?

Chẳng lẽ thật sự là dùng mặt để kéo thù hận?

Ngay sau đó, Dụ Kha đã cho mọi người câu trả lời.

Canh Mạnh Bà, kỹ năng quên lãng!

Phan Kim Liên sẽ quên đi tất cả sát thương phải chịu trong 5 giây tiếp theo, cho dù chỉ còn 500 điểm máu cũng sẽ không tử trận.

Kỹ năng của Tiểu Kha tung ra đặc biệt kịp thời, kết quả chính là một đợt bạo kích của Hồ Yêu, Miêu Yêu giáng xuống, Phan Kim Liên trực tiếp bỏ qua đòn tấn công, cứng rắn sống sót.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp: “…………”

Mẹ kiếp, đây thật sự là dùng mặt để kéo thù hận!

Tô Dương dở khóc dở cười: “Xem ra, A Triết hôm nay mang Phan Kim Liên, là cố ý đặt ở đây để hấp thụ hỏa lực. Vì lá bài này ở vòng bảng biểu hiện quá… xuất sắc, cho nên đối thủ nhìn thấy bà ta, chắc chắn sẽ ưu tiên tập trung hỏa lực vào bà ta.”

Ngô Nguyệt còn chưa hoàn hồn sau khi bị vả mặt vì đoán sai bộ bài, Lưu Sâm đành phải nói tiếp: “Ván này cậu ta không mang lá bài khiêu khích chuyên nghiệp Lư Tuấn Nghĩa, có lẽ là sợ bị đối phương dùng bài tử vong tức thời xử lý, mang theo Phan Kim Liên… khụ, cũng coi như là một loại trào phúng khác, dùng mặt để kéo trào phúng, rất phù hợp với phong cách của Tạ Minh Triết.”

Dùng Phan Kim Liên để kéo thù hận, cũng chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được.

Nhưng cẩn thận phân tích sẽ phát hiện, Canh Mạnh Bà có thể bảo vệ Phan Kim Liên 5 giây không chết, “Vĩnh Thăng Cực Lạc”, “Nghiệt Kính Đài” của Tần Quảng Vương đều có thể bảo vệ bà ta không chết – sau khi Phan Kim Liên xuất hiện chắc chắn sẽ bị nhắm đến một cách trọng điểm, đợi đến khi bà ta còn ít máu, chỉ cần kịp thời tung kỹ năng bảo vệ, bà ta tương đương với việc dùng thân thể mỏng manh để phát huy tác dụng của một lá bài khiêu khích.

Đồng thời, bà ta còn có sức tấn công không tồi.

Đây thật đúng là một lá bài khiêu khích đặc biệt hữu dụng – dùng mặt để kéo thù hận, đứng ở đó ai cũng muốn đánh bà ta.

3 giây Sợ Hãi của Quỷ Ngục kết thúc, Tạ Minh Triết và Dụ Kha lập tức phản công.

Phan Kim Liên – Mê Hoặc!

“Mê Hoặc” dùng vẻ đẹp để hấp dẫn đối phương là một kỹ năng kéo mạnh, Phan Kim Liên trực tiếp kéo “Quỷ Treo Cổ” đang ném dây thừng ở phía xa của Quy Tư Duệ đến trước mặt mình, ngay sau đó, Hoa Vinh xuất hiện, ngân thương trong tay không chút khách sáo mà đâm về phía Quỷ Treo Cổ!

Lúc này khán giả mới hiểu ra: “Ván này Phan Kim Liên không phải là bài thu hoạch, mà là bài khiêu khích + khống chế di chuyển?”, “Tôi hiểu lý do cậu ta mang Hoa Vinh rồi, Hoa Vinh bị giảm tốc độ không đi qua được, nhưng Phan Kim Liên có thể kéo đối thủ qua để cho Hoa Vinh đánh, đánh cho tàn phế rồi để Phan Kim Liên thu hoạch, làm mới lại kỹ năng rồi lại kéo một người khác qua để tiếp tục đánh!”, “… Tạ Minh Triết thật sự đỉnh!”

Khán giả đã hiểu ra, Quy Tư Duệ đương nhiên cũng nhận ra điểm này.

Phan Kim Liên kéo người, Hoa Vinh tấn công cận chiến, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Điều khiến cậu ta để ý hơn là, Yến Thanh, Lâm Xung, hai lá bài tấn công mới xuất hiện này, mới là mấu chốt của trận đấu này.

Vừa rồi thời gian có hạn, cậu ta nhớ cơ chế kỹ năng của Yến Thanh vô cùng phức tạp, hình như là tấn công bằng dấu ấn sóng âm cộng với kỹ năng dịch chuyển tức thời “Lãng Tử Quay Đầu”, cộng dồn dấu ấn để bùng nổ, thao tác rất khó, nhưng cũng rất linh hoạt. Lâm Xung có một kỹ năng dịch chuyển tức thời “Đày Đi Thương Châu”, “Tam Thương Liên Hoàn” sau khi tiêu diệt đối thủ sẽ lập tức được làm mới lại, có thể một lần thu hoạch ba lá bài. Hoa Vinh là tấn công đối phương đồng thời hút máu theo tỷ lệ, sức tấn công mạnh, khả năng sống sót cũng rất mạnh.

Nhìn tổng thể, các lá bài quỷ hỗ trợ của Dụ Kha dùng để hồi máu, bảo vệ, phản lại sát thương, đảm bảo các lá bài tấn công không chết. Còn các lá bài nhân vật của Tạ Minh Triết, Yến Thanh sát thương bùng nổ, thao tác linh hoạt, Lâm Xung có thể thu hoạch, Phan Kim Liên nếu không chết thì giai đoạn cuối cũng có thể thu hoạch.

Đây là một đội hình “nhiều trung tâm tấn công” điển hình.

Bạn giết chết Phan Kim Liên, giai đoạn cuối còn có Lâm Xung.

Giết chết Lâm Xung, giai đoạn cuối còn có Yến Thanh và Hoa Vinh.

Gặp phải loại đội hình “nhiều trung tâm” này, giết lá bài nào trước, sẽ khiến đối thủ vô cùng rối rắm, đây cũng là một tư duy chiến thuật.

Nhưng, loại đội hình nhiều trung tâm này đối với yêu cầu thao tác của tuyển thủ cũng vô cùng cao.

Một trận đấu muốn điều khiển một lá bài tấn công cốt lõi, yêu cầu phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực. Cho nên, các lá bài mà tuyển thủ tấn công mang theo, thường là những lá bài dễ thao tác và khó thao tác được phối hợp với nhau, để không đến lúc đó được cái này mất cái khác.

Tạ Minh Triết hôm nay lại có thể đánh bạo mang ra Yến Thanh, Lâm Xung, hai lá bài có kỹ thuật thao tác cực cao này, cùng với Phan Kim Liên, lá bài rất yêu cầu ý thức này – đồng thời điều khiển nhiều lá bài tấn công có độ khó cao như vậy, cậu ta có thể lo xuể không?

Ngay cả Đường Mục Châu cũng cảm thấy, cách làm này của sư đệ có chút mạo hiểm.

Chỉ có Tạ Minh Triết trong lòng rõ ràng – đây là một lần thử thách của cậu đối với chính mình.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi