Chương 195: Gia Cát Lượng
Trận đấu thứ hai của Niết Bàn tuy gặp nhiều bất lợi, nhưng cuối cùng lại có thể lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Hai bình luận viên sững sờ hai giây mới hoàn hồn lại, đạo diễn cũng nhanh chóng lấy ra dữ liệu trận đấu, đồng thời phóng to lá bài MVP của trận này là Gia Cát Lượng lên giữa màn hình livestream.
Ngô Nguyệt kích động nói: “Chúc mừng Niết Bàn đã giành chiến thắng ở ván thứ hai, pha giao tranh đồng đội cuối cùng này đánh quá đẹp mắt!”
Trên màn hình vừa hay đang chiếu lại pha quay chậm của đợt giao tranh đồng đội cuối cùng, Ngô Nguyệt theo sát máy quay bình luận: “Họ đồng loạt di chuyển về phía trước ngay khi rèm nước sắp hạ xuống, chính là để Gia Cát Lượng xuất hiện, kích hoạt Không Thành Kế, ngay khoảnh khắc rèm nước biến mất có thể tàng hình toàn đội, nhanh chóng vòng ra sau!”
Trước tiên tiếp cận đối thủ, ngay khoảnh khắc rèm nước biến mất liền tàng hình vòng ra sau, chiến thuật như vậy khiến các đại thần xem trận đấu tại hiện trường cũng không khỏi tán thưởng.
Những người qua đường ban đầu spam trong phòng livestream rằng “lối chỉ huy hỗn loạn”, “cả đội xông lên phía trước, đây là định nộp mạng à”, lúc này liên tiếp cúi đầu xấu hổ, mặt bị vả đến đau rát.
Các fan hâm mộ của Niết Bàn lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng spam 666 trong phòng livestream: “A Triết chỉ huy quá tuyệt vời!” “Pha lật kèo cuối cùng này xem thật đã mắt!” “Ai nói Chú Béo chúng ta chỉ biết làm những lá bài khó chịu? Những lá bài đứng đắn như Gia Cát Lượng cũng siêu ngầu!”
Do lá bài MVP Gia Cát Lượng này được chiếu trên màn hình, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ thiết kế kỹ năng và dữ liệu của ông.
So với mô tả khó chịu “cõng vợ” của Trư Bát Giới, mô tả kỹ năng của Gia Cát Lượng tương đối bình thường hơn nhiều.
Bình luận viên Lưu Sâm cũng rất thích lá bài này, cẩn thận giới thiệu: “Kỹ năng thứ nhất ‘Khẩu Chiến Quần Nho’ của Gia Cát Lượng là Sợ Hãi diện rộng, kỹ năng thứ hai ‘Thuyền Cỏ Mượn Tên’ tương tự như phản sát thương của hệ Thổ, tuy nhiên, nó không phải là phản sát thương ngay khi kích hoạt kỹ năng, mà là phản sát thương có độ trễ, vừa hay có thể phối hợp với các kỹ năng tấn công diện rộng của đồng đội, đây cũng là mấu chốt giúp Niết Bàn lật kèo ở đợt cuối cùng; kỹ năng thứ ba ‘Không Thành Kế’ là tàng hình diện rộng… Lá bài này thiết kế thật sự quá tuyệt vời, hội tụ cả khống chế diện rộng, phản sát thương diện rộng và tàng hình diện rộng!”
Ngô Nguyệt cũng khen ngợi: “Thuộc tính cơ bản của Gia Cát Lượng vô cùng thấp, lượng máu chưa đến 3 vạn rất dễ bị tiêu diệt nhanh. Nhưng mà, chỉ cần ông xuất hiện tung ra kỹ năng chủ chốt, là đủ để thay đổi cục diện trận đấu! Đặt một lá bài chiến thuật siêu mạnh như vậy vào bài ẩn, ém hàng đến tận thời khắc cuối cùng mới triệu hồi ra, một đợt định thắng bại, tài chỉ huy hôm nay của Tạ Minh Triết quả thực rất có kỹ xảo.”
Lưu Sâm lại nói thêm vài câu: “Rất khó tin Tạ Minh Triết là tân binh vừa mới gia nhập liên minh năm nay, trải qua hai trận đấu với Tài Quyết, Chúng Thần Điện, tôi nghĩ, không ai còn nghi ngờ về thiên phú chỉ huy trận chiến đồng đội của cậu ấy nữa!”
Lời khen của hai bình luận viên khiến các fan hâm mộ của Tạ Minh Triết nghe vô cùng thuận tai. Một số khán giả không hiểu rõ về trận đấu, sau khi nghe bình luận viên phân tích chi tiết, cũng cảm thấy Tạ Minh Triết quả thực rất có thiên phú chỉ huy.
Ván đầu tiên Niết Bàn bị áp đảo rất thảm, ván thứ hai cũng luôn ở thế yếu, các fan hâm mộ hoàn toàn không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Sự kìm nén ở giai đoạn đầu, đến màn lật kèo đẹp mắt ở giai đoạn sau, một số fan hâm mộ kích động đến mức bật khóc – cũng chính vì vậy, sức hút của lá bài Gia Cát Lượng này tăng vọt, khi trận đấu còn chưa kết thúc đã được các fan và người qua đường cùng nhau đẩy lên top tìm kiếm.
Trước đó khi Trư Bát Giới lên top tìm kiếm, toàn là những meme chế giễu, lần này Gia Cát Lượng lại nhận được vô số lời khen ngợi.
Trong số những lá bài nhân vật Tạ Minh Triết vẽ, số lượng nam giới có nhan sắc cao không hề ít, nhưng khí chất của Gia Cát Lượng lại vô cùng đặc biệt, ông dường như có một phong thái bẩm sinh, vẻ đẹp trai phóng khoáng khi nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông triệu hồi thuyền cỏ, sự bình tĩnh ung dung khi gảy đàn cổ giữa cục diện hỗn loạn, lại thêm một khuôn mặt trẻ trung anh tuấn và vóc người cao ráo thon dài, chỉ cần nhìn thấy ông xuất hiện là đã có thể thu hút ánh mắt của vô số fan nam fan nữ.
Thứ hai, thiết kế kỹ năng của ông cũng có thể nói là hoàn hảo, như bình luận viên đã phân tích, một lá bài chiến thuật hội tụ cả khống chế diện rộng, phản sát thương diện rộng và tàng hình diện rộng. Cho dù lượng máu rất thấp trông có vẻ rất dễ chết, nhưng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu vào thời khắc quan trọng – pha tiêu diệt toàn đội Chúng Thần Điện trong 5 giây vừa rồi đủ để nói lên vấn đề.
Một lá bài vừa có nhan sắc, lại vừa có thực lực như vậy, đương nhiên sẽ nhận được sự yêu thích của rất nhiều cư dân mạng.
Phần phỏng vấn sau trận đấu, các phóng viên cũng liên tục xoay quanh “Gia Cát Lượng” để đặt câu hỏi. Có một phóng viên chuyên nghiệp hỏi: “Dùng lá bài chiến thuật Gia Cát Lượng này để bất ngờ phản công đối thủ vào thời khắc cuối cùng, đồng thời tính toán chính xác thời gian hồi kỹ năng của tất cả đồng đội và đối thủ, đây có phải là chiến thuật các cậu đã sớm lên kế hoạch không?”
Thực ra không phải đã lên kế hoạch từ trước, mà là do Tạ Minh Triết lá gan quá lớn, tạm thời đổi lá bài ẩn này vào.
Nếu nói thật, chắc chắn sẽ có người cảm thấy cậu cuồng vọng tự đại, tùy tiện đổi một lá bài cũng có thể thắng, điều này đối với Lăng Thần của Chúng Thần Điện cũng là một sự miệt thị trắng trợn. Tạ Minh Triết rất nhanh trí thuận theo lời phóng viên, nói một cách nghiêm túc: “Đúng vậy, để có thể giành được một điểm từ tay Chúng Thần Điện, hai ngày nay chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, lá bài Gia Cát Lượng này, chúng tôi cũng đã luyện tập rất nhiều lần, liên chiêu Thuyền Cỏ Mượn Tên và Không Thành Kế phản công lớn cũng là chiến thuật được thiết kế riêng để nhắm vào Lăng Thần.”
Dụ Kha: “…”
Nói dối trắng trợn mà mặt không đổi sắc, kỹ năng diễn xuất của A Triết thật đúng là ngày càng đỉnh!
Trần Tiêu thì lại rất tán thưởng cách nói của Tạ Minh Triết, trả lời như vậy vừa giữ thể diện cho Chúng Thần Điện, bản thân cũng không đến mức bị ghét. Niết Bàn gần đây động một chút là lên top tìm kiếm, vẫn nên kín đáo một chút thì tốt hơn!
Cư dân mạng nghe đến đây, sẽ chỉ cảm thấy hệ thống Gia Cát Lượng là đội hình bí mật Niết Bàn đã âm thầm luyện tập rất lâu, việc thắng Chúng Thần Điện không có gì lạ. Nhưng thực tế thì sao? Gia Cát Lượng là lá bài ẩn Tạ Minh Triết đột nhiên nảy ra ý định, bất ngờ tung ra. Cậu trong tình huống gấp gáp tung ra lá bài này để nhắm vào bài vũ khí của Lăng Thần, lại có thể trên sân đấu lợi dụng lá bài này tính toán tỉ mỉ, cuối cùng thành công lật kèo.
Điều này đủ để cho thấy khả năng nắm bắt toàn bộ cục diện trận đấu của cậu mạnh đến mức nào.
Các đồng đội hiểu rất rõ, nhưng không tiện công khai khen cậu. May mà các phóng viên không hề mù quáng, biết trận này Tạ Minh Triết chỉ huy tốt, liền vây quanh cậu tiếp tục đặt câu hỏi: “A Triết vào thời khắc cuối cùng tính toán chính xác mọi kỹ năng, một đợt lật kèo quả thực rất đẹp mắt! Có thể giữ bình tĩnh trong tình huống bị áp đảo suốt một thời gian dài, cậu đã làm thế nào vậy?”
Tạ Minh Triết cười nói: “Em không nghĩ quá nhiều, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào tình hình trên sân đấu. Các đồng đội luôn trao đổi qua voice chat trong đội, khi chiêu cuối thẻ bài của họ hồi xong sẽ chủ động nhắc nhở em, em chỉ cần xác nhận chiêu cuối của tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, sau đó triệu hồi Gia Cát Lượng để làm một đợt phản công lớn tập thể. Đây không phải là công lao của một mình em, mà là do mọi người phối hợp tốt.”
Thuận tiện khen cả đồng đội một chút, cậu cũng thật biết cách đối nhân xử thế.
Mặc dù một số lá bài của cậu quả thực rất khiến người ta ghét, nhưng bản thân Tạ Minh Triết rõ ràng là một thiếu niên tốt lễ phép khiêm tốn!
Nhìn nụ cười rạng rỡ tươi sáng của cậu, các phóng viên đều không nỡ bôi nhọ cậu. Thế là, sau khi trận đấu này kết thúc, các trang web lớn đều đồng loạt đăng những bài báo khen ngợi Tạ Minh Triết hết lời, nào là thiên tài làm bài, thiên phú chỉ huy xuất sắc, thiếu niên thiên tài bình tĩnh lại khiêm tốn…
Những tính từ khoa trương này, Tạ Minh Triết xem mà cũng thấy xấu hổ. Bây giờ mọi người đồng loạt khen cậu như vậy, lỡ như sau này cậu tung ra những lá bài như Nguyệt Lão, Vương Hy Phượng, còn có những lá bài cảnh quan như Nữ Nhi Quốc, Đại Quan Viên, các phóng viên có khi nào đồng loạt chuyển từ fan thành anti không? Đây gọi là “tâng bốc để rồi dìm hàng” phải không? Trước tiên nâng cậu lên thật cao, sau đó lại dùng sức đạp chết…
Nhìn thấy những bài báo đưa tin tích cực về trận đấu này trên các trang web lớn, Tạ Minh Triết không hề vui mừng, ngược lại còn rất chột dạ.
Trên đường trở về, Dụ Kha cũng không nhịn được khen cậu một câu: “A Triết cậu thật đúng là vừa gan dạ lại vừa cẩn thận! Lúc đó cậu tung Gia Cát Lượng ra, tớ suýt nữa thì sợ chết khiếp, luôn cảm thấy ván này sẽ thua, không ngờ hiệu quả lại có thể tốt như vậy!”
Trần Tiêu vỗ vai Tạ Minh Triết nói: “Không tệ, có tiền đồ.”
Tạ Minh Triết cười hì hì nói: “Cảm ơn mọi người đã bằng lòng mạo hiểm cùng em.”
Nếu không phải vì sự tin tưởng của các đồng đội, chỉ cần có bất kỳ một người nào không chịu nghe chỉ huy, họ đã không thể nào lật kèo ngoạn mục ở ván thứ hai. Tạ Minh Triết đúng là lá gan lớn, nhưng lý do mấu chốt khiến cậu dám làm như vậy thực ra là vì, cậu tin tưởng các đồng đội bất kể trong tình huống nào cũng sẽ đồng lòng hiệp lực. Có những người đồng đội hoàn toàn tin tưởng cậu như vậy, chiến thuật dù có mạo hiểm đến đâu cũng đáng để thử.
Đang trò chuyện, quang não của Tạ Minh Triết đột nhiên sáng lên – là tin nhắn thoại Đường Mục Châu gửi tới, hỏi một cách đơn giản dứt khoát: “Lá bài ẩn Gia Cát Lượng đó, là em tạm thời thêm vào phải không?”
Tạ Minh Triết sững sờ, vô cùng nghi hoặc: “Sư huynh làm sao anh đoán được?”
Đường Mục Châu cười khẽ: “Với sự hiểu biết của anh về em, nếu thật sự như lời em nói là đã luyện tập rất lâu trước trận đấu, em sẽ không điều chỉnh đi điều chỉnh lại ở giai đoạn công khai bài đâu. Anh nhớ lúc đó em thay lên đổi xuống, liên tiếp thay đổi bài ẩn ba lần, chắc là đang bàn bạc với đồng đội có nên tung Gia Cát Lượng ra không.”
Tạ Minh Triết: “…”
Sư huynh thật đúng là mắt lửa ngươi vàng, những chi tiết nhỏ như vậy cũng bị anh ấy chú ý đến.
Lúc đó Tạ Minh Triết liên tục điều chỉnh bài ẩn, phần lớn mọi người sau khi nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng Niết Bàn đang điều chỉnh đội hình, hoặc là cố tình làm ra vẻ bí ẩn, Đường Mục Châu lại có thể đoán ra ngay lý do thực sự Tạ Minh Triết làm như vậy – là vì trong lòng không có đủ tự tin, không dám tung Gia Cát Lượng ra, do dự hai lần, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm tung ra.
Sự hiểu biết của anh về Tạ Minh Triết tự nhiên sâu sắc hơn những người khác.
Bị sư huynh đoán trúng tâm tư, Tạ Minh Triết cũng không định giấu giếm, nói thẳng: “Gia Cát Lượng là bài lẻ em làm sau này, không thuộc bộ bài nào cả, chúng em thực ra chưa từng luyện tập qua hệ thống Gia Cát Lượng. Hôm nay tung ra là vì ván đầu tiên thua quá thảm, ván thứ hai vừa hay Lăng Thần lại đổi hơn mười lá bài vũ khí, em liền nghĩ dùng Thuyền Cỏ Mượn Tên của Gia Cát Lượng để khắc chế.”
Đường Mục Châu cười nói: “Thật sự là tạm thời tung ra à? Em gan cũng lớn thật đó!”
Tạ Minh Triết mặt dày mày dạn nói: “Em cũng thấy em gan lớn lắm, anh nói xem, sư phụ có chửi em không?”
Trần Thiên Lâm hôm nay không đến hiện trường, mà tự mình ở câu lạc bộ xem trận đấu, khi nhìn thấy Gia Cát Lượng xuất hiện, thầy ấy sẽ có biểu cảm gì? Có khi nào muốn véo chết đứa đồ đệ tự ý làm bậy này không?
Mặc dù cuối cùng Niết Bàn đã thắng, nhưng cách làm của Tạ Minh Triết quả thực rất bốc đồng, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sư phụ chửi rồi.
Đường Mục Châu an ủi: “Đừng lo lắng, em chỉ huy rất tuyệt, sư phụ sẽ không nói gì em đâu.”
Tạ Minh Triết thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.” Dừng một chút, cậu lại đắc ý nói: “Anh cũng thấy em chỉ huy rất tốt phải không?”
Trước mặt phóng viên không dám kiêu ngạo, bắt buộc phải giữ vẻ khiêm tốn, để tránh bị cư dân mạng chửi là cuồng vọng tự đại. Nhưng trước mặt sư huynh, cậu không cần phải kìm nén niềm vui trong lòng, dù sao đây cũng là một ván lật kèo ngoạn mục, Tạ Minh Triết quả thực rất muốn nghe được sự khẳng định của sư huynh.
Đường Mục Châu gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Ván thứ hai hôm nay quả thực đánh rất tốt, em rất có thiên phú chỉ huy trận chiến đồng đội, tầm nhìn bao quát khá mạnh, chỉ là thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến, hãy tin tưởng bản thân, sau này sẽ ngày càng tốt hơn.”
Nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Tạ Minh Triết vui vẻ vô cùng, nhanh chóng trả lời: “Ha ha, em cũng thấy em siêu có thiên phú!” Nếu phía sau có đuôi, chắc lúc này đã vẫy tít lên trời rồi.
Đường Mục Châu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phấn khích đắc ý của cậu. Trước mặt phóng viên giả vờ bình tĩnh rất giống, trả lời câu hỏi kín kẽ không một chút sơ hở, nhưng thực chất, tính cách của cậu không phải là kiểu trưởng thành chín chắn, chắc khoảnh khắc trận đấu kết thúc cậu đã muốn nhảy cẫng lên ăn mừng, nhưng để tránh giá trị thù hận quá lớn nên mới cố nhịn đến bây giờ.
Thật là càng nghĩ càng thấy đáng yêu, cậu nhóc giả vờ nghiêm túc trước mặt phóng viên, nội tâm chắc chắn phong phú lắm phải không? Đường Mục Châu không khỏi cười khẽ thành tiếng, một lát sau, anh mới sờ mũi, gửi tin nhắn cho Tạ Minh Triết: “Em khi nào thì dùng bộ bài hệ Thủy Vương Hy Phượng, Giả Tham Xuân đó? Tấn công bằng tiếng cười, tát tai, chắc sẽ còn đặc sắc hơn nữa.”
Bộ bài hệ Thủy này, lúc trước Tạ Minh Triết mang đi đấu tập với đội hai Phong Hoa cả một đêm, đối với Đường Mục Châu mà nói, bộ bài này đương nhiên không phải là bí mật, chỉ là các câu lạc bộ khác còn chưa biết Tạ Minh Triết đã làm ra một bộ bài tấn công bằng tiếng cười như vậy.
Đánh với Phong Hoa, Tạ Minh Triết chắc chắn sẽ không dùng bộ bài hệ Thủy sư huynh đã biết, đó quả thực là tự sát. Đường Mục Châu rõ ràng cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới hỏi cậu khi nào thì dùng bộ bài hệ Thủy, chắc là mang tâm thế “xem kịch vui”.
Tạ Minh Triết không định giấu giếm, gõ chữ trả lời: “Khi đối đầu với Thánh Vực nhé.”
Đường Mục Châu: “…”
Tạ Minh Triết tìm trong quang não một meme “mặt cười thành khẩn”, nói: “Sư huynh ngày đó đánh với Thánh Vực dứt khoát gọn gàng 2:0, đặc biệt hả giận, em cũng muốn chuẩn bị cho Thánh Vực một bất ngờ. Đến lúc đó dùng tiếng cười ha ha ha của Vương Hy Phượng để tấn công, dùng đòn tát tai của Giả Tham Xuân để tấn công, đây chẳng phải là đang vả mặt Thiệu Bác sao?”
Đường Mục Châu dở khóc dở cười: “Vừa nghe Vương Hy Phượng ha ha cười, vừa bị Tham Xuân tát vào mặt, Thiệu Bác chắc sẽ bị em làm cho tức chết mất.”
Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: “Sư phụ vẫn luôn nói bảo chúng em đừng để ý đến chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy những lá bài Thánh Vực tung ra, logo người làm bài ghi một chữ ‘Lâm’, em lại cảm thấy đặc biệt khó chịu.”
Đường Mục Châu đồng tình: “Anh cũng vậy, gặp Thánh Vực anh lười nói nhiều lời thừa thãi, đánh tan tác họ trực diện là đủ rồi.”
Tạ Minh Triết nói: “Không sai, làm đồ đệ xả giận cho sư phụ cũng là điều nên làm. Cho nên em muốn khi đánh với Thánh Vực sẽ dùng bộ bài hệ Thủy khó chịu chết người này, tuy nhiên ý định này em vẫn chưa nói với sư phụ, dù sao khoảng cách đến vòng tròn ngoài bảng còn một khoảng thời gian nữa, em cứ từ từ suy nghĩ trước đã.”
Đường Mục Châu khẽ mỉm cười, nói: “Thu nhận một đồ đệ như em, sư phụ nhất định rất vui.”
Tạ Minh Triết nói: “Em sao có thể so sánh được với sư huynh, anh năm đó huy hoàng biết bao, giải cá nhân thắng liền hơn năm mươi trận, trực tiếp giành chức vô địch, đệ tử đắc ý của sư phụ chính là vị đại đồ đệ anh đây mới đúng.”
Đường Mục Châu nói: “Nhưng bây giờ, sư phụ và em cùng một đội, đại đồ đệ đã bị bỏ rơi rồi [buồn bã].”
Tạ Minh Triết sững sờ, không nhịn được bật cười: “Đúng rồi! Sau này Phong Hoa đối đầu với Niết Bàn, đối mặt với sư phụ, sư đệ còn có anh Trần, người anh em tốt này, áp lực của anh chắc chắn rất lớn phải không! [ánh mắt đồng cảm]”
Đường Mục Châu nói: “Đừng vội mừng quá sớm, đến lúc đó sư huynh cũng sẽ chuẩn bị bất ngờ cho em. [mỉm cười]”
Sống lưng Tạ Minh Triết lạnh toát, luôn cảm thấy “bất ngờ” này không hề đơn giản. Đường Mục Châu là người hiểu rõ Niết Bàn nhất, trong số tất cả các chiến đội của Liên minh Chuyên nghiệp – Phong Hoa sẽ là đối thủ đáng sợ nhất của Niết Bàn.
Dựa theo lịch trình thi đấu, vòng tròn ngoài bảng với bảng A phải đến tháng 5 mới bắt đầu, hiện tại vẫn là nội chiến của bảng B. Việc đối phó với Phong Hoa thế nào còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đối thủ ở trận đấu tiếp theo là Ám Dạ Chi Đô mới là trọng điểm Tạ Minh Triết nên chú ý.
Gửi phản hồi