Bậc Thầy Thẻ Sao – 117

Tạ Minh Triết ngủ một giấc ngon lành, dưỡng đủ tinh thần, sáng hôm sau thức dậy lại tiếp tục chế tạo thẻ bài.

Cậu dự định với tốc độ 3-4 lá mỗi ngày, sẽ hoàn thành toàn bộ set bài Kim Lăng Thập Nhị Thoa của Hồng Lâu Mộng trước.

Kim Lăng Thập Nhị Thoa là mười hai người phụ nữ với tính cách khác nhau được khắc họa trong “Hồng Lâu Mộng”. Tạ Minh Triết vẫn còn nhớ như in những nhân vật này, trong đó Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Giả Nguyên Xuân, Sử Tương Vân cậu đều đã làm thành thẻ bài, tiếp theo còn có Giả Nghênh Xuân, Giả Tham Xuân, Giả Tích Xuân, Vương Hy Phượng, Diệu Ngọc, Xảo Tỷ, Lý Hoàn và Tần Khả Khanh.

Chị cả Giả Nguyên Xuân đã làm xong, hay là làm luôn cả ba chị em còn lại là Nghênh Xuân, Tích Xuân và Tham Xuân.

Ba cô gái này cùng với Giả Bảo Ngọc đều lớn lên bên cạnh Giả Mẫu, từ nhỏ đã được giáo dục tốt.

Cô hai Giả Nghênh Xuân dịu dàng lương thiện, đồng thời cũng nhút nhát yếu đuối, là kiểu tính cách “bánh bao mềm” điển hình. Nàng có biệt danh là “Nhị Đầu Gỗ” (Khúc gỗ thứ hai), có thể thấy, ngày thường nàng cũng vô cùng khờ khạo, là cô gái thiếu dũng khí nhất trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa.

Nàng không chỉ tài năng không bằng các chị em khác, mà cách đối nhân xử thế cũng chỉ biết nhẫn nhịn, nhượng bộ. Ngay cả khi đồ trang sức của mình bị người hầu lấy đi đánh bạc, nàng cũng tỏ thái độ “không muốn truy cứu”, nói dễ nghe là lương thiện, nói khó nghe chính là nhu nhược.

Cũng chính tính cách của nàng đã tạo nên số phận bi thảm của nàng. Cha nàng là Giả Xá nợ nhà họ Tôn năm ngàn lượng bạc, không trả nổi, liền đem nàng ra gán nợ, gả cho nhà họ Tôn. Nghênh Xuân sau khi xuất giá không lâu đã bị chồng ngược đãi đến chết, kết cục vô cùng thê thảm.

Câu chuyện của Giả Nghênh Xuân vô cùng phù hợp với những trải nghiệm đáng buồn của nhiều phụ nữ trong xã hội phong kiến, họ “tại gia tòng phụ”, “xuất giá tòng phu”, chưa bao giờ dám có chủ kiến của riêng mình, sau khi bị ngược đãi cũng không biết phản kháng, chỉ biết cam chịu, âm thầm rơi lệ. Kiểu người có tính cách nhu nhược này rất nhiều ở thời cổ đại, ngay cả thời hiện đại cũng không ít.

Làm Giả Nghênh Xuân thành thẻ bài, có lẽ có thể phỏng theo Đậu Nga làm thành một lá bài Vong Ngữ, dù sao nàng chết cũng quá thảm rồi.

Về mặt hình tượng nhân vật, vóc dáng Nghênh Xuân hơi đầy đặn, dung mạo cũng tương đối dịu dàng đoan trang. Do tính tình ôn hòa, nên ánh mắt nàng luôn rất mềm mại, tay cầm một chiếc quạt tròn, mình mặc bộ trang phục màu xanh lam nhạt trang nhã, một dáng vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục.

Về thiết lập kỹ năng, kỹ năng thứ nhất, có thể dựa theo tính cách “nghênh hợp nhẫn nhượng” (chiều theo ý người, nhẫn nhịn) của nàng, thiết kế thành một kỹ năng chủ động gánh chịu đòn tấn công của đối phương, coi như là cưỡng ép thu hút sự chú ý. Kỹ năng thứ hai, sẽ được kích hoạt sau khi bị ngược đãi đến chết, giúp đồng đội nhận được hiệu ứng buff diện rộng.

Giả Nghênh Xuân (Hệ Thủy)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 200, Công 0, Thủ 200, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 0%

Kỹ năng kèm theo: Nghênh Hợp Nhẫn Nhượng (Kỹ năng bị động. Giả Nghênh Xuân tính tình dịu dàng lương thiện, nhưng lại nhút nhát yếu đuối, chỉ biết chiều theo ý người và nhượng bộ, chưa bao giờ phản kháng. Khi mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét tung kỹ năng tấn công, Giả Nghênh Xuân sẽ chủ động gánh chịu sát thương, không bao giờ né tránh.)

Kỹ năng kèm theo: Bị Ngược Đến Chết (Kỹ năng Vong Ngữ. Giả Nghênh Xuân xuất giá không bao lâu đã bị chồng ngược đãi đến chết. Khi nàng gánh chịu lượng lớn sát thương và bị tiêu diệt, số phận bi thảm của nàng khiến toàn bộ mục tiêu địch rơi vào trạng thái Câm Lặng, trong 3 giây tiếp theo không thể tiếp tục tung kỹ năng. Toàn bộ mục tiêu đồng đội rơi vào trạng thái bi thương, hiệu quả trị liệu tăng cường 50%, kéo dài 10 giây.)

Lá bài Vong Ngữ Nghênh Xuân này có thể dùng như một lá bài khiêu khích để thu hút sự chú ý. Khi triệu hồi ra sẽ hấp thụ kỹ năng chủ chốt của đối thủ, bản thân bị tiêu diệt còn có thể tăng buff trị liệu cho đồng đội.

Làm đối thủ Câm Lặng 3 giây, đồng thời tăng 50% hiệu quả trị liệu cho phe mình, rõ ràng là khi phe mình toàn bộ còn ít máu, đối thủ định thu hoạch thì triệu hồi Giả Nghênh Xuân chủ động tìm chết, sau đó nhân lúc 3 giây Câm Lặng nhanh chóng hồi máu.

Lá bài này không mạnh bằng Đậu Nga, nhưng tác dụng của hai lá bài Vong Ngữ không giống nhau – Đậu Nga là lá bài bộc phát toàn đội, vừa khống chế đối thủ vừa tăng cường sức tấn công của phe mình, có thể sử dụng khi tấn công toàn diện. Nghênh Xuân lại là lá bài phòng thủ, dùng để cứu nguy bảo vệ giai đoạn cuối trận khi phe mình còn ít máu và đang ở thế yếu, hấp thụ sát thương đồng thời tăng hiệu quả trị liệu cho đồng đội, nhân cơ hội hồi máu cho toàn đội, sử dụng khi phòng thủ toàn diện.

Đậu Nga tấn công, Nghênh Xuân phòng thủ, hai lá bài Vong Ngữ đều có sở trường riêng.

Làm xong Giả Nghênh Xuân, tiếp theo là tam cô nương Giả Tham Xuân.

Hoàn toàn trái ngược với tính cách lương thiện yếu đuối của Nghênh Xuân, Giả Tham Xuân thông minh lanh lợi, xử sự quyết đoán, giống như một đóa hồng có gai, ai dám trêu chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí, ngay cả Vương Phu Nhân và Phượng tỷ cũng rất kiêng dè nàng.

Khi khám xét Đại Quan Viên, những tiểu thư lớn lên trong nhung lụa khác đều hoảng sợ thất sắc, không biết phải làm sao. Chỉ có Tham Xuân kiên quyết phản kháng, mắng cho một đám người cứng họng. Khi bị người ta áp sát định khám người, nàng không chút do dự tát cho đối phương một cái vang dội, lấy khí phách hiên ngang bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân, cũng giúp những người bị làm nhục ở Đại Quan Viên hả được một cơn giận lớn.

Tham Xuân không chỉ thông minh quả cảm, mà còn rất tài hoa, viết thơ rất hay, là một đại tài nữ văn chương xuất chúng, từng khởi xướng thành lập Hải Đường Thi Xã, một thời lừng lẫy.

Khi Vương Hy Phượng bệnh nặng, Tham Xuân thông minh tài giỏi đã thay Vương Hy Phượng tạm thời quản lý công việc nội bộ của Đại Quan Viên, đồng thời chủ trì cuộc cải cách ở Đại Quan Viên, đây cũng là điển cố “Tham Xuân Lý Gia” (Tham Xuân quản lý gia đình).

Đáng tiếc lúc đó Đại Quan Viên như tòa nhà sắp sụp đổ, một cô gái nhỏ như nàng lại có quyền lực hạn chế, khó lòng cứu vãn được sự suy tàn của gia tộc. Cuối cùng do chiến loạn ở Nam Hải, dưới sự sắp đặt của cha, nàng phải kết hôn chính trị, được hoàng đế chỉ hôn gả đi phương Nam xa xôi, chia cách với người thân.

Sức tấn công của Giả Tham Xuân vô cùng mạnh mẽ, việc tát thẳng vào mặt người khác chính là minh chứng tốt nhất. Phần lớn các tiểu thư trong các gia tộc lớn thời cổ đại đều dịu dàng hiền thục, những đóa hồng có gai như Tham Xuân vô cùng hiếm thấy. Tạ Minh Triết cảm thấy, không làm nàng thành một lá bài tấn công thì thật sự quá lãng phí.

Kỹ năng thứ nhất sẽ gọi là Nộ Phiến Nhĩ Quang (Giận Dữ Tát Tai), cận chiến dùng lòng bàn tay tấn công mục tiêu đơn lẻ, gây ra lượng lớn sát thương.

Thiết kế kỹ năng khác cũng đã có tư liệu, “Tham Xuân Lý Gia” và “Tham Xuân Viễn Giá” (Tham Xuân Gả Xa) đều là những câu chuyện kinh điển trong Hồng Lâu Mộng.

Lý gia, vì là quản lý người nhà mình, có thể làm thành một kỹ năng hỗ trợ tăng buff; viễn giá, thì làm “kỹ năng chạy trốn”, bởi vì Tham Xuân gả đi xứ người vừa hay đã tránh được bi kịch Đại Quan Viên bị khám xét tịch biên tài sản.

Hình tượng nhân vật của Tham Xuân, theo miêu tả trong nguyên tác, tam cô nương “vai thon eo nhỏ, mặt trái xoan, mắt đẹp mày ngài, nhìn quanh thần thái bay bổng”. Khác với vẻ đoan trang đại khí của chị cả Nguyên Xuân, vẻ dịu dàng yếu đuối của chị hai Nghênh Xuân, dung mạo của Tham Xuân lại rất có linh khí, ánh mắt tinh anh, là một tiểu thư nhà giàu ngũ quan tú lệ, thần thái phi dương.

Về thiết kế trang phục, Tạ Minh Triết quyết định vẽ cho nàng một bộ áo cưới, vừa hay phù hợp với bối cảnh câu chuyện “Tham Xuân Viễn Giá”.

Sau khi nghĩ xong thiết lập, Tạ Minh Triết liền bắt đầu chế tạo lá bài Giả Tham Xuân này.

Trên giấy Tinh Vân dần dần hiện ra một cô gái mặc áo cưới màu đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, ngũ quan thanh tú, kỹ năng của lá bài cũng từ từ hình thành mô tả bằng chữ theo ý tưởng của cậu.

Giả Tham Xuân (Hệ Thủy)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 400, Công 1000, Thủ 400, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng kèm theo: Nộ Phiến Nhĩ Quang (Giả Tham Xuân tính cách quyết đoán, không cam chịu bị người khác sỉ nhục, giơ tay tát mạnh vào mặt đối phương, lấy khí phách hiên ngang bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân – Tham Xuân có thể tấn công một lần bằng cách tát vào mặt mục tiêu cận chiến trong phạm vi 1 mét, gây 200% sát thương đơn mục tiêu cực lớn, đồng thời khiến đối phương choáng váng trong 2 giây; thời gian hồi chiêu 25 giây)

Kỹ năng kèm theo: Tham Xuân Lý Gia (Giả Tham Xuân thông minh tài giỏi, quản lý công việc nội bộ gia tộc một cách ngăn nắp. Khi Giả Tham Xuân quản lý việc nhà, trong 5 giây tiếp theo, toàn bộ mục tiêu đồng đội miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế như hỗn loạn, choáng váng, đóng băng, luôn giữ được sự tỉnh táo lý trí; thời gian hồi chiêu 45 giây)

Kỹ năng kèm theo: Viễn Giá Nam Hải (Giả Tham Xuân bị ép kết hôn chính trị, dưới sự sắp đặt của cha đã gả đi Hải Nam xa xôi, chia cách với người thân. Khi kỹ năng được kích hoạt, Giả Tham Xuân có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí chỉ định trong phạm vi 23 mét, đồng thời, một mục tiêu đồng đội do nàng chỉ định cũng có thể làm thành viên đội đưa dâu, cùng Tham Xuân dịch chuyển tức thời)

Lá bài này chỉ có một kỹ năng tấn công, là đòn tấn công cận chiến bằng cái tát của Giả Tham Xuân, gây sát thương rất cao, đồng thời kèm theo khống chế choáng váng. Nhưng vì thiết kế cho nàng quá nhiều kỹ năng, nên sức tấn công cơ bản của nàng chỉ có 1000, thuộc mức trung bình khá trong số các lá bài tấn công, không đạt được giá trị cao nhất, khống chế choáng váng cũng chỉ có 2 giây ngắn nhất, thời gian hồi chiêu cũng tương đối lâu.

Kỹ năng thứ hai, khi Tham Xuân quản lý gia đình thì thông minh mẫn tiệp, đầu óc luôn giữ được sự tỉnh táo, cho nên trong một khoảng thời gian nhất định phe ta sẽ miễn nhiễm các loại khống chế, coi như là một kỹ năng hỗ trợ miễn khống khá hữu dụng.

Kỹ năng thứ ba lại là kỹ năng di chuyển, tương tự như “Hồi Quy Cố Lý” của Tôn Thượng Hương. Tuy nhiên, Tôn Thượng Hương là di chuyển một mình, thích hợp để di chuyển vòng ra xa bắn tên lửa thu hoạch. Tham Xuân là cận chiến, bất kể là cận chiến truy kích đối thủ, hay vào thời khắc mấu chốt né kỹ năng chạy trốn, với kỹ năng dịch chuyển tức thời, nàng khi thi đấu sẽ càng thêm linh hoạt, còn có thể tiện tay kéo theo một đồng đội đi đưa dâu cho mình, kéo đồng đội còn ít máu chạy trốn, hoặc kéo đồng đội hỗ trợ làm vệ sĩ cho mình, có thể tùy theo tình hình trên sân mà vận dụng linh hoạt.

Lá bài Giả Tham Xuân này Tạ Minh Triết vô cùng yêu thích, là một lá bài tấn công hội tụ cả tấn công đơn mục tiêu, miễn khống và dịch chuyển tức thời. Mặc dù sức tấn công cơ bản không quá cao, nhưng tính linh hoạt của nàng lại cực mạnh, chỉ cần sống sót được thêm một khoảng thời gian, nàng có thể gây ra lượng sát thương khổng lồ.

Tiếp theo là tứ cô nương nhỏ nhất của phủ Giả, Giả Tích Xuân.

Khác với ba vị tỷ tỷ, tính cách của Tích Xuân cô độc và lạnh lùng, điều này cũng liên quan đến thân thế của nàng.

Nàng là người nhỏ tuổi nhất trong bốn chị em nhà họ Giả. Cha nàng là Giả Kính tuổi đã cao, chìm đắm trong việc tu đạo luyện đan ở đạo quán, cuối cùng chết vì ngộ độc kim đan. Mẹ nàng qua đời không lâu sau khi nàng sinh ra, từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ.

Tích Xuân rõ ràng là người của Ninh Quốc Phủ, nhưng lại lớn lên bên cạnh Giả Mẫu, Vương Phu Nhân ở Vinh Quốc Phủ. Giả Lão Thái Thái tuy rất thương yêu cô cháu gái nhỏ này, nhưng người Giả Lão Thái Thái thương nhất vẫn là Bảo Ngọc, lại thêm Đại Ngọc, Bảo Thoa lần lượt vào phủ Giả, tình thương Tích Xuân nhận được tự nhiên ngày càng ít đi. Sống nhờ nhà người, điều này cũng tạo nên tính cách cô độc, lạnh lùng của nàng.

Sự “lạnh lùng” của Tích Xuân thể hiện rõ ràng trong sự kiện khám xét Đại Quan Viên. Khi trong rương của nha hoàn nàng phát hiện “vật cấm”, Tích Xuân lập tức phủi sạch quan hệ với mình, thái độ vô cùng rõ ràng: “Các người muốn đánh nó, thì mang ra ngoài mà đánh. Ta và nó không hề liên quan, chỉ cần các người không đến tìm ta gây phiền phức, xử lý thế nào cũng được.”

Nàng thờ ơ trước lời cầu xin của nha hoàn, thậm chí còn nói “hoặc đánh, hoặc giết, hoặc bán, ta không quan tâm”, nha hoàn của nàng quỳ xuống khóc lóc, van xin thảm thiết, Tích Xuân tuổi còn nhỏ mà lại có một trái tim sắt đá, sự sống chết của người khác nàng hoàn toàn không để vào mắt.

Nguyên tắc xử sự của Tích Xuân chính là “Ta chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ rồi, chuyện của người khác thì liên quan gì đến ta?”

Nàng từng nói một câu kinh điển: “Không làm người nhẫn tâm, khó được tự tại”, ý là nếu không nhẫn tâm cắt đứt mọi mối ràng buộc tình cảm trên đời, thì không thể trở thành một người tự do tự tại.

Cũng chính vì vậy, khi tứ đại gia tộc suy tàn, ba người chị hoặc chết thảm, hoặc gả đi xa, Tích Xuân hoàn toàn thất vọng với mọi thứ ở hiện thực, nảy sinh ý định từ bỏ thế gian, cuối cùng quy y cửa Phật, xuất gia làm ni cô.

Lá bài Tích Xuân này, Tạ Minh Triết quyết định làm thành một lá bài hỗ trợ.

Dù sao Tích Xuân trong nguyên tác cũng không có tính tấn công gì, chỉ biết lo cho bản thân, không quan tâm đến người khác, như vậy “Độc Thiện Kỳ Thân” (Chỉ lo cho bản thân mình) có thể làm thành một kỹ năng bị động, bất kể đồng đội sống hay chết, bản thân Tích Xuân dù sao cũng sẽ không chịu thiệt thòi.

Thiết kế kỹ năng khác chính là kết cục cuối cùng của nàng: Khán Phá Hồng Trần (Nhìn Thấu Cõi Trần), Độn Nhập Không Môn (Quy Y Cửa Phật). Sau khi hoàn toàn mất niềm tin vào cõi trần, nàng quyết định từ đó về sau, bầu bạn với ngọn đèn xanh và tượng Phật cổ, gõ mõ, lắng nghe tiếng chuông chùa, mới có thể khiến lòng nàng thanh thản.

Về mặt hình tượng nhân vật, Tạ Minh Triết quyết định vẽ theo dáng vẻ của Tích Xuân trước khi xuất gia, như vậy có thể thống nhất phong cách với ba người chị còn lại, tiện cho việc làm kỹ năng liên kết sau này.

Tích Xuân là người nhỏ tuổi nhất, ngũ quan trông vẫn còn nét ngây ngô non nớt của thiếu nữ. Nàng mặc một bộ váy áo màu hồng tím, trang điểm theo kiểu thiếu nữ, nhưng vì trên mặt luôn không có biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, khiến cả người trông vô cùng thanh cao và kiêu ngạo.

Giả Tích Xuân (Hệ Thủy)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Máu 1000, Công 0, Thủ 1500, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 30%

Kỹ năng kèm theo: Thanh Đăng Cổ Phật (Giả Tích Xuân cuối cùng xuất gia làm ni cô, từ đó bầu bạn với ngọn đèn xanh và tượng Phật cổ. Nàng thầm niệm kinh Phật, gây trạng thái Câm Lặng cho mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét, khiến đối thủ không thể tung kỹ năng, kéo dài 3 giây; thời gian hồi chiêu 30 giây)

Kỹ năng kèm theo: Khán Phá Hồng Trần (Kỹ năng bị động. Giả Tích Xuân lạnh lùng quan sát những tranh chấp thế gian, nhìn thấu cõi trần. Khi Giả Tích Xuân xuất hiện, tất cả các lá bài tàng hình trong phạm vi 23 mét xung quanh tự động bị phá tàng hình, hiện nguyên hình)

Kỹ năng kèm theo: Độc Thiện Kỳ Thân (Kỹ năng bị động. Nguyên tắc xử sự của Giả Tích Xuân là “chỉ lo cho bản thân mình”, chỉ quan tâm đến bản thân mà không màng đến sự sống chết của người khác. Mỗi lần bản thân bị tấn công, Giả Tích Xuân sẽ tự tạo cho mình một lớp khiên hệ Thủy tương đương 10% máu tối đa, kéo dài 5 giây)

Lá bài này có thể nói là rất phù hợp với tính cách của Tích Xuân. Kỹ năng thứ nhất khống chế Câm Lặng diện rộng, coi như là một kỹ năng khống chế diện rộng khá phổ biến. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng phá tàng hình, khi đối thủ có bài tàng hình có thể dùng để đối phó.

Kỹ năng thứ ba lại tăng cường đáng kể khả năng sống sót của Tích Xuân. Mỗi lần bị tấn công, nàng đều có thể tự tạo cho mình một lớp khiên hệ Thủy. Sức phòng thủ của nàng siêu cao, máu cơ bản cũng rất cao, vốn đã rất khó đánh, lại thêm lớp khiên hệ Thủy, Tích Xuân liền trở thành người khó bị tiêu diệt nhất trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa của Hồng Lâu Mộng. Oái oăm là nếu không tiêu diệt được nàng, nàng lại còn gây Câm Lặng cho kẻ địch, sẽ khiến đối thủ vô cùng đau đầu.

Đến đây, thẻ bài nhân vật của bốn cô nương nhà họ Giả đã hoàn thành toàn bộ.

Chị cả Nguyên Xuân, tứ cô nương Tích Xuân đều là bài hỗ trợ, chị hai Nghênh Xuân là một lá bài Vong Ngữ, tam cô nương Tham Xuân lại là một lá bài tấn công đơn mục tiêu vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại còn thiếu chính là kỹ năng liên kết.

Bốn cô gái đều là chị em nhà họ Giả, kỹ năng liên kết sẽ gọi là Nguyên Ưng Thán Tức, lấy theo tên của họ.

* Kỹ năng kèm theo của Nguyên Xuân: Nguyên Ưng Thán Tức (Kỹ năng liên kết. Nguyên Xuân là con gái trưởng của phủ Giả, khi có mặt một trong ba người em Nghênh Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân, hiệu quả kỹ năng Nguyên Xuân Về Thăm Nhà được tăng cường, buff tăng sức tấn công, tốc độ tấn công, sát thương bạo kích cho đồng đội trong phạm vi tăng lên 70%)

Buff ban đầu là 50%, khi có em gái ở bên, liên kết tăng lên 70%, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ.

* Kỹ năng kèm theo của Nghênh Xuân: Nguyên Ưng Thán Tức (Kỹ năng liên kết. Nghênh Xuân là nhị tiểu thư của phủ Giả, khi có mặt bất kỳ ai trong số Nguyên Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân, sau khi Nghênh Xuân bị tiêu diệt sẽ kích hoạt hiệu ứng chúc phúc, chị em được chúc phúc sẽ nhận được một lớp khiên hệ Thủy, miễn nhiễm một lần sát thương chí mạng)

Kỹ năng này giúp Nghênh Xuân sau khi bị tiêu diệt có thể giúp chị em nhà họ Giả miễn nhiễm một lần sát thương chí mạng. Bản thân mình chết, không để chị em mình chết, có thể nói là vô cùng lương thiện.

* Kỹ năng kèm theo của Tham Xuân: Nguyên Ưng Thán Tức (Kỹ năng liên kết. Tham Xuân là tam tiểu thư của phủ Giả, khi có mặt bất kỳ ai trong số các chị em Nguyên Xuân, Nghênh Xuân, Tích Xuân, Tham Xuân được chị em cổ vũ, sức tấn công cơ bản tăng 20%, sát thương bạo kích tăng thêm 20%)

Nếu Tham Xuân là bài tấn công, thì sẽ tăng sức tấn công, có chị em ở bên sức tấn công càng thêm mạnh mẽ.

* Kỹ năng kèm theo của Tích Xuân: Nguyên Ưng Thán Tức (Kỹ năng liên kết. Tích Xuân là tứ tiểu thư của phủ Giả, khi có mặt bất kỳ ai trong ba người chị, Tích Xuân nhớ đến ba người chị, thầm niệm kinh Phật khiến hiệu ứng khống chế Câm Lặng lên mục tiêu địch kéo dài thêm 2 giây)

Liên kết của bốn chị em nhà họ Giả đều là tăng cường hiệu quả kỹ năng của bản thân.

Vì Nghênh Xuân là lá bài Vong Ngữ ra sân là để chết, thời điểm triệu hồi lá bài tấn công mạnh Tham Xuân cũng phải tính toán kỹ lưỡng, cho nên về mặt lý thuyết, điều kiện để bốn lá bài Nguyên Xuân, Nghênh Xuân, Tham Xuân và Tích Xuân cùng có mặt trên sân sẽ rất khó đạt được.

Cho nên, khi thiết kế kỹ năng liên kết, Tạ Minh Triết đã dùng một cách mô tả khác – khi một trong số họ có mặt trên sân.

Cách mô tả này rất quan trọng, trong bốn chị em chỉ cần có một người chị em có mặt trên sân là có thể kích hoạt liên kết của chị em nhà họ Giả, mà không cần cả bốn người cùng có mặt. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, bất kỳ hai chị em nào cũng có thể tăng buff hiệu quả cho nhau.

Đây là lần đầu tiên Tạ Minh Triết làm “liên kết bốn bài”, mà âm thanh kiểm duyệt thành công của hệ thống vang lên khiến lòng cậu càng thêm hưng phấn.

Cậu đặt bốn chị em vào tủ trưng bày thẻ bài, nhìn một lượt, thật đúng là đẹp mắt.

Bốn tiểu thư phủ Giả với tính cách và dung mạo khác nhau, những nhân vật có máu có thịt, cùng nhau diễn giải câu chuyện truyền kỳ kinh điển của Hồng Lâu Mộng.

Trình độ đặt tên của Tào Công thực ra rất cao – chị cả Nguyên Xuân, chữ “Nguyên” là để kỷ niệm nàng sinh vào ngày mồng một tháng Giêng; tính cách Nghênh Xuân thì chiều theo ý người, nhẫn nhịn, không bao giờ phản kháng; Tham Xuân thích khám phá những điều mới mẻ, khi quản lý Đại Quan Viên đã mạnh dạn cải cách, xử sự quyết đoán dứt khoát; Tích Xuân rất quý trọng mạng sống, cuối cùng xuất gia làm ni cô để bảo toàn bản thân.

Nguyên, Ưng, Thán, Tức là những chữ đồng âm, tượng trưng cho bốn chị em Nguyên Xuân, Nghênh Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân. Ghép lại với nhau vừa hay ám chỉ số phận bi thảm của bốn chị em. Dùng cụm từ này làm kỹ năng liên kết cũng có thể giúp ghi nhớ tốt hơn thứ tự và đặc điểm thẻ bài của bốn chị em.

Trên sân đấu tương lai, sự liên kết của thẻ bài bốn chị em nhà họ Giả chắc chắn sẽ mang đến những bất ngờ cho khán giả!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi