Bậc Thầy Thẻ Sao – 138

Việc Hồng Hài Nhi bị Quan Âm thu phục khiến mẹ cậu là Thiết Phiến Công Chúa vô cùng căm hận.

Bà vốn ở tại Động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, cách Hỏa Diệm Sơn một ngàn dặm, sở hữu pháp bảo “Quạt Ba Tiêu”, có khả năng dập lửa.

Khi Tôn Ngộ Không và đồng bọn đi qua Hỏa Diệm Sơn, nóng đến mức không thể đi được, Tôn Ngộ Không tìm đến Thiết Phiến Công Chúa mượn Quạt Ba Tiêu. Bà nhớ lại cảnh ngộ của con trai, đương nhiên không chịu giúp Tôn Ngộ Không, ngược lại còn gây khó dễ, trêu chọc Tôn Ngộ Không đủ điều. Tôn Ngộ Không không mượn được quạt, đành phải thay đổi chiến thuật đi tìm nghĩa huynh Ngưu Ma Vương thương lượng.

Ngưu Ma Vương cũng không vui vì chuyện con trai bị Quan Thế Âm thu phục, không chịu đồng ý. Tôn Ngộ Không nhanh trí, trộm pháp bảo của Ngưu Ma Vương rồi biến thành hình dạng của Ngưu Ma Vương, lừa lấy được Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa. Kết quả Ngưu Ma Vương biết chuyện, lại biến thành Trư Bát Giới lừa lại chiếc quạt. Cuối cùng, nhờ Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Tra giúp đỡ, Ngộ Không mới bắt sống được Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa lúc này mới chịu dâng Quạt Ba Tiêu ra.

Tình tiết này Tạ Minh Triết nhớ rất rõ. Chiếc quạt lớn của Thiết Phiến Công Chúa đặc biệt hữu dụng, một quạt đã thổi bay Tôn Ngộ Không không thấy tăm hơi, có thể làm thành một lá bài khống chế sân đấu. Còn về Ngưu Ma Vương, thì làm thành một lá bài chiến binh mạnh mẽ, vừa có thể đánh vừa có thể chịu đòn, cũng phù hợp với thiết lập trong nguyên tác.

Ngưu Ma Vương có thể cận chiến đối đầu với đối thủ, thích hợp làm thành lá bài dựa vào tấn công thường để gây sát thương. Nguyên hình của hắn là một con trâu trắng khổng lồ, có thể trực tiếp dùng sừng trâu để húc người, gây sát thương lớn. Hắn còn có một kỹ năng phòng thủ đặc biệt lợi hại, cho dù bị chặt đứt đầu trâu, trên cổ hắn vẫn có thể mọc ra một cái đầu khác. Na Tra chém hắn mười mấy kiếm, hắn lại có thể mọc ra mười mấy cái đầu…

Những đặc điểm này đều có thể được thể hiện trong thiết kế thẻ bài.

Tạ Minh Triết trước tiên vẽ Thiết Phiến Công Chúa.

Thiết Phiến Công Chúa nghe nói là một vị Địa Tiên đã đắc đạo, vô cùng xinh đẹp. Bà không phải yêu quái, không có nguyên hình yêu loại, cho nên cũng không cần thiết kế biến hình, trực tiếp làm thành một lá bài hệ Thổ là được. Điều này đối với Tạ Minh Triết, người đã hoàn thành bộ bài Kim Lăng Thập Nhị Thoa, vô cùng đơn giản.

Hình tượng mỹ nữ cậu vẽ vô cùng thuận tay. Trong ấn tượng của cậu, Thiết Phiến Công Chúa là một người phụ nữ ung dung hoa quý, đầu đội rất nhiều trang sức vàng bạc, tay cầm pháp bảo Quạt Ba Tiêu, có thể dập tắt lửa, đồng thời cũng có thể quạt gió lớn khiến lửa cháy càng thêm dữ dội.

Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi là kỹ năng tấn công diện rộng, Thiết Phiến Công Chúa vừa hay có thể hỗ trợ con trai, khiến lửa cháy càng thêm lớn.

Dựa trên ý tưởng thiết kế này, Tạ Minh Triết quyết định làm cho Thiết Phiến Công Chúa hai kỹ năng.

Thiết Phiến Công Chúa (Hệ Thổ)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 1200, Công 300, Thủ 1000, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng kèm theo: Quạt Ba Tiêu – Gió Nổi (Thiết Phiến Công Chúa sở hữu pháp bảo Quạt Ba Tiêu, bà có thể giơ Quạt Ba Tiêu lên, quạt gió lớn về hướng chỉ định. Khi gió lớn thổi qua, nếu trên đường đi có lửa, sẽ khiến lửa theo hướng gió nhanh chóng lan rộng, đồng thời cháy càng lúc càng lớn, sát thương hệ Hỏa tăng thêm 50%. Thời gian hồi chiêu 60 giây)

Kỹ năng kèm theo: Quạt Ba Tiêu – Gió Cuốn (Thiết Phiến Công Chúa vung Quạt Ba Tiêu, tạo ra một cơn lốc dữ dội tại vị trí chỉ định, khiến các mục tiêu trong phạm vi lốc xoáy 5×5 mét bị hất tung lên không, đồng thời bị cuốn theo hướng di chuyển của lốc xoáy đến vị trí chỉ định. Thời gian hồi chiêu 60 giây)

Kỹ năng thứ nhất có thể hỗ trợ Hồng Hài Nhi, giúp phạm vi của Tam Muội Chân Hỏa mở rộng và tăng sát thương. Kỹ năng thứ hai lại là khống chế chi phối diện rộng, Thiết Phiến Công Chúa có thể dùng gió cuốn toàn bộ mục tiêu trong phạm vi rồi ném đến một nơi khác.

Trư Bát Giới cõng vợ chỉ có thể cõng đi một lá bài, còn chiếc quạt lớn của Thiết Phiến Công Chúa một chiêu quét ngang có thể trực tiếp thổi bay cả một đám bài. Hai lá bài này đều có ưu nhược điểm riêng, có thể hợp tác với nhau, cùng nhau làm rối loạn vị trí đứng của bài đối phương.

Khi thực chiến, lá bài chủ chốt (Key card) bị Trư Bát Giới cõng đi, một đống bài hỗ trợ bị Thiết Phiến Công Chúa thổi đến nơi xa, các lá bài của đối thủ đối mặt với nhiều đòn khống chế di chuyển vị trí mạnh mẽ như vậy, rất khó hình thành sự phối hợp, đội hình một khi đã rối loạn, phe ta liền có thể tiêu diệt từng mục tiêu một!

Tạ Minh Triết cất Thiết Phiến Công Chúa đi, ngay sau đó chế tạo Ngưu Ma Vương.

Hình thái thường ngày của Ngưu Ma Vương là một người đàn ông đầu trâu, thân hình vạm vỡ, khoác áo choàng, tay cầm một cây Hỗn Thiết Côn, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Nguyên hình của hắn là một con trâu trắng lớn, hai chiếc sừng trên đầu cao vút như hai ngọn tháp sắt, thân hình khổng lồ, trong nguyên tác miêu tả là “dài hơn ngàn trượng, cao tám trăm trượng”. Nhưng trong game Tinh Thẻ, kích thước của thẻ bài có giới hạn nghiêm ngặt, nguyên hình của Ngưu Ma Vương nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thành một con quái vật khổng lồ cao 3 mét, gần bằng Voi Trắng của Trịnh thần.

Tạ Minh Triết lần lượt vẽ xong nguyên hình và hình người của hắn, rồi tiến hành xếp chồng các lá bài.

Ngưu Ma Vương là một chiến binh theo hướng tấn công, chỉ xét riêng về sức tấn công chắc chắn không bằng những lá bài tấn công thuần túy như Hồng Hài Nhi, Tỳ Bà Tinh, nhưng hắn lại công thủ cân bằng, lượng máu và phòng thủ tương đối cao, có thể đứng ở hàng đầu đội hình, vừa chịu được sát thương vừa có thể gây ra lượng sát thương không thấp.

Ngưu Ma Vương (Hệ Thổ)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Hình thái yêu – Máu 800, Công 1000, Thủ 800, Nhanh nhẹn 10, Bạo kích 30%

Thuộc tính cơ bản: Hình thái người – Máu 1000, Công 800, Thủ 800, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng kèm theo: Yêu Tộc Biến Hình (Nguyên hình của Ngưu Ma Vương là một con trâu trắng lớn, hắn có thể biến thành hai hình thái: “người đầu trâu” và “trâu trắng thân hình khổng lồ”. Mỗi lần biến hình, thuộc tính cơ bản tự động chuyển đổi thành chỉ số ban đầu của tộc Người/Yêu tộc; thời gian hồi chiêu biến hình 30 giây)

Kỹ năng kèm theo: Sừng Trâu Húc (Khi Ngưu Ma Vương biến thành trâu trắng thân hình khổng lồ, có thể tự động kích hoạt trạng thái xung phong, kéo dài 30 giây. Ngưu Ma Vương lao vào giữa đội hình địch, sức tấn công cơ bản, tốc độ tấn công, sát thương bạo kích tăng 50%, đồng thời dùng cặp sừng trâu điên cuồng húc các mục tiêu địch trong phạm vi 3 mét quanh thân, mỗi lần húc gây 70% sát thương hệ Thổ, sau khi húc liên tiếp hai lần có thể đẩy lùi mục tiêu 10 mét. Thời gian hồi chiêu 60 giây)

Kỹ năng kèm theo: Ma Vương Chi Nộ (Cơn Giận Của Ma Vương) (Khi Ngưu Ma Vương biến thành hình người đầu trâu, bản thân rơi vào trạng thái kích động, vung cây Hỗn Thiết Côn trong tay, dùng sức đập mạnh vào mục tiêu địch được chỉ định trong phạm vi 3 mét, gây 220% sát thương đơn mục tiêu hệ Thổ cực mạnh. Thời gian hồi chiêu 60 giây)

Cách dùng của lá bài Ngưu Ma Vương này chính là một chiến binh xung phong. Hắn có thể lao vào giữa đội hình địch, dùng sừng trâu húc tứ tung. Trạng thái xung phong 30 giây tăng cường đòn đánh thường, có thể nhanh chóng húc đối thủ gây sát thương hệ Thổ trên diện rộng, còn có thể đẩy lùi đối thủ, hoàn toàn làm rối loạn đội hình đối phương. Khi nhìn thấy lá bài còn ít máu của đối phương, Ngưu Ma Vương còn có thể lập tức biến hình, sử dụng kỹ năng thứ ba, tóm lấy lá bài còn ít máu rồi một gậy tiêu diệt.

Sau khi thiết kế xong lá bài này, Tạ Minh Triết lấy cả Thiết Phiến Công Chúa, Hồng Hài Nhi ra, đặt lại lên bàn điều khiển thẻ bài.

Tiếp theo chỉ còn thiếu một kỹ năng liên kết nữa thôi. Một nhà ba người cùng nhau tác chiến trên đấu trường, kỹ năng liên kết sẽ có tên là Đồng Tâm Hiệp Lực.

* Kỹ năng liên kết của Hồng Hài Nhi: Khi cha Ngưu Ma Vương, mẹ Thiết Phiến Công Chúa có mặt trên sân, Hồng Hài Nhi được cha mẹ cổ vũ, Tam Muội Chân Hỏa càng cháy càng dữ dội, hiệu ứng thiêu đốt tinh thần lực của kẻ địch càng thêm rõ rệt, biến thành mỗi giây giảm 12 điểm tinh thần lực.

Thiết kế như vậy chính là để ép buộc đối thủ phải nhanh chóng triệu hồi thẻ bài, làm rối loạn nhịp điệu thi đấu của đối thủ, nếu không khi tinh thần lực bị thiêu đốt hết, những lá bài còn lại sẽ không thể triệu hồi ra được.

* Kỹ năng liên kết của Thiết Phiến Công Chúa: Khi chồng Ngưu Ma Vương, con trai Hồng Hài Nhi có mặt trên sân, tốc độ tung kỹ năng Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa được tăng lên, kỹ năng Gió Nổi, Gió Cuốn của Quạt Ba Tiêu đều có thể được tung ra ngay lập tức.

Vì kỹ năng của Thiết Phiến Công Chúa tương tự như khống chế sân đấu “hất tung”, loại kỹ năng này khi tung ra sẽ có một khoảng trễ khoảng 0.5 giây trước khi thi triển. Những cao thủ có ý thức siêu cường có thể phản ứng cực nhanh để di chuyển né tránh hướng gió. Sau khi có liên kết, kỹ năng hất tung diện rộng của cơn lốc trở thành kỹ năng tức thời, như vậy thì ngay cả di chuyển cũng không thể né tránh được.

* Kỹ năng liên kết của Ngưu Ma Vương: Khi Thiết Phiến Công Chúa, Hồng Hài Nhi có mặt trên sân, tốc độ tấn công của Ngưu Ma Vương ở hình thái trâu trắng lớn được tăng thêm 50%.

Như vậy đã biến kỹ năng húc của trâu rừng thành đòn tấn công thường có tốc độ cực nhanh. Sau khi Ngưu Ma Vương lao vào đội hình địch, khả năng gây nhiễu loạn, khả năng tấn công đều được tăng cường đáng kể.

Tạ Minh Triết hít một hơi thật sâu, kết nối ba lá bài với cơ sở dữ liệu để kiểm duyệt.

Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương rất nhanh đã được kiểm duyệt thông qua. Việc kiểm duyệt Hồng Hài Nhi lại bị kẹt rất lâu, rồi lại bị chuyển sang kênh kiểm duyệt thủ công, có lẽ là do kỹ năng Quan Âm Khuyên Hàng có chút vấn đề.

Cậu đoán quả nhiên không sai. Lá bài làm buổi chiều, mãi đến mười giờ tối cậu mới nhận được email của hệ thống. Quả thực là do vấn đề thời gian khống chế, kỹ năng khuyên hàng cậu thiết lập là, chỉ cần Quan Âm giả biến hình còn tồn tại, thì lá bài bị chỉ định sẽ phải luôn lắng nghe lời dạy của Quan Âm giả. Vậy nếu tồn tại hơn 10 giây, thời gian khống chế đơn mục tiêu sẽ vượt quá giới hạn quy định của ban tổ chức.

Cho nên ban tổ chức đã thêm một dòng mô tả: “Quan Âm giả nhiều nhất tồn tại 5 giây.”

Tạ Minh Triết cũng chỉ có thể chấp nhận, tiến hành sửa đổi theo yêu cầu của ban tổ chức.

Cậu không biết rằng, lúc này, trong phòng họp của trụ sở chính thức, rất nhiều người đang phàn nàn –

“Chú Béo này, trước đây làm thẻ bài còn coi như theo khuôn phép cũ, kể từ khi bắt đầu làm bài hệ Thủy, anh ta ngày càng không theo lẽ thường nữa rồi!”

“Chưa nói đến những kiểu biến hình kỳ quái này, thiết kế kỹ năng này cũng đủ rồi – Trư Bát Giới cõng vợ, Hồng Hài Nhi biến thành Quan Âm giả giáo huấn bài của đối thủ, Ngưu Ma Vương ngang ngược húc tung, chiếc quạt lớn của Thiết Phiến Công Chúa còn có thể khiến đối thủ bị thổi bay loạn xạ trên không, nếu tôi là đối thủ, tôi có thể bị anh ta làm cho phiền chết.”

“Ha ha ha, Trư Bát Giới cõng đi một người vợ, Thiết Phiến Công Chúa dùng gió cuốn đi một loạt thẻ bài, Ngưu Ma Vương lại dùng sừng trâu húc lùi mấy lá bài, cảnh tượng này chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn phải không!”

“So với việc đấu với anh ta trên đấu trường, tôi lại càng muốn tháo mũ giáp xuống, trực tiếp PK với anh ta ngoài đời thật hơn!”

—— Than phiền về Chú Béo, đây đã trở thành chuyện thường ngày của các nhà thiết kế chính thức.

Nhưng lúc này, các nhà thiết kế vẫn chưa biết rằng, ngoài việc làm ra một đống thẻ bài kỳ quái, Chú Béo còn làm ra một đống bài cảnh quan kỳ quái nữa. Ví dụ như loạt bài cảnh quan Đại Quan Viên, hiện tại đang được đặt trong không gian cá nhân của Tạ Minh Triết.

Bởi vì đến tháng Ba năm sau, trước khi mùa giải mới bắt đầu, liên minh mới tiến hành kiểm duyệt các bản đồ cảnh quan do các câu lạc bộ lớn nộp lên, cho nên, ban tổ chức cũng không biết Tạ Minh Triết đang âm thầm làm ra loạt bài cảnh quan khiến người ta tức chết.

Loạt cảnh quan Hồng Lâu đã làm được tám bức, đợi đến khi Đại Quan Viên được ghép nối hoàn chỉnh, cậu sẽ còn làm thêm những cái mới, ví dụ như Liên Thơ Hải Đường Thi Xã, Lưu lão lão Vào Đại Quan Viên, Khám Xét Đại Quan Viên, v.v…

Tần Hiên gần đây vừa hay có chút rảnh rỗi, loạt bài cảnh quan Tây Du cũng có thể bắt đầu làm rồi.

Nếu thẻ bài của Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương đều đã làm xong, làm sao có thể thiếu được cảnh quan kinh điển Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký chứ?

Tối hôm đó Tạ Minh Triết liền gọi Tần Hiên, Tiểu Kha trở về, mang những lá bài Yêu tộc hệ Thổ mới làm trong hai ngày nay ra cho đồng đội xem.

Dụ Kha nhận xét: “Lá bài Trư Bát Giới này đặc biệt đáng yêu! Lại còn đi khắp nơi cõng vợ nữa, có thể cõng cho tớ một cô bạn gái về không?”

Tạ Minh Triết bất đắc dĩ ôm trán: “Cậu sai trọng điểm rồi! Xem kỹ năng đi, đây là khống chế mạnh di chuyển vị trí đơn mục tiêu, sau này hai chúng ta đánh đôi, tớ sẽ dùng lá bài này phối hợp với cậu, cõng lá bài còn ít máu của đối phương qua cho Hắc Vô Thường của cậu thu hoạch mạng.”

Dụ Kha cười cong cả mắt: “Ồ! Nghe có vẻ hay đấy!”

Trần Thiên Lâm sau khi xem xong những lá bài hệ Thổ này của tiểu đồ đệ, nói thẳng vào điểm mấu chốt: “Hệ Thổ, cậu định dùng lối đánh ‘di chuyển vị trí khống chế sân đấu’ à? Lối đánh này rất khó thao tác, phối hợp không tốt dễ bị rối loạn. Nhưng nếu phối hợp tốt, đối thủ sẽ vô cùng đau đầu.”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Vâng, trong số các bài quỷ của Tiểu Kha, Nhiếp Tiểu Thiến cũng có thể dùng tóc để khống chế di chuyển vị trí, cho nên con nghĩ, làm thêm vài lá bài khống chế di chuyển vị trí mạnh nữa, đến lúc đó đánh đôi, sẽ hoàn toàn làm rối loạn đội hình của đối phương.”

Trần Tiêu tán thưởng: “Thi đấu đồng đội cũng có thể dùng đội hình này. Đội hình khống chế di chuyển vị trí hệ Thổ này của em, nói thật, khi thực chiến sẽ còn phiền phức hơn cả hệ Thủy. Hệ Thủy chỉ có tiếng tấn công của Vương Hy Phượng khiến đối thủ đau đầu, còn hệ Thổ khống chế di chuyển vị trí, động một chút là kéo bài của đối thủ đi, sẽ khiến đối thủ vô cùng phát điên.”

Tần Hiên nhận xét đơn giản: “Chỉ xem kỹ năng thôi đã thấy nhức đầu rồi.”

Tạ Minh Triết cười tủm tỉm nói: “Như vậy mới phù hợp với đặc điểm cá nhân của em chứ!”

Cậu ngay sau đó lại lấy ra một bản phác thảo Hỏa Diệm Sơn đã vẽ xong, giao cho Tần Hiên, nói: “Cảnh quan Hỏa Diệm Sơn, bản đồ không phức tạp, chính là một dãy núi nhiệt độ cực cao giữa sa mạc lớn. Chủ yếu là hiệu ứng cảnh quan, tớ định làm thành cảnh quan sự kiện ngẫu nhiên, thiết lập một NPC Thiết Phiến Công Chúa dùng Quạt Ba Tiêu dập lửa. Cứ cách một khoảng thời gian, lửa ở một phạm vi nào đó sẽ bị Quạt Ba Tiêu dập tắt, thẻ bài sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng thiêu đốt, còn những nơi khác lửa lại càng cháy càng lớn, sát thương hệ Hỏa gây ra cho tất cả các lá bài cũng sẽ không ngừng cộng dồn.”

Quạt Ba Tiêu có thể dập tắt ngọn lửa dữ dội của Hỏa Diệm Sơn, cho nên khi sự kiện được kích hoạt, mỗi khi Thiết Phiến Công Chúa đến dập lửa, cả hai tuyển thủ đều bắt buộc phải điều chỉnh vị trí di chuyển, để thẻ bài của mình nhanh chóng tiến vào khu vực an toàn đã được dập lửa.

Tuy nhiên tác dụng của Quạt Ba Tiêu có hạn, ngọn lửa chỉ có thể bị dập tắt trong khoảng mười mấy giây ngắn ngủi, rất nhanh lại sẽ bùng cháy trở lại. Tuyển thủ bắt buộc phải tiếp tục điều chỉnh vị trí di chuyển, tìm kiếm những khu vực mới được Quạt Ba Tiêu dập lửa, nếu không, thẻ bài của mình sẽ bị lửa lớn thiêu chết.

Như vậy, bản đồ Hỏa Diệm Sơn sẽ đòi hỏi rất nhiều sự di chuyển vị trí.

Mà những lá bài hệ Thổ Tạ Minh Triết làm ra lại sở hữu rất nhiều kỹ năng khống chế di chuyển vị trí mạnh mẽ. Trong tình huống hỗn chiến, cậu có thể để Trư Bát Giới, Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương cưỡng chế đối thủ tiến vào khu vực lửa cháy, khiến thẻ bài của đối thủ bị lửa lớn thiêu đốt đến còn ít máu.

Liên tục di chuyển vị trí, lại còn bị đối thủ khống chế di chuyển vị trí, đây tuyệt đối sẽ trở thành một trong những bản đồ khó chịu nhất.

Trần Tiêu rất dứt khoát nói: “Vẽ bản đồ này không khó, toàn bộ bản đồ trải cát sa mạc, dưới lòng đất lửa cháy dữ dội, yếu tố tương đối đơn giản, cũng không có chướng ngại vật gì. Chỉ là hiệu ứng đặc biệt khi sự kiện Thiết Phiến Công Chúa kích hoạt làm tương đối phiền phức…” Anh nhìn sang Trần Thiên Lâm bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Anh, anh thấy làm thế nào thì hợp lý hơn?”

Trần Thiên Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Nếu muốn đánh lối khống chế di chuyển vị trí, việc kích hoạt sự kiện tốt nhất nên liên kết chặt chẽ với thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Cứ thiết kế trước là 1 phút một lần, khu vực Quạt Ba Tiêu dập lửa thì thiết kế thành khu hình vuông 10×10 mét, làm phạm vi nhỏ lại một chút, cả hai bên thẻ bài sẽ bắt buộc phải kịp thời chiếm lấy vị trí, Tiểu Tạ thấy sao?”

“Con thấy được! Cứ làm như vậy đi.” Tạ Minh Triết quay đầu nhìn Tần Hiên, nói: “Tần Hiên, giao cho cậu đấy.”

“Ừm, bản đồ này không khó làm, trong vòng 3 ngày sẽ có bản đồ hiệu ứng 3D.” Tần Hiên vẻ mặt bình tĩnh, cậu đã quen với đủ loại ý tưởng kỳ quái của Tạ Minh Triết rồi. So với loạt bài cảnh quan Đại Quan Viên, kiểu cảnh quan thường xuyên kích hoạt di chuyển vị trí như Hỏa Diệm Sơn cũng không tính là đặc biệt kỳ lạ.

Tạ Minh Triết vô cùng hài lòng cùng đồng đội ăn một bữa khuya, vui vẻ trở về phòng ngủ.

Bài hệ Thổ đã làm được sáu lá, Bạch Cốt Tinh, Trư Bát Giới hai lá phòng thủ, Ngưu Ma Vương, Tỳ Bà Tinh, Hồng Hài Nhi ba lá tấn công, Thiết Phiến Công Chúa khống chế sân đấu. Chỉ cần làm thêm hai lá bài bảo vệ, trị liệu nữa, sau đó làm ra Đại Thánh, Đường Tăng, là cậu coi như hoàn thành.

Muộn nhất là cuối tuần sau, cậu có thể lại một lần nữa thực chiến với mấy cậu nhóc đội hai Phong Hoa.

Bộ bài hoàn toàn mới theo lối đánh khống chế di chuyển vị trí mạnh mẽ hệ Thổ này, nhất định sẽ mang đến bất ngờ cho các tuyển thủ đội hai!

Lời tác giả:

Nhân vật chính chế tạo bộ bài theo thứ tự Hỏa, Kim, Thủy, Thổ, Mộc. Tây Du Ký là hệ Thổ, hệ Mộc tiếp theo cũng sẽ rất thú vị. Sau khi hoàn thành toàn bộ sẽ chính thức bắt đầu thi đấu.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi