Bậc Thầy Thẻ Sao – 287

Trong Thủy Hử có không ít nhân vật nữ, có những nữ anh hùng không thua kém đấng mày râu, cũng có những nhân vật phản diện độc ác. Tạ Minh Triết đã chọn ra vài nhân vật nữ có ấn tượng sâu sắc nhất, có chất liệu dễ thiết kế kỹ năng nhất để làm thẻ bài.

Đầu tiên chính là người có độ nổi tiếng cao nhất, Phan Kim Liên.

Phan Kim Liên có vài phần nhan sắc, sau khi gả cho Võ Đại Lang, cảm thấy Võ Đại Lang không xứng với mình, liền đi lẳng lơ khắp nơi, cuối cùng thông đồng với Tây Môn Khánh, lại có thể hạ độc mưu sát chồng mình, thật sự vô cùng tàn nhẫn.

Thiết kế kỹ năng của Phan Kim Liên, có thể liên quan đến chén rượu độc mà bà ta đã cho Võ Đại Lang uống.

Phan Kim Liên (Hệ Thủy)

Cấp bậc: 1

Cấp sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 500, Tấn công 1500, Phòng ngự 500, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng bổ sung: Độc Sát (Phan Kim Liên vừa nói “Đại Lang uống thuốc nào”, vừa cưỡng chế đút chén thuốc có kịch độc cho mục tiêu chỉ định trong phạm vi 3 mét, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái trúng độc, mỗi giây mất đi một lượng máu bằng 60% sức tấn công cơ bản của Phan Kim Liên, kéo dài 5 giây; thời gian hồi chiêu 60 giây)

Kỹ năng bổ sung: Mê Hoặc (Phan Kim Liên ăn mặc vô cùng quyến rũ, bà ta có thể dụ dỗ mục tiêu chỉ định trong phạm vi 23 mét, khiến đối phương không tự chủ được mà đến trước mặt mình để uống thuốc độc; một khi độc sát thành công mục tiêu, Phan Kim Liên sẽ lập tức làm mới lại thời gian hồi chiêu của hai kỹ năng Mê Hoặc và Độc Sát; thời gian hồi chiêu 60 giây)

Lá bài này thật sự có độc, vì cơ chế của kỹ năng quá mạnh, cho nên đã thiết kế một khoảng thời gian đệm 5 giây. Ở giai đoạn cuối trận, có thể đợi đối phương tung ra các kỹ năng giải trừ khống chế, trị liệu, rồi mới tung Phan Kim Liên ra, chọn một lá bài còn ít máu kéo qua để đầu độc cho chết, sau đó làm mới lại kỹ năng, tiếp tục dụ dỗ người khác đến uống thuốc độc. Nếu phe đối phương có rất nhiều lá bài còn ít máu, vậy thì Phan Kim Liên 5 giây đầu độc một lá, thu hoạch liên tục, có thể hạ độc cả một đám.

Kỹ năng của Phan Kim Liên có chút tương tự với Liên Hoàn Tiễn của Tôn Thượng Hương, phải đợi đến khi đối phương còn ít máu rồi đột ngột xuất hiện mới có thể phát huy hiệu quả, được coi là một lá bài loại thu hoạch từ xa.

Trong Thủy Hử còn có một người phụ nữ nổi tiếng khác, chính là kỹ nữ lừng danh kinh thành Lý Sư Sư.

Lý Sư Sư trời sinh xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, tài hoa xuất chúng. Với tư cách là một danh kỹ của kinh thành, bà là đối tượng theo đuổi của các văn nhân nhã sĩ, công tử vương tôn trong kinh thành, ngay cả hoàng đế Tống Huy Tông cũng say mê bà. Sau này bà và lãng tử Yến Thanh kết bái làm chị em, và đã giới thiệu Yến Thanh cho Tống Huy Tông, thúc đẩy việc Lương Sơn được triều đình chiêu an.

Lý Sư Sư là một đại mỹ nhân nổi tiếng, có thể được làm thành một lá bài hỗ trợ, còn có thể làm kỹ năng liên kết với Yến Thanh.

Về mặt thiết kế hình ảnh, Tạ Minh Triết với tư cách là một nhà thiết kế yêu cái đẹp, sự miêu tả vẻ đẹp của Lý Sư Sư không hề thua kém những đại mỹ nhân đã làm trước đó như Vương Chiêu Quân, Tây Thi. Chỉ là về tông màu quần áo có phần diễm lệ hơn một chút, dù sao bà cũng là một danh kỹ lầu xanh, không thể nào ăn mặc quá giản dị.

Lý Sư Sư (Hệ Mộc)

Cấp bậc: 1

Cấp sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 1800, Tấn công 0, Phòng ngự 1800, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng bổ sung: Khuynh Quốc Khuynh Thành (Lý Sư Sư là một mỹ nhân nổi tiếng, có rất nhiều người ngưỡng mộ, nghe nói sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của bà, mọi người đều sẽ kinh ngạc đến mức không thể đi được – kỹ năng Khuynh Quốc Khuynh Thành của Lý Sư Sư, sẽ khiến tất cả các mục tiêu địch xung quanh trong phạm vi 23 mét bị vẻ đẹp của bà làm cho kinh ngạc, ngừng mọi đòn tấn công trong 3 giây; thời gian hồi chiêu 35 giây)

Kỹ năng bổ sung: Giỏi Ca Múa (Lý Sư Sư tài hoa xuất chúng, giỏi ca múa, bà nhảy một điệu múa lộng lẫy ở vị trí chỉ định, trong trạng thái ca múa sẽ miễn nhiễm với mọi kỹ năng khống chế, điệu múa kéo dài 8 giây, tất cả các mục tiêu đồng minh trong phạm vi 23 mét xung quanh Lý Sư Sư sẽ liên tục hồi máu, mỗi giây hồi 10%, sau khi điệu múa 8 giây kết thúc sẽ hồi thêm 20%; thời gian hồi chiêu 60 giây)

Kỹ năng bổ sung: Chị Em Kết Bái (Kỹ năng liên kết): (Lý Sư Sư và Yến Thanh chí thú hợp nhau, kết bái thành chị em khác họ. Khi Yến Thanh có mặt trên sân, thời gian hồi chiêu kỹ năng của Lý Sư Sư sẽ tự động giảm đi 20%)

Kỹ năng liên kết của Yến Thanh thì lại chủ yếu là để tự bảo vệ – khi Lý Sư Sư có mặt trên sân, trong thời gian Yến Thanh sử dụng kỹ năng “Lãng Tử Quay Đầu” sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kỹ năng khống chế nào. Điều này cũng đảm bảo hai lần dịch chuyển tức thời của Yến Thanh sẽ không bị ngắt quãng, nhanh chóng cộng dồn dấu ấn âm luật.

Phan Kim Liên và Lý Sư Sư đều là những nhân vật nữ phụ trong Thủy Hử, không hề bị ép lên Lương Sơn, còn trong đại bản doanh của Lương Sơn, cũng có một nữ anh hùng vô cùng dũng mãnh – Tôn Nhị Nương.

Tôn Nhị Nương ban đầu là bà chủ của một quán rượu đen ở Thập Tự Pha, trong sách miêu tả bà ta thắt một chiếc váy màu đỏ tươi, mày ngang mang theo sát khí, mắt lộ hung quang, hoàn toàn là một hình tượng “mẫu dạ xoa”.

Điều đáng sợ hơn là, quán rượu đen của bà ta làm bánh bao, lại có thể dùng nhân thịt người.

Người phụ nữ này gan rất lớn, võ nghệ cao cường, khôn ngoan và phóng khoáng, sau này khi lên Lương Sơn đã theo Tống Giang nam chinh bắc chiến, cũng đã lập được không ít công lao.

Đối với thiết kế của lá bài này, Tạ Minh Triết đã sớm có vài ý tưởng.

Trong bộ bài trước đây của cậu, những lá bài dọn dẹp cuối trận như Tào Phi, Tư Mã Ý, kỹ năng quả thực mạnh, nhưng lại rất dễ bị nhắm đến. Hơn nữa một khi rơi vào thế yếu, rất khó để dựa vào một đợt mà lật kèo.

Lá bài Tôn Nhị Nương này vừa hay có thể làm thành một lá bài cuối trận, kỹ năng sẽ liên quan đến những chiếc bánh bao nhân thịt người của bà ta!

Về phần thiết kế hình ảnh, Tạ Minh Triết đương nhiên sẽ bám sát nguyên tác, vẽ Tôn Nhị Nương thành một bà chủ quán rượu đen rất hung dữ.

Tôn Nhị Nương (Hệ Thổ)

Cấp bậc: 1

Cấp sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 800, Tấn công 1500, Phòng ngự 800, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng bổ sung: Chủ Quán Rượu Đen (Tôn Nhị Nương là bà chủ của một quán rượu đen, những người đến quán của bà ta ăn cơm, không cẩn thận sẽ bị bà ta hại chết – Tôn Nhị Nương vẽ ra một khu vực quán rượu đen rộng 23×23 mét trên sân, tất cả các mục tiêu địch, đồng minh tiến vào quán rượu đen, đều sẽ phải chịu một lần 200% sát thương bạo kích hệ Thổ; thời gian hồi chiêu 35 giây)

Kỹ năng bổ sung: Bánh Bao Nhân Thịt (Tôn Nhị Nương sẽ băm những người bị hại chết thành thịt băm, làm bánh bao nhân thịt để bán cho khách ăn – mỗi khi có thẻ bài nhân vật tử trận trên sân, Tôn Nhị Nương có thể nhanh chóng làm ra một xửng bánh bao nhân thịt, mỗi một xửng bánh bao nhân thịt gây ra 60% sát thương diện rộng hệ Thổ; nhân vật tử trận càng nhiều, bánh bao bà ta làm ra sẽ càng nhiều; bà ta có thể vào thời điểm thích hợp ném ra toàn bộ những chiếc bánh bao nhân thịt đã làm xong, gây ra một lượng lớn sát thương cho các mục tiêu địch, đồng minh trong phạm vi 23 mét; nếu trong thời gian đó tiêu diệt được thẻ bài nhân vật, thì Tôn Nhị Nương có thể tiếp tục làm bánh bao nhân thịt, cho đến khi trên sân không còn xác chết nhân vật nào mới thôi; kỹ năng bị động, một khi có thẻ bài nhân vật tử trận, Tôn Nhị Nương sẽ tự động làm bánh bao đặt trong quán rượu đen, trong quán nhiều nhất tích trữ được tám xửng bánh bao)

Lá bài này có chút đáng sợ, kỹ năng tấn công là không phân biệt địch ta, tấn công diện rộng, bất kể là địch hay bạn đều sẽ phải chịu sát thương!

Thiết kế thẻ bài như vậy trông có vẻ có vấn đề, nhưng thực tế lại liên quan mật thiết đến cơ chế kỹ năng của bà ta – một vài thẻ bài nhân vật của phe ta, sau khi tung kỹ năng xong thì không còn tác dụng gì nữa (ví dụ như bài vong ngữ), có thể chết để Tôn Nhị Nương làm bánh bao. Hoặc một vài thẻ bài nhân vật còn ít máu không thể cứu được, thay vì để đối phương giết, không bằng để Tôn Nhị Nương thu mạng làm bánh bao, còn có thể tận dụng phế phẩm để gây thêm một đợt sát thương.

Ở giai đoạn cuối trận, trong tình thế cực kỳ bất lợi khi các thẻ bài của phe ta đều còn ít máu, có thể triệu hồi Tôn Nhị Nương, mở quán rượu đen để trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đồng đội, sau đó lấy xác chết nhân vật để tức thời làm ra một lượng lớn bánh bao, nếu có thể một lần làm được hơn 5 xửng bánh bao, tuyệt đối có thể một đợt bùng nổ dọn sạch sân.

Đương nhiên, trong những tình huống không phải là cực kỳ bất lợi, Tôn Nhị Nương không cần thiết phải giết đồng đội, bà ta có thể được triệu hồi ra giữa trận đấu, mỗi lần có thẻ bài nhân vật của phe ta tử trận, bà ta sẽ làm bánh bao, từ từ tích trữ, đợi đến khi tích trữ đủ rồi mới tung ra một đợt.

Cả hai lối đánh đều có thể lựa chọn, trong các trận đấu đồng đội, số nhân vật tử trận càng nhiều, sức tấn công của bánh bao nhân thịt sẽ càng mạnh. Trong chế độ vô tận cuối trận, Tôn Nhị Nương tuyệt đối là một sự tồn tại cấp Boss không thua kém gì những lá bài Thần như Thực Thi Quỷ, Nữ Hoàng Nhện!

Nếu lá bài này được công bố, các fan hâm mộ chắc sẽ châm chọc Tạ Minh Triết không có liêm sỉ –

Điên lên ngay cả người nhà mình cũng giết.

Giết rồi còn phải làm thành bánh bao nhân thịt!

Bánh bao nhân thịt ai dám ăn? Thiết kế của Tôn Nhị Nương cũng quá kỳ lạ rồi!

Tạ Minh Triết bày tỏ: Không có kỳ lạ nhất, chỉ có kỳ lạ hơn.

Phong cách làm thẻ của cậu, sẽ chỉ ngày càng đi xa trên con đường kỳ lạ…

Chia sẻ:

Gửi phản hồi