Chương 96: Bích Lạc Hoàng Tuyền
Vì việc vẽ từng sợi tóc cho lá bài Nhiếp Tiểu Thiến khiến Tạ Minh Triết đau đầu, cậu quyết định tạm dừng việc làm thẻ bài, nghỉ ngơi một ngày.
Tính theo thời gian, bạn cùng phòng Tần Hiên xin nghỉ ba ngày, thứ tư lẽ ra phải trở lại rồi.
Tuy nhiên, mãi cho đến tối thứ tư, vẫn không thấy bóng dáng Tần Hiên đâu. Tạ Minh Triết lo lắng gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng cũng như đá chìm đáy biển, không hề có hồi âm. Không biết nhà bạn cùng phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Minh Triết cố nén sự hoang mang trong lòng, đăng nhập vào game, tiếp tục đến không gian cá nhân để chế tạo thẻ bài.
Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Vô Thường, hai lá bài tấn công này gia nhập vào kho bài quỷ vẫn còn xa mới đủ. Dứt khoát làm thêm vài lá nữa, để Tiểu Kha sau này khi phối hợp bộ bài cũng có nhiều lựa chọn hơn.
Đã làm Hắc Bạch Vô Thường rồi, sao có thể thiếu Đầu Trâu Mặt Ngựa và Mạnh Bà được chứ?
Trong truyền thuyết, sau khi chết, người ta đầu tiên sẽ gặp hai vị quỷ sai “Hắc Bạch Vô Thường”. Hắc Bạch Vô Thường đến dương gian, chuyên phụ trách câu hồn tán phách, họ dẫn dắt quỷ hồn của người chết đến Quỷ giới, sau đó giao cho Đầu Trâu Mặt Ngựa.
Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải những con quỷ mới đến đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Hai bên Hoàng Tuyền Lộ, đâu đâu cũng là hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu. Sau khi đi qua Hoàng Tuyền Lộ, có một con sông tên là Vong Xuyên Hà, trên sông có một cây cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà, sẽ gặp một bà lão tên là Mạnh Bà. Mạnh Bà đưa cho một bát canh Mạnh Bà, uống xong sẽ quên hết mọi chuyện kiếp trước, tiến vào luân hồi.
Quá trình này đã lưu truyền trong dân gian mấy ngàn năm, các công chức của Quỷ giới đều làm đúng chức trách của mình, nhiệm vụ rõ ràng như ở nhân gian.
Hình tượng của hai vị quỷ sai Đầu Trâu và Mặt Ngựa thì rất dễ thiết lập. Người trước có đầu giống đầu trâu, thân hình người, tay cầm đinh ba, trông vô cùng hung dữ; người sau có khuôn mặt ngựa, tay cũng cầm vũ khí. Hai vị quỷ sai này chuyên áp giải quỷ hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ, một khi có quỷ bỏ trốn sẽ lập tức bắt lại.
Trong game Tinh Thẻ, nếu bài quỷ không có thiết lập đặc biệt, sẽ tự động được xếp vào hệ Thổ.
Bởi vì, đại thần Quy Tư Duệ, người khai sáng ra kho bài quỷ, năm đó khi chế tạo kho bài quỷ đã đưa ra lý do rất đầy đủ: “Quỷ giới nằm ở dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh sáng, lấy đất làm bạn, nên được xếp vào hệ Thổ”. Điều này cũng giống như phần lớn thực vật được xếp vào hệ Mộc, sinh vật biển đa số được xếp vào hệ Thủy, thuộc về “đặc điểm quần thể”.
Nhưng nếu bài quỷ cầm vũ khí kim loại trong tay, sẽ bị bắt buộc xếp vào hệ Kim.
Trong thiết lập ban đầu, Đầu Trâu tay cầm một cây đinh ba, Mặt Ngựa tay cầm một thanh đại đao, đều là vũ khí kim loại. Nhưng vì phần lớn bài quỷ sẽ được xếp vào hệ Thổ, Tạ Minh Triết đành phải thay đổi yếu tố kim loại trong vũ khí, giữ lại hình dáng vũ khí, để chúng được xếp vào bài hệ Thổ, có thể cùng các bài quỷ khác tạo thành bộ bài hệ Thổ.
Hắc Vô Thường và Nhiếp Tiểu Thiến đều là tấn công đơn mục tiêu. Tạ Minh Triết nghĩ, hay là làm Đầu Trâu và Mặt Ngựa thành tấn công diện rộng, giai đoạn đầu áp chế lượng máu của đối thủ, sau khi lượng máu của cả nhóm bị kéo xuống thì Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường mới xuất kích, nhắm vào những lá bài còn ít máu để truy kích hoặc hạ gục trong nháy mắt.
Về truyền thuyết của Đầu Trâu Mặt Ngựa, Tạ Minh Triết nhớ không nhiều, chỉ có thể dựa vào chức năng của hai vị quỷ sai để thiết lập.
Nhiệm vụ của hai vị quỷ sai là áp giải quỷ hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ, mà trên Hoàng Tuyền Lộ lại nở đầy hoa Bỉ Ngạn. Tạ Minh Triết quyết định lấy hai tư liệu này làm mô tả kỹ năng cho Đầu Trâu và Mặt Ngựa.
Theo dòng tinh thần lực rót vào, trên giấy Tinh Vân rất nhanh đã hình thành hai lá bài.
Hình tượng thân người đầu trâu, thân người mặt ngựa trông có chút hài hước, so với Nhiếp Tiểu Thiến quả thực là một trời một vực. Nhưng không còn cách nào khác, thiết lập là như vậy. Tạ Minh Triết tuy là một họa sĩ yêu cái đẹp, nhưng bài quỷ quả thật có một số lá không đẹp mắt, không thể nào toàn làm thành trai xinh gái đẹp được.
Dù sao thì với gu thẩm mỹ của Dụ Kha, nói không chừng lại thấy “rất đáng yêu” ấy chứ!
Tạ Minh Triết cầm lấy hai lá bài, cẩn thận xem xét mô tả ——
Đầu Trâu (Hệ Thổ)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 500, Công 1200, Thủ 500, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 30%
Kỹ năng kèm theo: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn (Đầu Trâu trong phạm vi 23 mét trải ra một con đường Hoàng Tuyền đầy ác quỷ, ác quỷ tấn công mục tiêu địch trong phạm vi, khiến mục tiêu địch chịu 150% sát thương diện rộng hệ Thổ; thời gian hồi chiêu 45 giây)
Kỹ năng kèm theo: Ác Linh Thoái Tán (Kỹ năng liên kết, khi trên Hoàng Tuyền Lộ do Đầu Trâu trải ra nở rộ hoa Bỉ Ngạn do Mặt Ngựa gieo rắc, sẽ gây hiệu ứng sợ hãi diện rộng cho mục tiêu địch trong phạm vi Hoàng Tuyền Lộ, kéo dài 3 giây; cần chủ động kích hoạt.)
Mặt Ngựa (Hệ Thổ)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 500, Công 1200, Thủ 500, Nhanh nhẹn 20, Bạo kích 30%
Kỹ năng kèm theo: Bỉ Ngạn Hoa Khai (Mặt Ngựa khiến hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu nở rộ trong phạm vi 23 mét, hoa Bỉ Ngạn nở trong 5 giây, trong thời gian nở sẽ gây sát thương liên tục cho mục tiêu địch trong phạm vi, mỗi giây mất 4% máu; thời gian hồi chiêu 45 giây)
Kỹ năng kèm theo: Ác Linh Thoái Tán (Kỹ năng liên kết, khi vị trí hoa Bỉ Ngạn do Mặt Ngựa gieo rắc nở rộ trùng với Hoàng Tuyền Lộ của Đầu Trâu, hoa Bỉ Ngạn sẽ sinh trưởng điên cuồng, sát thương liên tục gây ra tăng thêm 3 giây; cần chủ động kích hoạt)
Thẻ bài chế tạo hoàn tất, nhưng lại bị hệ thống trả về ở giai đoạn kiểm duyệt.
Hệ thống yêu cầu Tạ Minh Triết vẽ mô hình “Hoàng Tuyền Lộ” và “hoa Bỉ Ngạn”, bởi vì trong cơ sở dữ liệu không tìm thấy hai từ khóa này, hệ thống cũng không biết đây là gì.
Tạ Minh Triết lập tức vẽ một con đường Hoàng Tuyền dưới chân Đầu Trâu, xung quanh Mặt Ngựa vẽ mấy đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ đang nở rộ. Lần này cuối cùng cũng thông qua kiểm duyệt, Tạ Minh Triết cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cách sử dụng của hai lá bài Đầu Trâu, Mặt Ngựa này cũng vô cùng linh hoạt.
Hoàng Tuyền Lộ gây sát thương diện rộng một lần, hoa Bỉ Ngạn là sát thương diện rộng liên tục. Khi phạm vi của hai kỹ năng trùng nhau, kích hoạt kỹ năng liên kết của Đầu Trâu sẽ gây hiệu ứng “sợ hãi diện rộng” để khống chế; kích hoạt kỹ năng liên kết của Mặt Ngựa sẽ tăng lượng máu mất đi – vốn dĩ là 20% máu mất đi theo nhóm, tăng thêm 3 giây sẽ là 32% máu mất đi theo nhóm. Sát thương diện rộng của hoa Bỉ Ngạn được tính theo tỷ lệ phần trăm, đánh vào những lá bài tanker (đỡ đòn) cũng rất hiệu quả!
Đợi Đầu Trâu và Mặt Ngựa tấn công diện rộng xong một lượt, lượng máu của đối phương gần như bị ép xuống còn một nửa, lúc đó tung Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Bạch Vô Thường ra, nhẹ nhàng tiêu diệt vài lá bài mỏng manh còn ít máu, để Hắc Bạch Vô Thường tích lũy đủ dấu ấn, nhanh chóng dọn sạch sân đấu.
Bộ bài hệ Thổ gồm năm lá này do Tạ Minh Triết thiết kế, tấn công diện rộng, khống chế diện rộng giao cho Đầu Trâu Mặt Ngựa; tấn công đơn mục tiêu, khống chế đơn mục tiêu, thu hoạch giao cho Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường; hỗ trợ, tăng Buff là nhiệm vụ của Bạch Vô Thường, đã bao quát được mọi phương diện. Nếu là một tuyển thủ có ý thức siêu cường điều khiển bộ bài này, tuyệt đối có thể đánh cho đối phương sụp đổ tâm lý.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tạ Minh Triết còn phải làm một lá bài hỗ trợ khiến đối thủ chỉ muốn lao vào đánh chết cậu – Mạnh Bà.
Mạnh Bà cũng là một thành viên vô cùng quan trọng ở Quỷ giới, vai trò của bà là cho tất cả các quỷ hồn mới đến uống một bát canh Mạnh Bà, xóa bỏ toàn bộ ký ức khi còn sống của quỷ hồn, sau đó để quỷ hồn tiến vào quy trình thẩm phán luân hồi của Quỷ giới.
Canh Mạnh Bà có tác dụng lãng quên, xóa bỏ ký ức, thiết lập kỹ năng của Mạnh Bà cũng có thể dựa theo hướng này.
Trong đầu Tạ Minh Triết lóe lên một ý nghĩ – có lẽ có thể làm canh Mạnh Bà thành một kỹ năng hai mặt! Đối với kẻ địch, xóa bỏ ký ức tự nhiên là hiệu ứng tiêu cực. Đối với đồng đội, xóa bỏ ký ức lại có thể làm thành hiệu ứng tích cực.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết lập tức hình dung ra hình tượng của Mạnh Bà.
Trong ký ức của cậu, Mạnh Bà hẳn là một bà lão trông rất hiền từ, lưng còng, tóc bạc trắng; tay trái bà chống một cây gậy gỗ dài, trên đó treo một chiếc đèn lồng chiếu sáng, tay phải thì cầm một chiếc bát sứ cũ kỹ, trong bát đựng đầy canh Mạnh Bà có thể xóa đi ký ức.
Lá bài nhân vật này tương đối phức tạp, Tạ Minh Triết cũng phải chia làm hai lá bài để vẽ, đặc biệt là thiết lập của canh Mạnh Bà. “Mời người uống canh” là kỹ năng của Mạnh Bà, đến lúc đó phải ép kẻ địch uống bát canh trong tay, cho nên việc vẽ nước canh cũng phải đạt đến độ tinh xảo tột cùng.
Sau khi vẽ xong hình tượng, Tạ Minh Triết kết nối với hệ thống chế tạo thẻ bắt đầu thiết kế kỹ năng ——
Mạnh Bà (Hệ Thổ)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Máu 1500, Công 200, Thủ 1000, Nhanh nhẹn 30, Bạo kích 5%
Kỹ năng kèm theo: Canh Mạnh Bà – Vị Đắng (Mạnh Bà ép buộc mục tiêu địch chỉ định trong phạm vi 23 mét uống bát canh đắng do chính tay bà nấu. Do canh Mạnh Bà có tác dụng lãng quên, mục tiêu địch uống canh Mạnh Bà sẽ quên hết toàn bộ kỹ năng của bản thân, quên nhiệm vụ và đồng đội, đứng ngây người tại chỗ trong 5 giây; thời gian hồi chiêu 45 giây)
Kỹ năng kèm theo: Canh Mạnh Bà – Vị Ngọt (Mạnh Bà cho mục tiêu đồng đội chỉ định trong phạm vi 23 mét uống bát canh ngọt do chính tay bà nấu. Tác dụng lãng quên khiến đồng đội quên đi mọi đau khổ đã phải chịu, đồng đội uống canh Mạnh Bà sẽ quên đi toàn bộ sát thương phải chịu trong 5 giây tiếp theo, máu hồi phục về chỉ số trước khi bị thương; thời gian hồi chiêu 45 giây)
Nhìn thấy lá bài này, đối thủ có muốn lao thẳng vào đánh cậu không nhỉ?
Thực tế, canh Mạnh Bà làm ra nghe nói có năm vị “chua, ngọt, đắng, cay, mặn”, đáng tiếc trong game Tinh Thẻ, kỹ năng của bản thân lá bài cộng thêm kỹ năng liên kết không được vượt quá ba cái. Canh ngọt cho đồng đội uống, canh đắng cho kẻ địch uống, như vậy là đủ rồi.
Mục tiêu địch uống canh, quên mất kỹ năng của mình, điều này có thể nhắm vào một số lá bài đặc biệt mạnh của địch, vô hiệu hóa kỹ năng của đối phương trong 5 giây, vào thời khắc mấu chốt sẽ có hiệu quả bất ngờ.
Còn mục tiêu đồng đội uống canh, quên đi sát thương mình phải chịu, tương đương với một kỹ năng hồi máu đơn mục tiêu siêu mạnh. Đặc biệt là khi giấu Mạnh Bà trong bài ẩn, ví dụ như hỏa lực đối phương quá mạnh, muốn tiêu diệt Hắc Vô Thường hoặc Nhiếp Tiểu Thiến, Mạnh Bà xuất hiện, cho đồng đội uống một bát canh, quên đi mọi sát thương, lượng máu tự động hồi phục về chỉ số trước khi bị thương 5 giây, kỹ năng của đối thủ coi như tung ra vô ích.
Cộng thêm chiêu “Tôi còn có thể cứu vãn một chút, đợi tôi 5 giây nữa rồi hẵng tính” của Bạch Vô Thường…
Những lá bài quỷ này đánh thế nào cũng không chết, đối phương có lẽ sẽ tức chết trước.
Tạ Minh Triết vui vẻ gọi Dụ Kha vào không gian của mình, đưa cho cậu ta xem ba lá bài Đầu Trâu, Mặt Ngựa và Mạnh Bà vừa làm xong.
Hai mắt Dụ Kha sáng rực, ôm ba lá bài chỉ muốn quỳ xuống – bài quỷ Chú Béo làm quả nhiên hợp khẩu vị cậu ta!
Tấn công diện rộng của Đầu Trâu, Mặt Ngựa; bùng nổ đơn mục tiêu của Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Vô Thường; khả năng hỗ trợ “ăn vạ” của Bạch Vô Thường; Mạnh Bà lại càng phát huy sự “ăn vạ” đến cực điểm – còn có thể làm quên kỹ năng, đối thủ bị ép uống canh Mạnh Bà xong chắc chắn sẽ rất muốn đánh người!
Năm đó cậu ta hâm mộ Quy Tư Duệ là vì trong liên minh chỉ có Quy Tư Duệ biết làm bài quỷ, các đại thần khác đều không thích phong cách này.
Bài quỷ là một trường phái rất ít người chơi, so với các bộ bài thực vật, động vật, vũ khí được ưa chuộng rộng rãi, số người chơi sử dụng bộ bài quỷ trong game chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi đánh cả ngày ở đấu trường cũng không gặp được một người.
Nhưng Dụ Kha vẫn luôn cảm thấy, bài quỷ cũng có thể rất mạnh.
Đáng tiếc bài quỷ Quy Tư Duệ làm ra, phong cách đủ kinh dị, nhưng lối đánh lại thiên về ổn định, không hề kích thích chút nào. Bây giờ thì tốt rồi, những lá bài Tạ Minh Triết thiết kế riêng cho cậu ta, thật sự là lá sau kích thích hơn lá trước!
Dụ Kha không nhịn được nói: “A Triết, tớ muốn thay thế toàn bộ bài quỷ của đại thần Quy Tư Duệ trong tay bằng bài cậu làm, những lá bài này của cậu, tớ thật sự siêu siêu thích từng lá một!”
Tạ Minh Triết cười nói: “Thật ra bài quỷ Quy Tư Duệ làm cũng rất mạnh, chỉ là kỹ năng không đủ…” Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng xác định một câu miêu tả phù hợp: “Không đủ chọc tức người ta.”
Dụ Kha gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, bài quỷ anh ấy làm rất bạo lực, nhưng bài quỷ cậu làm thì lá sau lại càng chọc tức người ta hơn lá trước, ha ha ha, canh Mạnh Bà làm quên lãng, Nhiếp Tiểu Thiến phân thân ảo ảnh, Hắc Bạch Vô Thường kích nổ dấu ấn, mỗi kỹ năng đều khiến người ta muốn đánh cậu!”
Tạ Minh Triết cười rất vui vẻ – những lá bài này nếu mang đi thi đấu, có lẽ tương lai Câu lạc bộ Niết Bàn sẽ phải đối mặt với tình cảnh bị toàn liên minh vây công. Cậu thậm chí không cần tự mình ra sân, chỉ riêng logo “Nguyệt Bán” của người làm thẻ bài này cũng đủ để kéo đầy thù hận của các đại thần trên toàn sân đấu.
Khụ, nghĩ thôi mà cũng thấy khá là mong chờ! Ha ha.
Gửi phản hồi