Bậc Thầy Thẻ Sao – 237

Sự xuất hiện của lá bài phòng ngự mạnh nhất hệ Mộc Tào Tháo này đã gắng gượng chống đỡ được hỏa lực của Câu lạc bộ Phong Hoa, bảo vệ các lá bài tấn công của Niết Bàn không bị tiêu diệt. Các đại thần xem trận đấu ở hậu trường khi nhìn thấy kỹ năng của lá bài này cũng phải công nhận thiết kế của Tạ Minh Triết.

Trên sân đấu, đòn tấn công toàn diện của Phong Hoa bị Tào Tháo chặn lại, gương ma thuật vẫn chưa thể giải trừ.

Niết Bàn nhân cơ hội nhanh chóng triệu hồi thẻ bài, Tạ Minh Triết phối hợp với các đồng đội liên tiếp triệu hồi ra Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn, Quách Gia, Tư Mã Ý, Hoa Đà, Lý Hoàn, Tuân Úc, Tuân Du…

Đây là lần đầu tiên Niết Bàn đồng thời triệu hồi nhiều thẻ bài như vậy, hơn nữa lại toàn là những lá bài nhân vật.

– Lối đánh mở đường của Niết Bàn!

Một lượng lớn bài nhân vật đồng thời xuất hiện, hiệu quả thị giác cũng vô cùng chấn động.

Hiện trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, mọi người mong chờ Niết Bàn sẽ làm một đợt tấn công quy mô lớn.

Tuy nhiên…

Tạ Minh Triết không hề tấn công.

Trong tình huống bình thường, người chỉ huy triệu hồi một lượng lớn thẻ bài để mở đường là vì để “lấy nhiều đánh ít”, một đợt đánh tan tác bài của đối thủ, thiết lập ưu thế về chênh lệch bài. Nhưng Tạ Minh Triết lại làm theo cách ngược lại, hiện tại các lá bài của Niết Bàn trên sân phần lớn là bài hỗ trợ, cậu không phát động tấn công, ngược lại triệu hồi một lượng lớn thẻ bài, tiến hành “mở đường phòng thủ”.

Lối đánh này vô cùng hiếm thấy, bởi vì bộ bài của phần lớn các chiến đội đều có số lượng bài tấn công nhiều hơn bài hỗ trợ. Nhưng hôm nay, cấu trúc bộ bài mà Niết Bàn tung ra lại là những lá bài hỗ trợ đa dạng vượt xa bài tấn công.

– Bàn Cổ, Khai Thiên Tích Địa, cưỡng chế ngừng chiến 5 giây.

– Lý Hoàn, Hải Đường Thi Xã, bất tử diện rộng 5 giây.

– Tôn Sách, khiêu khích diện rộng quy mô lớn cộng thêm bất tử bản thân.

– Hoa Đà, Ma Phí Tán tung ra cho đồng đội chỉ định là Tôn Sách, khiến sát thương Tôn Sách phải chịu giảm đi. Khi máu của Tôn Sách thấp hơn 20%, Hoa Đà kích hoạt “Cạo Xương Chữa Thương”, có thể trực tiếp hồi đầy máu cho Tôn Sách và làm mới lại toàn bộ kỹ năng.

Nhiều lá bài hỗ trợ như vậy, một kỹ năng nối tiếp một kỹ năng, bảo vệ các lá bài của Niết Bàn một cách chặt chẽ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Phong Hoa!

Sự nối tiếp kỹ năng của mấy lá bài hỗ trợ gần như đã đạt đến mức hoàn hảo nhất.

Tần Hiên, tuyển thủ hỗ trợ vốn luôn im lặng, ít có cảm giác tồn tại của Niết Bàn, vào thời khắc này cuối cùng cũng đã thể hiện thực lực của mình trước mặt khán giả – sự nối tiếp kỹ năng của các lá bài hỗ trợ vô cùng chính xác, không sai một giây một phút!

Ở hậu trường, Hứa Hàng của Chúng Thần Điện, người chuyên đánh vị trí hỗ trợ, cũng phải nhìn Tần Hiên bằng con mắt khác, không nhịn được nói: “Điều quan trọng nhất của một người hỗ trợ chính là ý thức bao quát toàn sân, kịp thời kích hoạt kỹ năng bảo vệ, chúng ta trước đây đều đã xem thường người tên Tần Hiên này, ý thức của cậu ta vô cùng xuất sắc, vào thời khắc mấu chốt, một loạt kỹ năng hỗ trợ được tung ra không chút do dự.”

Lăng Kinh Đường cũng có vẻ tán thưởng: “Sự nối tiếp kỹ năng hỗ trợ của Tần Hiên quả thực rất tốt, Đường Mục Châu muốn đột phá năm lớp phòng thủ của Niết Bàn, quả thực rất khó!”

Lớp thứ nhất, “Thiên Hạ Quy Tâm” của Tào Tháo cưỡng ép chống đỡ sát thương. Lớp thứ hai, “Khai Thiên Tích Địa” của Bàn Cổ ngừng chiến, ngay sau đó là bất tử 5 giây từ kỹ năng Hải Đường Thi Xã của Lý Hoàn, khiêu khích diện rộng của Tôn Sách, cùng với việc Tôn Sách còn ít máu được Hoa Đà làm mới lại kỹ năng rồi lại một lần nữa khiêu khích diện rộng.

Phòng tuyến hôm nay của Niết Bàn thật đáng sợ, Đường Mục Châu rốt cuộc phải làm thế nào để đột phá trùng trùng điệp điệp phòng thủ, để tiêu diệt một lá bài của Niết Bàn, điều này cũng trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ khán giả.

Đường Mục Châu rất nhanh đã cho mọi người biết đáp án – Nhà Làm Vườn.

Lại là một lá bài nhân vật hệ Mộc mới xuất hiện, phong cách vẽ giống hệt Tạ Minh Triết, mô tả kỹ năng cũng rất giống phong cách của Tạ Minh Triết.

Lá bài “Nhà Làm Vườn” xuất hiện ở ván trước, lợi dụng nguyên lý ghép cành thực vật để dung hợp bài tấn công diện rộng và bài tấn công đơn mục tiêu. “Nhà Làm Vườn” xuất hiện ở ván này lại là một lá bài hỗ trợ có chức năng vô cùng đặc biệt.

Nhà Làm Vườn tinh thông nghệ thuật trồng hoa, hắn quyết định bố trí một bồn hoa xinh đẹp trong phạm vi 30 mét để mọi người thưởng thức. Hắn có thể lựa chọn bất kỳ lá bài thực vật nào của phe mình để bố trí bồn hoa, trong 3 giây ngắn ngủi sẽ chuyển lá bài thực vật đó đến phạm vi bồn hoa. Trong thời gian bố trí bồn hoa, bản thân Nhà Làm Vườn và lá bài thực vật được hắn lựa chọn sẽ miễn nhiễm mọi khống chế và sát thương.

Mô tả kỹ năng rất phù hợp với thân phận của một “Nhà Làm Vườn”, nhưng hiệu quả thực tế lại là một đợt di chuyển chiến lược diện rộng đầy chấn động!

Phạm vi của bồn hoa là 30 mét, Đường Mục Châu điều khiển Nhà Làm Vườn trực tiếp đến mép gương ma thuật, đồng thời bố trí ngược bồn hoa ra sau lưng các lá bài nhân vật của Niết Bàn.

Chỉ thấy Nhà Làm Vườn với tốc độ cực nhanh đã lựa chọn mười lá bài có sức tấn công mạnh nhất của Phong Hoa, di chuyển diện rộng.

Thời gian 3 giây vừa hết, mười lá bài hệ Mộc đột nhiên xuất hiện sau lưng đội hình của Niết Bàn, hình thành một “bồn hoa” diện rộng. Nhân lúc Tôn Sách không thể nhanh chóng di chuyển qua đó để khiêu khích, các lá bài của Phong Hoa đồng loạt xuất động từ phía sau, tiêu diệt mạnh Hoa Đà!

Đợt di chuyển chiến lược diện rộng của các loài thực vật dưới sự điều khiển của Nhà Làm Vườn quả thực khiến Niết Bàn không kịp trở tay.

Mà Đường Mục Châu sở dĩ lựa chọn tiêu diệt Hoa Đà trước là vì kỹ năng của lá bài trị liệu này quá mạnh. Khi đồng đội có lượng máu thấp hơn 20%, “Cạo Xương Chữa Thương” của Hoa Đà không chỉ có thể hồi đầy máu cho đồng đội ngay lập tức, mà còn có thể làm mới lại thời gian hồi chiêu của đồng đội. Nếu Hoa Đà phối hợp với các lá bài khiêu khích như Tào Tháo, Tôn Sách, có thể liên tục làm mới lại kỹ năng khiêu khích, hình thành một vòng tuần hoàn chết.

Vừa rồi việc Tôn Sách với 20% máu được làm mới lại kỹ năng ngay lập tức chính là bằng chứng, nếu giữ lại Hoa Đà, Tôn Sách và Tào Tháo tương đương với việc có sức chiến đấu gấp đôi!

Tiêu diệt bác sĩ trước là không sai, việc Hoa Đà bị tiêu diệt cuối cùng cũng giúp Phong Hoa giải trừ được hiệu ứng của gương ma thuật.

So với việc Niết Bàn giải trừ gương ma thuật ngay lập tức, Phong Hoa chậm hơn suốt 15 giây. Sự bảo vệ từ một lượng lớn bài hỗ trợ của Niết Bàn đã tranh thủ được 15 giây này cho đồng đội. Tạ Minh Triết vẫn luôn nhân cơ hội quan sát bộ bài và đội hình của Phong Hoa, nhanh chóng suy nghĩ chiến thuật tiếp theo. Bài hỗ trợ của Niết Bàn nhiều có thể kéo dài đến cuối trận, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng – bài tấn công quá ít.

Tấn công có hạn, bắt buộc phải đánh đúng vào điểm yếu của đối thủ mới có thể phát huy tác dụng.

Giết một hai lá bài không quan trọng thì chẳng khác nào lãng phí tấn công, giai đoạn sau nói không chừng sẽ bị Phong Hoa phản công.

Kỹ năng giới hạn “Một Tờ Giấy Ly Gián” của Giả Hủ đã tiêu diệt mạnh lá bài tấn công diện rộng chủ lực “Thần Thụ Ngàn Năm” của Phong Hoa. Lá bài tiếp theo, Tạ Minh Triết nhắm vào chính là lá bài tấn công siêu mạnh của Phong Hoa – “Hải Đường Bốn Mùa” và “Hoa Hồng Sa Mạc” của Đường Mục Châu!

Lá bài Hải Đường Bốn Mùa này cũng là một trong những lá bài có địa vị nổi bật nhất trong số các lá bài hoa cỏ hệ Mộc do Đường Mục Châu thiết kế, số lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo.

Hình thức tấn công của nó tương đối đặc biệt, Hải Đường Bốn Mùa có thể thay đổi màu sắc theo mùa. Hải Đường mùa xuân sở hữu kỹ năng tấn công đơn mục tiêu cực mạnh, đến mùa hè, Hải Đường ở trạng thái nở rộ sở hữu kỹ năng tấn công diện rộng quy mô lớn; Hải Đường mùa thu là một lá bài buff tăng cường sức tấn công cho đồng đội, Hải Đường mùa đông ở giai đoạn sinh trưởng sẽ tiến vào trạng thái phòng thủ, chống đỡ sát thương từ bên ngoài.

Dựa theo màu sắc của Hải Đường, có thể thấy được trạng thái hiện tại của nó.

Vừa rồi, Đường Mục Châu điều khiển Hải Đường Bốn Mùa vòng ra sau tiêu diệt mạnh Hoa Đà, lúc đó Hải Đường đang ở giai đoạn mùa xuân, khả năng tấn công đơn mục tiêu cực mạnh. Sau mùa xuân, lúc này Hải Đường vừa hay đến mùa hè.

Với sự hiểu biết của Tạ Minh Triết về sư huynh, nếu không có gì bất ngờ, Hải Đường mùa hè vừa hay có thể phối hợp với Hoa Hồng Sa Mạc làm một đợt bộc phát tấn công diện rộng. Thế là, Tạ Minh Triết dự đoán trước, kích hoạt kỹ năng của Tuân Úc – Đuổi Hổ Nuốt Sói, chỉ định Hải Đường Bốn Mùa và Hoa Hồng Sa Mạc tiến hành quyết đấu!

Dự đoán của Tạ Minh Triết vô cùng chính xác, gần như ngay khoảnh khắc Tuân Úc kích hoạt kỹ năng, Hải Đường Bốn Mùa vừa hay đến mùa hoa. Những bông hoa Hải Đường đang nở rộ vốn định tấn công các lá bài của Niết Bàn, kết quả đột nhiên không bị khống chế, toàn bộ những bông hoa Hải Đường đều ném về phía Hoa Hồng Sa Mạc!

Hoa Hồng Sa Mạc tự nhiên không vui, một mảng lớn những cánh hoa hồng màu đỏ không chút do dự phản kích lại –

Trong phút chốc, hoa hồng và hải đường đánh nhau túi bụi, cánh hoa bay lả tả trên không trung. Do kế Đuổi Hổ Nuốt Sói của Tuân Úc, đòn tấn công của hai lá bài đã khóa mục tiêu vào nhau. Trong nháy mắt, “Hoa Hồng Sa Mạc” đang ở trạng thái tốt đã tiêu diệt ngay lập tức đồng đội “Hải Đường Bốn Mùa”!

Đường Mục Châu: “…………”

Để hai lá bài tấn công diện rộng mạnh nhất của anh khóa mục tiêu vào nhau tự giết hại lẫn nhau, Hải Đường Bốn Mùa bị tiêu diệt, kỹ năng của Hoa Hồng Sa Mạc cũng rơi vào trạng thái hồi chiêu, tiểu sư đệ thật đúng là nghịch ngợm!

Lúc này Đường Mục Châu cũng đã nhận ra chiến lược của sư đệ – bài tấn công của Niết Bàn ít, bài hỗ trợ nhiều, Tạ Minh Triết chuyên chọn những lá bài tấn công mạnh mẽ của Phong Hoa để tiêu diệt, như vậy đánh đến cuối trận, bài tấn công của Phong Hoa cũng sẽ ít đi. Trong tình huống lượng tấn công hai bên ngang tài ngang sức, Niết Bàn có thể dựa vào bài hỗ trợ từ từ tích lũy ưu thế, cuối cùng biến ưu thế thành chiến thắng.

Ý tưởng quả thực không tồi.

Nhưng Đường Mục Châu nếu đã nhìn thấu chiến lược của sư đệ, tự nhiên sẽ không để em ấy kéo dài đến cuối trận tung Tôn Thượng Hương.

Cho nên, cách giải quyết của Đường Mục Châu cũng rất dứt khoát – em tiêu diệt mạnh tấn công của anh, anh cũng tiêu diệt mạnh tấn công của em, để em kéo dài đến cuối trận không còn tấn công để dùng, một mình Tôn Thượng Hương hoàn toàn không thể đánh ra hiệu quả thu hoạch.

Sau khi Hoa Đà bị tiêu diệt, khả năng trị liệu của Niết Bàn bị thiếu hụt nghiêm trọng, Phong Hoa ngay sau đó tung ra bài rắn của Chân Mạn để tập trung hỏa lực vào Hoàng Trung!

Hoàng Trung có thể một mũi tên bắn mất nửa máu của lá bài da dày, nhưng khả năng phòng ngự của bản thân ông ta rất yếu, lại thêm việc các kỹ năng bảo vệ của Niết Bàn vừa hay đều đang trong thời gian hồi chiêu, trong nháy mắt, Hoàng Trung có phòng ngự thấp đã bị bầy rắn cắn chết.

Đồng thời, Tạ Minh Triết thấy số lượng thẻ bài của Phong Hoa tăng lên, lập tức kích hoạt kỹ năng liên kết của Chu Du, Lục Tốn – Thiết Tác Liên Hoàn, Hỏa Thiêu Xích Bích, Hỏa Thiêu Liên Doanh!

Vừa rồi Đường Mục Châu để bố trí bồn hoa đã di chuyển toàn bộ các lá bài thực vật ra sau lưng Niết Bàn, vừa hay các loài thực vật đứng tương đối gần nhau, một ngọn lửa lớn này của Chu Du và Lục Tốn đã trực tiếp kết nối toàn bộ các loài thực vật lại để thiêu, các loài thực vật rất nhanh đã bị thiêu đến còn ít máu. Đường Mục Châu quyết đoán kích hoạt kỹ năng “Thần Thụ Hộ Vệ” của Cây Đa để bảo vệ toàn đội, đồng thời để bài trị liệu của Từ Trường Phong nhanh chóng hồi máu!

Đợi sau khi thời gian bảo vệ kết thúc, Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi Chân Mịch.

Chân Mịch là một lá bài tấn công đơn mục tiêu có nhanh nhẹn, khả năng né tránh cao, nàng có thể “tự động lựa chọn một trong những lá bài có lượng máu thấp nhất của đối phương”, đồng thời dịch chuyển tức thời đến trước mặt đối phương gây sát thương tấn công thường cận chiến, liên kích còn có thể kích hoạt buff cộng thêm bạo kích hệ Mộc.

Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long.

Chân Mịch sau khi kích hoạt kỹ năng, thân nhẹ như én, linh hoạt bay vọt đến trước mặt Hoa Hồng Sa Mạc vừa bị đánh cho tàn phế của Phong Hoa, vung mạnh chiếc quạt tròn trong tay, ba đòn liên tiếp, không chút khách khí tiêu diệt nhanh Hoa Hồng Sa Mạc!

Sau khi tiêu diệt đối thủ, Chân Mịch ngay sau đó di chuyển hình chữ S, với khả năng né tránh cao né được toàn bộ kỹ năng của đối thủ, nhanh chóng rút lui về đội hình phe mình.

Đột kích, tiêu diệt nhanh, rút lui – lá bài tấn công có nhanh nhẹn, khả năng né tránh cao này, dưới sự điều khiển của Tạ Minh Triết linh hoạt đến cực hạn, khiến khán giả phải sáng mắt. Huống chi bản thân tiểu thư Chân Mịch nhan sắc đã cao, rất nhiều fan hâm mộ tại hiện trường âm thầm thêm một vị vào “danh sách nữ thần” của mình: Chân Mịch.

Phong Hoa và Niết Bàn bắt đầu điên cuồng tấn công đối thủ, đợt trao đổi kỹ năng này hai bên đều tổn thất không ít thẻ bài, nhưng khả năng nắm bắt lá bài chủ chốt của Tạ Minh Triết cực mạnh, toàn bộ đều tiêu diệt những lá bài tấn công diện rộng quan trọng của Phong Hoa. Trong nháy mắt, bài tấn công diện rộng của Đường Mục Châu gần như đã chết sạch. Mà Đường Mục Châu đối với sư đệ cũng không khách khí, liên tiếp tiêu diệt ba lá bài tấn công Hoàng Trung, Chu Du, Lục Tốn!

Toàn bộ khán giả vỗ tay như sấm, nội chiến của sư huynh đệ quả thực rất quyết liệt.

Khi đợt gương ma thuật thứ hai hạ xuống, chênh lệch bài giữa hai bên đã biến thành 14:15, Niết Bàn chiếm ưu thế một lá bài. Nguyên nhân mấu chốt là do “Đuổi Hổ Nuốt Sói” của Tuân Úc đã khiến Hoa Hồng Sa Mạc, Hải Đường Bốn Mùa xảy ra nội đấu, giết chết đồng đội của mình.

Gương ma thuật lại một lần nữa hạ xuống, Tạ Minh Triết tính toán chính xác thời gian, sớm tìm được vật tham chiếu, ngay khoảnh khắc gương ma thuật xuất hiện, cậu hoàn toàn bỏ qua các loại ảo ảnh hư hư thực thực trong mắt, trực tiếp để Chân Mịch kích hoạt kỹ năng, dịch chuyển tức thời qua đó tiêu diệt mạnh bài còn ít máu của đối phương!

Tiêu diệt nhanh để giải trừ gương ma thuật!

Thao tác dứt khoát này cũng nhận được những tràng hoan hô nhiệt liệt của khán giả tại hiện trường.

Động tác của Đường Mục Châu cũng rất nhanh, kích hoạt giấc ngủ diện rộng của Hoa Sen, khiến Niết Bàn không thể tung kỹ năng, ngay sau đó để bài rắn của Chân Mạn ám sát đơn mục tiêu bài tấn công Chân Mịch của Niết Bàn, cũng đồng thời giải trừ gương ma thuật.

Số lượng bài hai bên giảm thêm, 13:14, bài tấn công của Niết Bàn đã không còn lại bao nhiêu.

Hoàng Trung, Chu Du, Lục Tốn, Chân Mịch toàn bộ đều bị tiêu diệt, hiện tại bài tấn công ‘’công khai” chỉ còn lại hai vị nữ tướng là Hoàng Nguyệt Anh và Tôn Thượng Hương.

Tôn Thượng Hương là bài mạnh về cuối trận, bắt buộc phải đánh cho toàn bộ đối phương tàn phế mới có thể kích hoạt bắn liên tiếp để thu hoạch. Gia Cát Liên Nỏ của Hoàng Nguyệt Anh là đặt ụ pháo xuống sẽ tự động bắn liên tiếp, không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng khống chế.

Cho nên, cho dù Niết Bàn chỉ còn lại hai vị nữ tướng, Đường Mục Châu cũng không hề dám lơ là.

Dù sao hai vị nữ tướng này đều là những nhân vật cân quắc bất nhượng tu mi (phụ nữ không thua kém đàn ông), trong các trận đấu trước đây cũng đã có những biểu hiện vô cùng nổi bật.

Điều khiến Đường Mục Châu càng thêm e dè là, Niết Bàn còn có hai lá bài ẩn chưa xuất hiện.

Đợt gương ma thuật thứ ba hạ xuống, hai bên lại một lần nữa phát động tấn công –

Phong Hoa lợi dụng ưu thế có nhiều bài tấn công hơn, bầy rắn kịch độc của Chân Mạn đồng loạt xuất động, trái cây của Thẩm An như mưa bão ném xuống, Niết Bàn liên tiếp triệu hồi Tôn Sách, Tào Tháo khiêu khích trên diện rộng để chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được bài của phe mình. Đáng tiếc, Tôn Sách và Tào Tháo không chống đỡ nổi đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, lần lượt bị tiêu diệt.

13:12, Phong Hoa đã vượt qua về số lượng bài!

Khán giả còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trên sân đấu, số lượng thẻ bài trên màn hình lớn lại biến thành 13:11.

Không lẽ Niết Bàn lại có thẻ bài bị tiêu diệt? Tại sao trong bản ghi chép trận đấu hoàn toàn không nhìn thấy tin tức thẻ bài bị tiêu diệt?

Bình luận viên Ngô Nguyệt tinh mắt nói: “Quách Gia… là Quách Gia bị tiêu diệt!”

Lưu Sâm cũng phát hiện ra điểm này, kích động nói: “Quách Gia đã xuất hiện từ rất lâu rồi, vẫn luôn từ từ mất máu, anh ta lẫn vào trong đám đông thỉnh thoảng lại tung ra kỹ năng ‘Tiên Tri’ để tăng khả năng né tránh cho toàn đội, các tuyển thủ của Câu lạc bộ Phong Hoa dường như không hề chú ý đến tình hình lượng máu của Quách Gia?”

Ngô Nguyệt không dám tin nhìn về phía đồng nghiệp: “Không lẽ Tạ Minh Triết vẫn luôn căn thời gian Quách Gia bị tiêu diệt sao?”

Trong cục diện giao tranh đồng đội vô cùng hỗn loạn mà căn đúng thời điểm Quách Gia bị tiêu diệt, độ khó này tương đối lớn, người chỉ huy không chỉ phải bao quát toàn cục, mà còn phải tính toán chính xác tình hình kỹ năng của phe mình và phe địch.

Mà một khi Tạ Minh Triết thật sự làm như vậy, chỉ có thể chứng minh, việc Quách Gia bị tiêu diệt có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chiến thuật của Niết Bàn!

Đường Mục Châu nhìn thấy đến đây, đáy lòng cũng khẽ kinh ngạc.

Sức mạnh của lá bài Quách Gia này anh biết, vừa rồi anh cũng đã chú ý đến vị trí và tình hình lượng máu của Quách Gia, tuy nhiên anh cho rằng, ván đấu này, mức độ ưu tiên để tiêu diệt Quách Gia vượt xa bài tấn công.

Quách Gia dù có mạnh đến đâu cũng là một người hỗ trợ, bản thân không thể gây ra bất kỳ sát thương nào, chỉ có thể tăng sức tấn công cho đồng đội. Số lượng bài tấn công không nhiều của Niết Bàn đã bị tiêu diệt 4 lá, cho nên, cho dù Quách Gia sau khi bị tiêu diệt có thể tăng sức tấn công cho đồng đội, Niết Bàn cũng không có nhiều bài tấn công để tăng cường.

Bài tấn công càng nhiều, Quách Gia sẽ càng mạnh.

Bài tấn công của Niết Bàn không còn lại mấy lá, Quách Gia cho dù có bị tiêu diệt thì có thể làm gì?

Các đại thần xem trận đấu ở hậu trường cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà, rất nhanh, Tạ Minh Triết đã cho mọi người biết –

Xem thường bài hỗ trợ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi