Chương 144: Cõng vợ? Cứu sư phụ?
Tạ Minh Triết mở đầu trận đấu bằng việc triệu hồi Bạch Cốt Tinh.
Lá bài khiêu khích này có thể liên tục thu hút sự chú ý ba lần, cứ 30 giây lại biến hình một lần, đồng thời để lại xác giả rồi bỏ chạy, triệu hồi ra cũng không dễ bị tiêu diệt, tương đối an toàn.
Chu Tiểu Kỳ thì triệu hồi hai lá bài liên kết Tảo Đỏ và Tảo Lục.
Hai bên không hề tấn công trực tiếp mà đợi 5 giây sau để triệu hồi đợt thứ hai.
Tạ Minh Triết trực tiếp tung ra cả gia đình ba người Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương!
Chỉ thấy cậu nhóc lém lỉnh há to miệng phun một cái, phía trước trong phạm vi hình quạt lửa nhanh chóng bùng lên – Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, hiệu ứng giảm tinh thần lực được kích hoạt, Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa đồng thời khởi động, gió lớn thổi qua, lửa càng cháy càng lớn, Tảo Đỏ và Tảo Lục không chỉ bị thiêu đốt liên tục mất máu, mà còn bị mất cả tinh thần lực!
Mỗi giây mất 12 điểm tinh thần lực, đây không phải là chuyện đùa, triệu hồi một lá bài cấp tối đa đã tốn 30 điểm tinh thần lực, nếu cứ mặc kệ, để mất bốn năm giây, tinh thần lực sẽ không đủ để triệu hồi những lá bài còn lại, có bài cũng không thể dùng.
Chu Tiểu Kỳ bất đắc dĩ, phải tung ra toàn bộ những lá bài trong tay cùng một lúc.
Khống chế tinh thần lực, lối đánh này Tài Quyết tương đối sở trường, hiệu ứng thiêu đốt của hệ Hỏa làm giảm tinh thần lực, mọi người cũng không còn xa lạ gì. Mà Tạ Minh Triết sở dĩ để Hồng Hài Nhi ép đối phương tung ra toàn bộ thẻ bài, chính là để nhìn rõ tình hình, tiện cho việc lát nữa triệu hồi Trư Bát Giới để khống chế sân đấu.
Đối phương có 7 lá bài đều đã có mặt trên sân, Tạ Minh Triết phát hiện ra bài ẩn của Chu Tiểu Kỳ – San Hô Thảo, Băng Tinh Ngọc Lộ.
Vẫn là thực vật hệ Thủy, trong đó, San Hô Thảo là một lá bài tấn công đơn mục tiêu phối hợp với Tảo Biển, Băng Tinh Ngọc Lộ lại là một lá bài khống chế mạnh diện rộng.
Xem ra, trong 7 lá bài của Chu Tiểu Kỳ, lại có đến 5 lá tấn công.
Khả năng tấn công này vô cùng đáng sợ, một khi những loài thực vật biển này đồng loạt tấn công diện rộng, tấn công đơn mục tiêu, thì cho dù bài hệ Thổ của Tạ Minh Triết có lượng máu cao cũng chưa chắc đã chịu nổi. Huống chi, cô nàng này mang theo hai lá tấn công đơn mục tiêu, rõ ràng là định nhắm vào bài chủ lực của Tạ Minh Triết để nhanh chóng tiêu diệt.
Gần như ngay khoảnh khắc nhìn rõ bài của đối phương, Tạ Minh Triết quyết đoán triệu hồi Quan Âm Bồ Tát từ bài ẩn.
Quả nhiên, Chu Tiểu Kỳ trực tiếp kích hoạt đóng băng diện rộng của Băng Tinh Ngọc Lộ.
Một khi đã đóng băng được, cô có thể nhanh chóng tập trung hỏa lực tiêu diệt Hồng Hài Nhi có sức phòng thủ thấp, như vậy liên kết của gia đình ba người cũng bị phá hỏng.
Nhưng không ngờ Tạ Minh Triết đã sớm có phòng bị, ngay khoảnh khắc cô kích hoạt đóng băng, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên xuất hiện, cành dương liễu trong tay nhẹ nhàng phẩy qua, hiệu ứng tiêu cực trong phạm vi bị xóa bỏ, gần như giải trừ ngay lập tức đòn khống chế đóng băng sân đấu của cô.
Từ Trường Phong ngồi xem bên cạnh khen ngợi: “Ý thức không tệ.” Đường Mục Châu mỉm cười nói: “Đó là đương nhiên, cũng không xem là sư đệ của ai.”
Từ Trường Phong: “…”
Trên khán đài cũng có không ít người đang thấp giọng bàn tán: “Chú Béo phản ứng nhanh thật đó!” “Anh ta dự đoán được Tiểu Kỳ định khống chế sân đấu, bài ẩn mang theo là bài giải trừ khống chế, giải trừ đóng băng ngay lập tức.” “Nhưng mà, Hải Đăng Bồ của Tiểu Kỳ còn có một đòn khống chế ảo giác diện rộng, cộng dồn độc thủy cũng có thể đóng băng khống chế sân đấu, tiếp theo Chú Béo sẽ làm thế nào?”
Lá bài Hải Đăng Bồ này, trạng thái hoa cái là khống chế ảo giác diện rộng, trạng thái hoa đực là tấn công diện rộng.
Lá bài này Tạ Minh Triết đã đặc biệt để ý trong giai đoạn chuẩn bị, thiết kế vô cùng hợp lý. Cậu đoán rằng Chu Tiểu Kỳ một khi đóng băng không khống chế được, chắc chắn ngay sau đó sẽ tung ra khống chế ảo giác mạnh. Cho nên ngay khoảnh khắc Quan Âm Bồ Tát giải trừ đóng băng, Thiết Phiến Công Chúa lập tức ra tay –
Chỉ thấy một trận cuồng phong dữ dội cuốn tới, Hải Đăng Bồ của Chu Tiểu Kỳ bật gốc bay lên, trực tiếp bị lốc xoáy thổi bay ra xa hơn 30 mét, điều này khiến đòn khống chế ảo giác của Hải Đăng Bồ thoát ly khỏi phạm vi tấn công, trực tiếp tung ra vô ích!
Kỹ năng tung ra vô ích, điều này rất thường thấy trên sân đấu. Nhưng liên tiếp hai kỹ năng tung ra vô ích thì lại không thường thấy.
Điều này cho thấy, Chú Béo đã dự đoán vô cùng chính xác ý đồ và lối đánh của Chu Tiểu Kỳ!
Khán đài một đám người hít vào một hơi khí lạnh – chỉ một tuần không gặp, sự tiến bộ này của Chú Béo thật đáng sợ!
Hai đòn khống chế diện rộng đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Da đầu Chu Tiểu Kỳ tê rần, biết mình gặp phải cao thủ, cô lập tức nghiến răng bình tĩnh lại, quyết định tiêu diệt mạnh Hồng Hài Nhi.
Hiện tại trong số các lá bài của Chú Béo, Bạch Cốt Tinh, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa và Quan Âm Bồ Tát phòng thủ đều rất cao, chỉ có Hồng Hài Nhi là lá bài tấn công có phòng thủ thấp, tương đối dễ giết.
Theo sự điều khiển của tinh thần lực, thực vật hệ Thủy của cô đồng loạt xuất kích –
Tảo Lục bắt đầu nhanh chóng trải rộng trên mặt đất, trong nháy mắt đã phủ kín một phạm vi 30×30 mét. Tất cả các lá bài tiếp xúc với Tảo Lục đều sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng độc thủy, đồng thời không ngừng cộng dồn, cộng dồn đến bốn tầng sẽ tự động đóng băng.
Đồng thời, những sợi Tảo Biển dày đặc như tơ bay loạn xạ khắp nơi, gây sát thương siết cổ trên diện rộng.
Tảo Tía nhắm vào Hồng Hài Nhi, trực tiếp phủ lên người Hồng Hài Nhi, biến Hồng Hài Nhi thành “cơm cuộn rong biển”. San Hô Thảo nhanh chóng phối hợp, những rễ cây màu hồng nhạt như những chiếc xúc tu đột ngột tấn công về phía Hồng Hài Nhi!
Chuỗi tấn công liên hoàn này quả thực vô cùng đẹp mắt, Tạ Minh Triết trong lòng thầm khen một tiếng, nhanh chóng kích hoạt kỹ năng khiêu khích của Bạch Cốt Tinh.
Bạch Cốt Tinh biến thành một thiếu phụ xinh đẹp, chỉ định Tảo Lục, kẻ gây nhiễu mạnh nhất, để mọi đòn tấn công của đối phương đều rơi vào người mình. Dù sao lá bài Tảo Lục này trải rộng tấn công diện rộng quả thực rất phiền phức, độc thủy cộng dồn cao sẽ rất rắc rối.
Hậu quả của việc giúp đồng đội hấp thụ lượng lớn sát thương chính là Bạch Cốt Tinh tức thời còn ít máu, chỉ có thể để lại xác giả rồi bỏ chạy.
Chu Tiểu Kỳ nhìn thiếu phụ ngã xuống đất trước mặt, sững sờ một chút, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, lá bài này không hề bị tiêu diệt, đây chỉ là xác giả, đòn tấn công của Tảo Lục coi như lãng phí!
Nhưng Bạch Cốt Tinh chỉ có thể khiêu khích một lá bài, những đòn tấn công khác vẫn thuận lợi đánh ra. Bài hệ Thổ của Tạ Minh Triết mất máu vô cùng nghiêm trọng, thấy Hồng Hài Nhi bị tập trung hỏa lực chỉ còn một chút máu, cậu đành phải kích hoạt kỹ năng cứu nguy của Quan Âm, Phổ Giáng Cam Lồ hồi máu diện rộng, trực tiếp hồi phục lượng máu của tất cả các lá bài lên hơn một nửa.
Chu Tiểu Kỳ vất vả lắm mới đánh cho Hồng Hài Nhi tàn phế, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối thủ hồi máu lại.
Cô nghiến chặt răng, để tất cả các lá bài tiếp tục tấn công mạnh Hồng Hài Nhi, muốn dùng sức mạnh xé mở một lỗ hổng trong bộ bài của đối phương!
Thấy Hồng Hài Nhi sắp bị tiêu diệt, đúng lúc này, Tạ Minh Triết đột nhiên tung ra liên tiếp hai lá bài mới!
Một con là yêu quái thân hình béo ú, đầu lợn, một vị khác lại là một mỹ nữ, trong lòng ôm đàn tỳ bà. Chỉ thấy nàng ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, tiếng đàn tỳ bà chói tai vang lên, gây sát thương sóng âm diện rộng, đồng thời gây choáng váng ngắn trong 2 giây.
Chu Tiểu Kỳ bị phản khống bất ngờ.
Nhân lúc 2 giây choáng váng, Tạ Minh Triết để Hồng Hài Nhi nhanh chóng rút lui chạy trốn, đồng thời, Trư Bát Giới với tốc độ cực nhanh lao vào giữa đám thực vật, nhắm thẳng vào Tảo Đỏ của Chu Tiểu Kỳ rồi cõng lên!
Vì Chu Tiểu Kỳ vẫn luôn giữ lại kỹ năng trị liệu của Tảo Đỏ chưa tung ra, bị Tam Muội Chân Hỏa, tiếng đàn tỳ bà hai lần tấn công diện rộng ảnh hưởng, lúc này Tảo Đỏ còn khoảng 70% máu – khả năng hồi máu của lá bài trị liệu này siêu mạnh, Tạ Minh Triết quyết định nắm bắt cơ hội tiêu diệt bài trị liệu trước!
Tảo Đỏ bị nhổ bật gốc.
Trư Bát Giới cõng Tảo Đỏ màu đỏ thẫm, cướp được vợ, tâm trạng rất vui vẻ, chân di chuyển như gió.
Chu Tiểu Kỳ vẻ mặt hoang mang nhìn Tảo Đỏ của mình bị cõng đi: “???”
Tình hình gì vậy? Tại sao con lợn đó lại cõng thực vật của cô đi!
Gần như trong nháy mắt, Tảo Đỏ đã bị Trư Bát Giới cõng ra khỏi phạm vi, thoát khỏi khoảng cách đồng đội có thể chi viện. Tảo Đỏ lẻ loi một mình, đáng thương bị Trư Bát Giới cõng vào giữa vòng vây của yêu quái.
Sau đó, mỹ nữ vừa đàn tỳ bà lúc nãy đột nhiên biến hình, cây đàn tỳ bà trong tay biến mất, thay vào đó là một chiếc đuôi khổng lồ mọc ra.
Chiếc đuôi đó nhắm thẳng vào Tảo Đỏ mà đâm tới tấp. Sau khi biến thành Yêu Tinh Bọ Cạp, sát thương bạo kích cận chiến của chiếc đuôi bọ cạp kịch độc quả thực vô cùng đáng sợ, trạng thái xuất huyết còn không ngừng cộng dồn, Tảo Đỏ tức thời bị đánh cho còn nửa máu. Nhưng sát thương vẫn còn thiếu một chút, thế là Tạ Minh Triết để Bạch Cốt Tinh cũng biến hình, một đống xương trắng lao về phía Tảo Đỏ, những móng vuốt xương trắng liên tiếp tấn công gây ra lượng lớn sát thương!
—— Tảo Đỏ bị tiêu diệt!
Chiến thuật của Tạ Minh Triết cũng thật lợi hại, nhân lúc đối thủ không kịp trở tay, nắm bắt cơ hội tiêu diệt ngay bài trị liệu của đối phương!
Bài trị liệu vừa chết, Tạ Minh Triết bắt đầu phản công toàn diện.
Ngưu Ma Vương biến thành trâu trắng lớn, ngang ngược húc tung, trực tiếp lao vào giữa đám thực vật rồi dùng sừng trâu húc cho đám thực vật tơi tả, liên tục húc còn có thể đẩy lùi mục tiêu 10 mét; Thiết Phiến Công Chúa ở xa khống chế sân đấu, một trận gió lớn thổi bay những lá bài định bỏ chạy đến trước mặt Ngưu Ma Vương! Hồng Hài Nhi còn ít máu trực tiếp biến thành Quan Âm giả, bắt đầu giáo huấn Tảo Tía vừa bao bọc cậu ta lúc nãy, bắt Tảo Tía phải buông vũ khí, không được tấn công.
Một nhà ba người này phối hợp vô cùng ăn ý, đội hình thực vật của Chu Tiểu Kỳ tức thời tan rã.
Chu Tiểu Kỳ: “???? “
Nhìn con trâu rừng to lớn đang ngang ngược húc tung, cô hoàn toàn ngơ ngác.
Các tuyển thủ trên khán đài: “………………”
Trần Tiêu ngồi bên cạnh nén cười đến nội thương, nhìn thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được ghé sát vào tai anh trai nói: “Lá bài Trư Bát Giới này thật đúng là hữu dụng, cõng Tảo Đỏ qua đó tiêu diệt ngay. Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa phối hợp, khả năng gây nhiễu loạn thật sự đáng sợ.”
Trần Thiên Lâm tán thưởng: “Lối đánh khống chế di chuyển vị trí thực ra rất khó thao tác, Tiểu Tạ nắm bắt nhanh thật.”
Tạ Minh Triết mặt mày tươi cười, vô cùng bình tĩnh để Ngưu Ma Vương điên cuồng tấn công thường gây ra lượng lớn sát thương.
Chu Tiểu Kỳ thì chết lặng!
Cô trơ mắt nhìn Tảo Đỏ bị tiêu diệt, nhìn Tảo Biển bị Quan Âm giả giáo huấn, ngực đau thắt như muốn hộc máu. Cô nhanh chóng triệu hồi Hải Đăng Bồ vừa bị thổi bay lúc nãy, một đợt tấn công diện rộng ập tới, nhưng ngay khoảnh khắc cô kích hoạt tấn công diện rộng của Hải Đăng Bồ, Bạch Cốt Tinh lại biến thành một bà lão, cưỡng ép thu hút sự chú ý, hấp thụ một đợt sát thương rồi để lại xác giả bỏ chạy.
Ngưu Ma Vương như một con trâu điên tiếp tục ngang ngược húc tung, trong nháy mắt tất cả các lá bài thực vật đều còn ít máu.
Cô vất vả lắm mới tiêu diệt mạnh được Hồng Hài Nhi có lượng máu thấp nhất, kết quả ngay sau đó, Trư Bát Giới lại nhanh chóng lao tới.
Sắc mặt Chu Tiểu Kỳ biến đổi, lập tức để các lá bài của mình rút lui.
Đừng qua đây!
Cô gào thét trong lòng, đừng cõng thực vật của tôi đi, anh đi cõng một con đồng loại về làm vợ có được không?
Tuy nhiên, Trư Bát Giới đâu thèm để ý đến việc đám thực vật này có chạy trốn hay không, hắn nhắm thẳng vào San Hô Thảo xinh đẹp nhất rồi không chút khách khí cõng lên, thở hồng hộc, co giò chạy như bay, trong nháy mắt, San Hô Thảo cũng bị hắn cõng vào giữa vòng vây của yêu quái.
Tỳ Bà Tinh và Bạch Cốt Tinh đã sớm đợi ở đó, đồng thời biến hình.
Đuôi bọ cạp kịch độc, móng vuốt xương trắng, hai kỹ năng tấn công đơn mục tiêu đánh xuống, San Hô Thảo vốn đã còn ít máu, gần như không sống sót nổi 3 giây đã biến thành một đống xác đáng thương.
Chu Tiểu Kỳ: “………………”
Cô tức đến mức đau cả đầu, lại không làm gì được Trư Bát Giới, bởi vì cô đã nhìn thấy một kỹ năng khác của Trư Bát Giới – Cào Ngược, lập tức phản lại toàn bộ sát thương bản thân phải chịu.
Trong tình huống bài trị liệu đã chết, đánh Trư Bát Giới sẽ bị phản đòn, chẳng khác nào tự đánh chính mình.
Trơ mắt nhìn San Hô Thảo bị các yêu quái bao vây tiêu diệt mạnh, sống lưng Chu Tiểu Kỳ lạnh toát, cô biết ván này chắc chắn sẽ thua.
Nhưng mà, cô không muốn thua một cách ấm ức như vậy!
Lúc này trên sân là 5v6, Chú Béo chỉ mất một lá Hồng Hài Nhi, Chu Tiểu Kỳ mất một lá trị liệu một lá tấn công.
Tình thế rất không lạc quan, Chu Tiểu Kỳ dùng sức nắm chặt tay, điều động mấy lá bài tấn công còn lại của mình tập trung toàn lực vào Ngưu Ma Vương đang ngang ngược húc tung, cuối cùng cũng giết được con trâu điên này.
Các tuyển thủ đội hai trên khán đài, nếu không phải vì có Đường Thần ở đó, đều muốn vỗ tay reo hò.
Con trâu điên này thật đáng ghét! Đương nhiên, Trư Bát Giới còn đáng ghét hơn, nhưng Trư Bát Giới lại có kỹ năng phản kích, rất khó xử lý.
Hai bên một hồi đấu hỏa lực, bên Tạ Minh Triết, Thiết Phiến Công Chúa cũng bị tiêu diệt, cả nhà ba người Hồng Hài Nhi đều đã chết, nhưng bài tấn công diện rộng Tảo Lục, Tảo Biển của Chu Tiểu Kỳ cũng đều chết, toàn bộ đều bị Ngưu Ma Vương trực tiếp tấn công thường đánh chết.
Cô chỉ còn lại 3 lá bài, Tảo Tía tấn công đơn mục tiêu, Băng Tinh Ngọc Lộ, Hải Đăng Bồ còn lại sức tấn công đều không cao.
Còn Chú Béo thì vẫn còn Bạch Cốt Tinh.
Bạch Cốt Tinh lại biến thành một ông lão, ra sân thu hút hỏa lực, còn ít máu vẫn có thể để lại xác giả rồi bỏ chạy, cô quả thực không có cách nào.
Khó khăn kéo dài một phút, kỹ năng của Trư Bát Giới hồi xong, lại giở trò cũ, chạy đến cõng Tảo Tía còn ít máu đi, cõng đến trước mặt Yêu Tinh Bọ Cạp, bị đuôi bọ cạp đâm một nhát chết!
Chu Tiểu Kỳ quả thực là tuyệt vọng.
Cảm giác hoàn toàn không có sức phản kháng, bị đối thủ không ngừng cõng bài đi như thế này thật sự quá khó chịu.
Khi trên màn hình hiện lên dòng chữ “Thất bại”, sắc mặt Chu Tiểu Kỳ vô cùng tái nhợt, không chỉ vì thua trận đấu, mà còn vì, bài thực vật của cô bị Trư Bát Giới cõng đi, liên tục ba lần!
Điều này giống như trơ mắt nhìn những cây cải trắng mình vất vả nuôi lớn bị lợn ủi mất!
Các tuyển thủ đội hai trên khán đài nhìn nhau, đều vô cùng thông cảm cho cô gái Chu Tiểu Kỳ.
Đồng thời, các tuyển thủ đội hai đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Họ nhớ lại, lần trước khi thi đấu, những lá bài Chú Béo tung ra ban đầu còn không phải là bộ bài mạnh nhất, mà là dùng bài hệ Kim để thử nước trước, đến ván cuối cùng mới tung ra bài hệ Thủy. Ván đầu tiên hôm nay đã phiền phức như vậy, tiếp theo chẳng phải sẽ còn đáng sợ hơn sao?
Lá bài Trư Bát Giới này rốt cuộc phải xử lý thế nào? Sẽ có lá bài nào còn phiền phức hơn cả Trư Bát Giới không? Mọi người đều có chút phát điên.
Lần trước, trơ mắt nhìn Tảo Đỏ bị treo cổ trước mặt. Lần này, lại phải nhìn Tảo Đỏ, San Hô Thảo, Tảo Tía, bị Trư Bát Giới cõng đi làm vợ… Đám thực vật rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà phải bị hành hạ như vậy?!
Gửi phản hồi