Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 009

Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, những bài đăng hot nhất dưới chủ đề về chương trình đều xoay quanh câu hỏi: Tại sao một kẻ có tiền án tiền sự như Tạ Chiết Nguyệt lại được phép tham gia show giải trí?

Đồng thời, lượng nick ảo khổng lồ được thuê tràn vào phần bình luận thời gian thực, liên tục spam các nội dung như: “Tội phạm sẽ làm lệch lạc tam quan của trẻ vị thành niên”, “Khâu tuyển chọn người của ‘Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới’ có vấn đề hay không?”… Mục đích của họ là gây sức ép, buộc tổ chương trình phải loại Tạ Chiết Nguyệt khỏi buổi ghi hình và cắt bỏ toàn bộ cảnh quay của cậu trong bản phát sóng cuối tuần.

Không ít người qua đường (netizen trung lập) cũng bị dắt mũi, hùa theo yêu cầu chương trình đuổi Tạ Chiết Nguyệt. Dù sao đây cũng là show dành cho mọi lứa tuổi, lỡ đâu làm hư trẻ con thì sao?

Nếu có ai đó đứng ra bênh vực Tạ Chiết Nguyệt vài câu, rằng “chỉ dựa vào một tấm ảnh thì chưa nói lên được điều gì”, ngay lập tức những người này sẽ bị thủy quân và fan của Thẩm Dung Tâm chụp mũ là “fan cuồng não tàn”, tẩy trắng không có não, gây buồn nôn, thậm chí còn bị tấn công cá nhân (body shaming, chửi rủa).

Trong chốc lát, chẳng còn ai dám lên tiếng giúp Tạ Chiết Nguyệt nữa. Fan của Thẩm Dung Tâm thấy dư luận nghiêng hẳn về một phía thì đắc ý ra mặt, cảm thấy đã xả được cục tức thay cho thần tượng, cho đáng đời kẻ dám cướp suất khách mời của anh trai nhà mình.

Ở một nơi khác, Trương Dao Dao từ khi biết ân nhân cứu mạng của mình tham gia “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” đã luôn theo dõi sát sao mọi động tĩnh của chương trình. Biết hôm nay show lên sóng, cô đặc biệt dậy sớm, canh me trong livestream chỉ để ngắm nhìn ân nhân.

Ngay khi Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết xuất hiện trên màn hình, khóe miệng Trương Dao Dao đã không tự chủ được mà cong lên. Ân nhân của cô sao mà hài hước thế không biết, nhất là cái màn “cha con nghịch đảo” khiến cô cười không nhặt được mồm.

Thế nhưng, những dòng bình luận khiếm nhã nhanh chóng xuất hiện trên màn hình khiến Trương Dao Dao nhíu mày khó chịu.

[Tội phạm bị cảnh sát bắt đi mà cũng được lên show à? Không sợ làm hư trẻ con sao?]

[Mấy hôm trước vừa bị cảnh sát hốt, hôm nay đã lên sóng, ô dù to gớm nhỉ.]

[Miêu Lai ngày càng nát, vẫn là Bạch Hùng và Truy Quang tốt hơn, ít nhất không dùng tội phạm.]

Đúng lúc này, bạn thân của Trương Dao Dao nhắn tin tới: Dao Dao, xem Weibo đi.

Trương Dao Dao mở Weibo lên, quả nhiên từ khóa #Cha con nghịch đảo# đang nằm trên hot search. Nhưng khi bấm vào xem, đập vào mắt toàn là những lời nhục mạ Tạ Chiết Nguyệt, đủ loại ngôn từ bẩn thỉu tấn công cá nhân khiến tay Trương Dao Dao run lên vì giận. Đặc biệt là khi cô biết rõ Tạ Chiết Nguyệt lên xe cảnh sát là vì cứu cô, đi cùng cô về đồn làm biên bản, hoàn toàn không phải vì phạm pháp như bọn họ bịa đặt.

“Sao bọn họ có thể đổi trắng thay đen như thế chứ?” Trương Dao Dao nén giận nói. Cô bấm vào trang cá nhân của những kẻ chửi bới, phát hiện toàn là nick ảo, và không ít nick trong số đó còn đang theo dõi Thẩm Dung Tâm.

Trương Dao Dao không ngốc, lập tức hiểu ra đây là một chiến dịch bôi nhọ có tổ chức nhắm vào Tạ Chiết Nguyệt, và thủ phạm đứng sau không ai khác chính là fan của Thẩm Dung Tâm.

“Dao Dao, giờ làm sao đây?” Cô bạn thân lo lắng hỏi qua điện thoại.

“Không cần vội.” Trương Dao Dao bình tĩnh đáp. Muốn bắt nạt người khác hả? Để xem bà đây có vả cho sưng mặt không.

Ngay lập tức, Trương Dao Dao gọi điện cho em trai Trương Như, bảo em trai thông báo một tiếng cho đạo diễn chương trình “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới”.

Tiếp theo, cô nhanh tay chụp ảnh màn hình lưu lại bằng chứng, chia sẻ bài đăng trao giải “Người tốt việc tốt” của công an Hải Thành để đính chính cho Tạ Chiết Nguyệt. Đồng thời, cô bỏ tiền mua hot search ở vị trí cao cho từ khóa #Tạ Chiết Nguyệt thấy việc nghĩa hăng hái làm#, và lập tức tạo tài khoản Weibo “hội những người hâm mộ Tạ Chiết Nguyệt”.

Lúc này, nhân viên tổ chương trình nhìn làn sóng phẫn nộ trong livestream mà đầu tắt mặt tối. Cả màn hình bị spam kín bởi dòng chữ [Tạ Chiết Nguyệt cút khỏi show chăm con], lượng người xem trực tuyến tụt dốc không phanh.

“Đạo diễn, hay là chúng ta tạm thời tắt kênh livestream của Tạ Chiết Nguyệt đi ạ.” Một nhân viên đề xuất.

Đạo diễn vừa nghe điện thoại xong, cười híp mắt nói: “Không cần vội.”

Nhân viên ngớ người. Không vội? Còn không vội cái gì nữa? Đã loạn đến mức này rồi mà còn không tắt livestream của Tạ Chiết Nguyệt? Phải biết rằng tổng giám đốc Trương rất coi trọng show này, nếu bị làm hỏng thì bọn họ bị trừ tiền thưởng là cái chắc.

Nhưng trong đầu đạo diễn lại nghĩ khác: Cái nhiệt độ từ trên trời rơi xuống này, ngu gì mà không nhận.

Vài phút sau, hot search #Tạ Chiết Nguyệt thấy việc nghĩa hăng hái làm# bất ngờ leo thẳng lên top 1. Bấm vào xem là bài tuyên dương của công an Hải Thành, trong ảnh là chàng trai trẻ xinh đẹp đang cầm cờ thi đua, giống Tạ Chiết Nguyệt như đúc.

Kéo xuống dưới là video hot ghi lại cảnh Tạ Chiết Nguyệt dùng ba viên kẹo hạ gục gã đàn ông cầm dao.

Cư dân mạng xem xong video mà mồm chữ A mắt chữ O. Dùng ba viên kẹo hạ gục kẻ cầm dao? Nếu không có video làm bằng chứng thì chắc chắn họ tưởng đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư!

Ngay khi mọi người xem xong video, Weibo chính thức của công an Hải Thành cũng lên tiếng xác nhận người trong ảnh chính là Tạ Chiết Nguyệt.

@Công an Hải Thành V: Năm ngày trước, anh Tạ Chiết Nguyệt đã có hành động dũng cảm tại quảng trường Vạn Hoa, hạ gục đối tượng cầm dao, giải cứu nạn nhân. Bức ảnh anh ấy lên xe cảnh sát là do chúng tôi mời về đồn để phối hợp lấy lời khai, hoàn toàn không phải bắt giữ tội phạm. Xin mọi người đừng lan truyền tin đồn thất thiệt.

Có công an Hải Thành và video làm bằng chứng thép, tin đồn Tạ Chiết Nguyệt là tội phạm lập tức tan thành mây khói.

[Tôi phục một số người thật đấy, anh hùng cứu người mà bị bôi nhọ thành tội phạm.]

[Đâu rồi mấy đứa lúc nãy hùng hổ vào chửi bới đâu rồi? Còn không mau lăn ra xin lỗi!]

[Anh chàng đẹp trai đó tên là Tạ Chiết Nguyệt hả? Đỉnh của chóp, làm sao ảnh dùng ba viên kẹo mà bắn trúng được hung thủ hay vậy?]

[Cảm giác như vừa chứng kiến sự ra đời của một siêu sao võ thuật ấy!]

Trương Dao Dao thấy vậy vô cùng hài lòng, đăng nhập vào tài khoản Fanclub vừa lập, bắt đầu soạn bài đăng.

@Hội những người hâm mộ Tạ Chiết Nguyệt: Đừng tưởng Chiết Nguyệt nhà chúng tôi dễ bắt nạt nhé. Anh ấy là người hùng cứu người đấy! Ai quan tâm và chia sẻ bài viết này sẽ có cơ hội nhận 100.000 tệ tiền mặt, chia đều cho 100 người may mắn. Nhân tiện, xin giới thiệu với cả thế giới Tạ Chiết Nguyệt tuyệt vời nhất quả đất! [Hình ảnh đính chính của công an Hải Thành] [Video Tạ Chiết Nguyệt cứu người]

Chỉ trong chớp mắt, bài đăng của Trương Dao Dao đã đạt hơn mười nghìn lượt chia sẻ. Mọi người thi nhau lên án những kẻ tung tin đồn nhảm. Cú “quay xe” này nhanh và gắt đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Cú phản đòn này khiến fan Thẩm Dung Tâm trở tay không kịp. Họ đã quen thói tung tin đồn, dìm hàng đối thủ một cách thuận buồm xuôi gió, chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị lật xe thê thảm thế này. Lại còn là cơ quan chức năng trực tiếp đứng ra đính chính, bài đính chính leo thẳng lên top 1 hot search. Đây đâu phải là kẻ không có chỗ dựa, lần này họ thực sự đã đá phải tấm sắt rồi. Cả đám nháo nhác bàn tán trong group chat.

[Chuyện này là sao? Không phải bảo hắn ta vừa debut nửa năm đã bị đóng băng, không ai nâng đỡ sao?]

[Giờ làm thế nào đây?]

[Xóa bài ngay đi, lúc này đừng có dại mà ngoi lên.]

[Nhỡ hắn ta kiện chúng ta thì sao?]

[Cứ bảo mình là trẻ vị thành niên bị trầm cảm, nếu kiện thì sẽ tự tử, làm lớn chuyện lên là hắn không dám kiện nữa đâu.]

Đại fan (fan lớn có tiếng nói) của Thẩm Dung Tâm bình tĩnh gõ phím, hướng dẫn mọi người trong group cách dùng đạo đức để bắt cóc (thao túng) người khác. Đến lúc đó cứ bày ra cái dáng vẻ “anh chỉ mất danh dự, còn tôi mất cả mạng sống”, kiểu gì chẳng có người qua đường nhẹ dạ cả tin đứng về phía họ.

Lúc này, trong livestream của Tạ Chiết Nguyệt, những lời chửi rủa đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là rất nhiều khán giả từ Weibo tò mò kéo sang xem. Số lượng người xem của Tạ Chiết Nguyệt đã ngấp nghé ngang bằng với đỉnh lưu Phó Dục Chi. Những người qua đường từng lên tiếng bênh vực cậu giờ đây nhao nhao yêu cầu:

[Đứa nào thất đức thế, bịa đặt người ta là tội phạm? Trai đẹp này đã cản đường ai vậy?]

[Còn đường của ai nữa? Bấm vào mấy cái nick tung tin đồn xem thần tượng của tụi nó là ai thì biết ngay chứ gì.]

[Trai đẹp có thể biểu diễn lại màn bắn kẹo được không? Ngầu quá đi mất, xem chưa đã!]

Các bình luận tiếp theo cũng hùa theo, bày tỏ mong muốn được tận mắt chứng kiến Tạ Chiết Nguyệt dùng kẹo làm ám khí.

Tạ Chiết Nguyệt lúc này vừa dọn dẹp xong bữa sáng cùng Hách Liên Quyết, vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, bỗng nhiên bị nhân viên yêu cầu biểu diễn màn bắn kẹo.

“Bắn kẹo á?” Tạ Chiết Nguyệt ngơ ngác, yêu cầu gì mà kỳ cục vậy.

Nhân viên vội vàng giải thích rằng video cậu cứu người đã viral trên Weibo, mọi người đều rất tò mò muốn xem lại kỹ năng ném kẹo bách phát bách trúng của cậu.

“Bọn họ muốn học à? Ta có thể dạy.” Hách Liên Quyết đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nói.

Y chỉ là nể tình đám dân đen này ham học hỏi nên mới thị phạm thôi nhé, chứ tuyệt đối không phải vì y cảm thấy thủ pháp ném ám khí của mình đỉnh hơn thằng nghịch tử kia nên muốn khoe khoang đâu đấy.

Khán giả thấy khuôn mặt vênh lên đầy kiêu ngạo của Hách Liên Quyết thì lập tức hùa theo: Được được được, để bé cưng dạy chúng ta đi.

Chỉ thấy Hách Liên Quyết cầm lấy đồng xu tiền lẻ lúc mua đồ ăn sáng, kẹp giữa hai ngón tay. Thần thái lạnh lùng, khí phách ngời ngời, nhưng vì đang trong lốt em bé ba tuổi nên nhìn kiểu gì cũng thấy… cute lạc lối.

Ngay khi mọi người đang nghĩ sẵn lời an ủi nếu bé con ném trượt, thì vút một tiếng, đồng xu lao đi như xé gió, xuyên thủng hai lon nước ngọt có ga mà Tạ Chiết Nguyệt để trên bàn trà. Nước ngọt xì ra tung tóe, Tạ Chiết Nguyệt nhìn bãi chiến trường, mặt đơ ra như tượng gỗ.

Hách Liên Quyết mỉm cười ung dung. Y dùng một đồng xu xuyên thủng hai lon nước đấy nhé. Nếu là cơ thể cường tráng ngày xưa, cả hàng lon nước này đều bị y bắn thủng trong một nốt nhạc.

[Vãi chưởng! Các bác có nhìn rõ bé con ném đồng xu kiểu gì không?]

[Ước gì được dùng miệng hứng chỗ nước ngọt kia.]

[Ba Tạ đơ mặt ra luôn rồi kìa.]

“Ta chỉ dạy một lần thôi đấy nhé.” Nói xong, Hách Liên Quyết định leo lên ghế ngồi.

“Bắn nổ lon nước, lãng phí lương thực, tuần này con bị cắt hết đồ ăn vặt.” Tạ Chiết Nguyệt gõ nhẹ vào trán Hách Liên Quyết, phán quyết.

Hách Liên Quyết trố mắt, không ngờ thằng nghịch tử này dám dùng đồ ăn vặt để uy hiếp mình.

“Ta thèm vào!” Hách Liên Quyết quay ngoắt đi. Đường đường là đế vương, sơn hào hải vị gì mà trẫm chưa từng ăn, làm sao có thể vì chút đồ ăn vặt cỏn con mà cúi đầu. Mặc dù… đồ ăn vặt ở thế giới này công nhận là ngon thật.

“Ồ.” Tạ Chiết Nguyệt lạnh lùng đáp, “Vậy thì cắt một tháng.”

“Con đừng có mà quá đáng!” Hách Liên Quyết trừng mắt. Ngày xưa y mà trừng mắt thế này thì người xung quanh đã quỳ rạp xuống đất xin tha tội rồi. Tiếc là Hách Liên Quyết phiên bản mini này chẳng có tí uy lực nào, mọi người xung quanh chỉ thấy buồn cười.

Tạ Chiết Nguyệt nhét cái giẻ lau vào tay Hách Liên Quyết, vỗ vỗ vai y: “Đi lau dọn cho sạch đi.”

Hách Liên Quyết hừ một tiếng, nhảy xuống ghế, bắt đầu đi lau chỗ nước ngọt bắn tung tóe. Y làm vậy không phải vì tiếc đồ ăn vặt đâu nhé, mà vì y là đế vương, dám làm dám chịu.

Khán giả nhìn Hách Liên Quyết cặm cụi lau dọn, ai nấy đều khen bé ngoan biết nghe lời. Nhân viên chuyển lời khen của khán giả lại cho Hách Liên Quyết, y liền ném cái giẻ xuống, quay đầu đi: “Ta mới không thèm nghe lời nó.”

Nói xong, Hách Liên Quyết sực nhớ ra điều gì, quay lại nhìn ống kính nghiêm túc nói: “Cấm các ngươi học theo ta lãng phí lương thực. Sau này ta sẽ không làm thế nữa, các ngươi cũng không được làm.”

Lương thực đối với quân đội là vấn đề sống còn. Hách Liên Quyết thời trẻ từng cầm quân đánh giặc, từng nếm trải cảm giác đói khát khi thiếu quân lương nên rất hiểu sự quý giá của thức ăn. Lần này đúng là y sai rồi.

Nghĩ đến đây, Hách Liên Quyết tự sỉ vả bản thân một trận, lớn đầu rồi mà còn đi tranh giành sự nổi tiếng với con trai (dù là con hờ).

[Vừa kiêu ngạo vừa hay dỗi, đáng yêu xỉu.]

[Lúc bé nói nghiêm túc đừng lãng phí lương thực, cảm giác bé thực sự hối hận vì hành động vừa rồi.]

[Biết sai chịu sửa, bé ngoan.]

Trong khi đó trên Weibo, chuyện Tạ Chiết Nguyệt bị tung tin đồn nhảm đã được Trương Dao Dao giải quyết êm đẹp. Đồng thời, một blogger tiếp thị (marketing account) cũng đã bóc trần danh tính của những kẻ tung tin đồn.

@Ánh Sáng Showbiz V: Bằng chứng thép! Fan của Thẩm Dung Tâm bịa đặt, bôi nhọ anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Rốt cuộc giới hạn đạo đức và pháp luật nằm ở đâu?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi