Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 069

Ánh mắt Khương Bạch dời sang khuôn mặt người đàn ông.

Ánh đèn màu vàng sữa trong phòng ngủ chiếu lên nét mày cùng ánh mắt anh, hốc mắt anh phủ những lớp bóng đậm nhạt khác nhau. Rõ ràng là một gương mặt góc cạnh, sắc sảo, nhưng vào lúc này lại toát lên một vẻ dịu dàng khó tả.

Đứng gần mới biết Cố Từ đẹp đến nhường nào.

Đoạn camera giám sát không dài, chỉ khoảng mười mấy giây.

Xem xong Cố Từ nói: “Chuyện này khoan hãy nói cho Tưởng Già Sâm biết”.

“Sợ anh ấy không chấp nhận nổi à?” Khương Bạch hỏi.

Cố Từ liếc nhìn cậu một cái rồi mới chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Sợ cậu đi tù”.

Khương Bạch sững người, rồi gãi gãi mũi: “Cũng phải”.

Chuyện cậu là hacker, càng ít người biết càng an toàn.

Hai người bàn bạc xong kế hoạch, Khương Bạch đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Khóe mắt cậu liếc qua con gấu trúc trên đầu giường Cố Từ, hàng mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Uống rượu hỏng việc, đúng là chân lý.

Tay cậu đặt lên nắm cửa, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gió rít. Khương Bạch quay đầu lại, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nhìn kỹ, đó chính là con gấu trúc kia.

Khương Bạch: “…”

Bị nhìn thấu rồi sao?

Cố Từ đứng bên giường, nói giọng nhàn nhạt: “Lần trước cậu uống say bỏ lại”.

Anh nhẹ nhàng cho Khương Bạch một lối thoát. Khương Bạch ôm lấy con gấu trúc mềm mại, ho khan một tiếng: “Cảm ơn”. Rồi quay người mở cửa, chạy nhanh về phòng mình.

Tiếng bước chân loẹt xoẹt vang vọng trong hành lang.

Khóe miệng Cố Từ khẽ cong lên.

Ngày hôm sau có lịch trình, Cố Từ và Khương Bạch dành ra hai tiếng, bịa ra thân phận đạo diễn tuyển chọn diễn viên rồi hẹn Ngô Niên – nam chính trong vụ “kịch hôn” – đến một phòng trà.

Trong phòng riêng thoang thoảng hương trà, Cố Từ và Khương Bạch ngồi ở phòng trong, lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.

Khương Bạch đã chi một khoản tiền lớn thuê một thám tử tư có kinh nghiệm diễn xuất để dụ Ngô Niên uống rượu. Thám tử tư quả nhiên dày dặn kinh nghiệm, vài ly rượu vào bụng đã chuốc cho Ngô Niên say khướt.

Không cần hỏi nhiều, Ngô Niên đã kể hết chuyện tình một đêm với Ninh Dao.

Thì ra hôm đó Ngô Niên đến tham gia một bữa tiệc rượu trong giới. Có rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn ở đó, cậu ta muốn đến thử vận may, kết quả đạo diễn nhà sản xuất chưa gặp được thì lại gặp được đàn chị Ninh Dao.

Hai người nói chuyện vài câu, uống say rồi, sau đó tâm đầu ý hợp mà cùng nhau đi thuê phòng.

Cố Từ và Khương Bạch đồng thời hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Ninh Dao rượu vào loạn tính, lo lắng có thai nên ngày hôm sau liền hẹn Tưởng Già Sâm ra ngoài để có thêm một phương án dự phòng. Nếu thật sự có thai thì có thể đổ cho Tưởng Già Sâm, lợi dụng cơ hội này để đổi lấy tài nguyên.

Ngay từ đầu, Ninh Dao đã không hề có ý định giữ lại đứa bé.

Ngô Niên say thành một bãi bùn nhão. Khương Bạch ra hiệu cho thám tử tư đưa cậu ta đi. Phòng riêng im lặng trong giây lát, rất nhanh, một bóng hình xinh đẹp khác đẩy cửa bước vào.

