Bậc Thầy Thẻ Sao – 120

Lý Hoàn là vợ của trưởng tôn Giả Châu của Vinh Quốc Phủ. Do Giả Châu mất sớm, Lý Hoàn tuổi còn trẻ đã thành góa phụ. Nàng có một người con trai tên là Giả Lan. Sau khi chồng qua đời, nàng dồn hết tâm sức vào việc giáo dục con trai. Nàng là một thục nữ điển hình, rất giữ gìn nề nếp, tính tình cũng vô cùng đạm bạc với danh lợi. Giống như một cái giếng cổ sâu trong ngõ hẻm, trầm tĩnh ung dung, không tranh với đời.

Tuy nhiên, sau khi vào Đại Quan Viên, tính cách và trạng thái tinh thần của Lý Hoàn đều đã có sự thay đổi rất lớn.

Nàng dù sao cũng còn trẻ, lại xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ đã được giáo dục tốt. Sức sống thanh xuân và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp sâu thẳm trong lòng nàng, dưới sự ảnh hưởng của các cô nương xung quanh đã hoàn toàn được khơi dậy.

Nàng ủng hộ Tham Xuân thành lập Hải Đường Thi Xã, tự ứng cử làm người chủ trì, lấy Đạo Hương Thôn của mình ra làm địa điểm sinh hoạt của hội, rất tích cực tán thành ý kiến “đặt biệt hiệu”, đi đầu tự đặt cho mình một biệt hiệu là “Đạo Hương Lão Nông”. Nàng còn chủ động đưa ra một ý kiến hay cho mọi người, mời Vương Hy Phượng, vị quản gia có thực quyền này, làm giám sát của thi xã, để giải quyết vấn đề kinh phí của thi xã.

Sau khi thành lập thi xã, Lý Hoàn như biến thành một người khác. Từ sự trầm tĩnh đạm bạc ban đầu, nàng dần trở nên hoạt bát cởi mở, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn, vô cùng tích cực tham gia vào các hoạt động của thi xã. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra những bài thơ nàng viết kiến thức uyên bác, nội hàm phong phú, rất có tài tình.

Với tư cách là xã trưởng, nàng không chỉ dẫn dắt thi xã phát triển thịnh vượng, mà còn biến Đại Quan Viên thành một vùng đất trong sạch và là thiên đường của các cô gái.

So với những nhân vật khác trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa, sự tồn tại của Lý Hoàn không nổi bật bằng, nhưng tính cách lại vô cùng rõ nét.

Bề ngoài nàng trông tam tòng tứ đức, nghiêm túc giữ gìn nề nếp phụ nữ, sau khi chồng qua đời thì sống đúng mực, không bao giờ tham gia vào những tranh đấu gay gắt, ngoan ngoãn ở nhà dạy dỗ con trai. Với tư cách là con dâu trưởng của phủ Giả, xét theo vai vế thì người quản lý gia đình phải là nàng, nhưng nàng lại không có chút hứng thú nào với quyền lực, không tranh giành với Vương Hy Phượng, cho nên mối quan hệ chị em dâu giữa nàng và Vương Hy Phượng vẫn luôn hòa thuận. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, nàng lại là một người phụ nữ khao khát tự do, vui vẻ, nội tâm nàng không phải là một vũng nước tù.

Thiết kế hình tượng của lá bài Lý Hoàn này, đương nhiên cũng phải tuân theo tính cách nhân vật.

Quần áo nàng mặc, trang sức nàng đeo đều tương đối trang nhã. Dù sao chồng cũng đã qua đời, nàng không nên quá phô trương. Tạ Minh Triết quyết định vẽ cho nàng một bộ váy áo màu xanh lam nhạt, trên đầu cũng dùng hoa cùng tông màu để cài tóc, trông vô cùng thanh nhã. Dung mạo nàng đoan trang, là hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn, vẻ mặt rất ôn hòa, làm nổi bật tính cách không tranh với đời của nàng.

Về thiết kế kỹ năng, Tạ Minh Triết xem xét tổng hợp sự phối hợp kỹ năng của Kim Lăng Thập Nhị Thoa, hiện tại vẫn còn thiếu một lá bài giải trừ khống chế, bảo vệ để đánh phản công. Khi đối phương dùng kỹ năng khống chế diện rộng để khống chế sức tấn công của phe mình, nếu có một lá bài giải trừ khống chế, sẽ có thể ngăn chặn việc lá bài chủ lực của phe mình bị hạ gục ngay lập tức. Tính cách thanh tâm quả dục của Lý Hoàn cũng phù hợp với thiết lập của một lá bài bảo vệ.

