Chương 118: Vương Hy Phượng
Trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa, Đại Ngọc và Bảo Thoa không nghi ngờ gì là nhân vật chính, câu chuyện xoay quanh họ mà phát triển. Bốn cô nương nhà họ Giả tính cách khác nhau, số phận cuối cùng cũng mỗi người một vẻ. Trong số những nhân vật còn lại, người đóng vai trò then chốt nhất thúc đẩy tình tiết truyện, tự nhiên là Vương Hy Phượng.
Phượng Nha Đầu, Phượng Ca Nhi, Phượng Ớt – những biệt danh này đã đủ để lột tả được tính cách của Vương Hy Phượng.
Theo miêu tả trong nguyên tác, lần đầu tiên Vương Hy Phượng xuất hiện, “chưa thấy người đã nghe tiếng cười”, chỉ riêng khí thế xuất hiện đã vô cùng nổi bật. Sách còn dùng rất nhiều bút mực để miêu tả trang phục lộng lẫy của nàng. Đoạn văn dài Tào Tuyết Cần miêu tả những thứ nàng đội trên đầu, mặc trên người, thắt ở vạt váy bằng những câu so sánh hoa mỹ, gần như đã trở thành khuôn mẫu để miêu tả sự xuất hiện của mỹ nữ trong các truyện trạch đấu.
Những từ ngữ miêu tả này Tạ Minh Triết thật sự không nhớ rõ, dù sao bắt một nam sinh như cậu nhớ được “song ngư tỷ mục mân côi bội” (trâm cài hoa hồng hình hai con cá mắt đối nhau) thì thật quá khó. Ngược lại, miêu tả ngoại hình của Vương Hy Phượng cậu lại nhớ rất rõ. Phượng tỷ có một đôi mắt phượng hình tam giác, hai hàng lông mày lá liễu cong vút, ngũ quan vô cùng diễm lệ, môi mỏng mỉm cười, không giận mà vẫn uy nghi, toàn thân châu quang bảo khí, vừa nhìn đã biết là mệnh phụ phu nhân của một gia tộc giàu có.
Trang phục lộng lẫy của nàng thể hiện đầy đủ địa vị tôn quý của nàng trong phủ Giả, quả thực như một kho báu di động.
Vương Hy Phượng là cháu gái ruột của Vương Phu Nhân, lại thêm tính tình khôn khéo tài giỏi, rất được lòng Giả Lão Thái Thái và Vương Phu Nhân, nắm giữ thực quyền trong phủ Giả, làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nàng là một “nữ cường nhân cổ đại” điển hình. Có thể quản lý tốt một phủ Giả lớn như vậy, đủ thấy năng lực của nàng mạnh đến mức nào.
Trong sách có nhiều lần những tranh chấp nội bộ của phủ Giả đều được Vương Hy Phượng giải quyết một cách dễ dàng. Nàng thông minh, xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại độc ác. Khi xử lý công việc nội bộ của phủ Giả, thủ đoạn của nàng vừa nhanh, vừa tàn nhẫn, lại vừa chính xác. Bọn nô bộc lén gọi nàng là “Diêm Vương Bà”, đủ thấy nàng đáng sợ đến mức nào.
Mưu sâu kế hiểm của Vương Hy Phượng, không một người phụ nữ nào trong toàn phủ có thể sánh bằng.
Nếu nàng sinh ra ở thời hiện đại, chắc chắn có thể trở thành một nữ doanh nhân rất lợi hại, lọt vào danh sách những nữ tỷ phú. Nhưng môi trường phủ Giả lại là một gia tộc danh giá thời cổ đại, nội bộ đấu đá tranh giành quá nhiều. Vương Hy Phượng tính toán đủ đường, hại chết Giả Thụy kẻ có ý đồ xấu với mình, hại chết người vợ lẽ do chồng tìm về, cuối cùng bản thân nàng cũng tâm lực kiệt quệ, bệnh nặng qua đời.
Vương Hy Phượng là một nhân vật được Tào Tuyết Cần xây dựng vô cùng đầy đặn. Với vai trò là người quản lý thực tế công việc nội bộ của phủ Giả, sự tàn nhẫn, quyết đoán của nàng rất thích hợp để làm thành một lá bài tấn công.
Trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa của Hồng Lâu Mộng, Tham Xuân đã được làm thành lá bài tấn công đơn mục tiêu, Vương Hy Phượng có thể làm thành bài tấn công diện rộng.
Kỹ năng thứ nhất, Tạ Minh Triết quyết định lấy “tiếng cười” của nàng làm điểm xuất phát. Người ta đều nói Vương Hy Phượng “trong nụ cười ẩn chứa dao găm”, bề ngoài thì hòa nhã với bạn, nhưng trong lòng sớm đã lên kế hoạch làm thế nào để trừ khử bạn, có thể nói là vô cùng đáng sợ.
Trong nguyên tác, khi Vương Hy Phượng xuất hiện, tiếng cười hào sảng từ xa vọng lại đã khiến Lâm muội muội mới đến phủ Giả vô cùng kinh ngạc.
Nếu trước đó Vương Chiêu Quân đã làm có thể dùng “Khúc Ca Nơi Biên Ải” để tấn công bằng sóng âm, bắn hạ chim bay trên không, vậy thì Vương Hy Phượng cũng có thể dùng tiếng cười hào sảng, tấn công bằng sóng âm lên toàn bộ phe địch.
Tiếng cười “ha ha ha” đầy ma tính của Phượng tỷ vừa vang lên, đối thủ trong phạm vi sẽ đồng loạt bị thương.
Đối với các lá bài tấn công diện rộng, thường chỉ thiết kế một kỹ năng tấn công chính, bởi vì nếu có hai kỹ năng tấn công diện rộng thì chỉ số sẽ bị giảm đi đáng kể. Cách làm thông thường là, một kỹ năng làm tấn công diện rộng, kỹ năng còn lại làm hỗ trợ/bị động để tăng cường sức tấn công của bản thân. Ví dụ như Chu Du, dùng Thiết Tác Liên Hoàn làm tiền đề, Hỏa Thiêu Xích Bích để tấn công; Lục Tốn cũng chỉ có Hỏa Thiêu Liên Doanh là một kỹ năng tấn công diện rộng.
Kỹ năng tấn công diện rộng của Vương Hy Phượng sẽ gọi là “Tiếu Lý Tàng Đao” (Trong Nụ Cười Giấu Dao), thiết kế kỹ năng còn lại Tạ Minh Triết phải suy nghĩ kỹ hơn.
Phong thái xử sự quyết đoán, mạnh mẽ của Phượng tỷ, luôn là sau khi nhắm trúng mục tiêu liền ra tay dứt khoát, không chút do dự. Nàng xử sự không bao giờ dây dưa, những cái bẫy nàng giăng ra đều vô cùng hoàn hảo để hại chết mục tiêu, điều này có thể làm thành kỹ năng bị động của nàng.
Nhớ lại trong Hồng Lâu Mộng, có một câu đánh giá về Vương Hy Phượng – “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tính toán chi li lại lỡ mất tính mạng của mình.”
Nàng quả thực đã tính kế không ít người, nhưng cuối cùng bản thân cũng không có kết cục tốt đẹp. Kỹ năng này có thể làm thành một kỹ năng Vong Ngữ, khi Vương Hy Phượng bệnh chết sẽ kích hoạt một số hiệu ứng, vừa hay có thể phối hợp với các lá bài hệ Thủy khác.
Nhưng như vậy thì Vương Hy Phượng sẽ có đến ba kỹ năng.
Một lá bài có ba kỹ năng riêng biệt, chỉ số sẽ tương đối kém. Trước đó Tham Xuân cũng vì có ba kỹ năng độc lập mà sức tấn công cơ bản không thể đạt đến giá trị cao nhất 1500. Vương Hy Phượng chắc chắn cũng vậy, sức tấn công cơ bản không đạt mức cao nhất, vậy thì giảm thời gian hồi chiêu xuống, để Phượng tỷ có thể tung ra nhiều đợt tấn công sóng âm hơn.
Sử Tương Vân dùng tư thế ngủ để khiêu khích đối thủ, Vương Hy Phượng dùng tiếng cười ma quái để kích thích đối thủ.
Sau khi nghĩ xong thiết lập, Tạ Minh Triết liền bắt đầu chế tạo lá bài Vương Hy Phượng này.
Về mặt hình tượng nhân vật, cậu dựa theo miêu tả ngoại hình trong trí nhớ, cải biên thành phiên bản truyện tranh.
Vương Hy Phượng có một đôi mắt phượng đặc trưng, lông mày lá liễu, ngũ quan diễm lệ. Chi tiết về tóc, trang sức trên cổ Tạ Minh Triết không nhớ rõ, chỉ có thể dựa theo sự hiểu biết của mình để vẽ một vài món trang sức lộng lẫy.
Theo từng nét vẽ chậm rãi của cậu, một vị phu nhân mặc trang phục lộng lẫy, châu quang bảo khí, dung mạo diễm lệ rất nhanh đã xuất hiện trên giấy Tinh Vân. Nàng khóe miệng mỉm cười, trông có vẻ rất thân thiện, nhưng thực chất lại là tiếu lý tàng đao, ánh mắt vô cùng tinh anh sắc bén.
Vương Hy Phượng (Hệ Thủy)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 400, Công 800, Thủ 300, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%
Kỹ năng kèm theo: Tiếu Lý Tàng Đao (Vương Hy Phượng bề ngoài rất hay cười, tính tình khoáng đạt, nhưng thực chất lại tâm cơ sâu sắc, trong nụ cười ẩn chứa dao găm. Khi nàng xuất hiện, chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng cười. Vương Hy Phượng khi xuất hiện tự động tàng hình 3 giây, phát ra tiếng cười hào sảng, gây 100% sát thương sóng âm hệ Thủy diện rộng cho tất cả mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét; thời gian hồi chiêu 15 giây)
Kỹ năng kèm theo: Sát Phạt Quyết Đoán (Vương Hy Phượng ra tay quyết đoán, sau khi nhắm trúng mục tiêu cần đối phó, không bao giờ nương tay. Nàng có thể khóa mục tiêu địch được chỉ định trong phạm vi 23 mét, khiến đòn tấn công sóng âm của mình gây thêm 100% sát thương bạo kích cho mục tiêu đó; thời gian hồi chiêu 15 giây)
Kỹ năng kèm theo: Cơ Quan Toán Tận (Vương Hy Phượng đã tính kế không ít người, cuối cùng bản thân cũng không có kết cục tốt đẹp, bệnh nặng qua đời. Nàng trước kia thông minh tuyệt đỉnh, khi chết trong lòng không cam tâm, chuyển 20% sức tấn công cơ bản của bản thân cho một lá bài đồng đội chỉ định, để lá bài đồng đội đó tiếp tục chiến đấu thay nàng)
Trong ba kỹ năng, “Tiếu Lý Tàng Đao” về mặt chỉ số trong số các kỹ năng tấn công diện rộng chỉ có thể coi là trung bình, thua xa các đòn tấn công diện rộng hệ Hỏa của Chu Du và Lục Tốn. Hệ số sát thương 100% không tính là cao, nhưng ưu điểm là thời gian hồi chiêu vô cùng ngắn, có thể thường xuyên phát ra tiếng cười ma quái để tấn công đối thủ. Một phút cười bốn lần, đủ khiến đối thủ phiền lòng rồi.
Kỹ năng thứ hai “Sát Phạt Quyết Đoán” là kỹ năng tấn công chủ chốt của Phượng tỷ. Nàng có thể khóa mục tiêu đơn lẻ của địch, trong khi tấn công diện rộng, vẫn gây thêm sát thương bạo kích cho mục tiêu bị khóa đó. Có thể dùng khi một lá bài nào đó của đối phương còn ít máu, lập tức nhắm vào lá bài đó tung một đợt tấn công diện rộng, vừa ép máu trên diện rộng vừa có thể thu hoạch mạng, vô cùng hữu dụng.
Kỹ năng thứ ba thì lại vô cùng “ăn vạ”. Vương Hy Phượng thông minh đến chết vẫn còn tính toán, bản thân chết đi không cam lòng, chuyển sức tấn công cơ bản cho đồng đội chỉ định. Hơn nữa, sự chuyển giao của nàng là “chuyển giao vĩnh viễn trong trận đấu này”, chứ không phải là tăng sát thương trong thời gian ngắn. Nói cách khác, lá bài được nàng chuyển giao sức tấn công, thuộc tính cơ bản sẽ trực tiếp được tăng thêm 20%.
Nếu cùng lúc Phượng tỷ bị tiêu diệt, triệu hồi ra một lá bài thu hoạch siêu mạnh, Phượng tỷ chuyển sức tấn công cơ bản cho lá bài thu hoạch đó, lượng sát thương gây ra sẽ vô cùng khủng khiếp!
Ví dụ đơn giản nhất là Tôn Thượng Hương trong bộ bài của Tạ Minh Triết, một lá bài thu hoạch kiểu bắn tên lửa liên tục. Sau khi được tăng sức tấn công cơ bản, Tôn Thượng Hương chỉ cần tiêu diệt được một lá bài của đối phương là có thể liên tục bắn, nói không chừng có thể dọn sạch sân đấu. Hắc Vô Thường của Tiểu Kha cũng tương tự như vậy, cho nên kỹ năng Vong Ngữ này của Phượng tỷ thực ra vô cùng mạnh.
Đương nhiên, Phượng tỷ không có kỹ năng chủ động thu hút sự chú ý. Nếu đối phương mặc kệ nàng, kỹ năng Vong Ngữ sẽ không thể kích hoạt – nhưng mà, Vương Hy Phượng cứ 15 giây lại cười lớn một lần, gây sát thương sóng âm diện rộng, liệu có ai dám mặc kệ nàng không?
Chỉ riêng tiếng cười đã đủ phiền phức rồi, huống chi còn là tấn công diện rộng.
Đối thủ chắc chắn sẽ xử lý lá bài này, cho nên hoàn toàn không lo vấn đề kỹ năng Vong Ngữ không thể kích hoạt. Trừ phi đối thủ có những lá bài khống chế biến thái như Mạnh Bà khiến Phượng tỷ quên mất kỹ năng, hoặc vào thời khắc mấu chốt gây Câm Lặng, khiến nàng không thể tung kỹ năng.
Tạ Minh Triết vui vẻ cầm lấy lá bài Vương Hy Phượng này, đặt vào tủ trưng bày thẻ bài.
Kim Lăng Thập Nhị Thoa lại có thêm một lá bài mới.
Vì việc vẽ hình tượng Vương Hy Phượng quá tốn thời gian, buổi chiều Tạ Minh Triết chỉ làm được một lá bài này.
Hôm nay hoàn thành ba chị em Nghênh Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân và Vương Hy Phượng, tổng cộng bốn lá bài, cậu đã vô cùng mệt mỏi. Cho nên Tạ Minh Triết quyết định tối nay sẽ không làm bài nữa, mà lôi Tiểu Kha và Tần Hiên ra đấu trường luyện tập cách phối hợp những lá bài mới.
Lúc ăn cơm tối, cậu đưa thẻ bài cho sư phụ xem.
Trần Thiên Lâm giúp cậu điều chỉnh một vài chỉ số. Chỉ số của Sử Tương Vân và bốn chị em nhà họ Giả không cần sửa đổi quá nhiều. Nhưng đòn tấn công diện rộng cơ bản của Vương Hy Phượng, Trần Thiên Lâm đề nghị giảm xuống còn 650, nâng cấp lên tối đa cũng chỉ khoảng 4 vạn, vẫn kém xa những lá bài tấn công có thể đạt 6 vạn, 8 vạn. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh như vậy, thời gian hồi chiêu của kỹ năng cũng tương ứng được rút ngắn, từ 15 giây xuống còn 12 giây.
Một phút cười lớn bốn lần, biến thành một phút cười lớn năm lần.
Sau này mang lá bài Vương Hy Phượng này đi thi đấu, cứ mỗi 12 giây lại được nghe tiếng cười hào sảng “ha ha ha” của nàng, đối thủ chắc chắn sẽ rất bực bội. Sức tấn công của kỹ năng tương đối thấp không sao cả, hiệu ứng âm thanh “ha ha ha” này sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, nói không chừng sau này mọi người khi đấu với Chú Béo đều sẽ không nhịn được mà đưa ra một đề nghị – tắt tai nghe đi, chúng ta đánh chế độ im lặng, để Vương Hy Phượng đừng cười nữa!
Lời tác giả:
Kỹ năng liên kết của các chị em đã được sửa đổi theo đề xuất của một số độc giả thành: Nguyên Ưng Thán Tức, phù hợp hơn. Cảm ơn những góp ý!
Vương Hy Phượng: Ha ha ha ha, ta đã xuất hiện rồi, các ngươi còn không bình luận! Cho chút mặt mũi bình luận đi, nếu không một phút nữa sẽ phải nghe ta cười 5 lần đó 🙂
Gửi phản hồi