Chương 191: Trư Bát Giới
Ở giai đoạn vòng bảng của giải đấu đồng đội, mỗi trận đấu đều thi đấu hai ván, thắng một ván được 1 điểm, thua một ván không được điểm nào. Hôm nay Niết Bàn và Tài Quyết cuối cùng đã hòa nhau 1:1, hai bên mỗi đội giành được 1 điểm – kết quả này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, dù sao ở phần dự đoán trước trận đấu có đến 70% cư dân mạng cho rằng Tài Quyết có thể thắng Niết Bàn 2:0, không ngờ đội ngũ mới này của Niết Bàn lại có thể gỡ hòa được một ván.
Chỉ là, cách họ gỡ hòa một ván có chút đặc biệt, bộ bài hoàn toàn mới Tạ Minh Triết sử dụng khiến cư dân mạng một lời khó nói hết, không biết nên khen cậu hay chửi cậu.
Sau mỗi trận đấu, đều sẽ có phần “phát lại những khoảnh khắc đặc sắc”, cảnh tượng Trư Bát Giới liên tiếp cõng hai lá bài của Nhiếp Thần đi làm vợ rồi bị đại sư huynh Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết, lại một lần nữa hiện ra trên màn hình lớn.
Pha chiếu chậm lại trông vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng buồn cười.
Khi Nhiếp Viễn Đạo tháo mũ giáp xuống, vừa hay nhìn thấy màn hình lớn đang chiếu lại cảnh tượng này.
Vẻ mặt của hai bình luận viên vô cùng phức tạp. Nụ cười vốn luôn ngọt ngào của Ngô Nguyệt lúc này cũng có chút cứng đờ, xấu hổ nói: “Lá bài Trư Bát Giới này thực ra là một lá bài khống chế mạnh bằng cách di chuyển vị trí, về bản chất cũng giống như việc kéo giật bằng dây leo thực vật, tóc của bài quỷ, chỉ là, mô tả kỹ năng của lá bài Chú Béo làm ra quá kỳ quái, cõng vợ, mô tả như vậy sẽ gây ra… khụ, đả kích tinh thần cho đối thủ!”
Lưu Sâm rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, bất đắc dĩ nói: “Nếu đổi lại là tôi, trơ mắt nhìn thẻ bài của mình bị một con lợn cướp đi làm vợ, tôi có lẽ sẽ phát điên mất…”
Rất nhiều khán giả trong phòng livestream bày tỏ sự đồng tình, ngay cả fan của Tạ Minh Triết cũng không dám khen cậu, lần lượt bày tỏ: “Đau lòng cho thẻ bài của Nhiếp Thần, nếu thẻ bài có linh hồn, Chú Béo chắc sẽ bị toàn bộ thẻ bài trong liên minh đồng loạt vây đánh phải không!” “Bài của cậu ta luôn khó nói hết lời như vậy, khuyên bài của đối phương treo cổ, cướp bài của đối phương đi làm vợ, còn có ý tưởng nào khốn nạn hơn nữa không?” “Tôi thấy chắc là có đó!”
Nhiếp Viễn Đạo vẻ mặt nghiêm túc xem xong pha phát lại đặc sắc, sau đó từ ghế xoay đứng dậy, đi ra giữa sân khấu.
Người đàn ông vốn luôn có vẻ mặt nghiêm túc, lúc này vẫn rất nghiêm túc, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo một tia… sát khí?
Bốn người Niết Bàn lúc này cũng đã bước tới, vừa mới thắng một ván đấu, nụ cười trên mặt Tạ Minh Triết vô cùng rạng rỡ, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Nhiếp Viễn Đạo, nụ cười của cậu vẫn hơi cứng lại, chột dạ cúi đầu.
Sát khí này có chút đáng sợ.
Nhiếp Viễn Đạo cố gắng giữ phong độ của một tuyển thủ tiền bối, đưa tay ra nói: “Chúc mừng các cậu đã giành được 1 điểm từ tay Tài Quyết.”
Tạ Minh Triết lịch sự bắt tay anh ta: “Cảm ơn…” Lời nói ngầm của Nhiếp Thần có lẽ là: Đừng có gặp nhau ở vòng play-off, nếu không tôi sẽ cho cậu chết rất thảm.
Nhiếp Viễn Đạo liếc nhìn cậu một cái, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, thấp giọng nói: “Cõng vợ qua đó, để sư huynh giết chết, Trư Bát Giới của cậu thật đúng là thú vị.”
Rõ ràng vẻ mặt Nhiếp Thần rất bình tĩnh, nhưng sao sống lưng lại có cảm giác lạnh buốt thế này?
Đang suy nghĩ, liền thấy Nhiếp Thần nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cậu, nói đầy ẩn ý: “Cố lên nhé.”
Tạ Minh Triết lập tức nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ cố gắng.”
Nhiếp Viễn Đạo thân thiện bắt tay những người khác của Niết Bàn, ngay sau đó liền đến hậu trường.
Sau khi trận đấu kết thúc sẽ có một phần phỏng vấn ngắn của các phóng viên. Các phóng viên vừa rồi cũng có mặt tại hiện trường xem livestream, thấy bốn người Niết Bàn xuất hiện, liền xúm lại, vây quanh Tạ Minh Triết tranh nhau đặt câu hỏi: “Trận đấu với Tài Quyết hôm nay diễn ra vô cùng đặc sắc, lá bài Trư Bát Giới đặc biệt nổi bật, A Triết có thể cho chúng tôi biết một chút về ý tưởng thiết kế của lá bài này không?”
Tạ Minh Triết giải thích: “Em trước tiên thiết kế kỹ năng khống chế di chuyển vị trí diện rộng của ‘Thiết Phiến Công Chúa’, sau đó nghĩ, nếu có một lá bài khống chế di chuyển vị trí đơn mục tiêu để phối hợp, có thể đưa lá bài chủ lực của đối thủ vào vòng vây của phe mình để tập trung hỏa lực tiêu diệt mạnh, cho nên mới thiết kế kỹ năng cõng vợ của Trư Bát Giới thành khống chế mạnh di chuyển vị trí đơn mục tiêu. Đương nhiên, tên kỹ năng không được dễ nghe cho lắm…”
Các phóng viên cười ồ lên.
Không được dễ nghe cho lắm? Xem ra cậu cũng khá biết tự lượng sức mình! Nếu toàn liên minh bình chọn “Tên kỹ năng đáng ghét nhất”, Trư Bát Giới Cõng Vợ tuyệt đối có thể lọt vào top ba!
“Hôm nay có thể giành được 1 điểm từ tay Tài Quyết thật sự không dễ dàng, trước trận đấu các diễn đàn lớn đều phân tích cho rằng Niết Bàn chắc chắn sẽ thua Tài Quyết 0:2, lúc đó các cậu có áp lực lớn không? Sau khi thi đấu xong tâm trạng lại thế nào?”
“Áp lực đồng thời cũng là động lực. Chúng em mang tâm thế chắc chắn thua để thi đấu, ngược lại không quá căng thẳng, có lẽ là do các thành viên trong đội tương đối thoải mái, ván thứ hai phối hợp vô cùng trôi chảy, có thể thắng đương nhiên rất vui, sau này sẽ tiếp tục cố gắng.”
Tạ Minh Triết tuy còn trẻ, nhưng mỗi lần trả lời câu hỏi đều rất có phong độ, tự tin, thẳng thắn, nụ cười rạng rỡ. Những người vốn định chửi cậu, nhìn thấy nụ cười đẹp trai của cậu, lại có không ít người từ anti chuyển thành fan – cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, muốn xem cậu làm cho các đại thần tức đến hộc máu.
Cậu trả lời câu hỏi rất lịch sự, lại còn kín kẽ không một chút sơ hở, các phóng viên đồng loạt dành cho chiến đội Niết Bàn những tràng pháo tay nhiệt liệt. Tạ Minh Triết liếc mắt nhìn thấy người của Tài Quyết cũng đã đến phòng phỏng vấn, lập tức cúi đầu cảm ơn các phóng viên, dẫn đồng đội nhanh chóng chuồn đi.
Tài Quyết tuy hòa 1:1, thành tích không mấy lý tưởng, nhưng hôm nay mọi người đều rất thông cảm cho Nhiếp Thần, cho nên câu hỏi cũng tương đối ôn hòa: “Nhiếp Thần, hòa 1:1 với Niết Bàn, kết quả này anh có đoán trước được không?”
Nhiếp Viễn Đạo bình tĩnh nói: “Niết Bàn là một đội ngũ hoàn toàn mới, thực lực khó lường, trận đấu này xuất hiện bất kỳ tỷ số nào cũng đều có khả năng. Sân nhà của họ có bản đồ mới và bộ bài mới, quả thực đã chuẩn bị rất đầy đủ, có thể giành được một ván cũng là chuyện bình thường.”
Một nữ phóng viên mạnh dạn hỏi: “Vừa rồi ở ván thứ hai, hai lá bài anh yêu thích nhất là Sư Vương và Sói Đen đều bị Trư Bát Giới cướp đi làm vợ, Nhiếp Thần lúc đó có tức giận không?”
Câu hỏi này vừa được đặt ra, toàn trường bật cười ầm lên, rõ ràng mọi người lại nhớ lại cảnh tượng khó tin vừa rồi.
Sơn Lam lén nhìn sư phụ, phát hiện người đàn ông trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nắm tay phía sau lại siết chặt lại, mu bàn tay nổi cả gân xanh – rõ ràng là rất muốn bóp chết tên khốn Tạ Minh Triết đó.
Nhiếp Viễn Đạo ánh mắt lướt qua toàn trường, nhàn nhạt nói: “Không tức giận, người xui xẻo đâu chỉ có một mình tôi.”
Nữ phóng viên đặt câu hỏi lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, nói: “Ý của Nhiếp Thần là, những lá bài bị Trư Bát Giới cướp đi làm vợ sẽ ngày càng nhiều, anh chỉ là người mở đầu cho tiền lệ này, các tuyển thủ khác cũng không thoát được đúng không? Mọi người đều sẽ xui xẻo?”
Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: “Ừm, Tài Quyết chúng tôi là đối thủ đầu tiên Niết Bàn gặp phải ở giai đoạn thi đấu đồng đội, tôi tin rằng, Niết Bàn sẽ không tung ra chiến thuật mạnh nhất ngay từ đầu, họ chắc chắn còn có những lá bài khó chịu hơn nữa, các câu lạc bộ sau này một người cũng không thoát được đâu.”
Toàn liên minh: “…”
Nhiếp Thần, ngài đây là đang công khai nguyền rủa đó à!
Kể từ khi Nhiếp Viễn Đạo mỗi lần đều đoán trúng bài tử vong tức thời Chú Béo làm ra, danh hiệu “Miệng Quạ Đen” của anh ta đã lan truyền khắp liên minh. Vốn dĩ là một nam thần nghiêm túc lạnh lùng, phong cách đột nhiên thay đổi, dường như cũng tự giác chấp nhận thiết lập nhân vật miệng quạ đen, mỗi lần đến thời khắc quan trọng đều đưa ra một hai câu dự đoán như vậy.
Anh ta rõ ràng là có ý “một mình xui xẻo không bằng mọi người cùng nhau xui xẻo”, “có lẽ các người sẽ còn xui xẻo hơn cả tôi”!
Tuy nhiên, câu nói này của anh ta cũng quả thực có lý. Không có chiến đội nào lại tung ra chiến thuật mạnh nhất ngay từ đầu, Niết Bàn chắc chắn còn giấu không ít những lá bài ẩn lợi hại, nói không chừng thật sự có những lá còn khó chịu hơn cả Trư Bát Giới, rất có thể sẽ được tung ra trong các trận đấu tiếp theo.
Hơn nữa, lá bài Trư Bát Giới này chắc chắn sẽ không chỉ dùng một lần, trong các trận đấu tiếp theo, Trư Bát Giới chắc chắn sẽ còn thường xuyên xuất hiện, đi khắp nơi cướp vợ, quả thực là lá bài cặn bã số một của liên minh!
Nghĩ đến đây, những chiến đội chưa từng đối đầu với Niết Bàn ai nấy đều cảm thấy bất an, các đại thần trong lòng lần lượt than thở, sao lại có một tuyển thủ kỳ quái như Tạ Minh Triết chứ? Cậu thiết kế kỹ năng di chuyển vị trí thì không thể nào thiết kế cho đàng hoàng được sao? Cứ nhất thiết phải đặt tên là “Cõng Vợ” à? Ban tổ chức rốt cuộc tại sao lại thông qua kiểm duyệt chứ?
Vấn đề này cũng là điều rất nhiều cư dân mạng không hiểu, trong phút chốc, trên mạng đâu đâu cũng là những cuộc thảo luận về lá bài Trư Bát Giới này –
“Thẻ bài tuy chỉ là công cụ chiến đấu, nhưng mỗi người chủ nhân đều có tình cảm với những lá bài mình dày công bồi dưỡng, đối với loại kỹ năng mang tính sỉ nhục này ban tổ chức sao có thể thông qua kiểm duyệt được?”
“Tôi thấy tên kỹ năng này không tính là sỉ nhục, thiết lập của Trư Bát Giới vốn dĩ là một yêu quái lợn háo sắc, việc cướp vợ rất hợp lý!”
“Tôi cũng thấy việc cướp vợ rất thú vị, không thích thì có thể ưu tiên tiêu diệt lá bài này trước mà!”
Hai bên tranh luận nảy lửa, không ai chịu nhường ai, kết quả lại có thể đẩy chủ đề #TrưBátGiới# trực tiếp lên top tìm kiếm.
Đây là lần thứ hai lá bài Tạ Minh Triết làm lên top tìm kiếm.
Mọi người còn nhớ, cách đây không lâu Tần Khả Khanh của cậu đã khuyên bài thực vật của Trần Tiêu treo cổ trong trận chung kết Giải Đại Sư, thế là chủ đề #ThựcVậtTreoCổ# bị đẩy lên top tìm kiếm, rất nhiều cư dân mạng tài năng đã làm không ít meme, kèm theo dòng chữ “Tôi không muốn treo cổ”.
Hiện giờ, nhóm fan tài năng đó lại một lần nữa xuất động –
Những khoảnh khắc đặc sắc trong trận đấu giữa Niết Bàn và Tài Quyết đã bị người ta cắt ra để làm thành “loạt meme cõng vợ”.
Chỉ thấy trong một môi trường lửa cháy ngút trời, Trư Bát Giới không nói hai lời cõng con sư tử của Nhiếp Thần lên rồi bỏ chạy, bên cạnh viết dòng chữ “Vợ ơi đừng sợ, để ta cõng nàng”, con sư tử bị chế ảnh thành mặt đỏ trứng gà vẻ mặt thẹn thùng. Còn có một ảnh động Trư Bát Giới cõng Sói Đen, trên đầu Sói Đen bị chế ảnh đội một chiếc khăn voan cô dâu, bên cạnh kèm theo dòng chữ “Lão Trư cõng vợ đi kết hôn, mặt vợ có hơi đen”…
Còn có những trò chế ảnh khác, ví dụ như “Hôm qua còn nói yêu ta, muốn cưới ta làm vợ, kết quả lại cõng ta qua đó cho sư huynh ngươi giết, đồ cặn bã phụ bạc nhà ngươi, ta không bao giờ tin vào tình yêu nữa”. Có người còn ghép bài quỷ của Quy Tư Duệ lên lưng Trư Bát Giới: “Tôi cướp được một cô vợ, lại cướp nhầm một con quỷ!” Buồn cười nhất là, còn có người ghép cả con voi của lão Trịnh vào, để Trư Bát Giới cố hết sức cõng con voi, kèm theo dòng chữ: “Cô vợ này nặng quá, tôi có bị đè chết không đây?”
Cư dân mạng phát huy trí tưởng tượng, làm ra một loạt meme, khiến Tạ Minh Triết cười đến lăn lộn trên giường.
Điều này hoàn toàn chứng minh sức hút của lá bài Trư Bát Giới này, cư dân mạng vừa chửi vừa chơi meme vui vẻ không ngớt.
Cậu phát hiện, chỉ riêng một lá bài Trư Bát Giới này thôi cũng có thể diễn ra cả một vở kịch lớn đặc sắc của giới thẻ bài. Cậu thật sự rất ngại ngùng, một lá bài đã khiến lịch sử tình trường của toàn bộ thẻ bài trong liên minh trở nên hỗn loạn. Có lẽ trong tương lai không xa, các cư dân mạng tài năng còn làm ra cả một bảng thống kê – những năm tháng đó, những lá bài từng bị Trư Bát Giới cõng đi làm vợ.
Tối hôm đó khi ngủ mơ, Tạ Minh Triết lại một lần nữa mơ thấy mình bị người ta cầm dao nhỏ đuổi giết, rất nhiều người mặt mũi không rõ ràng, nhưng trong đó rõ ràng nhất chính là đại thần Nhiếp Viễn Đạo vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm một thanh trường đao, nghiêm túc nhắm thẳng vào sau lưng Tạ Minh Triết…
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Minh Triết cảm thấy sống lưng một trận lạnh buốt.
Mới chỉ là cõng đi làm vợ thôi, nếu sau này để sư tử của Nhiếp Thần mang thai, Nhiếp Thần sẽ có phản ứng gì đây? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
Tạ Minh Triết chạy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, xua đi cơn ác mộng trong đầu, tinh thần sảng khoái bước vào phòng họp.
Gửi phản hồi