Chương 284: Thẻ bài liên kết
Khi còn rất nhỏ, Tạ Minh Triết đã xem truyện tranh liên hoàn về Thủy Hử, còn xem cả phiên bản phim truyền hình “Thủy Hử Truyện” cũ nhất, bài hát cuối phim là “Hảo Hán Ca” do Lưu Hoan thể hiện, lời bài hát “Sông lớn chảy về đông” đặc biệt gây ám ảnh, ở KTV cũng thường xuyên nghe thấy. Năm nhất đại học, việc học tương đối nhẹ nhàng, khi rảnh rỗi cậu đã đọc đi đọc lại nguyên tác vài lần, đối với những câu chuyện anh hùng của các hảo hán Lương Sơn đều thuộc nằm lòng.
Lá bài Thủy Hử đầu tiên cậu làm lúc trước là “Võ Tòng”, cũng vì vậy mà đã thu hút sự chú ý của câu lạc bộ Tài Quyết, quen biết được Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam. Những lá bài làm sau này, phần lớn đều lấy chất liệu từ Hồng Lâu, Tam Quốc và các truyền thuyết thần thoại, các nhân vật trong Thủy Hử hiện tại chỉ mới làm một lá Võ Tòng, còn có một lượng lớn nhân vật có thể thiết kế.
Nhắc đến các hảo hán Lương Sơn, lá bài đầu tiên phải làm, tự nhiên là thủ lĩnh của họ – Tống Giang.
Tống Giang là trại chủ thứ ba của Lương Sơn, người trong giang hồ gọi là “Cập Thời Vũ”, sở dĩ có biệt danh này, là vì ông ta trượng nghĩa khinh tài, thường xuyên giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, không chỉ hào phóng về mặt tài chính, cho người khác rất nhiều tiền, ông ta còn cổ vũ và ủng hộ đối phương về mặt tinh thần, khiến người được giúp đỡ cảm thấy như gặp được tri kỷ.
Có thể thấy Tống Giang rất biết cách đối nhân xử thế, EQ cao, xử sự chu toàn, do đó trên Lương Sơn có nhiều cao thủ, võ nghệ không được coi là cao nhất, bối cảnh cũng không phải mạnh nhất, nhưng cuối cùng Tống Giang lại trở thành thủ lĩnh. Ông ta rất giỏi trong việc thu phục lòng người, đối với các huynh đệ cũng đặc biệt quan tâm, các hảo hán Lương Sơn đối với ông ta đều tâm phục khẩu phục, luôn miệng gọi ông ta là ca ca.
Đối với Tống Giang có những đánh giá trái chiều, có người cho rằng ông ta là một nhà lãnh đạo trung nghĩa vẹn toàn, rất có nguyên tắc, có người lại cho rằng ông ta quá nhu nhược, mới dẫn đến việc hơn một nửa các hảo hán Lương Sơn tử trận. Tống Giang là một con người mâu thuẫn và phức tạp, luôn mang trong lòng lòng trung thành với triều đình, cuối cùng chấp nhận sự chiêu an của triều đình, kết quả lại bị chính triều đình mà mình muốn tận trung bức hại đến chết, kết cục vô cùng thảm khốc.
Tạ Minh Triết không đánh giá nhân vật, chỉ xét về mặt thiết kế thẻ bài, Tống Giang thích hợp để làm thành một lá bài hỗ trợ đồng đội.
Theo miêu tả trong sách, Tống Giang da đen, thân hình tương đối thấp bé. Do ông ta là một tiểu lại, mặc quan phục của thời nhà Tống, trông có vẻ nho nhã, vô cùng thân thiện và hiền lành, lá bài nhân vật Tống Giang do Tạ Minh Triết vẽ cũng rất phù hợp với thiết lập trong sách.
Tống Giang (Hệ Thổ)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 2000, Tấn công 0, Phòng ngự 2000, Nhanh nhẹn 0, Bạo kích 0%
Kỹ năng bổ sung: Mưa Đúng Lúc (Tống Giang thường xuyên ra tay giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn, được gọi là “Mưa Đúng Lúc” – khi Tống Giang có mặt trên sân, nếu một lá bài nào đó của phe ta có lượng máu dưới 10%, sắp tử trận, thì Tống Giang có thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt lá bài đó, giúp đối phương chống đỡ một đòn tấn công chí mạng, cứu đối phương khỏi tình thế nguy cấp; một lần chỉ có thể giúp một lá bài chống đỡ sát thương, thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 15 giây)
Kỹ năng bổ sung: Hào Phóng (Gia đình Tống Giang rất giàu có, bản thân ông ta cũng thích trượng nghĩa thi tài, ai có khó khăn về kinh tế ông ta sẽ chủ động hỗ trợ về mặt tiền bạc – khi Tống Giang tung kỹ năng “Hào Phóng”, ông ta có thể trừ đi một tỷ lệ máu bất kỳ hiện tại của bản thân, trực tiếp truyền cho đồng đội chỉ định; thời gian hồi chiêu 10 giây)
Kỹ năng bổ sung: Tụ Nghĩa (Tống Giang rất trọng nghĩa khí, vô cùng coi trọng tình huynh đệ. Khi xung quanh ông ta trong phạm vi 5 mét có từ hai lá bài đồng minh trở lên, sẽ kích hoạt kỹ năng “Tụ Nghĩa”, tạo ra một lá chắn phòng ngự trên người có giá trị bằng “số lượng thẻ bài đồng minh x 10% phòng ngự cơ bản của bản thân”, tối đa tăng 10×10%=100%; kỹ năng bị động, sẽ tự động kích hoạt dựa trên số lượng đồng đội xung quanh)
Thiết kế của lá bài này, Tạ Minh Triết đã sử dụng ý tưởng của một lá bài hỗ trợ hệ Thổ.
Kỹ năng 1 “Mưa Đúng Lúc” có thời gian hồi chiêu ngắn, trong thực chiến có thể kích hoạt nhiều lần, dịch chuyển tức thời đến để chặn sát thương cho đồng đội vào thời khắc nguy cấp, có thể giúp đồng đội giữ lại được một mạng vào những lúc quan trọng.
Kỹ năng 2 “Hào Phóng” là một loại “trị liệu bán máu” điển hình, dùng máu của mình để bổ sung cho máu của đồng đội. Do Tống Giang có lượng máu cao, 10% máu của ông ta truyền cho đồng đội cũng là một lượng trị liệu đáng kể. Hơn nữa thiết lập “truyền tùy ý” cũng khiến lá bài Tống Giang này trở nên linh hoạt hơn, khi áp lực không lớn có thể truyền 10% một lần để nâng mức máu, khi áp lực lớn thậm chí có thể truyền toàn bộ lượng máu còn lại của mình cho đồng đội, sau đó tự sát.
Kỹ năng 3 “Tụ Nghĩa” được thiết kế khá mới mẻ, mang lại cho Tống Giang khả năng sống sót cực mạnh – chỉ cần có đồng đội xung quanh, phòng ngự của Tống Giang sẽ được tự động tăng lên, hơn nữa dữ liệu tăng lên còn liên quan đến số lượng đồng đội. Khi có nhiều đồng đội, Tống Giang trốn trong đám đông, 100% phòng ngự tăng lên quả thực là da dày như tường thành, không thể nào đánh đổ!
Điều này cũng tương ứng với thiết lập nhân vật của Tống Giang – sức mạnh vũ lực của bản thân rất thấp, đảm nhận vai trò thủ lĩnh của Lương Sơn, đánh nhau toàn dựa vào sức của các huynh đệ.
Tống Giang được đồng đội bảo vệ, trốn trong đám đông để hồi máu, khi cần thiết còn có thể ra ngoài để chặn sát thương cho đồng đội, sự tồn tại của ông ta sẽ nâng cao đáng kể khả năng chịu lỗi của phe ta, được coi là một “bảo mẫu mạnh mẽ” trong các trận đấu đồng đội.
Tác dụng chính của lá bài này là bán máu để bảo vệ đồng đội, do đó Tạ Minh Triết đã cộng dồn cả máu và phòng ngự lên mức cao nhất.
Đã làm Tống Giang, tự nhiên không thể nào thiếu người anh em tốt của ông ta là Lý Quỳ.
Lý Quỳ có tên ở nhà là “Thiết Ngưu”, người trong giang hồ gọi là “Hắc Toàn Phong”, tính cách hào sảng, trung thành thẳng thắn, đồng thời lại dễ xung đột, lỗ mãng hiếu chiến. Vì đánh chết người mà bỏ trốn, lưu lạc đến Giang Châu, vừa hay gặp phải Tống Giang cũng bị đày đến Giang Châu.
Lý Quỳ thích cờ bạc, thua sạch cả gia tài, Tống Giang ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn của ông ta, liền cho ông ta vay tiền để đánh bạc, còn nói “sau này không đủ tiền có thể tìm ta”, Lý Quỳ vô cùng nể phục sự hào phóng của “ông chủ Tống”, từ đó cùng Tống Giang trở thành anh em tốt.
Về Lý Quỳ, trong Thủy Hử có hai câu chuyện vô cùng đặc sắc, Tạ Minh Triết muốn chọn làm chất liệu để làm thẻ.
Một là sau khi ông ta lên Lương Sơn rất nhớ mẹ, đã đặc biệt về nhà để đón người mẹ già mù lòa lên Lương Sơn hưởng phúc, kết quả khi đi qua dãy núi Nghi Lĩnh, Lý Quỳ đặt mẹ xuống để đi lấy nước cho bà uống, quay lại lại phát hiện mẹ đã bị hổ ăn thịt, chỉ còn lại quần áo và xương cốt, Lý Quỳ nhìn quần áo của mẹ mà mắt như muốn nứt ra, trong cơn phẫn nộ đã lần theo vết máu và giết chết cả một ổ hổ để báo thù!
Trong Thủy Hử có hai vị anh hùng đã giết hổ, Võ Tòng say rượu ở Cảnh Dương Cương đã giết một con hổ dữ, còn Lý Quỳ thì lại trong tình trạng mất mẹ, đau buồn phẫn uất mà giết liên tiếp cả một ổ bốn con hổ – Võ Tòng đã được làm thành lá bài tử vong tức thời, nhắm vào một con mãnh thú đơn, kích hoạt phán định tử vong tức thời; Lý Quỳ có thể được làm thành lá bài tấn công diện rộng nhắm vào bầy thú, có thêm sát thương đối với những bầy thú của Tài Quyết.
Chuyện thứ hai, chính là Lý Quỳ đặc biệt trọng nghĩa khí, sau khi biết tin Tống Giang gặp nguy hiểm, đã một mình một ngựa chạy đến cướp pháp trường, liên tiếp chém ngã mấy tên đao phủ, vô cùng hung dữ. Điều này có thể được làm thành một kỹ năng hợp tác chiến đấu, khi thẻ bài phe ta gặp nguy hiểm, để Lý Quỳ đến cướp pháp trường chém ngã đối phương, vừa hay có thể phối hợp với kỹ năng của Tống Giang.
Trên sân đấu sau này, một khi lá bài nào đó gặp nguy hiểm, Tống Giang sẽ đứng ra bảo vệ, Lý Quỳ sẽ dịch chuyển tức thời qua để chém ngã đối phương – có sự tồn tại của hai lá bài Tống Giang và Lý Quỳ, đối thủ muốn tiêu diệt mạnh thẻ bài phe ta, sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Kết cục của Lý Quỳ tương đối thảm, Tống Giang bị các quan lại trong triều đình ép uống “rượu ngự” có độc, biết mình trúng độc chắc chắn sẽ chết, ông ta sợ người anh em lỗ mãng này sẽ báo thù cho mình, thế là cũng đưa cho Lý Quỳ một ly rượu độc, để Lý Quỳ chết cùng mình, để tránh hậu họa.
Cách làm này vô cùng tuyệt tình, nhưng Lý Quỳ đối với điều này lại không hề có một lời oán trách, sau khi biết được sự thật đã bày tỏ: “Ta khi còn sống đã theo ca ca nam chinh bắc chiến, sau khi chết cũng nguyện làm một tiểu quỷ dưới trướng ca ca” – có thể thấy được sự trung thành của ông ta đối với Tống Giang.
Câu chuyện này có thể được làm thành một kỹ năng liên kết, khi Tống Giang chết sẽ mang theo Lý Quỳ cùng chết.
Lý Quỳ (Hệ Thổ)
Cấp bậc: 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 1000, Tấn công 1500, Phòng ngự 1000, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng bổ sung: Báo Thù Cho Mẹ (Lý Quỳ cõng mẹ lên núi, kết quả mẹ bị thú dữ ăn thịt, chỉ còn lại quần áo và xương cốt. Lý Quỳ nổi giận, quyết định báo thù cho mẹ – Lý Quỳ đi vào trạng thái cuồng bạo, tăng 50% sức tấn công, 50% tốc độ tấn công, 50% sát thương bạo kích, và thực hiện một đợt tấn công mạnh liên tục trong 5 giây vào các mục tiêu địch cận chiến trong phạm vi 5 mét, mỗi đòn tấn công mạnh gây 30% sát thương diện rộng hệ Thổ; do mẹ bị thú dữ ăn thịt, khi Lý Quỳ tấn công các mục tiêu loại thú, mỗi đòn tấn công mạnh sẽ gây thêm một lần sát thương bổ sung 20%; thời gian hồi chiêu 60 giây)
Kỹ năng bổ sung: Nghĩa Hiệp Cướp Pháp Trường (Lý Quỳ đặc biệt trọng nghĩa khí, sau khi biết tin anh em tốt gặp nguy hiểm, đã một mình một ngựa đi cướp pháp trường – khi máu của đồng đội phe ta dưới 10%, Lý Quỳ có thể dịch chuyển tức thời đến bên cạnh đồng đội đó, thực hiện một đòn tấn công mạnh vào mục tiêu địch đang tấn công đồng đội, gây 280% sát thương đơn mục tiêu hệ Thổ, và đá ngã đối phương trong 1 giây, khiến đối phương không thể tung kỹ năng; thời gian hồi chiêu 15 giây)
Kỹ năng bổ sung: Trúng Độc Thân Vong (Kỹ năng liên kết) (Tống Giang và Lý Quỳ là anh em tốt, khi chết sợ Lý Quỳ sẽ báo thù cho mình, đã đưa cho Lý Quỳ một ly rượu độc, để ông ta chết cùng mình – khi lá bài Tống Giang tử trận, lá bài Lý Quỳ sẽ uống rượu độc và tử trận ngay lập tức, đồng thời gây ra một đòn tấn công mạnh 200% cho các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét)
Kỹ năng liên kết của Tống Giang cũng có thể được thiết kế như sau – khi Tống Giang tử trận, sẽ chủ động đưa cho Lý Quỳ một ly rượu độc, để Lý Quỳ tử trận cùng ông ta. Hai người cùng tử trận sẽ kích hoạt liên kết, hồi 50% máu cho các mục tiêu đồng minh trong phạm vi 23 mét.
Sự liên kết tử vong của Tống Giang và Lý Quỳ không thể so sánh được với các lá bài vong ngữ chuyên nghiệp, là vì bản thân kỹ năng của Tống Giang, Lý Quỳ đã rất mạnh, nếu kỹ năng vong ngữ quá mạnh thì việc xét duyệt sẽ rất khó qua, cho nên sự liên kết của hai người chỉ được làm thành một lần tấn công diện rộng lớn + hồi máu diện rộng lớn.
Có sự liên kết, đối thủ muốn giết Tống Giang và Lý Quỳ sẽ rất đau đầu.
Một khi giết Tống Giang, Lý Quỳ cũng sẽ chết theo, sau khi hai người chết sẽ kích hoạt liên kết tấn công diện rộng, rất không có lợi.
Nhưng nếu không giết Tống Giang, ông ta lại liên tục dùng “Mưa Đúng Lúc” để bảo vệ, dùng “Hào Phóng” để hồi máu, đặc biệt phiền phức. Tống Giang còn có thể bán máu, bán đến chết, bạn muốn ngăn cản sự liên kết của hai người cũng vô dụng.
Hai lá bài này, tuyệt đối sẽ trở thành những con nhím khó xử lý trong thực chiến.
Sau này khi Tống Giang và Lý Quỳ xuất hiện, câu lạc bộ Tài Quyết chắc chắn sẽ có ý kiến rất lớn – mãnh thú của chúng tôi đã ăn thịt mẹ của cậu hồi nào? Còn chạy đến báo thù gây thêm sát thương cho thú? Mẹ kiếp, ăn vạ cũng không thể như vậy!
Gửi phản hồi