Kỹ năng thứ nhất sẽ được thiết kế dựa theo việc nàng hỗ trợ thành lập Hải Đường Thi Xã và đảm nhiệm vai trò xã trưởng, vẽ ra một phạm vi Hải Đường Thi Xã. Tất cả các mục tiêu đồng đội trong phạm vi thi xã, ngâm thơ làm từ, say sưa trong đó, không được phép bị mục tiêu địch khống chế và gây sát thương, coi như là một kỹ năng bất tử diện rộng.

Kỹ năng thứ hai sẽ được thiết lập dựa theo tính cách của nàng, làm thành một kỹ năng giải trừ khống chế. Như vậy Lý Hoàn sẽ trở thành một lá bài miễn khống vô cùng hữu dụng, khi gặp phải bộ bài có khả năng khống chế siêu mạnh của đối thủ, có thể tung Lý Hoàn ra để bảo vệ đồng đội.

Sau khi nghĩ kỹ thiết lập, Tạ Minh Triết liền vẽ Lý Hoàn lên giấy Tinh Vân. Mặt trước lá bài rất nhanh đã xuất hiện một vị thiếu phụ mặc áo xanh lam giản dị, dung mạo thanh nhã, đoan trang, vẻ mặt vô cùng ôn hòa bình tĩnh.

Lý Hoàn (Hệ Thủy)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 1500, Công 0, Thủ 800, Nhanh nhẹn 25, Bạo kích 30%

Kỹ năng kèm theo: Xã Trưởng Thi Xã (Lý Hoàn toàn lực ủng hộ việc thành lập “Hải Đường Thi Xã” trong Đại Quan Viên, lấy Đạo Hương Thôn của mình làm địa điểm sinh hoạt của hội, để các bạn bè trong Đại Quan Viên tụ họp ngâm thơ, đồng thời chủ động đảm nhiệm vai trò xã trưởng của thi xã. Xã trưởng Lý Hoàn sẽ khoanh một phạm vi Hải Đường Thi Xã 23 mét xung quanh, các mục tiêu đồng đội trong phạm vi thi xã, chìm đắm trong việc thưởng thức những vần thơ tinh diệu, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng khống chế nào và miễn nhiễm sát thương trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu 45 giây)

Kỹ năng kèm theo: Cùng Thế Vô Tranh (Lý Hoàn tính tình không tranh với đời, đồng thời biến Đại Quan Viên thành một vùng đất trong sạch vui vẻ, hòa thuận. Khi Lý Hoàn tung kỹ năng, đồng đội bị ảnh hưởng bởi tâm thái bình thản của nàng, xóa bỏ mọi trạng thái tiêu cực của bản thân. Thời gian hồi chiêu 30 giây)

Kỹ năng thứ nhất của Lý Hoàn là bất tử toàn đội trong 5 giây, không bị khống chế, không bị sát thương, có thể dự đoán trước, tung ra khi đối phương chuẩn bị tấn công mạnh mẽ để chống đỡ một đợt sát thương; kỹ năng thứ hai là kỹ năng giải trừ khống chế thông thường, khi những lá bài tấn công chủ chốt như Vương Hy Phượng, Tham Xuân bị khống chế, Lý Hoàn có thể giúp họ xóa bỏ trạng thái tiêu cực.

Có Lý Hoàn giải trừ khống chế, như vậy bộ bài Hồng Lâu sẽ không sợ đối đầu với những bộ bài khống chế mạnh nữa.

Tạ Minh Triết đặt Lý Hoàn đã hoàn thành vào tủ trưng bày, tiếp theo chỉ còn lại vị mỹ nữ cuối cùng trong Thập Nhị Thoa – Tần Khả Khanh.

Tần Khả Khanh là vợ của Giả Dung, cháu dâu của Vương Hy Phượng. Vai vế của nàng tương đối nhỏ, gặp Giả Bảo Ngọc còn phải gọi một tiếng chú.

Một người vai vế nhỏ như vậy lại rất được lòng người trong phủ Giả, các bậc trưởng bối đều rất yêu quý nàng. Nàng thân hình thướt tha, dung mạo quyến rũ, tính tình dịu dàng, cách hành xử cũng rất ôn hòa bình thản, được Giả Lão Thái Thái khen là “người cháu dâu ưng ý nhất trong số các cháu dâu”.

Đáng tiếc, Tần Khả Khanh sức khỏe vô cùng yếu ớt. Chính nàng cũng từng nói, đều tại mình không có phúc phận, cha mẹ chồng đối xử với nàng như con gái ruột, cùng chồng cũng tương kính như tân chưa từng to tiếng, trưởng bối, người cùng thế hệ không ai không thương nàng, kết quả nàng lại mắc bệnh nặng, cho dù có lòng hiếu thuận, cũng chưa chắc qua được năm mới.

Kết cục của Tần Khả Khanh vô cùng bi thảm, uất ức mà chết, sau khi chết còn từng hai lần hiển linh.

Trước khi lâm chung, nàng từng báo mộng cho Vương Hy Phượng, dặn dò người thím khi quản gia phải chú ý đến đạo lý “trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn, trèo cao ắt ngã đau”. Phủ Giả là một gia tộc danh giá, thịnh vượng trăm năm, nhưng một khi vui quá hóa buồn, sẽ biến thành bi kịch “cây đổ bầy khỉ tan”.

Vương Hy Phượng tỉnh mộng, vừa hay nghe thấy bên ngoài có người kêu “Mợ cả phủ Đông mất rồi”. Vương Hy Phượng không dám tin Tần Khả Khanh lại có thể chết như vậy, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Giấc mộng báo trước lúc lâm chung của Tần Khả Khanh quá huyền ảo, Vương Hy Phượng vẫn luôn ghi nhớ lời nàng trong lòng, trong lòng cũng mơ hồ có một dự cảm không lành “tòa nhà sắp sụp đổ”.

Nhưng chỉ bằng sức lực của một mình Vương Hy Phượng, không cách nào cứu vãn được cả phủ Giả. Nhìn thấy phủ Giả ngày một suy tàn, Tần Khả Khanh sau khi chết lại một lần nữa hiển linh xuất hiện trong giấc mơ của Vương Hy Phượng, chất vấn Vương Hy Phượng tại sao lại phụ lòng dặn dò lúc đó. Vương Hy Phượng có nỗi khổ không nói nên lời, trong mơ cùng Tần Khả Khanh trải lòng.

Một lần hiển linh khác của Tần Khả Khanh là sau khi Giả Mẫu bệnh mất. Uyên Ương là nha hoàn thân cận bên cạnh Giả Mẫu, Giả Xá từng muốn ép nàng làm vợ lẽ. Lúc này, không còn Giả Mẫu làm chỗ dựa, nàng chắc chắn sẽ bị Giả Xá trả thù. Đồng thời, bản thân Uyên Ương cũng muốn tuẫn táng theo Giả Mẫu. Tình cờ Tần Khả Khanh hiển linh trong mơ, dạy nàng cách treo cổ tự vẫn, Uyên Ương liền rất quyết đoán tự kết liễu đời mình.

Tần Khả Khanh sau khi chết hiển linh nhập vào giấc mơ của người khác, đây tuyệt đối là một ý tưởng hay để làm bài Vong Ngữ.

Hai kỹ năng Vong Ngữ của nàng sẽ được thiết kế dựa theo việc hiển linh. Lần đầu tiên là báo mộng trước lúc lâm chung, lần thứ hai là dạy người được chỉ định cách treo cổ tự vẫn. Đương nhiên, việc tự vẫn này được coi là phán định tử vong tức thời, trong mô tả kỹ năng cần phải sửa đổi lại.

Tạ Minh Triết trước tiên thiết kế xong hình tượng nhân vật của Tần Khả Khanh. Nàng có dung mạo vô cùng yêu kiều, lại thêm tính tình dịu dàng, ấn tượng đầu tiên mang lại cho người khác chính là một mỹ nữ rất yếu đuối. Tạ Minh Triết vẽ cho nàng một bộ trang phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, tóc vấn thành búi, cài thêm vài món trang sức bằng ngọc trai. Do bệnh tật lâu ngày, sắc mặt Tần Khả Khanh trông vô cùng nhợt nhạt, có vẻ rất yếu ớt, thiết kế như vậy cũng có thể khiến nàng nhanh chóng bị tiêu diệt sau khi ra sân.

Tần Khả Khanh (Hệ Thủy)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 400, Công 0, Thủ 300, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 0%

Kỹ năng kèm theo: Bệnh Nhập Cao Hoang (Kỹ năng bị động: Tần Khả Khanh cơ thể vô cùng yếu ớt, bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng, không thể chữa trị. Do bệnh nặng quá lâu, khi nàng xuất hiện, cuối cùng khó có thể chống đỡ, sinh lực tự động giảm xuống 0 điểm, lập tức bệnh chết)

Kỹ năng kèm theo: Lâm Chung Báo Mộng (Tần Khả Khanh trước khi lâm chung báo mộng cho mục tiêu chỉ định. Người được báo mộng, bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng mộng cảnh, rơi vào trạng thái mơ màng trong 5 giây, trong thời gian mơ màng miễn nhiễm mọi kỹ năng khống chế và sát thương. Vào khoảnh khắc tỉnh lại, mục tiêu nghe tin Tần Khả Khanh qua đời, trong lòng đau buồn quá độ, sức phòng thủ giảm xuống 50%, sức tấn công tăng lên 50% trong 5 giây)

Kỹ năng kèm theo: Tử Hậu Hiển Linh (Tần Khả Khanh sau khi chết hiển linh, nhập vào giấc mơ của người khác, dạy người khác cách treo cổ tự vẫn. Nàng có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu địch nào trong phạm vi 23 mét, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái mộng cảnh hỗn loạn, đánh mất bản thân, treo cổ tự vẫn. Kỹ năng này chỉ có hiệu lực đối với mục tiêu có lượng máu dưới 30%)

Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng bị động, Tần Khả Khanh ốm yếu bệnh tật vừa ra sân đã tự động bị tiêu diệt, điều này còn không cần phải “ăn vạ” như Đậu Nga, nàng trực tiếp ra sân là bệnh chết, để dễ dàng kích hoạt kỹ năng Vong Ngữ tiếp theo.

Kỹ năng thứ hai vận dụng vô cùng linh hoạt, Lâm Chung Báo Mộng, mục tiêu được báo mộng trong 5 giây mơ màng không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, nhưng cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kỹ năng tấn công, khống chế nào. Sau khi tỉnh lại, sức phòng thủ giảm 50%, nhưng sức tấn công lại tăng 50%.

Nếu kỹ năng này được dùng cho đồng đội, thì đồng đội tương đương với việc nhận được 5 giây bất tử, bản thân không thể di chuyển, nhưng cũng sẽ không bị tấn công, có thể dùng để bảo vệ đồng đội còn ít máu vào thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, sau khi 5 giây mộng cảnh kết thúc, mặc dù sức phòng thủ giảm xuống, nhưng việc tăng 50% sức tấn công có thể giúp đồng đội nhân cơ hội bộc phát sức tấn công.

Nếu kỹ năng được dùng cho kẻ địch, thì tương đương với việc khiến kẻ địch rơi vào mộng cảnh trong 5 giây, không thể tung ra bất kỳ kỹ năng nào. Sau khi tỉnh lại, mặc dù sức tấn công tăng lên, nhưng sức phòng thủ lại giảm 50% – điều này có thể nhắm vào các lá bài trị liệu, bài khống chế của địch. Cho dù có tăng 50% sức tấn công cho bài trị liệu và bài khống chế cũng vô dụng, bởi vì bản thân chúng không có sức tấn công, việc giảm 50% sức phòng thủ mới là mấu chốt.

Kỹ năng báo mộng giống như “con dao hai lưỡi” này, khi sử dụng trong thực chiến sẽ vô cùng linh hoạt.

Kỹ năng thứ ba lại chuyên dùng để nhắm vào kẻ địch, khiến mục tiêu chỉ định treo cổ tự vẫn. Đương nhiên, việc trực tiếp khiến mục tiêu đầy máu tự vẫn tương đương với phán định tử vong tức thời, hệ thống không thể nào kiểm duyệt thông qua. Cho nên, câu cuối cùng đó là do cơ sở dữ liệu tự động thêm vào – chỉ có hiệu lực đối với mục tiêu có lượng máu dưới 30%, tương đương với một kỹ năng tấn công bộc phát đơn mục tiêu, khiến lá bài còn dưới 30% máu trực tiếp đi treo cổ tự vẫn.

Đến đây, toàn bộ thẻ bài Kim Lăng Thập Nhị Thoa đã hoàn thành!

Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa là những lá bài tử vong tức thời có tính nhắm mục tiêu cực mạnh.

Giả Nguyên Xuân là một lá bài hỗ trợ trạng thái rất mạnh, tăng sức tấn công, tốc độ tấn công, sát thương bạo kích, giảm thời gian hồi chiêu cho đồng đội.

Lý Hoàn, Xảo Thư, Diệu Ngọc, Tích Xuân, Tương Vân, tất cả đều là bài hỗ trợ. Lý Hoàn giải trừ khống chế, các kiểu trị liệu khác nhau của Xảo Thư và Diệu Ngọc rất thích hợp để kéo dài trận chiến đồng đội về cuối trận, kỹ năng hồi sinh của Xảo Thư còn có thể làm mới lại kỹ năng của thẻ bài, khiến bài Vong Ngữ chết đi rồi lại có thể xuất hiện lần nữa. Tích Xuân là khống chế Câm Lặng diện rộng + khiên hệ Thủy bảo vệ đồng đội, Sử Tương Vân là khống chế đơn mục tiêu mạnh, nằm ngủ trên tảng đá còn có thể khiến đối thủ cũng rơi vào hôn mê.

Giả Nghênh Xuân, Tần Khả Khanh là bài Vong Ngữ. Người trước có thể khiêu khích diện rộng chủ động gánh chịu kỹ năng, đồng thời sau khi chết còn gây Câm Lặng cho đối thủ; người sau lại càng linh hoạt hơn, ra sân là bệnh chết, có thể bảo vệ đồng đội, tăng cường sức bộc phát của đồng đội, có thể khống chế bài hỗ trợ của địch, giảm sức phòng thủ của địch, đồng thời còn có thể ép buộc lá bài còn ít máu của địch treo cổ tự vẫn.

Vương Hy Phượng, Giả Tham Xuân lại là những lá bài tấn công chủ lực. Người trước dùng tiếng cười tấn công diện rộng, người sau cận chiến tát tai tấn công đơn mục tiêu. Cả hai kiểu tấn công này đều rất hủy hoại tinh thần đối thủ. Vương Hy Phượng còn có một kỹ năng Vong Ngữ, có thể chuyển giao sức tấn công cơ bản sau khi chết.

Kỹ năng liên kết Nguyên Ưng Thán Tức của bốn cô nương nhà họ Giả có thể tăng cường hiệu quả kỹ năng của nhau.

Kỹ năng liên kết mẹ con của Vương Hy Phượng và Xảo Thư cũng có thể giúp năng lực của bản thân được nâng cao, đồng thời làm mới lại thời gian hồi chiêu của nhau.

Bộ bài hệ Thủy Hồng Lâu, bài hỗ trợ chiếm đa số, bài tấn công lại ít, trông có vẻ không mạnh bằng bộ bài hệ Hỏa nước Ngô và hệ Kim nước Thục đã làm trước đó, nhưng các loại trạng thái tiêu cực khó chịu, kỹ năng Vong Ngữ, kỹ năng trị liệu sẽ khiến đối thủ vô cùng đau đầu.

Đây là một bộ bài đánh cuối trận.

Tạ Minh Triết cảm thấy, nếu thật sự muốn kéo dài đến cuối trận, ngay cả bộ bài hệ Thủy đánh cuối trận nổi tiếng của Lưu Sương Thành và bộ bài hệ Thổ trâu bò của đại thần Trịnh Phong ở Quỷ Ngục cũng chưa chắc kéo nổi qua bộ Kim Lăng Thập Nhị Thoa này của cậu.

Mấu chốt là, đánh lâu, đối thủ sẽ sụp đổ về mặt tâm lý trước.

Tiếng cười ma quái không ngừng vang lên, liên tục bị Tham Xuân tát tai, đánh chết rồi lại có thể hồi sinh làm mới lại, quả thực là độc hại.

Tạ Minh Triết mỉm cười cất lá bài Tần Khả Khanh cuối cùng đi, dành riêng một hàng bên trái tủ trưng bày, sắp xếp mười hai lá bài đã hoàn thành theo thứ tự của Thập Nhị Thoa.

Mười hai cô gái được xếp ngay ngắn, nhìn qua thật đúng là đẹp mắt!

Cậu quyết định đợi đến khi Câu lạc bộ Niết Bàn chính thức thành lập trong tương lai, sẽ làm bộ bài Kim Lăng Thập Nhị Thoa thành thẻ Tinh Thẻ vật lý, dùng làm quà tặng phúc lợi cho fan hâm mộ, để mọi người cũng có thể triệu hồi những cô gái này trong thế giới thực.

Những nhân vật sống động này có thể xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình thức thẻ bài trong thế giới Tinh Thẻ, Tạ Minh Triết vô cùng vui mừng.

Bộ bài này về mặt lý thuyết khá mạnh, nhưng hiệu quả thực chiến thế nào, cậu vẫn nên tự mình thử một lần!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi