Bậc Thầy Thẻ Sao – 381

Tài Quyết thua ván đầu tiên một cách vô cùng đột ngột. Vốn dĩ đã xác lập được ưu thế, ai mà ngờ được vào thời khắc cuối cùng, phong cách của Niết Bàn lại thay đổi đột ngột?

Từ “lối đánh bào mòn chậm rãi” biến thành “lối đánh bùng nổ quét sạch trong một đợt”, việc này giống như hai người đang cùng nhau ăn lạc, anh một hạt, tôi một hạt, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, ai ngờ đối phương đột nhiên bưng cả đĩa lên, trút hết số lạc còn lại vào miệng trong một hớp?!

Người ngồi đối diện có thể không kinh ngạc sao?

Đậu Nga, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Nhị Nương, ba thẻ bài nhân vật nữ với ba phong cách khác nhau đột nhiên quét sạch sàn đấu. Đến tận lúc trận đấu kết thúc, Sơn Lam vẫn còn ngơ ngác. Niết Bàn lật mặt đúng là còn nhanh hơn lật sách!

Người hâm mộ của Tài Quyết vô cùng không cam tâm, đối với Tạ Minh Triết lại càng nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể nhét đầy một miệng bánh bao nhân thịt người cho cậu ta nghẹn chết.

Trong phòng livestream, cư dân mạng sôi nổi bình luận —

“Báo đen có thể ăn thịt người, bánh bao nhân thịt người đối với nó không phải là mỹ vị sao?”, “Thỏ trắng, chuột hamster là động vật ăn cỏ, bị đập chết còn có thể hiểu được, tại sao báo đen lại bị bánh bao thịt đập chết?”, “Con báo đen bi thảm nhất lịch sử, chết vì bánh bao thịt, quả thực là nỗi sỉ nhục của giới mãnh thú!”, “Mọi người không thấy lạ tại sao Tạ Minh Triết lại làm ra kỹ năng này à? Cậu ta từng ăn bánh bao nhân thịt người rồi sao?”

“Hóa ra Tạ Minh Triết biến thái như vậy à!”

Đường Mục Châu ở hậu trường lấy máy tính ra lướt bình luận trong phòng livestream, đọc đến đây không khỏi buồn cười — kỹ năng thẻ bài A Triết làm ra quá kỳ quái, vì vậy trong lòng cư dân mạng, Tạ Minh Triết đã biến thành ác quỷ.

Bùi Cảnh Sơn nhìn Đường Mục Châu, muốn nói lại thôi. Đường Mục Châu đoán được ý của anh ta, ghé vào tai anh ta khẽ nói: “Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại thích một người kỳ quái như A Triết, đúng không?”

Bùi Cảnh Sơn thuận theo lời anh hỏi: “Tại sao?”

Đường Mục Châu nhún vai: “Chẳng vì sao cả. Thích một người, không cần lý do.”

Bùi Cảnh Sơn: “…”

Vậy cậu hỏi ngược lại làm cái quái gì?

Hai sư huynh đệ này đúng là đáng ghét như nhau, đây có phải là cái gọi là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không? Hai người họ ở bên nhau chắc chắn sẽ có vô số chủ đề chung để nói, thật sự quá xứng đôi — làm ơn hãy cứ ‘hãm hại’ lẫn nhau đi, đừng đi ‘hãm hại’ người khác nữa.

Bên cạnh, Diệp Trúc ánh mắt mông lung, lẩm bẩm: “Sau này, Tạ Minh Triết có làm ra thẻ bài gì đi nữa, tôi cũng sẽ không kinh ngạc nữa đâu.”

Bạch Húc chậm rãi nói: “Từ ngày mai, tôi sẽ bỏ thói quen ăn bánh bao buổi sáng.”

Hình ảnh trên màn hình vừa hay chuyển đến sân khấu lớn. Chỉ thấy Nhiếp Viễn Đạo vẻ mặt nghiêm túc, không chút biểu cảm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Các tuyển thủ theo dõi ở hậu trường đều dành cho Nhiếp Thần sự đồng cảm chân thành nhất.

Sơn Lam có chút áy náy, nhỏ giọng nói: “Em không ngờ Tạ Minh Triết mang theo lại là thẻ vong ngữ… Kỹ năng khống chế của Phượng Hoàng Băng Tinh chậm một bước, nếu không cũng sẽ không bị Niết Bàn quét sạch.”

Nhiếp Viễn Đạo nhẹ nhàng nắm lấy tay đồ đệ, nhỏ giọng an ủi: “Chuyện này không trách em. Dù em có kịp thời khống chế đối phương cũng không có tác dụng lớn. Lưu Bị vẫn còn sống, lúc Tạ Minh Triết triệu hồi thẻ ẩn, kỹ năng của Lưu Bị đã hồi xong. Dù em có phản khống chế cậu ta, cậu ta cũng có thể lập tức để Lưu Bị xóa bỏ hiệu ứng bất lợi, sau đó Đậu Nga hấp thụ sát thương để kích hoạt kỹ năng vong ngữ, kết quả cũng như nhau.”

Sơn Lam ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng lại: “Nói vậy là, Niết Bàn đã chuẩn bị rất lâu cho đợt quét sạch cuối cùng này, hy sinh các thẻ hồi máu, hỗ trợ khác, cố tình để lại Lưu Bị để đảm bảo kỹ năng vong ngữ của Đậu Nga được kích hoạt?”

Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: “Sự sắp xếp chiến thuật của Niết Bàn vô cùng tỉ mỉ.”

Sơn Lam không còn gì để nói.

Trên sân đấu, tình thế thay đổi trong chớp mắt. “Ván đấu đột tử” không hiếm gặp trong giải đấu chuyên nghiệp. Vào thời khắc cuối cùng, họ không thể giữ vững cục diện, công sức đổ sông đổ biển. Dù thua rất không cam tâm, nhưng trận đấu đã kết thúc, kết quả không thể thay đổi, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị cho ván thứ hai.

Ván thứ hai là sân nhà của Tài Quyết.

Ngay khoảnh khắc bản đồ hiện lên trong khung lựa chọn, hiện trường đã vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt của người hâm mộ Tài Quyết!

— Vân Đoan Mạn Bộ (Dạo Bước Trên Mây), bản đồ không chiến tuyệt sát kinh điển nhất của Tài Quyết.

Nói về không chiến, Tài Quyết xứng đáng là đội mạnh nhất liên minh.

Chúng Thần Điện có một số thẻ Thần có thể bay lơ lửng, thẻ Tiên của Niết Bàn cũng có thể bay, nhưng thẻ Thần/Tiên đa phần là thẻ tấn công tầm xa, không được coi là thẻ không chiến đúng nghĩa. Chỉ có bộ bài chim bay của Sơn Lam mới đủ tư cách mang danh hiệu “Vua không chiến”.

Và bản đồ tuyệt sát lại là loại bản đồ không chiến kịch tính và nghẹt thở nhất.

Đa số các bản đồ đều mang trạng thái bất lợi như làm chậm, khống chế, mất máu. Bản đồ tuyệt sát lại là loại bản đồ có thiết lập “chắc chắn chết”. Các bản đồ tuyệt sát thường gặp bao gồm hai loại: một là bản đồ không chiến, thẻ bài rơi từ trên không trung xuống sẽ chết ngay lập tức và không được phép hồi sinh; hai là bản đồ loại cạm bẫy, thẻ bài rơi vào bẫy sẽ chết ngay lập tức, đồng đội cũng không thể cứu viện.

Thiết lập “chắc chắn chết” này làm tăng thêm tính ngẫu nhiên trong trận đấu, đồng thời cũng cho các tuyển thủ nhiều cơ hội hơn. Dù đang ở thế yếu, nói không chừng một đợt khống chế khiến mấy thẻ bài của đối phương bị bản đồ tiêu diệt, có thể lập tức gỡ hòa cách biệt.

Vân Đoan Mạn Bộ, đây là bản đồ Sơn Lam đã sử dụng khi giành chức vô địch giải Cá nhân. Khung cảnh vô cùng đẹp mắt, các thẻ bài phải đứng trên những đám mây để tác chiến. Giữa các đám mây có rất nhiều khoảng trống, nếu không cẩn thận rơi xuống từ khoảng trống đó, dù đang đầy máu cũng sẽ tử trận ngay lập tức, hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn. Do đó, bản đồ này đòi hỏi kỹ năng di chuyển của tuyển thủ cực cao.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bản đồ này, Tiểu Kha phấn khích nói: “Đoán đúng rồi!”

Lúc chuẩn bị trước trận, Tạ Minh Triết đã nghĩ đến việc Tài Quyết rất có thể sẽ dùng bản đồ không chiến tuyệt sát, vì không chiến của Tài Quyết là mạnh nhất toàn liên minh, không có lý do gì lại không dùng.

Nhưng đoán đúng là một chuyện, có thắng được hay không lại là chuyện khác — tỷ lệ thắng trung bình của Tài Quyết trên các bản đồ không chiến vượt quá 65%. Muốn thắng Tài Quyết trên bản đồ không chiến, trước hết bản thân không được phạm sai lầm, sau đó còn phải nắm bắt thời cơ, tiêu diệt ngay lập tức các thẻ bài then chốt của Tài Quyết.

Điều này đòi hỏi kỹ năng thao tác và sự phối hợp đồng đội cực cao.

Trong tuần này, Niết Bàn đã luyện tập rất nhiều cho các bản đồ không chiến và đã chọn ra một bộ bài rất đặc biệt.

Trận đấu bắt đầu, hai bên công bố thẻ bài.

Bên phía Tài Quyết, “Tê Giác Đen Một Sừng” của Nhiếp Viễn Đạo có kỹ năng húc tung diện rộng, có thể hất văng thẻ bài của đối thủ khỏi đám mây. Thú Vương của Thiệu Đông Dương rất hữu dụng trên bản đồ không chiến, chỉ cần thẻ chính không chết, các con thú nhỏ triệu hồi ra chết bao nhiêu cũng không sao. Thỏ trắng, chuột hamster của Lý Cửu có độ linh hoạt cực cao, kích thước lại nhỏ, không dễ bị rơi xuống. Các thẻ chim bay của Sơn Lam trở thành chủ lực trên bản đồ không chiến: Kim Điêu, Ưng Săn, Kền Kền, Cò Trắng, toàn bộ đều là các loài chim có khả năng khống chế dịch chuyển…

Hệ thống không chiến của Tài Quyết vô cùng hoàn thiện, chủ lực tấn công dựa vào Sơn Lam, nhiệm vụ hỗ trợ khống chế được giao cho Thiệu Đông Dương.

Bộ bài của Niết Bàn cũng rất thú vị. Bộ ba liên kết Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Hồng Hài Nhi đều có kỹ năng khống chế dịch chuyển; Nhiếp Tiểu Thiến kéo đơn mục tiêu, còn Hoa Dơi là kéo nhóm… Sự xuất hiện của hàng loạt thẻ bài khống chế dịch chuyển cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Niết Bàn cho trận không chiến!

Trận đấu bắt đầu trong sự mong đợi của khán giả.

So với “Băng Thiên Tuyết Địa” của ván trước, bản đồ “Vân Đoan Mạn Bộ” của ván thứ hai có bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Những đám mây mềm mại như những cụm bông trắng tinh, xếp san sát nhau trên không trung. Tất cả các thẻ bài phải được triệu hồi trên những đám mây. Diện tích của các đám mây có lớn có nhỏ, lớn nhất gần 10 mét vuông, có thể chứa được khoảng 10 thẻ bài cùng lúc, nhỏ nhất chỉ 1 mét vuông, chỉ có thể chứa 1 thẻ bài.

Chiếm lấy địa hình có lợi trước cũng là mấu chốt của các bản đồ không chiến.

Ví dụ, ưu tiên chiếm lấy đám mây lớn ở trung tâm, để đội hình chủ lực của mình tập trung trên đó sẽ dễ phối hợp hơn. Các đám mây nhỏ rải rác xung quanh, một khi đám mây nào đó bị đối thủ chiếm, thẻ bài của mình sẽ không thể triệu hồi ở đó được nữa. Làm thế nào để chiếm vị trí có lợi nhất cho mình, cũng là một bài toán thử thách khả năng phân tích toàn cục của người chỉ huy.

Tài Quyết đánh loại bản đồ không chiến này rất thành thạo, do đó mở màn đã trực tiếp chiếm lấy điểm trung tâm, để Tê Giác Đen Một Sừng của Nhiếp Viễn Đạo đứng ở giữa. Các thẻ bài của Niết Bàn tự nhiên không dám đối đầu trực diện với Tê Giác Đen, tránh bị nó hất văng khỏi đám mây.

Nhưng Tạ Minh Triết phản ứng cực nhanh, lập tức tìm một đám mây lớn bên cạnh, để Ngưu Ma Vương chiếm giữ.

Mối đe dọa của Ngưu Ma Vương không hề thua kém Tê Giác Đen Một Sừng của Lão Nhiếp. Cả hai đều là thẻ cận chiến xung kích, có thể đẩy lùi mục tiêu. Chỉ khác là Tê Giác Đen là thẻ khiêu khích hấp thụ sát thương, còn Ngưu Ma Vương là tấn công cận chiến.

Bị hai thẻ bài này đẩy lùi rất dễ bị rơi khỏi đám mây mà chết. Do đó, khi hai thẻ này đã chiếm vị trí, thẻ bài của đối phương hoàn toàn không dám đến gần đám mây của chúng, chỉ có thể chiếm các đám mây khác.

Trong nháy mắt, hai bên đều đã triệu hồi khoảng 10 thẻ bài, các đám mây lớn nhỏ lần lượt bị chiếm giữ, tạo thành thế đối đầu tương đối cân bằng.

Cứ tưởng hai bên sẽ giằng co một lúc, ai ngờ, đúng lúc này, Sơn Lam đột nhiên triệu hồi Kim Điêu. Cùng với tiếng kêu chói tai vang lên, Tài Quyết đã thổi vang tiếng “tù và” hiệu lệnh cho cuộc tổng tiến công!

Tốc độ của các thẻ chim bay bên Sơn Lam cực nhanh. Con kim điêu khổng lồ màu vàng dang rộng đôi cánh, lao như tên bắn về phía Nhiếp Tiểu Thiến của Niết Bàn—

Chỉ thấy Kim Điêu lao xuống một đường, bổ nhào về phía Nhiếp Tiểu Thiến đang đứng trên đám mây ở xa. Dụ Kha còn chưa kịp phản ứng đã bị hất văng ra ngoài. Nhiếp Tiểu Thiến trong bộ váy trắng từ trên trời rơi xuống, từ góc nhìn trên cao, trông như một chiếc lá trắng bay lơ lửng.

Khán giả tại hiện trường kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Sơn Lam lại đánh hung hãn đến vậy!

Mở màn chưa đầy 10 giây đã có một thẻ bài tử trận, đây cũng là kỷ lục về tốc độ “chiến công đầu” nhanh nhất trong giải đấu năm nay.

Tô Dương nói: “Hành động của Sơn Lam quá nhanh, nhân lúc Niết Bàn chưa chuẩn bị xong, cậu ấy đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Đòn lao xuống của Kim Điêu có thể đẩy lùi mục tiêu năm mét. Đám mây mà Nhiếp Tiểu Thiến đang đứng có đường kính chưa đến năm mét, bị Kim Điêu hất văng khỏi khoảng không, rơi xuống, kích hoạt hiệu ứng tuyệt sát của bản đồ!”

Lưu Sâm bình luận: “Ý thức không chiến của Sơn Lam rất mạnh. Thực ra, cách bố trí thẻ bài của hai bên vừa rồi rất phức tạp. Dù chúng ta nhìn từ góc nhìn toàn cảnh, cũng cần phải phân tích mới có thể đưa ra kết luận nên ưu tiên tiêu diệt thẻ nào. Sơn Lam ở trong trận đấu lại có thể tìm ra ngay lỗ hổng trong đội hình của Niết Bàn — chính là Nhiếp Tiểu Thiến!”

Bản đồ Vân Đoan Mạn Bộ, nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy tất cả các đám mây xếp thành hình chữ “Hồi” (回).

Vòng trong đều là những đám mây lớn, xung quanh là những đám mây nhỏ rải rác.

Khoảng cách giữa khu vực trung tâm và các đám mây xung quanh vượt quá 30 mét, nằm ngoài phạm vi của các kỹ năng tấn công tầm xa. Khoảng cách giữa các đám mây lớn chỉ có ba mét, các thẻ bài trên đó có thể tấn công lẫn nhau, thẻ cận chiến thậm chí có thể nhảy trực tiếp qua.

Lúc này, Tê Giác Đen Một Sừng và Ngưu Ma Vương mỗi người chiếm một đám mây lớn, bên cạnh là các thẻ bài đồng đội của họ.

Nhưng đối phương có thể mang theo khống chế hỗn loạn nhóm. Nếu đặt tất cả thẻ bài trên một đám mây lớn, lỡ bị hỗn loạn một đợt, có thể sẽ tổn thất nặng nề — điều này giống như không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, lỡ giỏ bị vỡ, toàn bộ trứng sẽ toi mạng.

Do đó, dù đám mây lớn 10 mét vuông có thể chứa 10 thẻ, nhưng cả hai bên đều rất ăn ý chỉ đặt 4 đến 5 thẻ bài trên đó, các thẻ bài khác thì ở trên các đám mây nhỏ ở xa, vừa tránh giao tranh vừa có thể chờ thời cơ.

Dụ Kha triệu hồi Nhiếp Tiểu Thiến ở đám mây xa nhất trong góc cũng là theo ý tưởng này — các thẻ bài trên đám mây trung tâm không tấn công tới cô được, vị trí của cô quá xa, tạm thời không có nguy hiểm. Đợi lát nữa giao tranh tổng bắt đầu, nhân cơ hội để Nhiếp Tiểu Thiến dùng tóc cuốn các thẻ bài trong phạm vi tấn công qua rồi ném chết. Lối đánh này thuộc loại “tấn công bên sườn”, đánh cho đối thủ không kịp trở tay.

Tuy nhiên, cậu ta không ngờ rằng, Sơn Lam lại bỏ qua một đống thẻ bài trước mặt, lại cho Kim Điêu tăng tốc lao qua tiêu diệt Nhiếp Tiểu Thiến!

Lợi thế về tốc độ cực cao của các thẻ chim bay đã được phát huy tối đa vào lúc này. Kim Điêu bay từ khoảng cách hơn 40 mét qua chỉ mất chưa đến 2 giây. Dụ Kha thấy Kim Điêu lao về hướng tây bắc, còn tưởng Sơn Lam định tiêu diệt Ngưu Ma Vương trên đám mây lớn. Kết quả giây tiếp theo, con kim điêu khổng lồ đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhiếp Tiểu Thiến, đẩy cô rơi khỏi đám mây!

Tốc độ này quả thực nhanh như chớp.

Đừng nói là Dụ Kha, bất kỳ tuyển thủ nào trong liên minh cũng chưa chắc đã tránh được đòn đột kích của các thẻ chim bay bên Sơn Lam.

Điểm phiền phức nhất của các bản đồ tuyệt sát chính là ở đây. Thẻ bài của bạn dù đang đầy máu cũng có thể bị tiêu diệt ngay lập tức, hơn nữa còn không có cơ hội hồi sinh hay cứu vãn.

Mở màn đã mất một thẻ khống chế dịch chuyển mạnh là Nhiếp Tiểu Thiến, đối với Niết Bàn là vô cùng bất lợi.

Thấy vậy, Tạ Minh Triết không chút do dự, dứt khoát triệu hồi Vương Chiêu Quân — Xuất Tái Khúc, thẻ chim bay tử vong tức thời!

Cậu trực tiếp dùng kỹ năng này để cưỡng chế tiêu diệt Kim Điêu, vì Kim Điêu là thẻ có sức xung kích mạnh nhất và thời gian hồi chiêu ngắn nhất trong số các thẻ chim bay của Sơn Lam. Nếu để Kim Điêu cứ bay lượn tung hoành như vậy, liên tục hất các thẻ bài rơi khỏi đám mây, cứ cách một lúc lại bị đẩy xuống một thẻ, Niết Bàn sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Điều kiện phán đoán thẻ bài tử trận trên bản đồ Vân Đoan Mạn Bộ có thể hồi sinh hay không là — thẻ bài của bạn có ở trên đám mây hay không.

Nếu bị hất văng, rơi xuống từ trên cao, thẻ bài sẽ tan xương nát thịt, không tìm thấy cả xác, tự nhiên không thể hồi sinh. Nhưng nếu bị đối thủ giết chết bình thường trên đám mây, vẫn có thể hồi sinh.

Ván trước, Tài Quyết dùng thẻ tử vong tức thời để xử lý Giả Bảo Ngọc của Niết Bàn, kết quả bị Xảo Thư hồi sinh. Ván thứ hai, Nhiếp Viễn Đạo tự nhiên cũng nghĩ đến việc đối phương sẽ dùng thẻ tử vong tức thời để nhắm vào các thẻ chim bay của Tiểu Lam, nên đã để Thiệu Đông Dương mang theo một thẻ hồi sinh.

Số lần hồi sinh trong mỗi trận đấu đều có giới hạn, do đó, kỹ năng hồi sinh có thời gian hồi 10 phút trở nên vô cùng quý giá.

Nhưng Thiệu Đông Dương vẫn không chút do dự tung ra.

Sau khi được hồi sinh, Kim Điêu lập tức dang rộng đôi cánh bay vút lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua toàn sân, rất nhanh đã chọn được mục tiêu tiếp theo — nó muốn tiêu diệt Thiết Phiến Công Chúa, phá vỡ hệ thống liên kết của Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa và Hồng Hài Nhi!

Tuy nhiên, Thiết Phiến Công Chúa không phải dạng vừa.

Tạ Minh Triết sớm đã biết Tài Quyết sẽ mang theo thẻ hồi sinh trong bài ẩn, nên khoảnh khắc Kim Điêu tử trận cậu cũng không hề lơ là. Sau khi Kim Điêu được hồi sinh, cậu lập tức chuẩn bị phản công—

Khán giả đã được chứng kiến một cảnh tượng rất đặc sắc. Chỉ thấy con kim điêu khổng lồ sau khi tử trận, đột nhiên hồi sinh và bay vút lên, bất ngờ lao về phía Thiết Phiến Công Chúa!

Thấy nó sắp tiêu diệt được Thiết Phiến Công Chúa, kết quả quạt ba tiêu trong tay Thiết Phiến Công Chúa đột ngột vung lên, một cơn lốc xoáy quét qua, ngược lại thổi bay Kim Điêu ra ngoài — cơn lốc xoáy dữ dội đã thổi Kim Điêu rơi thẳng xuống từ trên cao, một đòn tuyệt sát!

Hiện trường vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt.

Tấn công, phản công, đợt trao đổi chiêu thức này quả thực quá đẹp mắt.

Tô Dương cảm thán: “Kim Điêu muốn giết Thiết Phiến Công Chúa, kết quả bị phản sát. Pha dự đoán này của Tạ Minh Triết rất chuẩn xác!”

Ngô Nguyệt cũng nói: “Bản đồ không chiến tuyệt sát lúc nào cũng phải cảnh giác, nếu không, thẻ bài đầy máu của bạn cũng có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Tạ Minh Triết rõ ràng đã đủ cảnh giác, trước khi Kim Điêu tấn công Thiết Phiến Công Chúa, đã tung kỹ năng trước để hoàn thành pha phản sát! Vì đòn tấn công của Kim Điêu là cận chiến, còn lốc xoáy của Thiết Phiến Công Chúa có thể tấn công từ xa. Điều này giống như trước khi đối thủ dùng dao đâm vào ngực bạn, bạn đã dùng súng bắn trúng tim đối thủ trước.”

Phép so sánh này của Ngô Nguyệt đã giúp những khán giả không nhìn rõ thao tác hiểu ra ngay.

Suy cho cùng, vẫn là tốc độ ra tay của Tạ Minh Triết đủ nhanh, nên mới có thể chiếm được tiên cơ, dùng lốc xoáy từ xa để phản sát Kim Điêu.

Hai bên qua lại, Nhiếp Tiểu Thiến của Tiểu Kha và Kim Điêu của Sơn Lam lần lượt tử trận, số lượng thẻ bài hòa nhau.

Ngay sau đó, Tạ Minh Triết liền ra tay phản công—

Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi thiêu đốt về phía đại bản doanh của Tài Quyết. Trên đám mây khổng lồ 10 mét vuông này, số thẻ bài của Tài Quyết đã lên đến 7 thẻ. Ngọn lửa lan rộng, cộng thêm liên kết của gia đình Ngưu Ma Vương, sát thương duy trì gây ra khá đáng kể.

Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương nhảy một phát sang đám mây mà Tài Quyết đang chiếm giữ, bắt đầu húc tung loạn xạ.

Nhưng Nhiếp Viễn Đạo kinh nghiệm phong phú, gần như ngay khoảnh khắc Ngưu Ma Vương nhảy qua, anh đã cho Tê Giác Đen Một Sừng ra trận, vừa hấp thụ toàn bộ sát thương trong phạm vi, vừa dùng sừng tê giác hung hãn húc về phía Ngưu Ma Vương.

Trên màn hình lớn, một con tê giác một sừng, một con yêu ngưu biến thành ma vương, húc qua húc lại, không con nào chịu thua con nào.

Tê Giác Đen húc Ngưu Ma Vương một cái, đẩy lùi năm mét.

Ngưu Ma Vương húc lại, lại đẩy lùi Tê Giác Đen năm mét.

Tô Dương cười ha hả: “Tê Giác Đen Một Sừng và Ngưu Ma Vương đã bắt đầu trò chơi va chạm ‘quấn quýt triền miên’.”

Khán giả: “…”

Đại thần Tô Dương, ‘quấn quýt triền miên’ là cái quái gì vậy, anh dùng từ có thể đáng tin hơn một chút được không?

Tô Dương tiếp tục nói những lời không đáng tin: “Do cả hai thẻ đều có kỹ năng đẩy lùi, anh đẩy tôi năm mét, tôi lại đẩy anh năm mét, rất công bằng, không ai chiếm được lợi thế, cảm giác như là yêu nhau lắm cắn nhau đau vậy.”

Khán giả: “…”

Không nên kỳ vọng gì vào cách dùng từ của anh ta nữa.

Tê Giác Đen, Ngưu Ma Vương đều có khả năng húc tung diện rộng, nhưng do Nhiếp Viễn Đạo đã khóa chặt Ngưu Ma Vương, nên dù Ngưu Ma Vương đi đâu, Tê Giác Đen cũng bám theo như hình với bóng, khiến nó không thể di chuyển được, không thể húc các thẻ bài khác. Hai thẻ đành phải húc nhau, khán giả phát hiện, trận đấu Tinh Thẻ đột nhiên biến thành một “hội chọi trâu”.

Hai con trâu này xem ra thật sự định “quấn quýt triền miên” húc nhau đến chân trời góc bể rồi.

Khán giả chỉ biết bất lực ôm trán!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi