Bậc Thầy Thẻ Sao – 201

Danh hiệu “máy gặt đầu người các đội mạnh” của chiến đội Niết Bàn đã vang dội khắp liên minh.

Kể từ khi giải đấu bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 đến nay, qua ba trận đấu liên tiếp, lần lượt đối đầu với ba ông lớn hàng đầu là Tài Quyết, Chúng Thần Điện, Ám Dạ Chi Đô, lại có thể toàn bộ đều giành được tỷ số 1:1. Rất khó tin Niết Bàn là một đội ngũ mới thành lập.

Ở các mùa giải trước đây, phần lớn các đội mới đều bị các đội mạnh nghiền nát với tỷ số 0:2. Năm nay Niết Bàn lại giành được thành tích ba trận hòa 1:1 liên tiếp trong các trận nội chiến của bảng B, triển vọng vượt qua vòng loại của Niết Bàn trở nên vô cùng lạc quan. Dù sao ở giai đoạn thi đấu vòng tròn trong bảng, họ đã giành được 1 điểm từ tay cả Tài Quyết, Chúng Thần Điện và Ám Dạ Chi Đô, các chiến đội khác chưa chắc đã có thể giành được những điểm số quan trọng này.

Khi họp, Trần Thiên Lâm cẩn thận phân tích: “Số suất vào vòng play-off của bảng B có bốn, Tài Quyết, Chúng Thần Điện và Ám Dạ Chi Đô chắc chắn sẽ vượt qua vòng loại, suất còn lại chỉ có một, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Niết Bàn chúng ta rất có hy vọng lọt vào top bốn, nhưng cũng không thể chủ quan.”

Anh chiếu lịch trình thi đấu vòng tròn của bảng B lên màn hình, chỉ vào hai đội trong số đó nói: “Bảng B còn có hai chiến đội hạng hai thực lực tương đối mạnh, một là chiến đội Ngắm Bắn, sở hữu một lượng lớn thẻ bài vũ khí nóng, lối đánh đối đầu trực diện lấy bạo chế bạo; hai là chiến đội Tinh Không, bộ bài Tinh Không rất đặc sắc, lối đánh độc đáo, rất khó đối phó. Hai đội ngũ này đều có đủ thực lực để cạnh tranh suất vào vòng play-off với chúng ta.”

Bảng B tổng cộng có mười hai chiến đội, số đội có thể vào vòng play-off chỉ có bốn, tỷ lệ loại trực tiếp vượt quá hai phần ba. Niết Bàn tuy đã giành được 1 điểm từ tay ba ông lớn, nhưng lỡ như thất bại trong các trận đấu với các chiến đội cùng bảng khác, cuối cùng bị người khác vượt qua trên bảng xếp hạng cũng là chuyện rất có khả năng.

Trong số mười hai chiến đội, ngoài ba ông lớn ra, chín đội còn lại Tạ Minh Triết đều không quen thuộc, ví dụ như chiến đội “Tinh Không” này lại là một đội ngũ mới thành lập trong mùa giải này. May mà Trần Thiên Lâm vẫn luôn tìm mọi cách tìm kiếm những video thi đấu trước đây của các chiến đội này, phân tích phong cách, bộ bài của họ, đồng thời đã sắp xếp lại thành những tài liệu chi tiết để cung cấp cho các tuyển thủ.

Sau khi đánh xong ba đội mạnh, Niết Bàn vừa hay có ba ngày nghỉ ngơi.

Trần Thiên Lâm lợi dụng chút thời gian này, để mọi người tìm hiểu qua tất cả các đối thủ trong bảng B, đồng thời tập trung chú ý đến đối thủ của trận đấu tiếp theo – chiến đội Tinh Không.

Huy hiệu của chiến đội này là một vùng tinh vân rộng lớn, thiết kế rất đẹp mắt. Nhìn từ lịch trình thi đấu hiện tại, họ sẽ đối đầu với Chúng Thần Điện vào ngày mai, tức ngày 9 tháng 4. Các thành viên của Niết Bàn vừa hay cùng nhau xem trận đấu tại phòng họp, phân tích một chút về những đặc sắc của đối thủ.

Trận đấu tối ngày 9 vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt.

Điều khiến mọi người bất ngờ là, chiến đội Tinh Không lại có thể dựa vào chiến thuật độc đáo vô cùng đặc sắc để cầm hòa Chúng Thần Điện 1:1.

Sau trận đấu, Trần Thiên Lâm lấy video trận đấu ra để tổng kết lại, đồng thời liệt kê ra bộ bài chiến đội Tinh Không đã sử dụng trong trận này, nói: “Chiến đội này rất đặc sắc, trận đấu hôm nay các cậu cũng đã xem rồi, chiến đội mới, lối đánh cũng rất mới mẻ, hơn nữa họ phối hợp ăn ý, thực lực thi đấu đồng đội cũng không thua kém chúng ta.”

Tạ Minh Triết nhìn bộ bài được liệt kê trên màn hình, không nhịn được nói: “Những lá bài họ làm cũng khá thú vị, toàn là những lá bài liên quan đến vũ trụ, tinh không, nào là mặt trời, mặt trăng, đủ loại chòm sao, lỗ đen vũ trụ gì đó, tuyển thủ của họ không lẽ thuộc khoa Thiên văn học phải không?”

Trần Thiên Lâm nói: “Theo anh biết, đội trưởng chiến đội Tinh Không, Bạch Húc, tốt nghiệp khoa Vật lý Thiên văn. Tuy nhiên, người này tương đối đặc biệt, cậu ta là người giành á quân Giải Đại Sư mùa giải trước, nhưng sau khi giành được tư cách đăng ký tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ta không ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào, ngược lại tìm vài người bạn cùng chung chí hướng tự mình thành lập chiến đội, vừa đi làm vừa nghiên cứu thẻ bài.”

Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Cậu ta còn có công việc khác sao?”

Trần Tiêu, người hiểu biết một chút tình hình, nói: “Không phải ai cũng xem việc thi đấu thẻ bài là sự nghiệp của mình, Bạch Húc là một trong số ít những ‘tuyển thủ bán chuyên nghiệp’. Nghe nói cậu ta là con trai của ông chủ một tập đoàn hàng không nào đó, một phú nhị đại, thắng thua trong trận đấu đối với cậu ta không quan trọng, lập đội với vài người bạn tốt để chơi cho vui thôi.”

Phú nhị đại lập đội để tham gia thi đấu thử sức, Tạ Minh Triết không hề bất ngờ, dù sao có tiền thì có quyền. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của Bạch Húc này cũng thật lớn, biến đủ loại hành tinh thành thẻ bài, nào là chòm Song Ngư, chòm Sư Tử, mười hai chòm sao một cái cũng không thiếu, những thiết kế thẻ bài như lỗ đen vũ trụ, bão cát vũ trụ cũng rất mới mẻ độc đáo.

Dụ Kha chỉ vào lá bài “Lỗ Đen Vũ Trụ”, nói: “Mở ra lỗ đen vũ trụ ở khu vực chỉ định, hút thẻ bài của phe địch vào không gian lỗ đen, đây chẳng khác nào trục xuất diện rộng phải không? Hôm nay họ có thể cầm hòa Chúng Thần Điện, chính là nhờ lá bài này vào thời khắc mấu chốt đã hút Lucifer và Michael vào lỗ đen vũ trụ, trông có vẻ rất lợi hại!”

Lúc đó mọi người đang xem trận đấu tập thể tại phòng họp của câu lạc bộ, nhìn thấy cảnh này Dụ Kha liền ghi nhớ trong lòng.

Trần Tiêu sờ cằm nói: “Lá bài Không Gian Liệt Khích này thiết kế cũng rất hay, có thể để thẻ bài phe mình dịch chuyển tức thời toàn đội đến vị trí không gian chỉ định, đây là lối đánh cưỡng chế chia cắt chiến trường phải không?”

Trần Thiên Lâm chiếu lại những pha quay chậm ở bước ngoặt quan trọng trong trận đấu giữa Tinh Không và Chúng Thần Điện, nói: “Về bản chất, chiến đội Tinh Không quả thực dùng lối đánh ‘phân chia không gian’, bộ bài Tinh Không này của họ đã tập hợp đủ bộ bài mười hai chòm sao. Chòm Song Tử, chòm Sư Tử tấn công diện rộng rất mạnh, Chòm Xạ Thủ, chòm Bọ Cạp bạo kích đơn mục tiêu cao, chòm Xử Nữ, chòm Thiên Bình, chòm Bạch Dương có kỹ năng khống chế sân đấu diện rộng, toàn bộ set bài vô cùng cân bằng.”

Trần Tiêu khẽ nhíu mày: “Bộ bài của họ, mấu chốt vẫn là dựa vào việc phân chia không gian của hai lá bài ‘Lỗ Đen Vũ Trụ’ và ‘Không Gian Liệt Khích’, cùng với các loại khống chế tiêu cực của bài chòm sao, quả thực rất khó đánh.”

Chòm Thiên Bình tượng trưng cho sự cân bằng, Bạch Húc lấy điều này làm điểm xuất phát để chế tạo một lá bài “Thiên Xứng Tinh”, ảo ảnh thẻ bài được triệu hồi ra là chòm sao Thiên Bình trong vũ trụ, kỹ năng thẻ bài có thể khiến toàn bộ đồng đội phe mình trong cùng phạm vi chia sẻ sát thương, ngăn chặn việc lá bài chủ lực bị đối phương tiêu diệt nhanh.

Kỹ năng “Chủ Nghĩa Hoàn Hảo” của chòm Xử Nữ có thể khiến đòn tấn công của phe mình chắc chắn trúng đích, đồng thời bỏ qua phòng ngự của kẻ địch; “Tình Cảm Lãng Mạn” của chòm Song Ngư có thể tăng buff cộng thêm sức tấn công cho đồng đội phe mình…

Những lá bài chòm sao kỳ quái này, lại thêm đòn tấn công diện rộng bằng ánh sáng chói mắt của mặt trời, ánh sáng lạnh của mặt trăng làm giảm phòng ngự – chiến đội Tinh Không đã dùng bộ bài hệ tinh tú này để đánh bại Chúng Thần Điện trên sân nhà, đây cũng là trận đấu đầu tiên họ ra mắt trong nội chiến bảng B.

Đối với trận đấu này, các bài báo của phóng viên phần lớn đều là những đánh giá tích cực: “Cạnh tranh ở bảng B vô cùng khốc liệt, ngoài ba ông lớn ra, Niết Bàn và Tinh Không đều có thực lực tranh giành suất vượt qua vòng loại thứ tư!”, “Loạt bộ bài Tinh Không do Bạch Húc của chiến đội Tinh Không tự sáng tạo vô cùng mới mẻ, biến đủ loại thiên thể vũ trụ và cảnh quan thành thẻ bài, là phúc âm của những người yêu thiên văn!”, “Bạch Húc, Tạ Minh Triết, giải thưởng Tân Binh Xuất Sắc nhất năm nay rất có thể sẽ được sinh ra giữa hai người này!”

Trong phút chốc, Tinh Không đã trở thành đối thủ lớn nhất của Niết Bàn trong miệng mọi người – thực lực ngang tài ngang sức, lại còn đều có những tuyển thủ có khả năng tự sáng tạo thẻ bài.

Vừa hay ngày 11 tháng 4 sẽ có một trận đối đầu giữa Niết Bàn và Tinh Không, tuy là cuộc giao tranh giữa hai đội mới, nhưng trận đấu còn chưa bắt đầu đã thu hút sự chú ý rộng rãi của toàn liên minh.

Dụ Kha thấy các đồng đội vẻ mặt nghiêm nghị, liền gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Lối đánh phân chia không gian, phải phá giải thế nào đây?”

Tạ Minh Triết cười nhắc nhở cậu ta: “Cậu quên chúng ta cũng đã làm một bản đồ cưỡng chế chia cắt chiến trường sao?”

Dụ Kha hai mắt sáng lên: “Đúng rồi, nước Ngụy, nước Thục, nước Ngô, bản đồ Tam Phân Thiên Hạ đó phải không!”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Họ muốn phân chia không gian, dùng lỗ đen vũ trụ hút bài của chúng ta vào để tiêu diệt từng lá một, chúng ta cũng có thể dùng Tam Phân Thiên Hạ, cưỡng chế chia rẽ bài Tinh Không của họ, để họ không thể phối hợp với nhau.”

Đây là chiến lược “gậy ông đập lưng ông” đơn giản nhất.

Chiến đội Tinh Không quả thực đã dùng lá bài “Lỗ Đen Vũ Trụ” để cưỡng chế hút Lucifer và Michael đi, làm rối loạn sự phối hợp bộ bài thần của Chúng Thần Điện. Như vậy, chiến đội Niết Bàn sẽ “lấy độc trị độc”, dùng bản đồ phân chia phe phái ngẫu nhiên “Tam Phân Thiên Hạ” để hoàn toàn phá vỡ chuỗi khống chế giữa các lá bài Tinh Không của họ.

Bản đồ “Tam Phân Thiên Hạ”, những lá bài ở các vùng đất khác nhau không thể nào ảnh hưởng lẫn nhau, quả thực là một vũ khí lợi hại để đối phó với những chiến đội có chiến thuật thống nhất như thế này. Việc Tạ Minh Triết nhanh như vậy đã có thể nghĩ ra chiến thuật đối phó quả thực khiến Trần Thiên Lâm vô cùng bất ngờ, anh nhìn về phía tiểu đồ đệ với ánh mắt ẩn chứa một tia tán thưởng, nói: “Tiểu Tạ nói không sai, sân nhà của chúng ta quả thực có thể dùng bản đồ ‘Tam Phân Thiên Hạ’ này để làm rối loạn đội hình phân chia không gian của họ, khiến lỗ đen vũ trụ không thể phát huy được hiệu quả vốn có. Nhưng mấu chốt nằm ở sân khách, nên đối phó thế nào?”

Sân khách, đó chính là bản đồ do chính chiến đội Tinh Không lựa chọn.

Một lần dịch chuyển bao nhiêu lá bài, cụ thể dịch chuyển đến vị trí không gian nào, đây đều là do chiến đội Tinh Không quyết định, cho nên về mặt chiến thuật, họ sẽ trở nên vô cùng chủ động và linh hoạt.

Tạ Minh Triết cũng có chút đau đầu: “Nếu họ dùng lỗ đen vũ trụ hút đi những lá bài thực vật chủ chốt của anh Trần, hoặc những lá bài nhân vật chủ lực của em, rồi lại dùng Không Gian Liệt Khích để chia riêng ra một không gian, chúng ta quả thực rất khó phối hợp lại… Nhưng nếu chọn một đội hình không cần quá nhiều sự phối hợp, thì lại không dễ dàng thắng được họ, sư phụ có ý kiến gì hay không ạ?”

Cậu chỉ nghĩ ra cách dùng Tam Phân Thiên Hạ để phá giải chiến thuật phân chia không gian của đối phương ở sân nhà, còn sân khách phải đánh thế nào, Tạ Minh Triết nhất thời cũng không có manh mối.

Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: “Có một lá bài có thể mang ra dùng.”

Tạ Minh Triết lập tức hỏi: “Bài gì ạ?”

Trần Thiên Lâm không hề nói thẳng ra đáp án, mà đưa ra một gợi ý: “Trận đấu trước với Ám Dạ Chi Đô đã từng dùng qua rồi, các cậu lại suy nghĩ kỹ xem.”

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu nhìn nhau, một lát sau, cả hai người đồng thời nói ra tên một lá bài: “Quan Âm Tống Tử?!”

Trần Thiên Lâm vui mừng nhếch môi, nói: “Quan Âm Tống Tử, nhìn bề ngoài, kỹ năng của bà là hiệu ứng tăng cường, nên dùng cho bài của phe mình, sao chép một lá bài có 1/2 thuộc tính và một trong các kỹ năng của nó, chỉ cần sao chép kỹ năng tấn công của lá bài chủ chốt, tương đương với việc một lần gây ra lượng sát thương cực lớn. Nhưng mà, việc sinh ra thẻ bài bé cưng còn có một tiền đề nữa.”

Tạ Minh Triết cười nói: “Lá bài được ban con, trong suốt 9 giây sẽ không thể di chuyển, cũng không thể tung ra bất kỳ kỹ năng nào, bắt buộc phải mang thai chờ sinh, phải không ạ?”

Các đồng đội: “…”

Cách miêu tả này sao càng nghe càng kỳ quái vậy?

Mang thai chờ sinh? Cái quái gì vậy? Nếu các lá bài có ý thức, nghe thấy cách miêu tả này chắc sẽ tức đến hộc máu.

Trần Thiên Lâm đã quen với đủ loại lời lẽ kỳ quái của Tạ Minh Triết, nhàn nhạt liếc nhìn đồ đệ một cái, nói: “Đúng vậy, tương đương với việc trục xuất trong suốt 9 giây, hơn nữa có thể một lần trục xuất hai lá bài, có thể dùng cho một số lá bài có mối đe dọa cực lớn, để nó đi sang một bên mang thai sinh con, không ảnh hưởng đến chúng ta.”

Mọi người: “…”

Chiêu này cũng quá khốn nạn rồi phải không! Lâm Thần sao cũng ngày càng xấu tính vậy? Hay là, Lâm Thần về bản chất chính là một người đầy bụng ý đồ xấu xa không để lộ ra ngoài?

Tạ Minh Triết tâm trạng vui vẻ cười híp cả mắt: “Sư phụ nói đúng, chúng ta cứ nhắm thẳng vào những lá bài chức năng có tác dụng chiến thuật siêu mạnh như Lỗ Đen Vũ Trụ, Không Gian Liệt Khích, để chúng nó đi sang một bên mang thai, xem chúng nó còn làm thế nào hút bài của chúng ta đi nữa!”

Trần Tiêu xấu hổ sờ mũi, nói: “Cho nên trận đấu tiếp theo, Quan Âm Tống Tử là để ban con cho đối thủ à?”

Tạ Minh Triết dứt khoát nói: “Không sai, tặng cho họ một bất ngờ!”

Mọi người tưởng tượng thử cảnh tượng đó, lập tức dở khóc dở cười – đây tuyệt đối không phải là bất ngờ, mà là kinh hãi thì có?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi