Bậc Thầy Thẻ Sao – 209

Nếu Cây Đa có ý thức, lúc này chắc đã tức điên rồi – hồi máu cho đối thủ, lại còn để đối thủ bất tử, hành vi “phản bội” này nó một chút cũng không muốn, nhưng mà, trong trạng thái bị tơ hồng buộc lại, điều này cũng không phải do nó quyết định.

Mã Siêu nắm sợi tơ hồng chạy vòng quanh nó, do lượng máu của Cây Đa quá cao, sau khi chia đều, Mã Siêu trực tiếp hồi đầy máu…

Kế hoạch tiêu diệt nhanh Mã Siêu của Phong Hoa thất bại, nhân cơ hội này, Tạ Minh Triết nhanh chóng triệu hồi cặp đôi Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh, toàn đội tàng hình điều chỉnh vị trí.

Gần như cùng lúc đó, Tần Hiên triệu hồi ra lá bài thần hỗ trợ trong bài ẩn – Vương Mẫu Nương Nương.

Đây cũng là một lá bài hệ Mộc, sau khi xuất hiện có thể nhanh chóng trồng ra một cây Đào Tiên, cứ mỗi 5 giây lại ra một quả đào tiên có hiệu ứng tăng cường. Tạ Minh Triết để Hoàng Nguyệt Anh ăn quả đào “tăng 50% sát thương bạo kích”, như vậy, những mũi tên sắc bén bắn liên tiếp của Gia Cát Liên Nỏ có thể gây ra sát thương diện rộng cực lớn.

Hiệu ứng tàng hình diện rộng của Gia Cát Lượng kết thúc, hiệu ứng bất tử diện rộng của Cây Đa cũng đồng thời kết thúc.

Hai bên triển khai đối đầu kỹ năng, bài rắn của Chân Mạn do di chuyển linh hoạt, đã toàn bộ lẻn vào giữa đội hình của Niết Bàn. Rắn Hổ Mang, Rắn Lục Mũi Hếch, Rắn Lục Tre, Rắn Mamba Đen, đủ loại rắn độc cắn cho các lá bài của Niết Bàn cộng dồn mấy tầng trúng độc.

Ngay khoảnh khắc Chân Mạn triệu hồi Trăn Vàng, định dựa vào khống chế Sợ Hãi diện rộng để dùng rắn độc cắn chết bài thực vật của Trần Tiêu, Tần Hiên đột nhiên kích hoạt chiêu cuối của Vương Mẫu Nương Nương – Hội Ngộ Cầu Ô Thước!

Vương Mẫu Nương Nương cho rằng, các chủng tộc khác nhau yêu nhau là không hợp quy củ, bà rút chiếc trâm vàng trên đầu xuống vạch ra một dòng sông Ngân Hà dài 10 mét, rộng 2 mét. Những mục tiêu bị sông Ngân Hà chia cắt, các kỹ năng hỗ trợ như trị liệu, buff tăng cường giữa họ đều mất tác dụng.

Nhìn thấy giữa sân đấu đột nhiên xuất hiện một dòng sông Ngân Hà, trên sông còn có một cây cầu Ô Thước bắc ngang, khán giả đều không biết nên bình luận thế nào cho phải.

Các fan trong phòng livestream lần lượt than thở: “Nguyệt Lão ép buộc thẻ bài yêu nhau, Vương Mẫu Nương Nương lại nói, các chủng tộc khác nhau không được phép yêu nhau, các lá bài sắp bị Tạ Minh Triết chơi hỏng rồi!”, “Yêu hay không yêu? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc!”, “Tạ Minh Triết cậu mở một trung tâm giới thiệu hôn nhân đi, kinh doanh chắc chắn siêu tốt!”

Mô tả kỹ năng vẫn là phong cách thiếu đòn đặc trưng của Tạ Minh Triết.

Tuy nhiên, kỹ năng này của Vương Mẫu Nương Nương, về bản chất là một kỹ năng cô lập chiến trường.

Tần Hiên vào thời điểm này kích hoạt kỹ năng giới hạn “Hội Ngộ Cầu Ô Thước” là vì lo lắng bài rắn của Chân Mạn phối hợp với các lá bài thực vật khác của đồng đội làm một đợt bộc phát, chính diện Niết Bàn rất có thể sẽ không chống đỡ nổi hỏa lực của Phong Hoa.

Tuy nhiên, sông Ngân Hà vừa xuất hiện, bài rắn của Chân Mạn đã bị ngăn cách ở bờ bên kia sông Ngân Hà, đồng đội của cô nhất thời không thể chi viện cho cô, tương đương với việc bị cô lập. Một bầy rắn đơn thuần không có sự hỗ trợ của con quái vật khổng lồ Trăn Vàng, mối đe dọa gây ra sẽ không quá lớn.

Tạ Minh Triết nhìn thấy bầy rắn bị ngăn cách, kích động nói: “Mọi người tập trung hỏa lực, tiêu diệt bài rắn trước!”

Hấp Huyết Đằng của Trần Tiêu hút máu trên diện rộng, những cánh Hoa Hồng Đen bay đầy trời, Tần Hiên ngay sau đó tung ra đòn Sợ Hãi diện rộng 30 mét của Hoa Mõm Chó, Dụ Kha nhanh chóng để Hắc Vô Thường thu hoạch mạng, Tạ Minh Triết tận dụng mọi cơ hội, để Mã Siêu kích hoạt tăng tốc chuyên giết những lá bài còn ít máu…

Khả năng chấp hành siêu mạnh của bốn người Niết Bàn khiến bầy rắn của Chân Mạn chưa đến 5 giây đã bị tiêu diệt toàn đội!

Do Hoàng Nguyệt Anh vì để bố trí Gia Cát Liên Nỏ mà cách đồng đội khá xa, lúc này bị ngăn cách ở bờ bên kia sông Ngân Hà. Cùng ở bờ bên kia, còn có Gia Cát Lượng và Nguyệt Lão.

Gia Cát Lượng có thể kích hoạt kỹ năng liên kết “Phu Thê Tình Thâm”, dùng quạt lông che mặt, miễn nhiễm mọi sát thương, kéo dài 5 giây.

Như vậy, Hoàng Nguyệt Anh đương nhiên có thể cùng chia sẻ hiệu ứng tăng cường này.

Tạ Minh Triết không chút do dự để Nguyệt Lão tung ra sợi tơ hồng thứ hai, lần này buộc chặt Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh.

Người một nhà yêu nhau, hơn nữa lại là bài liên kết vợ chồng yêu nhau, phong cách cuối cùng cũng bình thường trở lại một lần.

Gia Cát Lượng có thể chia sẻ mọi hiệu ứng tăng cường của bản thân cho người vợ Hoàng Nguyệt Anh. Ông dùng quạt lông che mặt 5 giây bất tử, Hoàng Nguyệt Anh cũng theo đó mà bất tử 5 giây, hơn nữa trong tình huống có Gia Cát Lượng tồn tại, thời gian hồi chiêu “Gia Cát Liên Nỏ” của Hoàng Nguyệt Anh được rút ngắn đáng kể, trong nháy mắt lại đặt thêm một chiếc Gia Cát Liên Nỏ trên mặt đất.

Hai cỗ máy không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng khống chế, điên cuồng bắn tên xung quanh, đánh cho các lá bài của Phong Hoa toàn bộ còn ít máu!

Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh tạm thời không thể tiêu diệt nhanh được, Đường Mục Châu đành phải ra lệnh tập trung hỏa lực vào Nguyệt Lão.

Nhưng Nguyệt Lão lúc này đã tích lũy được sợi tơ hồng thứ ba, Tạ Minh Triết nhanh chóng liếc nhìn những lá bài còn lại của Phong Hoa, không chút do dự để Nguyệt Lão tung ra sợi tơ hồng cuối cùng – lần này, sợi tơ hồng buộc chặt chính Nguyệt Lão và Thần Thụ Ngàn Năm vừa mới được Đường Mục Châu triệu hồi!

Hai bên yêu nhau chia sẻ trạng thái tăng cường, nhưng đồng thời cũng sẽ chia đều mọi sát thương.

Đợt tập trung hỏa lực này của Phong Hoa tức thời tiêu diệt nhanh Nguyệt Lão, nhưng Thần Thụ Ngàn Năm bị Nguyệt Lão buộc lại cũng bất đắc dĩ phải “tuẫn tình”.

Các fan trong phòng livestream quả thực xót xa cho Phong Hoa: “Đánh một trận đấu mà còn phải nhìn bài của mình yêu đương với đối thủ, hồi máu cho đối thủ, tuẫn tình cùng đối thủ… Tôi mà là Đường Thần tôi tức chết mất!”, “Lá bài Nguyệt Lão này thật sự quá phiền phức, còn phiền hơn cả Trư Bát Giới!”, “Không sai, Trư Bát Giới nhiều nhất cũng chỉ cõng đi một lá bài làm vợ, Nguyệt Lão lại ép buộc bài của ngươi yêu đương với đối phương, cảm giác như đứa con gái mình vất vả nuôi lớn chạy theo một tên khốn nạn, lại còn cuỗm hết cả tiền tiết kiệm của nhà đi vậy? Bực mình!”

Đường Mục Châu: “…………”

Thần Thụ Ngàn Năm tương đương với việc bị người nhà mình đánh chết. Trăn Vàng của Chân Mạn lại bị cho uống Mạnh Bà Thang mà quên mất kỹ năng, bài khống chế sân đấu và bài hỗ trợ giảm thời gian hồi chiêu của Từ Trường Phong gần như đã chết sạch, còn lại nhiều nhất là Cây Ăn Quả của Thẩm An.

Nhưng chỉ dựa vào tấn công diện rộng, bên phía Trần Tiêu lại mang theo Hấp Huyết Đằng, trị liệu hút máu diện rộng, nhất thời cũng rất khó đánh tan tác Niết Bàn.

Huống chi, dấu ấn Âm Dương của Hắc Bạch Vô Thường của Dụ Kha vẫn chưa kích nổ, các lá bài liên kết Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh của Tạ Minh Triết trạng thái đều rất tốt, Trương Phi dựa vào việc bị trói buộc với Bạch Vô Thường mà mặt dày mày dạn sống sót, vác Trượng Bát Xà Mâu lên lại là một hảo hán.

Phong Hoa hiếm khi rơi vào thế yếu, mà chênh lệch bài giữa hai bên vẫn luôn được Niết Bàn giữ vững cho đến cuối cùng.

—— Ván đầu tiên, Niết Bàn chiến thắng!

Kết quả này cũng không đặc biệt bất ngờ, dù sao Niết Bàn trên sân nhà cũng đã từng thắng Tài Quyết, Chúng Thần Điện và Ám Dạ Chi Đô.

Điều khiến mọi người bất ngờ chỉ là cách họ giành chiến thắng…

Cách ép buộc thẻ bài yêu nhau cũng quá khiến đối thủ buồn bực rồi. Tố chất tâm lý của Đường Thần tốt như vậy, người đàn ông vốn luôn phong độ lịch lãm, trong quá trình đó khóe miệng cũng đã co giật mấy lần…

Khán giả trong phòng livestream lần lượt xem kịch vui: “Đường Thần đáng thương, Cây Đa hồi máu cho đối thủ, Thần Thụ Ngàn Năm tuẫn tình cùng đối thủ, những lá bài nuôi lớn đều phản bội mình, lòng thật mệt mỏi!”, “Thần Thụ và Cây Đa đều đi yêu đương với bài đối phương, Đường Thần: ???”, “Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Đường Thần kìa, ha ha ha, Tạ Minh Triết cậu quá đáng quá!”

So với vẻ mặt phức tạp của Đường Mục Châu, nụ cười của Tạ Minh Triết lúc này lại vô cùng rạng rỡ.

Hiếm khi có thể “hố” được mấy lá bài chủ lực của sư huynh trên sân đấu, so với việc giành chiến thắng, việc nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Đường Mục Châu hình như còn khiến cậu vui hơn.

Sau khi ván đấu đầu tiên kết thúc, giữa hiệp có vài phút nghỉ ngơi, rất nhanh đã bắt đầu ván thứ hai.

Do hôm nay là sân nhà của Niết Bàn trong vòng tròn ngoài bảng, cho nên ván thứ hai vẫn là Tạ Minh Triết lựa chọn bản đồ. Cách làm liên tiếp hai ván sân nhà này cũng sẽ khiến đội khách cảm thấy áp lực cực lớn.

Bình luận viên Ngô Nguyệt đồng cảm nói: “Ván đầu tiên Phong Hoa thua chắc chắn rất không cam lòng, dù sao việc nhìn thẻ bài của mình yêu đương với đối phương cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì! Ván thứ hai vẫn là sân nhà của Niết Bàn, liệu Phong Hoa có điều chỉnh chiến thuật không?”

Lưu Sâm nói: “Nếu không kịp thời điều chỉnh, bị Niết Bàn thắng 2:0 thì cũng quá thảm, tôi tin rằng với tố chất tâm lý của Đường Mục Châu, ván thứ hai chắc chắn sẽ nhanh chóng lấy lại được trạng thái. Trận đấu sắp bắt đầu, chúng ta hãy cùng mong chờ cuộc đối đầu ở ván thứ hai giữa Niết Bàn và Phong Hoa!”

Trên màn hình lớn xuất hiện khung chọn bản đồ, Tạ Minh Triết lần này nộp bản đồ là – Nữ Nhi Quốc.

Nhìn thấy bản đồ này xuất hiện, khán giả tại hiện trường ai nghi hoặc: “Là một quốc gia có rất nhiều mỹ nữ sao?”, “Tôi cảm thấy với phong cách của Niết Bàn, bản đồ có cái tên đơn giản này nội hàm chắc chắn sẽ khiến người ta một lời khó nói hết…”

Hai bình luận viên nhìn nhau, nói: “Nữ Nhi Quốc, đây cũng là một bản đồ chưa từng xuất hiện, mùa giải này Niết Bàn nộp khá nhiều bản đồ. Chúng ta hãy cùng xem qua môi trường bản đồ, có thể thấy chính giữa bản đồ có một con sông, hai bên bờ sông có rất nhiều cô gái xinh đẹp, là NPC cảnh quan, sẽ là hiệu ứng tiêu cực của cảnh quan sao??”

Đang nói, trên màn hình lớn xuất hiện một dòng thông báo bắt mắt: Nữ Nhi Quốc chỉ có phụ nữ, không có đàn ông, khi những người phụ nữ muốn duy trì huyết mạch, sinh con nối dõi, có thể uống nước sông Tử Mẫu để mang thai.

Hiệu ứng cảnh quan: Khi số lượng thẻ bài hai bên bị tiêu diệt hai lá trở lên, nước sông Tử Mẫu sẽ biến thành trạng thái “có thể uống”. Hai bên có thể lựa chọn để hai lá bài của mình mang thai và sinh ra thẻ bài bé cưng. Thẻ bài trong trạng thái mang thai sẽ không thể tung ra bất kỳ kỹ năng nào trong 9 giây, đồng thời miễn nhiễm mọi khống chế và tấn công; thẻ bài bé cưng sinh ra sẽ sao chép một nửa thuộc tính và một trong các kỹ năng của thẻ mẹ.

Khán giả toàn trường: “…………”

Uống nước mang thai? Cảnh quan cho phép mỗi bên hai lá bài sinh con sao?

Ván đầu tiên ép buộc thẻ bài của đối phương yêu đương với thẻ bài của mình, ván thứ hai lại có thể là cảnh quan mang thai?

Đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn không mang thai, nhưng như vậy số lượng thẻ bài sẽ ít hơn đối thủ hai lá. Bản đồ cảnh quan Nữ Nhi Quốc gần như đang nói: Vì để giành chiến thắng, vẫn là mau chóng mang thai đi.

Đường Mục Châu nhìn thấy đến đây cũng rất cạn lời. Ván đầu tiên yêu đương, ván thứ hai sinh con, Tạ Minh Triết, dịch vụ trọn gói này của em thật đúng là chu đáo!

Anh xoa xoa thái dương, thấp giọng hỏi: “Các cậu ai muốn có con không??”

Từ Trường Phong cười nói: “Cậu sinh đi.”

Chân Mạn và Thẩm An cũng đồng thanh: “Anh sinh đi!”

Đường Mục Châu: “…”

Anh còn có thể làm gì bây giờ? Đành phải để bài của mình mang thai thôi!

Ở hậu trường xem trận đấu, Bạch Húc vẻ mặt phức tạp – kể từ khi anh ta phải “vui mừng làm cha” khi bị Quan Âm Tống Tử cưỡng ép ban cho một đứa con lần trước, hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt Đường Mục Châu cũng phải “vui mừng làm cha” sao?!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi