Bậc Thầy Thẻ Sao – 246

Trần Tiêu thực ra khá xui xẻo, anh đi loanh quanh trên bản đồ, vốn là muốn tìm A Triết hoặc Đường Mục Châu, nếu tìm được là có thể tạm thời lập một đội để đối phó với cặp đôi Boss trong vòng an toàn, kết quả vừa mới ra khỏi vòng an toàn không bao lâu, liền gặp phải Lăng Kinh Đường.

Anh và Lăng Kinh Đường hoàn toàn không thân, cũng không thể nào tạm thời lập đội, đành phải quyết đoán khai chiến.

Nếu tiêu diệt được Lăng Kinh Đường, nhận được thẻ bài của đối phương, cho dù mình có gặp phải tổ hợp hai người, có lẽ cũng có thể chiến đấu một trận. Đương nhiên, Lăng Kinh Đường cũng nghĩ như vậy.

Cuộc chiến của hai người vô cùng quyết liệt, mang đến cho khán giả một trận đấu livestream cá nhân đặc sắc, đánh 5 phút mới phân thắng bại – do lão Lăng một mình tìm được rất nhiều bài vũ khí và bài thần hệ Kim, thẻ bài của nhà mình thao tác càng thêm thuận tay, Trần Tiêu bất đắc dĩ chiến bại, đem những lá bài quỷ và bài chim bay thu thập được chuyển giao cho Lăng Kinh Đường.

Lúc này, trong tay một mình Lăng Kinh Đường thẻ bài đã đạt đến 15 lá, trở thành tuyển thủ có số lượng bài cá nhân nhiều nhất.

Mà trận chiến của Tạ Minh Triết và Bùi Cảnh Sơn lại không dễ dàng như vậy.

Trong tay Tạ Minh Triết có 9 lá bài cộng một lá bài bé cưng, Bùi Cảnh Sơn có 8 lá bài, trông có vẻ Tạ Minh Triết chiếm ưu thế về số lượng bài, nhưng Bùi Cảnh Sơn sở dĩ dám đánh với cậu, hoàn toàn là vì sự phối hợp của bộ bài – sự phối hợp bộ bài của Bùi Cảnh Sơn thực lực siêu mạnh!

Anh ta nhặt được [Voi Trắng], lá bài tanker hệ Thổ mạnh nhất, [Thần Thụ Ngàn Năm], [Hoa Hồng Sa Mạc] hai lá bài thần tấn công diện rộng, lá bài thực vật có thể vừa tấn công diện rộng vừa tấn công đơn mục tiêu [Hoa Hồng Đen], lá bài tấn công linh hoạt [Hải Đường Bốn Mùa], lá bài có sức bộc phát cực mạnh ở giai đoạn cuối trận [Thực Thi Quỷ], còn có lá bài trị liệu diện rộng [Thần Nông] và lá bài khống chế chức năng [Tuân Úc].

Đầu tiên, lá bài Tuân Úc này có thể dùng “Đuổi Hổ Nuốt Sói” để chỉ định thẻ bài của đối thủ tự giết hại lẫn nhau, điều này tương đương với việc có thể một lần phế đi hai lá bài của đối thủ, tấn công diện rộng bằng thực vật của Thần Thụ Ngàn Năm, Hoa Hồng Sa Mạc và Hoa Hồng Đen, phối hợp với tấn công đơn của Hải Đường Bốn Mùa, có thể nhanh chóng tiêu diệt lá bài chủ chốt của đối phương. Cho dù giai đoạn đầu đánh không lại rơi vào thế yếu, còn có Thực Thi Quỷ, lá bài át chủ bài cuối trận này, nuốt chửng xác chết để thu hoạch toàn sân.

Bộ bài này của Bùi Cảnh Sơn, một mình đấu hoàn toàn không sợ bất kỳ ai.

Tạ Minh Triết vừa mới triệu hồi thẻ bài, đã bị “Đuổi Hổ Nuốt Sói” của Tuân Úc chỉ định, Vương Hy Phượng và Giả Tham Xuân bị Tuân Úc chỉ định tự giết hại lẫn nhau, kết quả là toàn bộ tiếng cười ha ha của Vương Hy Phượng đều tấn công vào người Giả Tham Xuân, Giả Tham Xuân lại có thể chạy qua tát vào mặt Phượng tỷ?

Hai cô gái đánh nhau, cuối cùng Tham Xuân vì khả năng tấn công đơn mạnh hơn, đã trực tiếp tiêu diệt mạnh Phượng tỷ.

Các fan của Tạ Minh Triết dở khóc dở cười: “Hiếm khi thấy A Triết bị chính thẻ bài của mình hố!”, “Ha ha ha, Tạ Minh Triết cậu cũng được trải nghiệm cảm giác buồn bực của các tuyển thủ khác khi đối mặt với Tuân Úc rồi phải không?”

Tạ Minh Triết quả thực đã được trải nghiệm, rất muốn hộc máu có được không?

Chẳng trách Bùi Cảnh Sơn lại trực tiếp khai chiến với cậu, thì ra trong bộ bài có Tuân Úc.

Tạ Minh Triết hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, Cây Đa Lớn kích hoạt bất tử, Bạch Anh Túc làm một đợt hỗn loạn!

Bùi Cảnh Sơn không có bài giải trừ khống chế, sau khi bị hỗn loạn, thẻ bài của chính mình cũng loạn thành một nùi, Tạ Minh Triết nhân cơ hội thả ra Nữ Quỷ Tóc Trắng, bé cưng nữ quỷ, quỷ lớn quỷ nhỏ liên thủ dùng tóc siết cổ, trong nháy mắt đã ép thấp lượng máu các lá bài của Bùi Cảnh Sơn xuống. Ngay sau đó, bài Phi Nhạn xuất động không kích, mỏ chim sắc bén mổ một cái là một lượng lớn sát thương, còn có thể kích hoạt liên kích, trong nháy mắt đã mổ chết Thần Thụ Ngàn Năm và Hoa Hồng Sa Mạc!

Tạ Minh Triết dựa vào Bạch Anh Túc để nhanh chóng phản công, Quách Gia, Tào Phi và Tào Thực cũng đồng thời xuất động.

Tào Phi, Tào Thực kích hoạt liên kết, lần này Tào Phi không tiêu diệt Tào Thực, mà để Tào Thực dùng “Thất Bộ Thành Thi” để hưởng ứng kỹ năng liên kết, Tào Phi tức thời lưu đày Tào Thực ra sau bộ bài của Bùi Cảnh Sơn, Tào Thực kích hoạt “Say Xông Tư Mã Môn”, xông vào giữa các lá bài để va chạm khắp nơi!

Phản ứng của Bùi Cảnh Sơn cũng cực nhanh, lập tức kích hoạt kỹ năng “Tuân Lệnh Lưu Hương” của Tuân Úc để khống chế sân đấu.

Nhưng Tạ Minh Triết quá hiểu rõ những lá bài của mình, thấy động tác giơ tay của Tuân Úc, cậu đã biết Tuân Úc sẽ tung kỹ năng Lưu Hương để khống chế sân đấu, lập tức điều khiển Tào Thực đánh lui Tuân Úc mấy mét, kết quả là phạm vi Lưu Hương không hề ảnh hưởng đến Tào Phi!

Sát thương sau khi Tập Quyền của Tào Phi tương đối đáng nể, rõ ràng, cậu muốn căn đúng thời điểm Quách Gia tử trận để Tào Phi Tập Quyền một đợt dọn sạch sân.

Bùi Cảnh Sơn đã xem qua trận đấu Tạ Minh Triết dựa vào Quách Gia và Tào Phi để lật kèo, tự nhiên sẽ đặc biệt để ý đến lượng máu của Quách Gia, khi lượng máu của Quách Gia tụt xuống khoảng 30%, anh ta đột nhiên kích hoạt kỹ năng tấn công đơn của Hải Đường Bốn Mùa để tiêu diệt mạnh Quách Gia, đồng thời triệu hồi lá bài cuối trận Thực Thi Quỷ!

Lúc này, số lá bài tử trận trên sân đã đạt đến 4 lá, bao gồm Vương Hy Phượng bị Tham Xuân đánh chết lúc đầu, Quách Gia bị Hoa Hồng Đen tiêu diệt mạnh, cùng với Thần Thụ Ngàn Năm và Hoa Hồng Sa Mạc vừa mới bị bài Phi Nhạn mổ chết.

Sau khi Thực Thi Quỷ nuốt chửng 4 xác chết, sức tấn công tăng lên bốn lần, đủ để một hơi tiêu diệt anh em Tào Phi, Tào Thực, như vậy Tạ Minh Triết sẽ rất khó lật kèo.

Tạ Minh Triết vào khoảnh khắc nhìn thấy Thực Thi Quỷ xuất hiện, đã biết mình sẽ xong đời.

Dù sao lá bài cuối trận như Thực Thi Quỷ, bắt buộc phải nghĩ ra phương pháp đối phó từ trước, mỗi lần đấu với Quỷ Ngục, vì để đối phó với lá bài này, họ đều sẽ chế định một vài chiến lược đặc biệt, phòng ngừa Thực Thi Quỷ cuối trận ăn xác để thu hoạch dọn sạch sân.

Nhưng trò chơi hoang dã hôm nay, mọi người đều ngẫu nhiên nhặt thẻ, Tạ Minh Triết cũng không ngờ vận may của Bùi Cảnh Sơn lại bùng nổ, lại có thể nhặt được lá bài át chủ bài cuối trận, Thực Thi Quỷ!

Không có khống chế đơn mạnh, rất khó đối phó với Thực Thi Quỷ. Xem ra lần này mình phải thua rồi, Tạ Minh Triết bất đắc dĩ nghĩ.

Đúng lúc này, đột nhiên có một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau vụt tới, nhắm thẳng vào Thực Thi Quỷ.

– Sứa Biển Mặt Trăng, đóng băng đơn mục tiêu!

Thực Thi Quỷ vừa mới xuất hiện đã bị đông cứng tại chỗ.

Tạ Minh Triết trong lòng vui mừng, quay đầu lại nhìn, liền thấy Đường Mục Châu mang theo một lượng lớn thẻ bài từ trên trời rơi xuống!

Đại ma vương Đường Mục Châu vẫn luôn một mình một cõi đã đến rồi!

Hiện trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, xem ra cả Bùi và Tạ đều sẽ trở thành những viên đá lót đường trên con đường giành chức vô địch của Đường Mục Châu.

So với việc để Bùi Cảnh Sơn nhặt được của hời, Tạ Minh Triết trong lòng vẫn hy vọng sư huynh có thể thắng hơn. Nếu Đường Mục Châu ngồi hưởng lợi ngư ông, tiêu diệt Bùi Cảnh Sơn rồi lại tiêu diệt cậu, vậy thì có thể một lần thu hoạch 17 lá thẻ bài, nhận được một gói quà thẻ bài lớn xa hoa!

Khán giả xem từ góc nhìn toàn cảnh rõ ràng hơn, thực ra Đường Mục Châu sớm đã đến gần đó, trốn ở bên cạnh xem trận đấu.

Bùi Cảnh Sơn và Tạ Minh Triết cụ thể có bao nhiêu lá thẻ bài, anh muốn xem trước một chút, anh vẫn luôn bình tĩnh quan sát, mãi cho đến khoảnh khắc Bùi Cảnh Sơn đột nhiên triệu hồi Thực Thi Quỷ anh mới ra tay, dùng Sứa Biển Mặt Trăng khống chế mạnh Thực Thi Quỷ, cứu sống tiểu sư đệ đang nguy cấp.

Mang theo nhiều thẻ bài như vậy để ngồi hưởng lợi ngư ông, Đường Mục Châu giải quyết những lá bài còn lại của Bùi Cảnh Sơn vô cùng nhẹ nhàng, trước tiên thả Sư Tử và Sói nhanh chóng tiêu diệt mạnh Thực Thi Quỷ, ngay sau đó để Tôn Sách ra khiêu khích một đợt, sau đó dùng bài tấn công diện rộng hệ Thủy để kéo chết Voi Trắng.

– Bùi Cảnh Sơn bị loại.

Mắt thấy có thể tiêu diệt Tạ Minh Triết để nhận được một lượng lớn thẻ bài, đột nhiên bị Đường Mục Châu nửa đường nhảy ra cướp mất, Bùi Cảnh Sơn thật sự dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, trò chơi sinh tồn hoang dã chính là như vậy, đầy rẫy những ẩn số, yếu tố vận may rất quan trọng.

Khán giả nghĩ, Đường Mục Châu hẳn sẽ thuận tay tiêu diệt Tạ Minh Triết, nhận được bài nhân vật của Tạ Minh Triết, như vậy anh sẽ có hơn hai mươi lá thẻ bài, có hy vọng giành được chức vô địch cuối cùng.

Tạ Minh Triết cũng nghĩ như vậy, cậu thậm chí còn đứng yên chờ sư huynh thu mạng.

Các fan của Đường Mục Châu đều cảm thấy Đường Thần đặc biệt nhanh trí, ngồi trên núi xem cọp đấu, khi Tạ Minh Triết và Bùi Cảnh Sơn đấu đến mức sống còn mới ra tay thu dọn tàn cuộc, một lần nhận được 17 lá bài thật sự quá đỉnh!

Tuy nhiên…

Tạ Minh Triết vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị loại, kết quả Đường Mục Châu sau khi tiêu diệt Bùi Cảnh Sơn, lại có thể dừng tay.

Dừng tay??

Toàn thể khán giả đều mặt mày không thể tin nổi.

Dưới vô số ánh mắt của khán giả, Đường Mục Châu mỉm cười đi đến trước mặt Tạ Minh Triết, dịu dàng nói: “A Triết, chúng ta liên thủ đi.”

Tạ Minh Triết rất nghi hoặc: “Không giết em sao?”

Sao nỡ giết em chứ? Sư huynh là đang cứu em, em lại có thể không nhìn ra sao?

Đường Mục Châu biết hiện trường sẽ có livestream, nếu màn hình lớn chiếu đến khu vực của họ, giọng nói cũng sẽ được đồng bộ truyền ra, cho nên anh cũng không nói nhiều, mà bình tĩnh nói: “Anh chỉ có một cái đầu, không thể nào đồng thời điều khiển hơn hai mươi lá thẻ bài. Vòng an toàn hẳn là có tổ hợp Boss, chúng ta đem thẻ bài phân chia một chút, liên thủ đi giết họ mới là lựa chọn tốt nhất.”

Tạ Minh Triết cảm thấy rất có lý.

Thao tác thẻ bài yêu cầu tuyển thủ phải tiêu hao tinh thần, một người điều khiển hơn 20 lá thẻ bài, quả thực rất khó, tinh thần tập trung cao độ dễ mắc sai lầm, cho nên quyết định của Đường Mục Châu thực ra rất sáng suốt, đem những lá bài sau khi tiêu diệt Bùi Cảnh Sơn phân chia một chút, mỗi người lấy khoảng 10 lá, lại đi đấu với thầy trò Nhiếp-Lam, mới có hy vọng chiến thắng.

Thực ra anh tiêu diệt Tạ Minh Triết, liên thủ với Bùi Cảnh Sơn cũng như nhau. Tuy nhiên, giữa người bạn thân nhiều năm và tiểu sư đệ yêu dấu, Đường Mục Châu lựa chọn liên thủ với ai, hoàn toàn không cần do dự.

Thẻ bài của người chơi tử trận sẽ được làm mới toàn bộ, hai người nhận được gói quà 8 lá bài lớn của Bùi Cảnh Sơn.

Nhìn hai sư huynh đệ chia cắt chiến lợi phẩm, thảo luận nên phân phối thẻ bài như thế nào, khán giả tại hiện trường đều không nói nên lời.

Đường Mục Châu đây cũng quá cưng chiều sư đệ rồi phải không?

Không tiêu diệt Tạ Minh Triết không nói, lại có thể đem Thần Thụ Ngàn Năm, Hoa Hồng Sa Mạc, Hải Đường Bốn Mùa những lá bài thực vật này toàn bộ đưa cho Tạ Minh Triết?!

Em điều khiển bài thực vật của anh, anh đến điều khiển bài nhân vật của em…

Sau khi hai người chia xong bộ bài rất ăn ý nhìn nhau cười, khán giả không hiểu sao lại cảm thấy bị nhét đầy một miệng cơm chó.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi