Chương 179: Nhóm fan có phong cách độc lạ
Vòng tứ kết khép lại, trận đấu kết thúc quá nhanh, rất nhiều fan hâm mộ tại hiện trường vẫn chưa kịp hoàn hồn, mãi cho đến khi màn hình lớn bắt đầu chiếu lại những khoảnh khắc đặc sắc của trận đấu này, những tiếng vỗ tay lác đác trên khán đài cuối cùng cũng dần trở nên nhiệt liệt hơn, về sau, những tràng pháo tay như thủy triều gần như muốn lật tung mái nhà – bỏ qua sự chấn động mà bản thân tuyển thủ mang lại cho mọi người, trận đấu này quả thực diễn ra rất đặc sắc!
Đương nhiên, trong tiếng vỗ tay còn xen lẫn rất nhiều tiếng huýt sáo, rõ ràng đều là các fan nam đang cười nhạo ID “Chú Béo” của cậu.
Thấy Tạ Minh Triết lủi thủi chạy về hậu trường, Trần Tiêu cười bước tới nói: “Chột dạ rồi à? Fan của em cằm rơi đầy đất, thật đúng là hoành tráng.”
Tạ Minh Triết cười gượng sờ mũi: “Em đã “tiêm phòng” cho họ rồi, là do họ tự nghĩ sai lệch cả, tưởng em xấu lắm.”
Dụ Kha không khách khí nói: “Bởi vì ID Chú Béo này hoàn toàn không thể nào liên tưởng đến một anh chàng đẹp trai được! Đây hoàn toàn là vấn đề về cái tên, lúc đầu tớ mới quen cậu cũng không dám tin cậu chính là Chú Béo! Cậu cho dù có đặt tên là A Mèo A Chó, cũng đỡ gây sốc hơn Chú Béo nhiều!”
Béo, rồi Chú, bất kỳ chữ nào cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi. Xem ra, không thể tùy tiện đặt tên được, Tạ Minh Triết cũng coi như đã rút ra được bài học. May mà Liên minh Chuyên nghiệp có quy định nghiêm ngặt, tất cả các tuyển thủ ở giai đoạn giải đấu chuyên nghiệp đều phải dùng tên thật để thi đấu, Tạ Minh Triết cũng không cần phải đau đầu nghĩ xem nên đặt biệt danh gì nữa, ID Chú Béo này cậu vẫn sẽ tiếp tục dùng.
Trên đường trở về câu lạc bộ, Trần Tiêu lái xe phía trước, Tạ Minh Triết ngồi ở hàng ghế sau tiện tay đăng nhập vào trang cá nhân, vốn định xem có bao nhiêu người đang chửi mình, kết quả lại phát hiện trang cá nhân của mình đột nhiên tăng lên 5 triệu fan?
Cậu không dám tin dụi mắt – tăng nhiều fan như vậy, có bao nhiêu người là đến để chửi cậu?
Tạ Minh Triết vẫn quyết định đăng một thông báo chính thức, dù sao sau này cậu cũng đại diện cho Câu lạc bộ Niết Bàn, để lại ấn tượng “cố ý lừa gạt fan” cho người qua đường quả thực không tốt lắm.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng lời lẽ, Tạ Minh Triết rất thành khẩn đăng một thông báo: “Trước đây vẫn chưa công khai ảnh, rất xin lỗi vì ID của em đã gây hiểu lầm cho mọi người, em không cố ý đâu ạ. Lúc trước khi vào game cảm thấy tên Chú Béo này nghe rất thân thiện, liền tiện tay đặt ID là Chú Béo, không ngờ sau này lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Em năm nay mới 18 tuổi, dùng ID này quả thực không phù hợp, sau này mọi người có thể gọi em là A Triết, hy vọng mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến thẻ bài và các trận đấu của em, bản thân em trông như thế nào không phải là trọng điểm – các anh chị vì thẻ bài mà quen biết em, cũng xin hãy tiếp tục vì thẻ bài mà ủng hộ em, cảm ơn mọi người.”
Các fan hâm mộ: “…”
Không ngờ cậu tuổi còn trẻ mà khi đối mặt với những nghi ngờ này lại có thể bình tĩnh đến vậy, khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông này của cậu có thể coi là một tấm gương cho các tuyển thủ chuyên nghiệp – lý trí đến mức hơi quá đáng!
Tâm trạng của các fan hâm mộ rất phức tạp, dù sao trước đó mọi người đều đang an ủi Chú Béo “bất kể anh có xấu đến đâu chúng em cũng thích anh”, kết quả lời an ủi hoàn toàn uổng phí, cậu không hề xấu chút nào, ngược lại còn đẹp trai như hot boy trường đại học. Nếu lúc này mọi người lập tức thay đổi thái độ, nói “anh đẹp trai quá chúng em càng thích anh hơn”, vậy chẳng phải rất mất mặt sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng các fan hâm mộ cũng cần giữ thể diện.
Tin nhắn này của Tạ Minh Triết vừa được đăng lên, số lượng bình luận trong nháy mắt đã vượt qua một vạn. Các cô gái nhìn bức ảnh cậu đính kèm trong tin nhắn, rất muốn “liếm màn hình”, nhưng bề ngoài lại giả vờ dè dặt, lũ lượt để lại bình luận bày tỏ: “Xem như cậu có thái độ thành khẩn, sẽ tiếp tục ủng hộ cậu!” Các fan nam thì không nhịn được mà than thở: “Đẹp trai như vậy mà còn đặt tên là Chú Béo, anh bạn đúng là nghịch ngợm thật, nếu vậy những người thật sự béo như chúng tôi biết sống thế nào đây!”
Bình luận được đẩy lên top nhiều nhất lại là: “Đẹp trai quá, không hâm mộ nổi, tôi quyết định chuyển thành anti~~” Phía sau một loạt người xếp hàng +1, trong nháy mắt đã xếp đến hơn một ngàn lượt. Mặc dù bình luận nói như vậy, nhưng không một ai hủy theo dõi cậu, rõ ràng phần lớn đều là nói đùa.
Tạ Minh Triết không hề để tâm đến việc có bao nhiêu người thật sự chuyển từ fan thành anti, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, sức chiến đấu của các fan hâm mộ lại mạnh mẽ đến vậy, lại có thể đẩy thông báo của cậu lên vị trí số một trên bảng xếp hạng từ khóa hot trong ngày.
Chủ đề #ThôngBáoCủaChúBéo# bùng nổ thu hút sự chú ý, không ít người qua đường vì tò mò mà nhấp vào xem, phát hiện ngoài thông báo của chính Tạ Minh Triết ra còn có không ít những mẩu chuyện hài hước, ví dụ như một bài thơ vè có tên “Chú Béo Tôi Không Béo” được chuyển tiếp hơn vạn lượt; còn có ảnh động “Chú Béo gầy như vậy, cậu không thấy xấu hổ vì không giảm béo sao”, cùng với rất nhiều avatar Chú Béo phiên bản Q vẽ tay –
Các fan hâm mộ chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã làm ra vô số tác phẩm đồng nhân, người viết thơ, người viết tiểu thuyết, người vẽ tranh, lấp đầy chủ đề hot search. Những ảnh động, avatar này được chuyển tiếp và tải về rộng rãi, Tạ Minh Triết cảm thấy khá thú vị, bản thân cậu cũng đã tải về không ít.
Trong phút chốc, lượng theo dõi trang cá nhân của Chú Béo lại một lần nữa tăng lên, vượt qua cột mốc 6 triệu.
Đến mức này, vài fan cứng có sức ảnh hưởng cũng bắt đầu lên tiếng trong nhóm để bày tỏ lập trường: “Chú Béo hôm nay lần đầu tiên lộ diện, đã gây ra rất nhiều tranh cãi, hình tượng ngoài đời của anh ấy và tưởng tượng của mọi người khác biệt quá lớn, khiến nhiều người có sự chênh lệch tâm lý, điều này rất bình thường – nhưng đừng quên, ban đầu chúng ta thích anh ấy là vì những lá bài anh ấy làm ra. Chính anh ấy cũng đã nói, thẻ bài mới là trọng điểm.”
Có cô gái bày tỏ: “Anh ấy chưa từng nói mình rất xấu, đều là do mọi người tự mình tưởng tượng. Em thấy mọi người nên nhìn nhận chuyện này một cách lý trí hơn, đừng vì hình tượng của anh ấy không phù hợp với ảo tưởng của mình mà đi chửi anh ấy. Rất đơn giản – chấp nhận được thì tiếp tục ở lại, muốn bỏ theo dõi, chuyển thành anti cũng xin hãy sớm rời nhóm.”
Lời này vừa nói ra, số người rời nhóm quả thực có, nhưng chỉ là vài ba người lác đác, hoàn toàn không đáng kể. So với một loạt người xếp hàng nói muốn chuyển thành anti trong phần bình luận thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Cô gái có chút ngơ ngác: “Những người nói muốn chuyển thành anti đâu rồi? Không rời nhóm, đây là ghét đến mức thành yêu thật rồi sao?”
Những fan đã xếp hàng nhanh chóng đứng ra bày tỏ thái độ: “Chúng tôi chỉ hùa theo xếp hàng xem náo nhiệt thôi.” “Đùa chút thôi mà, tôi còn đang chờ anh ấy mang bài nhân vật mới ra đánh bán kết đây.” “Mọi người thống nhất tuyệt đối đừng đi khen anh ấy đẹp trai, chúng ta phải có nguyên tắc, thích thẻ bài của anh ấy nhiều hơn nhan sắc của anh ấy!” “Mặc dù anh ấy có hơi đẹp trai, nhưng chúng ta tốt nhất đừng đi khen anh ấy, kẻo anh ấy lại quá kiêu ngạo.”
Sau đó mọi người đồng thanh bày tỏ: “Riêng tư khen một chút vẫn được.” “Anh ấy thật sự đẹp trai quá ha ha ha!”
Quản lý nhóm: “…”
Đúng là một đám fan khẩu thị tâm phi, giống hệt Chú Béo, phong cách cũng thật độc lạ!
Quản lý nhóm bất đắc dĩ cười, nói: “Những fan ở lại, việc ủng hộ đừng chỉ nói suông, xin hãy thể hiện bằng hành động. Trận bán kết ngày đó vừa hay là cuối tuần, ai mua được vé đến hiện trường thì nhanh chóng đến chỗ tôi đăng ký.”
Trong số các fan của Tạ Minh Triết có vài người quản lý có khả năng tổ chức đặc biệt mạnh, lần tứ kết này hiện trường xuất hiện nhiều áp phích như vậy, công lao của mấy người quản lý không hề nhỏ. Mấy người này đều xuất thân từ công hội Niết Bàn, không chỉ là fan trung thành của Chú Béo, mà còn là fan trung thành của những lá bài nhân vật như Chu Du, Tôn Sách, cho nên khi Tạ Minh Triết bị chỉ trích, mấy người quản lý lập tức đứng ra kiểm soát tình hình, nhanh chóng ổn định cục diện.
Chị quản lý của group fan rất bá khí nói: Có chuyện gì to tát đâu? Đẹp trai đâu phải là điểm xấu! Người chúng ta thích vừa đẹp trai lại vừa có tài, đây không phải là điểm cộng sao? Trận đấu sau tiếp tục đi xem – chỉ là áp phích xé hết rồi, phải đổi một loạt mới!
Ngày 6 tháng 2, tối thứ sáu, Giải Đại Sư lần thứ mười một vòng bán kết chính thức bắt đầu.
Trước đó rất nhiều người qua đường khi xem livestream phát hiện một lượng lớn fan của Chú Béo spam nói “chuyển từ fan thành anti”, còn tưởng trận đấu này sẽ không có nhiều fan đến xem, kết quả đến hiện trường lại kinh ngạc đến ngây người –
Toàn bộ hiện trường trận đấu, lại có thể hơn một nửa đều là fan của Chú Béo.
Chỉ là, chữ trên những tấm áp phích cổ vũ đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất: “Mặc dù anh không béo cũng không phải là chú, nhưng chúng em là những fan có nguyên tắc, đương nhiên sẽ tiếp tục yêu anh rồi!” “Chúng em muốn giống như Chú Béo, gầy như một tia chớp!” “Cái gì gọi là fan chân chính? Chính là khi phát hiện anh ấy đặc biệt đẹp trai, vẫn có thể không rời không bỏ anh ấy.” “Xem thẻ bài, không nhìn mặt, đẹp trai thì có gì ghê gớm?”
Tạ Minh Triết: “…”
Toàn bộ những tấm áp phích cổ vũ tại hiện trường vô cùng hoành tráng, đủ loại lời lẽ trêu chọc tạo thành sự tương phản rõ rệt với những tấm áp phích “XX cố lên”, “XX tất thắng” của các đội khác. Người qua đường vô cùng nghi hoặc – nói là chuyển từ fan thành anti đâu rồi? Sao fan lại còn đông hơn cả trận trước?
Tạ Minh Triết ở hậu trường nhìn thấy những tấm áp phích này, thật sự dở khóc dở cười – đột nhiên cảm thấy fan của mình là một tổ hợp ngạo kiều!
Nữ bình luận viên không khỏi cảm thán: “Xem ra, việc chuyển từ fan thành anti đều chỉ là nói suông thôi. Các bạn cứ thừa nhận đi, nhìn thấy Chú Béo đẹp trai như vậy, các bạn thực ra đều đang thầm vui mừng, chỉ là ngại ngùng không thể hiện ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ có vẻ như mình rất nông cạn!”
Toàn trường fan cười ồ lên.
Đặc biệt là các cô gái cười vô cùng rạng rỡ. Họ đâu phải là những fan nông cạn, thứ họ thích nhất đương nhiên vẫn là những lá bài Tạ Minh Triết làm ra – việc yêu thích nhan sắc chỉ là thuận tiện mà thôi.
Gửi phản hồi