Bậc Thầy Thẻ Sao – 249

Tạ Minh Triết cũng không ngờ tình hình ở vòng an toàn lại hỗn loạn đến vậy. Lúc cậu rời đi, trong vòng an toàn còn lại 9 người, theo suy đoán thông thường, sau khi cậu đi, mấy người còn lại trải qua một thời gian dài chém giết, cuối cùng hẳn chỉ còn lại một cặp đôi. Cậu và Đường Mục Châu ở bên ngoài cày đủ buff rồi mới đến vòng an toàn, là có thể trực tiếp quyết chiến với tổ hợp Boss còn lại trong đó để phân thắng bại.

Kết quả, sự đáng khinh của các đại thần đã vượt xa sức tưởng tượng của cậu.

Lão Trịnh và Tiểu Quy trốn trong hốc cây gần nửa tiếng đồng hồ, đại thần Lăng Kinh Đường lại có thể cũng chạy đến vòng an toàn để khuấy đục nước, cục diện năm người đại hỗn chiến khiến Tạ Minh Triết xem đến ngơ ngác, điều càng ngơ ngác hơn là, năm người này lại có thể tập thể chuyển hỏa lực để giết hai sư huynh đệ họ trước?

Đường Mục Châu nghe thấy câu nói “Liên thủ, trước tiên đánh Boss!” của Nhiếp Viễn Đạo, anh lập tức phản ứng lại, nói với Tạ Minh Triết: “A Triết, lùi lại!”

Tạ Minh Triết đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng lùi về phía sau.

Do người chơi không có thẻ bài bên cạnh sẽ bị tấn công, cho dù đã cày lên 40 vạn máu, một người chơi không có sức phản kháng cũng rất dễ bị giết. Hai người đi suốt một chặng đường không dám tay không, đều triệu hồi vài lá bài bảo vệ đi theo hộ giá.

Đường Mục Châu quyết đoán tung ra Tôn Sách – chỉ thấy chàng thanh niên anh tuấn cưỡi ngựa vung chiếc roi dài trong tay xông vào giữa đám đông, là lá bài khiêu khích có tốc độ di chuyển nhanh nhất toàn liên minh, đợt khiêu khích này kéo quả thật rất ổn!

Kỹ năng tấn công của năm vị đại thần nhắm vào họ toàn bộ đều bị Tôn Sách hấp thụ, cho dù Tôn Sách có lượng máu rất cao cũng tức thời chỉ còn một chút máu mỏng manh. May mà Hoa Đà ở bên cạnh hộ giá, lập tức “Cạo Xương Chữa Thương” cho Tôn Sách hồi đầy máu, đồng thời để anh ta làm mới lại kỹ năng rồi kéo thêm một đợt thù hận nữa!

Sự kết hợp kỹ năng khiêu khích kép của Hoa Đà và Tôn Sách là một lối đánh Tạ Minh Triết vô cùng am hiểu, cũng đã từng xuất hiện trong giải đấu thường niên. Không ngờ Đường Mục Châu thao tác thẻ bài của sư đệ cũng thành thục đến vậy, gần như là thao tác cực hạn, khi lượng máu của Tôn Sách chỉ còn chưa đến 100 giọt, kỹ năng của Hoa Đà đã được tung ra một cách hiểm hóc, nếu chậm hơn 0.1 giây nữa thì Tôn Sách đã bị tiêu diệt rồi.

Đáng tiếc, cho dù Tôn Sách sau khi được Hoa Đà hồi đầy máu lại khiêu khích thêm một lần nữa, cũng không thể chống đỡ nổi 5 giây – có thể thấy khả năng tập trung hỏa lực của năm vị đại thần mạnh đến mức nào!

Trong 5 giây Đường Mục Châu tranh thủ được, Tạ Minh Triết cũng nhanh chóng bình tĩnh lại suy nghĩ đối sách.

2 đấu 5, hơn nữa các đại thần lại cùng chung kẻ thù là giết hai sư huynh đệ họ trước, điều này khiến cậu có chút tính sai, cục diện vô cùng bất lợi.

May mà năm vị đại thần sau khi trải qua một đợt tiêu hao nội bộ, số lượng thẻ bài còn lại đã không nhiều. Đương nhiên, xét về tổng số bài trên sân, số bài của năm người cộng lại vẫn nhiều hơn hai sư huynh đệ họ.

Nhưng trò chơi sinh tồn hoang dã là “chế độ tấn công không phân biệt”, chỉ cần tung kỹ năng tấn công diện rộng, mặc kệ có phải là đồng đội tạm thời hay không, kỹ năng phạm vi của thẻ bài chắc chắn sẽ đánh trúng thẻ bài của các tuyển thủ khác. Cũng chính vì vậy, một khi trong cục diện hỗn chiến bị hiệu ứng “hỗn loạn diện rộng” khống chế, thì liên minh được thành lập tạm thời chỉ có thể sụp đổ từ bên trong.

Hơn nữa, người càng nhiều, cục diện sẽ càng hỗn loạn!

Hai người họ đấu với năm người, vừa hay có thể lợi dụng thiết lập này.

Tạ Minh Triết nghĩ đến đây, lập tức nhẹ giọng nói vào tai Đường Mục Châu: “Sư huynh, Gia Cát Lượng!”

Đường Mục Châu hiểu ý, quyết đoán triệu hồi Gia Cát Lượng, kích hoạt kỹ năng “Khẩu Chiến Quần Nho” – chỉ thấy liên minh tạm thời của năm vị đại thần tức khắc rối loạn, đòn tấn công diện rộng của Quy Tư Duệ đánh trúng thẻ bài của Trịnh Phong, đòn tấn công đơn mục tiêu chỉ hướng của Nhiếp Viễn Đạo cũng đánh lệch, suýt nữa thì tiêu diệt luôn con bướm của Sơn Lam.

Điều càng thêm họa vô đơn chí là, sau khi Đường Mục Châu kích hoạt Khẩu Chiến Quần Nho của Gia Cát Lượng, ngay sau đó là Không Thành Kế tàng hình diện rộng, mà Tạ Minh Triết vào khoảnh khắc này lập tức kích hoạt hỗn loạn diện rộng của Bạch Anh Túc –

Sự ăn ý của hai sư huynh đệ quả thực khiến khán giả phải vỗ bàn khen ngợi!

Vừa rồi khi Đường Mục Châu kích hoạt hỗn loạn, Tạ Minh Triết đã chủ động rút lui khỏi phạm vi kỹ năng, tránh được ảnh hưởng từ kỹ năng của sư huynh. Mà lúc này, kỹ năng tàng hình đồng đội diện rộng của Gia Cát Lượng, vừa hay cũng đã né được đòn hỗn loạn của Tạ Minh Triết. Hai người tránh né kỹ năng khống chế diện rộng của nhau, cho dù là liên minh tạm thời, cũng đã làm được sự nối tiếp kỹ năng hoàn hảo!

Đường Mục Châu nhân lúc tàng hình diện rộng, triệu hồi một lượng lớn thẻ bài, vòng ra sau lưng Quy Tư Duệ – giết Tiểu Quy trước!

Với con mắt sắc bén của anh, anh phán đoán lúc này số lượng thẻ bài của Quy Tư Duệ là ít nhất, quả hồng phải chọn quả mềm mà bóp.

Mắt thấy Đường-Tạ liên tiếp dùng khống chế diện rộng khiến thẻ bài của năm đại thần bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hỗn loạn, không ngừng nội chiến, cục diện trong nháy mắt rơi vào tình thế vô cùng bất lợi, Lăng Kinh Đường khẽ thở dài, cuối cùng không giấu giếm nữa, triệu hồi ra lá bài át chủ bài của mình –

Đột nhiên, một vùng ánh sáng thánh khiết rộng lớn từ trên trời rơi xuống, trong ánh sáng trắng tinh khôi, một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp hiện ra giữa không trung, cô mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, mặt mày mỉm cười, giơ cao cây pháp trượng màu vàng – Thánh Quang Bao Phủ!

– Athena, thanh tẩy mọi hiệu ứng tiêu cực trong phạm vi chỉ định, miễn nhiễm khống chế trong 8 giây ở phạm vi chỉ định!

Một trong những lá bài hỗ trợ mạnh nhất của Chúng Thần Điện, Athena, xuất hiện.

Lăng Kinh Đường vẫn luôn giữ trong tay định bụng cuối cùng mới tung ra để nhặt của hời, nhưng tình hình hiện tại, nếu anh tiếp tục ngồi trên núi xem cọp đấu, rất có thể Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết sẽ liên thủ đánh tan liên minh tạm thời của họ.

Bởi vì anh nhạy bén phát hiện, hai vị sư huynh đệ này ở ngoài hoang dã cày buff quá mạnh – tất cả các thẻ bài tấn công, bạo kích, nhanh nhẹn, phòng ngự toàn bộ đều được cộng thêm 50%, tương đương với việc thực lực tăng lên 1.5 lần, hơn nữa tất cả các thẻ bài của hai người họ hiện tại trạng thái đều đặc biệt tốt, phối hợp cũng vô cùng ăn ý.

Nếu còn xem kịch nữa, mình cũng sẽ xong đời, cho nên Lăng Kinh Đường quyết đoán ra tay cứu người.

Thiết kế thẻ bài của Chúng Thần Điện tương đối đặc biệt, phần lớn các câu lạc bộ khi thiết kế kỹ năng thẻ bài đều sẽ nhắm vào “mục tiêu địch”, “mục tiêu phe ta”, như vậy hệ thống khi phán đoán, sẽ tự động để phe mình né tránh sát thương, để phe địch né tránh hiệu ứng tăng cường.

Tuy nhiên Chúng Thần Điện lại có vài lá bài hiệu quả không phân biệt địch ta, ví dụ như kỹ năng “Thánh Quang Bao Phủ” của Athena, là khoanh vùng một phạm vi, tất cả các thẻ bài trong phạm vi hiệu ứng tiêu cực đều sẽ bị thanh tẩy. Kỹ năng của Minh Vương Hades cũng là khoanh vùng một phạm vi, tất cả các lá bài không được phép hồi sinh.

Thiết lập như vậy rất nhiều người không hiểu – Athena khoanh vùng phạm vi, sẽ không giúp đối thủ thanh tẩy hiệu ứng tiêu cực sao?

Nhưng nhiều lần chỉ huy của Lăng Kinh Đường đã cho mọi người biết, chỉ cần căn đúng thời điểm tung kỹ năng, trong thực chiến sẽ không hề xuất hiện tình huống “giúp đối thủ thanh tẩy buff”, mà kỹ năng của Athena được thiết kế là thanh tẩy hiệu ứng tiêu cực trong phạm vi không phân biệt địch ta, do đó, kỹ năng tinh lọc diện rộng + miễn nhiễm khống chế diện rộng này, cũng là kỹ năng hỗ trợ có thời gian tác dụng dài nhất toàn liên minh – suốt 8 giây miễn nhiễm khống chế trên diện rộng, thời gian hồi chiêu lại đặc biệt ngắn, chỉ có 20 giây.

Ngày thường khi đánh đoàn chiến, Lăng Kinh Đường sẽ căn đúng thời điểm kỹ năng khống chế chủ chốt của đối phương được tung ra, dùng Athena để thanh tẩy buff, miễn nhiễm khống chế trong phạm vi 8 giây, ngay sau đó Chúng Thần Điện sẽ phản công. Sát thương bạo kích từ bài hệ Kim của Chúng Thần Điện rất cao, cho dù đối thủ cũng ở trong trạng thái miễn nhiễm khống chế, đối đầu trực diện so bạo kích cũng đủ để khiến đối thủ sụp đổ.

Thiết kế của Athena, rất phù hợp với phong cách tấn công nhanh bạo kích của Chúng Thần Điện, khả năng hỗ trợ cũng dần dần được công nhận.

Lá bài hỗ trợ cấp thần này xuất hiện, tương đương với việc lập tức vô hiệu hóa ý đồ liên thủ lợi dụng hỗn loạn để khống chế sân đấu, để liên minh năm người tan rã từ bên trong của Đường-Tạ, việc Lăng Kinh Đường kịp thời cứu sân cũng đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả tại hiện trường.

Nhưng lão Trịnh lại có chút tâm trạng phức tạp – tên này giấu nhiều thẻ bài bảo bối như vậy, rõ ràng là cố ý bảo toàn thực lực để gây chuyện!

Lăng Kinh Đường ngay sau đó lại triệu hồi một lá bài thần khác.

Chỉ thấy một người đàn ông có dung mạo anh tuấn tay cầm pháp trượng xuất hiện giữa không trung, sau lưng anh ta có một đôi cánh trắng tinh khôi thánh khiết, sáu chiếc cánh hình lông vũ màu trắng tượng trưng cho thân phận tôn quý của anh ta trong Thần tộc.

Đại thiên sứ trưởng, Michael!

Đây cũng là một trong những lá bài thần tộc kinh điển của Chúng Thần Điện, có kỹ năng liên kết [Ánh Sáng và Bóng Tối] với thiên thần sa ngã Lucifer.

Lúc này, Lucifer vừa hay ở trong tay Sơn Lam.

Lúc trước là Thiệu Mộng Thần tìm được Lucifer, còn sao chép ra một bé cưng Lucifer, kết quả tổ hợp Thiệu Mộng Thần, Chân Mạn bị tổ hợp Nhiếp-Lam loại, do đó Sơn Lam đã đem gói quà thẻ bài của cô nàng Mộng Thần thu vào túi, Lucifer và bé cưng đều trở thành chiến lợi phẩm của anh ta.

Đáng tiếc thẻ bài bé cưng vừa rồi đã hy sinh, nhưng lá bài Lucifer này vẫn còn sống.

Tuy nói Michael và Lucifer hiện tại ở trong tay hai người khác nhau, đối với nhau vẫn là kẻ địch có thể tấn công, nhưng thiết lập của kỹ năng liên kết là “khi trên sân có XX tồn tại sẽ kích hoạt liên kết”, cho nên mặc kệ ngươi là địch hay bạn, chỉ cần tồn tại là có thể liên kết.

– Ánh Sáng và Bóng Tối, bài thần liên kết!

Sơn Lam cũng bị thao tác bất ngờ này làm cho giật mình.

Lăng Kinh Đường để Michael tung kỹ năng, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, kết quả Lucifer ở bên cạnh cũng theo đó mà tung kỹ năng – bị cưỡng chế liên kết!

Chỉ thấy Michael vung đôi cánh trắng thánh khiết sau lưng, vô số lông vũ trên cánh đột nhiên biến thành những cơn mưa kiếm sắc bén, điên cuồng tấn công vào giữa cuộc hỗn chiến; Lucifer giơ cao pháp trượng, cơn lốc đen cuộn lên cùng với những mũi tên lông vũ trắng sắc bén hòa quyện vào nhau, hai lá bài thần tấn công diện rộng mạnh nhất liên kết cộng thêm sát thương, quả thực là hủy thiên diệt địa!

Đợt tấn công diện rộng này khiến những lá bài vốn đã không còn nhiều của Quy Tư Duệ bị ảnh hưởng, tức thời chết 2 lá; mà Đường Mục Châu vốn định vòng ra sau để tiêu diệt mạnh Quy Tư Duệ, vì thời gian tàng hình của Không Thành Kế vừa hay kết thúc, hành tung của thẻ bài bị bại lộ, kết quả cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công diện rộng liên kết của hai thần Lucifer-Michael, tức thời bị đánh mất một lượng lớn máu!

Quy Tư Duệ rất muốn hộc máu – Lăng Thần anh đánh Đường Mục Châu, sao lại còn nhân tiện đánh tôi nữa! Anh đây là sợ thiên hạ không loạn phải không?!

Hiện trường duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Tạ Minh Triết.

Nhìn thấy Athena xuất hiện, cậu đã dự cảm không ổn, vào khoảnh khắc Michael xuất hiện cậu lập tức triệu hồi Cây Đa Lớn để bảo toàn tính mạng.

Thần Thụ Hộ Vệ, toàn thể đồng đội bất tử!

Pha bất tử này tung ra quá khéo léo, đã chống đỡ được đòn tấn công diện rộng bạo kích lớn của Lucifer-Michael, Tạ Minh Triết kinh hãi một phen, lùi lại một bước bắt đầu nhanh chóng quan sát cục diện.

Mục tiêu của Lăng Kinh Đường rất rõ ràng, anh ta chắc đã giấu không ít át chủ bài, ví dụ như Athena, Michael vừa mới xuất hiện, đều là những lá bài ban đầu có lượng máu và trạng thái đầy đủ, chứ không giống như các đại thần khác, rất nhiều thẻ bài hỗn chiến nửa ngày đều còn ít máu.

Giấu nhiều bài thần như vậy, Lăng Kinh Đường chắc chắn là muốn lợi dụng sơ hở, nhặt của hời, như vậy, trong tay anh ta hẳn còn có một lá bài cuối trận có thể một đợt dọn sạch sân.

Sẽ là gì đây?

Bài Boss cuối trận mạnh nhất toàn liên minh, như Nữ Hoàng Nhện của Bùi Cảnh Sơn, có thể nuốt chửng cổ trùng để biến thành Cổ Vương cuối cùng, sức tấn công bùng nổ, nhưng tiền đề là phải có một lượng lớn cổ trùng cho bà ta nuốt chửng, hiện tại trên sân không hề có bài cổ trùng nào, có thể loại trừ.

Một lá bài Boss cuối trận khác là Thực Thi Quỷ đang ở trong tay sư huynh; bài nhân vật cuối trận Tư Mã Ý, yêu cầu phải triệu hồi trước để tích lũy nộ khí, hiện trường cũng không thấy. Lối đánh kích nổ dấu ấn của Hắc Bạch Vô Thường, cũng yêu cầu phải thu hoạch mạng người để làm nền.

Những lá bài thu hoạch cuối trận của các câu lạc bộ khác dường như không nhiều, chẳng lẽ là…

Lá bài vũ khí át chủ bài của Lăng Kinh Đường – Chủy Thủ Hút Máu?!

Đây là lá bài có kích thước nhỏ nhất, trông không mấy thu hút nhất trong số các lá bài vũ khí của anh ta, sức tấn công cơ bản không cao, nhưng thiết lập của kỹ năng bị động rất đặc biệt – Chủy Thủ Hút Máu được tiêm vào sức mạnh nguyền rủa của ác linh, tấn công chắc chắn sẽ kích hoạt liên kích, khi số lần liên kích đạt đến bội số 5, 10, 15 sẽ gây thêm sát thương bạo kích hệ Kim, mỗi khi tiêu diệt mục tiêu, sẽ hút 5% sức tấn công cơ bản của mục tiêu.

Lá bài này trước đó khi Chúng Thần Điện đấu với Niết Bàn Lăng Thần không hề sử dụng, nhưng lá bài này quả thực là một trong những lá bài vũ khí tương đối nổi tiếng của anh ta.

Khả năng thu hoạch liên sát cuối trận của Chủy Thủ Hút Máu, đã từng ở giai đoạn vòng bảng của giải đấu thường niên đánh tan tác Tài Quyết!

Tạ Minh Triết đã theo dõi mỗi một trận đấu của mùa giải thường niên lần này, do đó đối với tất cả các lá bài thường dùng của các tuyển thủ nhớ rất rõ, lá bài này để lại cho cậu ấn tượng cũng rất sâu, coi như là một trong những lá bài vũ khí bạo kích mang tính biểu tượng của Lăng Thần, đã từng được treo trên tường lưu niệm của liên minh.

Chủy Thủ Hút Máu nhỏ bé, không gian trưởng thành cực kỳ đáng sợ!

Khi đến cuối trận, tất cả các thẻ bài đều còn ít máu, Lăng Kinh Đường một khi triệu hồi Chủy Thủ Hút Máu, lá bài này sẽ càng giết càng mạnh, càng chiến càng dũng mãnh! Nó mạnh hơn khả năng thu hoạch của Tôn Thượng Hương rất nhiều, mấu chốt nằm ở chỗ, điều kiện kích hoạt bắn liên tiếp của Tôn Thượng Hương là phải tiêu diệt được đối thủ, một khi không tiêu diệt được sẽ bị chấm dứt; mà Chủy Thủ Hút Máu có thể không ngừng tấn công thường, liên kích, tiêu diệt đối thủ còn có thể hút sức tấn công của đối thủ, chỉ cần không có kỹ năng khống chế mạnh ảnh hưởng đến nó, nó ở cuối trận có thể liên tục liên kích, không ngừng giết chóc, giết sạch toàn sân…

Ý thức được điểm này Tạ Minh Triết, chỉ cảm thấy sống lưng một trận lạnh buốt.

Tuyển thủ Lăng Kinh Đường này, thật sự quá đáng sợ!

Đừng nhìn ngày thường hi hi ha ha trong nhóm tích cực giành phong bì đỏ, nghiêm túc nói hươu nói vượn, nhưng tâm tư của người này lại vô cùng kín đáo, kế hoạch chu đáo, thật sự khiến Tạ Minh Triết phải nhìn bằng con mắt khác. Không hổ danh là người khai sáng ra trường phái vũ khí, thủy tổ hệ Kim.

Muốn trong trận đại hỗn chiến All-Star nhặt của hời, anh ta thật đúng là lá gan lớn!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi