Chương 126: Tân binh Phong Hoa sụp đổ
Tạ Minh Triết đã sớm nghĩ ra cách đối phó với những tân binh này. Gặp lối đánh nhanh, cậu sẽ “lấy nhanh đánh nhanh” tung ra bộ bài nước Thục; gặp lối đánh khống chế chậm, thì sẽ kéo dài trận đấu, xem ai kéo được lâu hơn.
Lần này, bộ bài của cậu hoàn toàn thay đổi, năm lá bài công khai đưa ra lần lượt là Tham Xuân, Vương Hy Phượng hai lá bài tấn công, Tích Xuân một lá khống chế diện rộng, Diệu Ngọc trị liệu, Lý Hoàn giải trừ khống chế. Đặt trong bài ẩn lại là bài trị liệu Xảo Thư, và bài Vong Ngữ Tần Khả Khanh.
Đường Mục Châu chỉ biết lá bài Vương Hy Phượng này tiếng cười “ha ha ha” rất phiền phức, chứ không hề biết sư đệ còn làm ra những lá bài khó chịu hơn như Xảo Thư, Tần Khả Khanh. Khi nhìn thấy năm lá bài công khai, Đường Mục Châu trong lòng cũng rất tò mò – sư đệ giấu lá bài gì trong bài ẩn đây?
Tân binh Chu Tiểu Kỳ đang PK với Tạ Minh Triết tại hiện trường, sắc mặt có chút khó coi.
Cô chủ động xin được đấu với Chú Béo, cứ tưởng Chú Béo sẽ tiếp tục dùng bộ bài bạo kích hệ Kim nước Thục, cô tự tin có thể dùng bài hệ Thủy từ từ kéo đối thủ đến sụp đổ – ai ngờ Chú Béo đột nhiên đổi toàn bộ bộ bài, cũng tung ra hệ Thủy!
Hệ Thủy đấu với hệ Thủy, chẳng khác nào ốc sên đua với ốc sên, thi nhau xem ai chậm hơn, xem ai kéo dài được lâu hơn.
Bộ bài của Chu Tiểu Kỳ vô cùng đặc biệt, là một bộ hoàn chỉnh các lá bài thực vật biển.
Những loài thực vật Đường Mục Châu làm đều là thực vật trên cạn hệ Mộc, nhưng thực vật của Chu Tiểu Kỳ vì đến từ đại dương nên toàn bộ được thiết lập thành hệ Thủy. Ví dụ như rong biển, tảo biển, tảo đỏ, tảo lục, tảo lá lớn, v.v…
Nộm rong biển, canh rong biển tôm khô đều là những món ăn Tạ Minh Triết rất yêu thích, nhưng sau khi được làm thành thẻ bài, hình tượng của những loài thực vật này lại không còn đáng yêu nữa. Rong biển khi duỗi ra có thể dài đến mấy mét, có thể trực tiếp trói chặt lá bài chỉ định thành một cái bánh chưng; tảo đỏ có buff trị liệu diện rộng, tảo lục cộng dồn độc thủy diện rộng – sức sáng tạo khi làm bài thực vật biển của Chu Tiểu Kỳ cũng khá lợi hại, chẳng trách có thể trở thành tuyển thủ của đội hai Phong Hoa.
Tuy nhiên, so sánh ra thì bộ bài của Tạ Minh Triết lại khó chịu hơn một chút.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Tạ Minh Triết liền trực tiếp triệu hồi Vương Hy Phượng. Chu Tiểu Kỳ còn chưa kịp nhìn thấy đối phương làm động tác gì, đã nghe thấy tiếng cười “ha ha ha” đầy ma tính.
Ngay cả khi trước đó đã xem video trong nhóm, đã chuẩn bị tâm lý, Chu Tiểu Kỳ vẫn bị tiếng cười này làm cho giật mình.
Các tân binh trên khán đài sắc mặt cũng rất kỳ quái, cảm giác tận mắt trải nghiệm khác hẳn với xem video. Vừa mới bắt đầu trận đấu đã nghe đối phương cười ha hả, cảm giác như đang dùng âm thanh để chế giễu đối thủ – “Chỉ là gà mờ như cô mà cũng đòi đấu với tôi à? Ha ha ha.”
Đường Mục Châu nghe thấy tiếng cười cũng không nhịn được thầm nghĩ: Tiểu sư đệ thật là nghịch ngợm, lại có thể nghĩ ra cách tấn công bằng tiếng cười oái oăm như vậy.
May mà Chu Tiểu Kỳ cũng là một tân binh đã từng trải qua một vài giải đấu rèn luyện, sức chịu đựng không yếu ớt đến vậy, rất nhanh đã phản ứng lại, quyết đoán triệu hồi thực vật biển của mình để khống chế sân đấu.
Những sợi rong biển mảnh mai như tóc đột ngột vươn ra, trực tiếp trói chặt Vương Hy Phượng.
Lá bài bị trói sẽ rơi vào trạng thái “suy yếu”, sức phòng thủ giảm xuống. Chu Tiểu Kỳ ngay sau đó tấn công Vương Hy Phượng, trong nháy mắt đã đánh cho nàng tàn phế.
5 giây đã hết, Tạ Minh Triết bắt buộc phải triệu hồi bài mới. Cậu liên tục triệu hồi Tích Xuân và Tham Xuân, liên kết chị em được kích hoạt, Tích Xuân gây Câm Lặng khống chế sân đấu, Tham Xuân thì cận chiến dùng tay tát tấn công.
Dùng tay tát vào thực vật, cảnh tượng này quả thực rất kỳ quái, các tân binh trên khán đài đều khóe miệng giật giật, không biết nên nhận xét thế nào.
Chu Tiểu Kỳ nhanh chóng để tảo lục trải ra một vòng độc, Tạ Minh Triết ngay sau đó triệu hồi Diệu Ngọc, dâng trà hồi máu diện rộng cho đồng đội.
Lúc này hiệu ứng trói buộc trên người Vương Hy Phượng đã hết, 12 giây trôi qua trong nháy mắt, bên tai mọi người lại một lần nữa vang lên tiếng cười “ha ha ha”.
Chu Tiểu Kỳ đầu óc muốn nổ tung, chỉ muốn nhét một miếng giẻ vào miệng người phụ nữ không ngừng cười này!
Đòn tấn công sóng âm của Vương Hy Phượng gây sát thương không cao, trận pháp trị liệu của tảo đỏ rất nhanh đã hồi máu lại, chỉ là sự nhiễu loạn tâm lý đối với Chu Tiểu Kỳ quá mạnh. Cô nhíu chặt mày, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhanh chóng cộng dồn độc thủy lên các lá bài nhân vật của Chú Béo.
Độc thủy chỉ cần cộng dồn đến bốn tầng là có thể kích hoạt khống chế đóng băng. Cách khống chế sân đấu như vậy sẽ khiến đối phương rơi vào tình trạng chết từ từ. Chỉ cần kỹ năng trị liệu của Diệu Ngọc không theo kịp, bài của Chú Béo rất nhanh sẽ bị độc chết!
Thấy độc thủy đều đã cộng dồn đến ba tầng, Chu Tiểu Kỳ lấy lại được một chút tự tin, vừa định cộng dồn bốn tầng để đóng băng, kết quả Chú Béo đột nhiên triệu hồi Lý Hoàn, trực tiếp dùng Hải Đường Thi Xã miễn nhiễm diện rộng, khiến đòn tấn công tiếp theo của cô mất hiệu lực, đồng thời giải trừ toàn bộ độc thủy của cả đội!
Các lá bài hai bên lại đầy máu.
Chu Tiểu Kỳ nghiến răng, trực tiếp triệu hồi bài ẩn Hải Xương Bồ!
Đây là một loài thực vật biển vô cùng hiếm thấy, hoa cái và hoa đực của nó có hình thái khác nhau. Chu Tiểu Kỳ chính là dựa vào đặc điểm hoa của nó để thiết kế kỹ năng, hoa cái gây ảo giác khống chế sân đấu diện rộng, hoa đực lại là bộc phát độc diện rộng, sát thương gây ra vô cùng đáng kể!
Cô muốn nhanh chóng tiêu diệt lá bài Vương Hy Phượng này, bởi vì cô đã phát hiện ra điểm yếu trong bộ bài này của Chú Béo – Vương Hy Phượng tấn công diện rộng, Tham Xuân tấn công đơn mục tiêu, sức tấn công không đủ. Thời gian hồi chiêu kỹ năng của Vương Hy Phượng là 12 giây, quá phiền phức, chỉ cần Vương Hy Phượng chết, chỉ dựa vào Tham Xuân không thể nào đánh bại được bài thực vật hệ Thủy của cô.
Phản ứng của Chu Tiểu Kỳ quả thực đủ nhanh, vì kỹ năng giải trừ khống chế của Lý Hoàn vừa mới dùng xong, kỹ năng hồi máu của Diệu Ngọc cũng đang trong thời gian hồi chiêu. Một đợt khống chế ảo giác diện rộng mạnh mẽ của cô quả nhiên đã khống chế được toàn bộ bài của Chú Béo. Nhân lúc này, cô tung ra độc tố hệ Thủy mạnh nhất, bài của Chú Béo trong nháy mắt đã mất một nửa máu. Ngay sau đó cô tung ra lá bài tấn công đơn mục tiêu Đại Diệp Tảo, những chiếc lá khổng lồ bao bọc, nuốt chửng toàn bộ Vương Hy Phượng!
—— Vương Hy Phượng bị tiêu diệt!
Nhìn thấy tin nhắn này, không chỉ Chu Tiểu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mà các tân binh trên khán đài cũng đều thở phào.
Tốt quá rồi! Lá bài cứ 12 giây lại cười một lần đó cuối cùng cũng bị tiêu diệt, trả lại sự yên tĩnh cho tai mọi người!
Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp vui mừng bao lâu, đã lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười còn kinh khủng hơn vừa rồi: “Ha ha ha ha!”
Nhìn kỹ lại, mọi người suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi!
Mẹ kiếp, Vương Hy Phượng vừa mới chết lại hồi sinh rồi!
“Gặp Nạn Hóa Lành” của Xảo Thư đã chuyển hóa đòn tấn công của đối thủ thành trị liệu, những lá bài vừa mất 50% máu lại được hồi phục toàn bộ lên 80%. Điều khó chịu hơn nữa là, Xảo Thư còn có kỹ năng hồi sinh, trực tiếp hồi sinh Vương Hy Phượng, đồng thời làm mới lại kỹ năng của Vương Hy Phượng.
Thế là Vương Hy Phượng lại đứng dậy tấn công bằng sóng âm ha ha ha.
Chu Tiểu Kỳ vẻ mặt sụp đổ!
Có thể cho tôi một cái kết nhanh gọn được không? Chết rồi lại hồi sinh không nói, còn phải kèm theo tiếng cười chế giễu nữa, Chu Tiểu Kỳ cảm thấy mình đúng là trò cười!
Điều khiến cô càng sụp đổ hơn còn ở phía sau.
Khi Vương Hy Phượng bị tiêu diệt, đã chuyển giao buff tấn công cho Tham Xuân. Tham Xuân nhân cơ hội dịch chuyển tức thời qua, đánh cho lá bài trị liệu chủ chốt nhất trong bộ bài của Chu Tiểu Kỳ là Tảo Đỏ tàn phế. Thời gian hồi chiêu kỹ năng hồi máu của lá bài này rất ngắn, là mấu chốt để bài hệ Thủy có thể kéo dài đến cuối trận.
Chu Tiểu Kỳ ý thức được đối phương định tiêu diệt bài trị liệu của mình, quyết đoán rút lá bài về. Tuy nhiên ngay sau đó, liền thấy một người phụ nữ yếu ớt với sắc mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện trên sân đấu. Chu Tiểu Kỳ còn chưa kịp nhìn rõ đối phương trông như thế nào, người phụ nữ đó đã ngã xuống tại chỗ.
Chu Tiểu Kỳ: “???”
Các tân binh trên khán đài: “?!”
Ngay cả Đường Mục Châu cũng kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, cẩn thận nhìn về phía sân đấu –
Tần Khả Khanh, xuất hiện rồi bệnh chết, đồng thời kích hoạt hiệu ứng Vong Ngữ. Lâm Chung Báo Mộng, khiến Vương Hy Phượng rơi vào trạng thái mơ màng không thể bị tấn công; Tử Hậu Hiển Linh, chỉ định lá bài của đối phương có lượng máu dưới 30% tự sát.
Sau đó, mọi người liền nhìn thấy lá Tảo Đỏ còn ít máu kia của Tiểu Kỳ, dùng dây thừng siết cổ chính mình… tự sát?!
Thực vật mà cũng có thể treo cổ tự sát được sao?!
Một đám người chết lặng, Đường Mục Châu đau đầu xoa xoa thái dương – anh biết lá bài phiền phức hơn mà sư đệ nói là gì rồi. Tần Khả Khanh, “ăn vạ” đến cùng cực, đối thủ không làm gì cả, nàng ra sân là trực tiếp bệnh chết, bản thân chết rồi còn kéo theo lá bài còn ít máu của đối phương chết cùng. Xảo Thư cũng rất “ăn vạ”, trực tiếp chuyển hóa đòn tấn công của đối phương thành trị liệu, có thể so sánh với khống chế hỗn loạn!
Chu Tiểu Kỳ nhìn Tảo Đỏ tự sát, mặt mày ngơ ngác, cả người đều rối loạn tinh thần.
Thực vật của cô lại tự treo cổ trước mặt cô sao?
Ha ha ha ha, 5 giây mơ màng của Vương Hy Phượng kết thúc, lại bắt đầu tấn công bằng tiếng cười.
Chu Tiểu Kỳ: “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm gì?”
Trong đầu cô chỉ còn lại tiếng cười kỳ quái, cùng với cảnh tượng thực vật tự sát dị thường, cô không biết mình tiếp theo nên thao tác thế nào nữa.
Chu Tiểu Kỳ hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Tạ Minh Triết cũng không khách khí với cô gái này, nhanh chóng để Vương Hy Phượng và Tham Xuân phối hợp, tiêu diệt vài lá bài thực vật chủ chốt của cô, khiến cô hoàn toàn mất đi cơ hội phản công.
Mãi cho đến khi trên màn hình hiện lên dòng chữ “Thất bại”, Chu Tiểu Kỳ mới hoàn hồn lại. Cô đột nhiên có cảm giác “cuối cùng cũng được giải thoát”, trận đấu này đánh thật đúng là hành hạ mà!
Trận đấu kết thúc, cả căn phòng im phăng phắc.
Đường Mục Châu không nói gì, dùng sức xoa xoa thái dương. Từ Trường Phong vuốt cằm nén cười, Chân Mạn vẻ mặt nghiêm túc dường như đang phân tích bộ bài của Chú Béo. Thẩm An thì trợn tròn mắt nhìn trái nhìn phải, không biết có nên mở lời hay không.
Khu vực các tân binh ngồi, mọi người mặt mày tái mét, như thể vừa trải qua một trận tra tấn kinh hoàng.
Đầu óc Chu Tiểu Kỳ quay cuồng, bước chân loạng choạng suýt ngã.
Tân binh vừa rồi cá cược “Nếu Chú Béo thắng tôi sẽ livestream ăn mũ giáp”, lúc này đang cúi gằm mặt xuống ngực, giả vờ như mình không tồn tại.
Tân binh vừa rồi cười nhạo Chú Béo “Lại đến làm bao cát nữa à”, lúc này hai mắt đờ đẫn, không dám tin nhìn chằm chằm vào ông chú béo đang tươi cười rạng rỡ trên võ đài.
Mọi người đều không nói gì, không khí ngày càng trở nên khó xử.
Thế là Tạ Minh Triết chủ động mở lời: “Còn ai muốn đấu với tôi nữa không?”
Các tân binh đồng loạt giật mình, không ai dám xuống sân nữa. Đây không phải là thi đấu, đây là chịu đựng sự hành hạ thì có! Nhìn sắc mặt khó coi của cô nàng Tiểu Kỳ, ai còn dám chịu đựng sự tàn phá tinh thần của Chú Béo nữa chứ.
Đầu mọi người cúi ngày càng thấp, Đường Mục Châu đành phải thuận nước đẩy thuyền nói: “Khụ, hôm nay đến đây thôi nhé.”
Các cậu nhóc đội hai Phong Hoa ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, như thể vừa bị người ta dày vò, sau khi trở về phòng huấn luyện vẫn còn vẻ mặt hoảng hốt.
Đường Mục Châu bất đắc dĩ gửi một tin nhắn cho Tạ Minh Triết: “Hôm nay em thắng rất đẹp, ba trận thắng liên tiếp. E rằng nếu đánh tiếp, họ cũng không phải là đối thủ của em, tinh thần của mấy đứa nhỏ đã bị em hành hạ đến sụp đổ rồi.”
“:)” Tạ Minh Triết gửi lại một biểu cảm, ngay sau đó hỏi: “Sư huynh thấy em tiến bộ có nhanh không?”
“Siêu nhanh.” Đường Mục Châu dịu dàng nói: “Anh đã sớm nói rồi, lúc trước là họ hành em, sau này sẽ đến lượt em ngược lại dạy dỗ họ, chỉ là không ngờ sự đảo ngược này chỉ mất có một tháng. Ý thức hiện tại của em, đi đánh giải Đại Sư đã không thành vấn đề rồi.”
“Em cũng thấy mình tiến bộ siêu nhanh!” Tạ Minh Triết lại không hề khiêm tốn chút nào, thản nhiên nói: “Cảm ơn sư huynh đã cho em cơ hội này, để em nhận ra thực lực của chính mình. Sau này hoan nghênh các tân binh đội hai tiếp tục tìm em nhé!”
“…” Các tân binh đội hai bắt đầu đồng loạt hắt xì hơi.
Làm sao bây giờ, lúc đầu mọi người hành hạ Chú Béo, sau này có phải sẽ biến thành bao cát bị Chú Béo hành hạ không??
Gửi phản hồi