Chương 76: Cách phá giải lối đánh phản đòn
Thắng được người chơi hệ Thủy 30 trận thắng liên tiếp này, Tạ Minh Triết càng thêm tự tin vào bộ thẻ của mình.
Khả năng tiêu diệt đơn mục tiêu của bộ thẻ này của cậu thực sự quá mạnh, con Rùa Biển lớn 190.000 máu cũng bị Hoàng Trung, Quan Vũ liên thủ nhanh chóng tiêu diệt, liệu còn có thẻ nào mà lối đánh dao phay của đội kỵ binh nước Thục không tiêu diệt nổi không?
Dù cho là con Voi Trắng da dày nhất hệ Thổ, cũng vẫn không cản nổi những nhát dao của đội kỵ binh nước Thục!
Huống hồ Voi Trắng còn có Tào Xung đối phó nữa mà!
Đang nghĩ như vậy, kết quả trận tiếp theo hệ thống thật sự ghép cho cậu một người chơi dùng thẻ hệ Thổ, ID là “Đại Địa Chi Quang”, hình tượng là một người đàn ông trung niên mặc định của hệ thống.
Những cao thủ hệ Thổ gặp phải trong game trước đây, Tạ Minh Triết chỉ có ấn tượng tương đối sâu sắc với hai người, một là Kha Tiểu Kha gặp ở trận thăng hạng, một tay dùng thẻ Quỷ, theo lối đánh ám sát bạo kích hệ Thổ. Người còn lại là tuyển thủ của đội hai câu lạc bộ Phong Hoa, Đường Mục Châu gọi cậu ta là Tiểu Trương, dùng lối đánh phòng thủ phản công hệ Thổ chính thống, kỹ năng trứ danh là tường đá hệ Thổ, có thể phản lại toàn bộ sát thương ngay lập tức.
Hệ Thổ thường có ba lối đánh, lối đánh phòng thủ phản công là phổ biến nhất, do ông tổ hệ Thổ Trịnh Phong sáng tạo ra. Lối đánh ám sát bạo kích của thẻ Quỷ là tuyệt tác của Quy Tư Duệ. Còn có một loại lối đánh thẻ Yêu, do thẻ Yêu tộc đều có hai hình thái, biến hóa khôn lường, thao tác vô cùng phức tạp, người có thể nắm vững không nhiều.
Người chơi hệ Thổ gặp phải trong trận ghép hôm nay, trong năm thẻ bài ngửa được công bố, có một thẻ Voi Trắng hệ Thổ lượng máu là 200.000, bốn thẻ ngửa còn lại lần lượt là Thạch Linh, Thạch Cự Nhân, Thạch Sư, Thạch Tượng Thủ Vệ. Trong đó Thạch Linh và Thạch Sư là những thẻ có sức tấn công đơn mục tiêu cực cao, khả năng phòng thủ của Thạch Tượng Thủ Vệ và Thạch Cự Nhân rất mạnh, dựa vào đòn đánh thường để gây sát thương, lượng máu đều vượt quá 150.000.
Điều phiền phức nhất của bộ thẻ này thực ra không phải là Voi Trắng 200.000 máu quá cao, mà là kỹ năng “Tường Đá” của “Thạch Tượng Thủ Vệ”. Bức tường đất hệ Thổ có thể phản lại toàn bộ sát thương ngay lập tức, nếu để Hoàng Trung bắn Voi Trắng, một lần bắn bay 100.000 máu, vừa hay bị Tường Đá phản lại, vậy thì chính mình sẽ bị phản chết!
Vì vậy khi đánh với bộ thẻ này, nhất định phải chú ý sát sao thời điểm triệu hồi thẻ “Thạch Tượng Thủ Vệ” của đối phương.
Đây cũng là kinh nghiệm Tạ Minh Triết có được sau khi đối đầu với tân thủ hệ Thổ của đội hai Phong Hoa.
Đối phương có Voi Trắng, bài ẩn chắc chắn phải dùng Tào Xung, chuyên để nhắm vào Voi Trắng.
Sáu thẻ còn lại không thay đổi, khả năng phòng thủ của thẻ hệ Thổ cực mạnh, có thể từ từ kéo dài đến cuối trận, cậu vừa hay luyện tập sự phối hợp và thao tác của đội kỵ binh nước Thục.
Đếm ngược 30 giây kết thúc, trận đối đầu chính thức bắt đầu.
Vừa mở màn, đối phương đã triệu hồi ra con Voi Trắng khổng lồ. Con quái vật cao ba mét đó, bốn chân vừa chạm đất, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo, hiệu ứng xuất hiện như động đất quả thực có sức uy hiếp kinh người. Nếu là đa số đối thủ khác, nhìn thấy lượng máu siêu cao 200.000, chắc chắn sẽ đau đầu muốn chết, tuy nhiên, Tạ Minh Triết hoàn toàn không hoảng sợ – bài ẩn của cậu có Tào Xung!
Voi Trắng của đối phương vừa xuất hiện, Tạ Minh Triết liền triệu hồi Tào Xung – chỉ thấy cậu bé đáng yêu đem chiếc thuyền đồ chơi trong tay đột nhiên phóng to theo tỷ lệ, đặt thẳng con Voi Trắng khổng lồ vào trong thuyền, sau đó liền trốn sang một bên để cân.
Đại Địa Chi Thanh: “????”
Người chơi tên Đại Địa Chi Thanh này cũng là người vừa mới trở lại trong mùa giải mới, một tay già đời ở đấu trường của công hội Quỷ Ngục. Vì lý do công việc phải đi công tác nửa tháng không vào game, không theo dõi tin tức gần đây, vì vậy không hề quen biết Chú Béo, càng không biết thẻ Tào Xung này khắc chế Voi Trắng.
Nhìn thấy Tào Xung đang cân Voi Trắng ở bên cạnh, cậu ta hoàn toàn ngơ ngác, đứng ngây người tại chỗ.
Mãi cho đến khi hệ thống thông báo nếu 5 giây không triệu hồi thẻ bài sẽ trực tiếp xử thua, cậu ta mới sực tỉnh, liên tiếp triệu hồi bốn thẻ!
Cậu ta rất nhanh đã hiểu ra kỹ năng của Tào Xung tương tự như thẻ tử vong tức thời. Voi Trắng bị Tào Xung bắt đi cân, tương đương với việc hai thẻ cùng lúc bị trục xuất khỏi sân đấu. Voi Trắng vô dụng, nhưng bản thân Tào Xung cũng vô dụng.
Đứa trẻ và con voi tự chơi ở bên cạnh, một đổi một, tuy rất thiệt nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được.
Cậu ta không cần quá hoảng sợ, vì cục diện hiện tại hai bên đều mất một thẻ, sẽ biến thành trận đấu 6v6.
Nếu là 6v6 thì cậu ta vẫn có cơ hội thắng rất lớn. Thẻ hệ Thổ của cậu ta phòng thủ cao, lượng máu không có thẻ nào dưới 100.000, không sợ bị tiêu diệt nhanh, có thể kéo dài đến cuối trận để tiêu hao đối phương, cậu ta một lần triệu hồi ra bốn thẻ cũng hoàn toàn không sợ.
Tạ Minh Triết lúc này cũng bắt buộc phải triệu hồi thẻ mới. Voi Trắng đã bị Tào Xung khống chế, trên sân lượng máu cao nhất là thẻ “Thạch Cự Nhân”, 150.000 máu. Thạch Tượng Thủ Vệ bên cạnh nó có Tường Đá phản sát thương, may mà thời gian hồi chiêu của kỹ năng này tương đối dài, 40 giây.
Hay là để Hoàng Trung có thời gian hồi chiêu kỹ năng ngắn hơn đi lừa Tường Đá của đối phương? Chỉ cần đối phương là cao thủ, biết thẻ Hoàng Trung này sức tấn công đáng sợ đến mức nào, lúc Hoàng Trung xuất hiện, chắc chắn sẽ bật Tường Đá để phản chết Hoàng Trung.
Tạ Minh Triết nảy ra một kế, lập tức triệu hồi Hoàng Trung, một mũi tên bắn về phía Thạch Cự Nhân có lượng máu cao nhất.
Người chơi đối diện này ý thức thuộc hàng thượng thừa, nhìn thấy Hoàng Trung có khả năng trừ máu theo tỷ lệ phần trăm xuất hiện, quả nhiên đã bật phản sát thương!
Tiếng mũi tên sắc bén xé gió vang lên bên tai, mũi tên của Hoàng Trung bị Tường Đá mà đối phương kịp thời bật lên phản lại – đây chính là 50% x 150.000, trọn vẹn 75.000 sát thương đơn mục tiêu, Hoàng Trung bị phản sát thương, vậy thì chắc chắn sẽ chết!
Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc Hoàng Trung bắn ra mũi tên sắc bén, Lưu Bị cũng được Tạ Minh Triết triệu hồi ra – Nhân Đức Chi Quân, tạo một lớp khiên hệ Kim cho mục tiêu đồng minh, chống đỡ một lần sát thương chí mạng.
Mũi tên sắc bén bị phản lại, một mũi tên bắn xuyên qua lớp khiên trên người Hoàng Trung, mà Hoàng Trung… vẫn bình an vô sự, một giọt máu cũng không mất.
Chống đỡ một lần sát thương chí mạng, vừa hay khiến hiệu ứng phản đòn của Tường Đá mất tác dụng!
Lưu Bị là bài ẩn, Đại Địa Chi Thanh hoàn toàn không ngờ Chú Béo lại còn có kiểu thao tác này, nhất thời có chút kinh ngạc.
Chú Béo tương đương với việc dùng hai kỹ năng “Tiễn Vô Hư Phát” của Hoàng Trung và “Nhân Đức Chi Quân” của Lưu Bị, để lừa đi kỹ năng “Tường Đá Phản Đòn” có thời gian hồi chiêu lên đến 40 giây của hắn! Trong 40 giây tiếp theo, Chú Béo có thể tùy ý tấn công, không còn phải lo lắng bị phản chết nữa.
Cao thủ à! Đại Địa Chi Thanh thầm nghĩ, lập tức tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hành động của Chú Béo.
Tạ Minh Triết nhanh chóng triệu hồi Quan Vũ, Trương Phi.
Trương Phi trước tiên đánh Thạch Linh có sức tấn công cao nhất, Quan Vũ ngay sau đó bổ đao, hai người một hơi đánh Thạch Linh xuống còn 30.000 máu, rồi tung Mã Siêu ra, một thương tiêu diệt ngay!
Ngay sau đó, Lưu Bị tung Đào Viên Kết Nghĩa làm mới thời gian hồi chiêu kỹ năng, Quan Vũ và Trương Phi đánh xong một lượt, lại bắt đầu đánh lượt thứ hai – tiêu diệt luôn cả Thạch Sư bên cạnh Thạch Linh!
— Đây là một đợt chém xong, lại đến một đợt chém nữa sao?!
Đại Địa Chi Thanh đầu muốn nổ tung, nhanh chóng bật kỹ năng hóa đá nhóm của Thạch Cự Nhân, nhưng liền bị Lưu Bị giải khống chế ngay lập tức.
Hắn bất đắc dĩ, đành phải triệu hồi cả hai thẻ ẩn là Sa Xà, Cự Tích ra!
Sa Xà là sát thương diện rộng hệ Thổ + hóa đá nhóm, Cự Tích thì có một kỹ năng “phản lại 80% sát thương phải chịu cho kẻ tấn công”, là một thẻ hệ Thổ phản sát thương đơn mục tiêu cực mạnh.
Đợt hóa đá này của Sa Xà, do kỹ năng của Lưu Bị đang hồi chiêu, Tạ Minh Triết không giải được, khiến Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu ở gần đều bị hóa đá, toàn bộ biến thành tượng đá.
Đối phương toàn lực tập trung hỏa lực tiêu diệt Quan Vũ có sức tấn công cao nhất!
Lúc này, Tạ Minh Triết còn lại 5 thẻ, đối phương chỉ còn 4 thẻ, thắng bại khó lường.
Kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung toàn bộ đều đang hồi chiêu, kỹ năng thẻ bài của đối phương cũng đều đang hồi chiêu. Nhưng thẻ “Cự Tích” này thật sự mạnh, nó có lượng máu vượt quá 150.000, phòng thủ cực cao, 80% sát thương phản lại rất khó giết chết. Hơn nữa, nó dùng cái đuôi lớn quét ngang, chỉ dựa vào đòn đánh thường cũng gây ra sát thương siêu cao, là loại thẻ rất giỏi kéo dài đến cuối trận để tiêu hao đối thủ. Nếu để Cự Tích tiếp tục tấn công, Trương Phi và Mã Siêu rất nhanh cũng sẽ chết!
Sau khi Tạ Minh Triết cân nhắc, lập tức triệu hồi Triệu Vân.
Khống chế hóa đá được giải trừ, Mã Siêu quả quyết tung tăng tốc nhóm, cùng Trương Phi, Hoàng Trung nhanh chóng cưỡi ngựa rút lui khỏi chiến trường. Triệu Vân một mình, Thất Tiến Thất Xuất xông pha quấy rối.
Triệu Tử Long thân pháp nhanh nhẹn, tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương, mình khoác chiến bào trắng, một mình một ngựa xông vào giữa trận địa của quân địch!
Tạ Minh Triết dùng tinh thần lực điều khiển chính xác hướng đột kích của Triệu Vân, liên tiếp bảy lần, mỗi lần đều lướt qua vị trí của thẻ phản sát thương “Cự Tích”. Trong nháy mắt, Triệu Vân đã bị chính sát thương của mình phản lại đến mức còn dưới 10% máu. Tạ Minh Triết không chút do dự kích hoạt kỹ năng thứ 2 – Toàn Thân Thị Đảm, đột kích theo đường thẳng, gây 300% sát thương hệ Kim nhóm lên các mục tiêu trên đường đi!
Triệu Vân trong trạng thái còn ít máu có thể gây ra sát thương bùng nổ.
Không ngoài dự đoán, Triệu Vân đã bị 80% sát thương phản lại của Cự Tích phản chết.
Tuy nhiên, Tạ Minh Triết chính là cố ý để Triệu Vân đi gây nhiễu và hy sinh!
Bảy lần xông pha của Triệu Vân, cộng thêm cú hy sinh khi còn ít máu, mỗi lần đều lướt qua vị trí của Cự Tích, không chỉ làm giảm lượng máu của toàn bộ thẻ bài đối phương, mà lượng máu của Cự Tích vừa hay cũng bị cậu đánh xuống còn 70.000, trong khi lượng máu ban đầu của Cự Tích là 150.000!
Lúc này, thời gian hồi chiêu kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đã xong, Tạ Minh Triết để Hoàng Trung một mũi tên bắn về phía Cự Tích –
Bên tai vang lên tiếng mũi tên sắc bén xé gió, cùng với việc mũi tên bắn trúng đầu con thằn lằn, con thằn lằn khổng lồ trong nháy mắt đã bị Hoàng Trung tiêu diệt!
Sinh lực cơ bản của Cự Tích là 150.000, Hoàng Trung một mũi tên gây 75.000 sát thương. Triệu Vân vừa rồi qua lại xông pha liều mạng đánh đổi máu của mình để bào mòn nửa máu của Cự Tích, Hoàng Trung một mũi tên bắn chết, Cự Tích đã chết đương nhiên không thể nào phản lại sát thương được nữa.
Mãi cho đến lúc này, người chơi đối diện mới cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Lối đánh phản đòn hệ Thổ lợi hại nhất chính là bất ngờ phản chết đối thủ. Tuy nhiên trong trận này, tất cả các đòn phản công của hắn đều mất tác dụng. Lần phản đòn Tường Đá đầu tiên bị Chú Béo dùng khiên của Lưu Bị chặn lại, lần thứ hai Chú Béo trực tiếp tính toán xong lượng máu, để Triệu Vân liều chết đánh Cự Tích trọng thương rồi Hoàng Trung một mũi tên bắn hạ.
Chú Béo trước đây chắc chắn đã từng đối đầu với bộ thẻ hệ Thổ này rồi, mỗi một bước đi đều tính toán vô cùng tinh vi.
Như vậy, cục diện đã biến thành 4v3.
Kỹ năng của Sa Xà bên hắn đang hồi chiêu, Tường Đá của Thạch Tượng Thủ Vệ còn thiếu 20 giây, sức tấn công của Thạch Cự Nhân không cao, không tiêu diệt được ai, chỉ có thể kéo dài thời gian.
Vất vả lắm mới kéo dài đến lúc Tường Đá Phản Đòn hồi chiêu xong, kết quả Trương Phi một tiếng gầm thét gây sợ hãi nhóm, khiến kỹ năng Tường Đá không tung ra được.
Đối phương toàn lực tập trung hỏa lực tiêu diệt Thủ Vệ, giết xong Mã Siêu lập tức bật tăng tốc bỏ chạy.
Đại Địa Chi Thanh: “…………”
Cái quái gì thế này, đánh cũng quá ăn gian rồi phải không?!
Một đám người cưỡi ngựa đến chém, chém xong lượt đầu lại chém lượt thứ hai, tình hình không ổn lập tức tăng tốc bỏ chạy, đúng là tức chết người mà!
Cuối cùng, bên Tạ Minh Triết hy sinh Trương Phi, còn lại Lưu Bị, Mã Siêu, Hoàng Trung ba người, tiêu diệt toàn bộ ba thẻ còn lại của đối phương, giành chiến thắng trận đấu!
Đại Địa Chi Thanh gõ chữ trên kênh chung: “Lợi hại!”
Tạ Minh Triết mỉm cười trả lời: “Cảm ơn.”
Đây là trận đấu kéo dài nhất mà Tạ Minh Triết từng đánh cho đến hiện tại, kéo dài đến mức kỹ năng của Hoàng Trung đã tung ra bốn lượt.
Tạ Minh Triết cũng cảm nhận rõ ràng tác dụng của việc sư phụ tăng phòng thủ, tăng máu cho Hoàng Trung – kéo dài đến cuối trận quá mạnh!
Kỹ năng Tiễn Vô Hư Phát của Hoàng Trung được tính theo tỷ lệ phần trăm sinh lực cơ bản của thẻ bài. Ví dụ, sinh lực cơ bản của Cự Tích là 150.000, vậy thì mỗi lần ông bắn tên đều là 75.000, chỉ cần đồng đội phối hợp với ông ép thấp một chút lượng máu của Cự Tích, Hoàng Trung có thể một mũi tên tiêu diệt ngay!
Không có thẻ bài nào mà Hoàng Trung không thể giải quyết bằng hai mũi tên. Nếu đối phương hồi máu, vậy thì kéo dài thời gian bắn thêm mũi tên thứ ba.
Điều này lại khác với khả năng thu hoạch khi đối phương còn ít máu của Tôn Thượng Hương. Sau này, có thể dựa vào đội hình của đối phương để lựa chọn sử dụng thẻ thu hoạch.
Nếu đối phương là đội hình máu giấy, tung Tôn Thượng Hương ra có thể một lần bắn liên tiếp thu hoạch. Nếu là bộ thẻ hệ Thổ đánh về cuối trận, nhiều tanker, thì bảo vệ Hoàng Trung, để đồng đội đánh cho đối phương còn ít máu, Hoàng Trung sống sót đến cuối trận, vẫn có thể một mũi tên tiêu diệt!
Chiến thắng của trận đấu này, khiến Tạ Minh Triết càng thêm tự tin vào bộ thẻ của mình.
Liên kết của Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị, chém một lượt làm mới thời gian hồi chiêu rồi lại chém thêm một lượt nữa, tiêu diệt 1-2 thẻ chắc chắn không thành vấn đề; khả năng tăng tốc toàn đội của Mã Siêu vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ, đảm bảo tỷ lệ sống sót của cả đội; khả năng gây nhiễu của Triệu Vân thật sự mạnh, lúc cần thiết còn có thể bất chấp sát thương phản lại mà chủ động xông vào trại địch để bán máu, tạo tiền đề cho đồng đội; Hoàng Trung lão gia trong đội hình này chính là một vũ khí lợi hại đứng từ xa để thu hoạch!
Đội Kỵ Binh Nước Thục, với hai trận toàn thắng, đã chứng minh sự mạnh mẽ của đội hình này khi đánh ở hình thức bài ẩn.
Lối đánh dao phay trông có vẻ đơn giản, thô bạo nhất, thực chất lại chứa đầy những chi tiết trong thao tác – Lưu Bị khi nào ra sân, Mã Siêu khi nào tung tăng tốc, Hoàng Trung nên bắn thẻ nào, Quan Vũ Trương Phi tập trung hỏa lực vào ai, Triệu Vân đột kích nhắm vào ai, tất cả những điều này đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, là một thử thách cực lớn đối với khả năng bao quát cục diện và nắm bắt thời cơ của người điều khiển.
Hai trận vừa đánh xong, Tạ Minh Triết tập trung tinh thần cao độ, không một giây nào lơ là.
Mới chỉ thắng hai trận thôi, vẫn chưa thể tự mãn được.
Tạ Minh Triết biết mình thắng được ngoài việc bộ thẻ mạnh ra, mấu chốt vẫn là thực lực của đối thủ không phải ở trình độ đỉnh cao.
Cùng một bộ thẻ, cùng một lối đánh, gặp phải tuyển thủ chuyên nghiệp thực thụ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nói không chừng còn bị phản sát. Cậu cần phải tiếp tục rèn luyện, tiếp tục tăng cường tư duy đối chiến.
Anh Trần nói không sai, chỉ còn lại mấy tháng cuối cùng nữa là đến kỳ khai mạc Giải Mời Đại Sư năm sau, thời gian dành cho cậu đã không còn nhiều nữa.
Tạ Minh Triết khẽ siết chặt nắm tay, nhanh chóng bắt đầu trận đối chiến tiếp theo.
Xông lên những bậc xếp hạng cao hơn, thử thách nhiều cao thủ hơn nữa thôi. Thắng hai Chuyên Gia Tinh Thẻ Sơ Cấp, không có gì đáng tự hào cả. Bậc Đại Sư Tinh Thẻ ở giai đoạn chiến đấu cao nhất, những trận đối đầu cao cấp của giải đấu chuyên nghiệp, đó mới là mục tiêu của cậu!
Lời tác giả:
Biết mọi người muốn xem làm thẻ, nhưng nhân vật chính không thể ngày nào cũng làm thẻ được, không thực chiến thì làm sao biết bộ thẻ mạnh yếu thế nào ~~
Cậu ấy rất nhanh sẽ có những cảm hứng khác, nước Ngụy không vội làm, vì độ “ăn gian” của nước Ngụy có thể khiến cả Liên Minh hộc máu, tôi phải suy nghĩ kỹ một chút.
Gửi phản hồi