Bậc Thầy Thẻ Sao – 048

Sau khi ăn cơm xong, Tạ Minh Triết lên mạng, nhanh chóng sao chép thẻ Chu Du phiên bản cuối cùng, gửi cho mỗi người bạn một tấm.

Mắt mọi người đều sáng lên – tấm thẻ nhân vật này thật sự quá đẹp trai!

Trần Tiêu nói: “Lập đội năm người đi đánh phó bản, thử xem hiệu quả thế nào.”

Tạ Minh Triết đáp: “Mọi người đi đi, em còn muốn nghiên cứu thẻ mới một chút.”

Trần Tiêu hơi ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu có ý tưởng mới rồi à?”

Tạ Minh Triết nói: “Không biết có làm được không, em muốn làm một tấm thẻ bảo vệ Chu Du.”

Trần Tiêu gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lập đội cùng bốn người còn lại đi làm nhiệm vụ hàng ngày.

Còn Tạ Minh Triết thì ở lại không gian cá nhân tiếp tục làm thẻ.

Ý tưởng của cậu về thẻ “Hoàng Cái” là để thẻ Hoàng Cái hỗ trợ Chu Du. Xuất phát từ ý niệm này, đầu tiên phải thiết kế Hoàng Cái thành loại thẻ tanker, lượng máu nhất định phải đủ cao. Nếu không đủ “trâu bò”, chưa bảo vệ được Chu Du mà bản thân đã gục trước thì chẳng phải rất khó xử sao?

Cậu sẽ định nghĩa Hoàng Cái là thẻ hệ Thổ, bởi vì trong cơ sở dữ liệu, những thẻ bài có thể đạt lượng máu tối đa thường là hệ Thổ. Ví dụ như tấm thẻ Voi Trắng hệ Thổ của đại thần Trịnh Phong khiến nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đau đầu, với 200.000 máu, đúng là một con “trâu máu”.

Về mặt chỉ số, chắc chắn là phải tập trung vào phòng thủ và lượng máu, điều này không cần phải suy nghĩ nhiều.

Mấu chốt nằm ở thiết kế kỹ năng.

Thẻ bài loại bảo vệ trong game cũng nhiều như lông trâu, làm thế nào để sáng tạo, kết hợp kỹ năng mà không trùng lặp với những thẻ bài khác đây?

Tạ Minh Triết cúi đầu trầm tư một lát, trong lòng đã có vài ý tưởng.

Nếu Hoàng Cái và Chu Du đã phối hợp diễn một màn khổ nhục kế, Hoàng Cái bị đánh cho toàn thân đầy thương tích, vậy thì sao không thiết kế Hoàng Cái thành loại thẻ “tự làm hại bản thân”? Ví dụ như chủ động mất máu để kích hoạt hiệu ứng nào đó. Loại thẻ hỗ trợ kiểu tự làm hại này, trong game chắc cũng có, nhưng có lẽ không nhiều?

Sau khi xác định xong thiết kế của mình, Tạ Minh Triết mở hệ thống chế tạo thẻ.

Theo dòng tinh thần lực rót vào, trên tờ giấy Tinh Vân dần dần hiện ra một hình ảnh –

Chỉ thấy một vị lão tướng quân cởi trần, khắp người đầy những vết roi, từng vết roi xé rách da thịt, thân thể máu me bầm dập trông vô cùng thảm thương. Mái tóc lão tướng quân hơi rối, những nếp nhăn trên mặt rõ ràng là dấu vết của bao năm sương gió, nhưng vẻ mặt của ông lại vô cùng quả cảm, dù trên người có bao nhiêu vết thương, ông dường như cũng không cảm thấy đau đớn, sống lưng vẫn thẳng tắp.

Thẻ bài chế tạo hoàn tất.

Tạ Minh Triết kết nối với cơ sở dữ liệu hệ thống, thầm cầu nguyện đừng phải nghe thấy từ “xin lỗi”. Một lát sau, bên tai vang lên âm thanh: “Chúc mừng, thẻ bài đã qua xét duyệt!”

Quả nhiên loại kỹ năng này không dễ bị trùng lặp!

Tạ Minh Triết hưng phấn cầm lấy tấm thẻ mới vừa làm xong.

Hoàng Cái (Hệ Thổ)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 2000, Tấn công 0, Phòng thủ 1500, Nhanh nhẹn 5, Bạo kích 0%

Kỹ năng kèm theo: Khổ Nhục (Tự quất roi vào thân thể, gây sát thương cho bản thân bằng 20%/40%/60%/80%/100% sinh lực cơ bản, tăng 20%/40%/60%/80%/100% sức tấn công cho đồng đội chỉ định; Thời gian hồi chiêu 10 giây)

Kỹ năng kèm theo: Trung Thành (Chủ động giảm 20% sinh lực của bản thân, tạo cho mục tiêu chỉ định một lớp khiên hệ Thổ có giá trị tương đương lượng máu đã mất. Trong thời gian khiên tồn tại, mục tiêu miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế. Khi khiên bị phá vỡ, hồi phục 50% sinh lực cơ bản cho mục tiêu; Thời gian hồi chiêu 30 giây)

Tạ Minh Triết: “………………”

Hỗ trợ kiểu tự làm hại bản thân, lại còn có một kỹ năng trị liệu mang tính bảo vệ, thiết kế của cậu một lần nữa đã được thể hiện trên thẻ bài!

Tạo khiên cho đồng đội còn ít máu, không những có thể bảo vệ đồng đội một thời gian, mà khi khiên bị phá vỡ, còn có thể giúp đồng đội hồi phục ngay một nửa máu!

Thẻ Hoàng Cái này, nếu mang đi đánh phó bản, Chu Du hoàn toàn không sợ chết nữa rồi phải không?

Cùng lúc đó, Trần Tiêu và mấy người khác trong phòng làm việc đang mang thẻ Chu Du đi đánh phó bản hàng ngày.

Phó bản hàng ngày hôm nay là “Rừng Trúc Tím” ở Sao Mộc. Phó bản này rất đơn giản, không có Boss, chỉ có một lượng lớn tiểu quái, là “phó bản kinh nghiệm” rất được người chơi yêu thích, tiểu quái rơi ra rất nhiều đá kinh nghiệm.

Loại phó bản kinh nghiệm nhỏ này sẽ giới hạn đội mang năm thẻ bài vào trận.

Do tiểu quái đặc biệt đông đúc, để tránh thẻ bài bị vây đánh đến chết, các đội đi phó bản hàng ngày thường sẽ mang theo một thẻ trị liệu, một thẻ tiên phong phòng thủ cao, ba thẻ sát thương diện rộng, gom tiểu quái lại rồi nhanh chóng tiêu diệt.

Hôm nay đội hình của Trần Tiêu cũng như vậy, Tê Giác của Bàng Vũ kéo quái, Nữ Thần Chữa Trị của Trì Oánh Oánh hồi máu, ba người còn lại dùng Chu Du gây sát thương diện rộng.

Hỏa công của Chu Du rất mạnh mẽ, một lượt phó bản nhanh chóng kết thúc.

Trì Oánh Oánh nói: “Nhanh hơn nhiều so với chúng ta đánh phó bản bình thường đó! Trước đây là 5 phút, hôm nay chỉ dùng có 4 phút.”

Bàng Vũ nói: “Sát thương diện rộng hệ Hỏa lan truyền, quả thực rất lợi hại! Nhất là khi tiểu quái đông đúc, mục tiêu lan truyền càng nhiều, lửa càng cháy mạnh!”

Kim Dược thì quan tâm đến vấn đề số liệu hơn, nói: “Tiểu quái ở phó bản max cấp 70, lượng máu đều từ 100.000 trở lên, Chu Du bạo kích một lần có thể đánh 40.000-50.000 máu, lan truyền ba lần cơ bản là có thể thiêu chết. Tấm thẻ này mang đi bán chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn!”

Đúng lúc này, Trần Tiêu nhận được tin nhắn riêng: “Anh Trần, em lại làm thêm một tấm thẻ nữa, mọi người đánh xong phó bản chưa? Giúp em xem thử!”

Trần Tiêu lập tức dẫn theo đồng đội đến không gian cá nhân của Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết đưa thẻ Hoàng Cái cho anh xem: “Thẻ hệ Thổ máu trâu, khi đánh phó bản chắc là có thể bảo vệ Chu Du.”

Trần Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc: “Hỗ trợ kiểu tự làm hại bản thân?”

Loại thẻ bài theo hướng tự làm hại này không thường thấy, nổi tiếng nhất đương nhiên là người sáng lập hệ Vong Ngữ của Lưu Sương Thành – Phương Vũ, trong tay anh ta có một tấm thẻ hiến tế trị liệu mạnh nhất, sau khi tự sát có thể hồi đầy máu ngay lập tức cho cả đội.

Thẻ Hoàng Cái này của Tạ Minh Triết, thực ra cũng có thể tự sát.

Kỹ năng thứ nhất “Khổ Nhục”, chủ động trừ một tỷ lệ máu nhất định, tăng sát thương cho đồng đội, coi như là hiệu ứng buff kiểu tự làm hại. Nếu chủ động trừ 100% máu, sát thương cộng thêm cho đồng đội sẽ đạt mức tối đa, Hoàng Cái cũng tương đương với việc tự sát.

Kỹ năng thứ hai “Trung Thành”, là tự trừ máu để tạo ra tấm khiên hệ Thổ, tạo khiên cho đồng đội có thể giúp đồng đội miễn nhiễm khống chế, khiên bị phá vỡ còn có thể hồi máu, bảo vệ thẻ chủ lực của phe mình sẽ vô cùng hữu dụng!

Trần Tiêu không nhịn được nói: “Thẻ này của cậu, đánh phó bản, đánh đấu trường đều có thể dùng. Ở đấu trường bảo vệ chủ lực gây sát thương của phe mình, kỹ năng tự làm hại cộng thêm khiên này thật sự rất tuyệt.”

Tạ Minh Triết cười hì hì: “Em thiết kế như vậy, vốn là muốn để ông ấy bảo vệ Chu Du đánh phó bản, dù sao Chu Du cũng quá mỏng manh, rất dễ chết. Xem ra, ở đấu trường ông ấy còn có thể bảo vệ các mục tiêu đồng minh khác, phạm vi sử dụng rộng hơn.”

Trần Tiêu cười gật đầu: “Thực ra, thẻ Chu Du này ở đấu trường cũng có thể dùng được, chỉ có điều, đối thủ bình thường sẽ không ngốc đến mức để bị Chu Du của cậu nối lại với nhau đâu. Đấu đơn thì không có tác dụng gì nhiều, nhưng một khi đến đấu đội với số lượng thẻ bài nhiều hơn, có lẽ sẽ phát huy được hiệu quả bất ngờ.”

Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Đấu đội thì trên sân cùng lúc có thể có bao nhiêu thẻ bài ạ?”

Trần Tiêu nói: “Trong các trận đấu đội đỉnh cao, bốn tuyển thủ mỗi người điều khiển từ hai đến ba thẻ, trên sân có thể cùng lúc tồn tại hơn tám thẻ bài. Nếu Chu Du của cậu được triệu hồi vào thời điểm thích hợp, khi đối phương đứng tương đối tập trung, Xích Lửa Nối Liền rồi phóng một mồi lửa, sát thương cũng sẽ rất đáng kể.”

Tạ Minh Triết hào hứng nói: “Đợi sau này làm đủ bộ thẻ, anh Trần dẫn em đi thử ở đấu trường nhé!”

Lâm Thần yêu cầu cậu làm thẻ phó bản, cậu làm ra loại thẻ “vừa dùng cho phó bản, vừa dùng cho đấu trường” này, cũng coi như là thu hoạch ngoài dự kiến.

Trần Tiêu nói: “Nâng Hoàng Cái lên max cấp đi, chúng ta lại mang đi đánh phó bản.”

Tạ Minh Triết lập tức giao thẻ Hoàng Cái cho anh Trần nâng lên max cấp.

Thẻ Hoàng Cái max cấp, lượng máu đạt tới 150.000, chỉ riêng một lớp khiên 20% đã là 30.000 máu.

Phó bản nhỏ hàng ngày mỗi ngày có thể đánh năm lần, lần này Tạ Minh Triết cũng đi theo đánh phó bản, đổi Trì Oánh Oánh ra, để cô ấy chuyên tâm viết bài tuyên truyền cho công hội.

Thẻ Tê Giác của Bàng Vũ tiếp tục phụ trách kéo quái, ba thẻ Chu Du mở sát thương diện rộng, Hoàng Cái thấy Chu Du nào máu còn ít thì tạo khiên cho Chu Du đó, trong tình trạng an toàn còn có thể chủ động trừ máu để tăng sức tấn công cho Chu Du.

Thẻ hỗ trợ vừa có thể tạo khiên, vừa có thể cộng hiệu ứng buff, đương nhiên sẽ hữu dụng hơn thẻ trị liệu chỉ có một kỹ năng.

Lần này phó bản chỉ mất 3 phút 30 giây là hoàn thành, nhanh hơn trước 30 giây, chủ yếu là do Hoàng Cái vừa đảm bảo đồng đội không chết, lại vừa có thể tăng sức tấn công cho đồng đội, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành phó bản.

Nhìn đám cây cỏ trước mắt bị thiêu rụi thành tro, Trần Tiêu không nhịn được cười thành tiếng: “Chu Du và Hoàng Cái cùng nhau đánh phó bản, đúng là máy gặt phó bản, đặc biệt là đối phó với loại phó bản kinh nghiệm có tiểu quái đông đúc thế này, thật sự quá hữu dụng.”

Bàng Vũ nói: “Em thấy thẻ Tê Giác của em trà trộn vào trong đó, phong cách không hợp lắm thì phải!”

Khung cảnh trước mắt quả thực không được hài hòa cho lắm.

Ảo ảnh do ba thẻ Chu Du tạo ra đều là những mỹ nam tử cao lớn, thẳng tắp, lão tướng quân Hoàng Cái mình đầy thương tích cũng là người, một con tê giác to lớn, ngu ngơ trà trộn vào giữa, cảm giác có chút kỳ quặc?

Kim Dược không nhịn được đề nghị: “Tiểu Tạ, đầu óc cậu nhiều ý tưởng như vậy, hay là làm luôn một tấm thẻ nhân vật có thể kéo quái diện rộng đi? Như vậy, sau này lúc đánh phó bản, toàn bộ đều là thẻ nhân vật, nhìn cũng hài hòa hơn.”

Trần Tiêu lo Tạ Minh Triết quá mệt, lập tức nói: “Tiểu Tạ tối qua thức đến bốn giờ sáng, hôm nay vừa dậy đã làm thẻ mới, tinh thần lực tiêu hao đã đủ nghiêm trọng rồi. Đánh phó bản thôi mà, dùng thẻ Tê Giác kéo quái cũng được, không cần phải cố gắng làm thêm thẻ mới đâu.”

Kim Dược nhận ra đề nghị của mình có chút không phù hợp, vội sửa lời: “Anh Trần nói đúng, thẻ Tê Giác trong phó bản rất phổ biến, đa số người chơi ai cũng có một tấm, dù sao đi phó bản quan trọng là tốc độ, thẻ bài có đẹp hay không, cũng chỉ là thứ yếu thôi.”

Bàng Vũ hùa theo: “Đúng vậy. Phó bản hàng ngày dùng thẻ nào cũng được, nhanh chóng thông quan mới là quan trọng nhất, chúng ta bây giờ đã tiết kiệm thời gian xuống còn 3 phút 30 giây rồi, nhanh hơn đa số người chơi đó.”

Tuy nhiên, Tạ Minh Triết lại để tâm đến lời của Kim Dược.

Cậu cũng nghĩ, năm thẻ bài đánh phó bản, 1 Hoàng Cái, 3 Chu Du… 1 Tê Giác, nhìn thế nào cũng thấy rất không hài hòa!

Nếu cả năm thẻ đều là thẻ nhân vật thì tốt rồi.

Nếu cậu có thể làm ra một bộ thẻ phó bản toàn nhân vật, liệu Lâm Thần có nhìn cậu bằng con mắt khác, nhận cậu làm đệ tử để hướng dẫn cậu chế tạo một bộ thẻ hoàn chỉnh không?

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền cúi đầu trầm tư.

Trần Tiêu thấy cậu đứng ngẩn người bên cạnh, bèn thay cậu nhặt những viên đá kinh nghiệm rơi ra từ phó bản, hỏi: “Tiểu Tạ, cậu có ý tưởng mới gì à?”

Tạ Minh Triết hoàn hồn: “Em thấy anh Kim Dược nói rất có lý, nếu thẻ phó bản là một bộ năm tấm, Hoàng Cái, Chu Du đã chiếm bốn tấm rồi, hay là em làm thêm một tấm thẻ nhân vật có thể kéo quái nữa, phong cách sẽ thống nhất hơn, sau này còn có thể đóng gói năm thẻ bán cùng nhau.”

Trần Tiêu cười nói: “Ý tưởng này đương nhiên không sai, ở phố thương mại bán chạy nhất chính là những bộ thẻ đã được phối hợp sẵn, ví như bộ thẻ Thực Vật 5 tấm, bộ Mãnh Thú 5 tấm. Nếu cậu có thể làm ra một bộ 5 tấm thẻ nhân vật, chắc chắn sẽ rất được yêu thích.”

Bộ thẻ bán chạy, điểm này Tạ Minh Triết đã để ý từ ngày cùng anh Trần mở cửa hàng.

Chủ cửa hàng bình thường phối hợp sẵn đều là bộ thẻ đấu trường 5 tấm, sẽ có thuộc tính cộng thêm của bộ thẻ. Năm tấm thẻ này của Tạ Minh Triết nếu tính nghiêm ngặt thì không phải là một bộ thẻ, vì ba thẻ Chu Du là trùng lặp, đấu trường không cho phép xuất hiện thẻ trùng lặp, nhưng nếu mang đi đánh phó bản thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Trong game chắc chắn có rất nhiều đội cố định ngày nào cũng đi phó bản phải không? Trực tiếp đóng gói 5 tấm một bộ bán cho các đội cố định, như vậy là có thể kiếm được một khoản lớn rồi. Hơn nữa, sau này đội đi phó bản của công hội, có thể dùng thẻ bài do chính công hội mình chế tạo để đi phó bản, nói ra cũng có thể diện hơn nhiều phải không?

Chỉ có điều, thẻ nhân vật kéo quái thì nên làm thế nào?

Tạ Minh Triết từ phó bản đi ra, sau khi trở lại không gian cá nhân liền cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này.

Chu Du và Hoàng Cái đều là những nhân vật nổi tiếng của nước Ngô thời Tam Quốc, cậu nghĩ, hay là lại làm thêm một nhân vật nước Ngô nữa, tạo thành một đội phó bản nước Ngô.

Người có quan hệ tương đối tốt với Chu Du… Tôn Sách!

Anh em cốt cán!

Trong lịch sử còn gọi Chu Du và Tôn Sách là “Giang Đông Nhị Kiệt”.

Hai người bằng tuổi nhau, lúc còn trẻ vừa gặp đã như quen biết từ lâu, trở thành bạn bè thân thiết, hai người cùng chung chí hướng thường xuyên ngồi lại trò chuyện thâu đêm, bàn về tương lai, bàn về thiên hạ, quan hệ tốt như anh em ruột thịt. Sau này hai người gặp Đại Kiều, Tiểu Kiều; Tôn Sách không giống như những vị lão đại bình thường thu hết cả hai chị em về, mà cùng với Chu Du, mỗi người cưới một trong hai chị em. Tôn Sách và Chu Du thân càng thêm thân, cũng được coi là một giai thoại đẹp.

Tiếc là Tôn Sách mất sớm khi mới 26 tuổi, trước khi qua đời đã giao phó Tôn Quyền lại cho Chu Du, nói với em trai Tôn Quyền câu “việc ngoài không quyết được thì hỏi Chu Du”, có thể thấy sự tin tưởng từ tận đáy lòng của ông dành cho Chu Du, điều này tương đương với việc giao toàn bộ binh quyền đối ngoại của Giang Đông vào tay Chu Du.

Hai người này thật sự là những anh hùng bi kịch, quen biết nhau từ khi còn là thiếu niên 16 tuổi, Tôn Sách qua đời ở tuổi 26, Chu Du qua đời ở tuổi 36. Trong mười năm sau khi Tôn Sách qua đời, Chu Du quả thực đã không phụ sự ủy thác của Tôn Sách, toàn lực phò tá Tôn Quyền. Tôn Sách, Chu Du được coi là những người đặt nền móng cho nước Ngô thời kỳ đầu. Có sự thống nhất Giang Đông của Tôn Sách, có trận Xích Bích của Chu Du, Tôn Quyền sau khi lên làm chủ công mới có thể đối đầu với Lưu Bị, Tào Tháo, chiếm giữ một phần ba thiên hạ.

Tôn Sách quả thực rất biết cách kéo thù hận. Ông quá trẻ tuổi và bồng bột, đắc tội với không ít người, bị thích khách ám sát, có thể nói là chết rất đáng tiếc.

Nếu làm Tiểu Bá Vương Tôn Sách thành thẻ bài, vừa hay có thể thiết kế một kỹ năng kéo thù hận diện rộng.

Như vậy, Tôn Sách kéo thù hận, Chu Du phóng hỏa, Hoàng Cái ở bên cạnh bảo vệ, đi phó bản chắc chắn sẽ rất hiệu quả.

Tạ Minh Triết nghĩ xong nhân vật liền bắt đầu hình dung hình tượng của nhân vật.

Tôn Sách và Chu Du bằng tuổi, về dung mạo của ông, sử sách đều có ghi lại, nói rằng người Giang Đông nhìn thấy Tôn Sách đều thần hồn điên đảo. Tuy có phần khoa trương, nhưng nhan sắc của Tôn Sách chắc chắn không thấp, hơn nữa võ nghệ của Tôn Sách đặc biệt cao cường, được người đời gọi là “Tiểu Bá Vương Giang Đông”.

Dung mạo của ông hẳn là tràn đầy khí chất nam tính, một đôi mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, một chàng trai phóng khoáng, cởi mở.

Tạ Minh Triết quyết định cũng cho Tôn Sách mặc một bộ chiến bào, rồi cho ông cưỡi một con tuấn mã.

Tiểu Bá Vương Giang Đông cưỡi ngựa, vó ngựa đi đến đâu, quân địch đều nghe danh mà khiếp sợ!

Nếu đã là kéo thù hận, đương nhiên phải kéo thật chắc chắn toàn sân. Một trong những kỹ năng sẽ được thiết kế thành khiêu khích diện rộng, cưỡi ngựa chạy kéo thù hận tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, võ lực của Tôn Sách siêu cao, trời không sợ đất không sợ, thêm cho ông một kỹ năng bá thể vô địch, đặt tên là Giang Đông Tiểu Bá Vương.

Thẻ bài như vậy, không những đánh phó bản rất hữu dụng, mà ở đấu trường cũng có thể dùng để làm rối loạn nhịp độ của đối thủ!

Tạ Minh Triết đầu óc rộng mở, hình dung xong nhân vật và kỹ năng, liền kết nối tinh thần lực với hệ thống chế tạo thẻ, bắt đầu vẽ thẻ bài Tôn Sách.

Theo dòng tinh thần lực không ngừng rót vào, trên tờ giấy Tinh Vân của cậu, xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai rạng ngời, anh tư hiên ngang. Người đàn ông khoác chiến bào, cưỡi tuấn mã, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo, dường như kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng không thể khiến ông sợ hãi dù chỉ một chút!

Tôn Sách (Hệ Hỏa)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 1500, Tấn công 200, Phòng thủ 1500, Nhanh nhẹn 5, Bạo kích 10%

Kỹ năng kèm theo: Thúc Mã Dương Tiên (Tôn Sách cưỡi tuấn mã xông vào trận địa địch, hút toàn bộ thù hận trong phạm vi 23 mét xung quanh đường đi, bắt buộc kẻ địch tấn công bản thân; Thời gian hồi chiêu 15 giây)

Kỹ năng kèm theo: Giang Đông Tiểu Bá Vương (Tôn Sách tiến vào trạng thái bá thể, miễn nhiễm mọi khống chế và sát thương, duy trì 8 giây; Thời gian hồi chiêu 60 giây)

Đây chính là Tiểu Bá Vương Tôn Sách cưỡi chiến mã xông pha trận mạc, thống nhất Giang Đông, khí thế không thể cản nổi.

Sau này, Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái, một bộ 5 thẻ bài đi phó bản – sẽ đặt tên là “Đội Phó Bản Giang Đông”!

Lời tác giả:

Quá trình làm thẻ của nhân vật chính rất quan trọng. Tiểu thuyết thể loại thẻ bài, nhân vật chính làm thẻ, cũng giống như tiểu thuyết thể loại game online cày cấp, nhân vật chính chế tạo trang bị, thu nhận đồng đội.

Bộ thẻ của nhân vật chính sẽ có mấy chục thẻ nhân vật, giai đoạn giải đấu chuyên nghiệp sau này cậu ấy sẽ sắp xếp đội hình có mục tiêu để tìm ra phương án tối ưu nhất, việc bày binh bố trận thẻ bài mới là điểm lợi hại nhất của Tạ Minh Triết. Ý tưởng của cuốn sách này rất lớn, vội vàng thi đấu sẽ chỉ làm hỏng nhịp độ. Tạ Minh Triết bây giờ đi thi đấu không thắng nổi ai đâu.

Mong mọi người kiên nhẫn một chút nhé. Cậu ấy làm xong một bộ thẻ sẽ vào đấu trường, nhanh thôi. Cảm ơn mọi người.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi