Bậc Thầy Thẻ Sao – 199

Dòng chữ “Đang mang thai” trên đầu Hoa Hồng Đen quả thực đã làm mới lại tam quan của cư dân mạng – thẻ bài còn có thể mang thai, lại còn đếm ngược 9 giây để sinh con, đây thật sự là hiện trường của Liên Minh Chuyên Nghiệp Tinh Thẻ, chứ không phải một bộ phim truyền hình gia đình éo le nào đó sao?

Toàn bộ khán giả ngơ ngác nhìn đồng hồ đếm ngược trên đầu Hoa Hồng Đen, Bùi Cảnh Sơn vốn luôn bình tĩnh cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Anh ta tưởng rằng chiến đội Niết Bàn sẽ nhân lúc Dạ Yến bắt đầu, lợi dụng hiệu ứng tăng sát thương bạo kích của cảnh quan, làm một đợt phản công quy mô lớn. Để đề phòng bài của mình bị dọn sạch sân trong một lượt, anh ta còn đặc biệt mang theo một lá bài chống tiêu diệt nhanh: Kim Thiền.

Kỹ năng của lá bài Kim Thiền này là “Kim Thiền Thoát Xác”, có thể để lại một lớp vỏ vàng tại chỗ, bản thân và các đồng đội xung quanh đồng loạt tiến vào trạng thái “tránh bị chọn làm mục tiêu” trong một khoảng thời gian ngắn, tương đương với một kỹ năng bảo vệ bất tử diện rộng.

Kết quả, chiêu cuối của Kim Thiền tung ra xong, quần áo cũng đã cởi, Niết Bàn lại có thể hoàn toàn không tấn công?

Đúng là lãng phí tình cảm!

Chiêu cuối tung ra vô ích, điều này trên sân đấu không hề hiếm thấy, đặc biệt là những người chỉ huy chuyên nghiệp như Bùi Cảnh Sơn, việc dự đoán để tung chiêu cuối rất ít khi sai lầm. Hôm nay chiêu cuối “bất tử diện rộng” lợi hại như vậy lại có thể tung ra vô ích, cảnh tượng đó trông đặc biệt xấu hổ.

Điều xấu hổ hơn nữa là Hoa Hồng Đen vẫn còn đang đếm ngược sinh con.

Trên sân đấu của Liên Minh Chuyên Nghiệp, tất cả khán giả trơ mắt nhìn một đóa Hoa Hồng Đen mang thai sinh con, điều này quả thực khó có thể tin nổi…

May mà Bùi Cảnh Sơn chỉ sững sờ một giây rồi nhanh chóng hoàn hồn lại, anh ta đã nghĩ thông suốt chiến thuật của Tạ Minh Triết.

Niết Bàn đang ấp ủ một kế hoạch tấn công quy mô lớn, việc Dạ Yến bắt đầu không phải là điểm nhịp điệu tấn công của Niết Bàn, mà là Tạ Minh Triết cố tình làm ra vẻ bí ẩn, khiến Bùi Cảnh Sơn hiểu lầm rằng khoảnh khắc Dạ Yến bắt đầu chính là thời điểm họ tấn công.

Sự kiện bản đồ xảy ra, chiến thuật cũng theo đó mà thay đổi – nếu đổi lại là bất kỳ người chỉ huy nào khác, cũng sẽ cho rằng Niết Bàn sẽ lợi dụng thời điểm này để làm một vài chuyện. Tạ Minh Triết cố ý trì hoãn thời gian tấn công, cách làm này quả thực rất thông minh, cũng chính vì vậy, việc dự đoán kỹ năng của Bùi Cảnh Sơn đã xảy ra sai sót, chiêu cuối bất tử diện rộng tung ra vô ích, chiến thuật tiếp theo của Niết Bàn thực hiện tự nhiên sẽ càng thêm thuận lợi.

Chiến thuật của Tạ Minh Triết có ba bước.

Bước đầu tiên, là để “Quan Âm Tống Tử” xuất hiện, ban cho Hoa Hồng Đen một đứa con, sao chép ra một lá Hoa Hồng Đen phiên bản thu nhỏ. Trong số tất cả các lá bài tấn công diện rộng của Trần Tiêu, Hoa Hồng Đen có thể vừa tấn công đơn mục tiêu lại vừa tấn công diện rộng, vô cùng linh hoạt, hơn nữa kỹ năng “Nụ Hôn Hoa Hồng” do thuộc tính cơ bản đã được đẩy lên mức cao nhất, cho dù dữ liệu của lá bài bé cưng được sao chép ra có bị giảm đi một nửa, đến lúc đó tung ra cũng đủ để uy hiếp kẻ địch.

Bước thứ hai, là triệu hồi hai lá bài liên kết Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh.

Lúc trước khi thiết kế hai lá bài lẻ này, Hoàng Nguyệt Anh được thiết kế thành bài tấn công, kỹ năng “Gia Cát Liên Nỏ” có thể tích lũy mười mũi tên, tự động bắn quét về hướng chỉ định, gây sát thương lớn cho kẻ địch trên đường đi. Gia Cát Lượng thì lại là một lá bài khống chế mạnh mẽ, hội tụ cả khống chế diện rộng, tàng hình diện rộng và phản sát thương có độ trễ của Thuyền Cỏ Mượn Tên.

Trận đấu hôm nay, Tạ Minh Triết thêm liên kết Hoàng Nguyệt Anh và Gia Cát Lượng vào bộ bài, chính là muốn vào thời khắc mấu chốt dựa vào khả năng khống chế sân đấu của Gia Cát Lượng và khả năng bắn quét diện rộng của Hoàng Nguyệt Anh, để gây sát thương cực lớn cho những lá bài có kích thước nhỏ, khó trúng đích của Ám Dạ Chi Đô.

Ngoài việc sao chép Hoa Hồng Đen của Trần Tiêu, lá bài thứ hai Tạ Minh Triết muốn sao chép chính là Hoàng Nguyệt Anh.

Chỉ là thứ tự xuất hiện của Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh bắt buộc phải đặt ở cuối cùng, để tránh bị Bùi Cảnh Sơn nhìn thấy mà sớm có biện pháp đối phó.

Bước thứ ba, là để Tần Hiên triệu hồi Tiết Bảo Thoa, tiêu diệt mạnh lá bài chủ chốt của Diệp Trúc – Bích Điệp.

Ván đầu tiên Tạ Minh Triết không tung Tiết Bảo Thoa ra, chính là muốn xem thử bài bướm của Diệp Trúc rốt cuộc phối hợp với bài cổ trùng của Bùi Cảnh Sơn như thế nào. Cậu phát hiện đòn tấn công liên kết của hai lá Phấn Điệp, Lam Thiểm Điệp của Diệp Trúc quả thực rất mạnh, khống chế diện rộng của Hắc Văn Điệp rất lợi hại, khả năng tấn công đơn mục tiêu của Hồng Đái Tụ Điệp cực mạnh, tốc độ theo dõi của Ngọc Điệp nhanh kinh người.

Tuy nhiên, những lá bài bướm này dù có mạnh đến đâu, thì trong trận chiến đồng đội, lá bài phiền phức nhất thực ra lại là bài trị liệu Bích Điệp.

Cơ chế trị liệu của lá bài Bích Điệp này không giống lắm với các lá bài trị liệu khác – liệu pháp buff. Nói cách khác, khi con bướm màu xanh biếc tồn tại, các đồng đội xung quanh nó sẽ tự động nhận được một buff trị liệu “hồi máu mỗi giây”, theo thời gian trôi qua, buff tự động cộng dồn, số tầng cộng dồn càng cao thì lượng máu hồi mỗi giây cũng càng cao.

Đồng thời Bích Điệp còn có một kỹ năng nữa, có thể kích nổ buff, kích nổ toàn bộ số tầng đã cộng dồn, hồi phục một lượng máu lớn ngay lập tức.

Đừng nhìn lượng trị liệu mỗi lần của lá bài này không cao, nhưng thời gian nó tồn tại càng lâu, buff trị liệu cộng dồn cho đồng đội sẽ càng cao. Ván đầu tiên chính vì sự tồn tại của nó, Ám Dạ Chi Đô mới có thể sống sót lâu như vậy trên một bản đồ mất máu toàn sân như “Độc Trùng Cốc”.

Ván thứ hai, Tạ Minh Triết quyết định tiêu diệt nhanh Bích Điệp trước khi trận chiến đồng đội toàn diện bắt đầu, để tránh lát nữa khi tung một đợt tấn công diện rộng, Diệp Trúc lại dựa vào Bích Điệp để gắng gượng giữ vững tuyến máu của cả đội. Đương nhiên, để tránh việc đối phương mang theo bài hồi sinh để hồi sinh Bích Điệp, thời điểm tiêu diệt Bích Điệp bắt buộc phải liên kết chặt chẽ với thời điểm tấn công toàn diện, không thể để lại cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Sự nối tiếp của ba bước này, mắt xích nối tiếp mắt xích, mỗi một mắt xích đều không thể sai sót.

Dạ Yến bắt đầu không lâu, bé cưng của Hoa Hồng Đen vẫn chưa ra đời, trong phòng livestream vô số cư dân mạng đều đang than thở: “Hoa Hồng Đen bị khó sinh rồi sao?”, “Hoa hồng sinh con, lần đầu tiên thấy, tôi thật đúng là được mở rộng tầm mắt!”, “Thẻ bài Tạ Minh Triết thiết kế thật đúng là đủ trò, biến một game đối chiến thẻ bài đàng hoàng thành một trận chiến gia đình éo le cướp vợ, sinh con!”, “Hoa Hồng Đen một loài thực vật cao ngạo lạnh lùng như vậy, lại có thể công khai sinh con trước mặt mọi người, nếu tôi là Hoa Hồng Đen, tôi không bằng đâm đầu vào tường chết cho xong!”

Số giây đếm ngược trên đầu Hoa Hồng Đen vẫn luôn giảm bớt, bên Ám Dạ Chi Đô đã nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu tấn công toàn diện.

Nếu Tạ Minh Triết cố tình làm ra vẻ bí ẩn để trì hoãn khai chiến, Bùi Cảnh Sơn cũng không thể nào đứng yên tại chỗ đợi đối phương sinh xong con rồi mới đánh – Niết Bàn không đến đánh chúng ta, vậy thì chúng ta qua đó đánh hắn!

Nhận được mệnh lệnh của Bùi đội, bướm theo dõi của Diệp Trúc nhanh chóng hành động, nhắm vào Chu Du, đồng thời triệu hồi đồng đội tập thể đến bên cạnh mình.

Di Hồng Viện Dạ Yến một khi đã mở màn, sẽ có hiệu ứng tăng bạo kích toàn sân, cả hai bên đều có thể hưởng lợi. Sức tấn công của các lá bài Ám Dạ Chi Đô vốn đã cao, lại được cảnh quan tăng thêm bạo kích, gần như trong nháy mắt đã tiêu diệt nhanh Chu Du.

Lục Tốn, Tôn Thượng Hương cũng không thể thoát khỏi số phận bị bài cổ trùng, bài bướm vây giết. Tuy nhiên mấy lá bài này của Tạ Minh Triết vừa rồi đã tung ra một đợt kỹ năng, ép lượng máu của các lá bài Ám Dạ Chi Đô xuống còn khoảng một nửa, ép đối thủ phải triệu hồi Bích Điệp, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui, việc bị tiêu diệt nhanh cũng không ảnh hưởng lớn lắm.

Hoa Hồng Đen của Trần Tiêu vẫn còn đang đếm ngược sinh con, không được phép tấn công. Ám Dạ Chi Đô tiêu diệt sạch bài của Tạ Minh Triết trước, ngay sau đó liền lao về phía bài quỷ của Dụ Kha.

Hắc Vô Thường của Dụ Kha bị một lượng lớn bài tấn công tập trung hỏa lực.

Ngay khoảnh khắc Hắc Vô Thường sắp bị tiêu diệt, Tạ Minh Triết đột nhiên triệu hồi một lá bài quen thuộc – Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng trẻ trung anh tuấn xuất hiện trên sân đấu, lấy đàn cổ ra, ung dung gảy đàn, bên tai vang lên những giai điệu trong trẻo dễ nghe.

Không Thành Kế, tàng hình diện rộng!

Khả năng tàng hình diện rộng của Gia Cát Lượng kéo dài 5 giây, trong 5 giây này Niết Bàn không thể thực hiện bất kỳ đòn tấn công nào, nhưng Ám Dạ Chi Đô cũng không tìm thấy họ ở đâu, tương đương với 5 giây ngừng chiến tương đối bình lặng.

Tạ Minh Triết bảo các đồng đội nhanh chóng điều chỉnh vị trí di chuyển.

Lúc này, khán giả xem từ góc nhìn toàn cảnh có thể nhìn thấy, cách Gia Cát Lượng không xa, còn xuất hiện một người phụ nữ che mặt bằng lụa mỏng, chỉ là vì bà đang ở trong trạng thái tàng hình, hình tượng trông rất giống một bóng ma, tên của bà là: Hoàng Nguyệt Anh.

Điều đáng sợ là, trên đầu bà cũng ghi một dòng chữ: “Thẻ bài đang mang thai, sắp sinh ra thẻ bài bé cưng, đếm ngược 9, 8…”

Khán giả đồng loạt cạn lời: “Lại một lá bài nữa mang thai sao?”, “Tôi chửi thề, Tạ Minh Triết có biết xấu hổ không vậy? Vì để thắng, bài của Niết Bàn nói mang thai là mang thai, không hề có khúc dạo đầu nào cả!”, “Hoa Hồng Đen sinh con trước, lá Hoàng Nguyệt Anh này lại sinh thêm một đứa nữa, hai đứa trẻ tay trong tay đúng là vô địch rồi, không bằng cứ định sẵn hôn ước cho chúng nó đi?”, “Nhân vật và thực vật sao có thể định hôn ước được?”, “Trư Bát Giới còn cưới cả bướm nữa là!”

Đều tại Tạ Minh Triết, quan hệ của các lá bài đã hoàn toàn rối loạn cả rồi.

Khán giả spam trong phòng livestream, nhưng Bùi Cảnh Sơn lúc này không thể nào nhìn thấy lá bài này – bởi vì hiệu ứng tàng hình diện rộng.

Ở hậu trường xem trận đấu, Đường Mục Châu giọng nói tràn đầy sự tán thưởng: “Sư đệ thật thông minh, lá bài Hoàng Nguyệt Anh này được triệu hồi cùng lúc với Gia Cát Lượng, bởi vì Gia Cát Lượng xuất hiện ngay lập tức đã tung Không Thành Kế, lá bài này vừa ra sân đã tàng hình, Tiểu Bùi hoàn toàn không hề phát hiện.”

Trần Thiên Lâm vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói: “Thiết kế kỹ năng của lá bài này rất tốt, có thể bỏ qua mọi trạng thái tiêu cực của cảnh quan, đặt Gia Cát Liên Nỏ ở vị trí chỉ định, tự động bắn tên xung quanh, còn hữu dụng hơn cả việc Thẩm An ném trái cây loạn xạ nữa.”

Đường Mục Châu vô cùng tò mò: “Hoàng Nguyệt Anh với Gia Cát Lượng có quan hệ gì sao?”

Trần Thiên Lâm nói: “Phu thê, có hiệu ứng liên kết tăng cường.”

Đường Mục Châu trầm ngâm suy nghĩ: “Chẳng trách em ấy lại muốn triệu hồi cùng lúc. Xem ra, sau khi hiệu ứng tàng hình diện rộng của Không Thành Kế kết thúc, Niết Bàn sẽ phản công toàn diện.”

5 giây tàng hình diện rộng, Niết Bàn vẫn luôn nhanh chóng điều chỉnh vị trí các lá bài, Ám Dạ Chi Đô không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể tạm thời ngừng bắn. 5 giây vừa hết, Bùi Cảnh Sơn bất ngờ phát hiện, trên sân đấu lại có thể có thêm một lá bài – tên Hoàng Nguyệt Anh, hơn nữa cũng đang đếm ngược sinh con!

Với tư cách là một người chỉ huy giàu kinh nghiệm, khi trên sân đấu xuất hiện bài mới, Bùi Cảnh Sơn có thể nhanh chóng phân tích ra đặc điểm kỹ năng của thẻ bài. Lá bài Hoàng Nguyệt Anh này là một lá bài tấn công diện rộng “tự động bắn”, một khi bà ta lại sao chép ra một lá bài nữa, bài cổ trùng của Ám Dạ Chi Đô tuyệt đối không thoát khỏi số phận bị bắn quét 360 độ đến tàn phế.

Bắt buộc phải đánh tan tác Niết Bàn trước khi bé cưng của bà ta và Hoa Hồng Đen ra đời.

Thời gian không còn nhiều, Bùi Cảnh Sơn bất đắc dĩ, trực tiếp triệu hồi lá bài tấn công mạnh nhất trong bài ẩn – Bọ Ngựa Chúa.

Đây là một lá bài tấn công diện rộng vô cùng bạo lực, khi xuất hiện, nó sẽ triệu hồi vô số con bọ ngựa nhỏ tự động truy kích kẻ địch trong phạm vi, gây sát thương trúng độc trên diện rộng. Đàn bọ ngựa chi chít bắt đầu điên cuồng truy kích đối thủ, cảnh tượng đó khiến những người mắc hội chứng sợ lỗ suýt nữa thì nôn ra.

Tạ Minh Triết lại vẻ mặt bình thản, không chút do dự kích hoạt kỹ năng 1 của Gia Cát Lượng “Khẩu Chiến Quần Nho” – hỗn loạn diện rộng trong phạm vi!

Những con bọ ngựa nhỏ bị hỗn loạn lập tức mất phương hướng, va chạm lẫn nhau.

Tuy nhiên Bùi Cảnh Sơn đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức triệu hồi “Nguyệt Quang Cổ” thanh tẩy giải trừ khống chế diện rộng.

Sau khi được giải trừ khống chế, bầy bọ ngựa cuối cùng cũng không còn đâm loạn xạ nữa, một đàn bọ ngựa lớn phối hợp với bầy bướm của Diệp Trúc, nhanh chóng lao về phía các lá bài của Niết Bàn, mắt thấy sắp cắn chết toàn bộ bài quỷ của Dụ Kha, nhưng đúng lúc này, máu của tất cả các lá bài Niết Bàn đột nhiên cố định ở một giá trị, cho dù phải chịu hỏa lực tấn công mạnh mẽ, lượng máu lại hoàn toàn không hề giảm xuống.

Khán giả vô cùng nghi hoặc: “Có lỗi game sao?”, “Bị bọ ngựa cắn mà không mất máu, Niết Bàn gian lận à?”

Bình luận viên chính thức Lưu Sâm nhanh chóng lấy ra bản ghi chép trận đấu trên sân, giải thích: “Là kỹ năng ‘Nhất Kiến Sinh Tài’ (Vừa Gặp Đã Phát Tài) của Bạch Vô Thường, ban phước lành của Vô Thường Sống cho toàn bộ đồng đội trong phạm vi 30 mét, trong 5 giây toàn bộ sát thương phải chịu sẽ được tính toán lại sau 5 giây.”

Ngô Nguyệt nhớ lại lá bài này, nói: “Là bài quỷ của Dụ Kha, kỹ năng bảo vệ trì hoãn 5 giây!”

Trì hoãn tính toán, do đó đối phương bất kể tấn công có hăng hái đến đâu, máu của tất cả các lá bài Niết Bàn đều cố định ở dữ liệu ngay khoảnh khắc Bạch Vô Thường kích hoạt kỹ năng, 5 giây sau mới đồng loạt tính toán và mất máu một lần. Kỹ năng bảo mệnh này của Bạch Vô Thường, vào thời khắc này, đã được Dụ Kha tung ra một cách chính xác – lại có thể thật sự bảo vệ được tính mạng của toàn bộ đồng đội!

Vào thời khắc mấu chốt, phản ứng của Tiểu Kha vẫn khá nhanh.

5 giây thời gian đủ để bé cưng của Hoa Hồng Đen và Hoàng Nguyệt Anh thuận lợi ra đời.

Tạ Minh Triết kích động đến mức giọng nói run rẩy: “Tiểu Kha giỏi lắm! Mọi người chuẩn bị phản công toàn diện – 3, 2, 1, đánh!”

Người chỉ huy vừa ra lệnh, chuỗi tấn công Niết Bàn đã luyện tập vô số lần lập tức được tung ra.

Tần Hiên triệu hồi Tiết Bảo Thoa, trực tiếp tiêu diệt nhanh Bích Điệp vừa được Diệp Trúc triệu hồi ra để hồi máu cho đồng đội.

Hoa Hồng Đen của Trần Tiêu và Hoa Hồng Đen phiên bản thu nhỏ sao chép ra, đồng thời kích hoạt tấn công diện rộng “Nụ Hôn Hoa Hồng” trên một phạm vi lớn. Chỉ thấy những cánh Hoa Hồng đen tuyền, có lớn có nhỏ, hòa quyện vào nhau, như một cơn cuồng phong bão tố cuốn về phía ảo ảnh thẻ bài của Ám Dạ Chi Đô!

Những lá bài Tạ Minh Triết triệu hồi trước đó đã bị tiêu diệt sạch, nhưng cậu vẫn còn lá bài tấn công cuối cùng Hoàng Nguyệt Anh, cùng với Tiểu Nguyệt Anh vừa mới được Hoàng Nguyệt Anh sao chép ra.

Bé cưng Hoàng Nguyệt Anh phiên bản thu nhỏ, chiều cao chỉ đến ngang eo của phiên bản người lớn, “Gia Cát Liên Nỏ” trong tay cô bé so với bản gốc cũng đã thu nhỏ một nửa, trông vô cùng đáng yêu.

Hoàng Nguyệt Anh vừa rồi sớm đã nhân cơ hội tàng hình, đặt ụ pháo “Gia Cát Liên Nỏ” vào giữa các lá bài của đối phương. Hiện giờ, Tiểu Nguyệt Anh lại đặt thêm một “Gia Cát Liên Nỏ” phiên bản thu nhỏ nữa, hai kỹ năng đồng thời được kích hoạt, vô số mũi tên lớn nhỏ, như súng máy vậy, điên cuồng bắn quét 360 độ xung quanh, gây sát thương lớn cho kẻ địch trên đường đi.

Sau khi Di Hồng Dạ Yến được kích hoạt, sát thương bạo kích của tất cả các lá bài trên toàn sân đấu đều sẽ được tăng cường với số lượng lớn.

Hoàng Nguyệt Anh một mũi tên bắn qua, gần như có thể bắn mất nửa máu của lũ côn trùng. Liên Nỏ của Tiểu Nguyệt Anh kích thước thu nhỏ một nửa, sức tấn công cũng bị giảm đi một nửa, nhưng sát thương gây ra trên đường đi của những mũi tên do liên nỏ nhỏ bắn ra, vừa hay có thể bù đắp sự thiếu hụt của liên nỏ lớn.

Hai mươi mũi tên sắc bén bắn ra như mưa, trong phút chốc, bên tai toàn là những tiếng rít gió của mũi tên xé rách không khí!

Các lá bài của Ám Dạ Chi Đô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Gia Cát Lượng vẫn phong độ lịch lãm phe phẩy quạt lông giữa sân, như thể đang xem kịch một cách ung dung tự tại.

5 giây trì hoãn tính toán còn chưa đến, bài của Ám Dạ Chi Đô đã bị tiêu diệt toàn đội!

Đợt phản công này của Niết Bàn quá sắc bén, các thành viên trong đội phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Bùi Cảnh Sơn nhìn dòng chữ “Thất bại” hiện lên trên màn hình, nhất thời không biết nói gì cho phải – anh ta nghĩ, mình có lẽ đã đánh giá thấp Tạ Minh Triết.

Sắc mặt Diệp Trúc vô cùng khó coi, cuối cùng không nhịn được tháo mũ giáp xuống, than thở: “Tạ Minh Triết rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy! Để thẻ bài mang thai 9 giây, sinh một đứa con, kỹ năng kỳ quái như vậy cậu ta rốt cuộc nghĩ ra bằng cách nào?”

Bùi Cảnh Sơn cũng rất cạn lời, sinh con, mô tả như vậy thật sự khiến người ta một lời khó nói hết.

Nhưng xét về mặt chiến thuật, ván đấu này Tạ Minh Triết quả thực đã chuẩn bị rất đầy đủ. Đồng thời triệu hồi Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh, đồng thời để Gia Cát Lượng lập tức kích hoạt Không Thành Kế, Hoàng Nguyệt Anh tàng hình để tìm đúng vị trí đặt liên nỏ; hỗn loạn diện rộng của Gia Cát Lượng ép đối thủ phải giải trừ khống chế, việc trì hoãn tính toán 5 giây của Bạch Vô Thường bảo vệ đồng đội không bị tiêu diệt nhanh.

Trước sau cộng lại, cậu có thể tranh thủ được gần 12 giây thời gian, mà việc sao chép thẻ bài bé cưng chỉ cần 9 giây.

Niết Bàn chỉ còn 3 giây để phản công toàn diện, thao tác này vô cùng hiểm hóc, một khi mắt xích nào đó phối hợp sai sót, có thể sẽ thua cả bàn cờ.

Sự thật chứng minh, họ không hề phối hợp sai sót.

Bất kể là việc Tạ Minh Triết triệu hồi bài chủ lực, hay thời điểm Dụ Kha, Tần Hiên nối tiếp kỹ năng, Trần Tiêu dốc toàn lực tấn công, các lá bài của bốn người đã tạo thành một chuỗi phối hợp hoàn chỉnh. Có thể thấy, bộ bài này Niết Bàn đã âm thầm diễn tập rất nhiều lần cho nên mới có thể thành thục đến vậy. So với trận đấu “đánh cược một phen” với Chúng Thần Điện ở ván trước, ván này, sự sắp xếp về mặt chiến thuật của Niết Bàn quả thực cao minh hơn không ít.

Xem ra, thiên phú của Tạ Minh Triết vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, tiến bộ lại có thể nhanh đến vậy.

Bùi Cảnh Sơn tháo mũ giáp xuống bước ra giữa sân khấu, bình tĩnh bắt tay bốn người Niết Bàn.

Tạ Minh Triết biết anh ta là bạn nối khố của sư huynh, lại là bạn học cùng khoa Triết học của Đại học Đế Đô, đối với anh ta liền vô cùng lịch sự, tán thưởng nói: “Chiến thuật nuôi cổ tại hiện trường của Bùi Thần quả thực rất tuyệt, Nhện Chúa của anh thật sự khiến em được mở rộng tầm mắt.”

Bùi Cảnh Sơn khách khí nói: “Chiến thuật để thẻ bài mang thai của cậu cũng khiến tôi làm mới lại thế giới quan.”

Tạ Minh Triết: “…”

Đây là Bùi Thần đang khéo léo bày tỏ ý “cậu thật đúng là một kẻ kỳ quái” phải không?

Bùi Cảnh Sơn nói tiếp: “Mùa giải này có Niết Bàn các cậu, trận đấu trở nên thú vị hơn không ít.”

Tạ Minh Triết xấu hổ nói: “Cảm ơn Bùi đội đã khen ngợi.”

Thú vị hơn không ít, đây chắc không tính là khen ngợi đâu nhỉ? Nhưng cậu cứ mặt dày coi như đó là lời khen vậy!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi