Bậc Thầy Thẻ Sao – 135

Sau khi Tần Hiên hoàn thành tám bản đồ cảnh quan nhỏ của Đại Quan Viên, Trần Thiên Lâm, với tư cách là tổng huấn luyện viên, đã sắp xếp vài trận đấu tập nội bộ. Một là để mọi người làm quen với các cảnh quan tự chế của Câu lạc bộ Niết Bàn, hai là để xem xét xem cảnh quan có lỗi hay cần sửa đổi gì không.

Tạ Minh Triết cùng Dụ Kha, Tần Hiên, Trần Tiêu thay phiên nhau chiến đấu trên các cảnh quan khác nhau. Sau ba ngày thử nghiệm, dữ liệu của một số cảnh quan đã được điều chỉnh, cuối cùng được Trần Thiên Lâm chốt lại.

Dụ Kha vẫn thích nhất là “Huyết Trì Địa Ngục” và “Lâu Đài Cổ Ma Cà Rồng” đã làm trước đó. Gu thẩm mỹ của cậu ta trước nay vẫn vậy, cảm thấy cảnh quan toàn bản đồ đầy rẫy đầu lâu là “rất đẹp”, cảnh quan bầu trời đầy quạ đen là “rất ngầu”.

Trần Tiêu lại thích “Di Hồng Viện” hơn, việc tăng bạo kích toàn bản đồ khi Dạ Yến bắt đầu có thể giúp anh dự đoán trước thời gian, nhanh chóng dọn sạch sân đấu. Tần Hiên thì lại thiên về “Hành Vu Uyển”, ảo ảnh biển hoa xuất hiện cách một khoảng thời gian có thể giúp cậu ta nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, lợi dụng cảnh quan để khống chế sân đấu.

Tạ Minh Triết thì vô cùng “bác ái”, tất cả các cảnh quan cậu đều luyện tập lặp đi lặp lại, đặc biệt là thời điểm kích hoạt sự kiện cảnh quan nhất định phải ghi nhớ kỹ trong lòng, sau này ra sân thi đấu, có thể lợi dụng những sự kiện cảnh quan này để tạo ra một vài tình huống.

Tháng Tư năm sau, mùa giải thứ mười một sẽ chính thức khai mạc. Tháng Ba là giai đoạn các câu lạc bộ lớn nộp bản đồ cho liên minh thẩm định. Khoảng cách từ bây giờ cho đến khi bài cảnh quan của Câu lạc bộ Niết Bàn chính thức xuất hiện trước mắt khán giả còn gần nửa năm nữa, Tạ Minh Triết trong lòng vô cùng mong đợi.

Tiếp theo cậu sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ bài, về mặt cảnh quan nếu có ý tưởng hay cũng có thể tiếp tục làm phong phú thêm. Liên minh không hề giới hạn số lượng bài cảnh quan mà các câu lạc bộ nộp, càng nhiều càng tốt, sau này thi đấu cũng có nhiều lựa chọn hơn.

Phần lớn cao thủ trong Liên minh chuyên nghiệp đều chuyên về một hệ nào đó. Tạ Minh Triết hiện tại đã làm xong bộ bài hệ Hỏa Đông Ngô, bộ bài hệ Kim nước Thục, bộ bài hệ Thủy Hồng Lâu, còn làm cho Dụ Kha bài quỷ hệ Thổ, liên quan đến bốn hệ. Nếu sư phụ đã nói, làm bài có thể không gò bó vào một hệ nào đó, mà là phát triển cân bằng cả năm hệ, vậy thì tiếp theo, cậu còn có thể tiếp tục làm bài hệ Thổ và hệ Mộc.

Tiểu Kha có một bộ bài quỷ hệ Thổ, nhưng trong tay Tạ Minh Triết lại không có nhiều bài nhân vật hệ Thổ. Hiện tại có ba lá bài thần Phục Hy, Nữ Oa và Bàn Cổ được cậu thiết lập là hệ Thổ. Tương lai khi đánh đôi, Tạ Minh Triết và Dụ Kha sẽ là đồng đội, nếu có nhiều bài cùng hệ, sẽ nhận được buff cộng thêm “Sự Che Chở Của Chủ Tinh”, cậu quả thực cần thiết phải làm một bộ bài hệ Thổ hoàn chỉnh để phối hợp với Tiểu Kha.

Nhắc đến bài hệ Thổ, nổi tiếng nhất tự nhiên là Câu lạc bộ Quỷ Ngục, Trịnh Phong chính là người đặt nền móng cho hệ Thổ, Quy Tư Duệ, Lưu Kinh Húc của Quỷ Ngục cũng đều là đại thần hệ Thổ.

Bài hệ Thổ có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất, máu và phòng thủ tối đa của bài hệ Thổ cao nhất trong năm hệ, Voi Trắng 20 vạn máu của lão Trịnh đến nay vẫn chưa ai vượt qua. Thứ hai, hệ Thổ là trường phái phản kích mạnh nhất, tường đất có thể trực tiếp phản lại sát thương phải chịu, khiến đối thủ gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, bài hệ Thổ còn có lượng lớn khống chế tiêu cực, ví dụ như hóa đá, cấm di chuyển, làm chậm, v.v…

Bài quỷ hệ Thổ của Quy Tư Duệ tương đối đặc biệt, anh ta hoàn toàn từ bỏ lối đánh “phòng thủ lưu hệ Thổ”, ngược lại làm ra “ám sát lưu hệ Thổ”. Do bài quỷ có thể ẩn mình dưới lòng đất, ưu thế giỏi ẩn thân của bài hệ Thổ đã được anh ta phát huy đến cực điểm.

Bài hệ Thổ của Lưu Kinh Húc cũng vô cùng đặc sắc, biến Yêu tộc thành những lá bài hệ Thổ hai hình thái. Hình thái yêu thì sức tấn công cao, nhiều khống chế; hình thái người thì máu cao, phòng thủ mạnh, công thủ biến hóa, lối đánh vô cùng linh hoạt.

Cho nên, bài hệ Thổ cũng không nhất định phải làm thành những lá bài có lượng máu cao. Sức tấn công của hệ Thổ cũng không hề yếu, chỉ xem người làm bài lựa chọn thế nào mà thôi.

Mấy ngày nay Tạ Minh Triết cũng đã sắp xếp lại ý tưởng một cách cẩn thận, đã đến lúc để các yêu ma quỷ quái trong “Tây Du Ký” xuất hiện rồi – bởi vì Yêu tộc và bài quỷ là tiện lợi nhất để làm thành bài hệ Thổ.

Nói đến yêu quái trong Tây Du Ký, ấn tượng sâu sắc nhất của cậu chính là Bạch Cốt Tinh. Câu chuyện “Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” được truyền miệng rộng rãi, gần như nhà nhà đều biết, cũng là một đoạn tình tiết Tây Du Ký mà cậu yêu thích nhất thời thơ ấu.

Nghe nói thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Thiên lấy kinh, đi qua một ngọn núi hoang vắng, yêu quái Bạch Cốt Tinh sống ở đây phát hiện ra Đường Tăng. Mụ ta nghe nói “ăn thịt Đường Tăng sẽ được trường sinh bất lão”, thế là muốn kiếm chút thịt của ông ta để nếm thử.

Bạch Cốt Tinh đầu tiên biến thành một thiếu phụ xinh đẹp đi đưa cơm cho chồng, định lừa Đường Tăng đi. Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là Bạch Cốt Tinh biến hóa, thế là một gậy đánh chết mụ ta, nhưng Bạch Cốt Tinh dùng “Giải Thi Pháp” (phép thoát xác) để lại một cái xác rồi bỏ chạy. Vì cái xác thiếu phụ do Bạch Cốt Tinh biến ra quá giống thật, Đường Tăng hiểu lầm đó là người, trách mắng Tôn Ngộ Không giết người vô tội, hoàn toàn không tin lời giải thích của Tôn Ngộ Không.

Thầy trò bốn người lại tiếp tục lên đường, Bạch Cốt Tinh lại biến thành một bà lão, nói rằng họ đã đánh chết con gái bà ta. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấu ngay, lại một gậy đánh chết mụ ta, Bạch Cốt Tinh lại một lần nữa để lại một cái xác giả rồi bỏ chạy. Đường Tăng cảm thấy Ngộ Không liên tiếp đánh chết hai người vô tội, bèn niệm Kim Cô Chú, Tôn Ngộ Không đau đến lăn lộn trên đất.

Bạch Cốt Tinh xảo quyệt nghiện trò phân thân, lần thứ ba lại biến thành một ông lão, khóc lóc kể lể với Đường Tăng rằng “các người đã đánh chết vợ con của tôi”. Tôn Ngộ Không tức giận tột độ, một gậy đánh chết Bạch Cốt Tinh, lần này Bạch Cốt Tinh cuối cùng cũng hiện nguyên hình, là một đống xương trắng.

Yêu quái có thể chuyển đổi giữa “hình người” và “hình yêu”, thiết kế của lá bài Bạch Cốt Tinh này cũng có thể tuân theo nguyên tắc đó. Hơn nữa, Bạch Cốt Tinh bị Tôn Ngộ Không đánh ba lần mới hiện nguyên hình, có thể dựa theo ý tưởng này, thiết kế nó thành một lá bài biến thân linh hoạt, dùng để thu hút hỏa lực của đối phương, đợi khi thu hút đủ rồi, thì để lại “xác giả” rồi bỏ chạy.

Tạ Minh Triết hai mắt sáng lên, cảm thấy ý tưởng này rất hay!

Cậu trước tiên ghi nhớ ý tưởng thiết kế Bạch Cốt Tinh vào lòng, sau đó lên mạng tìm kiếm cách vẽ “xương người”.

Tạ Minh Triết không học y, xương cốt cụ thể nên vẽ thế nào, vẫn phải xem qua các bản vẽ giải phẫu chuyên nghiệp.

Bạch Cốt Tinh trong thiết lập giới tính là nữ, cậu tra tài liệu phát hiện, xương chậu của nữ giới và nam giới không giống nhau, xương chậu nữ giới rộng, khoang chậu nông hơn, góc cung mu phía dưới lớn hơn 90 độ, xương chậu nam giới thì hoàn toàn ngược lại. Nếu không tra tài liệu mà vẽ bừa, đến lúc đó bị người học y nhìn thấy chắc chắn sẽ thành trò cười.

Nếu đã làm thành thẻ bài, thái độ nhất định phải nghiêm túc. Những chi tiết khác biệt về xương cốt nam, nữ này, Tạ Minh Triết cũng thể hiện trong thiết kế hình tượng của Bạch Cốt Tinh, như vậy, cho dù là người có chuyên môn, chỉ cần nhìn xương chậu là có thể phán đoán Bạch Cốt Tinh là nữ yêu.

Sau khi vẽ xong nguyên hình của Bạch Cốt Tinh, Tạ Minh Triết bắt đầu vẽ ba hình người do Bạch Cốt Tinh biến hóa ra.

Thiếu phụ đầu tiên, theo miêu tả trong nguyên tác, da trắng như tuyết, dáng người thon thả, lại còn ăn mặc vô cùng gợi cảm, Trư Bát Giới háo sắc nhìn thấy nàng mắt liền sáng lên, chỉ muốn cõng về nhà làm vợ. Bạch Cốt Tinh hóa thành thiếu phụ nhà nông, trang phục tương đối giản dị, trang điểm lại có chút diễm lệ yêu mị, vì nàng giả vờ đi đưa cơm cho chồng, nên tay còn xách một chiếc giỏ đựng cơm.

Hình tượng bà lão thứ hai và ông lão thứ ba, Tạ Minh Triết đều vẽ theo sự hiểu biết của mình về người già, những người già mặt đầy nếp nhăn, lưng còng không khó vẽ, cậu rất nhanh đã vẽ xong.

Vấn đề bây giờ là bốn bức tranh này làm thế nào để hợp nhất? Nếu đặt bốn hình tượng trực tiếp cùng nhau, mặt bài sẽ quá lộn xộn, hệ thống không thể nào phê duyệt, nhưng nếu hợp thành một thì lại trở nên chẳng ra gì…

Tạ Minh Triết có chút đau đầu, định hỏi sư phụ, thì phát hiện sư phụ đã lên lầu đi ngủ. Vừa hay gần đây mỗi tối trước khi đi ngủ đều trò chuyện với Đường Mục Châu, cậu liền mặt dày nhắn tin hỏi Đường Thần: “Sư huynh, em gặp chút rắc rối, nếu một lá bài Yêu tộc có nhiều hình thái, thì làm thế nào để đặt nhiều hình thái vào cùng một lá bài ạ?”

“…” Đường Mục Châu nén cười hỏi: “Sao em lại bắt đầu làm bài Yêu tộc rồi?”

Ý tưởng của sư đệ này thay đổi liên tục, làm một đống bài nhân vật, làm bài quỷ cho Dụ Kha, bây giờ lại định làm bài yêu nữa sao? Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc của Câu lạc bộ Quỷ Ngục, tương lai nếu thấy bài quỷ và bài yêu của cậu ta xuất hiện trên sân đấu, chắc chắn sẽ rất muốn hợp sức đánh cho cậu ta một trận.

“Em định làm một bộ bài Yêu tộc hệ Thổ, để phối hợp tốt hơn khi đánh đôi với Dụ Kha.” Tạ Minh Triết dừng một chút, lại lo lắng nói: “Đại thần Lưu Kinh Húc có ý kiến gì với em không ạ?”

“Chuyện đó thì không đâu.” Đường Mục Châu nói: “Lưu Kinh Húc là một kẻ cuồng nghiên cứu, biết em làm bài yêu chỉ càng thêm hứng thú với em thôi. Trong game Tinh Thẻ, một loại bài nào đó đâu phải bị ai mua đứt bản quyền, mọi người đều có thể làm mà.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tạ Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: “Lá bài yêu em thiết kế có một nguyên hình và ba dạng biến hình, làm thế nào để hợp nhất chúng vào một lá bài ạ?”

“Bài yêu không thể trực tiếp hợp nhất, mà phải xếp chồng từng lớp.” Đường Mục Châu lười đánh chữ tiếp, dứt khoát gọi thoại, giải thích chi tiết: “Em cần phải làm riêng bốn lá bài, sau đó xếp chồng từng lớp một, như vậy, hệ thống sẽ phán định em thiết kế là bài yêu. Khi triệu hồi lần đầu, hệ thống sẽ tự động hiển thị hình tượng và chỉ số của lớp thứ nhất, khi biến hình sẽ lần lượt hiển thị hình tượng và chỉ số của lớp thứ hai, thứ ba, thứ tư.”

“Thì ra là vậy!” Tạ Minh Triết như được khai sáng, cuối cùng cũng hiểu ra cách thiết kế bài yêu.

“Hiện tại ban tổ chức chỉ cho phép bài yêu xuất hiện hai loại chỉ số, hình người chủ yếu về phòng thủ, hình yêu chủ yếu về tấn công và khống chế. Khi em thiết kế biến hình, tốt nhất cũng nên thiết kế hai loại chỉ số theo quy tắc. Vì bài yêu phức tạp đa dạng, ban tổ chức còn đưa ra một số hạn chế, tổng số kỹ năng của cả dạng biến hình và hình người không được vượt quá ba, cộng thêm kỹ năng liên kết thì không được quá bốn.” Đường Mục Châu rất chu đáo gửi qua một bảng chỉ số thẻ bài, nhắc nhở: “Thiết kế cụ thể, em có thể xem thử lá bài Hồ Yêu của Lưu Kinh Húc.”

“Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn sư huynh!” Tạ Minh Triết thành khẩn bày tỏ lòng biết ơn.

“Với anh mà còn khách sáo gì nữa?” Đường Mục Châu khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Em cứ chế tạo thẻ bài trước đi, sau khi làm xong, nếu không ngại thì có thể gửi cho anh xem.”

“Vâng ạ!” Kết thúc cuộc gọi video với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết thông suốt hẳn.

Cậu rất nhanh đã thiết lập xong chỉ số cho bốn lá bài Bạch Cốt Tinh.

Vì sư huynh đã nhắc nhở trước rằng chỉ số chỉ có thể làm hai phiên bản, để tránh cậu đi đường vòng không qua được kiểm duyệt, Tạ Minh Triết liền thiết lập chỉ số hình thái yêu của Bạch Cốt Tinh thành bài bạo kích có sức tấn công tương đối cao, móng vuốt xương trắng cận chiến tấn công đối thủ. Còn các hình thái người khác thì thiết lập thành bài hệ Thổ có sức phòng thủ tương đối cao, dùng để thu hút sự chú ý, chịu sát thương.

Đợi bốn lớp thẻ bài được thiết kế xong xuôi, cậu lại tập trung tinh thần lực xếp chồng từng lớp một lên nhau.

Trên mặt lá bài đã xếp chồng xong xuất hiện một lớp ánh sáng khác biệt, hình tượng “xương trắng” ở lớp thứ nhất rõ ràng nhất, nhưng theo sự thay đổi của ánh sáng, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình tượng của các lớp khác.

Thiết kế bài yêu thật đúng là thú vị!

Bài yêu xếp chồng bốn lớp là lá bài phức tạp nhất mà cậu từng làm, tốn của cậu suốt ba tiếng đồng hồ. Mãi cho đến tận đêm khuya, Tạ Minh Triết mới cuối cùng hoàn thành lá bài này.

Bạch Cốt Tinh (Hệ Thổ)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Hình thái yêu – Máu 400, Công 800, Thủ 400, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Thuộc tính cơ bản: Hình thái người – Máu 800, Công 400, Thủ 800, Nhanh nhẹn 10, Bạo kích 0%

Kỹ năng kèm theo: Yêu Tộc Biến Hình (Bạch Cốt Tinh có thể biến hình thành ba hình tượng nhân vật: thiếu phụ xinh đẹp, bà lão lưng còng, ông lão tóc bạc trắng. Mỗi lần biến hình, thuộc tính cơ bản tự động chuyển thành chỉ số ban đầu của tộc Người/Yêu tộc; thời gian hồi chiêu biến hình 30 giây)

Kỹ năng kèm theo: Giải Thi Pháp (Kỹ năng bị động. Bạch Cốt Tinh sẽ dùng “Giải Thi Pháp”, khi mụ biến hình thành tộc Người, sẽ chủ động khiêu khích lá bài địch chỉ định, ép buộc đòn tấn công của đối phương rơi vào người mình. Nếu bản thân bị tấn công và lượng máu dưới 30%, mụ sẽ để lại một cái xác giả tộc Người tại chỗ, bản thể biến mất không thấy, và sau 30 giây sẽ biến thành một hình thái người khác xuất hiện trên sân đấu, tiếp tục khiêu khích lá bài địch chỉ định. Giải Thi Pháp nhiều nhất sử dụng ba lần, sau khi bị địch quân nhìn thấu ba lần xác giả, Bạch Cốt Tinh sẽ bất đắc dĩ hiện nguyên hình Yêu tộc)

Kỹ năng kèm theo: Bạch Cốt Lợi Trảo (Bạch Cốt Tinh ở hình thái Yêu tộc, khi kích hoạt kỹ năng, phòng thủ cơ bản giảm 50%, tấn công cơ bản tăng 50%. Mụ có thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt mục tiêu chỉ định, nhanh chóng tung ra ba đòn tấn công liên tiếp bằng móng vuốt xương trắng, mỗi lần gây 70% sát thương hệ Thổ, tổng cộng gây 210% sát thương đơn mục tiêu hệ Thổ. Nếu cả ba đòn liên tiếp đều trúng đích, có thể khiến mục tiêu dính trạng thái tiêu cực “xuất huyết”, mỗi giây mất thêm 2% máu, kéo dài 10 giây. Thời gian hồi chiêu 90 giây)

Khi Tạ Minh Triết làm xong lá bài này đã là đêm khuya, cậu xoa xoa thái dương đang đau nhức, kết nối lá bài với cơ sở dữ liệu để kiểm duyệt. Kết quả lại nhận được một email: “Xin lỗi, cơ sở dữ liệu tạm thời không thể đưa ra phán đoán chính xác cho thẻ bài của ngài, xin vui lòng chờ kiểm duyệt thủ công.”

Tạ Minh Triết: “…”

Lại bị chuyển sang kênh thủ công nữa sao?

Đây là lần thứ hai cậu nhận được email như vậy. Xem ra, cơ sở dữ liệu không thể phán định những lá bài thoát ly khỏi quy tắc ban đầu. Giả Bảo Ngọc là vì triệu hồi hai nhân vật Đại Ngọc, Bảo Thoa, làm nhiễu loạn sự phán đoán của hệ thống. Bạch Cốt Tinh rõ ràng là vì có ba dạng biến hình, số lớp thẻ bài xếp chồng đạt đến bốn lớp, khiến hệ thống cũng có chút bối rối, đành phải chuyển sang cho người kiểm duyệt thủ công.

Các chuyên viên dữ liệu lại một lần nữa phải tăng ca giữa đêm khuya, ai nấy đều muốn tóm cổ Chú Béo lại đánh một trận.

Ngay cả cô gái tóc đuôi ngựa Trâu Hiểu Ninh, người luôn ủng hộ Chú Béo, cũng không nhịn được nói: “Sao anh ta cứ toàn chế tạo thẻ bài vào nửa đêm vậy hả! Sau này gặp anh ta, có thể đòi anh ta một khoản tiền tăng ca không?!”

Chàng trai mặc áo sơ mi không nhịn được càu nhàu: “Anh ta lại bắt đầu làm bài Yêu tộc rồi… Còn làm ra ba dạng biến hình nữa!”

Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ nhún vai: “Anh ta thật biết cách gây rối!”

Các chuyên viên dữ liệu chính thức đầu đau như búa bổ, giữa đêm khuya bắt đầu thảo luận về thiết kế của lá bài này.

Sau một hồi tranh luận gay gắt, mọi người cuối cùng cũng đưa ra kết luận: “Mặc dù Bạch Cốt Tinh có ba dạng biến hình, khác với thiết kế thông thường của bài Yêu tộc chỉ có một dạng biến hình, nhưng Chú Béo đã thiết kế nghiêm ngặt theo quy tắc của bài Yêu tộc, số lượng kỹ năng, chỉ số thẻ bài đều nằm trong phạm vi quy định, thời gian hồi chiêu biến hình cũng không có vấn đề gì.”

—— Toàn bộ phiếu tán thành.

Tạ Minh Triết cứ tưởng việc kiểm duyệt thủ công sẽ giống như Giả Bảo Ngọc, phải đến ngày mai mới có kết quả, không ngờ lần này chỉ hơn mười phút sau, cậu đã nhận được email thông báo kiểm duyệt thành công từ ban tổ chức.

Có lẽ là nhờ sự nhắc nhở của sư huynh, khi thiết kế kỹ năng và phân bổ chỉ số, cậu đã kiểm soát chặt chẽ phạm vi, đồng thời tham khảo thời gian hồi chiêu kỹ năng của bài Yêu tộc của đại thần Lưu Kinh Húc, cho nên các chuyên viên dữ liệu chính thức không yêu cầu cậu sửa đổi lá bài này mà trực tiếp cho qua.

Tạ Minh Triết tiện tay gửi một tin nhắn cho Đường Mục Châu: “Thẻ bài đã được kiểm duyệt thông qua rồi, sư huynh em gửi cho anh xem thử nhé.”

Dù sao lần sau khi đối đầu với các tuyển thủ đội hai Phong Hoa, cậu chắc chắn sẽ mang bài mới ra thử nghiệm, cho sư huynh xem sớm một chút cũng không sao, hơn nữa cậu tin tưởng sư huynh, sẽ không tiết lộ bài của cậu cho các tuyển thủ đội hai trước đâu.

Đường Mục Châu vẫn luôn đợi tin nhắn của cậu, nhận được liền trả lời ngay: “Thiết kế lá bài này rất tốt, là một lá bài khiêu khích hệ Thổ vô cùng mạnh.”

Trong nguyên tác, Bạch Cốt Tinh có thể chịu được ba đòn bạo kích của Tôn Ngộ Không, cho nên, khi Tạ Minh Triết thiết kế đã muốn biến mụ thành một lá bài khiêu khích mạnh mẽ và linh hoạt. Hình thái yêu, dịch chuyển tức thời tung ra một đòn tấn công đơn mục tiêu, do sức tấn công cơ bản không cao, kỹ năng tấn công của lá bài này không được coi là đặc biệt mạnh – điểm mạnh nằm ở khả năng khiêu khích của hình thái người.

Mụ có ba cơ hội biến hình, có thể liên tiếp ba lần khiêu khích lá bài chủ chốt của đối thủ, khiến đối thủ dồn sức tấn công vào người mình, đánh đến khi còn 30% máu thì để lại một cái xác giả rồi bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy, 30 giây sau lại đổi một hình thái khác quay lại, tiếp tục khiêu khích đối thủ, đánh cho tàn phế rồi lại để lại xác bỏ chạy… Phải đánh ba lần mới có thể thật sự tiêu diệt được Bạch Cốt Tinh.

Một đống xác giả trên đất, đối thủ chắc chắn sẽ bị Bạch Cốt Tinh làm cho phiền chết.

Đường Mục Châu miệng thì khen sư đệ, nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười – trong tất cả các lá bài khiêu khích của toàn liên minh, khả năng khiêu khích của Bạch Cốt Tinh tuyệt đối có thể xếp vào top ba. Không phải vì lượng máu của mụ cao, phòng thủ mạnh, mà là vì kỹ năng của mụ thật sự quá phiền phức.

Tạ Minh Triết sau khi được khen lại tỏ ra rất khiêm tốn, trả lời: “Đây là lần đầu tiên em học làm bài Yêu tộc hệ Thổ, nhờ có sư huynh chỉ điểm, mới có thể thuận lợi thông qua kiểm duyệt.”

Giọng nói của thiếu niên tràn đầy sự hưng phấn và vui sướng, Đường Mục Châu nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh chỉ thuận miệng nhắc nhở vài câu, là do chính em có ngộ tính cao. Sắp hai giờ rồi, đi ngủ trước đi, có chuyện gì để mai nói.”

Tạ Minh Triết sững sờ, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào đã là hai giờ sáng.

Cậu có chút nghi hoặc hỏi: “Muộn thế này rồi, sư huynh vẫn chưa ngủ sao?”

Đường Mục Châu nói: “Muốn ở lại với em, đợi em làm xong lá bài mới.”

Tạ Minh Triết: “…”

Giọng nói trầm thấp vang bên tai dịu dàng đến cực điểm, từng câu từng chữ như ủi vào màng nhĩ.

Đường Mục Châu không ngủ, lại là để ở lại với cậu, đợi cậu làm xong lá bài Yêu tộc khó khăn này. Hai người tuy ở rất xa nhau, chỉ nói chuyện qua giọng nói, thế nhưng, trong đêm khuya tĩnh lặng, sự bầu bạn dịu dàng như vậy lại khiến cả trái tim Tạ Minh Triết ấm áp hẳn lên.

Cậu không biết nên nói gì mới phải, chỉ cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

Ngược lại, Đường Mục Châu ngay sau đó lại gửi một tin nhắn văn bản: “Ngủ đi, chúc ngủ ngon :)”

Tạ Minh Triết đành phải trả lời bằng văn bản: “Anh cũng vậy, mơ đẹp nhé ^_^”

“Mấy ngày nay trong mơ của anh, vẫn luôn có em.” Đường Mục Châu gõ xong dòng chữ này, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhấn nút gửi.

Nếu tin nhắn này được gửi đi, Tạ Minh Triết có lẽ sẽ không ngủ được.

Hôm nay em ấy lần đầu tiên làm bài Yêu tộc, bốn lá bài xếp chồng lên nhau, làm mất mấy tiếng đồng hồ, tinh thần chắc chắn rất mệt mỏi, vẫn nên để em ấy yên tâm ngủ một giấc, không cần thiết phải làm rối loạn suy nghĩ của em ấy vào lúc này.

Nghĩ đến đây, Đường Mục Châu liền khẽ mỉm cười, xóa tin nhắn đi, tắt quang não rồi đi ngủ.

—— Sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho em, chính là âm thầm bảo vệ và chờ đợi, chứ không ép buộc em phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Tin rằng rồi sẽ có một ngày, em sẽ hiểu được tấm lòng của sư huynh đối với em.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi