Chương 367: Trận chiến chia cắt bất ngờ
Mười phút tạm dừng thực sự rất dài.
Thường ngày, thời gian nghỉ giữa các ván đấu nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 phút, khán giả vừa đủ thời gian đi vệ sinh là ván tiếp theo đã bắt đầu. Thế nhưng hôm nay, Trần Thiên Lâm đột ngột yêu cầu tạm dừng giữa trận. Khán giả tại trường quay không khỏi buồn chán, còn ba bình luận viên thì rơi vào tình thế khá khó xử.
Sau khi đoạn phát lại những khoảnh khắc nổi bật của ván đầu tiên kết thúc, một đoạn quảng cáo được chiếu lên. Quảng cáo hết mà trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Ngô Nguyệt, Lưu Sâm và Tô Dương đành phải bước vào tiết mục “tán gẫu cho đỡ ngượng”.
Tô Dương bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ trước mùa giải thứ năm, dành cho Trần Thiên Lâm những lời đánh giá rất cao: “Năm đó, Thiên Lâm được cả liên minh công nhận là tuyển thủ khó đối phó nhất. Chiến thuật của cậu ấy quá đa dạng, mọi người đều không tài nào đoán bắt được. Lối chơi của cậu ấy thay đổi liên tục, sau này lại đào tạo ra một Đường Mục Châu còn biến hóa khôn lường hơn…”
Ngô Nguyệt tiếp lời: “Xem ra, việc Lâm Thần đích thân ra sân trao đổi với các thành viên hẳn là để điều chỉnh chiến thuật rồi?”
Tô Dương cười nói: “Chắc chắn rồi, nên tôi rất mong chờ xem ván tiếp theo Niết Bàn sẽ đánh như thế nào!”
Mười phút kết thúc, trận đấu sắp bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Lâm chủ động đưa tay ra, bốn tuyển thủ lập tức hiểu ý, nhanh chóng đặt tay chồng lên tay anh. Trần Thiên Lâm khẽ nói: “Cố lên nhé.”
Giọng anh không hừng hực khí thế như các huấn luyện viên khác, nhưng cả bốn người đều mỉm cười ngầm hiểu ý nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Được Lâm Thần đích thân bước lên sân khấu lớn cổ vũ, cơ hội này thật sự quá hiếm có!
Trận đấu bắt đầu, Trần Thiên Lâm rời sân khấu. Nhưng anh không quay về hậu trường mà đứng ngay dưới sân khấu để theo dõi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tạ Minh Triết gửi thông tin bản đồ và bộ bài — Chế độ Bài Ẩn, bản đồ: Tam Phân Thiên Hạ!
Ngay khi tên bản đồ này xuất hiện, Lăng Kinh Đường khẽ cau mày. Quả nhiên, Trần Thiên Lâm đã nhìn thấu chiến thuật của anh ta, định dùng “chiến thuật chia cắt” để cưỡng ép phá vỡ lối chơi “ba bảo vệ một” của Chúng Thần Điện.
Với bản đồ Tam Phân Thiên Hạ, số lượng thẻ bài được phép triệu hồi của ba phe Nguỵ, Thục, Ngô sẽ tương ứng là 7/5/8 cho phe ta và 8/5/7 cho phe địch. Nước Ngô vĩnh viễn là vùng cân bằng (5v5), trong khi nước Nguỵ và nước Thục sẽ tạo ra thế trận chênh lệch 8v7 và 7v8, một bên chiếm ưu thế và một bên yếu thế hơn. Thiết kế tổng thể của bản đồ rất công bằng, nhưng đòi hỏi cực cao khả năng bày binh bố trận của tuyển thủ.
Cách đánh thông thường là tạm thời bỏ qua mặt trận 5v5 ở nước Ngô, vì việc quán xuyến cả ba mặt trận cùng lúc rất khó và dễ dẫn đến vỡ trận. Mặt trận 8v7 sẽ tập trung tấn công để nhanh chóng chiếm lợi thế; mặt trận 7v8 sẽ tập trung phòng thủ, cố gắng kéo dài thời gian chờ đồng đội chi viện.
Lăng Kinh Đường và Diệp Túc Thiên không thể tách rời. Diệp Túc Thiên phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu của anh ta, nếu để Diệp Túc Thiên đi cùng Hứa Hàng và Chu Tinh Thần rất có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Vì vậy, anh ta buộc phải mang theo Diệp Túc Thiên để giải quyết phe phòng thủ của Niết Bàn với tốc độ nhanh nhất, sau đó hội quân cùng đồng đội.
Lăng Kinh Đường rất tự tin. Ván trước, nhờ sự bảo vệ của Diệp Túc Thiên, các thẻ vũ khí của anh ta có khả năng sinh tồn cực mạnh, kéo đến cuối trận mà chỉ mất một thẻ. Ván này đã xác định tấn công, vậy thì thay đổi tư duy, mang theo nhiều thẻ buff tăng công, thẻ tăng tốc và thẻ khống chế để thuận lợi cho việc bùng nổ sát thương.
Nghĩ đến đây, Lăng Kinh Đường nhanh chóng chọn phương án tác chiến dự phòng thứ hai.
Ba mươi giây đếm ngược kết thúc, hai bên đồng thời gửi bộ bài.
Những thẻ bài mà Niết Bàn đưa lên khiến khán giả vô cùng kinh ngạc. Dụ Kha mang theo bộ thẻ Quỷ, bao gồm Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương — kể từ sau khi làm hỗ trợ cho A Triết ở vòng Bán kết giải Đôi, lần này trong trận đấu đội, Dụ Kha lại tiếp tục ra sân với bộ thẻ Quỷ hỗ trợ, hơn nữa còn mang theo tận bốn vị Diêm Vương của Quỷ Giới!
Tần Hiên mang theo vài thẻ hỗ trợ, bao gồm Hoa Đà với khả năng bảo vệ cá nhân cực mạnh, thẻ tiên tộc hồi máu đơn mục tiêu Đại Kiều, thẻ hồi máu nhóm kiêm khống chế nhóm Lý Sư Sư, và Lư Tuấn Nghĩa, một thẻ tanker siêu trâu bò có khả năng khiêu khích và triệu hồi tiểu đệ bảo vệ đồng đội.
Thẻ bài của Trần Tiêu bao gồm Hắc Anh Vũ, Bí Mật Đêm Khuya, Hắc Pháp Sư, Hoa Dơi. Thẻ bài của Tạ Minh Triết có Lãng Tử Yến Thanh, Cấm Quân Giáo Đầu Lâm Xung, thẻ cận chiến hút máu Hoa Vinh, và thẻ xạ thủ tầm xa Hậu Nghệ!
Chứng kiến cảnh này, các tuyển thủ đang theo dõi ở hậu trường nhìn nhau ngơ ngác.
Bạch Húc phân tích: “Dụ Kha mang bốn thẻ Quỷ hỗ trợ, lẽ nào định phối hợp với Tạ Minh Triết như ở giải Đôi, để Tạ Minh Triết làm chủ lực tấn công à?” Diệp Trúc lập tức tiếp lời: “Bản đồ Tam Phân Thiên Hạ này có lẽ sẽ chia trận 4v4 thành hai trận 2v2, Tạ-Dụ đấu với Lăng-Diệp, còn Trần-Tần đấu với Chu-Hứa chăng?” Hai cậu nhóc thảo luận vô cùng sôi nổi.
Đường Mục Châu không nói nhiều. Anh có linh cảm rằng việc Trần Thiên Lâm đích thân lên sân khấu điều chỉnh chiến thuật thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Rất có thể chiến thuật của Niết Bàn trong trận này sẽ có sự thay đổi mang tính đột phá.
Bộ bài của Chúng Thần Điện cũng nhanh chóng được công bố trên màn hình lớn, vẫn là sự kết hợp 8 thẻ Vũ Khí và 8 thẻ Thần. Trong các thẻ Thần, có 4 thẻ tấn công diện rộng rõ ràng do Chu Tinh Thần điều khiển, 4 thẻ hỗ trợ có lẽ do Diệp Túc Thiên điều khiển. Khác với ván trước, lần này anh ta không mang theo các thẻ Thần bảo hộ tăng khiên như Frigga hay Athena, mà đổi thành Phong Thần và Nguyệt Thần, hai thẻ tăng tốc và tăng bạo kích.
Tô Dương nhận định: “Ván trước Chúng Thần Điện đánh về cuối trận, mang nhiều thẻ phòng ngự để giữ nhịp độ. Ván này có lẽ họ định đánh nhanh thắng nhanh, mang nhiều thẻ hỗ trợ tăng tốc, tăng công để đẩy tiết tấu. Xem ra Lăng Kinh Đường muốn chiếm ưu thế càng sớm càng tốt.”
Ngô Nguyệt thắc mắc: “A Triết mang toàn thẻ tấn công, Tiểu Kha mang thẻ khống chế hỗ trợ. Đây có phải là tái hiện lối chơi của giải Đôi không?”
Rất nhiều khán giả cũng đoán như vậy, có lẽ lại là Dụ Kha dùng thẻ Quỷ hỗ trợ, Tạ Minh Triết dùng thẻ nhân vật tấn công; Trần Tiêu dùng thẻ Thực vật tấn công, Tần Hiên dùng thẻ nhân vật hỗ trợ. Hai cặp đôi của Niết Bàn sẽ chia thành hai nhóm 2v2 để đánh trận chia cắt với Chúng Thần Điện.
Đếm ngược 10 giây, trận đấu chính thức bắt đầu.
Bản đồ Tam Phân Thiên Hạ tải xong. Phe Ngụy màu xanh lam: Chúng Thần Điện bị giới hạn triệu hồi 7 thẻ, Niết Bàn được 8 thẻ. Phe Ngô màu xanh lá: Cả hai bên đều được 5 thẻ. Phe Thục màu đỏ: Chúng Thần Điện được 8 thẻ, Niết Bàn bị giới hạn 7 thẻ.
Phe Ngô 5v5, tạm thời không thể phân thắng bại, và đây thường là nơi diễn ra trận chiến quyết định cuối cùng, nên cả hai bên đều sẽ để dành một số thẻ bài chủ lực cho giai đoạn sau. Khi trận đấu vừa bắt đầu, phe Ngô bị bỏ ngỏ, cả hai bên đều đồng loạt triệu hồi thẻ bài ở hai mặt trận Ngụy và Thục.
Thẻ bài của Lăng Kinh Đường và Diệp Túc Thiên đồng thời xuất hiện ở nước Thục. Cả hai mở màn vô cùng hung hãn, Lăng Kinh Đường nhanh chóng triệu hồi 4 thẻ Vũ Khí, Diệp Túc Thiên lập tức theo sau với 4 thẻ Thần hỗ trợ. Khởi đầu đã là thế áp đảo 8 thẻ!
Tần Hiên đành phải nhanh chóng triệu hồi thẻ bài, tránh để số lượng thẻ quá ít mà bị Lăng Thần đánh cho tan tác.
Lư Tuấn Nghĩa, Hoa Đà, Lý Sư Sư đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, Bình Đẳng Vương và Tần Quảng Vương cũng xuất hiện trên chiến trường!
Khán giả kinh ngạc há hốc mồm — Tiểu Kha?! Sao cậu ấy lại sang nước Thục cùng Tần Hiên?
Ngô Nguyệt cũng sững sờ giây lát: “Đây… Tiểu Kha chung nhóm với Tần Hiên sao?”
Tô Dương hai mắt sáng rực lên: “Xem ra đúng vậy rồi. Tiểu Kha không thể nào gánh vác cả hai mặt trận Ngụy và Thục cùng lúc được, như vậy sẽ không xoay xở kịp. Thẻ Quỷ của cậu ấy xuất hiện ở nước Thục, chứng tỏ trận này cậu ấy sẽ phối hợp với Tần Hiên để phòng ngự!”
Giọng Lưu Sâm hiếm khi trở nên kích động: “Nói vậy nghĩa là, Tạ Minh Triết sẽ phối hợp với Trần Tiêu để đánh nhanh thắng nhanh ở mặt trận còn lại sao?!”
Bản đồ Tam Phân Thiên Hạ vô cùng rộng lớn, khoảng cách giữa hai phe Ngụy và Thục rất xa, việc điều khiển cả hai bên là không thực tế. Khi dùng bản đồ này trong đấu đội, các tuyển thủ buộc phải bị chia cắt. Việc phân chia cụ thể như thế nào chính là sự đấu trí về mặt chiến thuật.
Khi thấy Dụ Kha mang thẻ Quỷ hỗ trợ, mọi người theo phản xạ đều nghĩ rằng kịch bản giải Đôi “Dụ Kha hỗ trợ, Tạ Minh Triết tấn công” sẽ tái diễn. Không ngờ rằng, ván này Trần Thiên Lâm lại tách rời và tái tổ hợp hai cặp đôi, để Trần Tiêu và Tạ Minh Triết liên thủ cùng một mặt trận!
Trần Tiêu và Tạ Minh Triết liên thủ đánh nhanh, đây là lần đầu tiên.
Người hâm mộ Niết Bàn chứng kiến cảnh này, không ít người đã xúc động đến mức muốn khóc.
Khi thua ván đầu tiên, ai nấy đều cảm thấy rất nặng nề. Nhìn tuyển thủ mình yêu thích bị áp đảo, họ đã nghĩ rằng Niết Bàn thật sự sắp bị loại. Tuy nhiên, trong cơn tuyệt vọng lại lóe lên hy vọng, sự điều chỉnh chiến lược kịp thời của Trần Thiên Lâm đã giúp Niết Bàn tung ra cặp đôi mạnh nhất: Trần Tiêu và Tạ Minh Triết!
Từ giai đoạn giải Đôi, rất nhiều người đã bàn luận rằng, nếu anh Trần và A Triết bắt cặp với nhau, liệu họ có đủ sức cạnh tranh cúp vô địch giải Đôi hay không?
Hôm nay, chính là thời khắc để kiểm chứng giả thuyết đó.
Sự chia cắt bắt buộc của bản đồ đã biến trận đấu đội 4v4 thành hai chiến trường 2v2. Thẻ Thực vật của Trần Tiêu và thẻ Nhân vật của Tạ Minh Triết cùng xuất hiện tại nước Ngụy, đối đầu trực diện với Chu Tinh Thần và Hứa Hàng của Chúng Thần Điện!
Thực ra, ý đồ sắp xếp của Lăng Kinh Đường cũng rất tốt: Tiểu Chu mang thẻ Thần tấn công nhóm, Hứa Hàng mang thẻ Vũ Khí hỗ trợ, hai người cố gắng tiêu diệt vài thẻ của đối thủ hoặc bào mòn máu của họ. Chờ Lăng Kinh Đường và Diệp Túc Thiên giải quyết nhanh gọn mặt trận Thục, bản đồ mở khóa, họ có thể lập tức sang Ngụy chi viện, lấy nhiều đánh ít, quét sạch thẻ bài của Niết Bàn.
Nhưng hiện tại, khi Trần Tiêu và Tạ Minh Triết liên thủ, liệu Hứa Hàng và Chu Tinh Thần có chống đỡ nổi hay không lại là một vấn đề lớn.
Lăng Kinh Đường thấy tình hình này, lập tức nói qua kênh thoại: “Hai người cố gắng câu giờ, giết được thẻ nào hay thẻ đó, tôi và Tiểu Diệp sẽ qua chi viện nhanh nhất có thể!”
…
Mặt trận Thục Quốc.
Dưới sự tăng tốc của các thẻ hỗ trợ từ Diệp Túc Thiên, dàn thẻ Vũ Khí của Lăng Kinh Đường đồng loạt xuất kích. Đám tiểu binh bảo vệ do Lư Tuấn Nghĩa triệu hồi lập tức chết mất ba tên, khiến máu của chính Lư Tuấn Nghĩa cũng tụt mất 60%.
Đúng lúc này, Dụ Kha kích hoạt Nghiệt Kính Đài của Tần Quảng Vương để phản đòn, ngay sau đó sử dụng kỹ năng của Bình Đẳng Vương — Chúng Sinh Bình Đẳng! Tất cả thẻ bài trong phạm vi được đối xử công bằng, cùng nhau san sẻ sát thương, đồng thời nhận được một lớp khiên tương đương 10% máu cơ bản của Bình Đẳng Vương.
Hiện tại, Tần Hiên và Tiểu Kha có tổng cộng 7 thẻ bài cùng 3 tiểu binh của Lư Tuấn Nghĩa trên sân, tức là 10 đơn vị cùng san sẻ sát thương. Như vậy, dù Lăng Kinh Đường có tung ra 100.000 sát thương, con số đó cũng sẽ bị chia đều thành 10.000 cho mỗi đơn vị. Anh ta muốn tiêu diệt ngay lập tức một thẻ bài gần như là không thể.
Tô Dương thấy vậy không kìm được mà bình luận: “Kỹ năng Bình Đẳng Vương được bật rất kịp thời. Cứ thế này, Lăng Kinh Đường khó mà tốc chiến tốc thắng được.”
Nhưng Lăng Kinh Đường dẫu sao cũng là tuyển thủ hàng đầu. Khi đấu với Phong Hoa, anh ta cũng thường bị dây leo Trường Xuân Đằng của Đường Mục Châu cản trở. Đối phó với loại thẻ san sẻ sát thương này, anh ta có cách riêng của mình: nhắm vào đơn vị có phòng ngự yếu nhất mà tập trung hỏa lực tiêu diệt!
Diệp Túc Thiên cũng ngay lập tức kích hoạt kỹ năng của Nguyệt Thần — Ánh Trăng Bao Phủ. Ánh trăng dịu nhẹ khiến toàn bộ mục tiêu địch trong phạm vi bị giảm 50% phòng ngự; Nguyệt Nhận Liên Kích, mục tiêu đồng minh được chỉ định mỗi khi gây bạo kích sẽ kích hoạt thêm một đòn liên kích bằng 30% sát thương.
Hiệu ứng hỗ trợ của Nguyệt Nhận rất lợi hại, buff cho Vô Song Kiếm, thẻ bài có sức tấn công mạnh nhất của Lăng Kinh Đường, quả thực là như hổ thêm cánh.
Vô Song Kiếm là thẻ tấn công thường hệ Kim có khả năng bạo kích cao, đòn nào đòn nấy đều bạo kích, mỗi lần bạo kích lại kích hoạt thêm liên kích, lượng sát thương cộng dồn vô cùng đáng sợ. Kỹ năng mang hiệu ứng ánh sáng của Nguyệt Nhận — chỉ thấy Lăng Kinh Đường điều khiển Vô Song Kiếm đâm lia lịa, nhắm thẳng vào đám tiểu binh của Lư Tuấn Nghĩa!
Phòng ngự của tiểu binh cực yếu, nên sát thương bạo kích đánh vào chúng rất cao. Dù sát thương bị san sẻ, nhưng tốc độ tấn công của Lăng Kinh Đường quá nhanh quá mạnh, chưa đầy 3 giây đã cưỡng chế giết chết một tiểu binh. Tiểu binh chết, Lư Tuấn Nghĩa bị trừ 20% máu, cộng thêm phần sát thương bị san sẻ, lượng máu của Lư Tuấn Nghĩa chỉ còn khoảng 15%.
Thấy tiểu binh tiếp theo sắp toi mạng, mà tiểu binh chết thì Lư Tuấn Nghĩa cũng sẽ bị trừ hết máu, Tần Hiên nhanh tay lẹ mắt dùng ngay kỹ năng của Hoa Đà — Cạo Xương Trị Thương!
Thẻ bài có lượng máu dưới 20% khi được Cạo Xương Trị Thương sẽ hồi đầy máu và làm mới toàn bộ thời gian hồi chiêu.
Lư Tuấn Nghĩa lập tức đầy máu, kỹ năng được hồi lại.
Tần Hiên lại triệu hồi thêm năm tiểu binh, bảo vệ năm đồng đội. Cùng lúc đó, Dụ Kha kích hoạt Địa Ngục Hàn Băng của Sở Giang Vương, thẻ bài trong phạm vi bị giảm sức tấn công, nếu không rời khỏi phạm vi sẽ bị giảm liên tục về 0.
Lăng Kinh Đường: “…”
Thẻ khiêu khích đi cùng Hoa Đà, đúng là phiền đến chết người!
Nhưng việc Sở Giang Vương giảm công toàn đội mới là rắc rối lớn nhất đối với Lăng Kinh Đường. Anh ta buộc phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi của Địa Ngục Hàn Băng, nhưng thẻ bài của Tiểu Kha và Tần Hiên lại khôn khéo đứng yên trong phạm vi đó không di chuyển. Lăng Kinh Đường muốn giết họ thì phải đánh một đợt rồi lui, lại đánh một đợt rồi lui — thẻ Sở Giang Vương này, khi cần tốc chiến tốc thắng mà bị triệu hồi ra, chẳng khác nào buộc một cục bông gòn nặng trĩu vào chân vận động viên đang chạy nước rút 100 mét.
Tô Dương chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thán: “Tôi tin rằng bộ bài này là do Trần Thiên Lâm sắp xếp. Chỉ có người sư phụ như Trần Thiên Lâm mới dạy ra được người đồ đệ như Đường Mục Châu.”
Đường Mục Châu: “…”
Khán giả không biết Tô Dương đang khen hay đang mỉa mai nữa. Nhưng qua trận đấu này, mọi người cuối cùng cũng nhận ra — Lâm Thần tuyệt đối là thủy tổ của trường phái phúc hắc, mới có thể dạy ra hai đồ đệ là Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết!
Sở Giang Vương trải Địa Ngục Hàn Băng giảm tấn công, Hoa Đà dùng Cạo Xương Trị Thương hồi đầy máu và làm mới kỹ năng cho đồng đội, kết hợp với năm tiểu binh vướng víu của Lư Tuấn Nghĩa, chưa kể Lý Sư Sư hồi máu nhóm và Đại Kiều hồi máu đơn cùng khả năng thu hồi thẻ bài đang chờ sẵn…
Thế này thì ai mà đánh chết nổi?!
Dù Lăng Kinh Đường chiếm ưu thế 8v7 về số lượng thẻ, nhưng lưỡi dao dù sắc bén đến đâu, khi đâm vào một đống bông gòn cũng trở nên vô lực!
Gửi phản hồi