Bậc Thầy Thẻ Sao – 082

Tạ Minh Triết không hề có kinh nghiệm làm thám tử, nhưng cậu gặp chuyện rất bình tĩnh, rất nhanh đã nghĩ ra cách tìm ra kẻ này.

Lịch sử mua hàng của cửa hàng vô cùng chi tiết, thẻ bài nào đó vào mấy giờ mấy phút ngày mấy bán cho ai, toàn bộ đều có thể tra ra rõ ràng. Cậu nhờ Trì Thanh lấy lịch sử từ hậu trường ra, sau đó làm một bảng thống kê trong máy tính bảng quang não, trích xuất từ khóa, loại bỏ những gương mặt quen thuộc của các công hội lớn và những người chơi tự do chỉ mua một hai thẻ, rất nhanh, cậu đã phát hiện ra điểm bất thường.

Có một người chơi tên “Hoa Hoa Công Tử”, ngày nào cũng rình mò ở cửa hàng, luôn vào đúng khoảnh khắc 11:30 mở cửa để điên cuồng giành mua thẻ. Hắn ta vậy mà lại không quan tâm đến thẻ trùng lặp, trưa thứ Tư mua một thẻ Lâm Đại Ngọc, trưa thứ Năm, thứ Sáu lại mua thêm hai thẻ Lâm Đại Ngọc nữa – người chơi bình thường không thể nào bỏ tiền ra mua thẻ trùng lặp, trừ khi là để bán lại.

Ngoài hắn ra còn có một người chơi tên “Lâm Lão Bản”, cũng ngày nào cũng rình mò, mua mười mấy thẻ tử vong tức thời.

Những người chơi đánh đấu trường trong game đều có bộ thẻ sở trường của riêng mình, cũng sẽ có những bộ thẻ mà họ kiêng dè. Thông thường mua ba bốn thẻ tử vong tức thời để bổ sung vào kho thẻ đã là đủ rồi. Những người thu thập toàn bộ bộ thẻ tử vong tức thời hoặc là các công hội lớn và những đại gia có sở thích sưu tầm, hoặc là những gian thương nhắm vào lợi ích của thẻ tử vong tức thời để bán lại.

Tạ Minh Triết tìm kiếm tên của hai người “Hoa Hoa Công Tử”, “Lâm Lão Bản” trong danh sách thành viên công hội, phát hiện họ quả nhiên đã gia nhập công hội Niết Bàn, điểm tích lũy sắp đủ để đổi thẻ phúc lợi rồi. Hơn nữa, từ việc phân chia đội phó bản công hội của Trì Thanh mà xem, hai người này vừa hay lại ở cùng một đội phó bản – sao có thể trùng hợp đến vậy?

Giải thích duy nhất chính là, hai tên gian thương này đã nhắm vào lợi nhuận từ thẻ bài độc quyền của Chú Béo, rình mò ở cửa hàng thẻ bài, mua một loạt thẻ tử vong tức thời độc quyền, lại còn gia nhập công hội Niết Bàn, định đổi Chu Du, Tôn Sách mang đi bán. Nếu đoán không sai, hai người này có lẽ đã mang một lượng lớn thẻ tử vong tức thời đến nhà đấu giá xếp hàng rồi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai, ngày kia trên sàn đấu giá sẽ lại xuất hiện một loạt thẻ tử vong tức thời nữa.

Không tốn chút công sức nào, bán lại một thẻ kiếm lời 100.000, hai tên gian thương các ngươi đúng là sướng quá rồi!

Vậy mà lại dám chọc đến đầu cậu, lợi dụng thẻ bài của cậu để kiếm lợi nhuận cao, cậu đương nhiên không thể nhịn được.

Suy nghĩ kỹ một chút, Tạ Minh Triết dứt khoát đăng một thông báo trong cửa hàng: “Bắt đầu từ ngày mai, tất cả thẻ tử vong tức thời tại cửa hàng chuyên bán thẻ Nguyệt Bán sẽ được bán với số lượng lớn, đồng thời mở thêm hình thức đặt trước. Những khách hàng chưa mua được thẻ tử vong tức thời nào đó, có thể đặt cọc 1000 ở khu vực đặt trước, quản lý cửa hàng sẽ gửi thẻ bài quý khách muốn qua thư trong vòng 36 tiếng.”

Đồng thời, cậu còn nhờ Trì Oánh Oánh đăng bài trên diễn đàn, nhân cơ hội này quảng bá luôn việc cửa hàng sắp bán ra một lượng lớn thẻ tử vong tức thời và mở thêm hình thức đặt trước. Trì Oánh Oánh còn làm theo ý của Tạ Minh Triết mà nói: “Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày gần đây trên sàn đấu giá sẽ lại có thẻ tử vong tức thời được bán ra, có gian thương đang mua đi bán lại, mọi người đừng để bị lừa, hãy đến cửa hàng của chúng tôi mua nhé!”

Trên diễn đàn một bài đăng chửi Chú Béo, một bài đăng quảng cáo của Trì Oánh Oánh, hai bài đăng hot lật mấy chục trang đã đẩy công hội Niết Bàn lên đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người qua đường đang hóng chuyện, ngay cả thành viên trong công hội cũng đang mong chờ xem ban quản lý sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Trưa ngày hôm sau, mười một giờ ba mươi phút, cửa hàng chuyên bán thẻ Nguyệt Bán mở cửa đúng giờ.

Vô số người muốn mua thẻ và đám đông hóng chuyện điên cuồng tràn vào cửa hàng, kết quả vừa vào cửa đã bị một lượng lớn thẻ bài độc quyền làm cho kinh ngạc –

Ngoài mười thẻ tử vong tức thời đã có từ trước, Tạ Minh Triết còn đem cả đội đấu trường “Đông Ngô Hỏa Công Một Đợt” và “Đội Kỵ Binh Nước Thục” toàn bộ trưng bày ở khu vực triển lãm thẻ bài tầng một, hơn nữa bên dưới mỗi thẻ bài đều ghi rõ phần bách khoa thẻ bài ngắn gọn mà thú vị.

Đại Thần Bàn Cổ được đặt ở vị trí chính giữa khu trưng bày, thẻ Thần cao ba mét, tay cầm rìu lớn, khí thế bức người.

Tạ Minh Triết sở dĩ công khai trưng bày những thẻ bài mình làm ra, một là để hoàn thành tâm nguyện muốn mở một “bảo tàng triển lãm thẻ bài”; hai là thẻ của cậu dù sao cũng đã bị treo lên diễn đàn đấu trường để thảo luận rồi, chi bằng cứ công khai luôn để nhiều người hơn nữa vào thảo luận; thứ ba, cậu đang dùng cách này để nói với mọi người rằng: Cảm hứng của tôi tuôn trào không ngừng, số lượng thẻ nhân vật có thể làm nhiều không đếm xuể, không cần phải dùng cách của gian thương để kiếm chút tiền lẻ đó.

Khu trưng bày tầng một vô cùng náo nhiệt, những người chơi thích xem truyện bị bách khoa thẻ bài thu hút, xem từng tấm một vô cùng say sưa. Trước mặt Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi có vô số người vây quanh, tới tấp chụp ảnh kỷ niệm, và thảo luận về tình huynh đệ sâu nặng của kết nghĩa vườn đào; Tôn Thượng Hương của Đông Ngô thu hút một lượng lớn fan nữ, những thẻ nhân vật có nhan sắc cao như Lục Tốn, Tôn Sách, Chu Du, Triệu Vân, thậm chí còn trở thành nam thần trong miệng của rất nhiều người chơi.

Những người chơi thích xem truyện thì lưu luyến không muốn rời khỏi tầng một, còn những người chơi muốn mua thẻ thì đồng loạt xông lên tầng hai.

Khác với vẻ vắng vẻ ít ỏi thẻ bài trước đây, tầng hai hôm nay đúng là khiến người ta hoa cả mắt – tất cả các tủ trưng bày gần như đều đã đặt đầy thẻ tử vong tức thời, nhìn sơ qua cũng phải có đến bảy tám trăm tấm!

Do hệ thống quy định một người chơi mỗi ngày không được chế tạo quá một trăm thẻ bài, Tạ Minh Triết không thể nào trong một ngày mà chế tạo ra nhiều thẻ bài như vậy được. Vì vậy, cậu đã mượn giới hạn chế tạo thẻ của các bạn trong phòng làm việc, chuyển quyền sao chép mấy tấm thẻ cho Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Bàn, Kim Dược, ngay cả sư phụ Trần Thiên Lâm cũng dùng tài khoản phụ giúp sao chép 100 thẻ.

Mỗi người sao chép 100 thẻ, hôm nay cửa hàng chuyên bán một lần tung ra 800 thẻ tử vong tức thời!

Nhiều thẻ tử vong tức thời được tung ra hàng loạt như vậy, khiến những người trước đó muốn mua thẻ mà không giành được vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, cửa hàng còn mở thêm khu vực đặt trước, ở đây còn có một NPC phụ trách việc đặt trước, chỉ cần trả 1000 tiền đặt cọc, và ghi rõ ID của mình cùng với thẻ tử vong tức thời muốn mua, trong vòng 36 tiếng, quản lý cửa hàng sẽ gửi thẻ bài tương ứng qua hình thức “thư trả phí”.

Chuyện này do Trì Oánh Oánh phụ trách, hiện tại vẫn chưa có một ai đặt trước, vì số lượng thẻ bài tung ra hôm nay quá nhiều, nhất thời vẫn chưa bán hết.

Cách làm của cửa hàng chuyên bán thẻ bài, khiến chiều hướng dư luận trên diễn đàn dần dần thay đổi, những người trước đó chửi Chú Béo là gian thương cũng lần lượt quay xe –

“Tôi thấy người bán thẻ ở buổi đấu giá chắc không phải là Chú Béo đâu, cậu ta có thể làm ra nhiều thẻ bài độc quyền như vậy, không đến mức tự hủy hoại danh tiếng của mình chứ?”

“Chú Béo là một người có tài, 14 thẻ đấu trường mới được trưng bày ở khu triển lãm, mỗi một tấm thiết kế đều rất tuyệt, nếu cậu ta thật sự muốn kiếm tiền thì những thẻ này tùy tiện làm vài tấm mang đi bán cũng không chỉ có giá 100.000 rồi.”

Người chơi của công hội Niết Bàn nhân cơ hội thanh minh: “Chắc chắn là có gian thương đang mua đi bán lại, mấy người hiểu lầm Chú Béo rồi, Chú Béo người rất tốt, điểm tích lũy để đổi thẻ phúc lợi của Niết Bàn còn ít hơn một nửa so với các công hội lớn đó!”

Ba giờ chiều, trên sàn đấu giá quả nhiên lại xuất hiện thêm mấy thẻ tử vong tức thời nữa!

Vì hệ thống ép buộc quy định những thẻ bài đã vào danh sách xếp hàng chờ đấu giá thì không thể nào rút lại được, hai tên gian thương đó, dù có nhận ra tình hình không ổn, thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Thẻ tử vong tức thời trên sàn đấu giá toàn bộ đều không bán được, không một ai ra giá, không khí vô cùng khó xử.

Hai người có mặt ở đó ngồi đứng không yên, luôn có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, buổi đấu giá vừa mới kết thúc, cả hai người đều nhận được một thông báo – Phó hội trưởng công hội Niết Bàn, Chú Béo, đã đuổi bạn ra khỏi công hội, đồng thời đưa bạn vào danh sách đen.

Ngay sau đó, trên diễn đàn xuất hiện bài đăng mà Trì Oánh Oánh đã soạn sẵn từ trước: “Hai tên gian thương Hoa Hoa Công Tử, Lâm Lão Bản, sau khi mua thẻ tử vong tức thời từ cửa hàng chuyên bán thẻ Nguyệt Bán, đã mang đến buổi đấu giá bán lại với giá cao để kiếm lời chênh lệch. Hai người này còn trà trộn vào công hội Niết Bàn, định dựa vào điểm tích lũy để đổi thẻ phúc lợi thành viên mang đi bán đấu giá. Niết Bàn đã đưa cả hai vào danh sách đen.”

Bên dưới bài đăng liệt kê những bằng chứng rõ ràng rành mạch, bao gồm lịch sử hai người đó mua đi mua lại một lượng lớn thẻ tử vong tức thời trong cửa hàng chuyên bán, cũng như thời gian những thẻ bài này xuất hiện trên sàn đấu giá, và thời gian thẻ bài thông thường vào danh sách xếp hàng chờ đấu giá – tất cả bằng chứng hoàn toàn khớp với nhau.

Bằng chứng đanh thép này tựa như một quả bom tấn, những người trước đó còn đang hóng chuyện toàn bộ đều ngả về phía Chú Béo, những người từng chửi cậu thay nhau đứng ra xin lỗi, những tài khoản phụ dẫn dắt dư luận bôi nhọ Niết Bàn hoàn toàn im bặt như gà mắc tóc, các thành viên của Niết Bàn lại càng thêm kinh ngạc sâu sắc trước sự dứt khoát, quả quyết trong cách xử lý sự việc của Chú Béo!

Trong vòng một ngày, tình thế hoàn toàn đảo ngược, không chỉ rửa sạch được nghi ngờ, mà còn đuổi đi được hai tên gian thương.

Những thành viên vốn đã có thiện cảm với Chú Béo, lần này thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục – đừng nhìn phó hội trưởng Béo Béo của chúng ta bình thường cười híp mắt, dáng vẻ thân thiện, hòa đồng, nhưng nếu cậu ấy đã nghiêm túc, thì thủ đoạn tuyệt đối đủ tàn nhẫn, hai tên gian thương bị đuổi kia có lẽ vẫn còn đang ngơ ngác.

Vất vả lắm mới tích đủ điểm, định đổi Tôn Sách và Chu Du mang đi bán, phen này cũng toi công rồi!

Động tĩnh bên phía Niết Bàn gây ra quá lớn, các công hội lớn khác như Phong Hoa, Tài Quyết sau khi biết chuyện, cũng lần lượt đưa hai người này vào danh sách đen.

Trên diễn đàn ngay sau đó lại xuất hiện một lượng lớn người chơi, tố cáo hành vi gian thương bất lương mua đi bán lại thẻ bài ở chợ đen của Lâm Lão Bản, Hoa Hoa Công Tử, không ít người đã từng bị họ lừa. Hai người này lập tức trở thành chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, mà công hội có liên quan đến họ cũng bị đào ra – là một công hội nhỏ cấp ba, vì không ưa Niết Bàn nên nhân cơ hội này lên diễn đàn chà đạp Chú Béo. Vị “đại gia nạn nhân ở buổi đấu giá” kia là do một thành viên của họ giả mạo – đúng là một lũ diễn viên.

Tạ Minh Triết xem một màn kịch lớn đặc sắc, không khỏi cảm thán, đúng là nơi nào có người, nơi đó có giang hồ.

Đường Mục Châu cũng đứng ngoài theo dõi toàn bộ quá trình, xem xong liền gửi cho tiểu sư đệ một lời khen: “Hành động đủ nhanh, xử lý không tệ.”

Tạ Minh Triết được khen tâm trạng vui vẻ, giọng nói cũng mang theo chút ý cười: “Thực ra chuyện này em cũng có trách nhiệm, lần đầu mở cửa hàng kinh nghiệm chưa đủ, đã bỏ qua vấn đề thẻ bài giới hạn số lượng dễ bị mua đi bán lại. Bây giờ thì tốt rồi, có khu vực đặt trước, sẽ không sợ có người mua đi bán lại thẻ của em để kiếm tiền nữa.”

Đường Mục Châu nói: “Niết Bàn lần này đúng là đã tạo được tiếng vang lớn, ngay cả cô nàng Hồng Chúc nhà anh còn nói, lần xử lý khủng hoảng truyền thông này của các em rất xuất sắc, chỉ trong vòng một ngày đã làm sáng tỏ được sự thật.”

Tạ Minh Triết cười nói: “Em tra ra từ lịch sử mua hàng. Trước đó vì muốn cày lên bậc Đại Sư Tinh Thẻ, em vẫn luôn không quản lý bên công hội, cũng đến lúc phải để tâm một chút rồi, dù sao Niết Bàn cũng là đại bản doanh sau này của em, bên trong không thể xảy ra chuyện gì rối loạn được.”

Đường Mục Châu năm đó một tay thành lập công hội Phong Hoa, vì vậy rất có kinh nghiệm về phương diện này, đề nghị: “Nhân lúc công hội Niết Bàn đang rất hot trên diễn đàn, em có thể thêm một mồi lửa nữa, tham gia một vài hoạt động công hội gì đó, tạo dựng danh tiếng.”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Em cũng định như vậy, hoạt động công hội tuần sau Niết Bàn sẽ đăng ký tham gia, em còn muốn đặc biệt thiết kế vài thẻ bài hữu dụng phù hợp với hoạt động công hội, phát hàng loạt cho các thành viên, cũng để mọi người có thêm cảm giác vinh dự và gắn bó với công hội.”

Đường Mục Châu mỉm cười: “Vậy anh đợi tên công hội của các em xuất hiện trên thông báo thế giới nhé.”

Nhìn tiểu sư đệ đi theo con đường giống hệt mình năm đó, Đường Mục Châu trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

Tiểu sư đệ lanh lợi, chỉ dùng một ngày đã xử lý xong sóng gió tiêu cực của công hội. Những kẻ chà đạp Niết Bàn, ngược lại vô tình lại giúp Niết Bàn quảng bá một phen ra trò. Cứ với đà phát triển này, công hội Niết Bàn, rất nhanh sẽ có thể sánh ngang với các công hội của những câu lạc bộ lớn nhất trong game. Mà khi đã có hậu thuẫn vững chắc này, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu tiến vào Liên Minh chuyên nghiệp, sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.

Lời tác giả:

Tiểu Tạ vẫn rất có tài lãnh đạo. Chú Béo sẽ vì chuyện này mà thu hút được một lượng lớn fan trung thành, chương sau ra thẻ mới, tạo thêm chút tiếng tăm cho công hội.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi