Chương 210: Liêm sỉ ở đâu?
Ván đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Ngoài thiết lập có thể sinh con ra, bản đồ Nữ Nhi Quốc này, khi mở đầu trận đấu các lá bài của hai bên còn bị cưỡng chế phân chia đến hai bên bờ sông phía Nam, phía Bắc, nước sông sẽ cản trở mọi kỹ năng của thẻ bài, muốn tấn công được bài của đối thủ bắt buộc phải đi qua cây cầu trên sông Tử Mẫu.
Toàn bộ cảnh quan tổng cộng có ba cây cầu đá nối liền hai bên bờ sông.
Thẻ bài của Phong Hoa một khi được triệu hồi sẽ tự động xuất hiện ở bờ Nam, còn Niết Bàn thì lại xuất hiện ở bờ Bắc.
Khi số lượng thẻ bài đạt đến bảy lá, toàn bộ các lá bài của Phong Hoa dưới sự chỉ huy của Đường Mục Châu nhanh chóng chiếm lĩnh cây cầu đá ở phía đông nhất, đồng loạt qua sông chủ động đến lãnh địa của Niết Bàn – lối đánh chủ động tấn công này khiến khán giả vô cùng bất ngờ, dù sao ván đầu tiên Phong Hoa đã thua, ván thứ hai không phải nên cẩn thận hơn sao?
Tuy nhiên, Đường Mục Châu dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kết quả của ván đấu đầu tiên.
Anh bình thản chỉ huy đại quân Phong Hoa, khí thế hùng hổ đi qua cầu đá, phát động tấn công mạnh mẽ toàn diện về phía các lá bài của Niết Bàn, với tốc độ cực nhanh tiêu diệt mạnh hai lá bài của Niết Bàn!
Hiệu ứng cảnh quan được kích hoạt: Khi có hai lá bài bị tiêu diệt, nước sông Tử Mẫu có thể uống được.
Lúc này, do Niết Bàn đã mất trước hai lá bài, có thể để bài của mình mang thai để bổ sung số lượng bộ bài. Tạ Minh Triết không chút do dự triệu hồi Gia Cát Lượng – Khẩu Chiến Quần Nho hỗn loạn diện rộng, Không Thành Kế tàng hình diện rộng!
Liên tiếp hai kỹ năng được tung ra, lập tức làm gián đoạn nhịp điệu tấn công của Phong Hoa.
Ngay sau đó, Tạ Minh Triết không chút liêm sỉ để Gia Cát Lượng uống nước sông Tử Mẫu, tiến vào trạng thái bất tử 9 giây. Sau 9 giây, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ sao chép ra “thẻ bài bé cưng”, Gia Cát Lượng phiên bản thu nhỏ sẽ sao chép kỹ năng nào? Khán giả đều vô cùng mong đợi.
Bài của Phong Hoa vì chưa bị tiêu diệt 2 lá, lúc này họ tạm thời không thể uống nước sông, lại thêm hiệu ứng tàng hình diện rộng của Niết Bàn, Phong Hoa cũng không thể tiếp tục tấn công. Nhưng mà, Đường Mục Châu dường như đã sớm đoán được Tạ Minh Triết sẽ mang theo lá bài ẩn Gia Cát Lượng này, ván này anh cũng mang theo một lá bài ẩn để đối phó – Dạ Quang Thụ, chiếu sáng diện rộng, tất cả các mục tiêu tàng hình đồng loạt lộ diện.
Lá bài chức năng này khiến chiến lược “tàng hình diện rộng, qua sông vòng ra sau” của Niết Bàn bị Đường Mục Châu nhìn thấu ngay lập tức.
Kế hoạch ban đầu của Tạ Minh Triết là sao chép kỹ năng “Không Thành Kế” của Gia Cát Lượng, tàng hình diện rộng liên tiếp hai lần có thể vòng ra sau đánh cho Phong Hoa một trận bất ngờ. Tuy nhiên, lá bài Dạ Quang Thụ này là vũ khí lợi hại để đối phó với lối đánh “tàng hình lưu”. Sau khi Tạ Minh Triết nhìn thấy Dạ Quang Thụ xuất hiện, lập tức thay đổi chiến thuật, để Tiểu Gia Cát Lượng phiên bản Q vừa mới ra đời sao chép một kỹ năng khác – Thuyền Cỏ Mượn Tên.
Chiếc thuyền cỏ có kích thước thu nhỏ một nửa xuất hiện trên sân đấu, đứng sóng vai cùng với chiếc thuyền lớn của Gia Cát Lượng. Đòn tấn công của Phong Hoa toàn bộ bị thuyền cỏ chặn lại, đặc biệt là đòn tấn công trái cây của Thẩm An thuộc về “kỹ năng dạng bắn”, sau khi bị thuyền cỏ hấp thụ có thể phản lại toàn bộ.
Trong phút chốc, chỉ thấy những quả táo, chuối, dứa bay đầy trời ném về phía Niết Bàn, lại bị chiếc thuyền cỏ xuất hiện vừa đúng lúc phản lại toàn bộ về phía đội hình của Phong Hoa. Niết Bàn không chỉ chống đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của Phong Hoa, ngược lại còn phản đòn tiêu diệt ba lá bài của Thẩm An!
Cư dân mạng spam một loạt 666: “Thẩm An bị chính trái cây của mình ném chết…”, “Thẩm An đáng thương, ném trái cây loạn xạ không ngờ có một ngày cũng sẽ ném trúng đầu mình.”, “Trời ơi, trái cây rơi từ trên trời xuống, lại có thể ném chết chính cây ăn quả của mình?”
Nhưng lúc này Đường Mục Châu không hề hoảng loạn chút nào, ngược lại nhân lúc cảnh quan thiết lập, nhanh chóng triệu hồi thẻ bài Cây Đa của mình đi uống nước sông Tử Mẫu.
Thực ra, đòn tấn công vừa rồi của Thẩm An là do anh cố ý sắp xếp, chính là để ép chiêu cuối “Thuyền Cỏ Mượn Tên” của Gia Cát Lượng, đồng thời còn có thể để Phong Hoa đạt được điều kiện cảnh quan “bài bị tiêu diệt 2 lá trở lên có thể uống nước sông Tử Mẫu”.
Thế là, khán giả nhìn thấy một cảnh tượng khó tin – Cây Đa lớn của Đường Thần mang thai?
Trên đầu Cây Đa lớn xuất hiện dòng chữ quen thuộc “Thẻ bài đang mang thai, đếm ngược 9 giây”.
Khán giả tâm trạng phức tạp: “Đường Thần chủ động để Cây Đa lớn mang thai sao?”, “Lần trước Bạch Húc là bị Quan Âm Tống Tử cưỡng ép ban cho một đứa con, hiện giờ Đường Thần là… tự nguyện mang thai sao?”, “Đường Thần bày tỏ: Vì để thắng trận, mang thai thì có là gì!”, “Dù sao ván trước Cây Đa lớn đã yêu đương nồng cháy với đối phương, ván này mang thai cũng là chuyện bình thường.”
Bình luận viên Ngô Nguyệt nén cười nói: “Cây Đa lớn của Đường Thần ván trước buộc tơ hồng yêu đương với đối phương, ván này mang thai chờ sinh, khụ khụ, 9 giây tiếp theo, Phong Hoa chắc sẽ chủ động tránh giao tranh.”
Sau khi Đường Mục Châu để Cây Đa uống nước sông, liền dẫn đại quân từ cầu đá rút về bờ Nam.
Tạ Minh Triết nhìn thấy đến đây cũng rất khâm phục – sư huynh quả thực vì để thắng trận mà hoàn toàn không màng đến liêm sỉ, để bài của mình mang thai một cách vô cùng tích cực, lại còn tính toán chính xác thiết lập cảnh quan, dùng bài của Thẩm An hy sinh để đổi lấy thẻ bài bé cưng của Cây Đa lớn và kỹ năng bất tử toàn đội.
Như vậy, Câu lạc bộ Phong Hoa sẽ có hai lần bất tử toàn đội.
Bắt buộc phải tiêu diệt nhanh bài chủ lực của Phong Hoa trước khi Cây Đa lớn kích hoạt bất tử, nếu không đợi đến khi bé cưng Cây Đa ra đời, 5 giây bất tử của Cây Đa lớn cộng thêm 3 giây bất tử của Cây Đa nhỏ, Niết Bàn sẽ rất khó phá vỡ được hệ thống phòng ngự của Phong Hoa.
Sau khi Tạ Minh Triết đưa ra quyết định, nhanh chóng dẫn thẻ bài của Niết Bàn từ cầu đá đuổi theo sang bờ Nam, chủ động phát động tấn công trên diện rộng.
Tấn công diện rộng thực vật của Trần Tiêu, bạo kích đơn mục tiêu của Tạ Minh Triết, ám sát du kích của Dụ Kha – đòn tấn công bạo lực phối hợp của ba tay tấn công khiến các lá bài của chiến đội Phong Hoa mệt mỏi chống đỡ.
Đường Mục Châu bất đắc dĩ triệu hồi vài lá bài trị liệu để giảm bớt hỏa lực của Niết Bàn, nhưng đợt tấn công này của Niết Bàn quả thực quá mạnh mẽ, lá bài còn ít máu của Phong Hoa lại một lần nữa bị tiêu diệt. Lúc này, chênh lệch bài giữa hai bên đã lên đến 5 lá.
Tạ Minh Triết không hề lơ là cảnh giác, bởi vì sư phụ đã dặn trước trận đấu – chỉ cần Đường Mục Châu nắm bắt được cơ hội, rất có thể sẽ lật kèo trong một lượt ở tình thế bất lợi.
Cây Đa lớn đang chờ sinh vẫn là một mối họa lớn trong lòng Tạ Minh Triết, bắt buộc phải khiến bài tấn công của Phong Hoa bị tiêu diệt nhiều hơn nữa.
Đường Mục Châu liên tục triệu hồi bài khống chế sân đấu, rõ ràng là muốn làm rối loạn nhịp điệu tấn công của Niết Bàn.
Vào thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể để họ tung ra kỹ năng khống chế diện rộng được.
Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi hai lá bài Nguyệt Lão, Tần Khả Khanh, để tơ hồng của Nguyệt Lão buộc chặt chính xác Tần Khả Khanh và lá bài khống chế sân đấu Bạch Anh Túc của Đường Mục Châu.
Do khả năng “ăn vạ” của Tần Khả Khanh quá mạnh, thân thể yếu đuối bệnh tật, vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt, thế là Bạch Anh Túc “rơi vào lưới tình” với bà cũng vì quy tắc “chia sẻ sát thương” mà trực tiếp bị bà kéo theo chết cùng.
Tần Khả Khanh bị tiêu diệt đồng thời còn kích hoạt kỹ năng Vong Ngữ, thuận tiện khuyên một lá bài thực vật còn ít máu bên cạnh treo cổ tự sát.
Khán giả: “Tần Khả Khanh quá đáng quá, ăn vạ tự sát còn muốn kéo theo đối phương tuẫn tình!”, “Một lá bài thực vật yêu Tần Khả Khanh, tuẫn tình; một lá bài thực vật nghe lời Tần Khả Khanh khuyên, treo cổ, thật sự đau lòng cho Đường Thần quá!”, “Thực vật của Đường Thần hôm nay thật đúng là bị Tạ Minh Triết hành hạ không nhẹ, yêu đương, tuẫn tình, treo cổ, sinh con, toàn bộ đều trải qua một lượt, chỉ thiếu việc bị Trư Bát Giới cướp đi làm vợ nữa thôi!”
Lời vừa dứt, liền thấy hiện trường đột nhiên xuất hiện một lá bài quen thuộc – Trư Bát Giới.
Khán giả: “…”
Thôi được rồi, Tạ Minh Triết đối với thực vật của Đường Thần xem ra là tình yêu đích thực, cướp vợ cũng không thể thiếu.
Điều quá đáng hơn nữa là, Trư Bát Giới lần này cướp không phải là thẻ bài nào khác, mà là bé con Cây Đa vừa mới ra đời sau 9 giây mang thai!
Lần này ngay cả fan của Niết Bàn cũng không bình tĩnh nổi: “Cầm thú à! Bé cưng vừa mới ra đời cũng muốn cướp đi sao?”, “Cây Đa lớn vất vả lắm mới sinh ra Cây Đa nhỏ, kết quả bị một con lợn cướp đi mất, Đường Thần đau lòng quá.”, “Trư Bát Giới là lá bài không có liêm sỉ nhất toàn liên minh, ban đầu cướp vợ không phân biệt chủng loài và giới tính, bây giờ ngay cả bé cưng cũng không tha sao?”
Cũng có một số fan nghi hoặc hỏi: “Kỹ năng sao chép của bé cưng Cây Đa không phải là bất tử toàn đội sao? Trư Bát Giới cõng bé cưng Cây Đa đi làm gì?”
Bình luận viên Ngô Nguyệt đưa ra lời giải thích hợp lý: “Trư Bát Giới cõng bé cưng Cây Đa đi là muốn dùng cách di chuyển vị trí cưỡng chế để đưa bé cưng Cây Đa sang bờ bên kia sông, không để nó tạo thành sự nối tiếp kỹ năng bất tử với Cây Đa lớn, tức là cõng lá bài bảo vệ chủ chốt ra khỏi phạm vi tác dụng, để nó không thể chi viện cho đồng đội.”
Ý đồ của Tạ Minh Triết bị Đường Mục Châu nhìn thấu ngay lập tức.
Ván đấu này Tạ Minh Triết không hề tung ra hệ thống liên kết Đường Tăng Trư Bát Giới, mà tung ra một lá bài đơn Trư Bát Giới, rõ ràng là để vào thời khắc mấu chốt cõng đi lá bài bé cưng mạnh mẽ được sao chép ra của đối phương, để kỹ năng của thẻ bài bé cưng không thể phối hợp với đồng đội.
Cây Đa lớn là bất tử 5 giây trong phạm vi 30 mét, Cây Đa nhỏ là bất tử 3 giây trong phạm vi 15 mét, nếu hai lá bài liên tiếp kích hoạt bất tử, Phong Hoa có thể nhân lúc 8 giây miễn nhiễm khống chế dài như vậy để làm một đợt tấn công bạo lực, Niết Bàn chắc chắn không chống đỡ nổi.
Tiểu sư đệ quả thực rất thông minh, Cây Đa nhỏ bị cõng đến bờ bên kia sông phải chịu sự tập trung hỏa lực của Niết Bàn, bé cưngbcó thuộc tính chỉ bằng một nửa thẻ mẹ gần như bị tiêu diệt ngay lập tức. Đứa con này coi như là sinh ra vô ích.
Tuy nhiên không sao cả, Đường Mục Châu vẫn còn chiêu cuối.
Lúc này, chênh lệch bài giữa hai bên đã lên đến 7 lá, Phong Hoa còn lại 10 lá bài, Niết Bàn còn lại 17 lá bài, về mặt số lượng gần như là thế trận áp đảo.
Nhưng đối thủ là Đường Mục Châu, không ai dám lơ là cảnh giác.
Đặc biệt là phần lớn các kỹ năng của các lá bài bên Niết Bàn đã rơi vào trạng thái hồi chiêu, kỹ năng giới hạn của Gia Cát Lượng và bé cưng đã được tung ra hết, Phong Hoa lại còn một vài lá bài chủ chốt chưa triệu hồi ra.
Những lá bài chủ chốt còn lại của Phong Hoa hiện tại không hề ít, đặc biệt là bài rắn của Chân Mạn một lá cũng chưa chết, lúc này vừa hay phát động tấn công. Chỉ thấy Chân Mạn đột nhiên triệu hồi một lượng lớn bầy rắn, đàn rắn chi chít từ ba cây cầu nhanh chóng bò qua, dùng lối đánh bao vây ba mặt làm rối loạn đội hình của Niết Bàn.
Đợt tấn công bất ngờ này khiến chênh lệch bài giữa hai bên tức thời thu hẹp còn 3 lá, 5 lá bài mỏng manh của Niết Bàn bị bầy rắn một đợt cắn chết!
Trần Tiêu nhanh chóng kích hoạt tấn công diện rộng của thực vật để tiêu diệt mạnh bầy rắn của đối phương, Dụ Kha ngay sau đó để Hắc Vô Thường thu hoạch mạng cộng dồn dấu ấn, kích nổ dấu ấn. Bầy rắn của Chân Mạn tuy dựa vào ưu thế linh hoạt để đột phá sang bờ bên kia hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng cũng thương vong thảm trọng.
Phong Hoa chỉ còn 7 lá bài, Niết Bàn còn lại 10 lá bài.
Không khí tại hiện trường ngày càng căng thẳng, khán giả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Ngô Nguyệt nhắc nhở: “Dựa theo quy tắc của sông Tử Mẫu, thực ra, cả hai bên đều còn một cơ hội để cho thẻ bài sinh một lá bài bé cưng nữa.”
Tạ Minh Triết lựa chọn để Hoàng Nguyệt Anh uống nước sông Tử Mẫu.
9 giây sau, sẽ có một đợt bộc phát liên nỏ của Đại Nguyệt Anh, Tiểu Nguyệt Anh. Cậu sở dĩ dám làm như vậy là vì các kỹ năng bảo vệ và kỹ năng trị liệu của Phong Hoa gần như đều đã dùng hết, 9 giây sau khi tấn công diện rộng bộc phát, đủ để Niết Bàn dọn sạch sân đấu.
Ngô Nguyệt nói: “Đặc tính kỹ năng của Hoàng Nguyệt Anh là không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng khống chế, chỉ cần bà ta đặt liên nỏ ở vị trí chính xác, mũi tên sẽ tự động bắn liên tiếp, Phong Hoa chỉ có thể gắng gượng chống đỡ những đòn bắn liên tiếp của những mũi tên này. Mà hiện tại Phong Hoa, phần lớn các lá bài đều còn ít máu, kỹ năng của bài trị liệu đều đang trong thời gian hồi chiêu, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi đòn tấn công cuối cùng này!”
Lưu Sâm nói: “Huống chi còn có sự hỗ trợ tấn công của bé cưng Nguyệt Anh, 9 giây sau một khi bé cưng ra đời…”
Vừa nói đến đây, liền thấy Đường Mục Châu đột nhiên triệu hồi Thần Thụ Ngàn Năm, không chút do dự để Thần Thụ cũng uống nước sông Tử Mẫu. Thời gian gần như không một giây sai lệch so với lúc Tạ Minh Triết để Hoàng Nguyệt Anh uống nước – trong tình huống không có pha quay chậm, khán giả thậm chí không thể nào nhìn rõ rốt cuộc ai đã mang thai trước.
Hành động “tranh giành mang thai” này của Đường Thần khiến các fan phải mở rộng tầm mắt: “Đường Thần để Thần Thụ Ngàn Năm cũng muốn sinh một lá bài bé cưng sao?”, “Ha ha ha, em sao lại cảm thấy hai người họ đang tranh giành thời gian, xem bé cưng của ai ra đời sớm hơn?”, “Rốt cuộc hai đứa con cuối cùng là Thần Thụ anh trai, hay là Nguyệt Anh chị gái đây? Đây là một vấn đề nghiêm túc!”, “Đúng vậy, không phải bé cưngbcủa ai ra đời trước thì người đó sẽ dễ thắng hơn sao?”
Khán giả bất ngờ phát hiện, trận đấu đánh đến bây giờ, lại có thể đến lúc “đua bé cưng”.
Phong Hoa về số lượng thẻ bài ít hơn đối thủ 5 lá, nhưng phần lớn các kỹ năng thẻ bài của Niết Bàn đã rơi vào trạng thái hồi chiêu, số lượng bài tấn công còn lại của cả hai bên đều không nhiều. Mà Thần Thụ Ngàn Năm Đường Mục Châu giữ lại đến cuối cùng và Hoàng Nguyệt Anh Tạ Minh Triết giữ lại đến cuối cùng, đều là những lá bài tấn công diện rộng có sát thương cao, có khả năng dọn sạch sân đấu.
Rốt cuộc bé cưng của ai sẽ ra đời trước? Ai sẽ tung ra kỹ năng dọn sạch sân đấu trước?
Sự thật chứng minh, sự quen thuộc của Tạ Minh Triết đối với bản đồ này vượt xa Đường Mục Châu, việc nắm bắt thời cơ để thẻ bài mang thai cũng chính xác hơn – đồng hồ đếm ngược sinh con trên đầu Hoàng Nguyệt Anh đã đến 1 giây cuối cùng, còn Thần Thụ Ngàn Năm vẫn còn 2 giây.
Xem ra là chị gái Nguyệt Anh và em trai Thần Thụ rồi, khán giả không quên trêu chọc thứ hạng của các lá bài bảo bối.
Nhưng ngay khoảnh khắc bảo bối Nguyệt Anh sắp ra đời, Đường Mục Châu đột nhiên triệu hồi một lá bài ẩn.
– Di Hoa Tiếp Mộc.
– Lập tức chuyển hiệu ứng tăng cường của lá bài chỉ định của đối phương sang lá bài chỉ định của phe mình.
Sau đó, khán giả đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Bé cưng của Hoàng Nguyệt Anh không thể ra đời, mà trạng thái tăng cường “mang thai” lại có thể tức thời chuyển sang lá bài tấn công đơn mục tiêu “Hoa Diên Vĩ” của Đường Mục Châu, đồng thời sau khi đếm ngược 1 giây, Hoa Diên Vĩ đã sinh ra một bé cưng Nguyệt Anh đã được sao chép xong dữ liệu và kỹ năng.
Hai bình luận viên: “…”
Mỗi lần bình luận trận đấu của Niết Bàn đều thật mệt mỏi!
Cốt truyện huyền ảo thực vật sinh ra bé cưng Nguyệt Anh rốt cuộc đã xảy ra như thế nào?
Hơn nữa, bé cưng Nguyệt Anh được sinh ra lại có thể đứng về phe Phong Hoa, đặt một chiếc liên nỏ nhỏ rồi điên cuồng bắn quét về phía Niết Bàn, đúng là lục thân không nhận!
Bình luận trong phòng livestream càng điên cuồng hơn: “Đường Mục Châu sao cũng học được thói không biết xấu hổ, lại có thể công khai cướp bé cưng của Tạ Minh Triết?”, “Ha ha ha, Đường Thần bày tỏ: Tôi cướp chính là cái phôi thai còn chưa ra đời đó. Công dưỡng dục lớn hơn công sinh thành, cho nên bé cưng Nguyệt Anh của cậu sẽ theo tôi.”, “Mang thai 8 giây, bé cưng đã thành hình, ngay thời khắc quan trọng sắp sinh ra lại bị đối phương cướp đi, A Triết lần này chắc đau lòng lắm!”, “Đường Thần nói, ai bảo cậu dùng Trư Bát Giới cõng đi Cây Đa nhỏ của tôi, lần này tôi di hoa tiếp mộc, cướp một đứa con Nguyệt Anh của cậu qua đây, hai ta coi như huề.”
Dưới chiến lược “cướp bé cưng” không chút liêm sỉ của Đường Mục Châu, một đợt bắn quét của Tiểu Nguyệt Anh ngược lại đã đánh cho các lá bài của Niết Bàn tàn phế.
Tạ Minh Triết có chút ngơ ngác.
Nhân lúc Tạ Minh Triết còn đang ngơ ngác, Thần Thụ Ngàn Năm và Tiểu Thần Thụ của Đường Mục Châu đồng thời tung ra kỹ năng “Tử Vong Treo Cổ”, ba đợt tấn công diện rộng liên tiếp đã nhanh chóng tiêu diệt những lá bài vốn đã còn ít máu của Niết Bàn. Một vài lá bài còn lại thì bị kỹ năng bộc phát đơn mục tiêu cao của Hoa Diên Vĩ thu hoạch.
Trong phút chốc, Câu lạc bộ Phong Hoa đã lật kèo ngoạn mục trong tình thế bất lợi, tiêu diệt toàn đội Niết Bàn!
Ngô Nguyệt có chút không nói nên lời: “Thời khắc cuối cùng bị Đường Thần di hoa tiếp mộc cướp đi bé cưng đang chờ sinh, điều này thật sự quá bất ngờ. Mỗi lần đều là Tạ Minh Triết khiến đối thủ không nói nên lời, lần này thì chính cậu ta không nói nên lời.”
Lưu Sâm cười nói: “Xem ra Đường Thần cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu này, Di Hoa Tiếp Mộc chắc là lá bài anh ta mới nghiên cứu chế tạo ra, đặt trong bài ẩn của ván này, đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Việc chuyển hiệu ứng tăng cường chỉ định từ đối thủ của Di Hoa Tiếp Mộc thật sự là khắc chế hoàn hảo của thẻ bài Quan Âm Tống Tử. Quan Âm Tống Tử ban con cho thẻ bài, ngay thời khắc mấu chốt khi thẻ bài mang thai đếm ngược chỉ còn 1 giây, việc chuyển trạng thái của Di Hoa Tiếp Mộc có thể cướp đi bé cưng, thật sự khiến thẻ bài quá vất vả khi mang thai phải đau lòng.”
Tạ Minh Triết rất muốn phun một ngụm máu.
Sư huynh, liêm sỉ của anh đâu rồi? Trực tiếp chuyển đứa con còn chưa ra đời của người ta cho mình, công khai cướp con, có biết xấu hổ không?
Trên mặt Đường Mục Châu nở một nụ cười, như thể đang nói: Em có thể vì trận đấu mà ép buộc bài của anh yêu nhau, tuẫn tình, treo cổ tự sát, anh cũng có thể vì để thắng trận mà không chút do dự cướp đi đứa con chưa ra đời của em.
Khán giả trong phòng livestream bày tỏ: “Trận đấu hôm nay, Cây Đa lớn của Đường Thần đã trải qua một quá trình hoàn hảo yêu đương, mang thai, sinh con, cuộc đời thẻ bài của nó đã hoàn toàn viên mãn.”, “Đường Thần cho chúng ta biết, cướp vợ thì có là gì? Tôi còn có thể cướp cả đứa con đang trong bụng của cậu nữa.”, “Các đại thần của Liên minh Chuyên nghiệp đã bị Tạ Minh Triết hoàn toàn dạy hư rồi, Đường Thần để thẻ bài mang thai một cách vô cùng tích cực, lại còn tính toán chính xác thời điểm mang thai và ngày dự sinh của thẻ bài?”
—— Vì để thắng trận, liêm sỉ thì có là gì?
Gửi phản hồi