Chương 153: Thẻ bài trị liệu
Tạ Minh Triết dự cảm lá bài “Quan Âm Tống Tử” này không dễ dàng thông qua kiểm duyệt như vậy, quả nhiên, sau khi nộp lên lại một lần nữa bị chuyển vào kênh kiểm duyệt thủ công. Vẻ mặt của các nhà thiết kế tại trụ sở chính thức vô cùng khó nói, ngay cả Trâu Hiểu Ninh, fan hâm mộ của Chú Béo, cũng không nhịn được mà than thở: “Thiết kế kỹ năng thẻ bài này của Chú Béo thật sự ngày càng kỳ quái rồi.”
Do tất cả các bản đồ cảnh quan của các câu lạc bộ đều sẽ được giao cho nhà thiết kế bản đồ kiểm duyệt thống nhất trước khi mùa giải bắt đầu, nên Trâu Hiểu Ninh và những người khác với tư cách là chuyên viên phân tích kiểm soát dữ liệu thẻ bài, không hề biết Chú Béo đã làm thêm nhiều lá bài cảnh quan kỳ lạ hơn nữa. Thiết lập “để thẻ bài mang thai” này mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, một đám người lần lượt vây lại cẩn thận quan sát mô tả thẻ bài, cảm giác như tam quan của mình sắp bị chấn vỡ.
Tổng giám đốc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nói: “Thẻ bài Chú Béo làm, mô tả kỹ năng trước nay vẫn luôn kỳ quái như vậy… Khụ, không cần để ý đến mô tả, mọi người cứ xem dữ liệu đi.”
Người đàn ông trung niên mập mạp đưa ra ý kiến của mình: “Để thẻ bài mang thai, về bản chất chính là tạo ra hai lá bài sao chép có thuộc tính giảm đi một nửa. Chỉ xét riêng về dữ liệu, một lá bài hoàn chỉnh đổi lấy hai lá bài nửa thuộc tính coi như tương đối cân bằng, nhưng mấu chốt nằm ở việc kế thừa kỹ năng.”
Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ ca rô bên cạnh đẩy gọng kính trên mũi, nói: “Giả sử Quan Âm Tống Tử có thể khiến tất cả các lá bài tạo ra bản sao nửa thuộc tính, vậy nếu bài tử vong tức thời tạo ra bài sao chép, hậu quả sẽ thế nào? Đây chẳng phải sẽ tạo thành kỹ năng hạn chế, có thể sử dụng hai lần sao?”
Tổng giám đốc gật đầu: “Không sai, rất nhiều thẻ bài hoàn toàn không dựa vào thuộc tính cơ bản để chiến đấu, mà là dựa vào kỹ năng. Đặc biệt là bài tử vong tức thời, bài Vong Ngữ và bài khống chế sân đấu, bất kể thuộc tính cơ bản có kém đến đâu, chỉ cần có thể tung ra kỹ năng, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến sân đấu. Lá bài sao chép hoàn toàn kế thừa kỹ năng của bài gốc, điều này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trận đấu.”
Chàng trai mặc áo sơ mi gật đầu, nói: “Lưu Bị, Tôn Ngộ Không mà Chú Béo làm trước đó, ngoài kỹ năng liên kết ra đều có ba kỹ năng độc lập. Nếu để Quan Âm Tống Tử trực tiếp tạo ra một Tiểu Lưu Bị, Tiểu Tôn Ngộ Không, kế thừa kỹ năng của bài gốc, tương đương với việc một lần kế thừa sáu kỹ năng, điều này quá đáng sợ, tuyển thủ đấu với Chú Béo chắc sẽ phát điên mất.”
Có người phụ họa: “Tạo ra bài sao chép có kỹ năng giống hệt, lại còn tạo ra hai lá, thiết lập như vậy tuyệt đối không thể thông qua kiểm duyệt!”
Mọi người thảo luận một hồi, đều cảm thấy thiết kế như vậy vô cùng lỗi game. Nhưng Trâu Hiểu Ninh vẫn muốn tranh thủ một chút cho Chú Béo, cô nhìn về phía chị tổng giám đốc, nghiêm túc đề nghị: “Em thấy thiết kế của lá bài này rất mới lạ, trực tiếp bỏ đi thì quá đáng tiếc. Có thể để Chú Béo sửa đổi một chút không? Sau này trên sân đấu xuất hiện loại bài này, trận đấu cũng sẽ thú vị hơn phải không?”
Tổng giám đốc nhíu mày trầm tư một lát, nói: “Việc kế thừa một nửa thuộc tính cơ bản coi như tương đối hợp lý, nhưng việc kế thừa toàn bộ kỹ năng thì quá lỗi game. Nếu thật sự muốn sửa, thì phải bắt đầu từ kỹ năng, yêu cầu lá bài được sao chép ra chỉ có thể kế thừa một trong các kỹ năng của bài gốc.”
Trâu Hiểu Ninh hai mắt sáng lên: “Không sai! Như vậy, hai lá bài Quan Âm Tống Tử sao chép ra, mỗi lá chỉ có thể kế thừa một kỹ năng, tương đương với việc nhiều nhất sao chép ra hai kỹ năng, cũng phù hợp với quy định một lá bài 2 kỹ năng.”
Tổng giám đốc nói: “Ngoài ra còn phải hạn chế điều kiện, những lá bài chỉ có một kỹ năng không được phép sao chép. Ban tổ chức chúng ta có quy định nghiêm ngặt đối với bài tử vong tức thời, mỗi trận đấu nhiều nhất chỉ được mang một lá, cho nên, bài tử vong tức thời tuyệt đối không thể tạo ra bản sao thứ hai.”
Những lá bài chỉ có một kỹ năng thường là bài tử vong tức thời và những lá bài chức năng vô cùng mạnh mẽ, bao gồm cả chính “Quan Âm Tống Tử”. Những lá bài chỉ có một kỹ năng không được phép sao chép, chỉ những lá bài có từ hai kỹ năng trở lên mới có thể sinh con. Quan Âm Tống Tử nhiều nhất tạo ra hai lá bài con, tương đương với một lá đổi lấy hai lá, nhưng thuộc tính giảm đi một nửa, kỹ năng cũng nhiều nhất chỉ đổi được hai cái, như vậy mới phù hợp với sự cân bằng về kỹ năng, dữ liệu của thẻ bài.
Sau khi mọi người thảo luận chi tiết, đều cho rằng việc sửa đổi như vậy là tương đối hợp lý.
Tổng giám đốc cuối cùng cũng chốt lại: “Chúng ta cứ làm một lá Quan Âm Tống Tử đã sửa đổi để thực chiến thử xem, đợi sau khi xác định sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu thẻ bài và sự cân bằng kỹ năng, rồi mới gửi cho Chú Béo, để anh ta làm bản thảo cuối cùng.”
Trâu Hiểu Ninh chủ động nói: “Chuyện này giao cho em, em sẽ viết một bản báo cáo thử nghiệm chi tiết.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, Trâu Hiểu Ninh liền đưa “Quan Âm Tống Tử” đã sửa đổi vào đấu trường mô phỏng để thử nghiệm dữ liệu, đồng thời viết một bản báo cáo phân tích rất dài – đây cũng là lá bài phiền phức nhất cô gặp phải kể từ khi đi làm đến nay.
Lần trước làm một bản báo cáo thử nghiệm phức tạp như vậy là khi kiểm duyệt lá bài “Con Rối Sư” do Vệ Tiểu Thiên của Câu lạc bộ Quỷ Ngục thiết kế. Về bản chất mà nói, chức năng của Quan Âm Tống Tử và Con Rối Sư tương tự nhau, đều dựa vào các lá bài khác để tăng cường thực lực cho phe mình.
Tuy nhiên, Con Rối Sư chỉ có thể điều khiển những lá bài đã chết, giữ lại toàn bộ thuộc tính, một đổi một. Quan Âm Tống Tử là một đổi hai, thuộc tính và kỹ năng giảm đi một nửa, cho nên việc thử nghiệm sẽ phức tạp hơn một chút.
Trâu Hiểu Ninh thức trắng đêm tăng ca để thử nghiệm kỹ năng của lá bài Quan Âm Tống Tử này, mãi cho đến ba giờ sáng mới hoàn thành.
Tạ Minh Triết đợi rất lâu không thấy kết quả, dứt khoát đi ngủ trước.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, trong hộp thư của cậu quả nhiên có thêm một email, đến từ ban tổ chức game Tinh Thẻ, trong email giải thích chi tiết về lỗi của lá bài Quan Âm Tống Tử cũng như đề xuất sửa đổi, lời lẽ vô cùng chân thành.
Tạ Minh Triết cảm thấy các chuyên viên dữ liệu của ban tổ chức nói rất có lý, liền lịch sự trả lời: “Vô cùng cảm ơn những đề xuất của các chuyên viên dữ liệu, vất vả cho mọi người rồi, tôi sẽ sửa đổi ngay.”
Sau khi sửa đổi, trong phần mô tả kỹ năng của Quan Âm Tống Tử có thêm một vài hạn chế – thẻ bài phải có từ 2 kỹ năng trở lên mới có thể mang thai sinh con, lá bài con sinh ra sẽ tùy chọn kế thừa một nửa thuộc tính và một trong các kỹ năng của thẻ mẹ. Sau khi Quan Âm Tống Tử ban xong hai đứa con, sẽ tự động biến mất khỏi sân đấu.
Sửa đổi như vậy, tương đương với một lá bài đổi lấy hai “lá bài rưỡi”.
Tạ Minh Triết lại một lần nữa nộp thẻ bài lên, lần này rất thuận lợi thông qua kiểm duyệt.
Cậu ngay sau đó lại nhắn tin cho Tần Hiên, tiến hành điều chỉnh tương ứng thiết kế của lá bài cảnh quan “Nữ Nhi Quốc”, dựa theo mô tả kỹ năng của Quan Âm Tống Tử, đưa ra một số hạn chế đối với việc sao chép thẻ bài, để tránh việc kiểm duyệt cảnh quan sau này lại bị trả về.
Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Tạ Minh Triết liền đặt Nguyệt Lão, Vương Mẫu Nương Nương và Quan Âm Tống Tử vào vị trí góc trên bên phải của tủ trưng bày thẻ bài, những lá bài lẻ làm sau này có thể đặt hết vào đây, khi đánh đồng đội sẽ chọn lựa để phối hợp.
Tạ Minh Triết quyết định làm thêm một lá bài trị liệu đa năng nữa, đây là ý tưởng nảy ra khi cậu trằn trọc trên giường tối qua.
Các lá bài trị liệu hiện tại có trị liệu trận pháp liên tục, trị liệu diện rộng và đơn mục tiêu tức thời, trị liệu bằng khiên hệ Thổ… Vẫn còn thiếu một lá bài thuộc loại cấp cứu đơn mục tiêu, cậu dự định sẽ dùng vị thần y “Hoa Đà” này làm tư liệu.
Hoa Đà là một danh y thời Tam Quốc, y thuật vô cùng toàn diện, nghe nói ông tinh thông nội khoa, phụ khoa, nhi khoa và châm cứu, đặc biệt giỏi về phẫu thuật ngoại khoa, được hậu thế tôn là “thủy tổ ngoại khoa”.
Trong các ghi chép lịch sử, Hoa Đà là vị y sư sớm nhất sử dụng phương pháp “phẫu thuật ngoại khoa” để trị bệnh cứu người.
Ông dùng các loại thảo dược Trung Hoa phối hợp bào chế ra “Ma Phí Tán”, đây là loại thuốc gây mê sớm nhất trên thế giới. Hoa Đà cho bệnh nhân uống Ma Phí Tán rồi tiến hành phẫu thuật ổ bụng, mở ra tiền lệ dùng phương pháp “gây mê toàn thân” để phẫu thuật cho bệnh nhân. Xét trên lịch sử y học toàn thế giới, đây cũng là một sáng kiến chưa từng có.
Hoa Đà là thần y, tự nhiên phải làm thành một lá bài trị liệu mạnh mẽ.
Ma Phí Tán có thể thiết kế thành một kỹ năng trị liệu giảm đau cho mục tiêu chỉ định, bỏ qua đau đớn, tương đương với việc giảm sát thương trong một khoảng thời gian, đồng thời có thể cộng dồn liên tục, số tầng cộng dồn càng cao, tỷ lệ giảm sát thương cũng càng cao.
Ngoài ra, Hoa Đà còn rất có tầm nhìn xa khi đưa ra quan niệm rèn luyện sức khỏe, phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh. Ông đã biên soạn một phương pháp rèn luyện thân thể gọi là “Ngũ Cầm Hí”, lần lượt bắt chước động tác của hổ, hươu, gấu, vượn, chim để rèn luyện, giúp toàn bộ cơ bắp, khớp xương được thư giãn, tương đương với “bài tập thể dục” phiên bản cổ đại. Nghe nói, những người học Ngũ Cầm Hí của Hoa Đà phần lớn đều rất trường thọ.
Nếu thiết kế thành kỹ năng thẻ bài, Ngũ Cầm Hí có thể giúp mục tiêu đồng đội tăng cường sức phòng thủ, chống lại một số sát thương.
Ngoài ra, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa còn có một đoạn truyền thuyết Hoa Đà “cạo xương trị thương” cho Quan Vũ, điều này cũng có thể làm thành kỹ năng, giúp thẻ bài trừ tận gốc mọi bệnh tật, hồi phục hoàn toàn.
Hình tượng của Hoa Đà, Tạ Minh Triết dựa theo sự hiểu biết của mình, vẽ ông thành một vị lão gia tóc bạc trắng, nụ cười hiền từ, thuộc tính sẽ thiết lập là hệ Mộc tương đối đa năng.
Hoa Đà (Hệ Mộc)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 1000, Công 0, Thủ 1000, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 10%
Kỹ năng kèm theo: Ma Phí Tán (Hoa Đà là một thần y, ông đã bào chế ra “Ma Phí Tán”, loại thuốc này có công hiệu “giảm đau”, có thể khiến người dùng tạm thời bỏ qua đau đớn. Hoa Đà cứ mỗi 6 giây lại bào chế được một lọ Ma Phí Tán, nhiều nhất tích lũy 5 lọ. Ông có thể đưa Ma Phí Tán cho mục tiêu chỉ định dùng, mỗi lần dùng một lọ Ma Phí Tán, có thể giảm 20% sát thương phải chịu trong 5 giây tiếp theo, hiệu quả giảm sát thương của Ma Phí Tán có thể cộng dồn, dùng 5 lọ thì cộng dồn đủ 5 tầng, giảm 100% sát thương; Sau khi Hoa Đà sử dụng hết 5 lọ Ma Phí Tán, cần nghỉ ngơi 15 giây mới có thể tiếp tục bào chế thuốc mới)
Kỹ năng kèm theo: Ngũ Cầm Hí (Hoa Đà chủ trương rèn luyện sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, ông bắt chước động tác của năm loại động vật, phát minh ra một loại bài tập thể dục rèn luyện thân thể gọi là “Ngũ Cầm Hí”. Hoa Đà có thể dạy Ngũ Cầm Hí cho mục tiêu đồng đội chỉ định trong phạm vi 23 mét, giúp mục tiêu tăng cường 100% sức phòng thủ trong 10 giây; thời gian hồi chiêu 30 giây)
Kỹ năng kèm theo: Cạo Xương Trị Thương (Hoa Đà sở trường dùng phương pháp phẫu thuật ngoại khoa để trừ tận gốc bệnh tật. Khi máu của mục tiêu đồng đội dưới 20%, Hoa Đà quyết định tiến hành phẫu thuật “cạo xương trị thương” kéo dài 2 giây cho mục tiêu đó. Sau 2 giây, mục tiêu hồi phục hoàn toàn, lượng máu hồi phục về 100% đồng thời làm mới lại toàn bộ thời gian hồi chiêu của các kỹ năng; thời gian hồi chiêu 100 giây)
Ma Phí Tán cứ 6 giây lại giảm 20% sát thương một lần, có thể dùng riêng cho các đồng đội khác nhau, hoặc tích đủ 5 lọ rồi cho cùng một người uống để giảm 100% sát thương. Ngũ Cầm Hí tăng gấp đôi phòng thủ, Cạo Xương Trị Thương đọc chiêu 2 giây hồi máu lớn đơn thể, toàn bộ đều là những kỹ năng nhắm vào mục tiêu đơn lẻ.
Khi đánh đồng đội, bài trị liệu diện rộng có thể chống đỡ hỏa lực khi đối phương tung tấn công diện rộng. Nhưng khi đối phương định tập trung hỏa lực vào một lá bài chủ lực nào đó của phe mình, Hoa Đà sẽ vô cùng hữu dụng, giảm sát thương, tăng phòng thủ, còn có thể hồi đầy máu cho lá bài còn ít máu, hoàn toàn có thể cứu nguy trong những thời khắc quan trọng.
Lá bài này cũng có thể thêm vào giải cá nhân, trở thành người chữa trị đơn mục tiêu mạnh nhất để bảo vệ toàn lực cho thẻ bài chủ lực.
Việc kiểm duyệt bài trị liệu của cơ sở dữ liệu không nghiêm ngặt bằng, máu ban đầu của lá bài Hoa Đà này là 1000, bài cấp tối đa không vượt quá 10 vạn, so với những lá bài trị liệu hệ Thổ máu lên đến 18 vạn thì coi như tương đối mỏng manh. Sở hữu ba kỹ năng, giảm bớt thuộc tính cơ bản, việc thông qua kiểm duyệt cũng tương đối dễ dàng.
Tạ Minh Triết cất lá bài Hoa Đà này đi, tạm thời tháo mũ giáp xuống nghỉ ngơi.
Hai ngày nay làm bài lẻ, chủ yếu là hỗ trợ, trị liệu, khống chế, cậu muốn làm thêm một vài lá bài tấn công đa năng, có thể phù hợp với bất kỳ đội hình chiến đội nào, khi thiếu sát thương có thể thêm những lá bài lẻ này vào để bù đắp sự thiếu hụt về mặt tấn công.
Loại bài lẻ này, tốt nhất không nên bị hạn chế bởi bản đồ cảnh quan.
Trận đấu hôm kia của Câu lạc bộ Quỷ Ngục, lá bài cảnh quan “Mật Thất Ngầm” đó, cứ mỗi 10 giây lại gây Câm Lặng toàn bản đồ một lần, rất không thân thiện với những lá bài dựa vào kỹ năng để tấn công. Trong bộ bài hiện tại của Tạ Minh Triết, số lượng bài thuộc loại tấn công thường vẫn còn quá ít, nếu có thể làm ra một lá bài tấn công thường mạnh mẽ, ít nhất không cần lo lắng vấn đề thiếu sát thương khi gặp phải khống chế Câm Lặng sân đấu.
Nên làm ai thì tốt nhỉ? Tạ Minh Triết lại một lần nữa chìm vào suy tư.
Gửi phản hồi