Chương 136: Trư Bát Giới
Tạ Minh Triết một đêm không mộng mị, ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy.
Sau một giấc ngủ đủ đầy, tinh thần sảng khoái, cậu lại nghĩ ra cách làm một lá bài mới.
Bạch Cốt Tinh là một lá bài Yêu tộc khiêu khích vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng ba lần kỹ năng khiêu khích để bảo vệ đồng đội, đặc điểm khó nhằn của bài hệ Thổ đã được mụ ta phát huy đến cực điểm.
Mà điều phiền phức nhất của hệ Thổ, thực ra lại là khả năng phản kích.
Trong những đoạn phát lại kinh điển của mỗi mùa giải liên minh, luôn có một vài cảnh bị bài hệ Thổ phản đòn chết. Một tuyển thủ nào đó tung chiêu cuối, kết quả bị bài hệ Thổ phản lại đánh chết người nhà mình, cảnh tượng này vô cùng hài hước, khán giả thường cũng sẽ không khách khí mà cười ha hả, khiến hiện trường trận đấu trở nên càng thêm thú vị và náo nhiệt.
Nói đến phản kích hệ Thổ, nhân vật đầu tiên Tạ Minh Triết nghĩ đến là Trư Bát Giới trong Tây Du Ký.
—— Trư Bát Giới Cào Ngược, đây chính là một câu thành ngữ rất nổi tiếng.
Trong số các đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không không nghi ngờ gì là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Trư Bát Giới ngày thường ham ăn biếng làm, lại còn hơi háo sắc, nhưng hắn cũng không yếu ớt như vẻ bề ngoài, nếu thật sự chọc giận hắn, thì cây Đinh Ba Chín Răng của Thiên Bồng Nguyên Soái không phải là để trưng bày!
Cây Đinh Ba Chín Răng này nghe nói nặng đến hơn năm ngàn cân, được Thái Thượng Lão Quân dùng Thần Băng Thiết luyện thành. Vũ khí nặng như vậy, một cú cào xuống, đối phương không chết cũng tàn phế. Hơn nữa “Cào Ngược” trong thành ngữ thường dùng để miêu tả việc bị tấn công rồi cắn lại một miếng, vừa hay có thể làm thành kỹ năng phản kích.
Ban tổ chức quy định, những lá bài mang vũ khí kim loại bắt buộc phải thuộc hệ Kim. Tuy nhiên, những lá bài có khả năng biến hình sẽ được phán định là “bài yêu” và thuộc hệ Thổ.
Ưu tiên phán định thuộc tính thẻ bài là chủng tộc trước, vũ khí sau. Cho nên, lá bài Trư Bát Giới này, nếu thiết kế thành một yêu quái lợn có khả năng biến hình, tay lại cầm Đinh Ba Chín Răng làm bằng kim loại, thì hắn có thể được thiết lập thành bài hệ Kim, cũng có thể thiết lập thành bài Yêu tộc hệ Thổ. Cả hai thiết lập đều được coi là phù hợp với quy tắc, cụ thể sẽ do người chế tạo thẻ bài quyết định.
Tạ Minh Triết đương nhiên muốn làm Trư Bát Giới thành bài hệ Thổ hơn, có thể thiết lập phòng thủ và máu ở mức cao nhất. Chỉ cần Trư Bát Giới có thể biến hình, là có thể dùng nguyên tắc “Yêu tộc thuộc hệ Thổ” để thiết lập thành bài hệ Thổ. Về mặt biến hình cũng không cần phải phân vân, vì Trư Bát Giới trong nguyên tác đã nhiều lần biến thành hình người, một hình tượng tráng sĩ thật thà, còn từng lấy vợ ở nhân gian.
Trong thiết kế kỹ năng, “Cào Ngược” có thể cho phép Trư Bát Giới phản kích lại đối thủ một cách không khách khí khi phải chịu sát thương.
Còn về những kỹ năng khác, Tạ Minh Triết cũng tĩnh tâm suy nghĩ kỹ càng.
Ngoài “Cào Ngược” ra, điều nổi tiếng nhất của Trư Bát Giới chính là “Cõng Vợ”.
Khi Trư Bát Giới còn là Thiên Bồng Nguyên Soái, đã vì háo sắc, sau khi uống rượu đã tỏ tình với Hằng Nga tiên tử ở cung trăng, bị Ngọc Đế trừng phạt, đày xuống trần gian, kết quả vì đầu thai nhầm mà biến thành một yêu quái lợn.
Trong tình tiết ở Cao Lão Trang, Trư Bát Giới hóa thành hình người, cứu con gái của Cao Thái Công là Cao Thúy Lan. Cao Thái Công cảm thấy chàng trai trẻ này thân thể cường tráng, thấy việc nghĩa hăng hái làm, rất đáng để gửi gắm, liền gả con gái cho hắn, để hắn ở rể nhà họ Cao.
Kết quả là Trư Bát Giới trong tiệc cưới uống quá nhiều rượu, để lộ nguyên hình. Cao Thái Công phát hiện hắn lại là một yêu quái lợn, tự nhiên không chịu gả con gái cho hắn. Trư Bát Giới dùng vũ lực cướp đoạt, trực tiếp bắt Cao Thúy Lan đi nhốt lại.
Vừa hay Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đi ngang qua Cao Lão Trang biết được chuyện này. Tôn Ngộ Không liền biến thành con gái của Cao Thái Công để mê hoặc con yêu quái lợn đó. Trư Bát Giới cõng vợ về nhà, lại phát hiện vợ mình biến thành Tôn Hầu Tử? Hai người đánh nhau túi bụi, Trư Bát Giới nghe nói Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, lúc này mới buông vũ khí, theo lời dặn của Quan Âm đi bái Đường Tăng làm thầy.
Cõng Vợ, kỹ năng này vừa hay có thể thiết kế thành “kỹ năng di chuyển vị trí”.
Trư Bát Giới hiểu lầm một lá bài nào đó của đối thủ là vợ mình, cưỡng ép cõng đối phương đi, hoặc là cõng vào vòng vây của phe mình để đồng đội vây công, hoặc là cõng ra ngoài phạm vi 30 mét để đối phương không thể tiếp tục tấn công – kiểu kỹ năng di chuyển vị trí cưỡng chế này, là “kỹ năng chi phối” không thể giải trừ khống chế, sẽ khiến đối phương khó lòng phòng bị.
Tạ Minh Triết sờ mũi, cảm thấy lá bài Trư Bát Giới này thật quá đáng – lại có thể nhận bừa vợ!
Sau khi nghĩ kỹ thiết kế kỹ năng, Tạ Minh Triết bắt đầu hình dung cách vẽ Trư Bát Giới.
Trư Bát Giới hình thái yêu rất dễ vẽ, cậu có ấn tượng sâu sắc với lão Trư ngốc nghếch trong Tây Du Ký. Bát Giới đầu lợn có một đôi tai rất lớn, mũi to lỗ mũi hếch lên trời, mặc một bộ đồ đen, để lộ cái bụng béo ú, đầu đội một chiếc mũ đen có viền vàng, tay cầm cây Đinh Ba Chín Răng nặng trịch – Bát Giới hình thái yêu, có thể phản kích khi phải chịu sát thương, sức tấn công vô cùng mạnh.
Trư Bát Giới hình thái người lại là một hình tượng thanh niên loài người thật thà, chất phác, sức phòng thủ và lượng máu đều được làm ở mức cao nhất của hệ Thổ, thiết lập kỹ năng cõng vợ, cõng lá bài chỉ định đến vị trí chỉ định – Bát Giới hình thái người, sở hữu kỹ năng khống chế sân đấu bằng cách cưỡng chế chi phối lá bài đối thủ, thay đổi vị trí di chuyển. Vào thời khắc mấu chốt cõng đi một lá bài nào đó của phe địch, có thể hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu.
Tối qua khi làm chế tạo thẻ bài, Tạ Minh Triết phát hiện, bài Yêu tộc có thể biến hóa càng nhiều hình thái, thì chỉ số cơ bản sẽ càng thấp.
Ví dụ như Bạch Cốt Tinh, vì có thể biến thành thiếu phụ, bà lão, ông lão ba hình người, nên máu cơ bản của lá bài ban đầu làm thế nào cũng không thể đạt trên 1000. Nhưng nếu tính toán nghiêm ngặt, mỗi lần Bạch Cốt Tinh còn ít máu bỏ lại xác giả để trốn thoát, khi xuất hiện trở lại sẽ hồi đầy máu, tổng lượng máu của cả ba hình thái cũng vượt quá 18 vạn, chênh lệch so với giá trị cao nhất 20 vạn của hệ Thổ cũng không lớn.
Lá bài Trư Bát Giới này, Tạ Minh Triết không muốn thiết kế quá cầu kỳ, nếu chỉ có một dạng biến hình, có thể làm cho chỉ số cơ bản cao hơn, tăng khả năng sống sót của Trư Bát Giới, như vậy mới có thể hỗ trợ đồng đội tốt hơn.
Tạ Minh Triết dựa theo ý tưởng, lần lượt vẽ ra hai lá bài “hình thái yêu” và “hình thái người”, thiết kế xong chỉ số cơ bản và kỹ năng cho hai lá bài rồi tiến hành xếp chồng từng lớp.
Lần chế tạo thẻ bài này tốn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng lá bài Yêu tộc cũng hoàn thành việc xếp chồng –
Trư Bát Giới (Hệ Thổ)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Hình thái yêu – Máu 800, Công 1000, Thủ 800, Nhanh nhẹn 10, Bạo kích 30%
Thuộc tính cơ bản: Hình thái người – Máu 1600, Công 400, Thủ 1600, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 0%
Kỹ năng kèm theo: Yêu Tộc Biến Hình (Nguyên hình của Trư Bát Giới là yêu quái lợn, có thể biến hình thành thanh niên tộc Người. Mỗi lần biến hình, thuộc tính cơ bản tự động chuyển đổi thành chỉ số ban đầu của tộc Người/Yêu tộc; thời gian hồi chiêu biến hình 30 giây)
Kỹ năng kèm theo: Trư Bát Giới Cào Ngược (Trư Bát Giới ở hình thái yêu quái lợn, tay cầm vũ khí “Đinh Ba Chín Răng”, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Khi hắn bị mục tiêu địch tấn công, hắn sẽ cầm vũ khí lên, không chút khách khí phản kích lại đối thủ – trong 3 giây sau khi kích hoạt kỹ năng, Trư Bát Giới phản lại toàn bộ sát thương bản thân phải chịu tiếp theo, chuyển 100% sát thương đó cho mục tiêu đã tấn công mình. Thời gian hồi chiêu 60 giây)
Kỹ năng kèm theo: Trư Bát Giới Cõng Vợ (Trư Bát Giới ở hình thái người, vì không sửa được bản tính háo sắc, luôn muốn cưới một người vợ về nhà sống qua ngày. Trư Bát Giới hình thái người có thể nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 23 mét, coi đối phương là vợ mình, dịch chuyển tức thời đến cõng vợ đi. Khi kỹ năng Cõng Vợ được kích hoạt, tốc độ di chuyển của Trư Bát Giới tăng 500%, kéo dài 5 giây, có thể cõng vợ đến bất kỳ vị trí chỉ định nào. Thời gian hồi chiêu 90 giây)
Sau khi làm xong lá bài này, Tạ Minh Triết kết nối với hệ thống, rất nhanh đã thông qua kiểm duyệt.
Thực ra kỹ năng của Trư Bát Giới rất đơn giản, một là kỹ năng phản kích hệ Thổ “Cào Ngược”, một là kỹ năng khống chế sân đấu bằng cách di chuyển vị trí cưỡng chế “Cõng Vợ”. Chỉ là, mô tả kỹ năng có chút khiến người ta khó chịu – nhận bừa vợ thì có chịu được không!
Nếu thật sự đến giai đoạn thực chiến, Trư Bát Giới mà dịch chuyển tức thời đến cõng sư tử, hổ của Nhiếp Thần đi làm vợ, vẻ mặt của Nhiếp Thần chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nếu cõng hoa cỏ cây cối của Đường Mục Châu đi, sư huynh chắc chắn cũng sẽ tỏ vẻ ghét bỏ.
Tạ Minh Triết càng nghĩ càng cảm thấy… cảnh tượng đó quá đẹp, không dám nhìn.
Có nên gửi cho Đường Mục Châu xem trước không nhỉ?
Tạ Minh Triết cười tủm tỉm gửi lá bài Trư Bát Giới này đến quang não của Đường Mục Châu, kèm theo một tin nhắn văn bản: “Trư Bát Giới cõng vợ khắp sân, sư huynh thấy thiết kế này thế nào ^_^”
Đường Mục Châu xem xong: “…………”
Em còn có thể nghịch hơn nữa không?!
Gửi phản hồi