Chương 256: Những sư huynh đệ khác biệt
Còn lại Phương Vũ, Hứa Tinh Đồ, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết chưa công bố thẻ bài.
Phương Vũ trong liên minh chuyên nghiệp, ngoài ba người sư đệ ở Lưu Sương Thành ra, không có nhiều bạn bè khác, ngày thường anh cũng rất ít qua lại riêng tư với người khác, với Tạ Minh Triết có thể coi là mối quan hệ tương đối tốt, ít nhất vào các dịp lễ tết còn chủ động gửi tin nhắn, trên Weibo cũng thỉnh thoảng có tương tác.
Hứa Tinh Đồ do từ nhỏ đã tương đối ngạo mạn, lại thêm có nhà chế tác thẻ bài át chủ bài Diệp Túc Thiên giúp cậu ta kiểm soát tất cả các thiết kế thẻ bài, cậu ta đối với các tuyển thủ cùng thời không mấy phục, trong thâm tâm thực sự nể phục chỉ có Lăng Thần của Chúng Thần Điện.
Vốn định lần này cậu ta sẽ cùng đội với Lăng Thần, kết quả lão Trịnh đã chọn mất Lăng Thần, cậu ta bị lẻ loi, đành phải làm cộng sự với Phương Vũ, người cũng đang lẻ loi.
Khi các cộng sự khác đang sôi nổi thảo luận về phương án làm thẻ bài, cậu ta và Phương Vũ chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ…
Phương Vũ thực sự quá trầm lặng, nửa ngày không nói một lời.
Hứa Tinh Đồ bất đắc dĩ đành phải tự ý thiết kế kỹ năng cho Phương Vũ, còn Phương Vũ cũng tự mình thiết kế kỹ năng cho Hứa Tinh Đồ, hai người không có nhiều giao lưu, may mà thực lực thiết kế thẻ bài đều không yếu, Hứa Tinh Đồ còn riêng tư xin chỉ giáo từ nhà thiết kế Diệp Túc Thiên của Chúng Thần Điện, những lá bài được thiết kế ra nhìn bề ngoài cũng tạm được.
Chỉ là về mặt hình ảnh…
Phương Vũ do Hứa Tinh Đồ vẽ, độ tương đồng với người thật chỉ có 70%, không hề thể hiện được khí chất thanh lãnh độc đáo của Phương Vũ.
Các fan của Phương Vũ đối với điều này có chút ý kiến, nhưng bản thân Phương Vũ lại không nói gì, không nhìn ra được có hài lòng hay không, vẻ mặt anh trước sau vẫn lạnh lùng, có vẻ không hợp với không khí náo nhiệt của sự kiện All-Star.
Phương Vũ (Hệ Thủy)
Cấp bậc: 70
Thuộc tính cơ bản: Máu 50.000, Tấn công 50.000, Phòng ngự 50.000, Nhanh nhẹn 100, Bạo kích 10%
Kỹ năng bổ sung: Một Mình Một Cõi (Phương Vũ không thích náo nhiệt, cũng chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện phiếm bên ngoài. Khi kích hoạt kỹ năng, Phương Vũ có thể lập tức rời khỏi chiến trường, dịch chuyển tức thời đến khu vực an toàn, và tạo cho mình một chiếc khiên hệ Thủy, miễn nhiễm với mọi khống chế và sát thương trong 5 giây; thời gian hồi chiêu 50 giây)
Kỹ năng bổ sung: Mưa Phùn Kéo Dài (Phương Vũ với tư cách là đại sư huynh của Lưu Sương Thành, tuyển thủ đại diện cho hệ Thủy, có thể tạo ra một cơn mưa kéo dài 10 giây trong phạm vi 30×30 mét. Các đồng đội bị mưa dính vào người sẽ xuất hiện một chiếc khiên hệ Thủy, mỗi giây hồi 5% máu trong 10 giây; các mục tiêu địch bị mưa dính vào người sẽ xuất hiện độc nước, mỗi giây mất 2% máu trong 10 giây; khoảng cách giữa các lần tạo mưa là 40 giây)
Kỹ năng bổ sung: Cha Đẻ Của Vong Ngữ (Phương Vũ là người khai sáng ra lối đánh Vong Ngữ hệ Thủy, khi Phương Vũ tử trận, có thể đồng thời kích hoạt ba hiệu ứng vong ngữ sau: đóng băng diện rộng các mục tiêu địch, kéo dài 3 giây; tăng 50% sức tấn công, hiệu quả bạo kích cho đồng đội, kéo dài 8 giây; hồi 50% máu cho toàn đội; kỹ năng vong ngữ, một trận đấu chỉ kích hoạt một lần)
Lá bài này không phải là một lá bài vong ngữ đơn thuần, thực ra nó thiên về bài trị liệu hơn, khả năng miễn nhiễm khống chế và sát thương của bản thân đảm bảo sự sống sót của anh ta, 40 giây một lần hồi máu trên diện rộng, có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sót của đồng đội phe mình. Anh ta không có kỹ năng loại khiêu khích, sẽ không thu hút đối phương tấn công bắt buộc, do đó không thể chủ động bán máu để tử trận, nhưng điểm mấu chốt trong thiết kế của lá bài này, thực ra nằm ở chỉ số máu.
Tạ Minh Triết rất nhanh đã nhận ra điểm này, thấp giọng nói vào tai Đường Mục Châu: “Thực lực thiết kế thẻ bài của Hứa Tinh Đồ không mạnh đến vậy phải không? Có phải cậu ta đã hỏi nhà thiết kế của Chúng Thần Điện không?”
Ánh mắt của Đường Mục Châu vô cùng chắc chắn: “Đây quả thực giống như bút tích của Diệp Túc Thiên, bài trị liệu vốn là đối tượng cần phải ưu tiên tiêu diệt trong các trận đấu đồng đội, khả năng hồi phục hệ Thủy của lá bài Phương Vũ này rất mạnh, lượng máu của bản thân chỉ có 5 vạn, cho dù không có kỹ năng khiêu khích, nhưng lượng máu của anh ta bản thân nó đã là một loại khiêu khích, sẽ thu hút đối thủ ưu tiên tiêu diệt anh ta, sau khi chết kích hoạt kỹ năng vong ngữ, có thể để cả đội có một đợt bộc phát.”
Phương Vũ dù sao cũng là người khai sáng ra trường phái Vong Ngữ, kỹ năng vong ngữ được thiết kế cho anh ta hoàn toàn không thua kém những lá bài vong ngữ hàng đầu do Tạ Minh Triết thiết kế như Quách Gia, Đậu Nga. Hơn nữa, chế độ All-Star không cần phải qua xét duyệt của cơ sở dữ liệu chính thức, cho nên, nhà thiết kế của Chúng Thần Điện mới có thể nắm bắt được điểm mấu chốt này, thiết kế Phương Vũ thành một lá bài hỗ trợ siêu mạnh vừa có thể trị liệu, vừa có thể kích hoạt vong ngữ.
Trong lòng Tạ Minh Triết cũng rất nể phục ý tưởng thiết kế của lá bài này. Hiện tại đã xuất hiện hai lá bài trị liệu là Thẩm An và Phương Vũ, lát nữa khi chia nhóm, mỗi đội có một người trị liệu sẽ dễ đánh hơn. Lỡ như Thẩm An và Phương Vũ được phân vào cùng một nhóm, vậy thì sẽ trở thành một trận đấu kéo dài cả tiếng đồng hồ không kết thúc!
Lá bài Hứa Tinh Đồ do Phương Vũ thiết kế cũng rất lợi hại –
Hứa Tinh Đồ (Hệ Kim)
Cấp bậc: 70
Thuộc tính cơ bản: Máu 80.000, Tấn công 160.000, Phòng ngự 50.000, Nhanh nhẹn 100, Bạo kích 100%
Kỹ năng bổ sung: Người Bảo Vệ Thần Điện (Hứa Tinh Đồ có thể mở ra một khu vực bảo vệ thần điện rộng 30×30 mét, khiến tất cả các mục tiêu đồng minh trong phạm vi được bảo vệ dưới một chiếc khiên hệ Kim, chống lại một đòn tấn công chí mạng; thời gian hồi chiêu 40 giây)
Kỹ năng bổ sung: Thánh Quang Bao Phủ (Hứa Tinh Đồ nhận được sự che chở của Thánh Quang từ Athena, có thể giải trừ mọi hiệu ứng tiêu cực trên người đồng đội, và trong 8 giây tiếp theo, bản thân sẽ đi vào trạng thái chiến đấu, tăng 50% sức tấn công, tốc độ tấn công và sát thương bạo kích cơ bản; thời gian hồi chiêu 40 giây)
Kỹ năng bổ sung: Các Vị Thần Giáng Lâm (Hứa Tinh Đồ có thể mời Lucifer, Michael đến hỗ trợ tác chiến, các vị thần được mời chỉ là thần linh hợp tác chiến đấu, chứ không phải bản thân thẻ bài đích thân đến hiện trường, do đó tất cả các thuộc tính cơ bản, hiệu quả kỹ năng đều giảm đi một nửa; kỹ năng giới hạn, chỉ có thể mời một lần)
Kỹ năng loại triệu hồi đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng các đại thần đều tuân theo một quy tắc nhất định – sức tấn công của thẻ bài được triệu hồi sẽ giảm đi một nửa, ví dụ như con rắn lục tre trên cánh tay của Chân Mạn, con trăn vàng được triệu hồi, Sư Tử, Sói, Băng Tinh Phượng Hoàng được triệu hồi bởi thầy trò Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam, sát thương gây ra đều sẽ giảm đi một nửa. Nếu không, một người triệu hồi ra hai lá bài thần, sức chiến đấu đó sẽ quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trận đấu cuối cùng.
Sau khi thẻ bài của Hứa Tinh Đồ được tung ra, cuối cùng còn lại sư huynh đệ Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết.
Khán giả phát hiện, ngoài Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam, Tiểu Trúc Tử và Bạch Húc làm kỹ năng liên kết ra, thẻ bài của các đại thần khác đều không làm liên kết, nhưng Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết là sư huynh đệ, chắc cũng có thể làm liên kết chứ?!
Các fan hâm mộ vô cùng mong đợi, lần lượt nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Tạ Minh Triết bước lên một bước, tung ra lá bài mình thiết kế cho sư huynh.
Mọi người nhìn thấy, ảo ảnh Đường Mục Châu cậu triệu hồi ra, lại có thể giống hệt như Đường Mục Châu thật, độ tương đồng 100%, đứng cùng nhau quả thực như anh em sinh đôi!
Hơn nữa, Đường Mục Châu phiên bản thẻ bài, trên mặt cũng nở một nụ cười đặc trưng, phong độ lịch lãm, như một vị hoàng tử.
Các fan lập tức spam trong phòng livestream: “Sư huynh do A Triết vẽ đẹp trai đến một tầm cao mới!”, “A Triết không hổ danh là sinh viên mỹ thuật, vẽ người thật giống như chụp ảnh vậy, quá giống!”, “Làm thẻ là dùng sức mạnh tinh thần, xem ra A Triết đối với sư huynh ấn tượng sâu sắc!”
Đường Mục Châu (Hệ Mộc)
Cấp bậc: 70
Thuộc tính cơ bản: Máu 50.000, Tấn công 150.000, Phòng ngự 50.000, Nhanh nhẹn 100, Bạo kích 100%
Kỹ năng bổ sung: Vẻ Ngoài Dịu Dàng (Đường Mục Châu trông có vẻ ôn hòa thân thiện, dường như là người tốt?? Anh dùng nụ cười dịu dàng để lừa gạt đối thủ, mỗi lần mỉm cười, đều có thể khiến các mục tiêu địch trong phạm vi phòng ngự giảm 50%, sức tấn công giảm 50% trong 5 giây, thời gian hồi chiêu 30 giây)
Kỹ năng bổ sung: Lòng Đầy Ý Đồ Xấu (Đừng nhìn Đường Mục Châu có vẻ rất dịu dàng, thực ra trong đầu anh toàn là ý đồ xấu! Đường Mục Châu có thể lén lút đặt một bẫy dây leo màu xanh lá cây vô hình trong phạm vi 30×30 mét, mỉm cười dẫn dụ kẻ địch vào bẫy – mục tiêu chỉ định trong phạm vi, dưới nụ cười của Đường Mục Châu, sẽ không tự chủ được mà di chuyển vào bẫy anh đã giăng sẵn. Đường Mục Châu sẽ kích nổ bẫy khi kẻ địch hoàn toàn không hay biết, gây 150% sát thương bạo kích hệ Mộc cho mục tiêu địch, đồng thời mục tiêu sẽ bị dây leo trói lại, cấm di chuyển trong 5 giây; thời gian hồi chiêu 60 giây)
Kỹ năng bổ sung: Nam Thần Thân Lâm (Đường Mục Châu đi vào đám đông, do độ nổi tiếng của nam thần quá cao, gây ra những tiếng hò hét cuồng nhiệt của các fan xung quanh, gây ra một đợt tấn công sóng âm không phân biệt cho các mục tiêu địch trong phạm vi, khiến các mục tiêu địch trong phạm vi 30 mét mất thính giác, đứng ngây ra tại chỗ trong 5 giây; thời gian hồi chiêu 40 giây)
Các fan hâm mộ: “…………”
Nam thần quá nổi tiếng, các fan đồng loạt hò hét, khiến đối thủ của nam thần đứng ngây ra 5 giây??
Thật không hổ danh là kỹ năng do Tạ Minh Triết tinh quái thiết kế ra, trước sau như một mà tinh quái!
Các đại thần khác nhìn thấy kỹ năng này trong lòng cũng đều đang châm chọc – nam thần thân lâm, fan hò hét quá lớn khiến người khác đứng ngây ra? Tạ Minh Triết cậu cũng thật biết cách gây sự, chúng tôi mới không đứng ngây ra đâu!
Tuy nhiên, những kỹ năng như Vẻ Ngoài Dịu Dàng, Lòng Đầy Ý Đồ Xấu thiết kế lại rất xác đáng, bộ mặt thật của Đường Mục Châu cũng nên để các fan hâm mộ biết một chút.
Thực ra phiên bản Đường Mục Châu này do Tạ Minh Triết thiết kế, so với lá bài nhân vật cậu tặng cho sư huynh trước đây đã có một số thay đổi, chủ yếu ở mô tả của kỹ năng thứ hai, nếu muốn thực chiến, chắc chắn phải ghi rõ dữ liệu và phạm vi, để hệ thống dễ dàng phán đoán. Ngoài ra cậu còn thêm vào thiết lập “trói bằng dây leo”, trò trói buộc mà sư huynh yêu thích nhất, có thể dụ địch thâm nhập, trói hết các mục tiêu địch lại để hành hạ.
Đường Mục Châu nhìn ảo ảnh thẻ bài giống hệt mình bên cạnh, khẽ mỉm cười.
Nửa năm trước, sư đệ đã tự tay vẽ cho anh lá bài này, giờ đây cuối cùng cũng có thể công khai lộ diện, trong lòng anh thật sự vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
Đương nhiên, anh cũng đã tự tay làm cho sư đệ một lá bài nhân vật có độ tương đồng 100%, thiếu niên trong ảo ảnh với nụ cười rạng rỡ, vô cùng đẹp trai, chỉ là cười có chút muốn ăn đòn, hoàn toàn giống với thần thái của Tạ Minh Triết!
Tạ Minh Triết (Hệ Mộc)
Cấp bậc: 70
Thuộc tính cơ bản: Máu 150.000, Tấn công 50.000, Phòng ngự 150.000, Nhanh nhẹn 100, Bạo kích 100%
Kỹ năng bổ sung: Tôi Rất Láu Cá, Ngon Thì Lại Đây Đánh Tôi Nè (Tạ Minh Triết rất nghịch ngợm, luôn kéo thù hận trên diện rộng. Khi Tạ Minh Triết kích hoạt kỹ năng “Tôi Rất Láu Cá, Ngon Thì Lại Đây Đánh Tôi Nè”, có thể chủ động kích hoạt khiêu khích, hấp thụ mọi sát thương trong phạm vi 30 mét, đồng thời tăng cường 50% phòng ngự của bản thân; thời gian hồi chiêu 60 giây)
Kỹ năng bổ sung: Đánh Không Chết Được Tôi Đâu, Tôi Mạnh Lắm (Tạ Minh Triết da dày đánh không chết, khiến đối thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khi Tạ Minh Triết bị sát thương chí mạng, cậu có thể dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để miễn nhiễm với sát thương này, và tự động hồi 30% máu, để đối phương phải đánh lại một lần nữa; thời gian hồi chiêu 40 giây)
Kỹ năng bổ sung: Bất Ngờ Chưa! (Là nhà thiết kế thẻ bài nhân vật xuất sắc nhất liên minh, khi bản thân biến thành thẻ bài, Tạ Minh Triết tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cũng có thể công khai tinh quái. Cậu có thể đột nhiên hoán đổi chỉ số tấn công và phòng ngự của bản thân, và gây 150% sát thương bạo kích hệ Mộc cho các mục tiêu địch xung quanh trong phạm vi 30 mét. Nếu tiêu diệt được bất kỳ mục tiêu nào, sẽ làm mới lại kỹ năng này. Bất ngờ chưa, đánh lại lần nữa; thời gian hồi chiêu 200 giây)
Các fan hâm mộ: “………”
Tạ Minh Triết: “…………”
Sư huynh anh như vậy em thật sự không ngờ tới!
Anh thiết kế lá bài này, chính em nhìn còn muốn đánh chính mình!
Gửi phản hồi