Chương 129: Từ Trường Phong VS Thiệu Đông Dương
“Trận đấu chính thức bắt đầu, hai tuyển thủ rút thăm, chúng ta thấy… Từ Trường Phong rút được bên xanh lam, ván đầu tiên sẽ do anh ấy lựa chọn bản đồ!” Theo giọng nói của nữ bình luận viên vang lên, trên màn hình lớn xuất hiện khung lựa chọn bản đồ, Tạ Minh Triết nhanh chóng thu lại tâm trí, tập trung vào trận đấu.
Bản đồ Từ Trường Phong chọn là “Rừng Sương Mù”, bản đồ sân nhà của Câu lạc bộ Phong Hoa.
Đây là một trong những bản đồ khó nhất thuộc loại bản đồ có chướng ngại vật. Trong khu rừng rậm rạp đâu đâu cũng là cây cối, việc di chuyển của thẻ bài sẽ bị hạn chế rất nhiều, huống chi cứ cách một khoảng thời gian lại có sương mù dâng lên, tầm nhìn của tuyển thủ cũng sẽ bị nhiễu loạn. So với Huyết Trì Địa Ngục do Tần Hiên làm, một bản đồ có thể nhìn thấy toàn cảnh, thì độ phức tạp của bản đồ này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Do sự cản trở của cây cối, thẻ bài cần phải di chuyển rất nhiều, trừ phi là kỹ năng tấn công diện rộng, còn kỹ năng tấn công đơn mục tiêu muốn nhắm trúng đối phương không hề dễ dàng.
Chế độ thi đấu là chế độ bài ẩn thường thấy.
Đến giai đoạn công khai bài của hai bên, năm lá bài công khai Từ Trường Phong đưa ra bao gồm lá bài hoa cỏ theo lối đánh gia tốc có khả năng giảm thời gian hồi chiêu diện rộng “Phong Tín Tử”, lá bài thực vật bảo vệ có khả năng hấp thụ sát thương “Phòng Phong”; lá bài có kỹ năng siết cổ bằng dây leo đơn mục tiêu “Thanh Phong Đằng”; lá bài tấn công bằng lưỡi dao gió đơn mục tiêu, sau khi trúng đích sẽ được tăng tốc độ tấn công “Phong Xa Thảo”; và lá bài tấn công bằng lưỡi dao gió diện rộng “Phong Hòm Thụ”.
Chỉ xét riêng năm lá bài công khai, hai lá tấn công đơn mục tiêu, một lá tấn công diện rộng, một lá bảo vệ cộng thêm một lá khống chế diện rộng, chỉ số bộ bài có xu hướng cân bằng, hai lá bài ẩn còn lại, anh ta có thể sẽ mang theo bài tấn công hoặc bài khống chế.
Tạ Minh Triết bây giờ cũng có thể phân tích sơ lược bộ bài và ý đồ của tuyển thủ, chỉ là không biết mình suy đoán có đúng không.
Ngược lại là Thiệu Đông Dương, năm lá bài công khai đưa ra toàn là dã thú – Lang Vương (triệu hồi bầy sói hiệp đồng tác chiến gây sát thương diện rộng), Sư Vương (triệu hồi sư tử con cắn xé mục tiêu gây sát thương đơn lẻ), Biên Bức Vương (triệu hồi bầy dơi hút máu diện rộng), Gấu Nâu (lá bài phòng ngự bảo vệ đồng đội), Liệp Báo (lá bài tấn công đơn mục tiêu có độ nhanh nhẹn cực cao).
Nhìn bề ngoài lá bài, Thiệu Đông Dương chủ yếu thiên về tấn công, trong năm lá bài công khai có đến bốn lá là bài tấn công. Hơn nữa, đòn tấn công của dã thú không giống như các lá bài khác cần phải tung kỹ năng, dã thú phần lớn dựa vào “tấn công thường” để gây sát thương, ví dụ như sói, báo, sư tử những loài mãnh thú này, cận chiến cắn xé trực tiếp gây sát thương, không cần phải tung kỹ năng, điều này quả thực phù hợp với phong cách dứt khoát gọn gàng của Câu lạc bộ Tài Quyết.
Tạ Minh Triết cảm thấy, chỉ nhìn bề ngoài lá bài thì tỷ lệ thắng của Thiệu Đông Dương có vẻ nhỉnh hơn một chút. Việc bầy thú vây công sẽ rất khó đối phó, phải tiêu diệt được Thú Vương mới tính là đã giết chết lá bài đó. Một khi đối phương triệu hồi lượng lớn sói con, sư tử con, đến lúc đó sẽ hoa cả mắt, rất có thể sẽ không tìm thấy Thú Vương ở đâu.
Tuy nhiên, ngay khi trận đấu bắt đầu, Tạ Minh Triết đã phát hiện mình sai rồi.
Cậu đã đánh giá thấp sự thông minh của Từ Trường Phong!
Sự đáng sợ của lối đánh gia tốc nằm ở việc giảm thời gian hồi chiêu diện rộng. Trong số các lá bài công khai của Từ Trường Phong, có một lá “Phong Tín Tử” tăng tốc diện rộng, trong bài ẩn, còn có một lá “Phong Linh Thảo” bị động giảm thời gian hồi chiêu cho đồng đội và trị liệu diện rộng!
Trong tình huống được tăng tốc bởi hai lá bài, tốc độ hồi kỹ năng của tất cả các lá bài của anh ta cực nhanh. Một đòn tấn công diện rộng lớn ban đầu ít nhất cần 25 giây hồi chiêu, sau khi được tăng tốc kép, thời gian hồi chiêu chỉ còn 12 giây, thời gian hồi chiêu của đòn tấn công đơn mục tiêu thậm chí còn giảm xuống chỉ 8 giây!
Trong bài ẩn của anh ta còn giấu một lá bài tấn công đơn mục tiêu, như vậy trong tay anh ta sẽ có bốn lá bài tấn công, một tấn công diện rộng – ba tấn công đơn mục tiêu. Khi cả bốn lá bài này đều được giảm thời gian hồi chiêu, các kỹ năng gần như có thể nối tiếp nhau không một kẽ hở.
Đồng thời, Phong Tín Tử của anh ta còn có một kỹ năng khống chế siêu mạnh – hất tung diện rộng!
Bầy thú của Thiệu Đông Dương vừa mới tiếp cận thực vật của anh ta, Từ Trường Phong trực tiếp kích hoạt hất tung khống chế mạnh, theo sau những cánh hoa Phong Tín Tử trắng như tuyết bay lượn trên không, bầy dã thú của đối phương trực tiếp bị thổi bay lên trời!
Hất tung, cũng giống như Quên Lãng của Mạnh Bà, thuộc về kỹ năng “chi phối”, không thể bị miễn nhiễm và giải trừ.
Hơn nữa, kiểu khống chế “hất tung” này, ngoài việc khiến đối phương bay lên trời, không thể tấn công, thì khi hiệu ứng khống chế kết thúc, những lá bài rơi từ trên cao xuống còn phải chịu thêm một đòn sát thương bạo kích.
Thiết kế của lá bài thực vật Phong Tín Tử này vô cùng khéo léo, kết hợp cả giảm thời gian hồi chiêu diện rộng + khống chế hất tung + sát thương diện rộng khi rơi xuống. Thời gian hồi chiêu của bản thân kỹ năng cũng rất ngắn, có thể phối hợp hoàn hảo với các lá bài khác của Từ Trường Phong.
Bầy sói bị thổi bay lên không trung, ngay sau đó, Thanh Phong Đằng như thể có mắt, những sợi dây leo màu xanh lục đột ngột quất ra, trực tiếp trói chặt Lang Vương trong bầy sói, kéo mạnh về phía vòng vây của đám thực vật.
Từ Trường Phong điều khiển mấy lá bài tấn công tập trung hỏa lực vào Lang Vương, trong nháy mắt Lang Vương đã bị đánh cho tàn phế. Thiệu Đông Dương lập tức triệu hồi Gấu Nâu, Gấu Nâu với thân hình khổng lồ chậm chạp di chuyển đến chắn trước mặt đồng đội để gánh chịu sát thương.
Kế hoạch tiêu diệt Lang Vương của Từ Trường Phong thất bại, chuyển mục tiêu sang tiêu diệt Gấu Nâu.
Thiệu Đông Dương đồng thời triệu hồi Báo, nhanh nhẹn lao tới, nhắm thẳng vào lá bài trị liệu Phong Linh Thảo của anh ta mà cắn xé túi bụi!
Trong đa số trường hợp, khi thời gian hồi chiêu của bài trị liệu tương đối dài, trận đấu sẽ ưu tiên xử lý bài tấn công của đối phương trước. Chỉ cần bài tấn công chết hết, đối phương sẽ rơi vào tình trạng không thể gây sát thương, từ từ chết dần. Nhưng hôm nay thì khác, Từ Trường Phong là tuyển thủ theo lối đánh gia tốc mạnh nhất liên minh, khi bài trị liệu của anh ta được giảm thời gian hồi chiêu nhờ tăng tốc kép, 5 giây một lần trị liệu đơn mục tiêu, 10 giây một lần trị liệu diện rộng!
Nếu không xử lý bài trị liệu, thì những lá bài khác của anh ta sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
Thiệu Đông Dương rõ ràng vô cùng quyết đoán, nắm bắt cơ hội tập trung toàn lực tiêu diệt bài trị liệu.
Từ Trường Phong cũng bình tĩnh không kém. Do Gấu Nâu có kỹ năng bị động “khi máu đồng đội dưới 30% sẽ gánh chịu mọi sát thương thay đồng đội”, nếu không xử lý Gấu Nâu, vẫn không thể tiêu diệt được những lá bài dã thú khác của Thiệu Đông Dương. Anh ta đánh cho Lang Vương tàn phế chính là để ép Gấu Nâu xuất hiện.
Hai người nhanh chóng nhắm vào lá bài chủ chốt của đối phương, một đợt tấn công dữ dội ập tới, đủ loại hiệu ứng kỹ năng gần như muốn làm lóa mắt người xem –
Tạ Minh Triết ngồi trên khán đài, xem mà nhiệt huyết sôi trào!
Quá xuất sắc! Thật không hổ là trận đối đầu giữa các đại thần ngang tài ngang sức, kỹ năng qua lại, di chuyển của các lá bài khiến người ta hoa cả mắt. Tạ Minh Triết xem trận đấu từ góc nhìn toàn cảnh, có thể nhìn rõ sự bình tĩnh khống chế sân đấu của Từ Trường Phong và sự tiến lui có chừng mực của Thiệu Đông Dương.
Phân tích bề ngoài lá bài, suy đoán tỷ lệ thắng, đến khi thực chiến mới thấy, tất cả chỉ là lý thuyết suông.
Bộ bài dù mạnh đến đâu, rơi vào tay kẻ gà mờ cũng không thể phát huy được uy lực như vậy.
Lối đánh CD lưu của Từ Trường Phong khiến Tạ Minh Triết được mở rộng tầm mắt. Khi cả bảy lá bài đều có mặt trên sân, tác dụng của hai lá bài tăng tốc có thể khiến tất cả các kỹ năng nối tiếp nhau không một kẽ hở, nhanh đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía!
Sự bình tĩnh của Thiệu Đông Dương cũng khiến Tạ Minh Triết vô cùng khâm phục. Bầy thú sức tấn công mạnh, nhưng khống chế sân đấu lại là điểm yếu, liên tục bị Từ Trường Phong thổi bay lên trời. Nếu là người bình thường có lẽ đã phát điên, nhưng anh ta lần nào cũng có thể điều chỉnh vị trí, tìm ra con đường ngắn nhất để nhanh chóng tiêu diệt lá bài chủ chốt của đối phương.
Hai bên đối đầu với tốc độ cực nhanh trong vài phút, bài trị liệu và bài phòng ngự gần như bị tiêu diệt cùng lúc.
Lá bài trị liệu “Phong Linh Thảo” của Từ Trường Phong còn có kỹ năng bị động tăng tốc diện rộng, việc lá bài này bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu của anh ấy, tăng tốc kép biến thành tăng tốc đơn. Còn trong bộ bài của Thiệu Đông Dương, Gấu Nâu là lá chắn thịt mạnh mẽ, Gấu Nâu vừa chết, nhược điểm mỏng manh của bộ bài dã thú cũng lộ rõ.
Ai thắng ai thua vẫn chưa thể xác định.
Sau khi mất một lá bài tăng tốc, Từ Trường Phong vẫn không hề hoảng sợ. Các lá bài tấn công của anh ta còn có một số kỹ năng bị động giảm thời gian hồi chiêu, hơn nữa anh ta còn có lá bài hỗ trợ Phòng Phong. Ngay khoảnh khắc đối phương triệu hồi bầy sư tử và bầy sói, Từ Trường Phong bình tĩnh tung ra kỹ năng – Tường Gió!
Một luồng sáng xanh lục với tốc độ cực nhanh hình thành một bức tường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, những gợn sóng lưu chuyển trên bức tường giống như cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng – kỹ năng Tường Gió, trực tiếp chặn đứng mọi đòn tấn công của tất cả dã thú bên phía Thiệu Đông Dương.
Đúng lúc này, trong khu rừng bắt đầu có sương mù lan tỏa.
Nhận thấy có điều không ổn, Thiệu Đông Dương lập tức dẫn bầy thú rút lui. Tuy nhiên, trong sương mù, một sợi dây leo màu xanh biếc lặng lẽ, không ai hay biết men theo mặt đất nhanh chóng bò đi. Ngay khoảnh khắc sương mù tan biến, Thanh Phong Đằng trực tiếp trói chặt Sư Vương của đối phương, quăng mạnh con sư tử lên không trung. Sư Vương từ trên cao rơi “Ầm” một tiếng xuống đất, trực tiếp bị quăng cho tàn phế!
Ngay sau đó, Phong Xa Thảo tung ra những lưỡi dao gió màu xanh lục tuyệt đẹp. Vô số lưỡi dao gió dày đặc như những lưỡi đao sắc bén cuốn tới, một đòn chí mạng!
Từ Trường Phong đã tìm được điểm mấu chốt trong nhịp điệu ngay khoảnh khắc sương mù trong rừng nổi lên, tiêu diệt mạnh mẽ lá bài tấn công đơn mục tiêu Sư Vương của đối phương.
Thiệu Đông Dương tuy bình tĩnh ứng phó, cũng đã tiêu diệt được một lá bài tấn công của đối phương, nhưng theo thời gian trôi qua, những đòn khống chế hất tung và trói buộc bằng dây leo không ngừng nghỉ của Từ Trường Phong cuối cùng cũng khiến Thiệu Đông Dương dần dần rơi vào thế yếu.
—— Ván đầu tiên, Từ Trường Phong cuối cùng đã giành chiến thắng với ưu thế một lá bài đầy kịch tính!
Tạ Minh Triết trong lòng kinh ngạc thán phục, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào sân đấu, lại quên mất Đường Mục Châu đang ngồi bên cạnh.
Ván thứ hai Thiệu Đông Dương chọn bản đồ, anh ta không chút do dự chọn Liệt Diễm Tiêu Thổ.
Bản đồ này Tạ Minh Triết quá quen thuộc rồi, giải đấu nội bộ trường trước đó, đối thủ của Tiểu Kha trong trận chung kết đã từng chọn bản đồ này. Liệt Diễm Tiêu Thổ mỗi giây sẽ thiêu đốt khiến tuyển thủ mất tinh thần lực, ép buộc tuyển thủ phải triệu hồi toàn bộ bảy lá bài ngay từ đầu trận để đối đầu trực diện.
Khung cảnh của bản đồ này vô cùng rộng lớn, tầm nhìn không hề bị cản trở, giống như một quảng trường trống trải với mặt đất bị thiêu cháy.
Trên một bản đồ như vậy, đòn tấn công toàn diện của bầy thú, rất ít người có thể chống đỡ nổi!
Từ Trường Phong cho dù có Tường Gió bảo vệ, nhưng sức tấn công của bầy thú quả thực quá đáng sợ, Tường Gió của anh ta lại không thể lúc nào cũng dựng lên được. Trận đấu bắt đầu không bao lâu, hai lá bài tăng tốc của anh ta đã bị tiêu diệt.
Hai bên hòa nhau 1:1.
Ván quyết định là bản đồ ngẫu nhiên, bản đồ được hệ thống ngẫu nhiên chọn từ kho bản đồ là “Quảng Trường Phun Nước”.
Ai thắng được ván này, người đó sẽ tiến vào top tám.
Tạ Minh Triết trong lòng thiên về việc Từ Trường Phong sẽ thắng hơn, vì Từ Trường Phong là đồng đội của sư huynh. Nhưng nói một cách khách quan, Thiệu Đông Dương của Tài Quyết cũng rất mạnh, cho nên ván này thắng bại vẫn khó lường.
Trận đấu vô cùng quyết liệt, hai bên có lúc giằng co đến mức mỗi bên chỉ còn 2 lá bài, rơi vào thế 2v2.
Tạ Minh Triết căng thẳng đến nín thở.
Thế trận vô cùng bất lợi cho Từ Trường Phong, bài trị liệu, bài tấn công của anh ta đều đã bị tiêu diệt, trên sân chỉ còn một lá bài khống chế hất tung đang trong thời gian hồi chiêu, và một lá bài ẩn chưa xuất hiện.
Thiệu Đông Dương còn lại một con Liệp Báo còn ít máu, và một con Lang Vương còn khoảng 50% máu.
Liệp Báo và Sói đều không cần thời gian hồi kỹ năng, chỉ dựa vào tấn công thường cũng có thể gây ra sát thương cực cao. Bầy thú bao vây lấy thực vật của Từ Trường Phong, mắt thấy sắp tiêu diệt được nó, đúng lúc này, giữa quảng trường, một cây thực vật màu xanh biếc đột nhiên từ dưới đất mọc lên –
Phượng Vĩ Trúc, kỹ năng “Phong Nhận Thiên Tập” (Lưỡi Dao Gió Tấn Công Trời)!
Vô số chiếc lá tre, giống như những lưỡi dao sắc bén không ngừng xoay tròn, che trời lấp đất cuốn về phía bầy thú của Thiệu Đông Dương!
Những lưỡi dao sắc như đao trong nháy mắt đã tiêu diệt con Báo còn ít máu.
Ngay sau đó, kích hoạt kỹ năng thứ hai “Phong Nhận Truy Kích” (Lưỡi Dao Gió Truy Kích) – khi Phượng Vĩ Trúc tiêu diệt thành công mục tiêu, lá tre có thể lập tức quay trở lại, đồng thời gây thêm một đòn tấn công diện rộng hệ Mộc trong phạm vi 30 mét.
Liên tiếp hai đòn tấn công diện rộng lớn đánh xuống, Lang Vương vốn đã không còn nhiều máu cũng ngã gục.
Thiệu Đông Dương: “…”
Toàn bộ khán giả ngây người một lát, sau đó liền vang lên những tràng pháo tay như sấm động!
Tạ Minh Triết ngồi trong phòng riêng tim gần như muốn nhảy ra ngoài – còn có thể chơi kiểu này sao? Từ Trường Phong cũng quá bình tĩnh rồi, lá bài Phượng Vĩ Trúc này lại giấu đến tận phút cuối, đợi đến khi đối phương chỉ còn hai lá bài mới tung ra, một đòn chí mạng!
Sát thương cộng thêm, kiểu thiết kế này thì ra đã có người nghĩ đến từ lâu.
Tạ Minh Triết nhớ đến Tôn Thượng Hương mình thiết kế, thực ra nguyên lý cũng tương tự, sau khi tiêu diệt một lá bài sẽ tấn công thêm, chỉ khác là Tôn Thượng Hương tấn công thêm đơn mục tiêu, còn Phượng Vĩ Trúc là tấn công thêm diện rộng. Khi đánh đồng đội, nếu bài còn ít máu của đối phương tương đối nhiều, sức tấn công của Phượng Vĩ Trúc hoàn toàn không thể cản phá, Lưỡi Dao Gió Truy Kích, không ngừng tung ra tấn công diện rộng, quá đáng sợ!
Trước đây Tạ Minh Triết vẫn luôn cảm thấy kỹ năng thẻ bài mình thiết kế rất tốt, nhưng hôm nay sau khi xem hai vị đại thần đối đầu, Tạ Minh Triết cũng nhận thức rõ ràng rằng, thực ra chỉ xét riêng về kỹ năng, Liên minh chuyên nghiệp có rất nhiều nhà thiết kế tài năng, cậu hoàn toàn không có tư cách để tự mãn.
Bất kể là lối đánh tấn công thường của bầy thú của Thiệu Đông Dương, hay lối đánh gia tốc CD của Từ Trường Phong, Tạ Minh Triết hiện tại hoàn toàn không có tự tin thắng được những đại thần này. Cậu cũng chỉ bắt nạt được mấy đứa nhỏ đội hai Phong Hoa chưa có kinh nghiệm thi đấu lớn, nếu đổi thành những đại thần kinh nghiệm phong phú như thế này, nói thật, Tạ Minh Triết ngay cả ba phần thắng cũng không có…
May mà sư huynh đã kịp thời giúp cậu tỉnh táo lại, để cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và các tuyển thủ hàng đầu chênh lệch như thế nào.
Gửi phản hồi