Chương 74: Ngũ Hổ Thượng Tướng
Trong số Ngũ Hổ Thượng Tướng, Mã Siêu trước khi theo Lưu Bị từng thống lĩnh Lương Châu, uy trấn Tây Lương, là bá chủ một thời của Tây Lương, có thể coi là một tay anh hùng mạnh mẽ. Hơn nữa, kỵ binh do ông huấn luyện đặc biệt lợi hại, không chỉ tốc độ ngựa nhanh, mà mỗi người đều tay cầm trường mâu, năng lực tác chiến hạng nhất.
Nửa đời đầu của Mã Siêu vô cùng huy hoàng, khiến Tào Tháo cũng phải vô cùng kiêng dè. Đáng tiếc sau này quân Tây Lương nội loạn, gia đình Mã Siêu toàn bộ đều bị phản đồ giết chết, đường cùng ông cuối cùng đầu hàng Lưu Bị, nhưng vẫn luôn u uất không vui, cuối cùng qua đời khi mới 47 tuổi, cũng coi như một vị anh hùng bi kịch.
Vũ khí của Mã Siêu gọi là “Hổ Đầu Trạm Kim Thương”, cán thương màu vàng kim, phía trên lưỡi thương sắc bén có khắc một hình đầu hổ sống động như thật, thân thương sắc bén, có thể một thương đâm xuyên qua lớp áo giáp dày cộm của kẻ địch. Ngựa cưỡi của ông nghe nói tên là Sa Lý Phi, là một loại tuấn mã màu trắng, một ngày đi ngàn dặm.
Tạ Minh Triết trước tiên hình dung hình tượng nhân vật thẻ bài.
Mã Siêu là danh tướng Tây Lương, khu vực Tây Lương lúc bấy giờ có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, còn có rất nhiều người Khương, dân phong hiếu chiến, trang phục cũng khác biệt nhiều so với Trung Nguyên. Đa số tướng lĩnh quân Tây Lương đều xõa tóc, phong thái hào sảng, không thích búi tóc, Mã Siêu cũng không ngoại lệ. Đời sau đều nói Mã Siêu rất anh tuấn, được gọi là “Cẩm Mã Siêu”, người Khương tôn ông làm “Thần Uy Thiên Tướng Quân”.
Hình tượng nhân vật của ông nên là một vị tướng quân tuấn tú mang theo chút phong thái hào sảng của Tây Vực.
Sau khi Tạ Minh Triết hình dung xong hình tượng, lại thêm kỹ năng cho thẻ bài.
Điểm lợi hại nhất của Mã Siêu chính là kỵ binh của ông, đến Tào Tháo cũng phải đau đầu, đánh rất lâu cũng không chiếm được Tây Lương. Vừa hay tất cả các võ tướng nước Thục bao gồm cả chủ công Lưu Bị, toàn bộ đều cưỡi ngựa, vậy thì có thể thêm cho Mã Siêu một kỹ năng, giúp toàn bộ kỵ binh tăng tốc độ di chuyển, nói cách khác Quan Vũ, Trương Phi sau khi tung kỹ năng xong, còn có thể tiếp tục tăng tốc bỏ chạy hoặc truy kích.
Kỹ năng này cứ gọi là “Phiêu Kỵ Tướng Quân”, vừa hay cũng là phong hiệu của Mã Siêu sau khi đầu quân cho Lưu Bị.
Còn về một kỹ năng khác, đương nhiên là kỹ năng tấn công đơn mục tiêu. Bộ thẻ nước Thục hiện tại của Tạ Minh Triết, Quan Vũ, Trương Phi và Hoàng Trung đều có thể chém những tanker da dày máu trâu, vậy thì Mã Siêu cứ chuyên giết những thẻ bài ít máu, bổ sung cho kỹ năng Trọng Kích của Trương Phi.
Suy nghĩ xong thiết kế, Tạ Minh Triết bắt đầu tách thẻ bài. Trước tiên vẽ vũ khí của Mã Siêu, cây thương này cậu muốn vẽ tinh xảo hơn một chút, đặc biệt là “đầu hổ màu vàng kim” mang tính biểu tượng của Hổ Đầu Thương, dưới sự phác họa bằng tinh thần lực của Tạ Minh Triết dần dần trở nên sống động như thật.
Hình tượng nhân vật xuất hiện trên một tấm thẻ bài khác, vị tướng quân Tây Lương anh tuấn, tiêu sái “Cẩm Mã Siêu”, tuyệt đối là một trong những người có nhan sắc nổi bật nhất trong số các võ tướng Tam Quốc.
Tạ Minh Triết vẽ xong bản phác thảo, ngay sau đó kết nối với cơ sở dữ liệu để xét duyệt, âm thanh thông báo thẻ bài qua xét duyệt rất nhanh đã vang lên bên tai –
Mã Siêu (Hệ Kim)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, Tấn công 500, Phòng thủ 200, Nhanh nhẹn 10, Bạo kích 10%
Kỹ năng kèm theo: Nhất Kỵ Đương Tiên (Mã Siêu khóa mục tiêu và dịch chuyển tức thời đến sau lưng mục tiêu, vung trường thương trong tay đâm về phía mục tiêu, gây 150% sát thương đơn mục tiêu hệ Kim; Nếu sinh mệnh cơ bản của mục tiêu dưới 100.000, sẽ gây 300% sát thương đơn mục tiêu hệ Kim; Thời gian hồi chiêu 30 giây)
Kỹ năng kèm theo: Phiêu Kỵ Tướng Quân (Mã Siêu thân là Phiêu Kỵ Tướng Quân, rất giỏi huấn luyện kỵ binh, khi tung kỹ năng, tốc độ di chuyển của tất cả các thẻ bài nhân vật cưỡi ngựa sẽ được tăng thêm 200%, duy trì 10 giây; Thời gian hồi chiêu 30 giây)
Tăng tốc độ di chuyển toàn đội được coi là một kỹ năng hỗ trợ, có thể giúp đồng đội nhanh chóng tập trung hỏa lực hoặc bỏ chạy. Kỹ năng thứ nhất vừa hay bổ sung cho Trương Phi, hơn nữa còn dịch chuyển tức thời đến trước mặt mục tiêu, đối với những thẻ bài còn ít máu có thể gây ra đòn đánh chí mạng!
…
Ngũ Hổ Thượng Tướng đã làm ra được bốn người, chỉ còn lại Triệu Vân là người cuối cùng.
Triệu Vân là người có nhan sắc nổi bật nhất nước Thục. Nghe nói, Triệu Tử Long trong lịch sử vô cùng tuấn tú lịch lãm, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao ráo, lại thêm việc ông là người trung gan nghĩa đảm, có dũng có mưu, càng hiếm có hơn là Triệu Vân còn văn võ toàn tài.
Người ta đều nói “thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh”, nhưng Triệu Vân lại là “Thường Thắng Tướng Quân” duy nhất trong lịch sử, cả đời ông chưa từng đánh trận thua, cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào, là người có kết cục tốt đẹp nhất trong số các võ tướng nước Thục, tính cách cũng không có khuyết điểm gì, gần như hoàn hảo.
Một người như vậy nên thiết lập kỹ năng cho ông thế nào, Tạ Minh Triết rất phân vân.
Hình tượng thì không khó, với trình độ vẽ hiện tại của cậu, việc vẽ thẻ bài nhân vật ngày càng thuận tay. Triệu Vân trong tưởng tượng của cậu, nên là một vị tướng quân trẻ tuổi tuấn tú lịch lãm, mình mặc áo giáp, khoác chiến bào màu trắng, trên mũ trụ cũng có một chùm tua rua màu trắng hợp với trang phục, tay cầm trường thương, anh tư hiên ngang.
Triệu Vân từng dùng qua rất nhiều vũ khí, vũ khí ông yêu thích nhất giai đoạn sau này gọi là “Long Đảm Lượng Ngân Thương”, cũng là một trong những cây thương nổi tiếng trong lịch sử.
Nghe nói lúc rèn cây thương này, vì trong nguyên liệu làm thân thương có trộn lẫn bạc nguyên chất, nên dưới ánh nắng mặt trời sẽ lấp lánh ánh bạc. Triệu Vân tay cầm Long Đảm Thương tự nhiên là đẹp trai đến cực điểm, cộng thêm ngựa cưỡi của ông là “Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử”, con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, lông không một chút tạp sắc, vô cùng xứng đôi với Triệu Vân, cũng nâng tầm vẻ đẹp trai của ông lên một bậc.
Trận Trường Bản, Triệu Vân mình khoác chiến bào trắng, cưỡi tuấn mã trắng, tay cầm trường thương một mình một ngựa xông vào trận địa quân Tào, một người đối mặt với mấy chục vạn đại quân Tào Tháo vây công, vậy mà lại liên tiếp bảy lần xông vào rồi lại xông ra, cuối cùng bảo vệ được hậu chủ Lưu Thiện, không những thành công phá vây, mà còn giết ngược lại mấy chục viên đại tướng của Tào Tháo, cứu thoát Lưu Thiện một cách ngoạn mục!
Khung cảnh đó chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta máu nóng sôi trào, câu “toàn thân đều là can đảm” của Lưu Bị khi nói về Triệu Vân quả thực danh bất hư truyền.
Tạ Minh Triết quyết định sẽ lấy điển cố bảy lần ra vào này để thiết lập kỹ năng – làm Triệu Vân thành một thẻ bài gây nhiễu mạnh mẽ!
Liên tiếp bảy lần đột kích, dịch chuyển tức thời, kẻ địch sẽ rất khó nắm bắt được vị trí của ông, khiến sự linh hoạt của Triệu Vân được phát huy đến cực điểm. Mà “toàn thân đều là can đảm” cũng có thể làm thành một kỹ năng hỗ trợ tấn công, để Triệu Vân gây ra sát thương bùng nổ.
Sau khi Tạ Minh Triết cân nhắc xong thiết lập liền để tinh thần lực kết nối với hệ thống chế tạo thẻ, bắt đầu tách thẻ bài.
Hình tượng nhân vật Triệu Vân anh tuấn, ngựa cưỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử của ông, vũ khí Long Đảm Lượng Ngân Thương của ông, rồi đến kỹ năng bảy lần ra vào, toàn thân đều là can đảm của ông.
Thiết lập xong tất cả các yếu tố, lại tập trung cao độ tinh thần lực để dung hợp thẻ bài.
Qua gần nửa tiếng đồng hồ, Tạ Minh Triết cuối cùng cũng chế tạo xong thẻ bài Triệu Vân –
Triệu Vân (Hệ Kim)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, Tấn công 500, Phòng thủ 200, Nhanh nhẹn 10, Bạo kích 10%
Kỹ năng kèm theo: Thất Tiến Thất Xuất (Triệu Vân tay cầm trường thương, cưỡi ngựa tăng tốc 500% đột kích về hướng chỉ định, trong vòng 7 giây liên tiếp đột kích bảy lần, đồng thời gây 150% sát thương hệ Kim lên kẻ địch trên đường thẳng, trong quá trình đột kích không thể bị ngắt quãng và khống chế; Thời gian hồi chiêu 30 giây)
Kỹ năng kèm theo: Toàn Thân Thị Đảm (Triệu Vân can đảm hơn người, không sợ gian nguy, khi sinh lực bản thân dưới 10% sẽ không chút sợ hãi xông về hướng chỉ định, gây 300% sát thương hệ Kim lên kẻ địch trên đường thẳng)
Kỹ năng thứ nhất, Triệu Vân trong tình trạng không bị khống chế, liên tiếp đột kích theo đường thẳng bảy lần, sát thương gây ra tuy không được coi là cao, nhưng khả năng quấy rối mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ khiến đối phương luống cuống tay chân, hoàn toàn làm rối loạn đội hình của đối thủ!
Kỹ năng thứ hai là kỹ năng bùng nổ khi còn ít máu, lúc Triệu Vân còn ít máu sắp gục sẽ tung ra một cú xông pha đẹp mắt, lần này sát thương gây ra vô cùng đáng sợ, 300% sát thương hệ Kim trên đường thẳng.
Khi đối mặt với Triệu Vân, đối thủ chắc chắn sẽ rất đau đầu – rốt cuộc có nên đánh ông ta hay không?
Tạ Minh Triết cười híp mắt cất thẻ Triệu Vân đi.
Ngũ Hổ Thượng Tướng nước Thục đã đủ bộ!
Năm thẻ toàn bộ đều là hệ Kim, hoàn toàn có thể kết hợp thành một bộ thẻ hệ Kim.
Tạ Minh Triết hít sâu một hơi, kích động nhắn tin riêng cho Trần Thiên Lâm: “Sư phụ, con đã làm thêm mấy thẻ mới, người có thể xem qua số liệu giúp con được không?”
Trần Thiên Lâm rất bất ngờ khi cậu lại có thể làm ra nhiều thẻ mới như vậy trong một ngày, lập tức gửi một yêu cầu dịch chuyển, Tạ Minh Triết chấp nhận yêu cầu, liền thấy tài khoản phụ “Khô Mộc Phùng Xuân” của sư phụ xuất hiện trước mặt mình.
“Đưa thẻ bài cho tôi xem.” Trần Thiên Lâm bình thản nói.
Tạ Minh Triết vừa phấn khích lại vừa thấp thỏm, lấy cả năm tấm thẻ ra đưa cho sư phụ. Trần Thiên Lâm cúi đầu cẩn thận quan sát kỹ năng và số liệu của các thẻ bài.
Sáu thẻ bài toàn bộ đều cưỡi ngựa, những con ngựa màu sắc khác nhau còn được vẽ yên ngựa khác nhau, có thể nói về mặt chi tiết vô cùng dụng tâm.
Ngoài Lưu Bị không có vũ khí ra, các nhân vật khác trong tay đều cầm vũ khí hệ Kim, có thương, có cung, có đao, có mâu, rất phong phú. Thiết kế kỹ năng khiến Trần Thiên Lâm vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là kỹ năng liên kết “Đào Viên Kết Nghĩa” của Lưu Bị giúp làm mới thời gian hồi chiêu kỹ năng của các thẻ liên kết, quả thực là điểm sáng của bộ thẻ này.
Đòn tấn công của Quan Vũ bỏ qua phòng thủ, Trương Phi thì chuyên đánh những thẻ bài có lượng máu cao trên 150.000, Hoàng Trung thì trừ máu theo tỷ lệ phần trăm, Mã Siêu chuyên giết những thẻ bài ít máu.
Kỹ năng của bốn thẻ này vô cùng đa dạng, có thể nói, bao gồm hầu hết các loại kỹ năng tấn công đơn mục tiêu.
Lưu Bị bảo vệ toàn đội, bản thân miễn nhiễm khống chế, giải trừ trạng thái tiêu cực nhóm, bảo vệ mục tiêu chỉ định khỏi bị tiêu diệt ngay, là một thẻ hỗ trợ rất hữu dụng. Triệu Vân bảy lần xông pha liên tiếp, có thể hoàn toàn làm rối loạn đội hình đối thủ, khi còn ít máu lại có khả năng bùng nổ, là một thẻ bài vừa có thể đánh vừa có thể chịu đòn.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra sáu thẻ bài, Trần Thiên Lâm có chút không dám tin, không nhịn được quay đầu nhìn tiểu đệ tử, hỏi: “Sao cậu đột nhiên lại có nhiều cảm hứng như vậy?”
Tạ Minh Triết giải thích: “Tối hôm qua sư huynh kéo con đi đánh đấu trường với người của đội hai Phong Hoa, con bị các bộ thẻ của họ hành hạ liên tiếp bảy trận, cũng tổng kết được một vài kinh nghiệm. Những thẻ này, đều là con làm dựa theo những thiếu sót trong bộ thẻ của mình, đa số là tấn công đơn, bộ thẻ của con tấn công đơn quá yếu.”
Trần Thiên Lâm: “…”
Anh rất bất ngờ khi Đường Mục Châu lại nhúng tay vào chủ động giúp Tạ Minh Triết.
Theo kế hoạch của anh, Tạ Minh Triết tự mình đi đánh đấu trường ở bậc Chuyên Gia, để lĩnh ngộ được những điều này ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Nhưng Đường Mục Châu lại điều động toàn bộ người của đội hai Phong Hoa đến làm bạn luyện cho Tạ Minh Triết, Tạ Minh Triết lại đặc biệt thông minh, vậy mà chỉ cần một buổi tối đã lĩnh ngộ được toàn bộ!
Trần Thiên Lâm vốn dĩ muốn để tiểu đệ tử xây dựng nền tảng vững chắc trước, rồi mới từ từ nắm bắt ý thức về các mặt của bộ thẻ này.
Nhưng sự trợ giúp của Đường Mục Châu đã khiến ý thức của Tạ Minh Triết có một bước nhảy vọt về chất. Cũng phải thôi, những tuyển thủ đội hai Phong Hoa mà Đường Mục Châu điều đến, rất nhiều người đều có thể đạt đến trình độ của tuyển thủ chủ lực ở các câu lạc bộ hạng hai. Đối đầu với những cao thủ như vậy, xem cách họ phối hợp bộ thẻ, quả thực dễ dàng kích thích cảm hứng chế tạo thẻ của Tạ Minh Triết.
Điều Trần Thiên Lâm không hiểu là tại sao Đường Mục Châu lại nhúng tay vào? Năm đó lúc mình chỉ đạo Trần Tiêu, Đường Mục Châu còn tỏ thái độ “không liên quan đến mình”, hoàn toàn không quan tâm Trần Tiêu học hành ra sao, bây giờ đổi thành sư đệ, cậu ta tích cực như vậy là để làm gì?
Trần Thiên Lâm nghi hoặc nhìn Tạ Minh Triết: “Cậu và sư huynh của cậu tình cảm rất tốt sao?”
Tạ Minh Triết ngẩn người: “Chuyện này… cũng không thể nói là tình cảm tốt được ạ? Chỉ là quen biết nhau tương đối lâu, sư huynh đối với con rất quan tâm, những thẻ tử vong tức thời trước đó cũng là anh ấy tiết lộ cho con bộ thẻ của các đại thần Liên Minh, con mới nghĩ ra cách làm. Hai chúng con coi như là quan hệ hợp tác, anh ấy còn là khách VIP của con, con tặng anh ấy rất nhiều thẻ tử vong tức thời đều không lấy tiền.”
Trần Thiên Lâm hiểu ra gật đầu: “Như vậy thì hợp lý rồi. Nếu không, với tính cách của nó, dù cậu có là sư đệ của nó thì nó cũng sẽ không chủ động giúp cậu đâu. Thằng nhóc đó lười lắm, mỗi buổi chiều đều phải ngủ nướng, đội hai cũng không mấy khi quản, bình thường đều là Chân Mạn quản.”
“Có lẽ là vì nể tình trước đó đã từng hợp tác, nên anh ấy mới tiện tay giúp con thôi. Chúng con đã hẹn rồi, đợi con hoàn thiện bộ thẻ, anh ấy sẽ lại tìm người của đội hai đến đối đầu với con. Sau khi đối đầu với cao thủ con thật sự bùng nổ cảm hứng luôn, he he.” Tạ Minh Triết rất vui, dừng một chút, rồi lại hỏi: “Sư phụ, người thấy những thẻ mới này của con có chỗ nào cần sửa không ạ?”
Trần Thiên Lâm nói: “Các thẻ bài khác đều không có vấn đề gì, mô tả kỹ năng của Trương Phi và Mã Siêu cần phải điều chỉnh lại một chút.”
Tạ Minh Triết lập tức bày ra thái độ nghiêm túc lắng nghe: “Vâng, sư phụ người cứ nói ạ.”
Trần Thiên Lâm chọn ra hai tấm thẻ, nói: “Kỹ năng Trọng Kích của Trương Phi kích hoạt đòn đánh khi mục tiêu có trên 150.000 máu, câu này có điểm không rõ ràng, hệ thống sẽ hiểu rằng, mục tiêu phải còn lại 150.000 máu sau đòn đánh đầu tiên mới đủ điều kiện kích hoạt. Kỹ năng của Mã Siêu thì ngược lại, không nên dùng sinh lực cơ bản để phán định, mà nên dùng sinh lực hiện tại để phán định.”
Anh trực tiếp lấy ra một tấm thẻ trống, viết lại kỹ năng một lần nữa.
Trọng Kích: Trương Phi khóa mục tiêu đơn lẻ của đối phương, tăng tốc 500% di chuyển về phía mục tiêu, vung Trượng Bát Xà Mâu trong tay tấn cọng mạnh vào mục tiêu, gây 200% sát thương đơn mục tiêu hệ Kim; Nếu sinh lực cơ bản của mục tiêu lớn hơn hoặc bằng 100.000, sẽ tấn công thêm một lần trọng kích nữa, gây thêm 200% sát thương đơn mục tiêu hệ Kim.
Nhất Kỵ Đương Tiên: Mã Siêu khóa mục tiêu và dịch chuyển tức thời đến sau lưng mục tiêu, vung trường thương trong tay đâm về phía mục tiêu, gây 150% sát thương đơn mục tiêu hệ Kim; Nếu sinh lực còn lại của mục tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 100.000, sẽ gây thêm 150% sát thương đơn mục tiêu hệ Kim.
Hai mắt Tạ Minh Triết sáng lên, sư phụ vừa nhìn đã nhận ra vấn đề trong mô tả của cậu, như vậy sẽ đặc biệt rõ ràng. Kỹ năng của Trương Phi là dựa vào sinh lực cơ bản, đánh những thẻ trâu bò sẽ kích hoạt thêm trọng kích; kỹ năng của Mã Siêu là dựa vào sinh lực còn lại, đánh những thẻ còn ít máu sẽ kích hoạt thêm sát thương.
Trần Thiên Lâm giải thích: “Điều kiện kích hoạt dựa trên lượng máu của cả hai thẻ đều thiết lập thành 100.000, vì trong game đa số các thẻ bài loại phòng thủ đều có trên 100.000 máu, thẻ bài loại gây sát thương thì dưới 100.000 máu. Trương Phi đánh mục tiêu máu cao, Mã Siêu đánh mục tiêu máu thấp, nếu vừa hay là 100.000 máu, thì kỹ năng của cả Trương Phi và Mã Siêu đều có thể kích hoạt thêm sát thương, hai người liên thủ trực tiếp tiêu diệt ngay, hiểu chưa?”
Tạ Minh Triết suýt nữa thì vỗ tay, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, sư phụ không hổ là người trong nghề, mô tả như vậy sẽ không có bất kỳ sự mơ hồ nào, lại còn bao quát được tất cả các loại thẻ bài. Không giống như cậu trước đó viết lớn hơn, nhỏ hơn, sẽ khiến hệ thống phán đoán sai.
Tạ Minh Triết hào hứng cầm lấy thẻ bài đã được sửa đổi, nói: “Về mặt số liệu cơ bản thì phải điều chỉnh như thế nào ạ?”
Trần Thiên Lâm viết ra giấy vài phương án tinh chỉnh, để Tạ Minh Triết dựa theo đó mà điều chỉnh, tiện thể bảo Trần Tiêu từ công hội mang về một lượng lớn nguyên liệu cường hóa hệ Kim, cường hóa toàn bộ những thẻ bài đã điều chỉnh xong lên max cấp 70, max sao.
Như vậy, trong kho thẻ của Tạ Minh Triết, đã có thêm trọn vẹn sáu thẻ kỵ binh nước Thục hệ Kim!
Toàn bộ số liệu của Quan Vũ đều tập trung vào tấn công cơ bản, thẻ Quan Vũ màu đen sau khi cường hóa cộng thêm hệ số kỹ năng, một lần tấn công có thể đạt tới 80.000! Do kỹ năng bị động “Võ Thánh Giáng Lâm” tự động bỏ qua phòng thủ, “Đơn Đao Phó Hội” một đao chém xuống có thể chém bay nửa thanh máu của thẻ bài loại phòng thủ đối phương, thẻ máu giấy thì chết ngay.
Đặc tính kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu bị hệ thống kiểm soát số liệu, một lần gây sát thương tối đa đạt 50.000, nhưng vì có thêm sát thương mục tiêu cụ thể, lượng máu thực tế mất đi không hề thấp. Trương Phi chuyên đánh những thẻ da dày trên 100.000 máu, Mã Siêu chuyên giết những thẻ máu giấy dưới 100.000 máu, sau khi liên thủ thì không gì cản nổi, không thẻ nào có thể chống đỡ!
Hoàng Trung, sát thương của thẻ này được tính theo tỷ lệ phần trăm, vì vậy sư phụ để Tạ Minh Triết làm cho số liệu cân bằng, cộng thêm rất nhiều vào phòng thủ, biến Hoàng Trung thành một thẻ bài có tỷ lệ sống sót tương đối cao, đảm bảo có thể kéo dài đến cuối trận. Nếu một mũi tên bắn không chết, kéo dài thời gian bắn thêm vài mũi tên nữa, mỗi lần 50% cũng đủ khiến những thẻ máu trâu của đối phương phải sợ hãi.
Khả năng quấy rối bảy lần ra vào của Triệu Vân cực mạnh, nhanh nhẹn được tăng tối đa, hơn nữa ông còn có đặc tính bùng nổ khi còn ít máu, lượng máu cũng được cộng thêm một ít để tránh bị tiêu diệt ngay. Bộ thẻ này tấn công đơn mục tiêu quá mạnh, sức tấn công của Triệu Vân không cần quá cao, chỉ cần tăng lên mức trung bình, đợi đến lúc còn ít máu rồi hãy bùng nổ.
Lưu Bị tự nhiên là tấn công giảm xuống 0, số liệu chỉ tập trung vào sinh lực và phòng thủ, làm hậu thuẫn vững chắc cho các kỵ binh nước Thục!
Tạ Minh Triết cầm một xấp thẻ đen max cấp trong tay mà lòng vô cùng phấn khích, đội quân kỵ binh nước Thục của cậu, cuối cùng cũng có thể tung hoành ngang dọc trên Đấu Trường rồi!
Gửi phản hồi