Lần này Cố Từ và Khương Bạch từ phòng trong đi ra.

Ninh Dao nhìn thấy là hai người họ thì ngây người.

Trong điện thoại là tin nhắn Ngô Niên gửi cho cô, hẹn cô ra ngoài để bàn bạc chi tiết về chuyện tối hôm đó.

Không ngờ rằng, đẩy cửa vào lại là hai thành viên của Oxygen.

Mí mắt Ninh Dao giật liên hồi, nhưng trên mặt cô lại vô cùng trấn tĩnh. Cô duyên dáng đi tới ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Hai vị dùng cách này hẹn tôi ra ngoài, là có ý gì?”

Khương Bạch đi thẳng vào vấn đề, giơ ra ảnh chụp màn hình cô và Ngô Niên hôn nhau say đắm ở khách sạn.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Ninh Dao từ từ siết chặt lại, cô cười: “Ồ, là chuyện này à. Hôm đó chúng tôi uống hơi nhiều, đùa hơi quá trớn một chút thôi, những chuyện khác hoàn toàn không có gì cả, hai người đừng hiểu lầm nhé”.

Khương Bạch mắt cười cong cong: “Chúng tôi có cân nhắc đến tình huống này, cho nên đã chuẩn bị sẵn cái này”.

Lời cậu vừa dứt, Cố Từ phối hợp lấy bút ghi âm ra.

Bấm nút bật.

Giọng nói lè nhè của Ngô Niên vang lên đầy khoe khoang: “Ngực Ninh Dao đúng là to thật, bên trái còn có một nốt ruồi đặc biệt quyến rũ nữa”.

Sắc mặt Ninh Dao lập tức thay đổi.

Cô đưa tay theo phản xạ định giật lấy bút ghi âm, Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Có bản sao lưu rồi”.

Tay Ninh Dao cứng đờ giữa không trung. Cô tức giận trừng mắt nhìn Khương Bạch và Cố Từ, hồi lâu sau mới nghiến răng nói: “Là Tưởng Già Sâm bảo các người đến đúng không? Cho dù tôi có ngủ với người khác thì sao chứ? Anh ta…”

Rung rung rung…

Tiếng chuông điện thoại rung lên cắt ngang lời Ninh Dao. Cô móc điện thoại ra, tốt lắm, lại còn dám gọi điện thoại cho cô! Cô tức giận bắt máy: “Tưởng Già Sâm anh…”

“Dao Dao.” Giọng nói mang theo ý cười của Tưởng Già Sâm vang lên: “Em không ở nhà à?”

Ninh Dao nghi ngờ nhìn Khương Bạch và Cố Từ đối diện: “Không phải anh biết em ở đâu sao?”

“Anh không biết mà.” Tưởng Già Sâm ngơ ngác: “Em đang ở đâu thế?”

Ninh Dao phán đoán thật giả trong lời nói của anh, ánh mắt lóe lên: “Em đang ở bên ngoài, anh tìm em có việc gì không?”.

“Ồ.” Giọng Tưởng Già Sâm có chút vui vẻ: “Anh mua mấy thùng nho chua, nghe nói có thai không có khẩu vị, ăn đồ chua sẽ dễ ăn hơn”.

Tay Ninh Dao theo phản xạ siết chặt điện thoại.

Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi nhớp nháp, trong phòng riêng đang bật điều hòa mà cô lại thấy nóng đến khó chịu.

Im lặng vài giây, giọng cô dịu đi vài phần: “Em còn chút việc, anh không cần đợi em đâu, cứ đặt trước cửa rồi về đi”.

Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu lên lần nữa, giọng nói khôi phục vẻ lạnh nhạt: “Các người muốn thế nào”.

Khương Bạch cũng không vòng vo nữa: “Vương Vĩ Luân bảo cô làm gì?”

Lúc này Ninh Dao mới có chút sợ hãi. Cô và Vương Vĩ Luân chỉ mới tiếp xúc hai lần vào ngày hôm qua, ngoài bản thân Vương Vĩ Luân ra thì không ai biết họ quen biết nhau cả. Vương Vĩ Luân một lòng muốn đối phó Oxygen, tuyệt đối không thể nào chủ động nói cho họ biết được.

Vậy họ biết từ đâu?

Ninh Dao cố nén sợ hãi, hít sâu mấy hơi nói: “Ông ta bảo tôi mấy ngày nữa rủ Tưởng Già Sâm đi cùng tôi khám thai, những chuyện khác thì không có”. Dừng lại một giây, cô chủ động nói: “Tôi đoán ông ta chắc sẽ tìm phóng viên chụp ảnh, sau đó đăng lên mạng làm ầm ĩ lên, mượn dư luận để hạ bệ các người”.

Khương Bạch khát nước, cậu bưng trà lên uống một ngụm, đột nhiên hỏi: “Cô đã phá thai rồi, còn khám thai thế nào nữa?”

Ninh Dao: “…”

Cô đưa tay lên đặt trên bụng dưới, trống rỗng không có gì cả. Vào ngày thứ hai sau khi kiểm tra biết mình có thai, cô đã dứt khoát bỏ đứa bé đi rồi. Cô nghiến răng: “Bác sĩ là bạn thân của tôi”.

“Cô muốn ăn cả hai đầu*.” Cố Từ lên tiếng.

*Ăn cả hai đầu: Chỉ việc muốn hưởng lợi từ cả hai phía trong một tình huống mâu thuẫn hoặc cạnh tranh.

“Không được sao?” Ninh Dao đã cùng đường.

“Là Vương Vĩ Luân chủ động tìm tôi, ông ta nói có thể cho tôi tài nguyên tốt hơn, tôi không có lý do gì để từ chối cả”.

Ngay sau đó, cô tự giễu cười một tiếng: “Nhưng cũng chẳng sao cả, công ty biết chuyện rồi sẽ không tha cho tôi đâu, tôi cũng không thể nào trụ lại trong cái vòng tròn này nữa”.

Cô vớ lấy túi xách, đứng dậy định rời đi.

Vừa đi được hai bước, giọng nói ôn hòa của chàng trai vang lên: “Chúng tôi không hứng thú với đời tư của cô, chúng tôi sẽ không nói cho công ty biết đâu”.

Ninh Dao quay đầu lại: “Các người muốn lợi dụng tôi, tương kế tựu kế đối phó Vương Vĩ Luân?”

Khương Bạch không tỏ rõ ý kiến.

Ninh Dao im lặng. Vương Vĩ Luân là ông lớn trong ngành, ngay cả lãnh đạo cấp cao của ST cũng phải nể mặt ông ta. Khương Bạch bọn họ muốn đối phó ông ta ư? Bây giờ rời đi, cô cùng lắm chỉ là rời khỏi làng giải trí. Nếu thật sự đi theo tính kế Vương Vĩ Luân, kết quả có lẽ không chỉ đơn giản là rời khỏi làng giải trí đâu.

Nếu là trước đây, Ninh Dao không cần suy nghĩ cũng sẽ từ chối.

Nhưng bây giờ…

Cô nghĩ đến cuộc điện thoại ban nãy của Tưởng Già Sâm, nghĩ đến mấy thùng nho chua kia, cô dao động rồi.

Im lặng hồi lâu, trong phòng riêng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng trầm hương cháy hết.

Cuối cùng Ninh Dao đã có quyết định.

Cô siết chặt túi xách: “Được, tôi hợp tác với các người”. Cô hỏi: “Muốn tôi làm thế nào?”

Khương Bạch mặt mày ôn hòa: “Đợi tôi tra ra được thời gian gặp mặt của họ rồi sẽ thông báo cho cô”.

Bốn ngày sau, Vương Vĩ Luân nhận được điện thoại của Ninh Dao, nói cho ông ta biết địa chỉ của một bệnh viện.

Cúp điện thoại, Vương Vĩ Luân lập tức gọi một cuộc khác, sai người đến mai phục chụp ảnh.

Ba tiếng sau, ảnh chụp Tưởng Già Sâm đi cùng Ninh Dao ra vào khoa phụ sản được gửi đến điện thoại ông ta. Vương Vĩ Luân hài lòng đến mức mở một chai rượu Lafite năm 95.

Tiêu Tiểu Bắc tắm xong từ nhà tắm đi ra. Trong phòng ngủ đang bật nhạc cổ điển. Vương Vĩ Luân bưng ly rượu đỏ đứng trước cửa kính sát đất, hưởng thụ ngắm nhìn vạn nhà lên đèn ngoài cửa sổ.

Thấy người yêu nhỏ ra ngoài, Vương Vĩ Luân giơ tay lên. Tiêu Tiểu Bắc không tình nguyện đi tới, sự không vui hiện rõ trên mặt. Vương Vĩ Luân trêu cậu: “Tâm trạng không tốt à?”

Tiêu Tiểu Bắc đưa tay lên véo mạnh vào đùi mình một cái, đôi mắt phủ một lớp sương mù mơ hồ: “Nhóm chúng tôi bị Oxygen chà đạp bắt nạt đến tận đầu rồi, tôi không vui nổi”.

Vương Vĩ Luân cố tình úp mở: “Tôi ở đây có hai chuyện khiến cậu vui vẻ đây, muốn nghe chuyện nào trước?”

Tiêu Tiểu Bắc bày ra bộ mặt sùng bái: “Chuyện thứ nhất!”

“Chuyện thứ nhất sao.” Vương Vĩ Luân nói: “Không phải cậu sùng bái Cố Lâm Thanh sao, ngày mai anh ta sẽ có một buổi phỏng vấn gặp mặt trực tiếp, tôi đã xin cho cậu một suất rồi đấy”.

Đây quả nhiên là một chuyện vui! Tiêu Tiểu Bắc ngẩng đầu hôn lên má Vương Vĩ Luân một cái: “Cảm ơn chồng!”

Có chuyện thứ nhất rồi, Tiêu Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến chuyện thứ hai nữa. Vương Vĩ Luân đợi hồi lâu không thấy cậu ta hỏi, ông ta đành phải chủ động nói: “Còn một chuyện nữa, ngày mai scandal của thành viên Oxygen sẽ lên trang đầu tất cả các web tin tức”.

Tiêu Tiểu Bắc lập tức mừng rỡ. Cậu ta vòng tay qua cổ Vương Vĩ Luân, hai người cứ thế đứng trước cửa kính sát đất hôn nhau say đắm.

Tách tách…

Phía xa, máy ảnh DSLR chụp liên tiếp mấy tấm.

Cảnh tượng phía sau thật sự quá cay mắt, Khương Bạch không chụp nữa. Cậu quay đầu thấy Cố Từ đang đăm chiêu nhìn mình, Khương Bạch hơi cong khóe môi: “Chuyện này đơn giản thôi, tôi từng chụp được cả cảnh gấu Bắc Cực sinh con cơ mà”.

Tám giờ sáng, một tin tức từ tài khoản marketing làm bùng nổ mạng xã hội—.

【Nhá hàng, mười hai giờ trưa nay, bóc phốt lịch sử tình ái bí mật của nhóm nhạc nam đỉnh lưu! Từ khóa: hạng A, đỉnh lưu, nhóm nhạc đang nổi đình nổi đám gần đây!】

Đỉnh lưu, hạng A, nhóm nhạc nam, yêu đương, mấy từ khóa này nắm chặt lấy tâm lý hóng hớt của cư dân mạng. Tin nhá hàng vừa tung ra, mọi người liên tục ăn “dưa” đoán già đoán non xem là nhóm nhạc nam hạng A nào.

[Người qua đường thuần túy: Suốt ngày nhóm nhạc nam hạng A, trong nước có nhóm nhạc nam hạng A nào không?]

[NEW mãi mãi là ngôi sao: Có chứ lị, không phải “Dưỡng Khí” suốt ngày ngông cuồng ảo tưởng, luôn cho rằng anh nhà mình là minh tinh hạng A sao, hi hi.]

[Bạch Bạch Đại Bạch Bạch: Fan nào đó thật sự không học được cách đi một mình nhỉ.]

[Bắc Bắc là tiên nam: Gần đây nổi đình nổi đám không phải Khương Bạch thì là ai, ha ha ha, chúc mừng Dưỡng Khí nhà sập*.]

*Nhà sập: Từ lóng mạng chỉ việc thần tượng của mình vướng vào scandal, đặc biệt là scandal tình cảm, khiến hình tượng sụp đổ trong lòng fan.

[Cố Từ Khương Bạch khóa chết cho tôi: Fan NEW tiện không cơ chứ!]

[Chồng Cố Từ moa moa: Về tổ chức báo cáo, bọn họ tiện!]

Thế là tài khoản marketing trực tiếp trở thành chiến trường đại chiến của fan Dưỡng Khí và fan NEW, tin nhá hàng này ngày càng trở nên hot hơn.

Đến mười hai giờ trưa, tài khoản marketing đúng giờ bóc phốt— Đội trưởng Oxygen Tưởng Già Sâm làm bố rồi! Đối phương là tiểu hoa* nổi tiếng!.

*Tiểu hoa: Chỉ các nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp, đang lên trong làng giải trí.

Kèm theo ảnh là một bức chụp nghiêng, địa điểm là khoa phụ sản. Khuôn mặt Tưởng Già Sâm rõ mồn một, còn người phụ nữ thì đeo khẩu trang kính râm trang bị kín mít.

Trong một thoáng, mạng xã hội nổ tung.

Fan NEW thì được dịp hả hê, dồn dập chạy đến quảng trường Oxygen chúc mừng Dưỡng Khí sắp có chị dâu và cháu trai.

【Ha ha ha ha ha ha. Các Dưỡng Khí ơi, mau gửi tiền sữa bột cho anh nhà mấy người đi!】

【Nhóm Oxy? Tôi thấy gọi là nhóm Ozon* thì hợp hơn, chứa chấp ô uế, đến xách giày cho NEW nhà tôi cũng không xứng.】

*Ozon: Khí có mùi hôi, độc hại. Ở đây dùng để chế nhạo nhóm Oxygen.

【Thương thay cho Dưỡng Khí, tiếp theo đây anh “cô nhi” và anh “nhảy dù” nhà mấy người cũng sắp có chị dâu rồi đó. Ồ không, cũng có thể là anh rể, hi hi hi.】

Tuy nhiên, chưa đầy hai phút sau.

Hai phút sau, Hoàng Hà – chị đại của ST với tài khoản tick vàng V chia sẻ lại bài đăng của tài khoản marketing, dứt khoát ném ra một tấm ảnh cô không đeo khẩu trang kính râm: Đừng tung tin đồn nhảm, đây là hoạt động công ích của công ty chúng tôi đến khoa phụ sản, còn có những người khác nữa đó nha.

Ngay sau đó, mấy nghệ sĩ khác của ST cũng chia sẻ lại kèm theo biểu cảm cười che mặt. Có nam có nữ, đăng kèm ảnh họ cũng có mặt tại hiện trường hôm đó, là những phần mà Vương Vĩ Luân sai người chụp trộm không chụp được.

Cùng lúc đó, mấy tấm ảnh cực sốc lặng lẽ được đăng tải lên mạng.

Trong ảnh.

Độ nét cao, không góc chết, Vương Vĩ Luân và Tiêu Tiểu Bắc, ảnh hôn nhau say đắm.

Lần này Weibo trực tiếp sôi sục đến tê liệt.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi